Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

NIỀM TIN DƯ LUẬN? _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Không phải vì ly cà phê moka sáng nay quá đậm đà, mà mỗ tôi ngồi nín thinh thưởng thức cái ngon của nó, mỗ tôi im thin thít chỉ là vì câu chuyện hai ông anh

 

(HNPĐ) Không phải vì ly cà phê moka sáng nay quá đậm đà, mà mỗ tôi ngồi nín thinh thưởng thức cái ngon của nó, mỗ tôi im thin thít chỉ là vì câu chuyện hai ông anh đang nói là chuyện chửi thuê đánh mướn ở xứ mình từng bị chê bỏ, nay các tay xã nghĩa lôi ra xài lại. Hai ông hỏi nhau về chuyện này ở cái xứ thỉnh thoảng mỗ tôi vẫn gọi đùa là Nam kỳ cuốc và Bắc kỳ cuộc của các ông, những chuyện như thế mỗ tôi dốt đặc, nên vẫn thường dựa cột mà nghe, nghe để thấy ngồ ngộ vì hai ông tuy đã già hết đời người nhưng hai ông vẫn còn lạ lẫm về nhau lắm.

Có chuyện lạ như thế cũng bởi tuy là dân Quốc Gia, nhưng gốc gác hai miền khác nhau, cụ Fugitive hơn hai mươi năm sống tại miền nam thì chỉ loanh hoanh đất Sài gòn, cụ chưa một lần đi sâu về phương nam. Còn nơi sống thì như ta đã thấy, sau di cư những người Bắc kết lại cùng nhau thành những vùng riêng, giữ nguyên sắc thái cố hữu của mình, ông cụ trước khi phải trốn chạy loài quỉ đỏ tháng tư đen, ông đang sống tại khu Ngã Tư Bảy Hiền. So bề cùng cụ thì ông Tư thua cụ xa, ông Tư không biết tí gì về quê hương phía bắc của bạn mình, ông là người nam bộ rặt, đến khi giặc miền bắc vô nam thẳng tay cướp bóc đồng bào, thì ông với cái túi đệm trong đựng hai bộ đồ bà ba đen cùng bịch thuốc rê, ông tìm đường lìa xứ.

Câu chuyện hôm nay, thoạt đầu hai ông hỏi nhau ngày xưa lúc còn sống trên quê mình, bản thân có thấy hay không chuyện chửi thuê đánh mướn, để rồi ông Tư cho bạn biết Việt cộng bên nhà bây giờ chúng đã chính thức đưa các cái nghề này vào biên ngạch nhân viên nhà nước. Cũng bởi lang thang trên mạng mà ông Tư Bến Nghé vớ được một tấm pa nô, mới nhìn mỗ tôi cũng ngỡ nó là tấm áp phích của ông nhà nước xã nghĩa đăng tuyển chọn dư luận viên, một nghề tuy mới mà cũ. Nhưng thực ra đó chỉ là bức tranh minh họa cho một bài báo nào đó trên mạng, như vậy tấm áp phích chỉ là hiểu lầm của ông Tư, nhưng nghề dư luận viên là nghề có thật và đã từ lâu, còn riêng ông anh Bắc kỳ già thì cụ nói rằng cụ chả hiểu dư luận viên là cái quái gì?

Mỗ tôi đang phân vân liệu có thể giải thích, dư luận viên là người ta dùng nó gọi chung cho bọn CAM, hay đúng hơn thay cho cái tên còm sĩ mà anh em trên mạng vẫn thường gọi đùa. Thì ông Tư tuôn cho một câu định nghĩa khá gọn, đó là những tay làm nghề chửi lộn mướn cho Việt cộng ở trên mạng, bài nào đọc thấy người ta nói ra sự thực tèm lem thúi hoắc của chủ chúng, thì công việc mấy thằng đó là tung ý kiến của chúng chống lại nội dung bài viết, có nghĩa là chúng đóng vai tiếng nói của dư luận mà binh cho chủ... định nghĩa xong bổng ông quay qua ông cụ hỏi –Nghe người ta nói nghề chửi mướn phát sinh từ miệt ngoải phải hôn?

Ông cụ Fugitive cứ ngỡ ông Tư Bến Nghé hỏi khó mình, nên không trả lời  mà ông hỏi ngược lại với câu –Sao ông Tư hỏi câu đó, vậy trong Nam có nghề này không? –Hình như hổng có, tui chỉ biết là có đánh lộn mướn mà thôi, còn chửi mướn nghe thấy nó kỳ quá, mình có bực thì mình chửi cho sướng miêng, chửi là để cho hạ hỏa sao lại phải tốn tiền mướn, nếu mình yếu, nhỏ con hổng đánh lại thì mướn thằng bự con để nó đập thằng kia thay mình. Còn chửi ai cũng làm được mà, vậy mà nay nó đã thành nghề, thu nhập chắc không tệ, gõ lóc cóc dăm câu theo ý chủ, ít nhiều thu nhập sẽ hơn cuốc xe ôm, nếu như vậy hoan hô thủ Xà Mâu đã có sáng kiến giải quyết nạn thất nghiệp trầm kha cho cái xứ nghèo đói này.

Nhất là cái đám mấy triệu đoàn viên thanh niên họ Hồ, tài không có, giáo dục thì chỉ được dạy phải bám đảng bám đoàn để sống, thì nghề này rõ ràng dành riêng cho chúng, hôm cuối tháng 03 rồi mỗ tôi cũng đã có thưa chuyện Xà Mâu với chương trình chi 200 triệu đô (4000 tỉ tiền Hồ) lập một dự án mạng xã hội cho bọn nhóc đỏ này, ai cũng thấy có thể đấy chỉ là một kênh của chính phủ để kiểm soát dư luận. Nay dư luận lại đang ồn ào về chuyện dư luận viên khiến người ta nhớ lại bản tin từ lâu trong nước báo Người Lao Động ngày 17/01/2013, đưa tin tại hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng 2012, phó trưởng ban tuyên giáo trung ương Bùi Thế Đức đánh giá cao kết quả công tác tuyên truyền miệng, từ tám vạn cái mồm mà nhà nước đang có được.

Vậy ra thời xã nghĩa là thời kỳ gì đây, hết chuyện côn đồ đánh lộn mướn của nhà nước, đập dân oan cùng giáo dân, nay lại tới màn như ông Tư nói mướn người chửi trên mạng, vậy ra tiền thuế người dân trước nay, tốn biết bao nhiêu chỉ để làm chuyện bảo vệ chế độ, mà nhà nước vẫn chưa hết lo lắng. Bảo đảm không ít tiền của dân đã đổ ra để nuôi hơn 700 tờ báo, gần 20.000 phóng viên, 80.000 tuyên truyền viên miệng, mà nay lại còn phát triển thêm đội ngũ dư luận viên, nuôi chúng chỉ để chửi lộn trên mạng internet.

Câu chuyện hôm nay là câu chuyện của hai ông bạn già, kết luận là nhà nước cộng sản đã đem chuyện đánh thuê chửi mướn vào trong đường lối cai trị dân của chúng, cho thấy chúng đang cố vực lại niềm tin dư luận, nói thẳng là niềm tin của người dân vào cái chế độ thối nát này, và chính cái chế độ này hiện nó đang tự phân hủy. Mỗ tôi đồng ý cùng ông Tư là chửi phát xuất từ cái bực, chửi là để hạ hỏa, trả lương cho thằng khác nó chửi, thì dù nó có nghề chửi hay cách mấy cũng không thể có lửa bằng chính mình, nó chửi vì tiền chứ đâu có chửi vì bực.

Lại một lần nữa tiền thuế người dân bị đem đổ sông đổ biển, khi trả lương cho cái dám dư luận viên này, kết quả rồi sẽ chẳng ra chi, chưa muốn nói đôi khi cái đám vẹt này trình độ hiểu biết không có, đã bôi thêm tro trát thêm trấu vào mặt nhà nước vì những câu tuyên truyền thối. Để kết thúc câu chuyện hôm nay, mỗ tôi xin ghi lại hai lời còm đọc được tuần trước, trên mạng về một bài viết nhân ngày 30-04, nơi phần đóng góp có một ý khá dài, chắc chắc là của CAM nó như thế này “30-04 là ngày chiến thắng vẻ vang của dân tộc, thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN quang vinh, để đưa đất nước tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên XHCN, nay sau 38 năm người dân VN đã có được niềm tự hào ngẫng cao đầu cùng cộng đồng thế giới...”

Lời còm này còn dài lắm, nó được bưng nguyên con bài học chính trị mà trong chúng ta ai đã không một lần bị nghe, cho thấy dư luận viên này khá là thuộc bài và là một tay láu cá, nói hắn láu cá vì chủ của hắn đọc sẽ hài lòng, còn riêng hắn chắc chắn không cần phải động não để viết nên những lời đó mà vẫn có lương. Đã có người đáp lại lời còm này, đấy chỉ là lời chia buồn ngắn gọn “Tiếc cho bạn ngày trước cha mẹ bạn đã không có đủ 12 lượng vàng cho Xà Mâu để bạn được vượt biên, nên nay đành làm dư luận viên ngồi nhai giẻ rách kiếm cơm qua ngày!” 

 

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NIỀM TIN DƯ LUẬN? _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Không phải vì ly cà phê moka sáng nay quá đậm đà, mà mỗ tôi ngồi nín thinh thưởng thức cái ngon của nó, mỗ tôi im thin thít chỉ là vì câu chuyện hai ông anh

 

(HNPĐ) Không phải vì ly cà phê moka sáng nay quá đậm đà, mà mỗ tôi ngồi nín thinh thưởng thức cái ngon của nó, mỗ tôi im thin thít chỉ là vì câu chuyện hai ông anh đang nói là chuyện chửi thuê đánh mướn ở xứ mình từng bị chê bỏ, nay các tay xã nghĩa lôi ra xài lại. Hai ông hỏi nhau về chuyện này ở cái xứ thỉnh thoảng mỗ tôi vẫn gọi đùa là Nam kỳ cuốc và Bắc kỳ cuộc của các ông, những chuyện như thế mỗ tôi dốt đặc, nên vẫn thường dựa cột mà nghe, nghe để thấy ngồ ngộ vì hai ông tuy đã già hết đời người nhưng hai ông vẫn còn lạ lẫm về nhau lắm.

Có chuyện lạ như thế cũng bởi tuy là dân Quốc Gia, nhưng gốc gác hai miền khác nhau, cụ Fugitive hơn hai mươi năm sống tại miền nam thì chỉ loanh hoanh đất Sài gòn, cụ chưa một lần đi sâu về phương nam. Còn nơi sống thì như ta đã thấy, sau di cư những người Bắc kết lại cùng nhau thành những vùng riêng, giữ nguyên sắc thái cố hữu của mình, ông cụ trước khi phải trốn chạy loài quỉ đỏ tháng tư đen, ông đang sống tại khu Ngã Tư Bảy Hiền. So bề cùng cụ thì ông Tư thua cụ xa, ông Tư không biết tí gì về quê hương phía bắc của bạn mình, ông là người nam bộ rặt, đến khi giặc miền bắc vô nam thẳng tay cướp bóc đồng bào, thì ông với cái túi đệm trong đựng hai bộ đồ bà ba đen cùng bịch thuốc rê, ông tìm đường lìa xứ.

Câu chuyện hôm nay, thoạt đầu hai ông hỏi nhau ngày xưa lúc còn sống trên quê mình, bản thân có thấy hay không chuyện chửi thuê đánh mướn, để rồi ông Tư cho bạn biết Việt cộng bên nhà bây giờ chúng đã chính thức đưa các cái nghề này vào biên ngạch nhân viên nhà nước. Cũng bởi lang thang trên mạng mà ông Tư Bến Nghé vớ được một tấm pa nô, mới nhìn mỗ tôi cũng ngỡ nó là tấm áp phích của ông nhà nước xã nghĩa đăng tuyển chọn dư luận viên, một nghề tuy mới mà cũ. Nhưng thực ra đó chỉ là bức tranh minh họa cho một bài báo nào đó trên mạng, như vậy tấm áp phích chỉ là hiểu lầm của ông Tư, nhưng nghề dư luận viên là nghề có thật và đã từ lâu, còn riêng ông anh Bắc kỳ già thì cụ nói rằng cụ chả hiểu dư luận viên là cái quái gì?

Mỗ tôi đang phân vân liệu có thể giải thích, dư luận viên là người ta dùng nó gọi chung cho bọn CAM, hay đúng hơn thay cho cái tên còm sĩ mà anh em trên mạng vẫn thường gọi đùa. Thì ông Tư tuôn cho một câu định nghĩa khá gọn, đó là những tay làm nghề chửi lộn mướn cho Việt cộng ở trên mạng, bài nào đọc thấy người ta nói ra sự thực tèm lem thúi hoắc của chủ chúng, thì công việc mấy thằng đó là tung ý kiến của chúng chống lại nội dung bài viết, có nghĩa là chúng đóng vai tiếng nói của dư luận mà binh cho chủ... định nghĩa xong bổng ông quay qua ông cụ hỏi –Nghe người ta nói nghề chửi mướn phát sinh từ miệt ngoải phải hôn?

Ông cụ Fugitive cứ ngỡ ông Tư Bến Nghé hỏi khó mình, nên không trả lời  mà ông hỏi ngược lại với câu –Sao ông Tư hỏi câu đó, vậy trong Nam có nghề này không? –Hình như hổng có, tui chỉ biết là có đánh lộn mướn mà thôi, còn chửi mướn nghe thấy nó kỳ quá, mình có bực thì mình chửi cho sướng miêng, chửi là để cho hạ hỏa sao lại phải tốn tiền mướn, nếu mình yếu, nhỏ con hổng đánh lại thì mướn thằng bự con để nó đập thằng kia thay mình. Còn chửi ai cũng làm được mà, vậy mà nay nó đã thành nghề, thu nhập chắc không tệ, gõ lóc cóc dăm câu theo ý chủ, ít nhiều thu nhập sẽ hơn cuốc xe ôm, nếu như vậy hoan hô thủ Xà Mâu đã có sáng kiến giải quyết nạn thất nghiệp trầm kha cho cái xứ nghèo đói này.

Nhất là cái đám mấy triệu đoàn viên thanh niên họ Hồ, tài không có, giáo dục thì chỉ được dạy phải bám đảng bám đoàn để sống, thì nghề này rõ ràng dành riêng cho chúng, hôm cuối tháng 03 rồi mỗ tôi cũng đã có thưa chuyện Xà Mâu với chương trình chi 200 triệu đô (4000 tỉ tiền Hồ) lập một dự án mạng xã hội cho bọn nhóc đỏ này, ai cũng thấy có thể đấy chỉ là một kênh của chính phủ để kiểm soát dư luận. Nay dư luận lại đang ồn ào về chuyện dư luận viên khiến người ta nhớ lại bản tin từ lâu trong nước báo Người Lao Động ngày 17/01/2013, đưa tin tại hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền miệng 2012, phó trưởng ban tuyên giáo trung ương Bùi Thế Đức đánh giá cao kết quả công tác tuyên truyền miệng, từ tám vạn cái mồm mà nhà nước đang có được.

Vậy ra thời xã nghĩa là thời kỳ gì đây, hết chuyện côn đồ đánh lộn mướn của nhà nước, đập dân oan cùng giáo dân, nay lại tới màn như ông Tư nói mướn người chửi trên mạng, vậy ra tiền thuế người dân trước nay, tốn biết bao nhiêu chỉ để làm chuyện bảo vệ chế độ, mà nhà nước vẫn chưa hết lo lắng. Bảo đảm không ít tiền của dân đã đổ ra để nuôi hơn 700 tờ báo, gần 20.000 phóng viên, 80.000 tuyên truyền viên miệng, mà nay lại còn phát triển thêm đội ngũ dư luận viên, nuôi chúng chỉ để chửi lộn trên mạng internet.

Câu chuyện hôm nay là câu chuyện của hai ông bạn già, kết luận là nhà nước cộng sản đã đem chuyện đánh thuê chửi mướn vào trong đường lối cai trị dân của chúng, cho thấy chúng đang cố vực lại niềm tin dư luận, nói thẳng là niềm tin của người dân vào cái chế độ thối nát này, và chính cái chế độ này hiện nó đang tự phân hủy. Mỗ tôi đồng ý cùng ông Tư là chửi phát xuất từ cái bực, chửi là để hạ hỏa, trả lương cho thằng khác nó chửi, thì dù nó có nghề chửi hay cách mấy cũng không thể có lửa bằng chính mình, nó chửi vì tiền chứ đâu có chửi vì bực.

Lại một lần nữa tiền thuế người dân bị đem đổ sông đổ biển, khi trả lương cho cái dám dư luận viên này, kết quả rồi sẽ chẳng ra chi, chưa muốn nói đôi khi cái đám vẹt này trình độ hiểu biết không có, đã bôi thêm tro trát thêm trấu vào mặt nhà nước vì những câu tuyên truyền thối. Để kết thúc câu chuyện hôm nay, mỗ tôi xin ghi lại hai lời còm đọc được tuần trước, trên mạng về một bài viết nhân ngày 30-04, nơi phần đóng góp có một ý khá dài, chắc chắc là của CAM nó như thế này “30-04 là ngày chiến thắng vẻ vang của dân tộc, thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN quang vinh, để đưa đất nước tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên XHCN, nay sau 38 năm người dân VN đã có được niềm tự hào ngẫng cao đầu cùng cộng đồng thế giới...”

Lời còm này còn dài lắm, nó được bưng nguyên con bài học chính trị mà trong chúng ta ai đã không một lần bị nghe, cho thấy dư luận viên này khá là thuộc bài và là một tay láu cá, nói hắn láu cá vì chủ của hắn đọc sẽ hài lòng, còn riêng hắn chắc chắn không cần phải động não để viết nên những lời đó mà vẫn có lương. Đã có người đáp lại lời còm này, đấy chỉ là lời chia buồn ngắn gọn “Tiếc cho bạn ngày trước cha mẹ bạn đã không có đủ 12 lượng vàng cho Xà Mâu để bạn được vượt biên, nên nay đành làm dư luận viên ngồi nhai giẻ rách kiếm cơm qua ngày!” 

 

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm