Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

PHẠT GẮT MÁU - Việt Nhân

(HNPĐ) Đài VOA đưa tin 27.11.2013 theo một nghị định mới ban hành trong tuần này - Việt Nam sẽ phạt nặng tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’ trên mạng xã hội


(HNPĐ) Đài VOA đưa tin 27.11.2013 theo một nghị định mới ban hành trong tuần này - Việt Nam sẽ phạt nặng tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’ trên mạng xã hội, sẽ xử phạt lên tới 100 triệu đồng tức 5000 đô la đối với những ai chỉ trích chính phủ trên internet, những hành vi có nội dung ‘tuyên truyền chống phá nhà nước’ hoặc truyền bá ‘tư tưởng phản động, xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu của cách mạng...’ sẽ bị phạt hành chính từ 70 triệu đến 100 triệu đồng. Ngoài ra nghị định mới còn nói những ai đưa lên mạng bản đồ không nhất quán với tuyên bố chủ quyền của Việt Nam cũng sẽ phải chịu phạt, mục này thì không nói rõ là sẽ bị phạt gì, tiền hay tù, và mức án ra sao?

Lo quá, đọc xong bản tin trên mỗ tôi không ngủ được! Mỗ tôi là thằng ưa ăn nói ‘lôm côm’ trên mạng, thứ mà thiên hạ thời internet vẫn gọi là bờ lốc, bờ leo ‘linh tinh’, chữ nghĩa thì chỉ viết được theo thời văn chương Hồ Biểu Chánh, không thể nào vừa tai được các ngài cắt mạng đỉnh cao xã nghĩa. Lo quá, ông nhà nước đưa ra mức tiền phạt, nhìn con số mỗ tôi thấy mình không kham nổi, tiền đâu mà nộp phạt, năm tháng tiền hưu không ăn không uống, gom lại đem nộp hết biết có vừa ý ông nhà nước xã nghĩa chưa? Lại thêm tánh khí cứng đầu, cái phạt lần trước chưa xong, cái sau lại chồng lợp, tiền nộp phạt cứ thế vô tư cộng lại, rồi chắc chắn sẽ đến lúc không còn tiền thì lấy cái thân ròm mà thế, tức là đi tù, thế là vài mốc cải tạo ghi thêm vào bản tự khai lý lịch trích dọc, trích ngang.

Ôi, có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần! Cụ Nguyễn Du danh nhân văn hóa thế giới đã từng nói đấy thôi, huống chi thằng mỗ tôi cóc có tài mà cái chữ tai thì luôn to bằng nia, trước giờ ông nhà nước làm sao chả ghi tên mỗ tôi vào sổ bìa đen, sẽ có lúc giờ hoàng đạo cho nhập buồng. Rét thật bà con ạ, đừng để vạ mồm, vạ miệng nó hại cái thân già, muốn thế phải biết thế nào là cắt mạng nói chống phá, chứ đừng để bị lôi ra trước ba tòa quan lớn xã nghĩa vì việc mình làm là xây, mà ông tòa nhà nước lại kết là chống. Và phải vào google tra xem phản động nó nghĩa làm sao, đừng cứ khư khư ôm cái biết ngày xưa mà nay thời sản nó đã sai, đừng để chữ nghĩa dùng không hợp thời nhà nước hố xả mà đâm thân tàn ma dại với lũ quỉ vương.

Đã già đầu, tóc thì hai thứ trắng đen, chế độ sống thì lại trải qua tới ba đời, có chế độ cho được làm người, chỉ cái hôm nay là bắt dân làm con giun con dế... và chưa thấy chế độ nào mà ông nhà nước bị chửi như chế độ nhà sản này. Dân nó có bạc đến đâu cũng không đến mức, chết thì nó hót phân cho vào bát nhang, sống thì nó lôi ông cha bà mẹ ra mà chửi, nghe chửi quá đâm tức mà bỏ nó vào tù, nay lại ra cái nghị định bịt mồm nó bằng cách phạt tiền. Thằng dân gánh đúng ba gánh tiền Hồ, một trăm triệu, để nộp phạt về cái tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’, cái tội mà ngay cả ông nhà nước cũng không định nghĩa được thế nào cho chuẩn xác, cứ không vừa ý ông, kể cả thẳng thắn góp tiếng nói xây dựng ông, cũng bị qui cho là ‘chống’.

Chuyện hôm nay lại có anh khen, cái nghị định có phần sáng tỏ khi qui tội để phạt cho những ai có ‘tư tưởng phản động’ nhờ thế người dân tránh được bị phạt tiền oan. ‘Phản động’, là lời kết tội của mấy ông nhà nước chủ nghĩa xã hội (nay còn sót lại 5 nước), cho những ai ủng hộ chủ nghĩa tư bản, năm ông cốt đột này cho rằng nhân loại tiến lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu của lịch sử. Vậy thì tốt thôi những ai dính líu tới tư bản giãy chết, tức là phản động đem chúng đi phạt tất, xem thằng nào mua bằng cấp tư bản, gởi con sang xứ tư bàn, kể cả đi đẻ, cũng gông đầu chúng lại... trước là thực thi phép nước, sau là thu khối tiền, vì chuyện giao du với tư bản nay đang là mốt thời thượng – Không tin cứ đi hỏi Mr Ếch Bean xem đúng không?

Còn xuyên tạc sự thật lịch sử, cái này công tâm mà nói mỗ tôi vướng quá nhiều tội, bị thằng thù địch nó trưng bằng cớ quá xác thực, mà nhìn lịch sử bị lệch đi, thí dụ chuyện boác nộp đơn học trường thuộc địa Pháp năm 1911, thằng thù địch nói boác muốn làm tay sai cho Pháp. Còn mỗ tôi và rất nhiều người nữa nói nhẹ hơn, là boác đang đói rách, xin vào đó để có cơm ăn áo mặc, nói huỵch toẹt là boác chả đi tìm đường cứu nước gì sất, boác tha phương cầu thực đấy thôi, boác rời xứ Nghệ lang thang kiếm gióp mà lỵ. Nay mà mỗ tôi còn nói thế nữa, là đi đứt một trăm triệu tiền phạt đấy, phải nói như lão Đỗ Mười lúc còn làm bí thư là boác của chúng ta, muốn thử thằng đế quốc Pháp xem nó có thương thằng dân thuộc địa không, nên boác mới làm đơn.

Nó đếch nhận boác làm tay sai, thế là boác kiên quyết chống Pháp, cũng như gửi thư cho Mẽo qua tông tông H.Truman (02/1946), chúng đếch trả lời trả vốn thư boác, thế là boác nổi xung vùng lên đánh Mẽo tới người Việt cuối cùng. Qua hai chuyện nhỏ như cọng cỏ này, ta mới thấy con đường cách mạng của boác vô cùng kiên định, thế mà cũng vì trẻ người non dạ có lúc mỗ tôi lại đi nói, là lập trường cứu nước của  boác qua chuyện muốn xách dép cho đế quốc Tây – Mẽo, là boác chập chờn. Tìm xóa ngay những câu như thế trong ổ cứng, ổ mềm, để khỏi dài dòng đôi chối... Thế nhá từ nay phải học và hiểu cách ăn nói của người cắt mạng, nghe họ nói rắm ‘Tầu’ thơm, là ta phải thấy mình cần đi gặp bác sĩ tai mũi họng, hay vào nhà thương tâm thần.

Ai đưa lên mạng bản đồ không nhất quán với tuyên bố chủ quyền của Việt Nam, cũng sẽ phải chịu phạt, cái này thì dư, chuyện này đã xưa rồi Mr Ếch Bean ạ, nhớ chuyện Điếu Cày chưa đưa được bản đồ mới nói lên sự thật biên giới ta mất ải, mất thác. Mà Nguyễn văn Hải đã bị tù mút chỉ cà tha, hay chính vì thế mà nghị định hôm nay chưa ghi rõ là sẽ bị phạt gì, tiền hay tù, và mức án ra sao, chắc ông nhà nước ngại Điếu Cày sẽ khiếu nại, vì luật các ông đều cà chớn theo lối Pắc bó, U minh... Nghe nói hôm nay trong nước câu cửa miệng của đám côn an chế độ, luôn hăm he là ‘phạt gắt máu’ người dân, để ai nấy liệu sức mình mà chấp hành mọi nghị định của chế độ, nên câu chuyện hôm nay xin có tựa như quí vị đã thấy.

Để kết câu chuyện về cái nghị định phạt gắt máu này, mỗ tôi xin nói về ‘Phủ nhận thành tựu của cách mạng’ - Cái này mỗ tôi vướng nhiều vô kể, nên xin né chuyện mình (vì không đủ tiền đóng phạt), mà đi nói chuyện người để có phạt thì phạt ai đó, mà không phải là mỗ tôi. Đã gọi là thành quả, mà quả chua lòm, đắng nghét, bắt người ta ăn làm sao được, gọi là thành tựu của cách mạng, lại không mang lại được sự đổi mới tốt hơn so với cái cũ đã bị đập phá, làm sao bắt người dân chấp nhận cái thành tựu đó.

Xin hỏi bàn dân thiên hạ trên thế giới, về cái thành tựu nơi xứ thiên đàng xã nghĩa như bản tin Thanh niên Online 28/11/2013 đưa tin: “Gái mãi dâm tiếp khách xong thì thai rớt”. Cô gái mãi dâm này 18 tuổi, cùng quê U Minh, Cà Mau, với Mr Ếch Bean, đến Cần Thơ làm gái, sống vô gia cư, đói thì vô chùa xin cơm, khuya 22.11, cô nhận 100.000 đồng để qua đêm với khách, tiếp khách xong thì cô đẻ rớt một bé gái - May mắn tuy chỉ được cấp cứu sau gần 8 giờ nhưng hai mẹ con đều sống sót.

Cũng cùng một thành tựu cách mạng, cũng là kiếp con người! Cô gái khốn khó phải đi làm đĩ này, và Phượng con gái Mr Ếch Bean, mà anh bạn Hai Cà Khu gọi là công nương ‘đít đỏ’ vừa đi đẻ ở Mẽo, xin hỏi ai trong họ, hồ hởi phấn khởi ôm chầm cái thạnh tựu?

Việt Nhân (HNPĐ)

 

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

PHẠT GẮT MÁU - Việt Nhân

(HNPĐ) Đài VOA đưa tin 27.11.2013 theo một nghị định mới ban hành trong tuần này - Việt Nam sẽ phạt nặng tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’ trên mạng xã hội


(HNPĐ) Đài VOA đưa tin 27.11.2013 theo một nghị định mới ban hành trong tuần này - Việt Nam sẽ phạt nặng tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’ trên mạng xã hội, sẽ xử phạt lên tới 100 triệu đồng tức 5000 đô la đối với những ai chỉ trích chính phủ trên internet, những hành vi có nội dung ‘tuyên truyền chống phá nhà nước’ hoặc truyền bá ‘tư tưởng phản động, xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu của cách mạng...’ sẽ bị phạt hành chính từ 70 triệu đến 100 triệu đồng. Ngoài ra nghị định mới còn nói những ai đưa lên mạng bản đồ không nhất quán với tuyên bố chủ quyền của Việt Nam cũng sẽ phải chịu phạt, mục này thì không nói rõ là sẽ bị phạt gì, tiền hay tù, và mức án ra sao?

Lo quá, đọc xong bản tin trên mỗ tôi không ngủ được! Mỗ tôi là thằng ưa ăn nói ‘lôm côm’ trên mạng, thứ mà thiên hạ thời internet vẫn gọi là bờ lốc, bờ leo ‘linh tinh’, chữ nghĩa thì chỉ viết được theo thời văn chương Hồ Biểu Chánh, không thể nào vừa tai được các ngài cắt mạng đỉnh cao xã nghĩa. Lo quá, ông nhà nước đưa ra mức tiền phạt, nhìn con số mỗ tôi thấy mình không kham nổi, tiền đâu mà nộp phạt, năm tháng tiền hưu không ăn không uống, gom lại đem nộp hết biết có vừa ý ông nhà nước xã nghĩa chưa? Lại thêm tánh khí cứng đầu, cái phạt lần trước chưa xong, cái sau lại chồng lợp, tiền nộp phạt cứ thế vô tư cộng lại, rồi chắc chắn sẽ đến lúc không còn tiền thì lấy cái thân ròm mà thế, tức là đi tù, thế là vài mốc cải tạo ghi thêm vào bản tự khai lý lịch trích dọc, trích ngang.

Ôi, có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần! Cụ Nguyễn Du danh nhân văn hóa thế giới đã từng nói đấy thôi, huống chi thằng mỗ tôi cóc có tài mà cái chữ tai thì luôn to bằng nia, trước giờ ông nhà nước làm sao chả ghi tên mỗ tôi vào sổ bìa đen, sẽ có lúc giờ hoàng đạo cho nhập buồng. Rét thật bà con ạ, đừng để vạ mồm, vạ miệng nó hại cái thân già, muốn thế phải biết thế nào là cắt mạng nói chống phá, chứ đừng để bị lôi ra trước ba tòa quan lớn xã nghĩa vì việc mình làm là xây, mà ông tòa nhà nước lại kết là chống. Và phải vào google tra xem phản động nó nghĩa làm sao, đừng cứ khư khư ôm cái biết ngày xưa mà nay thời sản nó đã sai, đừng để chữ nghĩa dùng không hợp thời nhà nước hố xả mà đâm thân tàn ma dại với lũ quỉ vương.

Đã già đầu, tóc thì hai thứ trắng đen, chế độ sống thì lại trải qua tới ba đời, có chế độ cho được làm người, chỉ cái hôm nay là bắt dân làm con giun con dế... và chưa thấy chế độ nào mà ông nhà nước bị chửi như chế độ nhà sản này. Dân nó có bạc đến đâu cũng không đến mức, chết thì nó hót phân cho vào bát nhang, sống thì nó lôi ông cha bà mẹ ra mà chửi, nghe chửi quá đâm tức mà bỏ nó vào tù, nay lại ra cái nghị định bịt mồm nó bằng cách phạt tiền. Thằng dân gánh đúng ba gánh tiền Hồ, một trăm triệu, để nộp phạt về cái tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’, cái tội mà ngay cả ông nhà nước cũng không định nghĩa được thế nào cho chuẩn xác, cứ không vừa ý ông, kể cả thẳng thắn góp tiếng nói xây dựng ông, cũng bị qui cho là ‘chống’.

Chuyện hôm nay lại có anh khen, cái nghị định có phần sáng tỏ khi qui tội để phạt cho những ai có ‘tư tưởng phản động’ nhờ thế người dân tránh được bị phạt tiền oan. ‘Phản động’, là lời kết tội của mấy ông nhà nước chủ nghĩa xã hội (nay còn sót lại 5 nước), cho những ai ủng hộ chủ nghĩa tư bản, năm ông cốt đột này cho rằng nhân loại tiến lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu của lịch sử. Vậy thì tốt thôi những ai dính líu tới tư bản giãy chết, tức là phản động đem chúng đi phạt tất, xem thằng nào mua bằng cấp tư bản, gởi con sang xứ tư bàn, kể cả đi đẻ, cũng gông đầu chúng lại... trước là thực thi phép nước, sau là thu khối tiền, vì chuyện giao du với tư bản nay đang là mốt thời thượng – Không tin cứ đi hỏi Mr Ếch Bean xem đúng không?

Còn xuyên tạc sự thật lịch sử, cái này công tâm mà nói mỗ tôi vướng quá nhiều tội, bị thằng thù địch nó trưng bằng cớ quá xác thực, mà nhìn lịch sử bị lệch đi, thí dụ chuyện boác nộp đơn học trường thuộc địa Pháp năm 1911, thằng thù địch nói boác muốn làm tay sai cho Pháp. Còn mỗ tôi và rất nhiều người nữa nói nhẹ hơn, là boác đang đói rách, xin vào đó để có cơm ăn áo mặc, nói huỵch toẹt là boác chả đi tìm đường cứu nước gì sất, boác tha phương cầu thực đấy thôi, boác rời xứ Nghệ lang thang kiếm gióp mà lỵ. Nay mà mỗ tôi còn nói thế nữa, là đi đứt một trăm triệu tiền phạt đấy, phải nói như lão Đỗ Mười lúc còn làm bí thư là boác của chúng ta, muốn thử thằng đế quốc Pháp xem nó có thương thằng dân thuộc địa không, nên boác mới làm đơn.

Nó đếch nhận boác làm tay sai, thế là boác kiên quyết chống Pháp, cũng như gửi thư cho Mẽo qua tông tông H.Truman (02/1946), chúng đếch trả lời trả vốn thư boác, thế là boác nổi xung vùng lên đánh Mẽo tới người Việt cuối cùng. Qua hai chuyện nhỏ như cọng cỏ này, ta mới thấy con đường cách mạng của boác vô cùng kiên định, thế mà cũng vì trẻ người non dạ có lúc mỗ tôi lại đi nói, là lập trường cứu nước của  boác qua chuyện muốn xách dép cho đế quốc Tây – Mẽo, là boác chập chờn. Tìm xóa ngay những câu như thế trong ổ cứng, ổ mềm, để khỏi dài dòng đôi chối... Thế nhá từ nay phải học và hiểu cách ăn nói của người cắt mạng, nghe họ nói rắm ‘Tầu’ thơm, là ta phải thấy mình cần đi gặp bác sĩ tai mũi họng, hay vào nhà thương tâm thần.

Ai đưa lên mạng bản đồ không nhất quán với tuyên bố chủ quyền của Việt Nam, cũng sẽ phải chịu phạt, cái này thì dư, chuyện này đã xưa rồi Mr Ếch Bean ạ, nhớ chuyện Điếu Cày chưa đưa được bản đồ mới nói lên sự thật biên giới ta mất ải, mất thác. Mà Nguyễn văn Hải đã bị tù mút chỉ cà tha, hay chính vì thế mà nghị định hôm nay chưa ghi rõ là sẽ bị phạt gì, tiền hay tù, và mức án ra sao, chắc ông nhà nước ngại Điếu Cày sẽ khiếu nại, vì luật các ông đều cà chớn theo lối Pắc bó, U minh... Nghe nói hôm nay trong nước câu cửa miệng của đám côn an chế độ, luôn hăm he là ‘phạt gắt máu’ người dân, để ai nấy liệu sức mình mà chấp hành mọi nghị định của chế độ, nên câu chuyện hôm nay xin có tựa như quí vị đã thấy.

Để kết câu chuyện về cái nghị định phạt gắt máu này, mỗ tôi xin nói về ‘Phủ nhận thành tựu của cách mạng’ - Cái này mỗ tôi vướng nhiều vô kể, nên xin né chuyện mình (vì không đủ tiền đóng phạt), mà đi nói chuyện người để có phạt thì phạt ai đó, mà không phải là mỗ tôi. Đã gọi là thành quả, mà quả chua lòm, đắng nghét, bắt người ta ăn làm sao được, gọi là thành tựu của cách mạng, lại không mang lại được sự đổi mới tốt hơn so với cái cũ đã bị đập phá, làm sao bắt người dân chấp nhận cái thành tựu đó.

Xin hỏi bàn dân thiên hạ trên thế giới, về cái thành tựu nơi xứ thiên đàng xã nghĩa như bản tin Thanh niên Online 28/11/2013 đưa tin: “Gái mãi dâm tiếp khách xong thì thai rớt”. Cô gái mãi dâm này 18 tuổi, cùng quê U Minh, Cà Mau, với Mr Ếch Bean, đến Cần Thơ làm gái, sống vô gia cư, đói thì vô chùa xin cơm, khuya 22.11, cô nhận 100.000 đồng để qua đêm với khách, tiếp khách xong thì cô đẻ rớt một bé gái - May mắn tuy chỉ được cấp cứu sau gần 8 giờ nhưng hai mẹ con đều sống sót.

Cũng cùng một thành tựu cách mạng, cũng là kiếp con người! Cô gái khốn khó phải đi làm đĩ này, và Phượng con gái Mr Ếch Bean, mà anh bạn Hai Cà Khu gọi là công nương ‘đít đỏ’ vừa đi đẻ ở Mẽo, xin hỏi ai trong họ, hồ hởi phấn khởi ôm chầm cái thạnh tựu?

Việt Nhân (HNPĐ)

 

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm