Cõi Người Ta
TIẾNG ĐÊM - CAO MỴ NHÂN
TIẾNG ĐÊM - CAO MỴ NHÂN
Thế là anh lại khiến mình mất ngủ đêm nay rồi.
Anh đang làm gì, hay ngủ khò lúc này, 1 giờ sáng.
Có phải một lời nói vô tình của mình làm anh phật ý không ?
Hỡi anh thân kính ơi, đi mãi trên đường đời mới gặp anh, chỉ vì anh có một bản tính đặc biệt mà mình chưa hề gặp ai có ưu điểm đó, xin đừng để vuột bay, vì mình mãi đắm say.
Mình nằm nghiêng về tay trái, phía có trái tim, nghe trong tai tiếng ào ạt của hàng triệu côn trùng đang thở.
Mình thử nằm đổi qua tay phải, vẫn trong tai hàng loạt hơi thở của côn trùng tạo thành tiếng đêm dài dằng dặc . Mình nằm ngửa, ngay ngắn, dù đôi tai không áp xuống gối, để xem là có thật tiếng rào rạo đêm khuya không ...
Thì quả thật là tiếng đêm liên tục xạc xạo ấy ...
Thôi rồi, lâu nay cứ tưởng đêm dài lặng lẽ, ngờ đâu đêm cũng hoạt động như ngày ...
Trong cái tĩnh lặng của đêm dài, chỉ có không thấy được cái hoạt cảnh đêm thôi, chứ hàng triệu triệu côn trùng đang lên tiếng đó .
Bây giờ mình đang muốn đêm vơi dần đi, qua mau càng tốt, cho ngày trở lại với công việc, hết việc này tới việc khác, luôn miệng luôn tay, để mình được thấy lại những gì mà đêm đen giới hạn ...
Và nhất là, mình không phải nghe cái tiếng đêm rộn rã nhưng lại buồn phiền não nuột này .
Tại sao anh biết tính mình quá mà vẫn có thể chấp nết vậy? Thì cũng đúng thôi, loài côn trùng kia còn phải lên tiếng thở nữa là người ta . ..
Kim Thánh Thán là Triết gia, sục sạo lẽ đời còn phải thốt : "Bất bình tắc minh", anh chỉ cần biểu lộ một chút, không " tắc minh " cũng khiến mình chao đảo .
Thì ra như vầy, tới lúc này mình có thể " tổng kết " được rằng tâm tư tình cảm bất cứ ai ở đời cũng rất trẻ . ..
Điều khó tính đúng nghĩa tính khó đó thôi, chứ tâm tư trong sáng, tình cảm mới nở hoa nhân ái được .
Và trong vườn tình rực rỡ muôn hoa vạn sắc mới thịnh khai ...lẽ thường là trăm hoa đua nở đấy.
Nhưng anh không khó tình, anh chỉ giữ nguyên tắc từng điểm một. Và mình sai nguyên tắc của anh, nên phải nhận cái ...não nề của đêm dài với âm thanh của hàng tỷ côn trùng hợp xướng...
Từ xưa rồi, mình không thích ban đêm ...
Ngay khi còn học Nội trú trường Caritas, mình đã mấy lần mất ngủ suốt đêm, nhưng vì thủa đó, mình còn mơ mộng nhiều, nên đêm dài mấy cũng không đủ cho mình nằm sấp mặt tưởng nhớ người thiên hạ .
Nay đêm với mình lại là nỗi khủng hoảng đắng cay vì đã nhiều mất mát...
Song le, côn trùng có mất mát gì đâu, mà chúng cũng than van cả đêm, tất nhiên mình hư hao, thua sút gấp triệu lần chúng, côn trùng, mình phải thiết tha thương cảm, u hoài chứ ...
Ôi, vị thần xúc cảm tuyệt vời, hãy nghiêng cánh ấm , hâm nóng tình thơ, dù chỉ đêm nay, sẽ là vạn ngày đêm sắp tới . ..
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)
Bàn ra tán vào (0)
TIẾNG ĐÊM - CAO MỴ NHÂN
TIẾNG ĐÊM - CAO MỴ NHÂN
Thế là anh lại khiến mình mất ngủ đêm nay rồi.
Anh đang làm gì, hay ngủ khò lúc này, 1 giờ sáng.
Có phải một lời nói vô tình của mình làm anh phật ý không ?
Hỡi anh thân kính ơi, đi mãi trên đường đời mới gặp anh, chỉ vì anh có một bản tính đặc biệt mà mình chưa hề gặp ai có ưu điểm đó, xin đừng để vuột bay, vì mình mãi đắm say.
Mình nằm nghiêng về tay trái, phía có trái tim, nghe trong tai tiếng ào ạt của hàng triệu côn trùng đang thở.
Mình thử nằm đổi qua tay phải, vẫn trong tai hàng loạt hơi thở của côn trùng tạo thành tiếng đêm dài dằng dặc . Mình nằm ngửa, ngay ngắn, dù đôi tai không áp xuống gối, để xem là có thật tiếng rào rạo đêm khuya không ...
Thì quả thật là tiếng đêm liên tục xạc xạo ấy ...
Thôi rồi, lâu nay cứ tưởng đêm dài lặng lẽ, ngờ đâu đêm cũng hoạt động như ngày ...
Trong cái tĩnh lặng của đêm dài, chỉ có không thấy được cái hoạt cảnh đêm thôi, chứ hàng triệu triệu côn trùng đang lên tiếng đó .
Bây giờ mình đang muốn đêm vơi dần đi, qua mau càng tốt, cho ngày trở lại với công việc, hết việc này tới việc khác, luôn miệng luôn tay, để mình được thấy lại những gì mà đêm đen giới hạn ...
Và nhất là, mình không phải nghe cái tiếng đêm rộn rã nhưng lại buồn phiền não nuột này .
Tại sao anh biết tính mình quá mà vẫn có thể chấp nết vậy? Thì cũng đúng thôi, loài côn trùng kia còn phải lên tiếng thở nữa là người ta . ..
Kim Thánh Thán là Triết gia, sục sạo lẽ đời còn phải thốt : "Bất bình tắc minh", anh chỉ cần biểu lộ một chút, không " tắc minh " cũng khiến mình chao đảo .
Thì ra như vầy, tới lúc này mình có thể " tổng kết " được rằng tâm tư tình cảm bất cứ ai ở đời cũng rất trẻ . ..
Điều khó tính đúng nghĩa tính khó đó thôi, chứ tâm tư trong sáng, tình cảm mới nở hoa nhân ái được .
Và trong vườn tình rực rỡ muôn hoa vạn sắc mới thịnh khai ...lẽ thường là trăm hoa đua nở đấy.
Nhưng anh không khó tình, anh chỉ giữ nguyên tắc từng điểm một. Và mình sai nguyên tắc của anh, nên phải nhận cái ...não nề của đêm dài với âm thanh của hàng tỷ côn trùng hợp xướng...
Từ xưa rồi, mình không thích ban đêm ...
Ngay khi còn học Nội trú trường Caritas, mình đã mấy lần mất ngủ suốt đêm, nhưng vì thủa đó, mình còn mơ mộng nhiều, nên đêm dài mấy cũng không đủ cho mình nằm sấp mặt tưởng nhớ người thiên hạ .
Nay đêm với mình lại là nỗi khủng hoảng đắng cay vì đã nhiều mất mát...
Song le, côn trùng có mất mát gì đâu, mà chúng cũng than van cả đêm, tất nhiên mình hư hao, thua sút gấp triệu lần chúng, côn trùng, mình phải thiết tha thương cảm, u hoài chứ ...
Ôi, vị thần xúc cảm tuyệt vời, hãy nghiêng cánh ấm , hâm nóng tình thơ, dù chỉ đêm nay, sẽ là vạn ngày đêm sắp tới . ..
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
(Cõi Người Ta)