Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Một ngày ra phố - Việt Nhân

(HNPĐ) Một cháu nhỏ làm việc cho một tòa báo, nhắn rằng cô dành một món quà cho tôi, một bài báo, cô chắc chắn rằng mỗ tôi đọc sẽ thích, cứ khi nào có đi ra phố



(HNPĐ)
Một cháu nhỏ làm việc cho một tòa báo, nhắn rằng cô dành một món quà cho tôi, một bài báo, cô chắc chắn rằng mỗ tôi đọc sẽ thích, cứ khi nào có đi ra phố thì ghé chỗ cô mà lấy. Hôm nay cũng là ngày đi khám bệnh nơi ông bạn trẻ làm nghề thầy thuốc, một công đôi việc! Mỗ tôi dạo này sinh tật ngại ra phố, nên cửa phòng luôn đóng im ỉm như hang thỏ, có đi thì cũng dồn đôi ba việc một lúc, đi chợ, ăn trưa, gặp bác sĩ, lấy thuốc… một lần cho nhiều việc.

Cái lười đi, đến cô cháu này cũng biết, nên mỗi khi có cái gì hay vẫn thường để phần, nay cái cô dành cho là bài “người Việt hèn hạ” trên Blog Hanwonders. Thật ra bài đã cũ nay đăng lại, và mỗ tôi đã được xem từ bốn năm trước, những ai chưa đọc thì nên tìm đọc, đó là một bài viết hay, người viết nghe nói là một cô gái trẻ đang sống trong nước, nếu vậy thì rõ tác giả là một con người can đảm, theo cô người Việt hôm nay chẳng có chi là anh hùng, mà hèn hạ thì đúng hơn.

Cô cháu như mất vui khi biết mỗ tôi đã đọc nó rồi từ lâu, tôi hiểu tâm trạng cô, lần đầu đọc bài viết đó, như cô tôi cũng đã hào hứng gửi đi khắp nơi chia sẻ cho tất cả bạn bè, để thấy cách trồng người tài tình của bác, chỉ một thời gian ngắn từ cây trái ngon ngọt đã biến ra chua đắng. Một lần nữa cám ơn cái thân tình của cô bạn nhỏ, và hôm nay nhân bài viết này xin được trả lời cô câu hỏi, trong bài “đảng chó” tại sao mấy chữ cuối lại là mừng cá chết, có gì vui mà mừng?

Có những chuyên không vì vui nhưng mừng! Cá chết là phơi ra cho mọi người thấy dân Việt đang bị giết, cá không nổi trắng bờ biển hàng mấy trăm cây số, thì dân Việt cả nước trước giờ vẫn vô tư chịu chết âm thầm hàng loạt, bằng đủ thứ độc made in china. Từ hàng tiêu dùng đến thực phẩm, và người ta đã không ồn lên hay xuống đường khi người nhà chết vì ung thư, và cũng chẳng đặt vấn đề ung thư từ đâu vượt biên đến, hay ai giúp nó nhập biên?

Hỏi có đáng mừng không, khi nhờ chuyện cá sống không được với hóa chất độc hại mà hết bơi, qua đó mà người ta thấy được, con người rồi đây cũng sẽ tắt thở không khác gì cá! Và hơn nữa là có vụ cá chết này, người dân xã nghĩa mới thấy tận cùng cái khốn nạn của lũ Ba Đình bán nước hại dân, bởi cái thái độ im lặng như tuồng vô can. Chỉ biết sống chết mặc dân tiền đầy túi đảng, lại còn mở miệng độc ác a tòng với kẻ thải độc, khi xúi dân cứ tự nhiên ăn cá, tắm biển.

Từ chỗ cô cháu đến ông bác sĩ không xa, đây là ông vừa thầy thuốc vừa là bạn, một người thích bàn chuyện thời sự, và rất nặng lòng với đất nước, đó là cái dây trói kết hai chúng tôi thành bạn. Cái tình quen biết nay đã hơn năm năm, mỗ tôi vẫn luôn lắng nghe ông như tiếp lấy một ý kiến hay của dư luận, với ông ở tuổi năm mươi, thì đâu có thể gọi là bị ảnh hưởng của chế độ Ngụy, ông phê phán chế độ hiện tại, bằng cái nhìn khách quan của một người Việt yêu quê hương.

Khác với lối nói nhẹ nhàng của ông, mỗ tôi có cái dở là dễ bực với cái nhà nước xã nghĩa, nên vẫn cứ bị chê là cực đoan, chả trách bị chúng xếp vào loại thù địch cần triệt… Đành vậy thôi! Quà cho ông cũng lại là mấy tờ magazine, để lúc rỗi ông xem các bài bình luận, và rồi gặp nhau hôm nay vẫn là nói chuyện bệnh thì ít, mà bàn những gì đang xảy ra bên quê nhà thì nhiều, cho đến khi bệnh nhân đã ra khỏi cửa thầy thuốc còn nói với theo: Dân xã nghĩa vốn quen chịu đựng.

Chuyện có đi vào im lặng hay không thì chưa biết, nhưng nhìn chung số người xuống đường, tại Sài gòn vào ngày 08/05/2016, phải nói là đông nhất kể từ khi cộng sản nuốt trọn đất nước, lại thêm cái đàn áp thô bạo của nhà cầm quyền xã nghĩa. Với ông bạn trẻ, chuyện 14/5/2016, báo của Nhà nước đồng loạt đưa tin Việt Tân là đầu mối cuộc xuống đường: Cái quen tật vu khống lần này đã bẽ mặt đảng cộng, khi tặng credit cho Việt Tân với cảnh hàng ngàn người biểu tình.

Đúng là ngu, có rét vì Việt Tân thì cũng đâu lu loa cách đó, ngay tại hải ngoại đảng Việt Tân cũng không sáng chói gì, nói chi người dân trong nước mấy ai biết đến hai chữ Việt Tân. Nếu vì sắp ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND.TP sắp tới, lại trùng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama, mà chơi trò một đạn hai chim, vừa đổ vấy Việt Tân, lẫn lấy cớ đàn áp dân thì lợi bất cập hại: Dân trong nước chán ghét chế độ nay trông nơi Việt Tân.

Cái đảng tự hào là anh hùng đánh bại ba đế quốc (?!), nay đã sợ từ tấm ảnh người dân chụp, đến sợ cả đàn bà con nít xuống đường đòi sự minh bạch, đã cho côn an, xã hội đen, chận cửa, cấm đường làm khó chuyện đi lại,. Chủ nhật 15/05 huy động tối đa vũ lực, tạm thời coi như nhà nước đã thắng, các cuộc biểu tình không tập trung được, nhưng phản đối Formosa nay đã xảy ra không chỉ tại Hà Nội, Sài Gòn, mà có cả Nghệ Tĩnh, Nha Trang, Vũng Tàu, mong lửa sẽ cháy lan.

Để kết câu chuyện hôm nay, trong vụ cá chết, bất cứ ai nhìn sự việc xảy ra dưới con mắt khách quan, về cả hai phía nhà nước và người dân, sự thực mà nói có cái mừng, nhưng cũng có điều thất vọng. Phía nhà nước An Nam cộng đã lúng túng như gà mắc tóc, và chuyện thẳng tay đàn áp sự đòi hỏi hợp lý trong ôn hòa của người dân, cho thấy chúng lo lắm tính mạng của chế độ.

Còn người dân, con số nhận chân được sự thật là chế độ xã nghĩa thiếu minh bạch cần loại trừ, vẫn là con số ít, người Việt qua đấu tranh lần này cho thấy cái vô cảm vẫn còn quá nặng, mặc dù cái độc hại đã vào hẳn bàn ăn của từng nhà, đe dọa sức khỏe cùng mạng sống của tất cả mọi gia đình, nhưng họ vẫn chỉ giương mắt ngó, nhìn cảnh người đấu tranh giùm cho cả họ bị đàn áp.

Không dám nói là vô cảm, nhưng sự thực đám đông chỉ đứng nhìn, các tấm ảnh ghi lại được cho thấy con số đó đông gấp mười lần bọn sai nha côn đồ, xin thử tưởng tượng trong cảnh đó, tất cả cùng ùa đến giải vây thì liệu bọn khuyển ưng khuyển phệ bắt được ai, bọn chúng sẽ bị nhừ đòn… Gõ đến đây, mỗ tôi chợt nhớ tới bài viết “người Việt hèn hạ”, nên câu chuyện chưa thể chấm dứt ở đây… Kỳ sau tiếp!

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Một ngày ra phố - Việt Nhân

(HNPĐ) Một cháu nhỏ làm việc cho một tòa báo, nhắn rằng cô dành một món quà cho tôi, một bài báo, cô chắc chắn rằng mỗ tôi đọc sẽ thích, cứ khi nào có đi ra phố



(HNPĐ)
Một cháu nhỏ làm việc cho một tòa báo, nhắn rằng cô dành một món quà cho tôi, một bài báo, cô chắc chắn rằng mỗ tôi đọc sẽ thích, cứ khi nào có đi ra phố thì ghé chỗ cô mà lấy. Hôm nay cũng là ngày đi khám bệnh nơi ông bạn trẻ làm nghề thầy thuốc, một công đôi việc! Mỗ tôi dạo này sinh tật ngại ra phố, nên cửa phòng luôn đóng im ỉm như hang thỏ, có đi thì cũng dồn đôi ba việc một lúc, đi chợ, ăn trưa, gặp bác sĩ, lấy thuốc… một lần cho nhiều việc.

Cái lười đi, đến cô cháu này cũng biết, nên mỗi khi có cái gì hay vẫn thường để phần, nay cái cô dành cho là bài “người Việt hèn hạ” trên Blog Hanwonders. Thật ra bài đã cũ nay đăng lại, và mỗ tôi đã được xem từ bốn năm trước, những ai chưa đọc thì nên tìm đọc, đó là một bài viết hay, người viết nghe nói là một cô gái trẻ đang sống trong nước, nếu vậy thì rõ tác giả là một con người can đảm, theo cô người Việt hôm nay chẳng có chi là anh hùng, mà hèn hạ thì đúng hơn.

Cô cháu như mất vui khi biết mỗ tôi đã đọc nó rồi từ lâu, tôi hiểu tâm trạng cô, lần đầu đọc bài viết đó, như cô tôi cũng đã hào hứng gửi đi khắp nơi chia sẻ cho tất cả bạn bè, để thấy cách trồng người tài tình của bác, chỉ một thời gian ngắn từ cây trái ngon ngọt đã biến ra chua đắng. Một lần nữa cám ơn cái thân tình của cô bạn nhỏ, và hôm nay nhân bài viết này xin được trả lời cô câu hỏi, trong bài “đảng chó” tại sao mấy chữ cuối lại là mừng cá chết, có gì vui mà mừng?

Có những chuyên không vì vui nhưng mừng! Cá chết là phơi ra cho mọi người thấy dân Việt đang bị giết, cá không nổi trắng bờ biển hàng mấy trăm cây số, thì dân Việt cả nước trước giờ vẫn vô tư chịu chết âm thầm hàng loạt, bằng đủ thứ độc made in china. Từ hàng tiêu dùng đến thực phẩm, và người ta đã không ồn lên hay xuống đường khi người nhà chết vì ung thư, và cũng chẳng đặt vấn đề ung thư từ đâu vượt biên đến, hay ai giúp nó nhập biên?

Hỏi có đáng mừng không, khi nhờ chuyện cá sống không được với hóa chất độc hại mà hết bơi, qua đó mà người ta thấy được, con người rồi đây cũng sẽ tắt thở không khác gì cá! Và hơn nữa là có vụ cá chết này, người dân xã nghĩa mới thấy tận cùng cái khốn nạn của lũ Ba Đình bán nước hại dân, bởi cái thái độ im lặng như tuồng vô can. Chỉ biết sống chết mặc dân tiền đầy túi đảng, lại còn mở miệng độc ác a tòng với kẻ thải độc, khi xúi dân cứ tự nhiên ăn cá, tắm biển.

Từ chỗ cô cháu đến ông bác sĩ không xa, đây là ông vừa thầy thuốc vừa là bạn, một người thích bàn chuyện thời sự, và rất nặng lòng với đất nước, đó là cái dây trói kết hai chúng tôi thành bạn. Cái tình quen biết nay đã hơn năm năm, mỗ tôi vẫn luôn lắng nghe ông như tiếp lấy một ý kiến hay của dư luận, với ông ở tuổi năm mươi, thì đâu có thể gọi là bị ảnh hưởng của chế độ Ngụy, ông phê phán chế độ hiện tại, bằng cái nhìn khách quan của một người Việt yêu quê hương.

Khác với lối nói nhẹ nhàng của ông, mỗ tôi có cái dở là dễ bực với cái nhà nước xã nghĩa, nên vẫn cứ bị chê là cực đoan, chả trách bị chúng xếp vào loại thù địch cần triệt… Đành vậy thôi! Quà cho ông cũng lại là mấy tờ magazine, để lúc rỗi ông xem các bài bình luận, và rồi gặp nhau hôm nay vẫn là nói chuyện bệnh thì ít, mà bàn những gì đang xảy ra bên quê nhà thì nhiều, cho đến khi bệnh nhân đã ra khỏi cửa thầy thuốc còn nói với theo: Dân xã nghĩa vốn quen chịu đựng.

Chuyện có đi vào im lặng hay không thì chưa biết, nhưng nhìn chung số người xuống đường, tại Sài gòn vào ngày 08/05/2016, phải nói là đông nhất kể từ khi cộng sản nuốt trọn đất nước, lại thêm cái đàn áp thô bạo của nhà cầm quyền xã nghĩa. Với ông bạn trẻ, chuyện 14/5/2016, báo của Nhà nước đồng loạt đưa tin Việt Tân là đầu mối cuộc xuống đường: Cái quen tật vu khống lần này đã bẽ mặt đảng cộng, khi tặng credit cho Việt Tân với cảnh hàng ngàn người biểu tình.

Đúng là ngu, có rét vì Việt Tân thì cũng đâu lu loa cách đó, ngay tại hải ngoại đảng Việt Tân cũng không sáng chói gì, nói chi người dân trong nước mấy ai biết đến hai chữ Việt Tân. Nếu vì sắp ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND.TP sắp tới, lại trùng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama, mà chơi trò một đạn hai chim, vừa đổ vấy Việt Tân, lẫn lấy cớ đàn áp dân thì lợi bất cập hại: Dân trong nước chán ghét chế độ nay trông nơi Việt Tân.

Cái đảng tự hào là anh hùng đánh bại ba đế quốc (?!), nay đã sợ từ tấm ảnh người dân chụp, đến sợ cả đàn bà con nít xuống đường đòi sự minh bạch, đã cho côn an, xã hội đen, chận cửa, cấm đường làm khó chuyện đi lại,. Chủ nhật 15/05 huy động tối đa vũ lực, tạm thời coi như nhà nước đã thắng, các cuộc biểu tình không tập trung được, nhưng phản đối Formosa nay đã xảy ra không chỉ tại Hà Nội, Sài Gòn, mà có cả Nghệ Tĩnh, Nha Trang, Vũng Tàu, mong lửa sẽ cháy lan.

Để kết câu chuyện hôm nay, trong vụ cá chết, bất cứ ai nhìn sự việc xảy ra dưới con mắt khách quan, về cả hai phía nhà nước và người dân, sự thực mà nói có cái mừng, nhưng cũng có điều thất vọng. Phía nhà nước An Nam cộng đã lúng túng như gà mắc tóc, và chuyện thẳng tay đàn áp sự đòi hỏi hợp lý trong ôn hòa của người dân, cho thấy chúng lo lắm tính mạng của chế độ.

Còn người dân, con số nhận chân được sự thật là chế độ xã nghĩa thiếu minh bạch cần loại trừ, vẫn là con số ít, người Việt qua đấu tranh lần này cho thấy cái vô cảm vẫn còn quá nặng, mặc dù cái độc hại đã vào hẳn bàn ăn của từng nhà, đe dọa sức khỏe cùng mạng sống của tất cả mọi gia đình, nhưng họ vẫn chỉ giương mắt ngó, nhìn cảnh người đấu tranh giùm cho cả họ bị đàn áp.

Không dám nói là vô cảm, nhưng sự thực đám đông chỉ đứng nhìn, các tấm ảnh ghi lại được cho thấy con số đó đông gấp mười lần bọn sai nha côn đồ, xin thử tưởng tượng trong cảnh đó, tất cả cùng ùa đến giải vây thì liệu bọn khuyển ưng khuyển phệ bắt được ai, bọn chúng sẽ bị nhừ đòn… Gõ đến đây, mỗ tôi chợt nhớ tới bài viết “người Việt hèn hạ”, nên câu chuyện chưa thể chấm dứt ở đây… Kỳ sau tiếp!

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm