Hình Ảnh & Sự Kiện

Phippines: Hình ảnh một tuần sau bão Hải Yến

Đã một tuần sau khi siêu bão Hải Yến càn quét qua Philippines. Cơn bão mạnh nhất trong vòng 10 năm qua đã đổ bộ, tàn phá và lấy đi tính mạng của hàng nghìn người dân Philippines.


Đã một tuần sau khi siêu bão Hải Yến càn quét qua Philippines. Cơn bão mạnh nhất trong vòng 10 năm qua đã đổ bộ, tàn phá và lấy đi tính mạng của hàng nghìn người dân Philippines. 2 hòn đảo thuộc Philippines là Leyte và Samar là khu vực đã chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và của, thành phố và thị trấn giờ chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn. Tuần qua thật sự là nỗi tuyệt vọng đối với những người còn sống sót khi vật lộn với thức ăn, nước sạch, nơi trú ẩn và an ninh. Đường giao thông bị hư hại nặng nề, mất điện, các dịch vụ Chính phủ trong tình trạng quá tải và 600.000 người không có nhà ở, đó là những gì mà Philippines phải đối mặt. Các viện trợ quốc tế chỉ mới bắt đầu được triển khai và người ta phải liên tục tìm kiếm những thi thể vẫn còn trong đống đổ nát. Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận lại trong những tuần qua tại Philppines.




Chiếc máy bay Osprey thuộc đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ đang cất cánh sau khi bỏ hàng cứu trợ tiếp tế cho những người sống sót tại Guiuan, Philppines vào ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh chụp bởi Dita Alnagkara hãng tin AP)



Người sống sót sau siêu bão Hải Yến đang chạy xe máy qua đống đổ nát tại Guiuan, Philppines vào ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh chụp bởi David Guttenfeder, AP Photo)



Cái nhìn từ trên cao xuống một tòa nhà bị phá hủy trên một đảo nhỏ nằm ở phía nam đảo Samar, ảnh chụp ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Dan Kitwood/Getty Images)



Cái nhìn toàn cảnh từ trên cao cho thấy sự hoang tàn đổ nát sau bão Hải Yến tại Tanawan, một thị trấn ven biển miền trung Philippines. Ảnh chụp ngày 13 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Wally Santana, AP photo)



Một người phụ nữ sống sót sau siêu bão Hải Yến viết tên của bà lên một máy tính bảng. Ảnh chụp ngày 11 tháng 11, 2013. Nhiếp ảnh gia John Javellana được một nhóm người yêu cầu chụp và post hình của họ lên các trang mạng xã hôi để người thân của họ biết được rằng họ vẫn còn sống sót sau cơn bão. (Ảnh bởi John Javellana, Reuters)



Người dân đi bộ qua những cảnh đổ nát sau cơn bão Hải Yến tại Tacloban vào ngày 13 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Kevin Frayer/Getty Images)



Thi thể những nạn nhân được phủ chăn phía trước một ngôi nhà bị hư hỏng nặng nề tại một khu làng thuộc Tacloban. Ảnh chụp ngày 13 tháng 11, 2013, 5 ngày sau cơn bão tàn phá khu vực. Nỗi tuyệt vọng tràn ngập Philippines, cướp bóc, giết người. Người ta còn hoảng sợ hơn khi viện trợ lương thực, nước sạch, thuốc men bị thiếu hụt khiến người ta phải đập vỡ các ống dẫn nước ngầm để tìm nguồn nước. (Ảnh bởi Reuters/Bobby Yip)



Những bức tượng ghi lại khoảng khắc lịch sử khi đội quân của tướng lĩnh Mỹ Douglas MacArthur đổ bộ vào Philippines. Trong ảnh, một bức tượng bị ngã úp mặt xuống đất sau khi cơn bão đi qua. Ảnh chụp ngày 12 tháng 11, 2013. (ảnh bởi Erik De Castro, Reuters)



Một người đàn ông bước qua thi thể một người chết không ai nhận dạng trên bãi biển thuộc thành phố Tacloban vào ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh bởiBullit Marquez, AP photo)



Các thành viên trong Sở cứu hỏa thành phố Tacloban tìm thấy xác người trong những đống đổ nát vào ngày 14 tháng 11, 2013 (Ảnh bởi Dondi Tawatao/Getty Images)



Các thi thể xếp hàng dài trong một nhà xác tạm tại Tacloban vào ngày 12 tháng 11, 2013 sau khi siêu bão Hải Yến quét qua. (Philippe Lopez/AFP/Getty Images)



Nhân viên cứu hỏa dỡ bỏ các túi chứa xác nạn nhận tại một bãi chôn tập thể ử thành phố Tacloban vào ngày 14 tháng 11, 2013 (AP Photo/Aaron Favila)



Các thanh niên tình nguyện đang chôn một xác người tại một bãi chôn cất tập thể ngoại ô thành phố Tacloban vào ngày 14 tháng 11, 2013. Vừa thống kê số người tử nạn sau cơn bão, vừa nhận những yêu cầu sinh tồn từ những người sống sót sau bão là những gì mà chính quyền Philippines đang phải đau đầu giải quyết. (Ảnh bởi Philippe Lopez/AFP/Getty Images)



Người lao động sắp xếp các túi đựng tử thi tại bãi chôn cất hàng loạt Basper tại thành phố Tacloban ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi AP Photo/Aaron Favila)



Cảnh sát và các tình nguyện viên đang chôn cất thi thể người chết tại bãi mai táng tập thể vào ngày 14 tháng 11, 2013 (Ảnh bởi Reuters/Edgar Su)



Một bức tượng đứng trước đống đổ nát của trường đại học tai thành phố Tacloban, phía đông hòn đảo Leyte chụp vào ngày 14 tháng 11, 2013.(Ảnh bởi Philippe Lopez/AFP/Getty Images) Một bức ảnh khác có góc chụp tương tự vào năm 2008, các bạn có thể xem thêm
ở đây



Một cô bé dẫn em trai mình đến Astrodom - Trung tâm hội nghị của thành phố Tacloban chụp vào ngày 14 tháng 11, 2013. Đây là nơi hàng nghìn người sống sot sau cơn bão đã dựng những căn lều ở tạm ngay cả trong các cửa hàng và tai các sân bóng rổ công cộng. Điều này đã gây nên cảnh hỗn loạn tại hội trường Astradom, đây là hội trường với mái vòm lớn và chắc chắn nên là một nơi trú ẩn lý tưởng cho những người bị nạn. (Ảnh bởi (AP Photo/Vincent Yu))



Một người mẹ đang lau khô cho con mình sau khi tắm tai hội trường Astradom, nơi mà gia đình họ đang ở tạm vào ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Reuters/Bobby Yip)



Một chiếc xe kẹt giữa hai hai gốc cây trơ trọi tại thành phố Tacloban vào ngày 14 tháng 11, 2013. Nhiều quốc gia đã cam kết và viện trợ hàng cứu trợ cho Philippines, tuy nhiên hàng loạt đường giao thông và sân bay đã bi phá hủy nặng nề nên việc vận chuyển hàng hóa vào khu bực chịu thiệt hại là vô cùng khó khăn. (ảnh bởi Dondi Tawatao/Getty Images)



Hình ảnh chụp lại từ trên cao ghi lại cảnh dầu loang từ Tổng công ty điện lực quốc gia của chính phủ (NAPOCOR) vào ngày 14 tháng 11, 2013. Chiếc sà lan đã bị sức mạnh của cơn bão làm mắc cạn trên bờ tại thi trấn Estancia, phía bắc Iloilo, miền trung Philppines. (Ảnh bởi Reuters/Leo Solinap)



Vụ tràn dầu từ sà lan chở dầu của Tổng công ty điện lực quốc gia chụp vào ngày 14 tháng 11, 2013. (ảnh bởi Reuters/Leo Solinap)



Ảnh chụp quân đội Mỹ đang thả hàng cứu trợ cho những nạn nhân sống sót sau bão Hải Yến vào ngày 14 tháng 11, 2013 (Ảnh bởi Jeoffrey Maitem/Getty Images)



Những người sống sót chờ đợi hàng cứu trợ và viện trợ đến từ quân đội Philippines dọc bờ biển khu vực chịu ảnh hưởng của cơn bão vào ngày 14 tháng 11, 2013 tại Hermani, phía đông Samar, miền trung Philppines. (ẢNh bởi AP Photo/Wong Maye-E)



Một người phụ nữ khóc khi bước lên chiếc chuyên cơ chở hàng C130 của quân đôi, bà và những người khác đang lên máy bay để đi sơ tán ra khỏi vùng chịu thiệt hại của bão vào ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images)



Hình ảnh tàu bệnh viện chỉ huy USNS Mercy của quân đội trực thuộc đội tàu Sealift (T-AH 19) đang neo đậu ngoài khơi vùng biển thuộc Philippines chụp vào năm 2008. USNS bắt đầu thực hiện nhiệm vụ vào ngày 13 tháng 11, chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ cho các nỗ lực tìm kiếm người bị nạn trong cơn bão Hải Yến. (ảnh bởi Reyters/ Michael Feddersen Chuyên gia truyền thông cấp 3 của quân đội Mỹ)



Một bà cụ được sơ tán khỏi sân bay Tacloban vào ngày 13 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi AP Photo/Wong Maye-E)



Một người phụ nữ đang tắm rửa giữ cảnh đổ nát sau cơn bão Hải Yến chụp vào ngày 13 tháng 11, 2013 tai thành phố Tacloban. (Ảnh bởi Kevin Frayer/Getty Images)



Những người sống sót đi bộ qua đống đổ nát của hàng xóm họ tại ngoại vi thành phố Tacloban. Ảnh chụp vào ngày 13 tháng 11, 2013. ( ẢNh bởi AP Photo/David Guttenfelder)



Những người sống sót đang chờ đợi bên ven đường trong thị trấn đổ nát Guiuan, Philppines. Ảnh chụp vào ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi AP Photo/David Guttenfelder)



Ảnh chụp từ trên cao một con tàu trôi dạt vào bờ tại một thị trấn ven biển phía đồn đảo Samar, Leyte vào ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Dan Kitwood/Getty Images)



Ảnh chụp một người phụ nữ ngủ gục trên chiếc xe chở đồ đạc của gia đình đang đậu trên con đường gần Tacloban vào ngày 13 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi AP Photo/David Guttenfelder)



Một cô bé đang chờ đợi để lên chuyến bay cứu trợ tại sân bay Tacloban vào ngày 14 tháng 11, 2013. ( Ảnh bởi Dan Kitwood/Getty Images)



Phản ứng của những người sống sót khi một chiếc máy bay chở hàng cứu trợ của quân đội Mỹ chuẩn bị hạ cánh để tiếp tế hàng hóa tại Guiuan, Philippines vào ngày 14 tháng 11, 2013. (ảnh bởi AP Photo/Dita Alangkara)



Nụ cười của một cô gái Philppines khi cô và em trai nhận được một túi thức ăn cứu trọ to tại trung tâm thành phố Tacloban sau cơn bão vào ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Kevin Frayer/Getty Images)



Con tàu nằm cạnh những ngôi nhà bị phá hủy sau khi bị cuốn lên bờ ở đỉnh cao của cơn bão Hải Yến tại thành phố Tacloban. Ảnh chụp vào ngày 14 tháng 11, 2013. (ảnh bởi Ted Aljibe/AFP/Getty Images)



Ảnh chụp từ trên cao một thị trấn hoang tàn phía đông đảo Samar vào ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Dan Kitwood/Getty Images)



Những người sống sót dựng những chiếc lều tạm tại thành phố Tacloban bị phá hủy sau cơn bão. Ảnh chụp vào ngày 13 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi AP Photo/Vincent Yu)



Một bé trai ôm con gà trống mà cậu xem là thành viên của gia đình mình trên một chiếc xe bus đang rời khỏi thành phố Tacloban, vào ngày 13 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi AP Photo/Dita Alangkara)



Bão đã phá hủy các bồn chứa nhiên liệu dọc bờ biển Tanawan, miền trung Philippines. Ghi lại vào ngày 13 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi AP Photo/Wally Santana)



Một người đàn ông đan tắm giữa đống đổ nát trong khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão Hải Yến tại thành phố Tacloban, vào ngày 13 tháng 11, 2013. (ảnh bởi AP Photo/Dita Alangkara)



Ảnh chụp ngày 14 tháng 11, 2013 ghi lại một chiếc quan tài tự chế đặt bên vệ đường như một lời nói về những thiệt hại mà người dân Philppines phải gánh lấy do siêu bão Hải Yến để lại. Bão Hải Yến được mô tả là một siêu bão chưa từng có đã đổ bộ vào Philppines, gây ra những thiệt hại hết sức nặng nề về người, làm hàng trăm nghìn người lâm vào tình trạng vô gia cư và thiếu thốn về mọi mặt. (ảnh bởi Chris McGrath/Getty Images)
 
 

Nguồn: TheAtlantic        Lính Dù post

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Phippines: Hình ảnh một tuần sau bão Hải Yến

Đã một tuần sau khi siêu bão Hải Yến càn quét qua Philippines. Cơn bão mạnh nhất trong vòng 10 năm qua đã đổ bộ, tàn phá và lấy đi tính mạng của hàng nghìn người dân Philippines.


Đã một tuần sau khi siêu bão Hải Yến càn quét qua Philippines. Cơn bão mạnh nhất trong vòng 10 năm qua đã đổ bộ, tàn phá và lấy đi tính mạng của hàng nghìn người dân Philippines. 2 hòn đảo thuộc Philippines là Leyte và Samar là khu vực đã chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và của, thành phố và thị trấn giờ chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn. Tuần qua thật sự là nỗi tuyệt vọng đối với những người còn sống sót khi vật lộn với thức ăn, nước sạch, nơi trú ẩn và an ninh. Đường giao thông bị hư hại nặng nề, mất điện, các dịch vụ Chính phủ trong tình trạng quá tải và 600.000 người không có nhà ở, đó là những gì mà Philippines phải đối mặt. Các viện trợ quốc tế chỉ mới bắt đầu được triển khai và người ta phải liên tục tìm kiếm những thi thể vẫn còn trong đống đổ nát. Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận lại trong những tuần qua tại Philppines.




Chiếc máy bay Osprey thuộc đơn vị thủy quân lục chiến Mỹ đang cất cánh sau khi bỏ hàng cứu trợ tiếp tế cho những người sống sót tại Guiuan, Philppines vào ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh chụp bởi Dita Alnagkara hãng tin AP)



Người sống sót sau siêu bão Hải Yến đang chạy xe máy qua đống đổ nát tại Guiuan, Philppines vào ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh chụp bởi David Guttenfeder, AP Photo)



Cái nhìn từ trên cao xuống một tòa nhà bị phá hủy trên một đảo nhỏ nằm ở phía nam đảo Samar, ảnh chụp ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Dan Kitwood/Getty Images)



Cái nhìn toàn cảnh từ trên cao cho thấy sự hoang tàn đổ nát sau bão Hải Yến tại Tanawan, một thị trấn ven biển miền trung Philippines. Ảnh chụp ngày 13 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Wally Santana, AP photo)



Một người phụ nữ sống sót sau siêu bão Hải Yến viết tên của bà lên một máy tính bảng. Ảnh chụp ngày 11 tháng 11, 2013. Nhiếp ảnh gia John Javellana được một nhóm người yêu cầu chụp và post hình của họ lên các trang mạng xã hôi để người thân của họ biết được rằng họ vẫn còn sống sót sau cơn bão. (Ảnh bởi John Javellana, Reuters)



Người dân đi bộ qua những cảnh đổ nát sau cơn bão Hải Yến tại Tacloban vào ngày 13 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Kevin Frayer/Getty Images)



Thi thể những nạn nhân được phủ chăn phía trước một ngôi nhà bị hư hỏng nặng nề tại một khu làng thuộc Tacloban. Ảnh chụp ngày 13 tháng 11, 2013, 5 ngày sau cơn bão tàn phá khu vực. Nỗi tuyệt vọng tràn ngập Philippines, cướp bóc, giết người. Người ta còn hoảng sợ hơn khi viện trợ lương thực, nước sạch, thuốc men bị thiếu hụt khiến người ta phải đập vỡ các ống dẫn nước ngầm để tìm nguồn nước. (Ảnh bởi Reuters/Bobby Yip)



Những bức tượng ghi lại khoảng khắc lịch sử khi đội quân của tướng lĩnh Mỹ Douglas MacArthur đổ bộ vào Philippines. Trong ảnh, một bức tượng bị ngã úp mặt xuống đất sau khi cơn bão đi qua. Ảnh chụp ngày 12 tháng 11, 2013. (ảnh bởi Erik De Castro, Reuters)



Một người đàn ông bước qua thi thể một người chết không ai nhận dạng trên bãi biển thuộc thành phố Tacloban vào ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh bởiBullit Marquez, AP photo)



Các thành viên trong Sở cứu hỏa thành phố Tacloban tìm thấy xác người trong những đống đổ nát vào ngày 14 tháng 11, 2013 (Ảnh bởi Dondi Tawatao/Getty Images)



Các thi thể xếp hàng dài trong một nhà xác tạm tại Tacloban vào ngày 12 tháng 11, 2013 sau khi siêu bão Hải Yến quét qua. (Philippe Lopez/AFP/Getty Images)



Nhân viên cứu hỏa dỡ bỏ các túi chứa xác nạn nhận tại một bãi chôn tập thể ử thành phố Tacloban vào ngày 14 tháng 11, 2013 (AP Photo/Aaron Favila)



Các thanh niên tình nguyện đang chôn một xác người tại một bãi chôn cất tập thể ngoại ô thành phố Tacloban vào ngày 14 tháng 11, 2013. Vừa thống kê số người tử nạn sau cơn bão, vừa nhận những yêu cầu sinh tồn từ những người sống sót sau bão là những gì mà chính quyền Philippines đang phải đau đầu giải quyết. (Ảnh bởi Philippe Lopez/AFP/Getty Images)



Người lao động sắp xếp các túi đựng tử thi tại bãi chôn cất hàng loạt Basper tại thành phố Tacloban ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi AP Photo/Aaron Favila)



Cảnh sát và các tình nguyện viên đang chôn cất thi thể người chết tại bãi mai táng tập thể vào ngày 14 tháng 11, 2013 (Ảnh bởi Reuters/Edgar Su)



Một bức tượng đứng trước đống đổ nát của trường đại học tai thành phố Tacloban, phía đông hòn đảo Leyte chụp vào ngày 14 tháng 11, 2013.(Ảnh bởi Philippe Lopez/AFP/Getty Images) Một bức ảnh khác có góc chụp tương tự vào năm 2008, các bạn có thể xem thêm
ở đây



Một cô bé dẫn em trai mình đến Astrodom - Trung tâm hội nghị của thành phố Tacloban chụp vào ngày 14 tháng 11, 2013. Đây là nơi hàng nghìn người sống sot sau cơn bão đã dựng những căn lều ở tạm ngay cả trong các cửa hàng và tai các sân bóng rổ công cộng. Điều này đã gây nên cảnh hỗn loạn tại hội trường Astradom, đây là hội trường với mái vòm lớn và chắc chắn nên là một nơi trú ẩn lý tưởng cho những người bị nạn. (Ảnh bởi (AP Photo/Vincent Yu))



Một người mẹ đang lau khô cho con mình sau khi tắm tai hội trường Astradom, nơi mà gia đình họ đang ở tạm vào ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Reuters/Bobby Yip)



Một chiếc xe kẹt giữa hai hai gốc cây trơ trọi tại thành phố Tacloban vào ngày 14 tháng 11, 2013. Nhiều quốc gia đã cam kết và viện trợ hàng cứu trợ cho Philippines, tuy nhiên hàng loạt đường giao thông và sân bay đã bi phá hủy nặng nề nên việc vận chuyển hàng hóa vào khu bực chịu thiệt hại là vô cùng khó khăn. (ảnh bởi Dondi Tawatao/Getty Images)



Hình ảnh chụp lại từ trên cao ghi lại cảnh dầu loang từ Tổng công ty điện lực quốc gia của chính phủ (NAPOCOR) vào ngày 14 tháng 11, 2013. Chiếc sà lan đã bị sức mạnh của cơn bão làm mắc cạn trên bờ tại thi trấn Estancia, phía bắc Iloilo, miền trung Philppines. (Ảnh bởi Reuters/Leo Solinap)



Vụ tràn dầu từ sà lan chở dầu của Tổng công ty điện lực quốc gia chụp vào ngày 14 tháng 11, 2013. (ảnh bởi Reuters/Leo Solinap)



Ảnh chụp quân đội Mỹ đang thả hàng cứu trợ cho những nạn nhân sống sót sau bão Hải Yến vào ngày 14 tháng 11, 2013 (Ảnh bởi Jeoffrey Maitem/Getty Images)



Những người sống sót chờ đợi hàng cứu trợ và viện trợ đến từ quân đội Philippines dọc bờ biển khu vực chịu ảnh hưởng của cơn bão vào ngày 14 tháng 11, 2013 tại Hermani, phía đông Samar, miền trung Philppines. (ẢNh bởi AP Photo/Wong Maye-E)



Một người phụ nữ khóc khi bước lên chiếc chuyên cơ chở hàng C130 của quân đôi, bà và những người khác đang lên máy bay để đi sơ tán ra khỏi vùng chịu thiệt hại của bão vào ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images)



Hình ảnh tàu bệnh viện chỉ huy USNS Mercy của quân đội trực thuộc đội tàu Sealift (T-AH 19) đang neo đậu ngoài khơi vùng biển thuộc Philippines chụp vào năm 2008. USNS bắt đầu thực hiện nhiệm vụ vào ngày 13 tháng 11, chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ cho các nỗ lực tìm kiếm người bị nạn trong cơn bão Hải Yến. (ảnh bởi Reyters/ Michael Feddersen Chuyên gia truyền thông cấp 3 của quân đội Mỹ)



Một bà cụ được sơ tán khỏi sân bay Tacloban vào ngày 13 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi AP Photo/Wong Maye-E)



Một người phụ nữ đang tắm rửa giữ cảnh đổ nát sau cơn bão Hải Yến chụp vào ngày 13 tháng 11, 2013 tai thành phố Tacloban. (Ảnh bởi Kevin Frayer/Getty Images)



Những người sống sót đi bộ qua đống đổ nát của hàng xóm họ tại ngoại vi thành phố Tacloban. Ảnh chụp vào ngày 13 tháng 11, 2013. ( ẢNh bởi AP Photo/David Guttenfelder)



Những người sống sót đang chờ đợi bên ven đường trong thị trấn đổ nát Guiuan, Philppines. Ảnh chụp vào ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi AP Photo/David Guttenfelder)



Ảnh chụp từ trên cao một con tàu trôi dạt vào bờ tại một thị trấn ven biển phía đồn đảo Samar, Leyte vào ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Dan Kitwood/Getty Images)



Ảnh chụp một người phụ nữ ngủ gục trên chiếc xe chở đồ đạc của gia đình đang đậu trên con đường gần Tacloban vào ngày 13 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi AP Photo/David Guttenfelder)



Một cô bé đang chờ đợi để lên chuyến bay cứu trợ tại sân bay Tacloban vào ngày 14 tháng 11, 2013. ( Ảnh bởi Dan Kitwood/Getty Images)



Phản ứng của những người sống sót khi một chiếc máy bay chở hàng cứu trợ của quân đội Mỹ chuẩn bị hạ cánh để tiếp tế hàng hóa tại Guiuan, Philippines vào ngày 14 tháng 11, 2013. (ảnh bởi AP Photo/Dita Alangkara)



Nụ cười của một cô gái Philppines khi cô và em trai nhận được một túi thức ăn cứu trọ to tại trung tâm thành phố Tacloban sau cơn bão vào ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Kevin Frayer/Getty Images)



Con tàu nằm cạnh những ngôi nhà bị phá hủy sau khi bị cuốn lên bờ ở đỉnh cao của cơn bão Hải Yến tại thành phố Tacloban. Ảnh chụp vào ngày 14 tháng 11, 2013. (ảnh bởi Ted Aljibe/AFP/Getty Images)



Ảnh chụp từ trên cao một thị trấn hoang tàn phía đông đảo Samar vào ngày 14 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi Dan Kitwood/Getty Images)



Những người sống sót dựng những chiếc lều tạm tại thành phố Tacloban bị phá hủy sau cơn bão. Ảnh chụp vào ngày 13 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi AP Photo/Vincent Yu)



Một bé trai ôm con gà trống mà cậu xem là thành viên của gia đình mình trên một chiếc xe bus đang rời khỏi thành phố Tacloban, vào ngày 13 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi AP Photo/Dita Alangkara)



Bão đã phá hủy các bồn chứa nhiên liệu dọc bờ biển Tanawan, miền trung Philippines. Ghi lại vào ngày 13 tháng 11, 2013. (Ảnh bởi AP Photo/Wally Santana)



Một người đàn ông đan tắm giữa đống đổ nát trong khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn bão Hải Yến tại thành phố Tacloban, vào ngày 13 tháng 11, 2013. (ảnh bởi AP Photo/Dita Alangkara)



Ảnh chụp ngày 14 tháng 11, 2013 ghi lại một chiếc quan tài tự chế đặt bên vệ đường như một lời nói về những thiệt hại mà người dân Philppines phải gánh lấy do siêu bão Hải Yến để lại. Bão Hải Yến được mô tả là một siêu bão chưa từng có đã đổ bộ vào Philppines, gây ra những thiệt hại hết sức nặng nề về người, làm hàng trăm nghìn người lâm vào tình trạng vô gia cư và thiếu thốn về mọi mặt. (ảnh bởi Chris McGrath/Getty Images)
 
 

Nguồn: TheAtlantic        Lính Dù post

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm