Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

THÌ CŨNG LÀ ĂN _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Con gì nhúc nhich được là ăn! Câu nói thoạt nghe thấy nó có vẻ đùa tếu, nhưng sau đấy gẫm lại mới thấm cái đắng cay ngầm, nó là câu nói của các anh em cải tạo tù

 

(HNPĐ) Con gì nhúc nhich được là ăn! Câu nói thoạt nghe thấy nó có vẻ đùa tếu, nhưng sau đấy gẫm lại mới thấm cái đắng cay ngầm, nó là câu nói của các anh em cải tạo tù Ngụy miền Nam, sau ngày tháng tư 75 bị bên thắng cuộc cộng sản đưa vào các trại tập trung. Nó nói lên cái thực trạng đói triền miên trong nhà tù cộng sản, mà đây cũng là chính sách rõ rệt của nhà nước, cái tàn độc nó như cho thấy vừa dùng cái dạ dày để áp chế, và cũng tạo cái suy nhược cho tù mà tránh được mọi chống đối hay nỗi loạn.


Và cuối cùng là tù vướng lấy cái chết tự nhiên do bệnh tật đưa tới, vì cơ thể không còn sức đề kháng, dĩ nhiên bên cạnh cái khẩu phần ăn uống mà nhà nước gọi là tiêu chuẩn, các tù nhân phải lao động, với chính sách mà chỉ có các đầu óc cộng sản nghĩ ra “lấy lao động cải tạo tư tưởng”. Nhưng thực chất cái chủ trương  tàn độc đó là bóc lột công sức người tù, tạo nên thực phẩm cung cấp cho chính tù và cả cai tù, nhà nước chẳng phải tốn phí nên nó luôn được bịp bằng câu “lao động tốt là cải tạo tốt”, kinh nghiệm ở với chúng quá lâu mỗ tôi thấy cái được chúng gọi là tốt, chỉ là những thứ vừa ý chúng.


Và còn chuyện chúng thòng thêm câu cải tạo tốt sẽ về sớm thì thực tế không là như thế, tốt thì thế nào thì gọi là tốt? Miệng lưỡi của Vẹm ai cãi lại được chúng, lại thêm súng cùng mã tấu trong tay, bản thân chúng rặt những cách hành xử của phường vô đạo bất lương, lại đi dạy người khác làm tốt quả thật nực cười. Chuyện kể lại nhau nghe cho vui, ông HO bạn mỗ tôi mới đây, gặp lại anh cố vấn hôm xưa nói chưa được mấy về chuyện ngày cũ hai người, thì được hỏi ngay lúc trong tù có nghe biết về chuyện tù binh Mỹ? Chả là anh này về nước năm 70, trước cả khi hiệp định Paris cùng những cuộc trao trả tù binh các bên, và đang viết về chuyện của anh và bạn anh, những người lính Mỹ còn ghi nhận là mất tích, theo anh họ còn đâu đó nơi các láng trại trong rừng, vì thế gặp được HO anh thích lắm với anh đó là chuyện người thật việc thật.


Nghĩ cũng lạ cho anh cố vấn này, chuyện nhà tù cộng sản đã có quá nhiều người viết, những chuyện đó được kể lại đúng sai thêm bớt đủ cả, ngay vụ đột kích giải cứu tù Mỹ ở Sơn Tây tháng 11/70 cũng đã được công khai. Cái thật là tới nay ai mà chả biết tù Mỹ được ở trong các nhà giam xây kiên cố, và đâu có chung đụng với anh em miền Nam đâu mà đi hỏi HO, đây lại không chừng bị ảnh hưởng của phim ảnh nhà tù cộng sản mà các nhà làm phim xứ Hồ Ly Vọng dàn dựng. Cái lao động khổ sai là cái các anh tù binh Mẽo không bị, nhưng các nhà làm phim vẫn lồng vào các phim giải cứu tù binh là các cảnh những đoàn tù rách rưới đi lao động, chắc đây lại bị lây các câu chuyện tù Ngụy chăng, chứ chuyện các anh Mẽo dàn hàng ngang cuốc đất, chỉ là chuyện tưởng tượng cho vui.


Và cũng chẳng làm gì có chuyện Vẹm lấy lao động để cải tạo tư tưởng nơi các anh mũi lõ, và chắc chắn cũng không có chuyện xuất ăn đói để các anh phải cải thiện linh tinh, cuối cùng như để đùa, ông bạn mỗ tôi trả lời câu hỏi của anh cố vấn cũ, là nếu chuyện lính Mẽo bị bắt đang phải cải tạo đâu đó thì sao? Thì còn trăng với sao gì nữa, chắc chắn chung quanh chổ anh lính Mẽo đang cuốc, không còn có con cóc con nhái nào sống sót, kể cả con dế con cào cào, và trong cái lon gô của anh Mẽo tù cũng sẽ linh tinh những cái măng cái nấm. To con như Mẽo một bát sắn khô thì có khác chi cọp ăn bù mắt, nên những thứ gì chung quanh anh ăn được làm sao mà còn, môn thoát hiểm mưu sinh anh nào lại không được học, nên quanh trại anh ở, quanh nơi anh lao động chỉ còn có cỏ thôi.


Thế đấy khi người ta đói thì có thể ăn những thứ mà trước kia người ta gớm hay sợ, mỗ tôi đây gớm chuột và sợ rắn, nhưng vào tù hai thứ đó đã chơi rồi, nếu không đói có lẽ không đời nào rớ tới. Mới tuần trước báo đăng đói quá bên xứ của chú Ủn Bắc Hàn, có ông bố làm thịt con để ăn mời luôn cả bà mẹ nhập tiệc, người ta còn nói cũng xứ thiên đàng xã nghĩa này ông nội đào mộ đứa cháu để ăn thi thể. Cái đói ghê gớm thật, vậy mà các ông tù Ngụy chịu kẻ ít mười năm, kẻ nhiều mười lăm năm hay hơn nữa, nhưng vẫn chưa đến cái mức như các con người đang sống trong cõi thiên đàng cộng sản, tùy theo người nhìn mà thấy thực tế hôm nay bên quê nhà, người ta đang làm thịt nhau để có cái ăn mà sống.


Nói thế cũng bởi mới đang ở thời quá độ chủ nghĩa xã hội, người người ấm no hạnh phúc mà các cháu vùng cao đi tìm chuột ăn, một khi tương lai ấm no hơn thế thì xin đừng hỏi thịt gì người ta sẽ tìm để ăn, lúc này đã gần tới thiên đàng rồi nên phó thủ tướng nước xã nghĩa đã nói đấy thôi “người dân hễ ra đường là sợ bị làm thịt”. Xem thế cái ông giáo sư trường đại học Stanford tên Joel Brinkley quả là lạc hậu, cần cho ông ấy nếm một mốc cải tạo sẽ khôn ra, ông ấy đã viết “Chẳng cần ở Việt Nam lâu bạn cũng có thể nhận thấy một điều bất thường, bạn không nghe thấy tiếng chim hót, không thấy sóc leo trèo trên cây hay chuột chui rúc trong các đống rác. Không thấy chó ở ngoài đường, nói chung bạn không thấy bất kỳ loại động vật nào, cả hoang dã lẫn thú nuôi - Chúng biến đi đâu hết cả? Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết chúng bị ăn thịt cả rồi.”


Và người ta ném đá ông giáo sư lạc hậu, vậy ngay người ném đá cũng lạc hậu nốt, vì có gì ghê gớm đâu, chuyện đó nó xưa như chuyện già Hồ hủ hóa, vì ở Việt Nam ta hôm nay cái gì cũng hứa hẹn một tương lai xán lạn, phát triển vượt bậc xứ người có một xứ ta có mười. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc yêu cầu được đến các “chợ nông dân” nơi có “buôn bán thịt người” nhưng Bình Nhưỡng đã từ chối với lý do an ninh. Chả bằng xứ xã nghĩa cơ man nào ổ bán thịt người tươi, lại còn chính nhà nước xuất khẩu đi cùng khắp các nước bạn, chủ tịt nước Triết cũng quảng cáo đấy có ai nói gì đâu, không tin thì cứ sang các nước láng giềng cho gần, sẽ thấy tại các chợ thịt người, gái Việt được bày hàng nhiều nhất, thiên hạ kháo nhau rằng món này cũng là món ngon nhất và rẻ nhất thế giới!


Thôi xin cho mỗ tôi ngưng chuyện ăn người nơi đây, nó như vậy đã đủ dài, ngày mai sẽ nói tới chuyện “người ta ăn tết.” Hôm nay ngày mùng ba hóa vàng nhà nghèo hết tết, nên chuyện “người ta ăn tết” ngày mai là chỉ để dành cho những nhà còn tết, tức nhà giàu, những nhà giàu đây là giàu tiền giàu bạc, giàu cả quyền lực lẫn giàu tội ác!                                               

Việt Nhân (HNPĐ
 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

THÌ CŨNG LÀ ĂN _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Con gì nhúc nhich được là ăn! Câu nói thoạt nghe thấy nó có vẻ đùa tếu, nhưng sau đấy gẫm lại mới thấm cái đắng cay ngầm, nó là câu nói của các anh em cải tạo tù

 

(HNPĐ) Con gì nhúc nhich được là ăn! Câu nói thoạt nghe thấy nó có vẻ đùa tếu, nhưng sau đấy gẫm lại mới thấm cái đắng cay ngầm, nó là câu nói của các anh em cải tạo tù Ngụy miền Nam, sau ngày tháng tư 75 bị bên thắng cuộc cộng sản đưa vào các trại tập trung. Nó nói lên cái thực trạng đói triền miên trong nhà tù cộng sản, mà đây cũng là chính sách rõ rệt của nhà nước, cái tàn độc nó như cho thấy vừa dùng cái dạ dày để áp chế, và cũng tạo cái suy nhược cho tù mà tránh được mọi chống đối hay nỗi loạn.


Và cuối cùng là tù vướng lấy cái chết tự nhiên do bệnh tật đưa tới, vì cơ thể không còn sức đề kháng, dĩ nhiên bên cạnh cái khẩu phần ăn uống mà nhà nước gọi là tiêu chuẩn, các tù nhân phải lao động, với chính sách mà chỉ có các đầu óc cộng sản nghĩ ra “lấy lao động cải tạo tư tưởng”. Nhưng thực chất cái chủ trương  tàn độc đó là bóc lột công sức người tù, tạo nên thực phẩm cung cấp cho chính tù và cả cai tù, nhà nước chẳng phải tốn phí nên nó luôn được bịp bằng câu “lao động tốt là cải tạo tốt”, kinh nghiệm ở với chúng quá lâu mỗ tôi thấy cái được chúng gọi là tốt, chỉ là những thứ vừa ý chúng.


Và còn chuyện chúng thòng thêm câu cải tạo tốt sẽ về sớm thì thực tế không là như thế, tốt thì thế nào thì gọi là tốt? Miệng lưỡi của Vẹm ai cãi lại được chúng, lại thêm súng cùng mã tấu trong tay, bản thân chúng rặt những cách hành xử của phường vô đạo bất lương, lại đi dạy người khác làm tốt quả thật nực cười. Chuyện kể lại nhau nghe cho vui, ông HO bạn mỗ tôi mới đây, gặp lại anh cố vấn hôm xưa nói chưa được mấy về chuyện ngày cũ hai người, thì được hỏi ngay lúc trong tù có nghe biết về chuyện tù binh Mỹ? Chả là anh này về nước năm 70, trước cả khi hiệp định Paris cùng những cuộc trao trả tù binh các bên, và đang viết về chuyện của anh và bạn anh, những người lính Mỹ còn ghi nhận là mất tích, theo anh họ còn đâu đó nơi các láng trại trong rừng, vì thế gặp được HO anh thích lắm với anh đó là chuyện người thật việc thật.


Nghĩ cũng lạ cho anh cố vấn này, chuyện nhà tù cộng sản đã có quá nhiều người viết, những chuyện đó được kể lại đúng sai thêm bớt đủ cả, ngay vụ đột kích giải cứu tù Mỹ ở Sơn Tây tháng 11/70 cũng đã được công khai. Cái thật là tới nay ai mà chả biết tù Mỹ được ở trong các nhà giam xây kiên cố, và đâu có chung đụng với anh em miền Nam đâu mà đi hỏi HO, đây lại không chừng bị ảnh hưởng của phim ảnh nhà tù cộng sản mà các nhà làm phim xứ Hồ Ly Vọng dàn dựng. Cái lao động khổ sai là cái các anh tù binh Mẽo không bị, nhưng các nhà làm phim vẫn lồng vào các phim giải cứu tù binh là các cảnh những đoàn tù rách rưới đi lao động, chắc đây lại bị lây các câu chuyện tù Ngụy chăng, chứ chuyện các anh Mẽo dàn hàng ngang cuốc đất, chỉ là chuyện tưởng tượng cho vui.


Và cũng chẳng làm gì có chuyện Vẹm lấy lao động để cải tạo tư tưởng nơi các anh mũi lõ, và chắc chắn cũng không có chuyện xuất ăn đói để các anh phải cải thiện linh tinh, cuối cùng như để đùa, ông bạn mỗ tôi trả lời câu hỏi của anh cố vấn cũ, là nếu chuyện lính Mẽo bị bắt đang phải cải tạo đâu đó thì sao? Thì còn trăng với sao gì nữa, chắc chắn chung quanh chổ anh lính Mẽo đang cuốc, không còn có con cóc con nhái nào sống sót, kể cả con dế con cào cào, và trong cái lon gô của anh Mẽo tù cũng sẽ linh tinh những cái măng cái nấm. To con như Mẽo một bát sắn khô thì có khác chi cọp ăn bù mắt, nên những thứ gì chung quanh anh ăn được làm sao mà còn, môn thoát hiểm mưu sinh anh nào lại không được học, nên quanh trại anh ở, quanh nơi anh lao động chỉ còn có cỏ thôi.


Thế đấy khi người ta đói thì có thể ăn những thứ mà trước kia người ta gớm hay sợ, mỗ tôi đây gớm chuột và sợ rắn, nhưng vào tù hai thứ đó đã chơi rồi, nếu không đói có lẽ không đời nào rớ tới. Mới tuần trước báo đăng đói quá bên xứ của chú Ủn Bắc Hàn, có ông bố làm thịt con để ăn mời luôn cả bà mẹ nhập tiệc, người ta còn nói cũng xứ thiên đàng xã nghĩa này ông nội đào mộ đứa cháu để ăn thi thể. Cái đói ghê gớm thật, vậy mà các ông tù Ngụy chịu kẻ ít mười năm, kẻ nhiều mười lăm năm hay hơn nữa, nhưng vẫn chưa đến cái mức như các con người đang sống trong cõi thiên đàng cộng sản, tùy theo người nhìn mà thấy thực tế hôm nay bên quê nhà, người ta đang làm thịt nhau để có cái ăn mà sống.


Nói thế cũng bởi mới đang ở thời quá độ chủ nghĩa xã hội, người người ấm no hạnh phúc mà các cháu vùng cao đi tìm chuột ăn, một khi tương lai ấm no hơn thế thì xin đừng hỏi thịt gì người ta sẽ tìm để ăn, lúc này đã gần tới thiên đàng rồi nên phó thủ tướng nước xã nghĩa đã nói đấy thôi “người dân hễ ra đường là sợ bị làm thịt”. Xem thế cái ông giáo sư trường đại học Stanford tên Joel Brinkley quả là lạc hậu, cần cho ông ấy nếm một mốc cải tạo sẽ khôn ra, ông ấy đã viết “Chẳng cần ở Việt Nam lâu bạn cũng có thể nhận thấy một điều bất thường, bạn không nghe thấy tiếng chim hót, không thấy sóc leo trèo trên cây hay chuột chui rúc trong các đống rác. Không thấy chó ở ngoài đường, nói chung bạn không thấy bất kỳ loại động vật nào, cả hoang dã lẫn thú nuôi - Chúng biến đi đâu hết cả? Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết chúng bị ăn thịt cả rồi.”


Và người ta ném đá ông giáo sư lạc hậu, vậy ngay người ném đá cũng lạc hậu nốt, vì có gì ghê gớm đâu, chuyện đó nó xưa như chuyện già Hồ hủ hóa, vì ở Việt Nam ta hôm nay cái gì cũng hứa hẹn một tương lai xán lạn, phát triển vượt bậc xứ người có một xứ ta có mười. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc yêu cầu được đến các “chợ nông dân” nơi có “buôn bán thịt người” nhưng Bình Nhưỡng đã từ chối với lý do an ninh. Chả bằng xứ xã nghĩa cơ man nào ổ bán thịt người tươi, lại còn chính nhà nước xuất khẩu đi cùng khắp các nước bạn, chủ tịt nước Triết cũng quảng cáo đấy có ai nói gì đâu, không tin thì cứ sang các nước láng giềng cho gần, sẽ thấy tại các chợ thịt người, gái Việt được bày hàng nhiều nhất, thiên hạ kháo nhau rằng món này cũng là món ngon nhất và rẻ nhất thế giới!


Thôi xin cho mỗ tôi ngưng chuyện ăn người nơi đây, nó như vậy đã đủ dài, ngày mai sẽ nói tới chuyện “người ta ăn tết.” Hôm nay ngày mùng ba hóa vàng nhà nghèo hết tết, nên chuyện “người ta ăn tết” ngày mai là chỉ để dành cho những nhà còn tết, tức nhà giàu, những nhà giàu đây là giàu tiền giàu bạc, giàu cả quyền lực lẫn giàu tội ác!                                               

Việt Nhân (HNPĐ
 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm