Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

NỔ NỮA ĐI EM _ Việt Nhân

(HNPĐ) Cái tựa này năm ngoái cũng đã dùng một lần cho chú Tư nó, nay đành phải dùng lại vì không câu tựa nào hợp với chú Tư hơn

 

(HNPĐ) Cái tựa này năm ngoái cũng đã dùng một lần cho chú Tư nó, nay đành phải dùng lại vì không câu tựa nào hợp với chú Tư hơn, đành lại dùng nó vậy, câu chuyện hôm nay cũng vẫn cái chuyện nổ của chú Tư Sang. Đã bao câu chuyện mỗ tôi nói về chú nó, cũ như chuyện cổ tích Lý thông xạo nói mình chém chằng để tranh công, ai mà chẳng biết Tư Sang suốt đời chỉ nói mà chả làm gì cả, lâu lâu tung một câu cho thiên hạ chú ý rồi xong, nhưng không lâu chỉ dăm ba tháng thôi, lại kiếm câu nào hay hay lựa dịp nói tiếp. Có người nổi nóng chửi thề -ĐM! Đừng nghe lời thằng Tư Sang, nó là thằng cò mồi, điếm thúi đếch làm được cái gì, lâu lâu tuyên bố như ta đây thương dân, thương nước, tin nó là chết không kịp ngáp. Ở đời nói không chưa đủ mà phải ngay chính trong việc làm!

Thiên hạ xì nẹt cũng phải thôi, trên báo Sài Gòn giải phóng online ngày 13-02-2013, đăng bài “Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang: Vũ khí của chúng ta là dám nói lên sự thật”, bài này nói chuyện Tư Sang mùng một Tết đến thăm gia đình GS-TS Phan Thị Tươi, có hỏi câu “Đồng chí có gửi gắm gì không?”. Chồng bà Tươi nói “Tôi mong mỗi cán bộ lãnh đạo hãy làm đúng những gì đã nói”, thế là đúng dịp để nổ, Tư Sang nói mà ta có thể trích tóm như sau “Đúng, làm đúng những gì đã nói đang là thách thức rất lớn đối với chúng ta hiện nay - Hôm nay tôi mới nghe được gửi gắm của dân mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên phải làm đúng những gì đã nói...Từ trước đến nay, chúng ta có cái bệnh rất lớn là không dám nói lên sự thật... nhiều cán bộ không muốn nghe sự thật và không dũng cảm nói lên sự thật là vì lợi ích.”

 

Cả thế giới đều biết, không dối trá không phải là cộng sản, Nga Tầu cũng một thứ, hãy nghe chính ông Mikhai S. Gorbachev cựu tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô nói “Tôi đã bỏ hơn nữa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, nhưng hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói dối”. Riêng tại Việt Nam cũng một đặc tính đó, không tự nhiên mà dân có câu “nói dối như Vẹm”, vẹm đây là VM cái tên thời khởi thủy của cái An Nam cộng đảng, từ đầu đã dối gian nên có thể nói đó là bản chất của con người cộng sản. Những ai nói thật là kẻ thù của cộng sản, 32 người blogger mà Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam, vừa đưa ra danh sách hiện đang bị tù đày, vậy hỏi họ bị tộinếu không phải là tội đã nói lên sự thật?  

Những người này bị đưa ra xét xử bằng các điều luật hình sự quái đản, cuối cùng ở tù với các bản án “Tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của đảng, nhà nước... nói xấu lãnh đạo đảng, chống phá nhà nước, âm mưu lật đổ chính quyền”. Cộng sản sợ sự thật, cộng sản và sự thật không có chổ đứng chung, và ai dám nói sự thật là chống đối đảng, là phản động, vậy ta thấy gì ở câu Tư Sang nói? Rõ ràng hắn có thú nhận bản chất cái đảng của hắn là dối trá, nhưng lời thú nhận này cũng chỉ là lời nói qua sông, nếu không muốn nói là để được tiếp tục lừa dối. Vì nói bằng miệng mà không làm thì khác gì xạo, cái tên Tư Sang được dân gọi là Tư Nổ cũng từ căn nguyên đó, cái dối trá đã là chủ trương của chế độ suốt từ thời Hồ đến nay.

Cũng một thể dối trá ấy, Hồ cũng thú nhận sai lầm trong cải cách ruộng đất và hơn hẳn Tư Nổ, Hồ còn nghề hơn là dùng nước mắt chứ không là nước miếng, và những trò thú nhận cũng là để lường gạt người dân miền Bắc để họ tôn sùng Hồ thêm nữa. Câu chuyện hôm nay không chỉ riêng Tư Nổ, mà cũng qua đó ta thấy cái chung của bọn chúng, không cần xét sâu xa, mỗ tôi đã nhiều lần xin thưa nếu hắn thực tâm, thì có khối việc để hắn chứng tỏ con người vì dân vì nước của hắn. Thoạt đầu có dư luận kêu gọi hắn dùng quyền mà tha ngay Cù Huy Hà Vũ, hắn giả điếc làm lơ, nay hắn hô hào nói thật, trong khi hơn ba chục người nói thật đang bị tù sao hắn không ra tay phóng thích, để chứng tỏ rằng hắn cũng là người yêu nói thật?

Cái câu nói “nhiều cán bộ không muốn nghe sự thật và không dũng cảm nói lên sự thật là vì lợi ích”, người đọc thấy câu này rõ là câu cụt, mà bài báo đăng không cho ta rõ cái bỏ lững câu nói là Tư Sang nói không hết câu, hay nhà báo không trích hết? Theo mỗ tôi thì hết 99% Tư Sang bỏ lững, không nhà báo nào dám ngắt ngang câu nói, của lãnh tụ mà lại là lãnh tụ nhà nước cộng sản, và rõ ràng cái chấm dứt câu nơi đó cho thấy câu nói chưa trọn vẹn, vì lợi ích gì, lợi ích của ai? Theo cái ý tiêu cực như Tư Sang đề cập, thì đây không thể vì lợi ích của đất nước dân tộc, do đó ta phải hiểu trước dấu chấm, đằng sau chữ vì lợi ích phải là hai chữ “cá nhân” hay “phe nhóm”, nói lên cái vấn nạn lớn hiện nay vì lợi ích cá nhân, mà tham nhũng tràn lan đều khắp.

 

Đây lại một lần nữa, cho thấy cái thói nói lấp lửng vẫn thường thấy nơi Tư Sang, đồng chí Ếch, một bầy sâu... để cho người đọc tự hiểu! Người ta thường xét đoán tánh người qua cách ăn nói, mạch lạc rõ ràng là người công tâm thẳng thắn, còn cứ nói nửa chừng, bâng quơ, úp mở theo kiểu như ra câu thai đề, hay câu đố, để người nghe tự đoán, là người có lòng dạ trí trá khó lường. Tư Sang luôn có lối nói đó, ởm ờ để ai có tật thì giật mình, tự nhột, những người như thế cho thấy không làm kẻ anh hùng được, đúng là thằng hèn vừa nói vừa run, không chơi thì thôi đã chơi thì phạng thẳng, vạch mặt chỉ tên, chứ còn né mà gọi là đồng chí Ếch thì rõ là thứ hèn.

Tư Sang luôn không dám nói thẳng! Vậy nếu ai đó trông vào thứ hèn như thế, mong hắn đứng ra xóa sổ cái đảng thối tha ăn cướp, như hành động của Boris N Yeltsin, hay Mikhai S. Gorbachev của Nga thì sẽ thất vọng lớn, thứ Tư Sang không phải là thứ làm được việc đó. Tết năm nay nhà nước xã nghĩa vẫn tiếp tục cấm, dân không một ai được đốt pháo, riêng Tư Nổ là lãnh tụ thì được miễn, nên đã nổ viên pháo đại “Vũ khí của chúng ta là dám nói lên sự thật!” làm điếc con ráy mọi người. Thôi thế cùng vui, cứ để hắn ở đó làm chủ tịt bù nhìn, lâu lâu nổ đì đẹt dăm câu làm trò vui thiên hạ!  

 

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NỔ NỮA ĐI EM _ Việt Nhân

(HNPĐ) Cái tựa này năm ngoái cũng đã dùng một lần cho chú Tư nó, nay đành phải dùng lại vì không câu tựa nào hợp với chú Tư hơn

 

(HNPĐ) Cái tựa này năm ngoái cũng đã dùng một lần cho chú Tư nó, nay đành phải dùng lại vì không câu tựa nào hợp với chú Tư hơn, đành lại dùng nó vậy, câu chuyện hôm nay cũng vẫn cái chuyện nổ của chú Tư Sang. Đã bao câu chuyện mỗ tôi nói về chú nó, cũ như chuyện cổ tích Lý thông xạo nói mình chém chằng để tranh công, ai mà chẳng biết Tư Sang suốt đời chỉ nói mà chả làm gì cả, lâu lâu tung một câu cho thiên hạ chú ý rồi xong, nhưng không lâu chỉ dăm ba tháng thôi, lại kiếm câu nào hay hay lựa dịp nói tiếp. Có người nổi nóng chửi thề -ĐM! Đừng nghe lời thằng Tư Sang, nó là thằng cò mồi, điếm thúi đếch làm được cái gì, lâu lâu tuyên bố như ta đây thương dân, thương nước, tin nó là chết không kịp ngáp. Ở đời nói không chưa đủ mà phải ngay chính trong việc làm!

Thiên hạ xì nẹt cũng phải thôi, trên báo Sài Gòn giải phóng online ngày 13-02-2013, đăng bài “Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang: Vũ khí của chúng ta là dám nói lên sự thật”, bài này nói chuyện Tư Sang mùng một Tết đến thăm gia đình GS-TS Phan Thị Tươi, có hỏi câu “Đồng chí có gửi gắm gì không?”. Chồng bà Tươi nói “Tôi mong mỗi cán bộ lãnh đạo hãy làm đúng những gì đã nói”, thế là đúng dịp để nổ, Tư Sang nói mà ta có thể trích tóm như sau “Đúng, làm đúng những gì đã nói đang là thách thức rất lớn đối với chúng ta hiện nay - Hôm nay tôi mới nghe được gửi gắm của dân mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên phải làm đúng những gì đã nói...Từ trước đến nay, chúng ta có cái bệnh rất lớn là không dám nói lên sự thật... nhiều cán bộ không muốn nghe sự thật và không dũng cảm nói lên sự thật là vì lợi ích.”

 

Cả thế giới đều biết, không dối trá không phải là cộng sản, Nga Tầu cũng một thứ, hãy nghe chính ông Mikhai S. Gorbachev cựu tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô nói “Tôi đã bỏ hơn nữa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản, nhưng hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói dối”. Riêng tại Việt Nam cũng một đặc tính đó, không tự nhiên mà dân có câu “nói dối như Vẹm”, vẹm đây là VM cái tên thời khởi thủy của cái An Nam cộng đảng, từ đầu đã dối gian nên có thể nói đó là bản chất của con người cộng sản. Những ai nói thật là kẻ thù của cộng sản, 32 người blogger mà Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam, vừa đưa ra danh sách hiện đang bị tù đày, vậy hỏi họ bị tộinếu không phải là tội đã nói lên sự thật?  

Những người này bị đưa ra xét xử bằng các điều luật hình sự quái đản, cuối cùng ở tù với các bản án “Tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của đảng, nhà nước... nói xấu lãnh đạo đảng, chống phá nhà nước, âm mưu lật đổ chính quyền”. Cộng sản sợ sự thật, cộng sản và sự thật không có chổ đứng chung, và ai dám nói sự thật là chống đối đảng, là phản động, vậy ta thấy gì ở câu Tư Sang nói? Rõ ràng hắn có thú nhận bản chất cái đảng của hắn là dối trá, nhưng lời thú nhận này cũng chỉ là lời nói qua sông, nếu không muốn nói là để được tiếp tục lừa dối. Vì nói bằng miệng mà không làm thì khác gì xạo, cái tên Tư Sang được dân gọi là Tư Nổ cũng từ căn nguyên đó, cái dối trá đã là chủ trương của chế độ suốt từ thời Hồ đến nay.

Cũng một thể dối trá ấy, Hồ cũng thú nhận sai lầm trong cải cách ruộng đất và hơn hẳn Tư Nổ, Hồ còn nghề hơn là dùng nước mắt chứ không là nước miếng, và những trò thú nhận cũng là để lường gạt người dân miền Bắc để họ tôn sùng Hồ thêm nữa. Câu chuyện hôm nay không chỉ riêng Tư Nổ, mà cũng qua đó ta thấy cái chung của bọn chúng, không cần xét sâu xa, mỗ tôi đã nhiều lần xin thưa nếu hắn thực tâm, thì có khối việc để hắn chứng tỏ con người vì dân vì nước của hắn. Thoạt đầu có dư luận kêu gọi hắn dùng quyền mà tha ngay Cù Huy Hà Vũ, hắn giả điếc làm lơ, nay hắn hô hào nói thật, trong khi hơn ba chục người nói thật đang bị tù sao hắn không ra tay phóng thích, để chứng tỏ rằng hắn cũng là người yêu nói thật?

Cái câu nói “nhiều cán bộ không muốn nghe sự thật và không dũng cảm nói lên sự thật là vì lợi ích”, người đọc thấy câu này rõ là câu cụt, mà bài báo đăng không cho ta rõ cái bỏ lững câu nói là Tư Sang nói không hết câu, hay nhà báo không trích hết? Theo mỗ tôi thì hết 99% Tư Sang bỏ lững, không nhà báo nào dám ngắt ngang câu nói, của lãnh tụ mà lại là lãnh tụ nhà nước cộng sản, và rõ ràng cái chấm dứt câu nơi đó cho thấy câu nói chưa trọn vẹn, vì lợi ích gì, lợi ích của ai? Theo cái ý tiêu cực như Tư Sang đề cập, thì đây không thể vì lợi ích của đất nước dân tộc, do đó ta phải hiểu trước dấu chấm, đằng sau chữ vì lợi ích phải là hai chữ “cá nhân” hay “phe nhóm”, nói lên cái vấn nạn lớn hiện nay vì lợi ích cá nhân, mà tham nhũng tràn lan đều khắp.

 

Đây lại một lần nữa, cho thấy cái thói nói lấp lửng vẫn thường thấy nơi Tư Sang, đồng chí Ếch, một bầy sâu... để cho người đọc tự hiểu! Người ta thường xét đoán tánh người qua cách ăn nói, mạch lạc rõ ràng là người công tâm thẳng thắn, còn cứ nói nửa chừng, bâng quơ, úp mở theo kiểu như ra câu thai đề, hay câu đố, để người nghe tự đoán, là người có lòng dạ trí trá khó lường. Tư Sang luôn có lối nói đó, ởm ờ để ai có tật thì giật mình, tự nhột, những người như thế cho thấy không làm kẻ anh hùng được, đúng là thằng hèn vừa nói vừa run, không chơi thì thôi đã chơi thì phạng thẳng, vạch mặt chỉ tên, chứ còn né mà gọi là đồng chí Ếch thì rõ là thứ hèn.

Tư Sang luôn không dám nói thẳng! Vậy nếu ai đó trông vào thứ hèn như thế, mong hắn đứng ra xóa sổ cái đảng thối tha ăn cướp, như hành động của Boris N Yeltsin, hay Mikhai S. Gorbachev của Nga thì sẽ thất vọng lớn, thứ Tư Sang không phải là thứ làm được việc đó. Tết năm nay nhà nước xã nghĩa vẫn tiếp tục cấm, dân không một ai được đốt pháo, riêng Tư Nổ là lãnh tụ thì được miễn, nên đã nổ viên pháo đại “Vũ khí của chúng ta là dám nói lên sự thật!” làm điếc con ráy mọi người. Thôi thế cùng vui, cứ để hắn ở đó làm chủ tịt bù nhìn, lâu lâu nổ đì đẹt dăm câu làm trò vui thiên hạ!  

 

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm