Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

NÓ ĐÓ ! - Việt Nhân

(HNPĐ) Hổng biết quí vị nhìn nó trong người cảm thế nào, chứ mỗ tôi mỗi lần phải nhìn hình nó, vợ con nó, nói chung những gì liên quan đến nó



(HNPĐ) Hổng biết quí vị nhìn nó trong người cảm thế nào, chứ mỗ tôi mỗi lần phải nhìn hình nó, vợ con nó, nói chung những gì liên quan đến nó, hay phải nghe nó bla bla đía chuyện này nọ, là y như rằng nổi cơn tam bành lục tặc, không chửi không được (dị ứng). Nó là thằng Ếch! Hổng còn chữ nào tệ hơn chữ thằng, mà đành dùng chữ thằng vậy, nên bớ bà con làng trên xóm dưới, có chữ nào nghĩ rằng dùng xứng với nó, làm ơn chỉ cho mỗ tôi biết đặng dùng cho hợp người , hợp nghĩa.

Và xin đừng ném đá mỗ tôi là thứ thất học hay hạ cấp, tiếng dân Việt mình khá rạch ròi, ‘đĩ, điếm’ thì chỉ có gọi bằng ‘con, thằng’, vả lại không riêng mình mỗ tôi, mà có ông nhà báo chuyên viết ‘thư gửi bạn ta’, cũng kêu nó là ‘thằng chích đít’ đó thôi. Tấm hình minh họa câu chuyện hôm nay là hình nó đó, nó với con vợ đi Ân độ, rồi đi chùa (27/10) Bodhi Gaya, tức Bồ Đề Đạo Tràng, thuộc bang Bihar, nơi Đức Phật thành đạo, tổ cha nó chắp tay lạy Phật mà miệng nó cười.

Thằng này lúc nào cũng cười! Đã lâu lắm đâu như tổng kết năm 2011, dân họp chợ ngoài quán café Bến Nghé đã đặt tên cái cười của nó là ‘cái cười của thằng bợm’ hổng biết cha mẹ nó chết nó có cười không, chứ nay thiên hạ chửi thúi mồ trôi mả giòng họ nó mà nó cũng cười. Nhớ hồi hội nghị 6 (phê và tự phê) nó bị Trọng Chuột, Sang Sâu, lột đồ cho mọi người thấy cái thân nó ghẻ lở, rồi kêu nó là thằng Ếch, vậy mà nó cũng cười (trong khi hai thằng kia mặt quạu đeo).

Là ngạ quỷ nhưng đi chùa lễ Phật, cổ tay nó đeo tràng hạt, dư lợn viên nói nó làm chuyện ngoại giao vì Ấn Độ là xứ Phật, vậy vừa rồi nó đi gặp Đức Giáo Hoàng nó có đeo thánh giá?, Satan hay ngạ quỉ cũng là nó, từng là thằng cộng (tam vô) từ hồi tuổi hỉ mũi chưa sạch nay nó làm tưởng thú. Biết rằng từ già Hồ trở xuống thằng nào cũng chung phường lưu manh (mỗi thằng một vẻ), nhưng với thằng tưởng thú chăn trâu này, thật là đại họa cho đất nước dân tộc bởi cái tham lam vô độ của nó khiến đất nước nợ đìa, ba đứa con nó cũng đã thành ác ma nhập bầy cùng thằng cha.

Tin Reuters (02/11/2014) cho hay nhà nước An Nam xã nghĩa sắp phát hành một tỷ đô trái phiếu! Cái tin này đưa ra giữa lúc nợ công đang rí rố tranh cải ngay trong chính đồng bọn của chúng, vì nợ công vẫn đang tiếp tục tăng, theo con số từ thằng đó nó nói (20/10/2014) là nợ công sẽ tăng đến 60,3% đến cuối năm 2014, cao hơn mức 54,2% hồi năm ngoái. Nhưng qua đến ngày 29/10/2014 thì nó trớ: “Nợ công vẫn đang trong giới hạn cho phép và chính phủ sẽ công khai tình trạng nợ công và chịu trách nhiệm trước nhân dân về vấn đề này”.

Chuyện nợ công này xin nghe lại lời khẳng định của Sang Sâu, sáng 15/10/2013 trước cử tri thành Hồ, Sang Sâu báo động tình hình nợ công đã rất ‘nguy’ và phải vay để trả nợ, mấy năm trước tổng ‘thu’ ngân sách đã phải ‘chi’ hết phân nửa (50%), bây giờ lên gần ba phần tư (72%). Sâu chủ tịt nói: “Nếu cái đà này còn lên nữa, như thế phần còn lại không đủ trả nợ đến hạn và phải vay để trả nợ”, rồi gay gắt mà Sang Sâu kết luận: “Nó nguy cỡ đó đó, chứ không phải đơn giản đâu”.

Đây không còn là chuyện thế lực thù địt nói về chúng, mà là chuyện chúng chửi cha nhau, bảo đảm cũng là chuyện ghen ăn ghét uống mà lột dép râu đập vào mặt nhau chứ có nào đâu khác. Thằng Ếch nói: " Chúng ta… không phải đảo nợ " nhưng Sang Sâu ắt quyết: “Phải vay mượn để trả nợ công là đảo nợ”, Hùng Hói tại kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa 13 đang diễn ra, cũng nhảy vô đánh hội đồng và la làng là tình hình kinh tế nguy kịch, tình trạng nợ công đụng nóc nhà.

Với thằng chích đít nó đơn giản chỉ biết ăn dọng, rồi mượn nợ này trả nợ kia, nghề của nó là xách bị đi mượn nợ, nên thành tích lớn nhất của nó là mượn cho thật nhiều, lấy mới trả cũ… trình độ như vậy thì điều hành đất nước yếu kém, kinh tế bị sụm là đúng thôi. Nên đừng nói chữ nghĩa cơ cấu lại nợ, hay đảo nợ, nó mà biết chết liền, thật khốn nạn sao không về bắt ba khía làm mắm, đem ra chợ Rạch Giá bán phải đở khổ cho đất nước, dân tộc này biết chừng nào

Còn nợ nước ngoài, theo báo cáo cũng của nó cho hay cuối năm 2014 dự đoán sẽ tăng khoảng 39.9% GDP so với 2013 là 37,3%, và sẽ là 64,9% vào năm 2016, những con số này coi vẫn còn đẹp quá đi chứ, vậy cứ làm tới luôn đi. Sau metro, cửa hành bách hóa 40 tầng ở thành Hồ, rồi tới sân bay cuốc té Long Thành, là đi mượn tiếp cho tàu cao tốc, lo gì đời này không tiền trả, đời sau, đời sau nữa trả (tổ cha thằng nào ăn, để thằng dân trả nợ chết mẹ luôn).

Ồn ào hơn cái chợ cá, các lãnh đạo chóp bu xã nghĩa lúc nầy nói đến toàn nợ nần ngập đầu, nhìn cái kinh tế định hướng (chạy theo) Tàu khựa, không biết người dân còn lúa giống để tin vào tài cái thằng đầu tôm nữa hay không?. Tụi nó với nhau mà còn chê tài của tưởng thú, cũng bởi một đứa thất học mà giao cho nó làm chuyện kinh tế và tiền tệ, nó đâu phải là một kinh tế gia, nhưng hôm nay phải thấy, làm chuyện nước nó dở chứ chuyện nhà nó ngon (cái đó mới chết dân).

Kinh tế thì tèm lem, doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ một năm 2012 chết nửa triệu, nhưng đứa con gái của nó no bóc ké, còn lúc nó mới lên làm tưởng thú nó quậy tá lả với hàng loạt chương trình dự án riêng cảng biển, đóng tàu, khu công nghiệp, rồi nó cũng no cành hông. Nó là thằng dốt, vây quanh nó là đám ăn hại đái nát, tiền của dân nó nuôi một đám tà lọt (âm binh), phong chức trả lương bộ trưởng cho cả thằng làm văn phòng cho nó (bộ trưởng văn phòng)!.

Một thằng như vậy mà trong xưng hô bắt mỗ tôi phải lịch sự gọi nó là ông, bà, thì khổ quá (chết xướng hơn), một khi thứ chó nhảy bàn độc dù có làm đến chức gì, thì với mỗ tôi chữ thằng cũng tiếc để gọi nó!.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (2)

Long Điền
Gọi X là thằng là đầy đủ và chính xác.

----------------------------------------------------------------------------------

Chau Nguyen
Goi no bang con cho cung con nhe.

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

NÓ ĐÓ ! - Việt Nhân

(HNPĐ) Hổng biết quí vị nhìn nó trong người cảm thế nào, chứ mỗ tôi mỗi lần phải nhìn hình nó, vợ con nó, nói chung những gì liên quan đến nó



(HNPĐ) Hổng biết quí vị nhìn nó trong người cảm thế nào, chứ mỗ tôi mỗi lần phải nhìn hình nó, vợ con nó, nói chung những gì liên quan đến nó, hay phải nghe nó bla bla đía chuyện này nọ, là y như rằng nổi cơn tam bành lục tặc, không chửi không được (dị ứng). Nó là thằng Ếch! Hổng còn chữ nào tệ hơn chữ thằng, mà đành dùng chữ thằng vậy, nên bớ bà con làng trên xóm dưới, có chữ nào nghĩ rằng dùng xứng với nó, làm ơn chỉ cho mỗ tôi biết đặng dùng cho hợp người , hợp nghĩa.

Và xin đừng ném đá mỗ tôi là thứ thất học hay hạ cấp, tiếng dân Việt mình khá rạch ròi, ‘đĩ, điếm’ thì chỉ có gọi bằng ‘con, thằng’, vả lại không riêng mình mỗ tôi, mà có ông nhà báo chuyên viết ‘thư gửi bạn ta’, cũng kêu nó là ‘thằng chích đít’ đó thôi. Tấm hình minh họa câu chuyện hôm nay là hình nó đó, nó với con vợ đi Ân độ, rồi đi chùa (27/10) Bodhi Gaya, tức Bồ Đề Đạo Tràng, thuộc bang Bihar, nơi Đức Phật thành đạo, tổ cha nó chắp tay lạy Phật mà miệng nó cười.

Thằng này lúc nào cũng cười! Đã lâu lắm đâu như tổng kết năm 2011, dân họp chợ ngoài quán café Bến Nghé đã đặt tên cái cười của nó là ‘cái cười của thằng bợm’ hổng biết cha mẹ nó chết nó có cười không, chứ nay thiên hạ chửi thúi mồ trôi mả giòng họ nó mà nó cũng cười. Nhớ hồi hội nghị 6 (phê và tự phê) nó bị Trọng Chuột, Sang Sâu, lột đồ cho mọi người thấy cái thân nó ghẻ lở, rồi kêu nó là thằng Ếch, vậy mà nó cũng cười (trong khi hai thằng kia mặt quạu đeo).

Là ngạ quỷ nhưng đi chùa lễ Phật, cổ tay nó đeo tràng hạt, dư lợn viên nói nó làm chuyện ngoại giao vì Ấn Độ là xứ Phật, vậy vừa rồi nó đi gặp Đức Giáo Hoàng nó có đeo thánh giá?, Satan hay ngạ quỉ cũng là nó, từng là thằng cộng (tam vô) từ hồi tuổi hỉ mũi chưa sạch nay nó làm tưởng thú. Biết rằng từ già Hồ trở xuống thằng nào cũng chung phường lưu manh (mỗi thằng một vẻ), nhưng với thằng tưởng thú chăn trâu này, thật là đại họa cho đất nước dân tộc bởi cái tham lam vô độ của nó khiến đất nước nợ đìa, ba đứa con nó cũng đã thành ác ma nhập bầy cùng thằng cha.

Tin Reuters (02/11/2014) cho hay nhà nước An Nam xã nghĩa sắp phát hành một tỷ đô trái phiếu! Cái tin này đưa ra giữa lúc nợ công đang rí rố tranh cải ngay trong chính đồng bọn của chúng, vì nợ công vẫn đang tiếp tục tăng, theo con số từ thằng đó nó nói (20/10/2014) là nợ công sẽ tăng đến 60,3% đến cuối năm 2014, cao hơn mức 54,2% hồi năm ngoái. Nhưng qua đến ngày 29/10/2014 thì nó trớ: “Nợ công vẫn đang trong giới hạn cho phép và chính phủ sẽ công khai tình trạng nợ công và chịu trách nhiệm trước nhân dân về vấn đề này”.

Chuyện nợ công này xin nghe lại lời khẳng định của Sang Sâu, sáng 15/10/2013 trước cử tri thành Hồ, Sang Sâu báo động tình hình nợ công đã rất ‘nguy’ và phải vay để trả nợ, mấy năm trước tổng ‘thu’ ngân sách đã phải ‘chi’ hết phân nửa (50%), bây giờ lên gần ba phần tư (72%). Sâu chủ tịt nói: “Nếu cái đà này còn lên nữa, như thế phần còn lại không đủ trả nợ đến hạn và phải vay để trả nợ”, rồi gay gắt mà Sang Sâu kết luận: “Nó nguy cỡ đó đó, chứ không phải đơn giản đâu”.

Đây không còn là chuyện thế lực thù địt nói về chúng, mà là chuyện chúng chửi cha nhau, bảo đảm cũng là chuyện ghen ăn ghét uống mà lột dép râu đập vào mặt nhau chứ có nào đâu khác. Thằng Ếch nói: " Chúng ta… không phải đảo nợ " nhưng Sang Sâu ắt quyết: “Phải vay mượn để trả nợ công là đảo nợ”, Hùng Hói tại kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa 13 đang diễn ra, cũng nhảy vô đánh hội đồng và la làng là tình hình kinh tế nguy kịch, tình trạng nợ công đụng nóc nhà.

Với thằng chích đít nó đơn giản chỉ biết ăn dọng, rồi mượn nợ này trả nợ kia, nghề của nó là xách bị đi mượn nợ, nên thành tích lớn nhất của nó là mượn cho thật nhiều, lấy mới trả cũ… trình độ như vậy thì điều hành đất nước yếu kém, kinh tế bị sụm là đúng thôi. Nên đừng nói chữ nghĩa cơ cấu lại nợ, hay đảo nợ, nó mà biết chết liền, thật khốn nạn sao không về bắt ba khía làm mắm, đem ra chợ Rạch Giá bán phải đở khổ cho đất nước, dân tộc này biết chừng nào

Còn nợ nước ngoài, theo báo cáo cũng của nó cho hay cuối năm 2014 dự đoán sẽ tăng khoảng 39.9% GDP so với 2013 là 37,3%, và sẽ là 64,9% vào năm 2016, những con số này coi vẫn còn đẹp quá đi chứ, vậy cứ làm tới luôn đi. Sau metro, cửa hành bách hóa 40 tầng ở thành Hồ, rồi tới sân bay cuốc té Long Thành, là đi mượn tiếp cho tàu cao tốc, lo gì đời này không tiền trả, đời sau, đời sau nữa trả (tổ cha thằng nào ăn, để thằng dân trả nợ chết mẹ luôn).

Ồn ào hơn cái chợ cá, các lãnh đạo chóp bu xã nghĩa lúc nầy nói đến toàn nợ nần ngập đầu, nhìn cái kinh tế định hướng (chạy theo) Tàu khựa, không biết người dân còn lúa giống để tin vào tài cái thằng đầu tôm nữa hay không?. Tụi nó với nhau mà còn chê tài của tưởng thú, cũng bởi một đứa thất học mà giao cho nó làm chuyện kinh tế và tiền tệ, nó đâu phải là một kinh tế gia, nhưng hôm nay phải thấy, làm chuyện nước nó dở chứ chuyện nhà nó ngon (cái đó mới chết dân).

Kinh tế thì tèm lem, doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ một năm 2012 chết nửa triệu, nhưng đứa con gái của nó no bóc ké, còn lúc nó mới lên làm tưởng thú nó quậy tá lả với hàng loạt chương trình dự án riêng cảng biển, đóng tàu, khu công nghiệp, rồi nó cũng no cành hông. Nó là thằng dốt, vây quanh nó là đám ăn hại đái nát, tiền của dân nó nuôi một đám tà lọt (âm binh), phong chức trả lương bộ trưởng cho cả thằng làm văn phòng cho nó (bộ trưởng văn phòng)!.

Một thằng như vậy mà trong xưng hô bắt mỗ tôi phải lịch sự gọi nó là ông, bà, thì khổ quá (chết xướng hơn), một khi thứ chó nhảy bàn độc dù có làm đến chức gì, thì với mỗ tôi chữ thằng cũng tiếc để gọi nó!.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm