Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

NHÂN VẬT CỦA NĂM 2012 “TƯ NỔ” _ Việt Nhân

(HNPĐ) Buổi họp chợ cuối năm của quán Bến Nghé hôm nay vẫn cái không khí vui nhộn mọi bữa, vẫn là câu chuyện bên nhà, chuyện những ông chóp bu xã nghĩa

 

(HNPĐ) Buổi họp chợ cuối năm của quán Bến Nghé hôm nay vẫn cái không khí vui nhộn mọi bữa, vẫn là câu chuyện bên nhà, chuyện những ông chóp bu xã nghĩa, anh em đang bầu chọn lấy nhân vật của năm 2012, nhân vật được bầu chọn phải hội đủ ba đức tính “điếm, mưu sĩ, xạo ke”. Kết quả cuộc bình chọn hôm nay, ông Tư Bến Nghé nói mỗ tôi kể chuyện lại trên trang báo lính hầu bà con tứ xứ được biết, ý ông là bắt chước giống như những tờ báo lớn của người xứ Huê Kỳ, đương nhiên anh em quán Bến Nghé theo riêng lối chọn của mình. Mọi người đồng ý và bắt đầu nhao nhao lên đề cử tên, ai cũng cho là người mình đưa ra là xứng đáng, ba người với tên Xà Mâu, một người với tên 3Dê, bốn người với tên Y tá, và hai người đề cử Đồng chí Ếch.

Vậy thì còn cần gì bầu bán nữa, vì bốn cái tên đó cũng chỉ là một, đó là cái tên mặt thớt tưởng thú côn an người gốc Cà Mau, trong quán kể cả mỗ tôi cùng ông Tư là mười hai người, thì hết mười mạng đề cử tên tể tướng Bô Xịt. Ngay cả ông chủ quán Bến Nghé cũng đưa tên hắn thì rõ hắn là cây đinh trong mắt mọi người hôm nay, chỉ còn lại hai người đó là mỗ tôi, và ông khách mà đã có lần mỗ tôi nói về ông trong câu chuyện “hồi ký Xà Mâu”. Hôm nay ông vẫn với bộ vó như mọi hôm, cũng áo sơ mi bỏ trong nghiêm túc, cũng kiếng gọng vành cũng giày Italy da bóng, ông ngồi ngay bàn giữa, mặt ra chiều suy nghĩ, ông Tư lên tiếng hỏi – Vậy chứ chú em định bỏ cho ai? –Tư Nổ.

Gọn lỏn chỉ hai tiếng, nhưng hai tiếng đó làm cho mọi câu chuyện bổng khựng ngang, cái im ngang này cho thấy mọi người ngạc nhiên, bởi đang ngon trớn chỉa mũi vào tên 3D, bổng như chiếc xe quẹo gắt chuyển hướng. -Ủa chú em từng nói thằng Xà Mâu là cái đinh mà, mười chuyện thì hết chín chuyện là nói về nó, sao lại đổi ý quay qua Tư Nổ - Không có đổi ý đâu ông chủ quán à, đúng là chuyện gì cũng có hắn nhưng với các tiêu chuẩn mình đưa ra để tìm người xạo ke, mưu sĩ, với điếm thì Xà Mâu thua Tư Nổ, nếu chọn một thằng bợm và thành công trong năm 2012 thì chính hắn, nhưng vừa điếm vừa mưu sĩ, là thằng thất học đất Cà Mau thì làm sao sánh bằng cho được thằng Tư Nổ đất Đức Hòa Long An.

Ái chà cái anh kiếng gọng vàng này là tay ăn nói đây, anh như dành lấy vai trò giám khảo, vậy chủ xị buổi họp chợ hôm nay giao cho anh thì còn gì bằng, mọi người như quên hẵn câu chuyện đang nói về 3D, mà lắng nghe anh nói về Tư Nổ. Đã từ lâu được xem là đối thủ của Xà Mâu, nhưng trong vị thế chủ tịt nước chỉ là hư vị, không thực quyền nên trong đối đầu cùng 3D, mọi người đều thấy Tư Nổ ra đòn liên tiếp, vẫn không làm xụm được đối thủ đầy tiền và quyền lực. Từ vụ bóng gió tố cáo tập đoàn Xà Mâu là bầy sâu đang đục khoét đất nước, kể cả lên lớp 3D là phải biết hổ thẹn với tiền nhân, rồi đứng sau lưng Bí Lú trong hội nghị 6, để vạch áo trình làng cái lưng ghẻ của Xà Mâu, nhưng kết cục vẫn thua sức mạnh đồng tiền của gã tưởng thú. 

 

Qua những tranh giành quyền lực, những tuyên bố cay cú của Tư Nổ nhắm vào Xà Mâu không một chút xây dựng hay vì quyền lợi đất nước dân tộc, mà rất dễ nhận thấy cái nhỏ nhen của lòng ganh ăn. Với cái điếm cùng cái mưu sĩ của hắn là luôn núp sau chiêu bài vì dân vì nước để lấy điểm của dư luận đang chán ngán cái nhà nước thúi nát tham nhũng, đã có lúc nhờ cái miệng chót chét mà thanh thế hắn lên cao nhờ đánh lừa được lòng tin dư luận. Nhưng rồi cũng lòi chành cái xạo ke của một thằng Việt cộng, người dân đã nhận ra được suốt thời gian làm chủ tịch nước chưa một ý kiến xây dựng cùng phương án thiết thực được xúc tiến nhằm giúp đất nước, ngoài bản chất huênh hoang ưa nói cho kêu.

Cái tên Tư Nổ người dân đặt cho hắn nào sai, bởi cá tánh cùng bản chất cộng sản gian manh, lại thêm có chút ăn học, hắn như ngầm tỏ cho mọi người biết hắn giá trị hơn, ngon lành hơn Xà Mâu và cả Bí Lú. Là con người mưu sĩ hắn biết lúc nào là cơ hội để đánh bóng tên tuổi mình, nay dư luận qua chuyện xâm lăng của Tầu cộng, không còn tin tưởng vào cái nhà nước tay sai giặc cùng bọn công an vốn là lũ còn đảng còn mình. Người dân chỉ còn biết trông vào cái quân đội nhăn răng, trong kêu gọi cái quân đội này quay về với nhân dân, thậm chí có cả đòi “phi chính trị hóa quân đội”, thế là cái cơ hội trổ tài ăn nói, hắn chộp lấy vừa cứu nguy cái chế độ và cũng là cho chính hắn.

Năm hết tết đến có cái ngày 22/12 là ngày thành lập quân đội nhăn răng, hắn lại có bài viết! Ngoài chuyện ca ngợi cái quân đội, và cái ngày hắn gọi “mãi mãi là một ngày anh hùng”, nhưng qua những gì hắn viết, người đọc có thể ngửi được mùi nịnh mấy tay chèo đang mang hia đội mão, "Đã là người sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân thì phải luôn đề cao tính chính trị, tuyệt đối trung thành với nước, với dân, với Đảng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào". Có người thông cảm cho hắn, ngoài thời gian ngắn làm du kích tại thị trấn Đức Hòa, hắn không phe cánh từ quân đội nên đành phải xuống giọng nâng bi đồng thời lu loa giải độc.

Người dân chửi cái đảng thổ tả của hắn bán nước, hắn nói "Trước hết, với tư cách là người có trọng trách trong Đảng, và là người đứng đầu Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tôi xin khẳng định rằng: Đảng, Nhà nước ta không bao giờ bán nước cho các thế lực bên ngoài như những kẻ xấu vu cáo". Và chuyện Chệt cộng xâm lăng thì hắn trấn an "Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng dân giàu, nước mạnh và đặc biệt là đoàn kết toàn dân tộc thì kẻ thù nào cũng sẽ không dám xâm lược nước ta, nếu có, chúng chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi", thế là có người đặt câu hỏi -Nay dân đã giàu nước đã mạnh chưa, trong khi đó thì giặc phương bắc đã và đang xâm lược? Và có người móc họng Tư Nổ rằng, đất nước dân tộc giàu mạnh thế quái nào được một khi…

Chính Nổ cũng nhận xét “Về kinh tế, do nhiều nguyên nhân, cả bên trong và bên ngoài, đang lâm vào tình trạng suy giảm, nguyên nhân bên trong có nhiều nhưng trong đó phải kể đến khuyết điểm của lãnh đạo và quản lý... Những “nhóm lợi ích”, đâu đó có hành vi thâu tóm quyền lực kinh tế làm lòng dân không yên, các định chế tài chính hoạt động bộc lộ yếu kém, nợ công cao, đầu tư dàn trải và tệ tham nhũng. Lãng phí gây thiệt hại nghiêm trọng, lạm phát ở mức cao, thu nhập thực tế và đời sống của người dân khó khăn hơn, tệ nạn xã hội bùng phát, lối sống ích kỷ, suy đồi, vô cảm, vô trách nhiệm... Tất cả làm suy giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Chuyện Tư Nổ nhà ta nhân ngày 22/12 viết văn kiếm tí điểm với các anh “đi bộ, đội đồ nhân dân”, nghe cũng văn chương cơ hội ra phết “Vào những ngày này, âm hưởng của những bài thơ, bài ca cách mạng, những bài hát ca ngợi người chiến sĩ từng làm xúc động bao trái tim Việt Nam (?!), đang đầy ắp trong xúc cảm và hồi ức của chúng ta. Hôm nay không phải lần đầu tiên tôi cảm thấy vô cùng tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tự hào về hình ảnh Anh bộ đội Cụ Hồ, một biểu tượng không chỉ đẹp về thể chất mà còn ở những nét đẹp của tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, trên hết là tình yêu Tổ quốc, yêu nhân dân nồng nàn, sâu lắng và có những nét nổi trội khó có thể thấy được ở những đội quân nào khác...”

Anh bạn kính gọng vàng kết thúc lời đề cử Tư Nổ bằng câu kết luận, là chỉ nội câu nó viết như vậy cũng đã hội đủ ba điều kiện mưu sĩ, điếm và xạo ke, tin thằng này có mà bán thóc giống, cả quán bùng lên cái ồn ào họp chợ cố hữu, và mọi người biểu quyết đồng chọn nhân vật do anh đưa ra - Mỗ tôi xin chúc mừng Tư Nổ được bình chọn nhân vật của năm 2012.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NHÂN VẬT CỦA NĂM 2012 “TƯ NỔ” _ Việt Nhân

(HNPĐ) Buổi họp chợ cuối năm của quán Bến Nghé hôm nay vẫn cái không khí vui nhộn mọi bữa, vẫn là câu chuyện bên nhà, chuyện những ông chóp bu xã nghĩa

 

(HNPĐ) Buổi họp chợ cuối năm của quán Bến Nghé hôm nay vẫn cái không khí vui nhộn mọi bữa, vẫn là câu chuyện bên nhà, chuyện những ông chóp bu xã nghĩa, anh em đang bầu chọn lấy nhân vật của năm 2012, nhân vật được bầu chọn phải hội đủ ba đức tính “điếm, mưu sĩ, xạo ke”. Kết quả cuộc bình chọn hôm nay, ông Tư Bến Nghé nói mỗ tôi kể chuyện lại trên trang báo lính hầu bà con tứ xứ được biết, ý ông là bắt chước giống như những tờ báo lớn của người xứ Huê Kỳ, đương nhiên anh em quán Bến Nghé theo riêng lối chọn của mình. Mọi người đồng ý và bắt đầu nhao nhao lên đề cử tên, ai cũng cho là người mình đưa ra là xứng đáng, ba người với tên Xà Mâu, một người với tên 3Dê, bốn người với tên Y tá, và hai người đề cử Đồng chí Ếch.

Vậy thì còn cần gì bầu bán nữa, vì bốn cái tên đó cũng chỉ là một, đó là cái tên mặt thớt tưởng thú côn an người gốc Cà Mau, trong quán kể cả mỗ tôi cùng ông Tư là mười hai người, thì hết mười mạng đề cử tên tể tướng Bô Xịt. Ngay cả ông chủ quán Bến Nghé cũng đưa tên hắn thì rõ hắn là cây đinh trong mắt mọi người hôm nay, chỉ còn lại hai người đó là mỗ tôi, và ông khách mà đã có lần mỗ tôi nói về ông trong câu chuyện “hồi ký Xà Mâu”. Hôm nay ông vẫn với bộ vó như mọi hôm, cũng áo sơ mi bỏ trong nghiêm túc, cũng kiếng gọng vành cũng giày Italy da bóng, ông ngồi ngay bàn giữa, mặt ra chiều suy nghĩ, ông Tư lên tiếng hỏi – Vậy chứ chú em định bỏ cho ai? –Tư Nổ.

Gọn lỏn chỉ hai tiếng, nhưng hai tiếng đó làm cho mọi câu chuyện bổng khựng ngang, cái im ngang này cho thấy mọi người ngạc nhiên, bởi đang ngon trớn chỉa mũi vào tên 3D, bổng như chiếc xe quẹo gắt chuyển hướng. -Ủa chú em từng nói thằng Xà Mâu là cái đinh mà, mười chuyện thì hết chín chuyện là nói về nó, sao lại đổi ý quay qua Tư Nổ - Không có đổi ý đâu ông chủ quán à, đúng là chuyện gì cũng có hắn nhưng với các tiêu chuẩn mình đưa ra để tìm người xạo ke, mưu sĩ, với điếm thì Xà Mâu thua Tư Nổ, nếu chọn một thằng bợm và thành công trong năm 2012 thì chính hắn, nhưng vừa điếm vừa mưu sĩ, là thằng thất học đất Cà Mau thì làm sao sánh bằng cho được thằng Tư Nổ đất Đức Hòa Long An.

Ái chà cái anh kiếng gọng vàng này là tay ăn nói đây, anh như dành lấy vai trò giám khảo, vậy chủ xị buổi họp chợ hôm nay giao cho anh thì còn gì bằng, mọi người như quên hẵn câu chuyện đang nói về 3D, mà lắng nghe anh nói về Tư Nổ. Đã từ lâu được xem là đối thủ của Xà Mâu, nhưng trong vị thế chủ tịt nước chỉ là hư vị, không thực quyền nên trong đối đầu cùng 3D, mọi người đều thấy Tư Nổ ra đòn liên tiếp, vẫn không làm xụm được đối thủ đầy tiền và quyền lực. Từ vụ bóng gió tố cáo tập đoàn Xà Mâu là bầy sâu đang đục khoét đất nước, kể cả lên lớp 3D là phải biết hổ thẹn với tiền nhân, rồi đứng sau lưng Bí Lú trong hội nghị 6, để vạch áo trình làng cái lưng ghẻ của Xà Mâu, nhưng kết cục vẫn thua sức mạnh đồng tiền của gã tưởng thú. 

 

Qua những tranh giành quyền lực, những tuyên bố cay cú của Tư Nổ nhắm vào Xà Mâu không một chút xây dựng hay vì quyền lợi đất nước dân tộc, mà rất dễ nhận thấy cái nhỏ nhen của lòng ganh ăn. Với cái điếm cùng cái mưu sĩ của hắn là luôn núp sau chiêu bài vì dân vì nước để lấy điểm của dư luận đang chán ngán cái nhà nước thúi nát tham nhũng, đã có lúc nhờ cái miệng chót chét mà thanh thế hắn lên cao nhờ đánh lừa được lòng tin dư luận. Nhưng rồi cũng lòi chành cái xạo ke của một thằng Việt cộng, người dân đã nhận ra được suốt thời gian làm chủ tịch nước chưa một ý kiến xây dựng cùng phương án thiết thực được xúc tiến nhằm giúp đất nước, ngoài bản chất huênh hoang ưa nói cho kêu.

Cái tên Tư Nổ người dân đặt cho hắn nào sai, bởi cá tánh cùng bản chất cộng sản gian manh, lại thêm có chút ăn học, hắn như ngầm tỏ cho mọi người biết hắn giá trị hơn, ngon lành hơn Xà Mâu và cả Bí Lú. Là con người mưu sĩ hắn biết lúc nào là cơ hội để đánh bóng tên tuổi mình, nay dư luận qua chuyện xâm lăng của Tầu cộng, không còn tin tưởng vào cái nhà nước tay sai giặc cùng bọn công an vốn là lũ còn đảng còn mình. Người dân chỉ còn biết trông vào cái quân đội nhăn răng, trong kêu gọi cái quân đội này quay về với nhân dân, thậm chí có cả đòi “phi chính trị hóa quân đội”, thế là cái cơ hội trổ tài ăn nói, hắn chộp lấy vừa cứu nguy cái chế độ và cũng là cho chính hắn.

Năm hết tết đến có cái ngày 22/12 là ngày thành lập quân đội nhăn răng, hắn lại có bài viết! Ngoài chuyện ca ngợi cái quân đội, và cái ngày hắn gọi “mãi mãi là một ngày anh hùng”, nhưng qua những gì hắn viết, người đọc có thể ngửi được mùi nịnh mấy tay chèo đang mang hia đội mão, "Đã là người sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân thì phải luôn đề cao tính chính trị, tuyệt đối trung thành với nước, với dân, với Đảng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào". Có người thông cảm cho hắn, ngoài thời gian ngắn làm du kích tại thị trấn Đức Hòa, hắn không phe cánh từ quân đội nên đành phải xuống giọng nâng bi đồng thời lu loa giải độc.

Người dân chửi cái đảng thổ tả của hắn bán nước, hắn nói "Trước hết, với tư cách là người có trọng trách trong Đảng, và là người đứng đầu Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tôi xin khẳng định rằng: Đảng, Nhà nước ta không bao giờ bán nước cho các thế lực bên ngoài như những kẻ xấu vu cáo". Và chuyện Chệt cộng xâm lăng thì hắn trấn an "Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng dân giàu, nước mạnh và đặc biệt là đoàn kết toàn dân tộc thì kẻ thù nào cũng sẽ không dám xâm lược nước ta, nếu có, chúng chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi", thế là có người đặt câu hỏi -Nay dân đã giàu nước đã mạnh chưa, trong khi đó thì giặc phương bắc đã và đang xâm lược? Và có người móc họng Tư Nổ rằng, đất nước dân tộc giàu mạnh thế quái nào được một khi…

Chính Nổ cũng nhận xét “Về kinh tế, do nhiều nguyên nhân, cả bên trong và bên ngoài, đang lâm vào tình trạng suy giảm, nguyên nhân bên trong có nhiều nhưng trong đó phải kể đến khuyết điểm của lãnh đạo và quản lý... Những “nhóm lợi ích”, đâu đó có hành vi thâu tóm quyền lực kinh tế làm lòng dân không yên, các định chế tài chính hoạt động bộc lộ yếu kém, nợ công cao, đầu tư dàn trải và tệ tham nhũng. Lãng phí gây thiệt hại nghiêm trọng, lạm phát ở mức cao, thu nhập thực tế và đời sống của người dân khó khăn hơn, tệ nạn xã hội bùng phát, lối sống ích kỷ, suy đồi, vô cảm, vô trách nhiệm... Tất cả làm suy giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Chuyện Tư Nổ nhà ta nhân ngày 22/12 viết văn kiếm tí điểm với các anh “đi bộ, đội đồ nhân dân”, nghe cũng văn chương cơ hội ra phết “Vào những ngày này, âm hưởng của những bài thơ, bài ca cách mạng, những bài hát ca ngợi người chiến sĩ từng làm xúc động bao trái tim Việt Nam (?!), đang đầy ắp trong xúc cảm và hồi ức của chúng ta. Hôm nay không phải lần đầu tiên tôi cảm thấy vô cùng tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tự hào về hình ảnh Anh bộ đội Cụ Hồ, một biểu tượng không chỉ đẹp về thể chất mà còn ở những nét đẹp của tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, trên hết là tình yêu Tổ quốc, yêu nhân dân nồng nàn, sâu lắng và có những nét nổi trội khó có thể thấy được ở những đội quân nào khác...”

Anh bạn kính gọng vàng kết thúc lời đề cử Tư Nổ bằng câu kết luận, là chỉ nội câu nó viết như vậy cũng đã hội đủ ba điều kiện mưu sĩ, điếm và xạo ke, tin thằng này có mà bán thóc giống, cả quán bùng lên cái ồn ào họp chợ cố hữu, và mọi người biểu quyết đồng chọn nhân vật do anh đưa ra - Mỗ tôi xin chúc mừng Tư Nổ được bình chọn nhân vật của năm 2012.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm