Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Phiếm về TẮC KÈ - Việt Nhân

( HNPĐ ) Chúng đang đi những bước ngoại giao xảo trá, ngu ngốc, chửi bới nói xấu Mẽo, nhưng ngầm lạy lục van xin (Mẽo thừa biết), chúng nghĩ rằng mình khôn (Mẽo ngu) mà vẫn chơi trò đu dây



(HNPĐ) Trên trang lá cải hôm qua, mỗ tôi được xem ảnh con tắc kè (thằn lằn) Agama đầu đỏ, một trong số những loài bò sát đẹp nhất hành tinh, với chiều dài khoảng gang tay rưỡi. Agama có nhiều nhất ở châu Phi, màu sắc trên khuôn mặt và cơ thể của con Agama đực trở nên rực rỡ vào thời điểm nóng nhất trong ngày, bài viết không đề cập chi đến con cái Agama, nhưng nói vậy cho ta hiểu với thông thường con đực vẫn luôn đẹp.

Và chú thích có nói đến điều lý thú về con tắc kè này, là trong những cuộc chạm trán tranh giành lãnh thổ với kẻ thù, cơ thể chúng càng đẹp hơn với màu sắc tươi sáng. Sự tương phản giữa khuôn mặt màu đỏ và cơ thể xanh khiến con vật trở nên nổi tiếng với tên gọi “thằn lằn siêu nhân”. Bộ cánh siêu nhân superman cũng hai màu xanh đỏ đẹp như thế, và cũng dám lắm là cha đẻ ra superman đã mượn từ màu sắc lẫn cái dáng của Agama để dựng nên nhân vật siêu nhân này, sống giữa thiên nhiên được thiên nhiên gợi ý là thường.

Con tắc kè Agama thân chúng mang màu xanh, nhưng một nửa phần thân về đầu, đổi màu đỏ tía lúc chạm trán cùng kẻ thù trong tranh giành lãnh thổ, trông nó thật là đẹp. Ở quê mình từ lâu cũng có một giống tắc kè, và đã là người Việt mình thì ai cũng biết, đó là con tắc kè vịt cộng, giống tắc kè vịt cộng đực hay cái chúng không có gì khác nhau, ông trời không cho đứa nào đẹp hơn đứa nào, chúng xấu đều như nhau. Và hôm nay với những bản tin trên báo, quê nhà đang có những cuộc chạm trán tranh giành lãnh thổ, và tắc kè vịt cộng chúng cũng đổi màu, nhưng không vì kẻ thù, mà là để lừa thiên hạ.

Cũng mang hai màu xanh đỏ, thứ xanh võ đỏ lòng ý của người đời chê bai loài trí trá! Tắc kè vịt cộng (đít chúng đỏ), mặt chúng xanh, màu xanh chàm lúc gặp Tàu khựa để tỏ lòng kính sợ, màu xanh dương của hòa bình hữu nghị, khi gặp những đối tượng tây phương cho dễ bắt mồi. Mấy hôm nay những tắc kè Tấn Dũng, Bình Minh, Chí Vịnh, Vũ khoan, đã chuyển sang màu xanh nước biển, màu đối ngoại hợp tác đa phương, để lu loa cùng thế giới: “quí vị thấy đấy chúng em đa phương với tất cả mọi người, nào có (chính chuyên) song phương cùng mỗi anh Tàu đâu”.

Chuyện chúng đăng đàn bla…bla… chắc chắn trong quí vị ai cũng đã đọc, xin miễn cho mỗ tôi đi vào nội dung, nhưng qua cái mà chúng gọi là hội nghi “Đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và  khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam,” được tổ chức tại Hà Nội ngày 12/08/2014. Xin hỏi có bao nhiêu phần trăm dư luận tin rằng đây là An Nam cộng thật sự cải đổi, hay đây chỉ lại là con tắc kè vịt cộng đổi màu để tránh lưỡi tầm sét của thế giới, đang búa Trung cộng vì những leo thang đe dọa sự an ninh của con đường hàng hải biển đông (vịt cộng là tong phạm).

Vì sao?. Xin cho mỗ tôi lướt sơ qua cái kết của AMM.47 tại Naypyitaw - Myanmar: Trong qua ba ngày hội 08, 09 và 10/08/2014, phía Mỹ và Philippines thì gần như ý của hai bên trùng nhau, cái yêu cầu biển Đông đóng băng của Mỹ, hay ba bước tiếp cận của Philippines, đều là đề xuất kêu gọi ngưng mọi hoạt động trên biển Đông.

Nhằm ngăn chận căng thẳng càng ngày càng tăng trên biển Đông bởi chính Tàu cộng đang thay đổi hiện trạng vùng tranh chấp, như chúng xây dựng căn cứ trên đảo Gạc Ma, Scarborough, hay đem giàn khoan lắp đặt trong vùng đang tranh chấp.
Còn phía bọn An Nam xã nghĩa, tại AMM.47 chúng là người Việt, nhưng chúng có miệng ăn mà không có miệng nói, chúng tham dự nhưng có thấy chúng dám lên tiếng tố bọn bá quyền TQ xâm lược?. Năm 2012 tại Phnom Penh, một AMM.45 không ký được bản tuyên bố chung về biển Đông, cũng bởi Campuchia tay sai Tàu cộng, thì nay tay vịt cộng Lê Lương Minh tổng thư ký cho Asean đã cản trở Mỹ trong cố gắng chận đứng mọi leo thang của Tàu khựa.

Như trên mỗ tôi đã nói, phía Mỹ kêu gọi các bên tiến tới một thỏa thuận đa phương, nhằm đình chỉ (đóng băng) mọi hành động có thể làm tình hình trở nên phức tạp, căng thẳng leo thang. Nhưng đề nghị này đã không được AMM.47 thảo luận, vì tay vịt cộng tổng thư ký Asean nói, vấn đề này không là vấn đề của Asean (?!). Rõ ràng hai chúng nó một bầy! Tay vịt cộng tổng thư ký Asean này, không thể nói là hắn không thấy được vấn để căng thẳng ở biển Đông, là do Tàu cộng đơn phương leo thang trong chiếm trọn chủ quyền.

Nếu không có biện pháp ngăn chận chúng, thì rồi đây những cái giàn khoan nước sâu sẽ mọc như nấm trên biển Đông, và không chỉ một Gạc Ma thành phi trường, mà các đảo đá khác sẽ là đồn bót của Tàu khựa. Để kiểm soát biển Đông, rồi con đường hàng hải quốc tế sẽ có qui luật mới của ông chủ Tàu cộng, tình trạng đã đến như vậy, giải quyết chỉ còn bằng chiến tranh, mà là chiến tranh lớn!. Chuyện cũ AMM.45 đem thắng lợi về cho Tàu khựa, do Campuchia (nước đứng ngoài tranh chấp), hùa cùng kẻ cướp còn có thể hiểu được, đàng này chuyện mới AMM.47 tay Lê Minh Lương hắn là người Việt (cộng).

Nhưng cái đáng tội nhứt là hắn đi giúp Tàu cộng bẻ gãy sự đoàn kết của Asean, chống lại sự hổ trợ từ Mỹ, bằng tuyên bố vấn đề chủ quyền biển Đông chỉ có thể được giải quyết giữa các bên liên quan, hắn hô hào đường lối song phương đem thế lợi đến cho TQ, (vậy là sao?). Các vi phạm của TQ tiếp tục leo thang, đi kèm câu tuyên bố biển Đông là “lợi ích cốt lõi” đã trả lời câu hỏi đó. Thật là nản, đám bu quanh nó ngày càng nhiều, không chỉ một Cao Mên, mà nay có Lào, Thái Lan, rồi đây sẽ còn thêm nữa (do quan hệ buôn bán), ngay bọn cá tra (BCT) ở Ba Đình cũng tiếp tay không ít cho giặc.

Thái độ của tay vịt cộng tổng thư ký Asean Lê Lương Minh cho người ta thấy rõ mặt thật thầy trò 4 tốt, có được những cẩu nô tài như vậy mà Vương Nghị lên mặt hỏi: “Một số quốc gia bên ngoài khu vực đã không thể ngồi yên mà lại đến đây để kích động các mối căng thẳng. Dụng tâm của họ há chẳng phải là gây nên tình trạng hỗn loạn hay sao?”. Phản đối giải quyết tranh chấp bằng phương án thảo luận đa phương, Vương Nghị khẳng định chỉ giải quyết bằng đàm phán song phương trực tiếp giữa các nước liên quan. Vương Nghị nói TQ và Asean “có đủ khả năng, sự khôn ngoan, để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông”.

Bên quê nhà, cái không khí đang “hồ hởi” bởi những bước chân chính khách Mẽo quay lại VN, khiến có nhiều người nhiệt tình lên tiếng khuyên đám An Nam xã nghĩa, đây là cơ hội ngàn vàng để dứt nọc cái quan hệ ma quỷ mà thoát Trung. Rồi thấy thái độ khá cứng của HK trong vấn đề biển Đông, mà mớ ngủ cứ tưởng Mỹ ngắm đến “em” Việt Nam, cũng như ngăn chận sự vươn lên của TQ mà chuyển trục. Từ đó mơ màng nhớ thời năm chục năm trước vỗ tay đòi rước Mỹ vô nhà! Bỏ đi Tám, không còn như thuở chiến tranh lạnh đâu mà ham.

Rõ ràng mục đích Mẽo chuyển trục chỉ là vì an ninh con đường hàng hải biển Đông. An Nam cộng dẹp độc đảng, độc tài, thì Mỹ đến bắt tay nhanh hơn một chút, còn thiếu dân chủ, nhân quyền, thì Mỹ sẽ tà tà, thủng thẳng. Và xin nói một sự thật trần truồng: HS-TS là của ai, biển VN còn nhiều ít, Mỹ don’t care!.

Nếu ai đó tin bọn Ba Đình muốn để thoát Trung mà xoay trục ngoại giao để chơi cùng Mẽo, e mắc điếm thằng bợm đỏ thêm lần nữa!. Chúng đang đi những bước ngoại giao xảo trá, ngu ngốc, chửi bới nói xấu Mẽo, nhưng ngầm lạy lục van xin (Mẽo thừa biết), chúng nghĩ rằng mình khôn (Mẽo ngu) mà vẫn chơi trò đu dây, thì rồi đây tương lai không xa chúng lâm cảnh khốn nạn bởi Tàu khựa (có hối đã muộn).

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Phiếm về TẮC KÈ - Việt Nhân

( HNPĐ ) Chúng đang đi những bước ngoại giao xảo trá, ngu ngốc, chửi bới nói xấu Mẽo, nhưng ngầm lạy lục van xin (Mẽo thừa biết), chúng nghĩ rằng mình khôn (Mẽo ngu) mà vẫn chơi trò đu dây



(HNPĐ) Trên trang lá cải hôm qua, mỗ tôi được xem ảnh con tắc kè (thằn lằn) Agama đầu đỏ, một trong số những loài bò sát đẹp nhất hành tinh, với chiều dài khoảng gang tay rưỡi. Agama có nhiều nhất ở châu Phi, màu sắc trên khuôn mặt và cơ thể của con Agama đực trở nên rực rỡ vào thời điểm nóng nhất trong ngày, bài viết không đề cập chi đến con cái Agama, nhưng nói vậy cho ta hiểu với thông thường con đực vẫn luôn đẹp.

Và chú thích có nói đến điều lý thú về con tắc kè này, là trong những cuộc chạm trán tranh giành lãnh thổ với kẻ thù, cơ thể chúng càng đẹp hơn với màu sắc tươi sáng. Sự tương phản giữa khuôn mặt màu đỏ và cơ thể xanh khiến con vật trở nên nổi tiếng với tên gọi “thằn lằn siêu nhân”. Bộ cánh siêu nhân superman cũng hai màu xanh đỏ đẹp như thế, và cũng dám lắm là cha đẻ ra superman đã mượn từ màu sắc lẫn cái dáng của Agama để dựng nên nhân vật siêu nhân này, sống giữa thiên nhiên được thiên nhiên gợi ý là thường.

Con tắc kè Agama thân chúng mang màu xanh, nhưng một nửa phần thân về đầu, đổi màu đỏ tía lúc chạm trán cùng kẻ thù trong tranh giành lãnh thổ, trông nó thật là đẹp. Ở quê mình từ lâu cũng có một giống tắc kè, và đã là người Việt mình thì ai cũng biết, đó là con tắc kè vịt cộng, giống tắc kè vịt cộng đực hay cái chúng không có gì khác nhau, ông trời không cho đứa nào đẹp hơn đứa nào, chúng xấu đều như nhau. Và hôm nay với những bản tin trên báo, quê nhà đang có những cuộc chạm trán tranh giành lãnh thổ, và tắc kè vịt cộng chúng cũng đổi màu, nhưng không vì kẻ thù, mà là để lừa thiên hạ.

Cũng mang hai màu xanh đỏ, thứ xanh võ đỏ lòng ý của người đời chê bai loài trí trá! Tắc kè vịt cộng (đít chúng đỏ), mặt chúng xanh, màu xanh chàm lúc gặp Tàu khựa để tỏ lòng kính sợ, màu xanh dương của hòa bình hữu nghị, khi gặp những đối tượng tây phương cho dễ bắt mồi. Mấy hôm nay những tắc kè Tấn Dũng, Bình Minh, Chí Vịnh, Vũ khoan, đã chuyển sang màu xanh nước biển, màu đối ngoại hợp tác đa phương, để lu loa cùng thế giới: “quí vị thấy đấy chúng em đa phương với tất cả mọi người, nào có (chính chuyên) song phương cùng mỗi anh Tàu đâu”.

Chuyện chúng đăng đàn bla…bla… chắc chắn trong quí vị ai cũng đã đọc, xin miễn cho mỗ tôi đi vào nội dung, nhưng qua cái mà chúng gọi là hội nghi “Đối ngoại đa phương thế kỷ 21 và  khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam,” được tổ chức tại Hà Nội ngày 12/08/2014. Xin hỏi có bao nhiêu phần trăm dư luận tin rằng đây là An Nam cộng thật sự cải đổi, hay đây chỉ lại là con tắc kè vịt cộng đổi màu để tránh lưỡi tầm sét của thế giới, đang búa Trung cộng vì những leo thang đe dọa sự an ninh của con đường hàng hải biển đông (vịt cộng là tong phạm).

Vì sao?. Xin cho mỗ tôi lướt sơ qua cái kết của AMM.47 tại Naypyitaw - Myanmar: Trong qua ba ngày hội 08, 09 và 10/08/2014, phía Mỹ và Philippines thì gần như ý của hai bên trùng nhau, cái yêu cầu biển Đông đóng băng của Mỹ, hay ba bước tiếp cận của Philippines, đều là đề xuất kêu gọi ngưng mọi hoạt động trên biển Đông.

Nhằm ngăn chận căng thẳng càng ngày càng tăng trên biển Đông bởi chính Tàu cộng đang thay đổi hiện trạng vùng tranh chấp, như chúng xây dựng căn cứ trên đảo Gạc Ma, Scarborough, hay đem giàn khoan lắp đặt trong vùng đang tranh chấp.
Còn phía bọn An Nam xã nghĩa, tại AMM.47 chúng là người Việt, nhưng chúng có miệng ăn mà không có miệng nói, chúng tham dự nhưng có thấy chúng dám lên tiếng tố bọn bá quyền TQ xâm lược?. Năm 2012 tại Phnom Penh, một AMM.45 không ký được bản tuyên bố chung về biển Đông, cũng bởi Campuchia tay sai Tàu cộng, thì nay tay vịt cộng Lê Lương Minh tổng thư ký cho Asean đã cản trở Mỹ trong cố gắng chận đứng mọi leo thang của Tàu khựa.

Như trên mỗ tôi đã nói, phía Mỹ kêu gọi các bên tiến tới một thỏa thuận đa phương, nhằm đình chỉ (đóng băng) mọi hành động có thể làm tình hình trở nên phức tạp, căng thẳng leo thang. Nhưng đề nghị này đã không được AMM.47 thảo luận, vì tay vịt cộng tổng thư ký Asean nói, vấn đề này không là vấn đề của Asean (?!). Rõ ràng hai chúng nó một bầy! Tay vịt cộng tổng thư ký Asean này, không thể nói là hắn không thấy được vấn để căng thẳng ở biển Đông, là do Tàu cộng đơn phương leo thang trong chiếm trọn chủ quyền.

Nếu không có biện pháp ngăn chận chúng, thì rồi đây những cái giàn khoan nước sâu sẽ mọc như nấm trên biển Đông, và không chỉ một Gạc Ma thành phi trường, mà các đảo đá khác sẽ là đồn bót của Tàu khựa. Để kiểm soát biển Đông, rồi con đường hàng hải quốc tế sẽ có qui luật mới của ông chủ Tàu cộng, tình trạng đã đến như vậy, giải quyết chỉ còn bằng chiến tranh, mà là chiến tranh lớn!. Chuyện cũ AMM.45 đem thắng lợi về cho Tàu khựa, do Campuchia (nước đứng ngoài tranh chấp), hùa cùng kẻ cướp còn có thể hiểu được, đàng này chuyện mới AMM.47 tay Lê Minh Lương hắn là người Việt (cộng).

Nhưng cái đáng tội nhứt là hắn đi giúp Tàu cộng bẻ gãy sự đoàn kết của Asean, chống lại sự hổ trợ từ Mỹ, bằng tuyên bố vấn đề chủ quyền biển Đông chỉ có thể được giải quyết giữa các bên liên quan, hắn hô hào đường lối song phương đem thế lợi đến cho TQ, (vậy là sao?). Các vi phạm của TQ tiếp tục leo thang, đi kèm câu tuyên bố biển Đông là “lợi ích cốt lõi” đã trả lời câu hỏi đó. Thật là nản, đám bu quanh nó ngày càng nhiều, không chỉ một Cao Mên, mà nay có Lào, Thái Lan, rồi đây sẽ còn thêm nữa (do quan hệ buôn bán), ngay bọn cá tra (BCT) ở Ba Đình cũng tiếp tay không ít cho giặc.

Thái độ của tay vịt cộng tổng thư ký Asean Lê Lương Minh cho người ta thấy rõ mặt thật thầy trò 4 tốt, có được những cẩu nô tài như vậy mà Vương Nghị lên mặt hỏi: “Một số quốc gia bên ngoài khu vực đã không thể ngồi yên mà lại đến đây để kích động các mối căng thẳng. Dụng tâm của họ há chẳng phải là gây nên tình trạng hỗn loạn hay sao?”. Phản đối giải quyết tranh chấp bằng phương án thảo luận đa phương, Vương Nghị khẳng định chỉ giải quyết bằng đàm phán song phương trực tiếp giữa các nước liên quan. Vương Nghị nói TQ và Asean “có đủ khả năng, sự khôn ngoan, để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông”.

Bên quê nhà, cái không khí đang “hồ hởi” bởi những bước chân chính khách Mẽo quay lại VN, khiến có nhiều người nhiệt tình lên tiếng khuyên đám An Nam xã nghĩa, đây là cơ hội ngàn vàng để dứt nọc cái quan hệ ma quỷ mà thoát Trung. Rồi thấy thái độ khá cứng của HK trong vấn đề biển Đông, mà mớ ngủ cứ tưởng Mỹ ngắm đến “em” Việt Nam, cũng như ngăn chận sự vươn lên của TQ mà chuyển trục. Từ đó mơ màng nhớ thời năm chục năm trước vỗ tay đòi rước Mỹ vô nhà! Bỏ đi Tám, không còn như thuở chiến tranh lạnh đâu mà ham.

Rõ ràng mục đích Mẽo chuyển trục chỉ là vì an ninh con đường hàng hải biển Đông. An Nam cộng dẹp độc đảng, độc tài, thì Mỹ đến bắt tay nhanh hơn một chút, còn thiếu dân chủ, nhân quyền, thì Mỹ sẽ tà tà, thủng thẳng. Và xin nói một sự thật trần truồng: HS-TS là của ai, biển VN còn nhiều ít, Mỹ don’t care!.

Nếu ai đó tin bọn Ba Đình muốn để thoát Trung mà xoay trục ngoại giao để chơi cùng Mẽo, e mắc điếm thằng bợm đỏ thêm lần nữa!. Chúng đang đi những bước ngoại giao xảo trá, ngu ngốc, chửi bới nói xấu Mẽo, nhưng ngầm lạy lục van xin (Mẽo thừa biết), chúng nghĩ rằng mình khôn (Mẽo ngu) mà vẫn chơi trò đu dây, thì rồi đây tương lai không xa chúng lâm cảnh khốn nạn bởi Tàu khựa (có hối đã muộn).

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm