Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

NHỤC _ Việt Nhân

(HNPĐ) Cái sự gắn bó tình nghĩa của các anh nhà nghèo Asean, vốn đã không mấy keo sơn, nay lại bị tay điếm Tầu cộng quậy phá khiến nó thêm rệu rã, mà có người cho là họ đã bị chia ba xẻ bảy. Trong cái bát nháo thiếu đoàn kết đó, lắm lúc nhìn họ đối xử với nhau, cứ như con nít trên sân trường tiểu học không bằng,

, cũng có cảnh thằng to ăn hiếp thằng bé, cũng có thằng bé núp bóng thằng to, rồi vênh váo lên mặt cùng những đứa ngang tầm. Cũng có chuyện hai thằng to ngang nhau “kênh” nhau, suýt tính chuyện ăn thua, nhưng rồi cũng có thằng chịu thua mà xếp giáp rút dù.

Đúng như vậy, hôm nay trong xóm nhà lá Asean, thằng du côn Tầu cộng to xác chuyên đi bắt nạt những thằng bé hơn mình, lại thêm thằng Campuchia theo voi hít bã mía của nó, mà vênh váo chèn ép anh em nghèo cùng lứa. Hôm qua lại có thêm chuyện dân Tầu cộng quen thói ăn trộm, gặp phải thằng Nga không vừa, nó tóm một lúc 36 em đang vào vùng biển nhà nó ăn trộm mực, nghe đâu 22,5 tấn mực tang vật còn trên ghe, thế là nó  đưa tất về Khabarovsk giam lại, nó tuyên bố phạt, nộp tiền  nó mới trả người, tiền phạt bao nhiêu chưa một ai biết rõ.

Chuyện cũng khá là căng, Tầu cộng mới đầu tuyên bố là không muốn “chính trị hóa vụ việc”, chịu nộp phạt cứu người, nhưng sau rút lời lại, mà có ý là phản đối Nga đã bắn súng vào ghe dân của nó, rồi có lời là Nga đã dùng vũ lực. Phía Nga tuyên bố các thủy thủ tàu Dzerzhinsky ngày 16-07, phát hiện ra tàu Trung Quốc trong khu vực đặc quyền kinh tế của Nga nên tìm cách liên lạc, đã không trả lời thì chớ còn tìm cách trốn thoát. Buộc lực lượng bảo vệ lãnh hải của Nga phải nổ súng cảnh cáo, sau ba giờ truy đuổi mới tiếp cận được, nhưng ngư dân trên tàu lại tìm cách ngăn chặn, không cho quân đội Nga nhảy lên tàu của họ, nên bắt buộc nhả đạn trực tiếp vào chiếc tàu này.

Nghe chuyện này có người thắc mắc, về những chuyện mà ai cũng biết, đó là Trung cộng giết mất xác dân chài Việt, đánh đắm ghe cá của họ từ bao lâu nay một cách thoải mái ngoài biển Đông, như vậy có là dùng vũ lực? Cũng bởi nhà nước VN hèn nên có rất nhiều người dân An nam chết thảm. Chuyện anh chàng Nga cứng rắn trong chuyện bảo vệ lãnh hải khiến Tàu cộng ê càng, năm 2009 chúng cũng đã bị Nga bắn chìm một chiếc tàu hàng TQ làm 8 em về chầu hà bá, vậy cũng vừa, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” là đây.

Người ta nói để thử xem chuyện sẽ đến đâu, có người nói dân Chệt cộng chỉ giỏi ăn hiếp những thằng yếu thôi, tên nào cứng cựa chúng cụp đuôi ngay, ngày 08 tháng 05, chúng léng phéng lái tàu vô nhà anh Bình Nhưỡng bị anh tóm. Ra giá 1.200.000 Yuan mới thả, sau đó nghe nói sụt xuống còn 900.000 Yuan tiền chuộc mới được tha về, anh nhóc Ủn không phải tay vừa, thế là Tầu cộng phải hạ mình đàm phán cùng thằng em ân nghĩa cho mọi chuyện êm xuôi - Tuy nhiên, bản tin của Tân Hoa Xã không nhắc đến việc chính phủ Trung Quốc có trả tiền chuộc hay không.

Nhưng lúc đó trong nước rộ lên chuyện của các Blogger TQ phê bình là nhà nước của họ nhu nhược trước Bắc Hàn, nên người ta đoán chắc rằng TQ đã thật sự có bỏ tiền để chuộc mấy thằng dân ăn trộm cá bị bắt. TQ bây giờ nghĩ lại vẫn còn ê mặt cùng thế giới, nhưng mà cũng phải làm thế thôi, thằng Bình Nhưỡng là thằng Chí Phèo, trong tay nó có bom nguyên tử, nó nổi khùng thì chỉ có chết cùng nó. Lòn trôn giữa chợ như Hàn Tín thì có gì là xấu, đó là lời bàn của Mao Tôn Cương, nhưng đây lại là vừa hạ mình đó với thằng mạnh, rồi lại hung hăng ngay với những thằng yếu hơn, thì rõ đã lộ bản chất của thứ hèn, người ta khinh là khinh cái hèn.

Trung Quốc hôm nay cứ hung hăng con bọ xít, chứ thực chất là hèn, mọi người đều thấy chúng sợ Mỹ một nước, sợ chỉ vì chúng chưa đủ lực, và cũng sợ vì chúng thiếu tư cách, luôn muốn làm cường quốc, nhưng tư cách lại là của phường hạ nhân không đáng là một nước lớn. Mỹ biết rõ con bài tẩy của chúng trong vụ tranh chấp biển đông, một sự nhận vơ bẩn thỉu của kẻ cướp càn rỡ, nên chúng có phần ngại Mỹ.  Nay xảy ra chuyện mắc míu với Nga, thì cũng láp giáp vài câu chữa thẹn thế thôi, bảo đảm sẽ đem tiền chuộc người nhà về mà thôi, nước Nga dầu sao cũng là đồng chí cũ, bài bản của nhau cũng là cùng một sách thì còn lạ gì nhau.  

Còn tin nói TQ lớn tiếng đòi Nga phải phóng thích dân của họ, đó chỉ là nói cho đở quê, cũng như chuyện Tân Hoa Xã trích lời giới chức cơ quan Ngư nghiệp và Hải dương tỉnh Sơn Đông đe dọa các ngư dân "xâm nhập và đánh bắt cá trái phép trong vùng kinh tế đặc quyền của Nga" sau khi về nước sẽ bị kỷ luật, là màn kịch dỏm. Cái bộ mặt cướp biển China ngày nay đâu ai còn lạ, người ta nói đến China là nói đến độc tài và ủng hộ độc tài, là bọn ăn cướp tài nguyên cùng lãnh thổ, là ăn cắp sở hữu trí tuệ, là sản xuất hàng độc hại giết người…

Qua chuyện Trung cộng lần này với Nga, lần trước với Bắc Hàn, và cái cứng rắn của Philippines, cho thấy nhà nước Việt Xã Nghĩa hôm nay, vô cùng hèn trước Tầu cộng, ta không so sánh chúng với Nga, nhưng xét với Philippines hay chú bé Bắc Hàn, rõ ràng cộng sản Việt thua xa, không đáng xách dép. Điều này cho thấy sức mạnh không phải ở cơ bắp, mà là ở cái đầu, bọn Xã Nghĩa luôn huênh hoang cái mồm, nhưng thực tế cho thấy chúng luôn phải theo đuôi, để âm thầm giải quyết các đống phân, mà anh bạn láng giềng bốn tốt Tầu cộng của chúng thải ra – Rõ nhục.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NHỤC _ Việt Nhân

(HNPĐ) Cái sự gắn bó tình nghĩa của các anh nhà nghèo Asean, vốn đã không mấy keo sơn, nay lại bị tay điếm Tầu cộng quậy phá khiến nó thêm rệu rã, mà có người cho là họ đã bị chia ba xẻ bảy. Trong cái bát nháo thiếu đoàn kết đó, lắm lúc nhìn họ đối xử với nhau, cứ như con nít trên sân trường tiểu học không bằng,

, cũng có cảnh thằng to ăn hiếp thằng bé, cũng có thằng bé núp bóng thằng to, rồi vênh váo lên mặt cùng những đứa ngang tầm. Cũng có chuyện hai thằng to ngang nhau “kênh” nhau, suýt tính chuyện ăn thua, nhưng rồi cũng có thằng chịu thua mà xếp giáp rút dù.

Đúng như vậy, hôm nay trong xóm nhà lá Asean, thằng du côn Tầu cộng to xác chuyên đi bắt nạt những thằng bé hơn mình, lại thêm thằng Campuchia theo voi hít bã mía của nó, mà vênh váo chèn ép anh em nghèo cùng lứa. Hôm qua lại có thêm chuyện dân Tầu cộng quen thói ăn trộm, gặp phải thằng Nga không vừa, nó tóm một lúc 36 em đang vào vùng biển nhà nó ăn trộm mực, nghe đâu 22,5 tấn mực tang vật còn trên ghe, thế là nó  đưa tất về Khabarovsk giam lại, nó tuyên bố phạt, nộp tiền  nó mới trả người, tiền phạt bao nhiêu chưa một ai biết rõ.

Chuyện cũng khá là căng, Tầu cộng mới đầu tuyên bố là không muốn “chính trị hóa vụ việc”, chịu nộp phạt cứu người, nhưng sau rút lời lại, mà có ý là phản đối Nga đã bắn súng vào ghe dân của nó, rồi có lời là Nga đã dùng vũ lực. Phía Nga tuyên bố các thủy thủ tàu Dzerzhinsky ngày 16-07, phát hiện ra tàu Trung Quốc trong khu vực đặc quyền kinh tế của Nga nên tìm cách liên lạc, đã không trả lời thì chớ còn tìm cách trốn thoát. Buộc lực lượng bảo vệ lãnh hải của Nga phải nổ súng cảnh cáo, sau ba giờ truy đuổi mới tiếp cận được, nhưng ngư dân trên tàu lại tìm cách ngăn chặn, không cho quân đội Nga nhảy lên tàu của họ, nên bắt buộc nhả đạn trực tiếp vào chiếc tàu này.

Nghe chuyện này có người thắc mắc, về những chuyện mà ai cũng biết, đó là Trung cộng giết mất xác dân chài Việt, đánh đắm ghe cá của họ từ bao lâu nay một cách thoải mái ngoài biển Đông, như vậy có là dùng vũ lực? Cũng bởi nhà nước VN hèn nên có rất nhiều người dân An nam chết thảm. Chuyện anh chàng Nga cứng rắn trong chuyện bảo vệ lãnh hải khiến Tàu cộng ê càng, năm 2009 chúng cũng đã bị Nga bắn chìm một chiếc tàu hàng TQ làm 8 em về chầu hà bá, vậy cũng vừa, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” là đây.

Người ta nói để thử xem chuyện sẽ đến đâu, có người nói dân Chệt cộng chỉ giỏi ăn hiếp những thằng yếu thôi, tên nào cứng cựa chúng cụp đuôi ngay, ngày 08 tháng 05, chúng léng phéng lái tàu vô nhà anh Bình Nhưỡng bị anh tóm. Ra giá 1.200.000 Yuan mới thả, sau đó nghe nói sụt xuống còn 900.000 Yuan tiền chuộc mới được tha về, anh nhóc Ủn không phải tay vừa, thế là Tầu cộng phải hạ mình đàm phán cùng thằng em ân nghĩa cho mọi chuyện êm xuôi - Tuy nhiên, bản tin của Tân Hoa Xã không nhắc đến việc chính phủ Trung Quốc có trả tiền chuộc hay không.

Nhưng lúc đó trong nước rộ lên chuyện của các Blogger TQ phê bình là nhà nước của họ nhu nhược trước Bắc Hàn, nên người ta đoán chắc rằng TQ đã thật sự có bỏ tiền để chuộc mấy thằng dân ăn trộm cá bị bắt. TQ bây giờ nghĩ lại vẫn còn ê mặt cùng thế giới, nhưng mà cũng phải làm thế thôi, thằng Bình Nhưỡng là thằng Chí Phèo, trong tay nó có bom nguyên tử, nó nổi khùng thì chỉ có chết cùng nó. Lòn trôn giữa chợ như Hàn Tín thì có gì là xấu, đó là lời bàn của Mao Tôn Cương, nhưng đây lại là vừa hạ mình đó với thằng mạnh, rồi lại hung hăng ngay với những thằng yếu hơn, thì rõ đã lộ bản chất của thứ hèn, người ta khinh là khinh cái hèn.

Trung Quốc hôm nay cứ hung hăng con bọ xít, chứ thực chất là hèn, mọi người đều thấy chúng sợ Mỹ một nước, sợ chỉ vì chúng chưa đủ lực, và cũng sợ vì chúng thiếu tư cách, luôn muốn làm cường quốc, nhưng tư cách lại là của phường hạ nhân không đáng là một nước lớn. Mỹ biết rõ con bài tẩy của chúng trong vụ tranh chấp biển đông, một sự nhận vơ bẩn thỉu của kẻ cướp càn rỡ, nên chúng có phần ngại Mỹ.  Nay xảy ra chuyện mắc míu với Nga, thì cũng láp giáp vài câu chữa thẹn thế thôi, bảo đảm sẽ đem tiền chuộc người nhà về mà thôi, nước Nga dầu sao cũng là đồng chí cũ, bài bản của nhau cũng là cùng một sách thì còn lạ gì nhau.  

Còn tin nói TQ lớn tiếng đòi Nga phải phóng thích dân của họ, đó chỉ là nói cho đở quê, cũng như chuyện Tân Hoa Xã trích lời giới chức cơ quan Ngư nghiệp và Hải dương tỉnh Sơn Đông đe dọa các ngư dân "xâm nhập và đánh bắt cá trái phép trong vùng kinh tế đặc quyền của Nga" sau khi về nước sẽ bị kỷ luật, là màn kịch dỏm. Cái bộ mặt cướp biển China ngày nay đâu ai còn lạ, người ta nói đến China là nói đến độc tài và ủng hộ độc tài, là bọn ăn cướp tài nguyên cùng lãnh thổ, là ăn cắp sở hữu trí tuệ, là sản xuất hàng độc hại giết người…

Qua chuyện Trung cộng lần này với Nga, lần trước với Bắc Hàn, và cái cứng rắn của Philippines, cho thấy nhà nước Việt Xã Nghĩa hôm nay, vô cùng hèn trước Tầu cộng, ta không so sánh chúng với Nga, nhưng xét với Philippines hay chú bé Bắc Hàn, rõ ràng cộng sản Việt thua xa, không đáng xách dép. Điều này cho thấy sức mạnh không phải ở cơ bắp, mà là ở cái đầu, bọn Xã Nghĩa luôn huênh hoang cái mồm, nhưng thực tế cho thấy chúng luôn phải theo đuôi, để âm thầm giải quyết các đống phân, mà anh bạn láng giềng bốn tốt Tầu cộng của chúng thải ra – Rõ nhục.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm