Cõi Người Ta

NGƯỜI LÍNH GÁC CỔNG TRẠI - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Người hạ sĩ quan Quân Cảnh mà ngày áp chót, chúng tôi ngơ ngác trước tang thưong, rồi người đi kẻ ở trước cửa mái doanh trại QĐI/QKI thân quen ấy, tôi cầu xin Thượng Đế che chở cho anh và gia đình anh được bình yên.



NGƯỜI LÍNH GÁC CỔNG TRẠI   -    CAO MỴ NHÂN 

Mỗi người lính Quân Lực VNCH, ở cấp bậc nào cũng có trách nhiệm thuộc cấp bậc ấy. 
Trong công tác xã hội Quân Đội là nhìn thấy rõ nhất những quý vị huynh đệ chi binh ...sinh hoạt như thế nào, lý do đơn giản, là chúng tôi phải luôn luôn có mặt ở các trại gia binh. 
Lý do để làm công tác ổn định hậu phương, hầu nâng cao tiềm năng chiến đấu ngoài tiền tuyến, nên có chi mà không biết được quân ta và gia đình họ ...bươnchải thế nào chứ. 
Hình ảnh người hạ sĩ quan Quân Cảnh, đứng gác ở cổng trước doanh trại Nguyễn Tri Phương, tức Bộ tư lệnh QĐI/QKI của ...tôi, cứ hiển hiện mỗi dịp  nhớ lại mùa có cuộc đổi đời, 30-4-1975. 
Vào đêm áp cuối mà tôi rời bỏ Đà Nẵng ra bến tầu Tiên Sa, để di tản vô Nam, tôi còn thấy anh đứng rất nghiêm trang, sẵn sàng trong tư thế bảo vệ cơ sở, và ứng phó các tình huống cần thiết trong nhiệm vụ. 
Thường thì ở trong đại tộc KaKi của...tôi, huynh đệ chi binh có vẻ ...ngại  mỗi lần phải ...đối diện 2 giới chức AN, QC là An ninh quân đội và Quân cảnh , mặc dầu hiện thân chẳng có gì sai trái. 
Thế mà phòng Xã hội nói chung, và cá nhân tôi lại như là thân tình với quý vị ấy, mới là ...liều mạng phải không quý vị. 
Trước khi trở lại câu chuyện người Quân cảnh sau cùng khi tôi tạm biệt Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI, tôi xin mở một dấu ngoặc lớn cũng vui vui về cây bài bổn mạng của tôi.
Số là thượng sĩ Phát QC, cứ đúng sớm mùng một Tết, từ nhà ông ta ở trại gia binh QC, đến thẳng nhà tôi để chúc mừng năm mới, chỉ vì cái tên quý hoá của ông là "thượng sĩ Phát". Còn gì tốt hơn là quẻ  "thượng thượng" và Phát tài, Phát Lộc chứ. 
Nhưng hiện tượng đó, làm cho các nhà trong cư xá Trưng Nữ Vương  ...chán quá, vì mới đầu năm đã có Quân cảnh ...viếng, sẽ rắc rối cho mà xem. Sự kiện đó kéo dài tới khi tan hàng luôn. 
Bây giờ thì người hạ sĩ quan sau cùng ở trại Nguyễn Tri Phương vào thời điểm cuối tháng 3/1975, như thế nào. 
Cửa trước doanh trại chỉ dành cho quý vị tư lệnh, tham mưu trưởng ...và những yếu nhân, phái đoàn bạn. Còn tất cả chúng tôi ra vô cửa thứ hai, nếu không muốn nói là cửa sau.  
Hôm đó, anh ta vẫn đủ trang thiết bị trên người cho một QC. Băng đeo có 2 chữ QC còn sáng rỡ trên tay. Tôi đi từ cổng sau ra đường, phải chạy ngang qua cổng trước, anh ta làm hiệu xe tôi phải dừng lại. Tôi hơi chột dạ, xe hoặc mình có điều chi sai sót đây?
Tôi nói người tài xế đậu lại. Vẫn giữ tác phong QC, anh giơ tay chào, lẽ ra tiếp theo là hỏi giấy tờ, thì anh lại xuống giọng trầm: "chị có nghe tin tức gì không? Tôi tối ngày ở đây, chẳng hiểu tình hình gì cả. Có phải vợ con các ông ấy đi hết rồi không?" 
Ý anh hỏi về gia đình các vị sĩ quan thuộc Bộ tư lệnh QĐI đã vô Saigon rồi phải không? 
Tôi thành thật trả lời: không biết nữa, nhưng còn nhiều gia đình quý vị ấy vẫn đang ở đây. 
Trung tướng Tư lệnh khuyến cáo là: tất cả quân nhân và gia đình phải giữ nguyên tình trạng, để dân chúng khỏi hoang mang, mất trật tự. 
Anh hạ sĩ quan quân cảnh lại hỏi: còn chị, chị định thế nào? 
Lại một lần nữa tôi trả lời thành thật: không biết nữa, không thấy tôi giờ này mà chưa về nhà à? 
Bấy giờ đã hơn 7 giờ tối, tôi vừa từ trại Nguyễn Tri Phương ra, mấy vị phái đoàn Trung ương đang phải ở nhà tôi, vì Đà Nẵng chỗ nào cũng có người ở chật ních, kể cả nhà thờ, chùa chiền, và khách sạn. 
Nhưng 12 giờ đêm hôm đó, tôi đã phải băng qua đạn pháo của địch, để đi ké tầu Phi Luật Tân như đã mấy lần trình bầy, tới Đà Nẵng để chở khoảng mấy ngàn Nhân viên sở Mỹ và gia đình họ di tản qua Philippine, ghé Saigon rồi đi Manila. 
Khi xe Jeep của phòng XH và chiếc xe riêng của ông xã tôi, chạy tới ngã 4  Quân Đoàn I và cầu Trình Minh Thế, để qua Tiên Sa, tôi còn ngoái cổ lại nhìn người hạ sĩ quan Quân Cảnh ở cửa trước BTL /QĐI /QKI, Anh ta không rời chỗ đứng. 
Tôi muốn hét to lên: tại sao vậy? Tại sao tất cả chúng ta lại vậy? Sao anh không chạy đi, có biết những đạn cối kia sẽ có thể rớt ngay một quả trên đầu anh, giữa bụng anh như nhà văn Trung uý Doãn Dân ở đồng cát Hải Lăng năm mùa hè đỏ lửa, mà cũng có thể rớt ngay dưới chân anh. Có ai bấy giờ ở gần chỗ anh đứng chôn chân từ chiều tối tới bấy giờ không? 
Nhưng không, không tất cả, vì chúng ta như nhau, đang chẳng biết tại sao tình thế nó bỗng nhiên  ...tồi tệ, khốn nạn quá thế. 
Đành rằng anh, người hạ sĩ quan Quân Cảnh ấy, đang thi hành nhiệm vụ của một người lính giữ gìn ...kỷ luật cho Quân Lực chúng ta, nhưng anh có biết rằng Anh sẽ không lãnh lương nữa, không còn ai để anh bảo vệ, tất cả bát nháo hết rồi. 
Đã biết bao người các anh, quân nhân các cấp uất hận, đau đớn, tủi nhục, hoá điên không? Nhưng tiếng hét uất ức cứ ở trong cổ tôi thôi:  "về đi, về đi, tan hoang hết rồi." 
Như tôi đã trình bầy, rằng lúc đó chưa kịp khóc đâu, phải sau rồi mới thảm thương, tuyệt vọng. ..vô cảm, đồng thời không sợ cái chết nữa. 
Tình trạng xã hội chung quanh những gia đình lính, không biết phải diễn tả thế nào, nó miên man khủng khiếp ví như tất cả sắp lên máy chém. 
Đã thế các chủ gia đình lại còn bận công vụ, thì làm sao vợ con họ tính toán được việc nhà. Điển hình là người hạ sĩ quan Quân Cảnh đang gác ở cổng chính doanh trại Bộ tư lệnh QĐI/QKI đêm ấy. 
Bây giờ, 41 năm qua rồi, chúng ta kẻ còn, người mất, phải nhớ thật kỹ những đòn thù của đối phương, đã khiến chúng ta phải tan cửa nát nhà, thất cơ lỡ vận ... kéo dài một thời gian, rồi mới tự vực lên được. 
Người hạ sĩ quan Quân Cảnh mà ngày áp chót, chúng tôi ngơ ngác trước tang thưong, rồi người đi kẻ ở trước cửa mái doanh trại QĐI/QKI thân quen ấy, tôi cầu xin Thượng Đế che chở cho anh và gia đình anh được bình yên. 
Đó cũng là  một nhân tố trong đại tộc Ka Ki chúng tôi, để rồi đây có gặp lại  nhau, mọi người chúng ta sẽ thương nhau hơn nữa, bởi vì niềm hãnh diện  của tinh thần huynh đệ chi binh vô cùng quý giá. ..

     CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NGƯỜI LÍNH GÁC CỔNG TRẠI - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Người hạ sĩ quan Quân Cảnh mà ngày áp chót, chúng tôi ngơ ngác trước tang thưong, rồi người đi kẻ ở trước cửa mái doanh trại QĐI/QKI thân quen ấy, tôi cầu xin Thượng Đế che chở cho anh và gia đình anh được bình yên.



NGƯỜI LÍNH GÁC CỔNG TRẠI   -    CAO MỴ NHÂN 

Mỗi người lính Quân Lực VNCH, ở cấp bậc nào cũng có trách nhiệm thuộc cấp bậc ấy. 
Trong công tác xã hội Quân Đội là nhìn thấy rõ nhất những quý vị huynh đệ chi binh ...sinh hoạt như thế nào, lý do đơn giản, là chúng tôi phải luôn luôn có mặt ở các trại gia binh. 
Lý do để làm công tác ổn định hậu phương, hầu nâng cao tiềm năng chiến đấu ngoài tiền tuyến, nên có chi mà không biết được quân ta và gia đình họ ...bươnchải thế nào chứ. 
Hình ảnh người hạ sĩ quan Quân Cảnh, đứng gác ở cổng trước doanh trại Nguyễn Tri Phương, tức Bộ tư lệnh QĐI/QKI của ...tôi, cứ hiển hiện mỗi dịp  nhớ lại mùa có cuộc đổi đời, 30-4-1975. 
Vào đêm áp cuối mà tôi rời bỏ Đà Nẵng ra bến tầu Tiên Sa, để di tản vô Nam, tôi còn thấy anh đứng rất nghiêm trang, sẵn sàng trong tư thế bảo vệ cơ sở, và ứng phó các tình huống cần thiết trong nhiệm vụ. 
Thường thì ở trong đại tộc KaKi của...tôi, huynh đệ chi binh có vẻ ...ngại  mỗi lần phải ...đối diện 2 giới chức AN, QC là An ninh quân đội và Quân cảnh , mặc dầu hiện thân chẳng có gì sai trái. 
Thế mà phòng Xã hội nói chung, và cá nhân tôi lại như là thân tình với quý vị ấy, mới là ...liều mạng phải không quý vị. 
Trước khi trở lại câu chuyện người Quân cảnh sau cùng khi tôi tạm biệt Bộ Tư Lệnh QĐI/QKI, tôi xin mở một dấu ngoặc lớn cũng vui vui về cây bài bổn mạng của tôi.
Số là thượng sĩ Phát QC, cứ đúng sớm mùng một Tết, từ nhà ông ta ở trại gia binh QC, đến thẳng nhà tôi để chúc mừng năm mới, chỉ vì cái tên quý hoá của ông là "thượng sĩ Phát". Còn gì tốt hơn là quẻ  "thượng thượng" và Phát tài, Phát Lộc chứ. 
Nhưng hiện tượng đó, làm cho các nhà trong cư xá Trưng Nữ Vương  ...chán quá, vì mới đầu năm đã có Quân cảnh ...viếng, sẽ rắc rối cho mà xem. Sự kiện đó kéo dài tới khi tan hàng luôn. 
Bây giờ thì người hạ sĩ quan sau cùng ở trại Nguyễn Tri Phương vào thời điểm cuối tháng 3/1975, như thế nào. 
Cửa trước doanh trại chỉ dành cho quý vị tư lệnh, tham mưu trưởng ...và những yếu nhân, phái đoàn bạn. Còn tất cả chúng tôi ra vô cửa thứ hai, nếu không muốn nói là cửa sau.  
Hôm đó, anh ta vẫn đủ trang thiết bị trên người cho một QC. Băng đeo có 2 chữ QC còn sáng rỡ trên tay. Tôi đi từ cổng sau ra đường, phải chạy ngang qua cổng trước, anh ta làm hiệu xe tôi phải dừng lại. Tôi hơi chột dạ, xe hoặc mình có điều chi sai sót đây?
Tôi nói người tài xế đậu lại. Vẫn giữ tác phong QC, anh giơ tay chào, lẽ ra tiếp theo là hỏi giấy tờ, thì anh lại xuống giọng trầm: "chị có nghe tin tức gì không? Tôi tối ngày ở đây, chẳng hiểu tình hình gì cả. Có phải vợ con các ông ấy đi hết rồi không?" 
Ý anh hỏi về gia đình các vị sĩ quan thuộc Bộ tư lệnh QĐI đã vô Saigon rồi phải không? 
Tôi thành thật trả lời: không biết nữa, nhưng còn nhiều gia đình quý vị ấy vẫn đang ở đây. 
Trung tướng Tư lệnh khuyến cáo là: tất cả quân nhân và gia đình phải giữ nguyên tình trạng, để dân chúng khỏi hoang mang, mất trật tự. 
Anh hạ sĩ quan quân cảnh lại hỏi: còn chị, chị định thế nào? 
Lại một lần nữa tôi trả lời thành thật: không biết nữa, không thấy tôi giờ này mà chưa về nhà à? 
Bấy giờ đã hơn 7 giờ tối, tôi vừa từ trại Nguyễn Tri Phương ra, mấy vị phái đoàn Trung ương đang phải ở nhà tôi, vì Đà Nẵng chỗ nào cũng có người ở chật ních, kể cả nhà thờ, chùa chiền, và khách sạn. 
Nhưng 12 giờ đêm hôm đó, tôi đã phải băng qua đạn pháo của địch, để đi ké tầu Phi Luật Tân như đã mấy lần trình bầy, tới Đà Nẵng để chở khoảng mấy ngàn Nhân viên sở Mỹ và gia đình họ di tản qua Philippine, ghé Saigon rồi đi Manila. 
Khi xe Jeep của phòng XH và chiếc xe riêng của ông xã tôi, chạy tới ngã 4  Quân Đoàn I và cầu Trình Minh Thế, để qua Tiên Sa, tôi còn ngoái cổ lại nhìn người hạ sĩ quan Quân Cảnh ở cửa trước BTL /QĐI /QKI, Anh ta không rời chỗ đứng. 
Tôi muốn hét to lên: tại sao vậy? Tại sao tất cả chúng ta lại vậy? Sao anh không chạy đi, có biết những đạn cối kia sẽ có thể rớt ngay một quả trên đầu anh, giữa bụng anh như nhà văn Trung uý Doãn Dân ở đồng cát Hải Lăng năm mùa hè đỏ lửa, mà cũng có thể rớt ngay dưới chân anh. Có ai bấy giờ ở gần chỗ anh đứng chôn chân từ chiều tối tới bấy giờ không? 
Nhưng không, không tất cả, vì chúng ta như nhau, đang chẳng biết tại sao tình thế nó bỗng nhiên  ...tồi tệ, khốn nạn quá thế. 
Đành rằng anh, người hạ sĩ quan Quân Cảnh ấy, đang thi hành nhiệm vụ của một người lính giữ gìn ...kỷ luật cho Quân Lực chúng ta, nhưng anh có biết rằng Anh sẽ không lãnh lương nữa, không còn ai để anh bảo vệ, tất cả bát nháo hết rồi. 
Đã biết bao người các anh, quân nhân các cấp uất hận, đau đớn, tủi nhục, hoá điên không? Nhưng tiếng hét uất ức cứ ở trong cổ tôi thôi:  "về đi, về đi, tan hoang hết rồi." 
Như tôi đã trình bầy, rằng lúc đó chưa kịp khóc đâu, phải sau rồi mới thảm thương, tuyệt vọng. ..vô cảm, đồng thời không sợ cái chết nữa. 
Tình trạng xã hội chung quanh những gia đình lính, không biết phải diễn tả thế nào, nó miên man khủng khiếp ví như tất cả sắp lên máy chém. 
Đã thế các chủ gia đình lại còn bận công vụ, thì làm sao vợ con họ tính toán được việc nhà. Điển hình là người hạ sĩ quan Quân Cảnh đang gác ở cổng chính doanh trại Bộ tư lệnh QĐI/QKI đêm ấy. 
Bây giờ, 41 năm qua rồi, chúng ta kẻ còn, người mất, phải nhớ thật kỹ những đòn thù của đối phương, đã khiến chúng ta phải tan cửa nát nhà, thất cơ lỡ vận ... kéo dài một thời gian, rồi mới tự vực lên được. 
Người hạ sĩ quan Quân Cảnh mà ngày áp chót, chúng tôi ngơ ngác trước tang thưong, rồi người đi kẻ ở trước cửa mái doanh trại QĐI/QKI thân quen ấy, tôi cầu xin Thượng Đế che chở cho anh và gia đình anh được bình yên. 
Đó cũng là  một nhân tố trong đại tộc Ka Ki chúng tôi, để rồi đây có gặp lại  nhau, mọi người chúng ta sẽ thương nhau hơn nữa, bởi vì niềm hãnh diện  của tinh thần huynh đệ chi binh vô cùng quý giá. ..

     CAO MỴ NHÂN (HNPD)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm