Xe cán chó

Nếu Khánh Ly về Việt Nam hát _ Ký Nhà Ga

Tôi chỉ ghê tởm cá nhân nào mới 1975, 1976… nói tỵ nạn chống Cộng, van xin Mỹ, Canada, Pháp cho phép tỵ nạn Chính Trị mà năm 2000… nhởn nhơ về Việt Nam làm ăn, mánh mung, hát hò, du hý, hay… hiếp trẻ con.





Nếu KL về Việt Nam hát vào những tháng, những năm sắp tới, thì tôi vẫn chống Cộng như thường. Nếu tôi chống cộng không phải vì Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ, thì tôi cũng không thôi chống Cộng vì Khánh Ly. Bởi vậy cho nên, tin KL có ý định về VN hát, không hiểu đúng hay sai, không làm tôi bận lòng một giây, một phút nào. Nếu tin này có làm tôi suy nghĩ, thì tôi chỉ thấy tiếc cho một ca sĩ, mà có một lúc nào đó, tôi đã yêu thích tiếng ca của cô ta. Cũng giống như hồi còn trẻ, đã có những ngày, những tháng tôi thấy máu chạy nhanh hơn trong huyết quản, khi thấy Nguyễn Cao Kỳ oai dũng trong bộ đồ bay. Nhưng thôi, đó là chuyện của dĩ vãng. Nhắc làm chi, cho thêm buồn.

Tôi chống Cộng, không phải vì những cá nhân đó.

Tôi chống Cộng, không phải vì Phật Giáo, cũng không phải vì Công Giáo.

Tôi chống Cộng cũng không phải vì Việt Cộng đã bắt tôi đi tù nhiều năm sau 1975, hay vì tôi đã suýt chết trong vụ vượt biên.

Tôi chống Cộng chỉ vì cái chủ nghĩa đó không thể chấp nhận được.

Nó lạc hậu, nó dã man, và nó tàn bạo.

Điều tệ hại là ở Việt Nam ngày nay, người ta cũng biết là cái chủ nghĩa đó đã được vứt vào xọt rác rồi, nhưng người ta vẫn bám vào nó, để tạo thành một băng đảng ăn cướp.






Khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng lớn. Nạn bán người làm nô lệ tình dục hay lao động cho ngoại nhân ở thế kỷ 21 vẫn được chính quyền làm ngơ, có khi bao che. Người lương dân, thấy bất bình, lên tiếng nói, thì bị bắt bỏ tù , với cách đối xử cực kỳ dã man khiến thân nhân người ta phải tự thiêu để phản đối…

Trăm điều xấu, vạn điều xấu. Không chống đối sao được, nếu chúng ta chỉ còn một chút lương tâm.

Cái chế độ đó chắc chắn sẽ bị đào thải, cho dù hiện nay chúng nắm hết quyền hành trong tay, cai trị người dân VN dưới cái danh hiệu Nhà Nước Pháp Quyền.

Nhưng điều chắc chắn là cái chế độ đó không tiêu tan vì sự chống đối của người Việt hiện sống tại hải ngoại như chúng ta.

Bởi vậy những vụ như Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Vân gần đây hay Khánh Ly sắp tới nếu tin bà ta về nước hát trở thành thực sự, chỉ có một tác dụng mà theo tôi, rất tốt, là từ nay, chúng ta sẽ có thể nhìn được mặt phải, mặt trái của mỗi con người.





Tôi không chống đối một cá nhân nào khi anh ta tuyên bố thẳng thừng là anh ta thích Cộng Sản.

Tôi chỉ ghê tởm cá nhân nào mới 1975, 1976… nói tỵ nạn chống Cộng, van xin Mỹ, Canada, Pháp cho phép tỵ nạn Chính Trị mà năm 2000… nhởn nhơ về Việt Nam làm ăn, mánh mung, hát hò, du hý, hay… hiếp trẻ con.

Tôi ghê tởm những cá nhân mới ngày 1975, 1976… còn ông ổng “Chiều nay có một người di tản buồn” mà 2011, 2012 sẽ hát “Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây”, hay “Như Có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng “ ???

Dĩ nhiên là trong mọi việc sẽ không diễn ra trắng trợn như vậy, nhưng người ta sẽ khéo léo hơn, rào đón hơn, đúng như kiểu “người Hà Lội”, là đại khái “ Việt Nam lúc nào cũng ở trong trái tim tôi… Tôi vui mừng được trở về quê cha đất tổ…v.v

Với những cá nhân đó, tôi xin phép ông Trung Tá Công An Việt Cộng , người đã bẻ cổ bà vợ cũ của ông Điếu Cày, được mượn tiếng của ông đã dùng. Vâng, đó chính là những người: Nói tổ cha, mà làm thì “như cái con…” !!!





Tôi mong KL không ở trong số những người đó.



KÝ NHÀ GA
http://www.ledinh.ca/2012%20Bai%20Ky%20Nha%20Ga%20Neu%20Khanh%20Ly.html

Tháng 9, năm 2012.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Nếu Khánh Ly về Việt Nam hát _ Ký Nhà Ga

Tôi chỉ ghê tởm cá nhân nào mới 1975, 1976… nói tỵ nạn chống Cộng, van xin Mỹ, Canada, Pháp cho phép tỵ nạn Chính Trị mà năm 2000… nhởn nhơ về Việt Nam làm ăn, mánh mung, hát hò, du hý, hay… hiếp trẻ con.





Nếu KL về Việt Nam hát vào những tháng, những năm sắp tới, thì tôi vẫn chống Cộng như thường. Nếu tôi chống cộng không phải vì Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Nguyễn Cao Kỳ, thì tôi cũng không thôi chống Cộng vì Khánh Ly. Bởi vậy cho nên, tin KL có ý định về VN hát, không hiểu đúng hay sai, không làm tôi bận lòng một giây, một phút nào. Nếu tin này có làm tôi suy nghĩ, thì tôi chỉ thấy tiếc cho một ca sĩ, mà có một lúc nào đó, tôi đã yêu thích tiếng ca của cô ta. Cũng giống như hồi còn trẻ, đã có những ngày, những tháng tôi thấy máu chạy nhanh hơn trong huyết quản, khi thấy Nguyễn Cao Kỳ oai dũng trong bộ đồ bay. Nhưng thôi, đó là chuyện của dĩ vãng. Nhắc làm chi, cho thêm buồn.

Tôi chống Cộng, không phải vì những cá nhân đó.

Tôi chống Cộng, không phải vì Phật Giáo, cũng không phải vì Công Giáo.

Tôi chống Cộng cũng không phải vì Việt Cộng đã bắt tôi đi tù nhiều năm sau 1975, hay vì tôi đã suýt chết trong vụ vượt biên.

Tôi chống Cộng chỉ vì cái chủ nghĩa đó không thể chấp nhận được.

Nó lạc hậu, nó dã man, và nó tàn bạo.

Điều tệ hại là ở Việt Nam ngày nay, người ta cũng biết là cái chủ nghĩa đó đã được vứt vào xọt rác rồi, nhưng người ta vẫn bám vào nó, để tạo thành một băng đảng ăn cướp.






Khoảng cách giàu nghèo càng ngày càng lớn. Nạn bán người làm nô lệ tình dục hay lao động cho ngoại nhân ở thế kỷ 21 vẫn được chính quyền làm ngơ, có khi bao che. Người lương dân, thấy bất bình, lên tiếng nói, thì bị bắt bỏ tù , với cách đối xử cực kỳ dã man khiến thân nhân người ta phải tự thiêu để phản đối…

Trăm điều xấu, vạn điều xấu. Không chống đối sao được, nếu chúng ta chỉ còn một chút lương tâm.

Cái chế độ đó chắc chắn sẽ bị đào thải, cho dù hiện nay chúng nắm hết quyền hành trong tay, cai trị người dân VN dưới cái danh hiệu Nhà Nước Pháp Quyền.

Nhưng điều chắc chắn là cái chế độ đó không tiêu tan vì sự chống đối của người Việt hiện sống tại hải ngoại như chúng ta.

Bởi vậy những vụ như Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Vân gần đây hay Khánh Ly sắp tới nếu tin bà ta về nước hát trở thành thực sự, chỉ có một tác dụng mà theo tôi, rất tốt, là từ nay, chúng ta sẽ có thể nhìn được mặt phải, mặt trái của mỗi con người.





Tôi không chống đối một cá nhân nào khi anh ta tuyên bố thẳng thừng là anh ta thích Cộng Sản.

Tôi chỉ ghê tởm cá nhân nào mới 1975, 1976… nói tỵ nạn chống Cộng, van xin Mỹ, Canada, Pháp cho phép tỵ nạn Chính Trị mà năm 2000… nhởn nhơ về Việt Nam làm ăn, mánh mung, hát hò, du hý, hay… hiếp trẻ con.

Tôi ghê tởm những cá nhân mới ngày 1975, 1976… còn ông ổng “Chiều nay có một người di tản buồn” mà 2011, 2012 sẽ hát “Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây”, hay “Như Có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng “ ???

Dĩ nhiên là trong mọi việc sẽ không diễn ra trắng trợn như vậy, nhưng người ta sẽ khéo léo hơn, rào đón hơn, đúng như kiểu “người Hà Lội”, là đại khái “ Việt Nam lúc nào cũng ở trong trái tim tôi… Tôi vui mừng được trở về quê cha đất tổ…v.v

Với những cá nhân đó, tôi xin phép ông Trung Tá Công An Việt Cộng , người đã bẻ cổ bà vợ cũ của ông Điếu Cày, được mượn tiếng của ông đã dùng. Vâng, đó chính là những người: Nói tổ cha, mà làm thì “như cái con…” !!!





Tôi mong KL không ở trong số những người đó.



KÝ NHÀ GA
http://www.ledinh.ca/2012%20Bai%20Ky%20Nha%20Ga%20Neu%20Khanh%20Ly.html

Tháng 9, năm 2012.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm