Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

NGON HƠN XÀ MÂU NHIỀU _ Việt Nhân

(HNPĐ) Đã khá lâu không thưa chuyện về hai Bố con Kim Ủn và Kim Ỉn, các ông cộng của xứ dưa cải Kim Chi hôm nay mỗ tôi xin phép được thưa chuyện về họ – Kỳ này không dám đùa các ông ấy

 

(HNPĐ) Đã khá lâu không thưa chuyện về hai Bố con Kim Ủn và Kim Ỉn, các ông cộng của xứ dưa cải Kim Chi hôm nay mỗ tôi xin phép được thưa chuyện về họ – Kỳ này không dám đùa các ông ấy nữa tuy thấy rằng nơi họ có làm nhiều điều quái dị vào cái thời đại sao Hỏa cùng @ internet. Trong bụng mỗ tôi có đôi lúc móc máy hai bố con chú nhóc Kim Ủn thiệt, nhưng qua câu chuyện bao lần đã thưa vẫn là có ý phục chú bé bụ sữa tuy nhỏ tuổi mà ngon, hôm nay cũng có thể trong câu chuyện có đề cao đôi chút chuyện của cha con chú, đó là nhìn qua thực tế mà thưa chuyện – Chứ mỗ tôi không một mảy may ca tụng chế độ của họ, nhất là tội ác của chế độ đã để người dân Bắc Triều Tiên sống trong đói rách.

Phía Nam Hàn cho biết Bình Nhưỡng đã có phát triển trong công nghệ tên lửa, sau khi nghiên cứu xác tên lửa Unha-3 mà Triều Tiên vừa phóng ngày 12/12, Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng hoàn toàn có thể phóng loại tên lửa tầm xa 10.000km vươn tới phía Tây nước Mỹ. Và hơn nữa, tên lửa này còn có thể mang theo đầu đạn nặng 500kg - Ái chà, hèn chi lúc đó cả Nhật lẫn Nam Hàn và Hoa kỳ lên án dữ, và báo chí loan tin vụ thử thất bại, nay lời tuyên bố này của phía Đại Hàn càng làm rõ vấn đề hơn nữa. Các chuyên gia Hàn Quốc kết luận, đây là vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), vụ phóng vệ tinh này nhằm mục đích, phát triển công nghệ cần thiết, để tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân (tin Reuter).

Và bản tin cũng thòng một câu được xem là trấn an “Triều Tiên vẫn phải mất vài năm nữa mới làm chủ được công nghệ cần thiết để thu nhỏ kích cỡ của một quả bom nguyên tử trang bị cho tên lửa”. Hơn nữa các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cũng nói rằng hiện chưa thể xác định được liệu tên lửa Triều Tiên đã đạt được kỹ thuật để quay lại trái đất và tấn công mục tiêu hay không, vì nó cần yếu tố chịu nhiệt và độ rung của hỏa tiển. Nhưng đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng thành công một tên lửa tầm xa, được biết sau sự kiện này chú nhóc Kim Ủn đã hối thúc các nhà khoa học của mình phải phát triển các tên lửa có tiềm lực lớn hơn nữa – Như vậy mỗ tôi khen chú mấy lần trước cũng có cái đúng của nó.

Ít ra chú và bố cùng ông nội cũng thấy rằng, cần phải có sức mạnh để tự sống còn, nhiều người nhìn cái nước con con của chú cùng một dúm dân tộc không là bao, cũng chỉ như bao nước nhỏ chậm tiến nghèo đói khác nên coi khinh. Người ta đã có ý đó, khi nói không muốn triệt chú, vì sợ phải gánh lấy đám dân đói ăn khát uống của chú, giống như trường hợp Đông Đức vừa rồi, nhưng nay bao vấn đề đã xảy ra, chú đuổi tàu Tung Của vào biển chú chạy tóe khói. Lại bắt Hồ Cẫm Đào đem tiền chuộc đám dân TQ ăn cắp cá của chú, Hồ không dám một lời càm ràm mà riu ríu tuân theo lời chú yêu cầu, ngay cả dân Chệt hủi cũng không dám chơi trò dân tộc chủ nghĩa với chú – Mỗ tôi phục chú.

Trong quán cà phê Bến Nghé có một ông khách đã nói chú là cộng sản cải biên, không phải cộng sản bựa như Chệt cộng, hay cộng sản bịp như An Nam cộng, không ai đoán được mươi năm nữa chú sẽ ra sao. Nhưng bây giờ Chệt hủi sợ chú, các cường quốc ngại chú chơi sảng, đó là cái ông nội chú cùng bố chú vui ở bên kia thế giới rồi, sống gần thằng to xác mà chú đếch sợ nó, nó sợ ngược lại chú thế còn gì bằng, lạng quạng là chú cân ngay, có đồ chơi tội gì không chơi, coi thằng nào lỗ. Thằng Tung Của, bây giờ có người nói nó viện trợ đủ thứ cho chú nhưng chú vẫn tóm đầu dân Tầu bựa, chứng tỏ cái viện trợ đó không áp chế được chú, đừng hòng chú như những thằng Kampuchia, Thái Lan hay Việt Nam.

Hồi tháng 08/2012 nghe nói sự kiện phàn nàn, của tập đoàn khai thác mỏ Tây Dương của Trung Quốc, về tình trạng lừa đảo tham nhũng, sách nhiễu và cách làm ăn gian dối trên đất nước chú, và cho đó là những tai họa đối với doanh nhân Trung Quốc đến đầu tư. Cái này với tây phương không rành bọn Chệt hủi chứ dân VN đâu lạ gì chúng, thao túng đất nước chú không được thì chúng la toáng thế thôi, chú làm thế chúng cạch mà không dám làm trời như bên VN. Vậy giỏi quá đi thôi, chú nhìn được con tẩy của Chệt Cộng, chúng viện trợ cho chú để lấy lòng chú, nên chú đếch cho là ơn nghĩa, đếch hèn như thằng An Nam cộng đảng, nhận súng ống giết dân mình, đã phải cắt đất dâng biển trả nợ. Lại còn giáo dục dân phải không được làm người vô ơn!

Hôm 25/12 tin báo Hàn Quốc cho biết, bố chú là Chủ tịch Kim Ỉn chết (17/12/11) vì ông giận dữ cái cách làm ăn thiếu trách nhiệm và tùy tiện ở một nhà máy điện quan trọng để rồi lên cơn đau tim mà sang bên kia thế giới. Tờ báo cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tỏ ra vô cùng giận dữ, sau khi phát hiện được lỗi rò rỉ nước tại nhà máy thủy điện đặt tại Huichon, nằm cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 120km về phía bắc. Đây là dự án xây dựng quan trọng do ông khởi xướng để giải quyết nạn thiếu điện ở thủ đô, Kim Ỉn bố chú đã từng đến đây 8 lần từ lúc nó khởi công năm 2009, và con đập cao 100mét này bị nứt và rỉ khiến ông giận, với nhà máy thủy điện này, có thể sản xuất được khoảng 150.000kw điện cho nước chú, mà bố chú rất quan tâm đến.

Đọc chuyện bố chú giận mà chết, bởi công việc đất nước không vừa ý, tự dưng mỗ tôi mong chú có rảnh rỗi qua đây mà dạy lũ An Nam cộng đảng sống sao cho được bằng chú! Cũng có người nói chủ trương mấy chú mới đúng là hy sinh đời bố củng cố đời con, đếch bịp như bọn xã nghĩa An Nam, chúng ăn cướp đời bố tích của cho đời con. Bên chú chỉ có một cái đập bị nứt và rò rỉ, chứ bên cái xứ xã nghĩa mỗ tôi nhiều quá không đếm được, cái đập Sông Tranh gì đó không những rò rỉ mà còn nó làm dân luôn sống chung với động đất. Còn tại thành phố đường xá cầu cống với những hố tử thần khủng, thậm chí đường hầm Thủ Thiêm dân đùa cùng nhau là y như đi dưới Thác Prent Đà lạt, thế mà có thằng chó chết nào của xã nghĩa biết giận như bố chú.

Cái thằng Xà Mâu, với hai cái Vinashin Vinalines ai cũng biết là dạng dự án riêng của nó, bị sập thất thoát tiền cả trăm ngàn tỷ, mà mặt nó cứ trơ trơ như cái đít trâu, chẳng tí gì là xấu hổ nói chi đến giận mà chết như Kim Ỉn. Ngay cả dư luận trong nước, cũng yêu cầu nó phải nhận lãnh trách nhiệm đầy đủ hơn, về sự đổ bể của tập đoàn quốc doanh này, nhưng trước quốc hội nhà nước xã nghĩa, nó chỉ nói hai tiếng xin lỗi rồi phủi đít cười trừ thế thôi, nếu Xà Mâu mà làm thủ tướng cho Kim Ủn, chắc chắn bị đem đi xử bắn từ khuya rồi, có đâu còn sống để cắt đất dần đem bán cho Chệt mà kiếm đô la.

Thôi nói chuyện hai bố con Ủn Ỉn như thế đã quá dài, với mỗ tôi Ủn là thứ hồng hài nhi khoái chơi lửa, vậy xin có lời chúc chú thành công với tên lửa lần tới, và khi đã có đồ chơi xin chú đừng ngại cứ đem ra dùng, bắn thử vài trái vào Hoa lục cho tụi Chệt nó teo chơi – Chào Chú Ủn!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NGON HƠN XÀ MÂU NHIỀU _ Việt Nhân

(HNPĐ) Đã khá lâu không thưa chuyện về hai Bố con Kim Ủn và Kim Ỉn, các ông cộng của xứ dưa cải Kim Chi hôm nay mỗ tôi xin phép được thưa chuyện về họ – Kỳ này không dám đùa các ông ấy

 

(HNPĐ) Đã khá lâu không thưa chuyện về hai Bố con Kim Ủn và Kim Ỉn, các ông cộng của xứ dưa cải Kim Chi hôm nay mỗ tôi xin phép được thưa chuyện về họ – Kỳ này không dám đùa các ông ấy nữa tuy thấy rằng nơi họ có làm nhiều điều quái dị vào cái thời đại sao Hỏa cùng @ internet. Trong bụng mỗ tôi có đôi lúc móc máy hai bố con chú nhóc Kim Ủn thiệt, nhưng qua câu chuyện bao lần đã thưa vẫn là có ý phục chú bé bụ sữa tuy nhỏ tuổi mà ngon, hôm nay cũng có thể trong câu chuyện có đề cao đôi chút chuyện của cha con chú, đó là nhìn qua thực tế mà thưa chuyện – Chứ mỗ tôi không một mảy may ca tụng chế độ của họ, nhất là tội ác của chế độ đã để người dân Bắc Triều Tiên sống trong đói rách.

Phía Nam Hàn cho biết Bình Nhưỡng đã có phát triển trong công nghệ tên lửa, sau khi nghiên cứu xác tên lửa Unha-3 mà Triều Tiên vừa phóng ngày 12/12, Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng hoàn toàn có thể phóng loại tên lửa tầm xa 10.000km vươn tới phía Tây nước Mỹ. Và hơn nữa, tên lửa này còn có thể mang theo đầu đạn nặng 500kg - Ái chà, hèn chi lúc đó cả Nhật lẫn Nam Hàn và Hoa kỳ lên án dữ, và báo chí loan tin vụ thử thất bại, nay lời tuyên bố này của phía Đại Hàn càng làm rõ vấn đề hơn nữa. Các chuyên gia Hàn Quốc kết luận, đây là vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), vụ phóng vệ tinh này nhằm mục đích, phát triển công nghệ cần thiết, để tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân (tin Reuter).

Và bản tin cũng thòng một câu được xem là trấn an “Triều Tiên vẫn phải mất vài năm nữa mới làm chủ được công nghệ cần thiết để thu nhỏ kích cỡ của một quả bom nguyên tử trang bị cho tên lửa”. Hơn nữa các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cũng nói rằng hiện chưa thể xác định được liệu tên lửa Triều Tiên đã đạt được kỹ thuật để quay lại trái đất và tấn công mục tiêu hay không, vì nó cần yếu tố chịu nhiệt và độ rung của hỏa tiển. Nhưng đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng thành công một tên lửa tầm xa, được biết sau sự kiện này chú nhóc Kim Ủn đã hối thúc các nhà khoa học của mình phải phát triển các tên lửa có tiềm lực lớn hơn nữa – Như vậy mỗ tôi khen chú mấy lần trước cũng có cái đúng của nó.

Ít ra chú và bố cùng ông nội cũng thấy rằng, cần phải có sức mạnh để tự sống còn, nhiều người nhìn cái nước con con của chú cùng một dúm dân tộc không là bao, cũng chỉ như bao nước nhỏ chậm tiến nghèo đói khác nên coi khinh. Người ta đã có ý đó, khi nói không muốn triệt chú, vì sợ phải gánh lấy đám dân đói ăn khát uống của chú, giống như trường hợp Đông Đức vừa rồi, nhưng nay bao vấn đề đã xảy ra, chú đuổi tàu Tung Của vào biển chú chạy tóe khói. Lại bắt Hồ Cẫm Đào đem tiền chuộc đám dân TQ ăn cắp cá của chú, Hồ không dám một lời càm ràm mà riu ríu tuân theo lời chú yêu cầu, ngay cả dân Chệt hủi cũng không dám chơi trò dân tộc chủ nghĩa với chú – Mỗ tôi phục chú.

Trong quán cà phê Bến Nghé có một ông khách đã nói chú là cộng sản cải biên, không phải cộng sản bựa như Chệt cộng, hay cộng sản bịp như An Nam cộng, không ai đoán được mươi năm nữa chú sẽ ra sao. Nhưng bây giờ Chệt hủi sợ chú, các cường quốc ngại chú chơi sảng, đó là cái ông nội chú cùng bố chú vui ở bên kia thế giới rồi, sống gần thằng to xác mà chú đếch sợ nó, nó sợ ngược lại chú thế còn gì bằng, lạng quạng là chú cân ngay, có đồ chơi tội gì không chơi, coi thằng nào lỗ. Thằng Tung Của, bây giờ có người nói nó viện trợ đủ thứ cho chú nhưng chú vẫn tóm đầu dân Tầu bựa, chứng tỏ cái viện trợ đó không áp chế được chú, đừng hòng chú như những thằng Kampuchia, Thái Lan hay Việt Nam.

Hồi tháng 08/2012 nghe nói sự kiện phàn nàn, của tập đoàn khai thác mỏ Tây Dương của Trung Quốc, về tình trạng lừa đảo tham nhũng, sách nhiễu và cách làm ăn gian dối trên đất nước chú, và cho đó là những tai họa đối với doanh nhân Trung Quốc đến đầu tư. Cái này với tây phương không rành bọn Chệt hủi chứ dân VN đâu lạ gì chúng, thao túng đất nước chú không được thì chúng la toáng thế thôi, chú làm thế chúng cạch mà không dám làm trời như bên VN. Vậy giỏi quá đi thôi, chú nhìn được con tẩy của Chệt Cộng, chúng viện trợ cho chú để lấy lòng chú, nên chú đếch cho là ơn nghĩa, đếch hèn như thằng An Nam cộng đảng, nhận súng ống giết dân mình, đã phải cắt đất dâng biển trả nợ. Lại còn giáo dục dân phải không được làm người vô ơn!

Hôm 25/12 tin báo Hàn Quốc cho biết, bố chú là Chủ tịch Kim Ỉn chết (17/12/11) vì ông giận dữ cái cách làm ăn thiếu trách nhiệm và tùy tiện ở một nhà máy điện quan trọng để rồi lên cơn đau tim mà sang bên kia thế giới. Tờ báo cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tỏ ra vô cùng giận dữ, sau khi phát hiện được lỗi rò rỉ nước tại nhà máy thủy điện đặt tại Huichon, nằm cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 120km về phía bắc. Đây là dự án xây dựng quan trọng do ông khởi xướng để giải quyết nạn thiếu điện ở thủ đô, Kim Ỉn bố chú đã từng đến đây 8 lần từ lúc nó khởi công năm 2009, và con đập cao 100mét này bị nứt và rỉ khiến ông giận, với nhà máy thủy điện này, có thể sản xuất được khoảng 150.000kw điện cho nước chú, mà bố chú rất quan tâm đến.

Đọc chuyện bố chú giận mà chết, bởi công việc đất nước không vừa ý, tự dưng mỗ tôi mong chú có rảnh rỗi qua đây mà dạy lũ An Nam cộng đảng sống sao cho được bằng chú! Cũng có người nói chủ trương mấy chú mới đúng là hy sinh đời bố củng cố đời con, đếch bịp như bọn xã nghĩa An Nam, chúng ăn cướp đời bố tích của cho đời con. Bên chú chỉ có một cái đập bị nứt và rò rỉ, chứ bên cái xứ xã nghĩa mỗ tôi nhiều quá không đếm được, cái đập Sông Tranh gì đó không những rò rỉ mà còn nó làm dân luôn sống chung với động đất. Còn tại thành phố đường xá cầu cống với những hố tử thần khủng, thậm chí đường hầm Thủ Thiêm dân đùa cùng nhau là y như đi dưới Thác Prent Đà lạt, thế mà có thằng chó chết nào của xã nghĩa biết giận như bố chú.

Cái thằng Xà Mâu, với hai cái Vinashin Vinalines ai cũng biết là dạng dự án riêng của nó, bị sập thất thoát tiền cả trăm ngàn tỷ, mà mặt nó cứ trơ trơ như cái đít trâu, chẳng tí gì là xấu hổ nói chi đến giận mà chết như Kim Ỉn. Ngay cả dư luận trong nước, cũng yêu cầu nó phải nhận lãnh trách nhiệm đầy đủ hơn, về sự đổ bể của tập đoàn quốc doanh này, nhưng trước quốc hội nhà nước xã nghĩa, nó chỉ nói hai tiếng xin lỗi rồi phủi đít cười trừ thế thôi, nếu Xà Mâu mà làm thủ tướng cho Kim Ủn, chắc chắn bị đem đi xử bắn từ khuya rồi, có đâu còn sống để cắt đất dần đem bán cho Chệt mà kiếm đô la.

Thôi nói chuyện hai bố con Ủn Ỉn như thế đã quá dài, với mỗ tôi Ủn là thứ hồng hài nhi khoái chơi lửa, vậy xin có lời chúc chú thành công với tên lửa lần tới, và khi đã có đồ chơi xin chú đừng ngại cứ đem ra dùng, bắn thử vài trái vào Hoa lục cho tụi Chệt nó teo chơi – Chào Chú Ủn!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm