Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

NGHE ÔNG TƯ NÓI CHUYỆN _ Việt Nhân

(HNPĐ) Ông cụ Fugitive di cư vào Nam năm 54, ông đã ở tuổi hai mấy ba mươi, cái gốc Bắc kỳ của ông còn đậm nét cho đến ngày nay, nhất là nơi câu cách ăn nói của ông,

(HNPĐ) Ông cụ Fugitive di cư vào Nam năm 54, ông đã ở tuổi hai mấy ba mươi, cái gốc Bắc kỳ của ông còn đậm nét cho đến ngày nay, nhất là nơi câu cách ăn nói của ông, còn ông Tư Bến Nghé đúng là rặt Nam Kỳ. Trong nói chuyện tiếp xúc với ông Tư, nhiều người ngay cả là cùng miền với ông nhưng sinh sau đẻ muộn, lắm lúc thắc mắc không hiểu ông muốn nói gì, vì trong câu ông nói do quen miệng mà có vài thổ ngữ miền nam xưa lắm rồi, vẫn được ông lôi ra dùng.

Riêng mỗ tôi nhà ở phố Hàng Da Hà Nội, nhưng vào Sàigòn sống từ thời 45, nên với mỗ tôi nếu mạnh miệng nhận mình là dân Sài gòn thì cũng không trật nhiều, thời đó trong sân trường tiểu học mỗ tôi với cái đầu húi cua, chơi tạt lon với những đứa cùng lớp có cái đầu ba vá mủng dừa là cái hình ảnh hàng ngày. Lớn lên chút xíu, khi bắt đầu tập tành làm con nít quỉ, thì đứa con gái ngồ ngộ mỗ tôi ưa nhìn lén cũng lại là con nhỏ người Nam có cái đuôi tóc dài, kẹp bằng cái kẹp ba lá đang học lớp tiếp liên, vì vậy gần gủi nói chuyện cùng ông Tư không gì trở ngại với mỗ tôi, mà lại thoải mái như giữa hai người căn cội cùng miền – Nhưng trong nhà thì tôi lại là đứa con của một gia đình, cha mẹ ông bà là dân rau muống luộc chấm tương như cụ Fugitive.

Hôm nay đầu tuần, ba anh em chúng tôi lại cùng ngồi bên nhau, câu chuyện bắt đầu là từ nơi ông cụ Bắc kỳ nói về tin bên nhà, ngày 14/04 tay thủ Xà Mâu phát lệnh khởi công dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, mà chúng gọi là cảng Lạch Huyện. Ông cụ tuy ghét Xà Mâu không nhiều bằng ông Tư, nhưng ông nói câu khá khinh miệt tay chăn trâu ăn bẩn này, là hắn lại như giòi đục cứt thôi, hắn luôn loi nhoi như thế đã bao công trình rồi, kết cục tất cả thành đống cứt vữa, chỉ mình hắn cùng bè lũ hắn no. Với ông Tư, ông đồng ý là Xà Mâu tham nhũng, nhưng theo ông thì phải nói theo cái cách của ông, là thứ thất học như hắn thì những chuyện xây dựng lớn lao hắn biết mẹ gì mà rớ vô, hắn có mặt để sủa hay quẩy đuôi là vì ở đó có phân.

Đó là thằng thúi địt, rớ đâu hư đó! Ông Tư gọi Xà Mâu như vậy rồi ông nói tiếp, hư việc là bởi ngu mà lại ăn dơ, nên bao công trình theo dự án riêng của hắn chưa có một cái nào sống, từ phá sản mất sạch bách mấy trăm ngàn tỷ đồng, đến nợ nước ngoài mà thằng dân có dễ đến đời cháu chắt chưa trả hết nợ. Chuyện hôm qua là cảng Kê Gà còn đang lập hội đồng định giá bồi thường, cùng giải quyết các tồn tại của dự án, chưa thấy có một ủy ban điều tra nào xét xem, từ lúc đầu khi quyết định phê duyệt của Xà Mâu, đến khi cũng tự tay hắn bóp mũi cho nó chết, bao nhiêu tiền đã đổ ra? Chỉ biết dự án ban đầu cảng Kê Gà là hổ trợ cho chuyện khai thác bâu xít cũng của Xà Mâu, có tổng giá trị trên 20.000 tỉ đồng, với chủ đầu tư là tập đoàn công nghiệp than Vinacomin.

Do mồm mép mấy thằng dốt nổ một tấc tới trời, để hè nhau dọn mâm đánh chén mà chúng tuyên bố lếu láo “cảng Kê Gà hình thành sẽ rút ngắn cung đường, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa của các dự án bâu xít. Đồng thời cũng như tạo sự phát triển kinh tế cho cả vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ,” đấy chúng bắn pháo bông cho tương lai xán lạn cả một vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, trước khi xúm nhau mần thịt con gà mái dầu Hàm Thuận, Bình Thuận. Hôm nay chúng lại tiếp tục làm cảng, mà to hơn ngon hơn tốn kém hơn, tầm vóc Xà Mâu nói nó là của ngõ quốc tế, vốn là tiền ODA của Nhật Bản và ngân sách nhà nước với mức đầu tư là 25.000 tỷ tiền Hồ, được thực hiện bằng hình thức công tư hợp tác, cao hơn Kê Gà 5000 tỷ, nhưng cái quan trọng là con bệnh thày chạy Vinaline lại nhào vô tham gia.

Tổ cha nó! Trò đánh lận con đen công tư hợp tác mà đã bao nhiêu vụ ăn dơ chìm xuồng, cảng Kê Gà vừa nín thở chưa chôn, nay nó lại bày trò cảng cửa ngõ Lạch Huyện, ông Tư Bến Nghé nói –Mần vậy chi cho mất công, chưa đẻ đã thấy chết thì làm lễ phát tang mẹ nó cho rồi! Thằng thủ tướng nhà nước xã nghĩa này cho nó làm đạo tỳ thì đúng nghề hơn, cứ tin nơi Tư Bến Nghé này nói không trật đâu, thằng Vinaline là con bịnh đang bó chiếu, liên tục làm ăn thua lỗ. Riêng 6 tháng đầu năm 2012, Vinalines báo lỗ 1.439 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với con số 434 tỷ đồng của cả năm 2011, mà trong vụ cảng Lạch Huyện này thì Vinaline phải đóng góp 51% còn Monlykit của Nhật 49%.

Như vậy cho thấy như Cái Lân hay Kê Gà, cảng Lạch Huyện ngay ngày đầu, dư luận đã ồn ào cho đây là một quyết định sai lầm, chỉ mang lại các hu quả xấulàm người dân lại phải è cổ trả nợ, nhưng nhà nước, nhà đầu tư đang bảo vệ đến cùng miếng ăn của chúng. Có cả ý kiến lập lại vụ Vinaline nữa đường đứt gánh tại cảng Vân Phong Khánh Hòa, rồi cả câu hỏi làm cảng cho to, mà tàu bè chiếc bị xiết nợ chiếc nằm ụ chiếc rao bán phế liệu, vậy rõ ràng xây cảng tỷ đô có là đầu óc bình thường?  Chưa muốn nói khả năng lợi nhuận có đủ cho kinh phí hút bùn nạo vét hay lúc đó lại lấy tiền thuế dân đem ra bù như nhà máy lọc dầu Dung Quất năm 2011 lỗ hơn 3.000 tỷ đồng và chưa biết đến bao giờ mới ngừng lỗ.

Vậy theo ông Tư, tương lai cái cảng Lạch Huyện này nó đen như mõm chó mực, mà sao Xà Mâu nói mạnh miệng dữ vậy? Không mạnh miệng sao có được miếng ăn, một khi quyền và tiền đã bắt tay ăn chia thì cuối cùng người dân ôm nợ thôi, những món nợ như những đống cứt đang còn bốc mùi, như đường sắt cao tốc, lọc dầu Dung Quất, thủy điện Sông Tranh, Cát Tiên... Ôi thôi nhiều quá kể sao cho xiết, cứ mỗi lần thằng thủ chăn trâu này phát lệnh khởi công một công trình nào đó, thì y như là người dân bắt nóng lạnh, nó làm trán thì đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, còn trong ruột thì run lập cập không thua gì thứ bệnh do muỗi sốt rét Anopheles gây ra.

Cuối cùng ông nói cùng cụ Fugitive, mà cũng là ông nói lên cái ước mong ông đang mang trong lòng –Thằng này nó ăn hoài không biết no, ăn chưa hết thứ này, tay nó đã vùa bốc tới thứ khác, là thằng ngu nhưng lại tham, đó là cái chính gây tai họa, muốn cứu dân cứu nước, bằng mọi cách phải dứt nọc nó thôi!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NGHE ÔNG TƯ NÓI CHUYỆN _ Việt Nhân

(HNPĐ) Ông cụ Fugitive di cư vào Nam năm 54, ông đã ở tuổi hai mấy ba mươi, cái gốc Bắc kỳ của ông còn đậm nét cho đến ngày nay, nhất là nơi câu cách ăn nói của ông,

(HNPĐ) Ông cụ Fugitive di cư vào Nam năm 54, ông đã ở tuổi hai mấy ba mươi, cái gốc Bắc kỳ của ông còn đậm nét cho đến ngày nay, nhất là nơi câu cách ăn nói của ông, còn ông Tư Bến Nghé đúng là rặt Nam Kỳ. Trong nói chuyện tiếp xúc với ông Tư, nhiều người ngay cả là cùng miền với ông nhưng sinh sau đẻ muộn, lắm lúc thắc mắc không hiểu ông muốn nói gì, vì trong câu ông nói do quen miệng mà có vài thổ ngữ miền nam xưa lắm rồi, vẫn được ông lôi ra dùng.

Riêng mỗ tôi nhà ở phố Hàng Da Hà Nội, nhưng vào Sàigòn sống từ thời 45, nên với mỗ tôi nếu mạnh miệng nhận mình là dân Sài gòn thì cũng không trật nhiều, thời đó trong sân trường tiểu học mỗ tôi với cái đầu húi cua, chơi tạt lon với những đứa cùng lớp có cái đầu ba vá mủng dừa là cái hình ảnh hàng ngày. Lớn lên chút xíu, khi bắt đầu tập tành làm con nít quỉ, thì đứa con gái ngồ ngộ mỗ tôi ưa nhìn lén cũng lại là con nhỏ người Nam có cái đuôi tóc dài, kẹp bằng cái kẹp ba lá đang học lớp tiếp liên, vì vậy gần gủi nói chuyện cùng ông Tư không gì trở ngại với mỗ tôi, mà lại thoải mái như giữa hai người căn cội cùng miền – Nhưng trong nhà thì tôi lại là đứa con của một gia đình, cha mẹ ông bà là dân rau muống luộc chấm tương như cụ Fugitive.

Hôm nay đầu tuần, ba anh em chúng tôi lại cùng ngồi bên nhau, câu chuyện bắt đầu là từ nơi ông cụ Bắc kỳ nói về tin bên nhà, ngày 14/04 tay thủ Xà Mâu phát lệnh khởi công dự án xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, mà chúng gọi là cảng Lạch Huyện. Ông cụ tuy ghét Xà Mâu không nhiều bằng ông Tư, nhưng ông nói câu khá khinh miệt tay chăn trâu ăn bẩn này, là hắn lại như giòi đục cứt thôi, hắn luôn loi nhoi như thế đã bao công trình rồi, kết cục tất cả thành đống cứt vữa, chỉ mình hắn cùng bè lũ hắn no. Với ông Tư, ông đồng ý là Xà Mâu tham nhũng, nhưng theo ông thì phải nói theo cái cách của ông, là thứ thất học như hắn thì những chuyện xây dựng lớn lao hắn biết mẹ gì mà rớ vô, hắn có mặt để sủa hay quẩy đuôi là vì ở đó có phân.

Đó là thằng thúi địt, rớ đâu hư đó! Ông Tư gọi Xà Mâu như vậy rồi ông nói tiếp, hư việc là bởi ngu mà lại ăn dơ, nên bao công trình theo dự án riêng của hắn chưa có một cái nào sống, từ phá sản mất sạch bách mấy trăm ngàn tỷ đồng, đến nợ nước ngoài mà thằng dân có dễ đến đời cháu chắt chưa trả hết nợ. Chuyện hôm qua là cảng Kê Gà còn đang lập hội đồng định giá bồi thường, cùng giải quyết các tồn tại của dự án, chưa thấy có một ủy ban điều tra nào xét xem, từ lúc đầu khi quyết định phê duyệt của Xà Mâu, đến khi cũng tự tay hắn bóp mũi cho nó chết, bao nhiêu tiền đã đổ ra? Chỉ biết dự án ban đầu cảng Kê Gà là hổ trợ cho chuyện khai thác bâu xít cũng của Xà Mâu, có tổng giá trị trên 20.000 tỉ đồng, với chủ đầu tư là tập đoàn công nghiệp than Vinacomin.

Do mồm mép mấy thằng dốt nổ một tấc tới trời, để hè nhau dọn mâm đánh chén mà chúng tuyên bố lếu láo “cảng Kê Gà hình thành sẽ rút ngắn cung đường, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa của các dự án bâu xít. Đồng thời cũng như tạo sự phát triển kinh tế cho cả vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ,” đấy chúng bắn pháo bông cho tương lai xán lạn cả một vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, trước khi xúm nhau mần thịt con gà mái dầu Hàm Thuận, Bình Thuận. Hôm nay chúng lại tiếp tục làm cảng, mà to hơn ngon hơn tốn kém hơn, tầm vóc Xà Mâu nói nó là của ngõ quốc tế, vốn là tiền ODA của Nhật Bản và ngân sách nhà nước với mức đầu tư là 25.000 tỷ tiền Hồ, được thực hiện bằng hình thức công tư hợp tác, cao hơn Kê Gà 5000 tỷ, nhưng cái quan trọng là con bệnh thày chạy Vinaline lại nhào vô tham gia.

Tổ cha nó! Trò đánh lận con đen công tư hợp tác mà đã bao nhiêu vụ ăn dơ chìm xuồng, cảng Kê Gà vừa nín thở chưa chôn, nay nó lại bày trò cảng cửa ngõ Lạch Huyện, ông Tư Bến Nghé nói –Mần vậy chi cho mất công, chưa đẻ đã thấy chết thì làm lễ phát tang mẹ nó cho rồi! Thằng thủ tướng nhà nước xã nghĩa này cho nó làm đạo tỳ thì đúng nghề hơn, cứ tin nơi Tư Bến Nghé này nói không trật đâu, thằng Vinaline là con bịnh đang bó chiếu, liên tục làm ăn thua lỗ. Riêng 6 tháng đầu năm 2012, Vinalines báo lỗ 1.439 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với con số 434 tỷ đồng của cả năm 2011, mà trong vụ cảng Lạch Huyện này thì Vinaline phải đóng góp 51% còn Monlykit của Nhật 49%.

Như vậy cho thấy như Cái Lân hay Kê Gà, cảng Lạch Huyện ngay ngày đầu, dư luận đã ồn ào cho đây là một quyết định sai lầm, chỉ mang lại các hu quả xấulàm người dân lại phải è cổ trả nợ, nhưng nhà nước, nhà đầu tư đang bảo vệ đến cùng miếng ăn của chúng. Có cả ý kiến lập lại vụ Vinaline nữa đường đứt gánh tại cảng Vân Phong Khánh Hòa, rồi cả câu hỏi làm cảng cho to, mà tàu bè chiếc bị xiết nợ chiếc nằm ụ chiếc rao bán phế liệu, vậy rõ ràng xây cảng tỷ đô có là đầu óc bình thường?  Chưa muốn nói khả năng lợi nhuận có đủ cho kinh phí hút bùn nạo vét hay lúc đó lại lấy tiền thuế dân đem ra bù như nhà máy lọc dầu Dung Quất năm 2011 lỗ hơn 3.000 tỷ đồng và chưa biết đến bao giờ mới ngừng lỗ.

Vậy theo ông Tư, tương lai cái cảng Lạch Huyện này nó đen như mõm chó mực, mà sao Xà Mâu nói mạnh miệng dữ vậy? Không mạnh miệng sao có được miếng ăn, một khi quyền và tiền đã bắt tay ăn chia thì cuối cùng người dân ôm nợ thôi, những món nợ như những đống cứt đang còn bốc mùi, như đường sắt cao tốc, lọc dầu Dung Quất, thủy điện Sông Tranh, Cát Tiên... Ôi thôi nhiều quá kể sao cho xiết, cứ mỗi lần thằng thủ chăn trâu này phát lệnh khởi công một công trình nào đó, thì y như là người dân bắt nóng lạnh, nó làm trán thì đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, còn trong ruột thì run lập cập không thua gì thứ bệnh do muỗi sốt rét Anopheles gây ra.

Cuối cùng ông nói cùng cụ Fugitive, mà cũng là ông nói lên cái ước mong ông đang mang trong lòng –Thằng này nó ăn hoài không biết no, ăn chưa hết thứ này, tay nó đã vùa bốc tới thứ khác, là thằng ngu nhưng lại tham, đó là cái chính gây tai họa, muốn cứu dân cứu nước, bằng mọi cách phải dứt nọc nó thôi!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm