Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

NINJA XỨ XÃ NGHĨA _ Việt Nhân

(HNPĐ) Những nhân vật Batman, Superman hay Spiderman là sản phẩm tưởng tượng của các ông làm phim xứ Hồ ly Vọng, ngồi trong phòng lạnh các ông đã vẽ ra được các nhân vật trừ gian

 

(HNPĐ) Những nhân vật Batman, Superman hay Spiderman là sản phẩm tưởng tượng của các ông làm phim xứ Hồ ly Vọng, ngồi trong phòng lạnh các ông đã vẽ ra được các nhân vật trừ gian diệt bạo làm con nít thế giới mê say. Riêng đất Sàigon từ khi có chương trình chiếu trên ti vi, hình như năm 64 thì phải, lũ nhóc thò lò mũi đi đâu cũng bàn ra tán vào chuyện batman được xem tối qua lúc tivi bay đầy trời mỗi chín giờ đêm. Chả là lúc ấy phát sóng đang là thời đầu chưa có đài cố định dưới đất mà phải nhờ đến phi cơ vận tải bay di động trên trời Saigon, thế là đám con nít hàng đêm kéo đến những nhà có máy truyền hình để được xem ké batman,

Mấy nhân vật trên là nhân vật hiền, là người hùng, rồi đến qua tới cuối thập niên 60, dân xem phim do Nhật làm được biết đến một hình ảnh khác đó là Ninja, những nhân vật người hùng của phim Mẽo batman, superman hay spiderman có thể đã được xây dựng trên sự tưởng tượng. Thì Ninja lại là một hiện tượng có thật trong lịch sử Nhật Bản, chuyện làm của ninja bao gồm xâm nhập phá hoại hay ám sát, thậm chí có thể là công tác gián điệp, giữa hai phe đang nghịch nhau, đang tranh giành ảnh hưởng khu vực, nên khi xem phim ninja đôi lúc cái thiện cái ác lộn xà ngầu, bên chánh bên tà cũng đều quần áo giống nhau, cùng bịt mặt có khác chăng là khác màu áo đen, áo xám, và vì thế lũ nhóc xem phim, chỉ theo màu áo mà chọn phe ta phe địch.

Tới đây xin quí vị cho mỗ tôi thòng một câu, là mỗ tôi không khoái xem phim Nhật, ninja lại càng không khoái, có khoái chăng là phim võ sĩ đạo với các Samurai, họ luôn sống và chiến đấu với những qui định nghiêm nhặt về danh dự, và cái chết của họ luôn là cái chết đầy tiết tháo. Trở lại câu chuyện hôm nay, đã có câu chuyện Ninja xứ xã nghĩa, là vì hôm nay bên quê nhà xã hội nhiễu nhương, bác Hù đã có thêm đám con cháu từ bọn nhóc ngày nào quàng khăn đỏ, nay chúng đang đi vào con đường mà dân Saigon gọi là văn hóa ninja với nghĩa đen trần trụi. Chúng lập nhóm đen ninja, chúng cũng leo mái ngói, chúng cũng nhập vô nhà nhiều khi cả tuần mà chủ nhà không hay biết để đục một hai cái tủ sắt, còn bạo hơn cứ như bóng ma chúng lang thang trên mái nhà trong đêm.

Tin trên Yahoo hôm kia 18/04 cho hay, đêm đến là lúc chúng bay từ mái nhà này sang mái nhà kia, và đã có nhiều lần vào được nhà uy hiếp lấy tiền xong, vẫn chưa buông tha, chúng thực hiện tiếp chuyện hiếp dâm gia chủ. Đó là chuyện người dân thị trấn Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu, đang phải tự mình ên đối phó với tệ nạn mới này, thanh niên trai tráng chia nhau thức canh bắt bọn người có hành tung như ninja đang làm người dân khu phố hoảng sợ. Nếu ở Nhật nay ninja đã không còn một ai là truyền nhân, thì giỏi thay con cháu bác Hù đã làm nó sống dậy ngay trong xứ thiên đường cộng sản này, chúng cũng leo tường leo rào như thằn lằn, chỉ có cái là chúng thân pháp không nhẹ như lông, mà nặng như đá làm bể cả mái tôn nhà người ta.

Đó là tin người dân, còn tin nhà nước thì ông công an thành Hồ cho hay “xã hội đen đã và đang chi phối nhiều nơi trong thành phố”, và bộ công an cũng phải thú nhận tội phạm ở thành Hồ tuy bớt lộng hành, nhưng “các băng nhóm xã hội đen hoạt động chi phối nhiều địa bàn, người dân bỏ tiền ra thuê lực lượng này chứ không nhờ công an”. Có người đọc bản tin này của bộ công an với thống kê do chính họ đưa ra là chỉ trong ba tháng từ “ngày 15/12/2012 đến 15/3/2013, thành phố đã xảy ra gần 1.500 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 27 người, 198 người bị thương, tài sản bị thiệt hại trên 59 tỷ đồng.” Thấy ngay thực tế hiện nay vì không tin vào nhà nước mà xu hướng người dân đã xử dụng tội phạm để đòi nợ và để bảo vệ bản thân, họ chấp nhận bỏ tiền ra thuê bảo kê, còn công an xin mời đí chổ khác chơi.

Chuyện nước tư bản bóc lột, hai tên khủng bố tại cuộc thi marathon tại Boston, chỉ sau bốn ngày sự việc đã giải quyết đâu vào đấy, còn tại thiên đường bác Hù, chuyện leo mái nhà đột nhập cướp của hãm hiếp người đã xảy ra đã bao lâu, sao không thấy công an Bà Rịa vũng Tàu thâu tóm các tay ninja? Lại cái chuyện băng nhóm xã hội đen đang tranh job của ông nhà nước thì thật đáng cười, có người nói là các ông tự nguyện nhường job cho xã hội đen đấy thôi, vì đi bắt cướp sẽ không có tiền để chiều chiều gái gú, còn làm anh hùng núp khỏe hơn, dư tiền bia bọt.

Đúng là chuyện vui xứ xã nghĩa! Mấy ngày qua một số chị em trong khu phố bị ninja hãm hiếp quyên góp tiền để hằng đêm nấu cháo, mì tôm, nước uống phục vụ những người đi tuần, còn đàn ông đi biển vẫn không an tâm chỉ sợ vợ ở nhà bị hãm hiếp, mấy bà đành phải ôm con sang nhà hàng xóm ngủ để đợi chồng về. Vậy mỗ tôi gợi ý mấy thằng ninja xã nghĩa cháu ngoan bác Hù, thử một lần xem sao đến leo nóc nhà Xà Mâu mà kiếm ăn, ở đó toàn đồ xịn không hà, có cả cô nàng của vịt kều yêu nước, nên xin tha giùm cho dân chài nghèo họ đang khổ lắm.

Còn chuyện bản tin nói nữ sinh không dám ở trong nhà một mình, chuyện này dễ ụi, các cháu đi đến lò rèn mà đặt rèn lấy cho cái đai trinh tiết thời trung cổ, mỗi đứa đeo một cái khỏe re, mốt đàn bà con gái thời nay phải làm như thế mới chứng tỏ mình là đẳng cấp công dân xứ xã nghĩa.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NINJA XỨ XÃ NGHĨA _ Việt Nhân

(HNPĐ) Những nhân vật Batman, Superman hay Spiderman là sản phẩm tưởng tượng của các ông làm phim xứ Hồ ly Vọng, ngồi trong phòng lạnh các ông đã vẽ ra được các nhân vật trừ gian

 

(HNPĐ) Những nhân vật Batman, Superman hay Spiderman là sản phẩm tưởng tượng của các ông làm phim xứ Hồ ly Vọng, ngồi trong phòng lạnh các ông đã vẽ ra được các nhân vật trừ gian diệt bạo làm con nít thế giới mê say. Riêng đất Sàigon từ khi có chương trình chiếu trên ti vi, hình như năm 64 thì phải, lũ nhóc thò lò mũi đi đâu cũng bàn ra tán vào chuyện batman được xem tối qua lúc tivi bay đầy trời mỗi chín giờ đêm. Chả là lúc ấy phát sóng đang là thời đầu chưa có đài cố định dưới đất mà phải nhờ đến phi cơ vận tải bay di động trên trời Saigon, thế là đám con nít hàng đêm kéo đến những nhà có máy truyền hình để được xem ké batman,

Mấy nhân vật trên là nhân vật hiền, là người hùng, rồi đến qua tới cuối thập niên 60, dân xem phim do Nhật làm được biết đến một hình ảnh khác đó là Ninja, những nhân vật người hùng của phim Mẽo batman, superman hay spiderman có thể đã được xây dựng trên sự tưởng tượng. Thì Ninja lại là một hiện tượng có thật trong lịch sử Nhật Bản, chuyện làm của ninja bao gồm xâm nhập phá hoại hay ám sát, thậm chí có thể là công tác gián điệp, giữa hai phe đang nghịch nhau, đang tranh giành ảnh hưởng khu vực, nên khi xem phim ninja đôi lúc cái thiện cái ác lộn xà ngầu, bên chánh bên tà cũng đều quần áo giống nhau, cùng bịt mặt có khác chăng là khác màu áo đen, áo xám, và vì thế lũ nhóc xem phim, chỉ theo màu áo mà chọn phe ta phe địch.

Tới đây xin quí vị cho mỗ tôi thòng một câu, là mỗ tôi không khoái xem phim Nhật, ninja lại càng không khoái, có khoái chăng là phim võ sĩ đạo với các Samurai, họ luôn sống và chiến đấu với những qui định nghiêm nhặt về danh dự, và cái chết của họ luôn là cái chết đầy tiết tháo. Trở lại câu chuyện hôm nay, đã có câu chuyện Ninja xứ xã nghĩa, là vì hôm nay bên quê nhà xã hội nhiễu nhương, bác Hù đã có thêm đám con cháu từ bọn nhóc ngày nào quàng khăn đỏ, nay chúng đang đi vào con đường mà dân Saigon gọi là văn hóa ninja với nghĩa đen trần trụi. Chúng lập nhóm đen ninja, chúng cũng leo mái ngói, chúng cũng nhập vô nhà nhiều khi cả tuần mà chủ nhà không hay biết để đục một hai cái tủ sắt, còn bạo hơn cứ như bóng ma chúng lang thang trên mái nhà trong đêm.

Tin trên Yahoo hôm kia 18/04 cho hay, đêm đến là lúc chúng bay từ mái nhà này sang mái nhà kia, và đã có nhiều lần vào được nhà uy hiếp lấy tiền xong, vẫn chưa buông tha, chúng thực hiện tiếp chuyện hiếp dâm gia chủ. Đó là chuyện người dân thị trấn Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu, đang phải tự mình ên đối phó với tệ nạn mới này, thanh niên trai tráng chia nhau thức canh bắt bọn người có hành tung như ninja đang làm người dân khu phố hoảng sợ. Nếu ở Nhật nay ninja đã không còn một ai là truyền nhân, thì giỏi thay con cháu bác Hù đã làm nó sống dậy ngay trong xứ thiên đường cộng sản này, chúng cũng leo tường leo rào như thằn lằn, chỉ có cái là chúng thân pháp không nhẹ như lông, mà nặng như đá làm bể cả mái tôn nhà người ta.

Đó là tin người dân, còn tin nhà nước thì ông công an thành Hồ cho hay “xã hội đen đã và đang chi phối nhiều nơi trong thành phố”, và bộ công an cũng phải thú nhận tội phạm ở thành Hồ tuy bớt lộng hành, nhưng “các băng nhóm xã hội đen hoạt động chi phối nhiều địa bàn, người dân bỏ tiền ra thuê lực lượng này chứ không nhờ công an”. Có người đọc bản tin này của bộ công an với thống kê do chính họ đưa ra là chỉ trong ba tháng từ “ngày 15/12/2012 đến 15/3/2013, thành phố đã xảy ra gần 1.500 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 27 người, 198 người bị thương, tài sản bị thiệt hại trên 59 tỷ đồng.” Thấy ngay thực tế hiện nay vì không tin vào nhà nước mà xu hướng người dân đã xử dụng tội phạm để đòi nợ và để bảo vệ bản thân, họ chấp nhận bỏ tiền ra thuê bảo kê, còn công an xin mời đí chổ khác chơi.

Chuyện nước tư bản bóc lột, hai tên khủng bố tại cuộc thi marathon tại Boston, chỉ sau bốn ngày sự việc đã giải quyết đâu vào đấy, còn tại thiên đường bác Hù, chuyện leo mái nhà đột nhập cướp của hãm hiếp người đã xảy ra đã bao lâu, sao không thấy công an Bà Rịa vũng Tàu thâu tóm các tay ninja? Lại cái chuyện băng nhóm xã hội đen đang tranh job của ông nhà nước thì thật đáng cười, có người nói là các ông tự nguyện nhường job cho xã hội đen đấy thôi, vì đi bắt cướp sẽ không có tiền để chiều chiều gái gú, còn làm anh hùng núp khỏe hơn, dư tiền bia bọt.

Đúng là chuyện vui xứ xã nghĩa! Mấy ngày qua một số chị em trong khu phố bị ninja hãm hiếp quyên góp tiền để hằng đêm nấu cháo, mì tôm, nước uống phục vụ những người đi tuần, còn đàn ông đi biển vẫn không an tâm chỉ sợ vợ ở nhà bị hãm hiếp, mấy bà đành phải ôm con sang nhà hàng xóm ngủ để đợi chồng về. Vậy mỗ tôi gợi ý mấy thằng ninja xã nghĩa cháu ngoan bác Hù, thử một lần xem sao đến leo nóc nhà Xà Mâu mà kiếm ăn, ở đó toàn đồ xịn không hà, có cả cô nàng của vịt kều yêu nước, nên xin tha giùm cho dân chài nghèo họ đang khổ lắm.

Còn chuyện bản tin nói nữ sinh không dám ở trong nhà một mình, chuyện này dễ ụi, các cháu đi đến lò rèn mà đặt rèn lấy cho cái đai trinh tiết thời trung cổ, mỗi đứa đeo một cái khỏe re, mốt đàn bà con gái thời nay phải làm như thế mới chứng tỏ mình là đẳng cấp công dân xứ xã nghĩa.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm