Kinh Đời

Nước Nga sẽ đi về đâu...

Nước Nga đang ở trong một tình hình kinh tế đen tối nhất kể từ thời Putin lên nắm quyền. Nó như một con tàu mất kiểm soát đang lao xuống đất không phanh với nhiều tai họa do Thiên tạo,


Nước Nga đang ở trong một tình hình kinh tế đen tối nhất kể từ thời Putin lên nắm quyền. Nó như một con tàu mất kiểm soát đang lao xuống đất không phanh với nhiều tai họa do Thiên tạo, Địa Tạo và Nhân tạo cùng lúc ập vào dày xéo một nước Nga hùng mạnh như lại lắm bệnh tật, nhiều gót chân Asin...Và kinh tế, điểm yếu nhất của nước Nga đã bị liên tiếp ăn đòn, hết đòn này đến đòn kia tới tấp giáng xuống đất nước của võ sĩ Putin, để cuối cùng sẽ quật cho võ sĩ này bằng đòn kết thúc Nipông...

Đối thủ của ông là Mỹ và thế giới còn lại quá manh, quá nguy hiểm và cũng lại quá chính nghĩa. Không ồn ào nhưng lạnh lùng siết cổ nước Nga cùng với ông và nó sẽ không ngưng nghỉ cho đến khi nước Nga bị rút hết máu hoặc ông phải ra đi. Nước Mỹ và thế giới không chống lại nước Nga, nhưng với ông và chính quyền của ông thì sẽ là sự không khoan nhượng. Không bao giờ khoan nhượng với ăn cướp, với xâm lăng một quốc gia có chủ quyền. Giống như Thiện không bao giờ dung thứ với Ác vậy.

Giá dầu mỏ, nguồn cung cấp chính cho sự giàu có thịnh vượng của nước Nga suốt nhiều năm nay thì giờ lại là điểm yếu căn bản. Nước Nga có một nguồn dự trữ khổng lồ có thể khai thác nhiều năm nữa, nhưng có dầu thì chỉ là điều kiện cần và phải có giá dầu hợp lý cùng với hình thức mua bán, có người mua nữa mới là điều kiện đủ để nguồn dầu mỏ khiến cho xứ sở thịnh vượng, nhân dân ấm no...Đó là những điều kiện mà nước Nga đã có, đã hưởng nhiều năm trong sung túc yên bình.
Nhưng từ khi cái tên Crimae, Đông Ucraina hiện lên trên bản đồ nóng thế giới, từ khi lãnh đạo khôn ngoan của họ là ông V.Putin tỏ ra không còn khôn ngoan nữa khi sáp nhập bất hợp pháp xứ Crimea , và ủng hộ ly khai ở Đông Ucraina thì nước Nga không còn được bình yên nữa. Như những nhà độc tài khác, đỉnh cao quyền lực, tuyệt đối quyền lực, tập trung quyền lực...đã khiến cho ông trở nên độc tài, độc đoán, độc tôn...Với sự bóp nghẹt đối lập, truy bức các nhà đối lập, đàn áp tinh vi báo chí, tự do ngôn luận, cũng như tung tiền bạc để chiêu dụ những kẻ đối lập giả hiệu, các báo chí bưng bô...đã khiến nước Nga chỉ còn những kẻ theo ông, cùng băng nhóm với ông, những kẻ a dua kiếm lợi với ông ở trong chính quyền, kể cả các chính quyền địa phương. Quốc Hội Nga (Duma quốc gia) đã trở nên một quốc hội không chống lại Putin. nên mất giá trị của một cơ quan lập pháp...Bộ máy tư pháp, quân đội, cảnh sát, ngân hàng, tài chính, dầu mỏ, các tập đoàn vũ khí đều là người của Putin, ăn theo Putin...Báo chí quốc doanh thì té nước theo mưa ăn theo ông chủ tuyệt đối quyền lực, tuyệt đối giàu sang...Sự tung hô Putin lại gần giống với thời tung hô Đại Nguyên Soái Stalin...

Và như mọi sự bao giờ cũng đúng với một nền độc tài, một lãnh tụ độc tài...Đó là nền độc tài đó, lãnh tụ độc tài đó bao giờ cũng phạm sai lầm. Và những sai lầm của một nền độc tài thì khác với sai lầm tương ứng của nền dân chủ. Nền dân chủ cũng sai lầm nhưng bởi bản chất, bởi sự phản biện, bởi sự tự ra đi...nên sai lầm của nền dân chủ còn có thể sửa được, luôn sửa chữa được và ít gây hại cho quốc gia. Ngược lại sai lầm của một nền độc tài, lãnh tụ độc tài là không thể sửa chữa được, hoặc với một cái giá quá đắt. V.Putin chính là một con người như vậy, và giờ đây thì ông phạm một sai lầm không thể sửa được.

Hãy rút khỏi những nơi mà ông đã chiếm ở Ucraina và hãy ra đi như một con người chân chính. Chấp nhận một điều khủng khiếp đối với ông, nhưng là mong ước của toàn dân tộc Nga. Hãy như một võ sĩ Samurai chân chính, hãy chấp nhận thất bại như một lãnh tụ có tài, có tâm, có dũng. Đó là chỉ có một người sai lầm, chứ cả dân tộc không sai lầm. Hãy ra đi để cứu nước Nga vì nước Nga không có tội tình gì hết..
Nước Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn. Như một kẻ lao vào hố thì nhanh nhưng leo lên thì cần thời gian. Nước Nga sẽ phục hồi sức mạnh như nó vốn có. Nước Nga là một dân tộc vĩ đại, với nền văn hóa vĩ đại sẽ lại trở về với vòng tay của thế giới dân chủ, một vị trí mà nó phải ở đó và luôn xứng đáng ở đó...

Và Thủ tướng Lý Quang Diệu của Sinhgapor đã có một câu nói nổi tiếng mà có lẽ lúc này ông V.Putin nên nghiền ngẫm trong tiếc nuối. Đó là "Chỉ có kẻ ngu mới chống lại nước Mỹ"
Mai Tú Ân ( FB)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Nước Nga sẽ đi về đâu...

Nước Nga đang ở trong một tình hình kinh tế đen tối nhất kể từ thời Putin lên nắm quyền. Nó như một con tàu mất kiểm soát đang lao xuống đất không phanh với nhiều tai họa do Thiên tạo,


Nước Nga đang ở trong một tình hình kinh tế đen tối nhất kể từ thời Putin lên nắm quyền. Nó như một con tàu mất kiểm soát đang lao xuống đất không phanh với nhiều tai họa do Thiên tạo, Địa Tạo và Nhân tạo cùng lúc ập vào dày xéo một nước Nga hùng mạnh như lại lắm bệnh tật, nhiều gót chân Asin...Và kinh tế, điểm yếu nhất của nước Nga đã bị liên tiếp ăn đòn, hết đòn này đến đòn kia tới tấp giáng xuống đất nước của võ sĩ Putin, để cuối cùng sẽ quật cho võ sĩ này bằng đòn kết thúc Nipông...

Đối thủ của ông là Mỹ và thế giới còn lại quá manh, quá nguy hiểm và cũng lại quá chính nghĩa. Không ồn ào nhưng lạnh lùng siết cổ nước Nga cùng với ông và nó sẽ không ngưng nghỉ cho đến khi nước Nga bị rút hết máu hoặc ông phải ra đi. Nước Mỹ và thế giới không chống lại nước Nga, nhưng với ông và chính quyền của ông thì sẽ là sự không khoan nhượng. Không bao giờ khoan nhượng với ăn cướp, với xâm lăng một quốc gia có chủ quyền. Giống như Thiện không bao giờ dung thứ với Ác vậy.

Giá dầu mỏ, nguồn cung cấp chính cho sự giàu có thịnh vượng của nước Nga suốt nhiều năm nay thì giờ lại là điểm yếu căn bản. Nước Nga có một nguồn dự trữ khổng lồ có thể khai thác nhiều năm nữa, nhưng có dầu thì chỉ là điều kiện cần và phải có giá dầu hợp lý cùng với hình thức mua bán, có người mua nữa mới là điều kiện đủ để nguồn dầu mỏ khiến cho xứ sở thịnh vượng, nhân dân ấm no...Đó là những điều kiện mà nước Nga đã có, đã hưởng nhiều năm trong sung túc yên bình.
Nhưng từ khi cái tên Crimae, Đông Ucraina hiện lên trên bản đồ nóng thế giới, từ khi lãnh đạo khôn ngoan của họ là ông V.Putin tỏ ra không còn khôn ngoan nữa khi sáp nhập bất hợp pháp xứ Crimea , và ủng hộ ly khai ở Đông Ucraina thì nước Nga không còn được bình yên nữa. Như những nhà độc tài khác, đỉnh cao quyền lực, tuyệt đối quyền lực, tập trung quyền lực...đã khiến cho ông trở nên độc tài, độc đoán, độc tôn...Với sự bóp nghẹt đối lập, truy bức các nhà đối lập, đàn áp tinh vi báo chí, tự do ngôn luận, cũng như tung tiền bạc để chiêu dụ những kẻ đối lập giả hiệu, các báo chí bưng bô...đã khiến nước Nga chỉ còn những kẻ theo ông, cùng băng nhóm với ông, những kẻ a dua kiếm lợi với ông ở trong chính quyền, kể cả các chính quyền địa phương. Quốc Hội Nga (Duma quốc gia) đã trở nên một quốc hội không chống lại Putin. nên mất giá trị của một cơ quan lập pháp...Bộ máy tư pháp, quân đội, cảnh sát, ngân hàng, tài chính, dầu mỏ, các tập đoàn vũ khí đều là người của Putin, ăn theo Putin...Báo chí quốc doanh thì té nước theo mưa ăn theo ông chủ tuyệt đối quyền lực, tuyệt đối giàu sang...Sự tung hô Putin lại gần giống với thời tung hô Đại Nguyên Soái Stalin...

Và như mọi sự bao giờ cũng đúng với một nền độc tài, một lãnh tụ độc tài...Đó là nền độc tài đó, lãnh tụ độc tài đó bao giờ cũng phạm sai lầm. Và những sai lầm của một nền độc tài thì khác với sai lầm tương ứng của nền dân chủ. Nền dân chủ cũng sai lầm nhưng bởi bản chất, bởi sự phản biện, bởi sự tự ra đi...nên sai lầm của nền dân chủ còn có thể sửa được, luôn sửa chữa được và ít gây hại cho quốc gia. Ngược lại sai lầm của một nền độc tài, lãnh tụ độc tài là không thể sửa chữa được, hoặc với một cái giá quá đắt. V.Putin chính là một con người như vậy, và giờ đây thì ông phạm một sai lầm không thể sửa được.

Hãy rút khỏi những nơi mà ông đã chiếm ở Ucraina và hãy ra đi như một con người chân chính. Chấp nhận một điều khủng khiếp đối với ông, nhưng là mong ước của toàn dân tộc Nga. Hãy như một võ sĩ Samurai chân chính, hãy chấp nhận thất bại như một lãnh tụ có tài, có tâm, có dũng. Đó là chỉ có một người sai lầm, chứ cả dân tộc không sai lầm. Hãy ra đi để cứu nước Nga vì nước Nga không có tội tình gì hết..
Nước Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn. Như một kẻ lao vào hố thì nhanh nhưng leo lên thì cần thời gian. Nước Nga sẽ phục hồi sức mạnh như nó vốn có. Nước Nga là một dân tộc vĩ đại, với nền văn hóa vĩ đại sẽ lại trở về với vòng tay của thế giới dân chủ, một vị trí mà nó phải ở đó và luôn xứng đáng ở đó...

Và Thủ tướng Lý Quang Diệu của Sinhgapor đã có một câu nói nổi tiếng mà có lẽ lúc này ông V.Putin nên nghiền ngẫm trong tiếc nuối. Đó là "Chỉ có kẻ ngu mới chống lại nước Mỹ"
Mai Tú Ân ( FB)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm