Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

PHIẾM CHO VUI MÀ THÔI - Việt Nhân

(HNPĐ) Tuần trước khi vừa có tin tông tông xứ Cờ Hoa Ố Bà Mà, chính thức mời Tư Sâu chủ tịt nước An Nam xã nghĩa sang thăm đất Mẽo, thì BBC bên thềm chuyến đi,

(HNPĐ) Tuần trước khi vừa có tin tông tông xứ Cờ Hoa Ố Bà Mà, chính thức mời Tư Sâu chủ tịt nước An Nam xã nghĩa sang thăm đất Mẽo, thì BBC bên thềm chuyến đi, có bài luật sư Nguyễn Văn Đài nói chuyện tại sao chính quyền ưa bắt luật sư? Cái ông Nguyễn Văn Đài nói rằng xu hướng chính quyền ưa bắt giữ giới luật sư như một chính sách với hy vọng ‘dập tắt tiếng nói’ của những thành lũy cuối cùng bảo vệ công lý, nhưng theo ông nó không những không làm giới luật sư vì công lý im tiếng mà trái lại làm cho phong trào bất đồng chính kiến có những phát triển được cho là mạnh hơn.

Ái chà cái ông Đài này, khi nghe ông nói khiến nhiều người, thấy mần luật sư cũng bảnh thiệt chứ chơi sao, thành lủy cuối cùng bảo vệ công lý mà, hèn chi đám cầm quyền sợ mà nhắm vào giới luật sư (?!). Vì là luật sư lại là người tranh đấu mà ông Đài nói thế chứ với mỗ tôi, dân đen trần xì chỉ có cái tên, không một học vị đứng đằng trước thì lại nghĩ khác, biết đâu ở đây chẳng qua con gà tức nhau tiếng gáy. Các cô ca sĩ có ưa nhau bao giờ, hai cái ông thủ tướng và chủ tịt nước cũng là cử nhân luật, nếu mấy tay đó nếu muốn thì cũng mần luật sư được như ông chứ gì, từ chổ năm bảy đường mà thành luật sư nên sinh chuyện yêu ghét thế thôi. Hôm nay xin cho mỗ tôi đổi món, câu chuyện hôm nay nói vui cái nghề luật sư!

Cái cô chủ báo, mà mỗ tôi vẫn có bài hàng tháng cho cô, đã có lần nói ở xứ Mẽo có ba thứ dân ác ôn, đứng đầu là bán xe cũ, rồi đến luật sư, cuối đến là thầy... thuốc, chưa từng đụng tới giới luật sư nhưng chuyện phải ra chốn dealer used cars, thì mỗ tôi cũng đã từng vài lần thì thấy cũng đúng thiệt. Mỗ tôi lại leo lề rồi! Xin trở lại chuyện luật sư Đài nói chuyện, là sau khi đưa ra một dọc tên những vị luật sư đã và đang bị thằng vẹm bựa nó túm vì nói lên cái thật nó không ưa, mà ông đã lên tiếng cùng BBC những lời như trên mỗ tôi đã lược. Nghe ông nói mà thấy thương cho dân đen, trước khi vẹm chúng nó dập tắt tiếng nói, của những thành lủy cuối cùng bảo vệ công lý tức là các vị luật sư như ông, thì chúng cũng đã xơi tái dân đen bộn rồi.

Dân đen thấy đất nước lâm nguy, hay gặp bất công thì lên tiếng đấu tranh thế thôi, họ chơ vơ lắm ông ạ, họ không dám cả ý nghĩ mình là tấm phên dậu che chắn cho dân chủ nhân quyền đâu, chứ nói gì đến thành lủy của công lý. Nhà nước vẹm bằng trăm phương ngàn cách đàn áp, bỏ tù họ mà không một ai hay biết, chứ không như các ông còn có thế giới hay dư luận lên tiếng, nhưng cũng nên nói thêm, các ông bà luật sư để vẹm giở trò hủi cậy quyền bắt đem đi nhốt, đúng là dở. Cho mỗ tôi phán lấy một câu như thế, sống trong xứ xã nghĩa cùng những con người mới xã nghĩa mà chẳng biết gì sất, chúng nó từ bọn chóp bu lãnh đạo nhà nước, đến thằng cắc ké trong chính quyền ấp xã đều có câu cửa miệng ‘tao là luật’.

Vậy chúng là một ‘nhà’ luật, nói luật với chúng là đụng hàng làm chúng ghét, chưa nói đến cái bằng luật sư lẫn cái luật học của các vị, trong một xứ mà vào nhà gặp tiến sĩ ra ngõ gặp giáo sư thì liệu có mùi mẽ gì không chứ? Hãy nên quên đi cái tôi để giở nón chào các ông chính quyền mà vui (hay buồn) cho tương lai đất nước, còn trong đấu tranh theo mỗ tôi cứ vỗ ngực xưng tên mình là thằng cu cái hĩm, lại có giá đấy... Trở lại chuyện luật sư, như trên mỗ tôi có vin vào câu của cô làm báo về cái nghề luật sư mà gọi là dân ác ôn, thú thật trước khi nghe cô nói thì mỗ tôi đây đã nghe thiên hạ nói hà rầm rồi, và công tâm nói thì cũng lắm nhân vật chính khách ngon lành từ học luật mà ra.

Hình như học luật là một cửa ngõ dễ vô hay sao, mà thiên hạ nhào vào nó không ít, ngay như mỗ tôi đây là dân toán vậy mà ngày trước lúc không còn đánh đấm về làm lính văn phòng, ai cũng khuyên ghi tên luật để lấy thêm vài chứng chỉ(?!) Tông tông Clin Tơn, Ố Bà Mà cũng là dân luật, ngay cả Ke Ry ngoại trưởng đương thời cũng tốt nghiệp trường luật lúc đã giải ngũ... hình như từ cái ăn nói làm người ta dễ làm chính trị thì phải, đó là chuyện xứ người ta. Còn tại An Nam xã nghĩa, có phải để thể hiện đẳng cấp mà các ông chóp bu bất cứ giá nào, cũng phải có một cái bằng thiệt bự, thiệt kêu, độn vô phần tiểu sử trình độ để thêm rổn rảng, và không biết vô tình hay đồng chí hướng mà hai tên Sâu và Ếch trình độ đều khai là đại học cử nhân luật.

Riêng thủ Ếch trước đây, vào gu gồ gõ tên thì thấy khai là cử nhân luật, thiên hạ thắc mắc rùm trời hỏi rằng, có thiệt hay lại là chuyện khỉ Cà Mau của bà Bút Trà ngày xưa báo Saigon Mới, chứ có cử nhân gì thứ từ lúc mười tuổi đã đeo theo đám thổ phỉ đi ăn cướp, không một ngày trường lớp. Nhưng nay người ta nói tay này bị chửi quá, hình như nhột hay sao mà những thông tin khoe mẽ đại loại như cử nhân, tiến sĩ này nọ đã gỡ bớt xuống, theo mỗ tôi thì đây chẳng qua đến lúc đã có đủ quyền và tiền, thì cần giữ chi cái rởm, chứ thứ như Ếch mà biết nhột thì xã hội này đã thành thiên đàng.

Với Tư Sâu cựu du kích xã Đức Hòa, chủ tịt nước khai là cử nhân luật, người biết chuyện nói cái cử nhân này hắn thi tại chức, khi còn làm phó bí thành Hồ, dốt như chuyên tu ngu như tại chức, hắn có biết gì đâu mà làm bài nên quay cóp, bị bắt quả tang đuổi ra khỏi phòng thi. Chuyện tư cách những tay cộng sản thì trăm thằng như một giống nhau, và Sâu vẫn được tốt nghiệp, từ đó hắn có thể tự gọi là luật sư Sâu nếu hắn theo nghề, còn cô giáo Ẩn người đuổi hắn khỏi phòng thi nghe nói sau đó mất tích. Vừa rồi cử nhân luật Sâu cũng đã găp tiến sĩ luật Tập Cận Bình, nghề bán buôn của Sâu khá lắm ký một lèo mười văn kiện, lẫn thông cáo chung hai nước nhất trí cao đến 29 lần – Đi sứ Tầu về, Sâu như người mất trí không còn nhớ đã làm gì, nói gì, chỉ than cái lưng cúi nhiều quá mà bị đau.

Tại sao cái chuyện ông luật sư Đài nói đã cả tuần hôm nay mới lôi ra phiếm, nó có cái lý do của nó quí vị ạ hôm nay cử nhân luật Tư Sâu đang ngồi trên máy bay vượt đại dương nửa vòng trái đất sang Mẽo gặp luật sư Ố Bà Mà. Đọc trên gu gồ lần này Sâu đụng thứ đồng nghiệp hạng nặng, tông tông Ố Bà Mà tốt nghiệp Đại học Columbia và Trường Luật Harvard, ông từng là chủ tịch Tạp chí Luật Harvard. Hoạt động cộng đồng tại Chicago trước khi nhận văn bằng luật, rồi làm luật sư về dân quyền và dạy luật hiến pháp tại Trường Luật Đại học Chicago mười hai năm. Ôi sao trình độ lãnh tụ thiên hạ như vậy, còn Sâu với Ếch lại cỡ ngang với tầm vông vạt nhọn, cùng với lý luận chính trị bốc phét cao cấp, cỡ đó tông tông Ố Bà Mà thua là cái chắc.

Chẳng thấy hơi hớm gì thêm cho chuyến đi Mẽo của Sâu, ngoài chuyện nhân quyền theo dư luận nhận định, cùng như thông cáo báo chí từ Nhà Trắng hôm 11/07, cho biết một trong các vấn đề được bàn thảo giữa hai nước chính là mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước. Người ta nói An Nam xã nghĩa đang tìm kiếm cơ hội nhằm nâng lên tầm cao mới là “hợp tác đối tác chiến lược” với Mẽo, trong khi Sâu đã ký xong “hợp tác đối tác chiến lược toàn diện” cùng ông chủ Tầu cộng, trong chuyến đi Bắc Kinh cuối tháng rồi.

Chuyện gì tới nó sẽ tới, với bọn bán nước mà ta cầu mong chúng làm điều tốt chi cho mệt - Còn chuyện ông luật sư Đài, bên thềm buổi họp của tông tông Ố Bà Mà cùng với Sâu mà lên tiếng cũng có cái ý của ổng ai cũng thấy, dầu sao như vậy cũng tốt thôi.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

PHIẾM CHO VUI MÀ THÔI - Việt Nhân

(HNPĐ) Tuần trước khi vừa có tin tông tông xứ Cờ Hoa Ố Bà Mà, chính thức mời Tư Sâu chủ tịt nước An Nam xã nghĩa sang thăm đất Mẽo, thì BBC bên thềm chuyến đi,

(HNPĐ) Tuần trước khi vừa có tin tông tông xứ Cờ Hoa Ố Bà Mà, chính thức mời Tư Sâu chủ tịt nước An Nam xã nghĩa sang thăm đất Mẽo, thì BBC bên thềm chuyến đi, có bài luật sư Nguyễn Văn Đài nói chuyện tại sao chính quyền ưa bắt luật sư? Cái ông Nguyễn Văn Đài nói rằng xu hướng chính quyền ưa bắt giữ giới luật sư như một chính sách với hy vọng ‘dập tắt tiếng nói’ của những thành lũy cuối cùng bảo vệ công lý, nhưng theo ông nó không những không làm giới luật sư vì công lý im tiếng mà trái lại làm cho phong trào bất đồng chính kiến có những phát triển được cho là mạnh hơn.

Ái chà cái ông Đài này, khi nghe ông nói khiến nhiều người, thấy mần luật sư cũng bảnh thiệt chứ chơi sao, thành lủy cuối cùng bảo vệ công lý mà, hèn chi đám cầm quyền sợ mà nhắm vào giới luật sư (?!). Vì là luật sư lại là người tranh đấu mà ông Đài nói thế chứ với mỗ tôi, dân đen trần xì chỉ có cái tên, không một học vị đứng đằng trước thì lại nghĩ khác, biết đâu ở đây chẳng qua con gà tức nhau tiếng gáy. Các cô ca sĩ có ưa nhau bao giờ, hai cái ông thủ tướng và chủ tịt nước cũng là cử nhân luật, nếu mấy tay đó nếu muốn thì cũng mần luật sư được như ông chứ gì, từ chổ năm bảy đường mà thành luật sư nên sinh chuyện yêu ghét thế thôi. Hôm nay xin cho mỗ tôi đổi món, câu chuyện hôm nay nói vui cái nghề luật sư!

Cái cô chủ báo, mà mỗ tôi vẫn có bài hàng tháng cho cô, đã có lần nói ở xứ Mẽo có ba thứ dân ác ôn, đứng đầu là bán xe cũ, rồi đến luật sư, cuối đến là thầy... thuốc, chưa từng đụng tới giới luật sư nhưng chuyện phải ra chốn dealer used cars, thì mỗ tôi cũng đã từng vài lần thì thấy cũng đúng thiệt. Mỗ tôi lại leo lề rồi! Xin trở lại chuyện luật sư Đài nói chuyện, là sau khi đưa ra một dọc tên những vị luật sư đã và đang bị thằng vẹm bựa nó túm vì nói lên cái thật nó không ưa, mà ông đã lên tiếng cùng BBC những lời như trên mỗ tôi đã lược. Nghe ông nói mà thấy thương cho dân đen, trước khi vẹm chúng nó dập tắt tiếng nói, của những thành lủy cuối cùng bảo vệ công lý tức là các vị luật sư như ông, thì chúng cũng đã xơi tái dân đen bộn rồi.

Dân đen thấy đất nước lâm nguy, hay gặp bất công thì lên tiếng đấu tranh thế thôi, họ chơ vơ lắm ông ạ, họ không dám cả ý nghĩ mình là tấm phên dậu che chắn cho dân chủ nhân quyền đâu, chứ nói gì đến thành lủy của công lý. Nhà nước vẹm bằng trăm phương ngàn cách đàn áp, bỏ tù họ mà không một ai hay biết, chứ không như các ông còn có thế giới hay dư luận lên tiếng, nhưng cũng nên nói thêm, các ông bà luật sư để vẹm giở trò hủi cậy quyền bắt đem đi nhốt, đúng là dở. Cho mỗ tôi phán lấy một câu như thế, sống trong xứ xã nghĩa cùng những con người mới xã nghĩa mà chẳng biết gì sất, chúng nó từ bọn chóp bu lãnh đạo nhà nước, đến thằng cắc ké trong chính quyền ấp xã đều có câu cửa miệng ‘tao là luật’.

Vậy chúng là một ‘nhà’ luật, nói luật với chúng là đụng hàng làm chúng ghét, chưa nói đến cái bằng luật sư lẫn cái luật học của các vị, trong một xứ mà vào nhà gặp tiến sĩ ra ngõ gặp giáo sư thì liệu có mùi mẽ gì không chứ? Hãy nên quên đi cái tôi để giở nón chào các ông chính quyền mà vui (hay buồn) cho tương lai đất nước, còn trong đấu tranh theo mỗ tôi cứ vỗ ngực xưng tên mình là thằng cu cái hĩm, lại có giá đấy... Trở lại chuyện luật sư, như trên mỗ tôi có vin vào câu của cô làm báo về cái nghề luật sư mà gọi là dân ác ôn, thú thật trước khi nghe cô nói thì mỗ tôi đây đã nghe thiên hạ nói hà rầm rồi, và công tâm nói thì cũng lắm nhân vật chính khách ngon lành từ học luật mà ra.

Hình như học luật là một cửa ngõ dễ vô hay sao, mà thiên hạ nhào vào nó không ít, ngay như mỗ tôi đây là dân toán vậy mà ngày trước lúc không còn đánh đấm về làm lính văn phòng, ai cũng khuyên ghi tên luật để lấy thêm vài chứng chỉ(?!) Tông tông Clin Tơn, Ố Bà Mà cũng là dân luật, ngay cả Ke Ry ngoại trưởng đương thời cũng tốt nghiệp trường luật lúc đã giải ngũ... hình như từ cái ăn nói làm người ta dễ làm chính trị thì phải, đó là chuyện xứ người ta. Còn tại An Nam xã nghĩa, có phải để thể hiện đẳng cấp mà các ông chóp bu bất cứ giá nào, cũng phải có một cái bằng thiệt bự, thiệt kêu, độn vô phần tiểu sử trình độ để thêm rổn rảng, và không biết vô tình hay đồng chí hướng mà hai tên Sâu và Ếch trình độ đều khai là đại học cử nhân luật.

Riêng thủ Ếch trước đây, vào gu gồ gõ tên thì thấy khai là cử nhân luật, thiên hạ thắc mắc rùm trời hỏi rằng, có thiệt hay lại là chuyện khỉ Cà Mau của bà Bút Trà ngày xưa báo Saigon Mới, chứ có cử nhân gì thứ từ lúc mười tuổi đã đeo theo đám thổ phỉ đi ăn cướp, không một ngày trường lớp. Nhưng nay người ta nói tay này bị chửi quá, hình như nhột hay sao mà những thông tin khoe mẽ đại loại như cử nhân, tiến sĩ này nọ đã gỡ bớt xuống, theo mỗ tôi thì đây chẳng qua đến lúc đã có đủ quyền và tiền, thì cần giữ chi cái rởm, chứ thứ như Ếch mà biết nhột thì xã hội này đã thành thiên đàng.

Với Tư Sâu cựu du kích xã Đức Hòa, chủ tịt nước khai là cử nhân luật, người biết chuyện nói cái cử nhân này hắn thi tại chức, khi còn làm phó bí thành Hồ, dốt như chuyên tu ngu như tại chức, hắn có biết gì đâu mà làm bài nên quay cóp, bị bắt quả tang đuổi ra khỏi phòng thi. Chuyện tư cách những tay cộng sản thì trăm thằng như một giống nhau, và Sâu vẫn được tốt nghiệp, từ đó hắn có thể tự gọi là luật sư Sâu nếu hắn theo nghề, còn cô giáo Ẩn người đuổi hắn khỏi phòng thi nghe nói sau đó mất tích. Vừa rồi cử nhân luật Sâu cũng đã găp tiến sĩ luật Tập Cận Bình, nghề bán buôn của Sâu khá lắm ký một lèo mười văn kiện, lẫn thông cáo chung hai nước nhất trí cao đến 29 lần – Đi sứ Tầu về, Sâu như người mất trí không còn nhớ đã làm gì, nói gì, chỉ than cái lưng cúi nhiều quá mà bị đau.

Tại sao cái chuyện ông luật sư Đài nói đã cả tuần hôm nay mới lôi ra phiếm, nó có cái lý do của nó quí vị ạ hôm nay cử nhân luật Tư Sâu đang ngồi trên máy bay vượt đại dương nửa vòng trái đất sang Mẽo gặp luật sư Ố Bà Mà. Đọc trên gu gồ lần này Sâu đụng thứ đồng nghiệp hạng nặng, tông tông Ố Bà Mà tốt nghiệp Đại học Columbia và Trường Luật Harvard, ông từng là chủ tịch Tạp chí Luật Harvard. Hoạt động cộng đồng tại Chicago trước khi nhận văn bằng luật, rồi làm luật sư về dân quyền và dạy luật hiến pháp tại Trường Luật Đại học Chicago mười hai năm. Ôi sao trình độ lãnh tụ thiên hạ như vậy, còn Sâu với Ếch lại cỡ ngang với tầm vông vạt nhọn, cùng với lý luận chính trị bốc phét cao cấp, cỡ đó tông tông Ố Bà Mà thua là cái chắc.

Chẳng thấy hơi hớm gì thêm cho chuyến đi Mẽo của Sâu, ngoài chuyện nhân quyền theo dư luận nhận định, cùng như thông cáo báo chí từ Nhà Trắng hôm 11/07, cho biết một trong các vấn đề được bàn thảo giữa hai nước chính là mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước. Người ta nói An Nam xã nghĩa đang tìm kiếm cơ hội nhằm nâng lên tầm cao mới là “hợp tác đối tác chiến lược” với Mẽo, trong khi Sâu đã ký xong “hợp tác đối tác chiến lược toàn diện” cùng ông chủ Tầu cộng, trong chuyến đi Bắc Kinh cuối tháng rồi.

Chuyện gì tới nó sẽ tới, với bọn bán nước mà ta cầu mong chúng làm điều tốt chi cho mệt - Còn chuyện ông luật sư Đài, bên thềm buổi họp của tông tông Ố Bà Mà cùng với Sâu mà lên tiếng cũng có cái ý của ổng ai cũng thấy, dầu sao như vậy cũng tốt thôi.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm