Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Nhân Mùa Thanksgiving : Lời Tạ Ơn Của Điện Báo Hải Ngoại Phiếm Đàm

( HNPĐ ) Viết hai câu này mỗ tôi lấy ý từ câu: “Wake at dawn with winged heart. And give thanks for another day of loving” tác giả là nhà thơ Kahlil Gibran người Liban





“Mỗi Sáng Dậy Với Trái Tim Chấp Cánh
Cảm Ơn Đời Thêm Ngày Nữa Đấu Tranh”


( HNPĐ ) Viết hai câu này mỗ tôi lấy ý từ câu: “Wake at dawn with winged heart. And give thanks for another day of loving” tác giả là nhà thơ Kahlil Gibran người Liban. Loving trong câu gốc là tình yêu… Sao lại đem đấu tranh thế chỗ cho yêu thương, có người cho vậy là sai! 

Sự thật mỗ tôi không dịch, mà chỉ mượn ý viết ra một câu mới khi nhìn thấy những ông bạn lính cũ, với cái tuổi đời kẻ già đã hơn tám mươi, người trẻ thì đã bảy chục, đoạn đường phía trước thì chỉ cần một với tay là chạm mức đến.

Bạn tôi, những ông lính cũ đó, thời tuổi trẻ thì đầy những lửa đạn, rồi sau đó lại mang thân tù cộng sản, nay trong khoảnh khắc còn sót lại đời mình, đã không rửa tay gác kiếm tìm vui cho chính bản thân. Những kẻ một thời tự hào đã sống đẹp, sống hào hùng trong trách nhiệm, trong danh dự, nay lại nối các ông hát tiếp khúc quân hành! 

Với tình yêu quê hương đầy ắp trong trái tim đã cỗi, nhưng vẫn còn muốn chấp cánh cho đấu tranh! Nên mỗ tôi viết vui câu đó là dành cho các ông ấy, vì thật trong lòng cũng cùng suy nghĩ như Anh Đồ Ngu, chỉ mong các ông cũng như mỗ tôi sức đã cạn, nhưng cứ leo lét đừng tắt, để có ngày được nhìn bọn vịt cộng kéo nhau lao xuống hố xí. 

Và câu này hôm nay nhân ngày Thanksgiving, mỗ tôi nhắc lại và xin tặng đến tất cả Anh chị em Điện Báo HNPĐ! Công việc đang làm của anh chị em trong nhóm, dùng hai chữ đấu tranh nghe có vẻ dao to búa lớn, nhưng cũng xin phép được nói thật lòng mình, tất cả những gì mình làm đây, là để góp phần vào chuyện chung, mong cho một Quê hương ngày mai không cộng sản.

Lời tạ ơn ngày Thanksgiving trong tâm tình chia sẻ, bài viết hôm nay không vì sự thứ tự người trước người sau mà xem là nhiều ít, đó là do bản tánh mỗ tôi vốn quen viết theo lối tự do, nghĩ gì viết ra cái nấy, nhớ gì trước viết trước… Thanksgiving là dịp để mọi người nói lên lời tạ ơn với nhau, tỏ lòng trân quý những ai đã mang điều tốt lành đến cho mình, thì anh chị em HNPĐ chúng tôi cũng một thể ấy, nói lên lời Tạ Ơn.

Cảm ơn tất cả các thân hữu đã là nguồn khích lệ cho HNPĐ, để chúng tôi thấy được những gì mình đang làm, đã có người âm thầm chung tay, quan tâm cổ vũ, các bạn chính là những giọt nước mát cho kẻ đi trên đường xa nắng gió. Nhớ những ngày HNPĐ liên tục bị hacker đánh sập, thì chính các bạn là chổ vịn cho anh chị em chúng tôi đứng lên… Xin nhận nơi đây sự tri ân của chúng tôi.

Bây giờ trong thân tình, xin cho phép chúng tôi đôi phút bận áo thụng vái nhau! Trước hết là các bạn Cộng tác viên, mỗ tôi dám nói cứng một câu là nếu không có các Anh:  Nguyễn Đắc Song Phương, Mai Lang Luong,. Đặc biệt hơn cả là quý bạn:  Sinh Tồn, Tân Sơn Hòa,  Biên Hùng và TVQ (Úc Châu)… Thì HNPĐ, đã không được như mọi người thân thương gọi đây là tờ báo lính, các Anh đã gửi cho HNPĐ hơn 2000 các bài nghiên cứu, bài viết, về VNCH và QLVNCH.

Đây những cây viết trong Thân Hữu Tiếp Tay! : Chắc chắn nay độc giả HNPĐ đã nghe quen tên: Nhà văn Nguyễn Bá Chổi,  Phan Đức Minh, Trần Văn Giang, Ông Bút, Nguyễn Dư, Phạm Đức Nhì, NguoiVietTuDo, Lão Ngoan Đồng, Mai Tú Ân, Huy Vũ, Nguyễn Nhơn.
Và các Nhà thơ Hồ Công Tâm, Nguyễn Kinh Bắc (Trạng Phét), Ngân Sơn (Hà Thượng Thủ), Lý Thảo Yên… Và, rất đặc biệt: Một đóa hoa " lạc " giữa rừng gươm, đôi cánh bồ câu trắng bên cạnh bầy quạ đen nham nhở kiểu lính tráng : Nữ sĩ Cao Mỵ Nhân !

Một lực lượng chung tay với HNPĐ hùng hậu như vậy, làm mỗ tôi nhớ đến ngày nào, đâu xa xôi gì mới ba bốn năm trước đây thôi, HNPĐ chỉ với vài tay viết, nay nội dung trang báo đã có thể tự hào là phong phú. Xứng đáng là một tờ báo lớn, vừa là cơ quan ngôn luận đấu tranh chống cộng, vừa là món ăn tinh thần của nhiều tầng lớp độc giả… Cũng xin các Cộng Tác Viên, Thân Hữu Tiếp Tay, nhận nơi đây sự tri ân của chúng tôi!

Kính Thưa Quý Độc Giả! Trang Điện báo HNPĐ, đang trước mắt Quý vị, đã cùng Quý vị hằng ngày bên ly café sáng, hình thức nó được đẹp như ngày hôm nay, nội dung nó được phong phú như nó đang có, là cả một phấn đấu lớn của Anh chị em chúng tôi, nếu không vì để đáp lại sự ưu ái của Quý vị, thì không thể nào anh chị em chúng tôi vượt qua, để có được thành đạt như ngày hôm nay. 

Niềm vui Anh chị em chúng tôi năm nay lớn gấp đôi niềm vui năm rồi, ngoài chuyện suốt một năm 2014, rồi nay là 2015, Điện báo HNPĐ không một ngày vắng mặt trên mạng lưới toàn cầu. Nói năm nay cái vui gấp bội vì con số độc giả tìm đến HNPĐ tiếp tục tăng, từ chỗ 2014 số lượt độc giả click vào COM trong 24 giờ là trên dưới 50 ngàn (5 vạn). Số click vào NET bằng hơn nửa số COM, đó là chưa tính khoảng 20 ngàn độc giả trong nước, nếu qua được bức tường lửa.

Năm 2015 những con số này đã gấp đôi, mỗi ngày 24 giờ với trên dưới 100 ngàn (10 vạn) lượt người đọc, và nếu không bị tường lửa chận thêm vào độc giả trong nước, con số sẽ trên xa 160 ngàn ( chỉ riêng Com) . Con số lớn lao như vậy cho thấy công việc anh chị em chúng tôi làm, đã được đông đảo ủng hộ, và  riêng BBT-HNPĐ cũng thấy được con đường mình đi là đúng, chuyện đấu tranh của mình đã mỗi ngày một kết quả hơn lên. Chân thành tri ân sự ưu ái của Quý vị !

Tới đây cũng xin phép cho mỗ tôi nhắc lại đôi điều, để các độc giả mới đến với HNPĐ hiểu về quan điểm anh chị em chúng tôi chống cộng, mà từ đó không bị dị ứng cách dùng chữ của chúng tôi. Quan điểm của chúng tôi trong đấu tranh bảo vệ đất nước, dân tộc, trước sự bành trướng của Tầu cộng, thì phải giật sập chế độ tay sai giặc phương Bắc là bọn An Nam cộng, mà muốn được vậy phải đập tan thần tượng Hồ của chúng.

“Đả Hồ Diệt Cộng” là con đường phải đi, nếu không muốn đất nước thêm một lần nữa Bắc thuộc! Một sự thực khó chối là hiện nay trong nước, người dân còn tôn sùng Hồ rất cao, là do tuyên truyền thánh hóa Hồ ròng rã 60 tại miền Bắc, 40 năm tại miền Nam của bọn An Nam cộng. Núp sau hào quang giả tạo của Hồ mà chế độ xã nghĩa tồn tại… Hồ là bình phong để bọn Ba Đình núp, nên khi phơi bày sự thật về Hồ là đánh vào tử huyệt của đảng An Nam cộng!

Tiếng Việt của chúng ta rất rạch ròi, đĩ điếm không ai gọi là ông hay bà, mà kêu thằng điếm, con đĩ, vậy Hồ và cái đảng bán nước An Nam cộng, có ví bằng những gì bẩn thỉu nhất, hay gọi bằng những từ tục nhứt e rằng vẫn chưa vừa. Đã có độc giả phản đối khi HNPĐ sánh mặt Hồ như cái ngao đàn bà, hay như chó, vị độc giả cho như thế là không đúng, vì đã xúc phạm đến bộ phận xinh đẹp nhất của phụ nữ, cũng như chó là con vật nghĩa trung.

Lời Tạ Ơn xin được dừng lời nơi đây… Ngoài kia trời mùa đông, Cali chiều mới năm giờ đã tối, ngay thềm cửa trái bí ngô ngày vui Halloween con trẻ khoét mắt mũi, chúng đặt đấy đánh dấu mùa lễ hội đã tới, nay trái bí ngô được xoay mặt vào vách, chúng lại gắn thêm tấm bìa viết hai chữ Give Thanks… Ngày Lễ Tạ Ơn 2015 đã đến… Kính chúc tất cả Quý Vị:


HAPPY THANKSGIVING

VIỆT NHÂN ( HNPĐ. 2015 )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Nhân Mùa Thanksgiving : Lời Tạ Ơn Của Điện Báo Hải Ngoại Phiếm Đàm

( HNPĐ ) Viết hai câu này mỗ tôi lấy ý từ câu: “Wake at dawn with winged heart. And give thanks for another day of loving” tác giả là nhà thơ Kahlil Gibran người Liban





“Mỗi Sáng Dậy Với Trái Tim Chấp Cánh
Cảm Ơn Đời Thêm Ngày Nữa Đấu Tranh”


( HNPĐ ) Viết hai câu này mỗ tôi lấy ý từ câu: “Wake at dawn with winged heart. And give thanks for another day of loving” tác giả là nhà thơ Kahlil Gibran người Liban. Loving trong câu gốc là tình yêu… Sao lại đem đấu tranh thế chỗ cho yêu thương, có người cho vậy là sai! 

Sự thật mỗ tôi không dịch, mà chỉ mượn ý viết ra một câu mới khi nhìn thấy những ông bạn lính cũ, với cái tuổi đời kẻ già đã hơn tám mươi, người trẻ thì đã bảy chục, đoạn đường phía trước thì chỉ cần một với tay là chạm mức đến.

Bạn tôi, những ông lính cũ đó, thời tuổi trẻ thì đầy những lửa đạn, rồi sau đó lại mang thân tù cộng sản, nay trong khoảnh khắc còn sót lại đời mình, đã không rửa tay gác kiếm tìm vui cho chính bản thân. Những kẻ một thời tự hào đã sống đẹp, sống hào hùng trong trách nhiệm, trong danh dự, nay lại nối các ông hát tiếp khúc quân hành! 

Với tình yêu quê hương đầy ắp trong trái tim đã cỗi, nhưng vẫn còn muốn chấp cánh cho đấu tranh! Nên mỗ tôi viết vui câu đó là dành cho các ông ấy, vì thật trong lòng cũng cùng suy nghĩ như Anh Đồ Ngu, chỉ mong các ông cũng như mỗ tôi sức đã cạn, nhưng cứ leo lét đừng tắt, để có ngày được nhìn bọn vịt cộng kéo nhau lao xuống hố xí. 

Và câu này hôm nay nhân ngày Thanksgiving, mỗ tôi nhắc lại và xin tặng đến tất cả Anh chị em Điện Báo HNPĐ! Công việc đang làm của anh chị em trong nhóm, dùng hai chữ đấu tranh nghe có vẻ dao to búa lớn, nhưng cũng xin phép được nói thật lòng mình, tất cả những gì mình làm đây, là để góp phần vào chuyện chung, mong cho một Quê hương ngày mai không cộng sản.

Lời tạ ơn ngày Thanksgiving trong tâm tình chia sẻ, bài viết hôm nay không vì sự thứ tự người trước người sau mà xem là nhiều ít, đó là do bản tánh mỗ tôi vốn quen viết theo lối tự do, nghĩ gì viết ra cái nấy, nhớ gì trước viết trước… Thanksgiving là dịp để mọi người nói lên lời tạ ơn với nhau, tỏ lòng trân quý những ai đã mang điều tốt lành đến cho mình, thì anh chị em HNPĐ chúng tôi cũng một thể ấy, nói lên lời Tạ Ơn.

Cảm ơn tất cả các thân hữu đã là nguồn khích lệ cho HNPĐ, để chúng tôi thấy được những gì mình đang làm, đã có người âm thầm chung tay, quan tâm cổ vũ, các bạn chính là những giọt nước mát cho kẻ đi trên đường xa nắng gió. Nhớ những ngày HNPĐ liên tục bị hacker đánh sập, thì chính các bạn là chổ vịn cho anh chị em chúng tôi đứng lên… Xin nhận nơi đây sự tri ân của chúng tôi.

Bây giờ trong thân tình, xin cho phép chúng tôi đôi phút bận áo thụng vái nhau! Trước hết là các bạn Cộng tác viên, mỗ tôi dám nói cứng một câu là nếu không có các Anh:  Nguyễn Đắc Song Phương, Mai Lang Luong,. Đặc biệt hơn cả là quý bạn:  Sinh Tồn, Tân Sơn Hòa,  Biên Hùng và TVQ (Úc Châu)… Thì HNPĐ, đã không được như mọi người thân thương gọi đây là tờ báo lính, các Anh đã gửi cho HNPĐ hơn 2000 các bài nghiên cứu, bài viết, về VNCH và QLVNCH.

Đây những cây viết trong Thân Hữu Tiếp Tay! : Chắc chắn nay độc giả HNPĐ đã nghe quen tên: Nhà văn Nguyễn Bá Chổi,  Phan Đức Minh, Trần Văn Giang, Ông Bút, Nguyễn Dư, Phạm Đức Nhì, NguoiVietTuDo, Lão Ngoan Đồng, Mai Tú Ân, Huy Vũ, Nguyễn Nhơn.
Và các Nhà thơ Hồ Công Tâm, Nguyễn Kinh Bắc (Trạng Phét), Ngân Sơn (Hà Thượng Thủ), Lý Thảo Yên… Và, rất đặc biệt: Một đóa hoa " lạc " giữa rừng gươm, đôi cánh bồ câu trắng bên cạnh bầy quạ đen nham nhở kiểu lính tráng : Nữ sĩ Cao Mỵ Nhân !

Một lực lượng chung tay với HNPĐ hùng hậu như vậy, làm mỗ tôi nhớ đến ngày nào, đâu xa xôi gì mới ba bốn năm trước đây thôi, HNPĐ chỉ với vài tay viết, nay nội dung trang báo đã có thể tự hào là phong phú. Xứng đáng là một tờ báo lớn, vừa là cơ quan ngôn luận đấu tranh chống cộng, vừa là món ăn tinh thần của nhiều tầng lớp độc giả… Cũng xin các Cộng Tác Viên, Thân Hữu Tiếp Tay, nhận nơi đây sự tri ân của chúng tôi!

Kính Thưa Quý Độc Giả! Trang Điện báo HNPĐ, đang trước mắt Quý vị, đã cùng Quý vị hằng ngày bên ly café sáng, hình thức nó được đẹp như ngày hôm nay, nội dung nó được phong phú như nó đang có, là cả một phấn đấu lớn của Anh chị em chúng tôi, nếu không vì để đáp lại sự ưu ái của Quý vị, thì không thể nào anh chị em chúng tôi vượt qua, để có được thành đạt như ngày hôm nay. 

Niềm vui Anh chị em chúng tôi năm nay lớn gấp đôi niềm vui năm rồi, ngoài chuyện suốt một năm 2014, rồi nay là 2015, Điện báo HNPĐ không một ngày vắng mặt trên mạng lưới toàn cầu. Nói năm nay cái vui gấp bội vì con số độc giả tìm đến HNPĐ tiếp tục tăng, từ chỗ 2014 số lượt độc giả click vào COM trong 24 giờ là trên dưới 50 ngàn (5 vạn). Số click vào NET bằng hơn nửa số COM, đó là chưa tính khoảng 20 ngàn độc giả trong nước, nếu qua được bức tường lửa.

Năm 2015 những con số này đã gấp đôi, mỗi ngày 24 giờ với trên dưới 100 ngàn (10 vạn) lượt người đọc, và nếu không bị tường lửa chận thêm vào độc giả trong nước, con số sẽ trên xa 160 ngàn ( chỉ riêng Com) . Con số lớn lao như vậy cho thấy công việc anh chị em chúng tôi làm, đã được đông đảo ủng hộ, và  riêng BBT-HNPĐ cũng thấy được con đường mình đi là đúng, chuyện đấu tranh của mình đã mỗi ngày một kết quả hơn lên. Chân thành tri ân sự ưu ái của Quý vị !

Tới đây cũng xin phép cho mỗ tôi nhắc lại đôi điều, để các độc giả mới đến với HNPĐ hiểu về quan điểm anh chị em chúng tôi chống cộng, mà từ đó không bị dị ứng cách dùng chữ của chúng tôi. Quan điểm của chúng tôi trong đấu tranh bảo vệ đất nước, dân tộc, trước sự bành trướng của Tầu cộng, thì phải giật sập chế độ tay sai giặc phương Bắc là bọn An Nam cộng, mà muốn được vậy phải đập tan thần tượng Hồ của chúng.

“Đả Hồ Diệt Cộng” là con đường phải đi, nếu không muốn đất nước thêm một lần nữa Bắc thuộc! Một sự thực khó chối là hiện nay trong nước, người dân còn tôn sùng Hồ rất cao, là do tuyên truyền thánh hóa Hồ ròng rã 60 tại miền Bắc, 40 năm tại miền Nam của bọn An Nam cộng. Núp sau hào quang giả tạo của Hồ mà chế độ xã nghĩa tồn tại… Hồ là bình phong để bọn Ba Đình núp, nên khi phơi bày sự thật về Hồ là đánh vào tử huyệt của đảng An Nam cộng!

Tiếng Việt của chúng ta rất rạch ròi, đĩ điếm không ai gọi là ông hay bà, mà kêu thằng điếm, con đĩ, vậy Hồ và cái đảng bán nước An Nam cộng, có ví bằng những gì bẩn thỉu nhất, hay gọi bằng những từ tục nhứt e rằng vẫn chưa vừa. Đã có độc giả phản đối khi HNPĐ sánh mặt Hồ như cái ngao đàn bà, hay như chó, vị độc giả cho như thế là không đúng, vì đã xúc phạm đến bộ phận xinh đẹp nhất của phụ nữ, cũng như chó là con vật nghĩa trung.

Lời Tạ Ơn xin được dừng lời nơi đây… Ngoài kia trời mùa đông, Cali chiều mới năm giờ đã tối, ngay thềm cửa trái bí ngô ngày vui Halloween con trẻ khoét mắt mũi, chúng đặt đấy đánh dấu mùa lễ hội đã tới, nay trái bí ngô được xoay mặt vào vách, chúng lại gắn thêm tấm bìa viết hai chữ Give Thanks… Ngày Lễ Tạ Ơn 2015 đã đến… Kính chúc tất cả Quý Vị:


HAPPY THANKSGIVING

VIỆT NHÂN ( HNPĐ. 2015 )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm