Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

NGÀY CỦA BÊN THẮNG CUỘC ! - VIỆT NHÂN

(HNPĐ) Để kỷ niệm cuộc chiến với hai giai đoạn: “đánh cho Mỹ cút” tiến tới “đánh cho Ngụy nhào” rồi rảnh tay “lột sạch đồng bào miền Nam”, năm nay đã được nhà nước An Nam xã nghĩa



(HNPĐ) Để kỷ niệm cuộc chiến với hai giai đoạn: “đánh cho Mỹ cút” tiến tới “đánh cho Ngụy nhào” rồi rảnh tay “lột sạch đồng bào miền Nam”, năm nay đã được nhà nước An Nam xã nghĩa, tổ chức rầm rộ đánh dấu 40 năm tròn gọi là “giải phóng miền Nam”. Buổi lễ được nhà nước cho là niềm vui hãnh diện của dân tộc, nhưng với nhận định khách quan, thì đây vẫn là cái trò đảng và nhà nước cố đánh bóng cho cái “chính nghĩa” tự xưng, thấy rất rõ nó ngày càng bị lu mờ.

Ngay ngày đầu tháng 04/2015 một hội thảo khoa học của hơn trăm trí thức xã nghĩa với hơn trăm bài tham luận về “đại thắng mùa xuân” để dọn đường cho buổi lễ kỷ niệm cái ngày mà nay ngay chính chúng cũng khó mà làm rõ được cái chính danh và chính nghĩa. Tất cả đã trở nên vô ích, chỉ nội việc trả thù Quân Cán Chính VNCH, cùng đày đi vùng kinh tế mới để đánh cướp tài sản nhà cửa người dân vô tội miền Nam, đã đủ lộ chân tướng một nhà nước bất nhân.

Sau chiến tranh, người ta đã nói quá nhiều về tổn hại mà đất nước Việt Nam phải gánh chịu! Trên ba triệu thương vong, và cái hơn hết là đất nước tụt hậu hàng trăm năm so với các nước trong khu vực, cũng bởi cái tham lam, ngu dốt, nhưng cứ lớn họng cho mình là đỉnh cao trí tuệ. Ngày lễ gọi là chiến thắng của chúng, tay bí thư Trọng Lú đã vẫn như con vẹt lải nhải trên Tạp chí Cộng sản nhân dịp 40 năm ngày 30/4/1975:

“Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của đảng…” là do “…nắm vững phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đề ra đường lối kháng chiến độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo và tổ chức thực hiện đường lối đó phù hợp với điều kiện cụ thể và sự phát triển của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới" (bó tay!)

Và thủ Dũng Xà Mâu, tay tham nhũng gộc đọc bài diễn văn dài 20 phút, sau lời cảm ơn quan thầy Nga-Hoa, đồng chí Ếch hùng hồn lên án: “Đế quốc Mỹ đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ, đàn áp tàn bạo Cách mạng miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại khốc liệt ở miền Bắc. Chúng đã gây ra biết bao tội ác dã man, biết bao đau thương, mất mát đối với đồng bào ta, đất nước ta…”

Diễn văn của Xà Mâu được cho là lời của bộ cá tra: “Chúng ta đã hoàn thành sứ mạng lịch sử vẻ vang là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước…” với lời hứa “Bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao phúc lợi, đảm bảo đời sống tinh thần của người dân, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh như tâm nguyện của Bác Hồ, tiếp tục hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền, đảm bảo các quyền tự do của nhân dân, lấy lợi ích quốc gia là mục tiêu cao nhất, đẩy lùi nạn tham nhũng, quan liêu, suy thoái chính trị của cán bộ.”

Tương lai sẽ là một bí thư, Ếch ăn nói như vậy là đúng bài bản, bác và đảng vẫn là để suy tôn trong những dịp như thế này. Dù thực tế ai cũng biết bác và đảng dùng xương máu người Việt để tạo quyền lực và cũng chẳng giải phóng ai mà chỉ là lũ cướp cạn, cứ phải lập lại điều sự thật này mãi thấy cũng bực. Nhưng khổng thể vì vậy mà để chúng lộng ngôn xảo chữ, ngay cả Hồ cũng không là kẻ vì nước, vì dân, mà chỉ là tay sai của Cộng sản quốc tế đệ tam (Nga-Hoa).

Hồ bám lấy gấu váy Mao để được làm người cộng sản! Cựu tổng thống Mỹ Richard Nixon, trong sách “No More Vietnams” đã nhận xét về Hồ là người cộng sản, chứ không theo chủ nghĩa dân tộc: “Không có gì trong tiểu sử ông Hồ chứng tỏ ông ta đặt chủ nghĩa dân tộc lên trên chủ nghĩa cộng sản.” Hồ nướng thanh niên Việt trong chiến tranh biên giới 1950-1954 là để cho Mao mở đường Nam tiến, Hồ giết hơn ba triệu dân Việt trong cuộc chiến 1954-1975 là theo yêu cầu của Nga-Hoa. “Ta đánh là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”, chính tay bợm Duẩn xác nhận thêm!

Còn nói về kết thúc cuộc chiến, nay sự thật đã phơi bày! Tiền đồn VNCH (chống cộng), đã không thiết yếu bằng tiền đồn Do Thái (giữ dầu) ở Trung Đông, và vì quyền lợi mà Mỹ đã chọn Do Thái, để từ khi Tổng thống Nixon bắt tay được với Trung cộng thì Chiến tranh Việt Nam được tính toán phải kết thúc sao cho Mỹ chuyển trục, và cái ngày 30/04 là phải có và đã được ngầm định giữa Hoa Kỳ và Tầu cộng (1972).

Trở lại chuyện buổi lễ - Những buổi lễ như thế này chỉ là để dành cho đảng An Nam cộng và nhà nước xã nghĩa, và không là cái quan tâm của người dân nhất là giới trẻ, người ta đọc được trên New York Times ngày 29/04/2015, một bài viết của nhà báo Nguyễn Quí Đức, đang sống ở Hà Nội, theo đó giới trẻ có những quan tâm khác mà tác giả nói là nhiều điều tầm thường, mang tính tiêu thụ vật chất, bài viết có đoạn thật thú vị:

“Trong khi chính phủ nói về chiến thắng trong cuộc chiến chống Mỹ, người dân nói về những thất bại hôm nay, như tham nhũng và lạm dụng quyền lực… Khi thanh niên Việt Nam nhìn về quá khứ, họ không ngưỡng mộ sự hy sinh của người Cộng sản, họ ngưỡng mộ phong cách của kẻ thù người Cộng sản… Nhiều trang web mới đã đăng lại các tấm hình thập niên 1960 và đầu 1970 từ tạp chí như Life, cho thấy người dân miền Nam khéo ăn mặc thời trang. Phong cách ‘retro thời chiến’ đang thịnh hành hôm nay…”

Và bên cạnh đó trên các trang mạng người ta cũng đọc được nhiều bài viết, chủ đề cũng không đi ra ngoài cái ngày 30/04/1975, cả về cách gọi tên cho cuộc chiến, cùng ý kiến riêng về tư cách kẻ được cho là chiến thắng! Đây rõ ràng là cuộc chiến xâm lăng của cộng sản mà không là “nội chiến”, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, nhà vận động cho nhân quyền và dân chủ hóa tại Việt Nam, ông viết trên trang mạng Bauxit Việt Nam như thế.

“Trước hết, gọi như vậy không đúng thực tế, không ai thấy người dân miền Nam ra đánh Miền Bắc. Cũng không thấy người dân Miền Bắc vào đánh Miền Nam, ngoại trừ những người bị Cộng sản Việt Nam xúi giục, cưỡng bức.” Còn nói về chuyện huênh hoang là kẻ chiến thắng, mà rầm rộ cờ xí pháo hoa ăn mừng một cách trâng tráo vô sỉ, đã có ý kiến so sánh một nước Đức, cũng từng bị chia đôi.

So với An Nam xã nghĩa thống nhất được 40 năm, thì nước Đức chỉ mới 25 năm, nhưng nước Đức nay đã là một quốc gia với nền kinh tế đứng thứ tư thế giới, sau thống nhứt là họ xây dựng đất nước. Họ không có lãnh tụ dzĩ đại như Hồ để thờ, và hơn hết họ không có đảng quang dzinh “nắm vững Mác-Lê” bịt mắt dẫn họ đi, và cũng không lấy ngày thống nhất để diễu binh tuần hành, hay tổ chức hội thảo cấp cao để đánh bóng bác và đảng.

Đối với nước Đức không có bên thua hay bên thắng cuộc! Một quan sát viên quốc tế đã lên lớp cho cái đám chóp bu An Nam cộng rằng: “Không có ai chiến thắng cả. Tất cả đều là nạn nhân” (There were no winners, only victims). Cả nước Bắc lẫn Nam đều là nạn nhân của cộng sản, câu nói thật thâm thúy nhưng với đầu óc bã đậu, không biết đến chừng nào bọn đỉnh cao trí tuệ An Nam xã nghĩa mới nhận ra được sự thật đau đớn này?

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NGÀY CỦA BÊN THẮNG CUỘC ! - VIỆT NHÂN

(HNPĐ) Để kỷ niệm cuộc chiến với hai giai đoạn: “đánh cho Mỹ cút” tiến tới “đánh cho Ngụy nhào” rồi rảnh tay “lột sạch đồng bào miền Nam”, năm nay đã được nhà nước An Nam xã nghĩa



(HNPĐ) Để kỷ niệm cuộc chiến với hai giai đoạn: “đánh cho Mỹ cút” tiến tới “đánh cho Ngụy nhào” rồi rảnh tay “lột sạch đồng bào miền Nam”, năm nay đã được nhà nước An Nam xã nghĩa, tổ chức rầm rộ đánh dấu 40 năm tròn gọi là “giải phóng miền Nam”. Buổi lễ được nhà nước cho là niềm vui hãnh diện của dân tộc, nhưng với nhận định khách quan, thì đây vẫn là cái trò đảng và nhà nước cố đánh bóng cho cái “chính nghĩa” tự xưng, thấy rất rõ nó ngày càng bị lu mờ.

Ngay ngày đầu tháng 04/2015 một hội thảo khoa học của hơn trăm trí thức xã nghĩa với hơn trăm bài tham luận về “đại thắng mùa xuân” để dọn đường cho buổi lễ kỷ niệm cái ngày mà nay ngay chính chúng cũng khó mà làm rõ được cái chính danh và chính nghĩa. Tất cả đã trở nên vô ích, chỉ nội việc trả thù Quân Cán Chính VNCH, cùng đày đi vùng kinh tế mới để đánh cướp tài sản nhà cửa người dân vô tội miền Nam, đã đủ lộ chân tướng một nhà nước bất nhân.

Sau chiến tranh, người ta đã nói quá nhiều về tổn hại mà đất nước Việt Nam phải gánh chịu! Trên ba triệu thương vong, và cái hơn hết là đất nước tụt hậu hàng trăm năm so với các nước trong khu vực, cũng bởi cái tham lam, ngu dốt, nhưng cứ lớn họng cho mình là đỉnh cao trí tuệ. Ngày lễ gọi là chiến thắng của chúng, tay bí thư Trọng Lú đã vẫn như con vẹt lải nhải trên Tạp chí Cộng sản nhân dịp 40 năm ngày 30/4/1975:

“Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của đảng…” là do “…nắm vững phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đề ra đường lối kháng chiến độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo và tổ chức thực hiện đường lối đó phù hợp với điều kiện cụ thể và sự phát triển của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới" (bó tay!)

Và thủ Dũng Xà Mâu, tay tham nhũng gộc đọc bài diễn văn dài 20 phút, sau lời cảm ơn quan thầy Nga-Hoa, đồng chí Ếch hùng hồn lên án: “Đế quốc Mỹ đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ, đàn áp tàn bạo Cách mạng miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại khốc liệt ở miền Bắc. Chúng đã gây ra biết bao tội ác dã man, biết bao đau thương, mất mát đối với đồng bào ta, đất nước ta…”

Diễn văn của Xà Mâu được cho là lời của bộ cá tra: “Chúng ta đã hoàn thành sứ mạng lịch sử vẻ vang là giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước…” với lời hứa “Bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao phúc lợi, đảm bảo đời sống tinh thần của người dân, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh như tâm nguyện của Bác Hồ, tiếp tục hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền, đảm bảo các quyền tự do của nhân dân, lấy lợi ích quốc gia là mục tiêu cao nhất, đẩy lùi nạn tham nhũng, quan liêu, suy thoái chính trị của cán bộ.”

Tương lai sẽ là một bí thư, Ếch ăn nói như vậy là đúng bài bản, bác và đảng vẫn là để suy tôn trong những dịp như thế này. Dù thực tế ai cũng biết bác và đảng dùng xương máu người Việt để tạo quyền lực và cũng chẳng giải phóng ai mà chỉ là lũ cướp cạn, cứ phải lập lại điều sự thật này mãi thấy cũng bực. Nhưng khổng thể vì vậy mà để chúng lộng ngôn xảo chữ, ngay cả Hồ cũng không là kẻ vì nước, vì dân, mà chỉ là tay sai của Cộng sản quốc tế đệ tam (Nga-Hoa).

Hồ bám lấy gấu váy Mao để được làm người cộng sản! Cựu tổng thống Mỹ Richard Nixon, trong sách “No More Vietnams” đã nhận xét về Hồ là người cộng sản, chứ không theo chủ nghĩa dân tộc: “Không có gì trong tiểu sử ông Hồ chứng tỏ ông ta đặt chủ nghĩa dân tộc lên trên chủ nghĩa cộng sản.” Hồ nướng thanh niên Việt trong chiến tranh biên giới 1950-1954 là để cho Mao mở đường Nam tiến, Hồ giết hơn ba triệu dân Việt trong cuộc chiến 1954-1975 là theo yêu cầu của Nga-Hoa. “Ta đánh là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”, chính tay bợm Duẩn xác nhận thêm!

Còn nói về kết thúc cuộc chiến, nay sự thật đã phơi bày! Tiền đồn VNCH (chống cộng), đã không thiết yếu bằng tiền đồn Do Thái (giữ dầu) ở Trung Đông, và vì quyền lợi mà Mỹ đã chọn Do Thái, để từ khi Tổng thống Nixon bắt tay được với Trung cộng thì Chiến tranh Việt Nam được tính toán phải kết thúc sao cho Mỹ chuyển trục, và cái ngày 30/04 là phải có và đã được ngầm định giữa Hoa Kỳ và Tầu cộng (1972).

Trở lại chuyện buổi lễ - Những buổi lễ như thế này chỉ là để dành cho đảng An Nam cộng và nhà nước xã nghĩa, và không là cái quan tâm của người dân nhất là giới trẻ, người ta đọc được trên New York Times ngày 29/04/2015, một bài viết của nhà báo Nguyễn Quí Đức, đang sống ở Hà Nội, theo đó giới trẻ có những quan tâm khác mà tác giả nói là nhiều điều tầm thường, mang tính tiêu thụ vật chất, bài viết có đoạn thật thú vị:

“Trong khi chính phủ nói về chiến thắng trong cuộc chiến chống Mỹ, người dân nói về những thất bại hôm nay, như tham nhũng và lạm dụng quyền lực… Khi thanh niên Việt Nam nhìn về quá khứ, họ không ngưỡng mộ sự hy sinh của người Cộng sản, họ ngưỡng mộ phong cách của kẻ thù người Cộng sản… Nhiều trang web mới đã đăng lại các tấm hình thập niên 1960 và đầu 1970 từ tạp chí như Life, cho thấy người dân miền Nam khéo ăn mặc thời trang. Phong cách ‘retro thời chiến’ đang thịnh hành hôm nay…”

Và bên cạnh đó trên các trang mạng người ta cũng đọc được nhiều bài viết, chủ đề cũng không đi ra ngoài cái ngày 30/04/1975, cả về cách gọi tên cho cuộc chiến, cùng ý kiến riêng về tư cách kẻ được cho là chiến thắng! Đây rõ ràng là cuộc chiến xâm lăng của cộng sản mà không là “nội chiến”, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, nhà vận động cho nhân quyền và dân chủ hóa tại Việt Nam, ông viết trên trang mạng Bauxit Việt Nam như thế.

“Trước hết, gọi như vậy không đúng thực tế, không ai thấy người dân miền Nam ra đánh Miền Bắc. Cũng không thấy người dân Miền Bắc vào đánh Miền Nam, ngoại trừ những người bị Cộng sản Việt Nam xúi giục, cưỡng bức.” Còn nói về chuyện huênh hoang là kẻ chiến thắng, mà rầm rộ cờ xí pháo hoa ăn mừng một cách trâng tráo vô sỉ, đã có ý kiến so sánh một nước Đức, cũng từng bị chia đôi.

So với An Nam xã nghĩa thống nhất được 40 năm, thì nước Đức chỉ mới 25 năm, nhưng nước Đức nay đã là một quốc gia với nền kinh tế đứng thứ tư thế giới, sau thống nhứt là họ xây dựng đất nước. Họ không có lãnh tụ dzĩ đại như Hồ để thờ, và hơn hết họ không có đảng quang dzinh “nắm vững Mác-Lê” bịt mắt dẫn họ đi, và cũng không lấy ngày thống nhất để diễu binh tuần hành, hay tổ chức hội thảo cấp cao để đánh bóng bác và đảng.

Đối với nước Đức không có bên thua hay bên thắng cuộc! Một quan sát viên quốc tế đã lên lớp cho cái đám chóp bu An Nam cộng rằng: “Không có ai chiến thắng cả. Tất cả đều là nạn nhân” (There were no winners, only victims). Cả nước Bắc lẫn Nam đều là nạn nhân của cộng sản, câu nói thật thâm thúy nhưng với đầu óc bã đậu, không biết đến chừng nào bọn đỉnh cao trí tuệ An Nam xã nghĩa mới nhận ra được sự thật đau đớn này?

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm