Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

NHÀ NƯỚC CÔN ĐỒ _ Việt Nhân

(HNPĐ) Không biết phải nói thế nào đây, với những kẻ chỉ thích nói chuyện bằng nắm đấm, gậy gộc và dùi cui, có phải họ không đủ lý lẽ để dùng ngôn từ mà phải xử đến vũ lực, hay nơi họ thói quen đó đã thành nếp?

Người ta nói chúng chỉ dùng lời nói những khi cần bịp, còn trong mọi việc thì không có gì là chúng không giải quyết “tốt” bằng dao búa theo cách của phường xã hội đen – Chúng đây mà người ta nói, là cái nhà nước mafia xã nghĩa hôm nay bên nhà.

Nói tới chính thể thì với người dân ít học, chỉ nghĩ nôm na theo những gì đơn giản, ai cũng rõ nước ta hiện theo chế độ cộng sản, và cộng sản là gì thì cái này quen quá ai cũng biết, tức là cộng tất cả tài sản toàn dân toàn nước đưa cho mấy ông chóp bu cỡ y tá Dũng xài, nếu xài không hết thì tới con các ông ấy xài tiếp. Còn hình thức chính thể, tức là biểu hiện bề ngoài, rõ ràng nó đã được xây dựng theo mô hình Mafia, các mối quan hệ cấu tạo thành nhà nước và bản chất thì là côn đồ, nên nguồn gốc của quyền lực phải là công an và nhà tù - Tóm lại trong các loại hình chính thể, chúng tự đẻ ra cái mới chính thể du côn cho mỗi mình chúng xài.

22h30 đêm qua 19/8, ở Hà Nội, Ông Lê Quốc Quân, một luật sư bất đồng chính kiến ở Hà Nội, nói với BBC rằng ông đã bị hai tên côn đồ tấn công, chúng dùng ống tuýp bằng sắt dài khoảng 80 phân, đánh ông vào đầu gối vào đùi và ngang lưng. Đến khi bị vụt vào lưng ông khuỵu xuống không đi được nữa, nhưng may mắn cho ông là người dân gần đó nghe tiếng ông kêu cứu chạy ra, nên chúng bỏ chạy sang bên kia đường có xe cùng một đồng bọn chờ sẵn. Ông nói ông nghi ngờ cơ quan an ninh của chính quyền đứng sau vụ hành hung này, ông nhận ra mặt kẻ rất quen từng theo dõi ông nhiều lần - Ông cho biết đây là lần đầu tiên ông bị đón đường đánh bất ngờ, mặc dù trước đó ông cũng từng bị công an hành hung.

Những chuyện đã xảy ra từ Thái Hà, Tiên Lãng, Văn Giang…chuyện côn đồ sai nha của các ông cách mạng An Nam cộng sản đảng là hình ảnh quá quen khó chối của chế độ, có nhiều người cũng cố thử tìm cách lý giải cho hành động bẩn này, nhưng cũng chỉ thấy đây là chủ đích bảo vệ chế độ. Vì thế nên có người đã nói cám ơn ông luật sư Quân, chịu đau một tí, thoa dầu cù là con cọp vài hôm sẽ hết thôi, chứ còn cái nhà nước này sau cái vụ cho côn đồ vụt gậy sắt vào người ông, uy tín chúng sẽ bị tơi tả, chúng đang mang bộ mặt của bọn du côn không xứng đáng là nhà cầm quyền cai trị đất nước.

Không ít ý kiến cho rằng chúng đang trong cơn hoảng loạn, của con thú cùng đường cắn càn vì sợ, vậy đây rõ ràng là trong cái dốt nát hèn kém,  khiến chúng hành xử thiếu văn minh, dùng côn đồ trấn áp nhân dân. Thực tâm mà nói đây là hành động quá sức là ngu muội, bao lần rồi chúng tự chúng phá vỡ lấy lớp vỏ bọc ngoài, để lòi ra bộ mặt một lũ đầu đường xó chợ, khi chúng dùng hạ sách trong đối phó cùng ngăn chận các cuộc đấu tranh của người dân. Từ cho công an, côn đồ hành hung đến bao vây kinh tế nhằm gây khó khăn cho gia đình các nhà đấu tranh, âu đó cũng là điều không hay cho chúng, cho nên mới có người nói đùa rằng luật sư Quân chịu đau một tí, để bọn xã nghĩa cầm quyền lãnh búa rìu dư luận.

Hôm qua trong câu chuyện nhân quyền, mỗ tôi đã được thưa chuyện Ông David Shear, nay tiếp tục có tin ông đại sứ Mỹ sau đó đã gặp Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, vấn đề nhân quyền vẫn là yêu cầu trọng tâm trong hợp tác song phương. Đại sứ Mỹ tái khẳng định lập trường của Hoa Kỳ là nối kết vấn đề nhân quyền và dân chủ hóa Việt Nam với việc tăng cường hợp tác song phương - Ông nói rằng dân chủ hoá Việt Nam vừa cần thiết cho sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ ở Á châu - Thái bình dương vừa đáp ứng khát vọng của dân tộc Việt Nam.

Trong buổi tiếp xúc Đại lão HT cũng nói về vấn đề Biển Đông, là bây giờ ngoài Hoa Kỳ ra thì không ai có khả năng đương đầu được với thế lực hung hăng của Trung quốc hiện giờ. Và theo HT chuyện này nói cho đúng ra nếu Biển Đông mất thì cũng kẹt cho Hoa Kỳ, sự lưu thông ở Biển Đông nhất định sẽ trở ngại, thành ra Hoa Kỳ có giúp Việt Nam thì cũng như tự giúp mình nữa thôi. Còn tình hình thực tế đất nước rất bi quan, theo HT thì “Biển Đông mà không còn giữ được nữa thì đất liền cũng không hy vọng gì - Ngay trên đất liền này, bây giờ từ Bắc vào đến Nam, người ta đã có cơ sở hết rồi”.

Đại Lão HT cũng đã vạch rõ bộ mặt nhà cầm quyền xã nghĩa, “Khuyết điểm của họ là cố bám vào cái đảng Cộng sản, nếu họ buông cái đảng Cộng sản ra, họ tin tưởng vào lòng dân...Bây giờ lòng dân ai cũng muốn giữ nước hết, có ai muốn bán nước đâu? Nhưng có cái họ sợ hơn mất nước đó là mất Đảng, cái đó là họ sai lầm, không có dân tộc thì họ sống với ai - Mà bây giờ cứ cố mà giữ cái Đảng ấy, đàn áp cả một dân tộc chín mươi triệu dân… khó lắm”.

Để kết câu chuyện hôm nay, mỗ tôi xin được lập lại lời của Đại Lão HT “Cái họ sợ hơn mất nước đó là mất Đảng”, vậy chuyện tồn vong của đất nước đối với bọn xã nghĩa không phải là cái quan tâm của chúng, và chuyện dùng côn đồ trong đàn áp người dân của chúng cũng dễ hiểu – Chúng lo cho sự sống còn của chính chế độ và quyền lợi cá nhân chúng.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NHÀ NƯỚC CÔN ĐỒ _ Việt Nhân

(HNPĐ) Không biết phải nói thế nào đây, với những kẻ chỉ thích nói chuyện bằng nắm đấm, gậy gộc và dùi cui, có phải họ không đủ lý lẽ để dùng ngôn từ mà phải xử đến vũ lực, hay nơi họ thói quen đó đã thành nếp?

Người ta nói chúng chỉ dùng lời nói những khi cần bịp, còn trong mọi việc thì không có gì là chúng không giải quyết “tốt” bằng dao búa theo cách của phường xã hội đen – Chúng đây mà người ta nói, là cái nhà nước mafia xã nghĩa hôm nay bên nhà.

Nói tới chính thể thì với người dân ít học, chỉ nghĩ nôm na theo những gì đơn giản, ai cũng rõ nước ta hiện theo chế độ cộng sản, và cộng sản là gì thì cái này quen quá ai cũng biết, tức là cộng tất cả tài sản toàn dân toàn nước đưa cho mấy ông chóp bu cỡ y tá Dũng xài, nếu xài không hết thì tới con các ông ấy xài tiếp. Còn hình thức chính thể, tức là biểu hiện bề ngoài, rõ ràng nó đã được xây dựng theo mô hình Mafia, các mối quan hệ cấu tạo thành nhà nước và bản chất thì là côn đồ, nên nguồn gốc của quyền lực phải là công an và nhà tù - Tóm lại trong các loại hình chính thể, chúng tự đẻ ra cái mới chính thể du côn cho mỗi mình chúng xài.

22h30 đêm qua 19/8, ở Hà Nội, Ông Lê Quốc Quân, một luật sư bất đồng chính kiến ở Hà Nội, nói với BBC rằng ông đã bị hai tên côn đồ tấn công, chúng dùng ống tuýp bằng sắt dài khoảng 80 phân, đánh ông vào đầu gối vào đùi và ngang lưng. Đến khi bị vụt vào lưng ông khuỵu xuống không đi được nữa, nhưng may mắn cho ông là người dân gần đó nghe tiếng ông kêu cứu chạy ra, nên chúng bỏ chạy sang bên kia đường có xe cùng một đồng bọn chờ sẵn. Ông nói ông nghi ngờ cơ quan an ninh của chính quyền đứng sau vụ hành hung này, ông nhận ra mặt kẻ rất quen từng theo dõi ông nhiều lần - Ông cho biết đây là lần đầu tiên ông bị đón đường đánh bất ngờ, mặc dù trước đó ông cũng từng bị công an hành hung.

Những chuyện đã xảy ra từ Thái Hà, Tiên Lãng, Văn Giang…chuyện côn đồ sai nha của các ông cách mạng An Nam cộng sản đảng là hình ảnh quá quen khó chối của chế độ, có nhiều người cũng cố thử tìm cách lý giải cho hành động bẩn này, nhưng cũng chỉ thấy đây là chủ đích bảo vệ chế độ. Vì thế nên có người đã nói cám ơn ông luật sư Quân, chịu đau một tí, thoa dầu cù là con cọp vài hôm sẽ hết thôi, chứ còn cái nhà nước này sau cái vụ cho côn đồ vụt gậy sắt vào người ông, uy tín chúng sẽ bị tơi tả, chúng đang mang bộ mặt của bọn du côn không xứng đáng là nhà cầm quyền cai trị đất nước.

Không ít ý kiến cho rằng chúng đang trong cơn hoảng loạn, của con thú cùng đường cắn càn vì sợ, vậy đây rõ ràng là trong cái dốt nát hèn kém,  khiến chúng hành xử thiếu văn minh, dùng côn đồ trấn áp nhân dân. Thực tâm mà nói đây là hành động quá sức là ngu muội, bao lần rồi chúng tự chúng phá vỡ lấy lớp vỏ bọc ngoài, để lòi ra bộ mặt một lũ đầu đường xó chợ, khi chúng dùng hạ sách trong đối phó cùng ngăn chận các cuộc đấu tranh của người dân. Từ cho công an, côn đồ hành hung đến bao vây kinh tế nhằm gây khó khăn cho gia đình các nhà đấu tranh, âu đó cũng là điều không hay cho chúng, cho nên mới có người nói đùa rằng luật sư Quân chịu đau một tí, để bọn xã nghĩa cầm quyền lãnh búa rìu dư luận.

Hôm qua trong câu chuyện nhân quyền, mỗ tôi đã được thưa chuyện Ông David Shear, nay tiếp tục có tin ông đại sứ Mỹ sau đó đã gặp Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, vấn đề nhân quyền vẫn là yêu cầu trọng tâm trong hợp tác song phương. Đại sứ Mỹ tái khẳng định lập trường của Hoa Kỳ là nối kết vấn đề nhân quyền và dân chủ hóa Việt Nam với việc tăng cường hợp tác song phương - Ông nói rằng dân chủ hoá Việt Nam vừa cần thiết cho sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ ở Á châu - Thái bình dương vừa đáp ứng khát vọng của dân tộc Việt Nam.

Trong buổi tiếp xúc Đại lão HT cũng nói về vấn đề Biển Đông, là bây giờ ngoài Hoa Kỳ ra thì không ai có khả năng đương đầu được với thế lực hung hăng của Trung quốc hiện giờ. Và theo HT chuyện này nói cho đúng ra nếu Biển Đông mất thì cũng kẹt cho Hoa Kỳ, sự lưu thông ở Biển Đông nhất định sẽ trở ngại, thành ra Hoa Kỳ có giúp Việt Nam thì cũng như tự giúp mình nữa thôi. Còn tình hình thực tế đất nước rất bi quan, theo HT thì “Biển Đông mà không còn giữ được nữa thì đất liền cũng không hy vọng gì - Ngay trên đất liền này, bây giờ từ Bắc vào đến Nam, người ta đã có cơ sở hết rồi”.

Đại Lão HT cũng đã vạch rõ bộ mặt nhà cầm quyền xã nghĩa, “Khuyết điểm của họ là cố bám vào cái đảng Cộng sản, nếu họ buông cái đảng Cộng sản ra, họ tin tưởng vào lòng dân...Bây giờ lòng dân ai cũng muốn giữ nước hết, có ai muốn bán nước đâu? Nhưng có cái họ sợ hơn mất nước đó là mất Đảng, cái đó là họ sai lầm, không có dân tộc thì họ sống với ai - Mà bây giờ cứ cố mà giữ cái Đảng ấy, đàn áp cả một dân tộc chín mươi triệu dân… khó lắm”.

Để kết câu chuyện hôm nay, mỗ tôi xin được lập lại lời của Đại Lão HT “Cái họ sợ hơn mất nước đó là mất Đảng”, vậy chuyện tồn vong của đất nước đối với bọn xã nghĩa không phải là cái quan tâm của chúng, và chuyện dùng côn đồ trong đàn áp người dân của chúng cũng dễ hiểu – Chúng lo cho sự sống còn của chính chế độ và quyền lợi cá nhân chúng.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm