Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

TÌNH NGƯỜI ? _ Việt Nhân

(HNPĐ) Chuyện Nghĩa Trang QĐ Biên Hòa, là câu chuyện vạn bất đắc dĩ thấy không nói không được, mỗ tôi mới dám đem ra thưa chuyện, cái đắn đo không vì nó gây ồn ào va chạm,

 

(HNPĐ) Chuyện Nghĩa Trang QĐ Biên Hòa, là câu chuyện vạn bất đắc dĩ thấy không nói không được, mỗ tôi mới dám đem ra thưa chuyện, cái đắn đo không vì nó gây ồn ào va chạm, hay vì những ý kiến nghịch chiều nhau thậm chí có cả anh em cũ lôi nhau ra để nặng lời. Mà vì mỗi lần nhắc đến nó, không khác gì ta xoáy lưỡi dao vào vết thương không bao giờ lành của những người lính VNCH - Trong câu chuyện mới đây “tình đồng đội”, mỗ tôi có nói một câu gần như phản ảnh ý kiến một số bạn còn vướng lại bên quê nhà, là cái Nghĩa Trang QĐBH, là miếng thịt thơm phức mà nhà cầm quyền cộng sản thèm lắm, chúng luôn muốn dọn ra cùng nhau ăn chia trên bàn tiệc đất đai.

Đất Long Thành, không biết nay nó đã tăng gấp bao ngàn lần so với năm 1976, lúc đó với vài chỉ vàng là có thể mua cả mẩu, nay cái giá “hot” đến bỏng tay khi phải đụng đến vì nó là đất phi trường, vì nó là đất qui hoạch cho thành phố lớn tương lai. Thì cái miếng đất gần 60 hecta chôn những người lính Miền Nam, với con toán nhân đơn giản, ta sẽ thấy cái giá trị lớn lao khi có được nó trong tay, và khi đó có gọi là miếng thịt thơm phức quả là hãy còn là câu nói khiêm nhường. Trong những tay chóp bu hiện nay tên thủ Xà Mâu là một tay ăn tạp, hắn là thằng thúi địt như ông Tư Bến Nghé đã từng gọi, thì khó có cách nào cản được nó một khi có quyền lực trong tay, mà bắt nó phải chảy nước miếng đứng nhìn.

Thời gian dài ngăn cấm gắt gao mọi chuyện thân nhân viếng mộ, rồi gây khó khăn, thậm chí vòi tiền cùng những câu nói của bọn lính cộng sản canh gát, gợi ý gia đình Ngụy nên cải mộ về quê, cho thấy cả một ý đồ muốn dọn sạch mảnh đất này của bọn bất nhân. Chuyện tên thủ Xà Mâu tháng 11 năm 2006 ký quyết định 1568, chuyển mục đích sử dụng 58 ha đất này hắn nói là để đưa vào vào mục đích phát triển kinh tế, mọi quản lý sẽ như các nghĩa địa khác theo quy định của pháp luật. Anh em quê nhà lúc ấy đã đánh động, cho những đồng đội may mắn vượt thoát ra được nước ngoài, về âm mưu qua vài lần thay tên đổi dạng sẽ dần đến xóa hẳn di tích này... Ba lần dọn nhà sẽ sạch như một lần cháy nhà!

Thế rồi những tiếng phản đối, đã khiến nhà cầm quyền cộng sản phải thay đổi cách làm, đó là những gì thái độ bề ngoài ta thấy, và chính cái bề ngoài này đã khiến không ít người lạc quan sảng mà cho rằng mình đã thành công trong phục hồi danh dự cho người lính VNCH đã nằm xuống qua chương trình trùng tu Nghĩa Trang QĐBH. Nhưng ta đã biết là nếu không tráo trở thì đã không phải là cộng sản, cho nên câu nói của TT Thiệu là đừng tin những gì cộng sản nói ta vẫn phải nằm lòng, và phải thấy rõ cộng sản không bao giờ đặt chuyện NT.QĐBH là chuyện chính trị. Chúng vẫn luôn tránh né hai tiếng chính trị, vì nếu công nhận như thế vô hình chúng dối diện thực tế một nước VN trước kia rõ ràng có hai thể chế và hai quân đội, và chính chúng là kẻ xâm lăng.

Từ cương vị kẻ cướp đánh thuê cho Nga Tầu, nay chúng muốn tạo chính danh cho nhà nước chúng, mà cố xóa đi những gì không có lợi cho chúng về mặt chính trị, và chứng tích NT.QĐBH là cái gai chúng muốn nhổ bỏ. Nhiều anh em trong đó có mỗ tôi, không vì chống cộng cực đoan, nhưng vì đã rõ chúng mà trong bài tình đồng đội đã lên tiếng với một số anh em đã mắc mưu cộng sản giải quyết vấn đề, được gọi là theo chiều hướng nhân đạo (?). Chúng đã có người phía bên miền Nam, vì lý do gì chúng tôi không đề cập trong bài này, đã nhiệt tình tiếp tay cho nhà nước xã nghĩa, trước mắt là tạo dư luận lắng dịu, mà thực chất chủ trương xóa sổ NT.QĐBH thì không thay đổi.

Câu chuyện hôm nay, dựa trên bản tin của đài RFA, cũng người của cái hội VAF tháng vừa rồi, vừa lạc quan vừa yêu cầu đừng đặt chính trị vào chuyện của các ông ấy làm, sẽ làm hỏng công việc các ông đang dồn công sức, cùng cái nhà nước xã nghĩa vì nhân đạo đang trùng tu nghĩa trang Biên Hòa. Hai chữ nhân đạo, cùng cách gọi tên nghĩa trang thiếu đầu thiếu đuôi của cái ông thiếu tá VAF, cũng cho thấy quá rõ lối nói trống không muốn hiểu sao cũng được, mà ông rập khuôn theo lối nói vốn thường có của cộng sản, đã làm nhiều người phản đối. Nay ông thông báo là sở giao thông vận tải huyện Dĩ An đã cho người cắm cọc gọi là giải phóng mặt bằng để phóng một con đường xuyên qua nghĩa trang.

Cũng mỗi mình ông VAF thôi! Cũng mỗi mình ông hồ hởi phấn khởi bắt tay Vẹm đến cùng thắp nhang, rồi lại ra thông báo mạnh miệng là đã phục hồi danh dự cho người đã nằm xuống(?), nhưng nhang chưa tàn cộng sản đã cắm cọc giải phóng mặt bằng để xây xa lộ xuyên NT.QĐBH. Hôm nay 21/04 RFA mới đặt vấn đề cùng ông, chứ mỗ tôi tuần trước anh em bên nhà đã cho biết những cọc cắm là có thật, và báo chí cùng vài trang mạng bên đây cũng đã đưa lên vấn đề này cùng hình ảnh chính xác. Nhưng nơi ông, mỗ tôi thấy hình như cú sốc này chưa đủ đô cho ông sáng trí, vì ông vẫn nói “Sau khi được tòa đại sứ Việt Nam cũng như ông tổng lãnh sự đã thông báo một cách rõ ràng là không có thì căn cứ theo đó chúng tôi trả lời là không có, đồng thời tiếp tục theo dõi sau.”

 Sáng trí thì chưa, vì ông vẫn còn sợ phía nhà nước VN phật lòng, vì ông ngại mới chỉ nhìn thấy cọc cắm không thôi mà đã phỏng đoán, nên ông chờ sự trả lời của bên nhà nước cộng sản – Điều này cho mỗ tôi thấy mắt ông sáng nhưng trí ông tối, mắt ông sáng vì ông nói cùng RFA “Tuy nhiên tôi xác định là có cắm cọc ở trong nghĩa trang”. Còn nói trí ông tối, vì ông nói “Tôi không nghĩ chính phủ Việt Nam sẽ làm cái việc tôi cho rằng không có tình người đó... Tôi nghĩ như vậy và tôi hy vọng nó như vậy, bởi vì nếu kết quả mà có thì nó trái ngược lại với những việc đã làm trước đây, nếu có thì việc làm này rất là thiếu tình người...” Ông thiếu tá này có đi cải tạo không, và có sống cùng chúng sau ngày 30 tháng Tư không, và cuối cùng ông có biết cộng sản là gì không?

Một chiều cuối tuần trong cảnh cô độc tuổi già, nhớ đến các đứa cháu nội phải chuyển đi xa, lòng buồn làm người mềm như cọng bún, lại phải đọc bản tin nghe ông VAF đặt vấn đề tình người nơi bọn cộng sản, vì ông nghĩ nó có nên ông dùng mấy chữ thiếu tình người. Chứ mỗ tôi xin thưa cùng ông, chúng đếch có tình người đâu ông ơi, nghe ông nói mà đắng nghét cả lòng, và thấy nhục cho cả cái lon thiếu tá ông đã mang!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TÌNH NGƯỜI ? _ Việt Nhân

(HNPĐ) Chuyện Nghĩa Trang QĐ Biên Hòa, là câu chuyện vạn bất đắc dĩ thấy không nói không được, mỗ tôi mới dám đem ra thưa chuyện, cái đắn đo không vì nó gây ồn ào va chạm,

 

(HNPĐ) Chuyện Nghĩa Trang QĐ Biên Hòa, là câu chuyện vạn bất đắc dĩ thấy không nói không được, mỗ tôi mới dám đem ra thưa chuyện, cái đắn đo không vì nó gây ồn ào va chạm, hay vì những ý kiến nghịch chiều nhau thậm chí có cả anh em cũ lôi nhau ra để nặng lời. Mà vì mỗi lần nhắc đến nó, không khác gì ta xoáy lưỡi dao vào vết thương không bao giờ lành của những người lính VNCH - Trong câu chuyện mới đây “tình đồng đội”, mỗ tôi có nói một câu gần như phản ảnh ý kiến một số bạn còn vướng lại bên quê nhà, là cái Nghĩa Trang QĐBH, là miếng thịt thơm phức mà nhà cầm quyền cộng sản thèm lắm, chúng luôn muốn dọn ra cùng nhau ăn chia trên bàn tiệc đất đai.

Đất Long Thành, không biết nay nó đã tăng gấp bao ngàn lần so với năm 1976, lúc đó với vài chỉ vàng là có thể mua cả mẩu, nay cái giá “hot” đến bỏng tay khi phải đụng đến vì nó là đất phi trường, vì nó là đất qui hoạch cho thành phố lớn tương lai. Thì cái miếng đất gần 60 hecta chôn những người lính Miền Nam, với con toán nhân đơn giản, ta sẽ thấy cái giá trị lớn lao khi có được nó trong tay, và khi đó có gọi là miếng thịt thơm phức quả là hãy còn là câu nói khiêm nhường. Trong những tay chóp bu hiện nay tên thủ Xà Mâu là một tay ăn tạp, hắn là thằng thúi địt như ông Tư Bến Nghé đã từng gọi, thì khó có cách nào cản được nó một khi có quyền lực trong tay, mà bắt nó phải chảy nước miếng đứng nhìn.

Thời gian dài ngăn cấm gắt gao mọi chuyện thân nhân viếng mộ, rồi gây khó khăn, thậm chí vòi tiền cùng những câu nói của bọn lính cộng sản canh gát, gợi ý gia đình Ngụy nên cải mộ về quê, cho thấy cả một ý đồ muốn dọn sạch mảnh đất này của bọn bất nhân. Chuyện tên thủ Xà Mâu tháng 11 năm 2006 ký quyết định 1568, chuyển mục đích sử dụng 58 ha đất này hắn nói là để đưa vào vào mục đích phát triển kinh tế, mọi quản lý sẽ như các nghĩa địa khác theo quy định của pháp luật. Anh em quê nhà lúc ấy đã đánh động, cho những đồng đội may mắn vượt thoát ra được nước ngoài, về âm mưu qua vài lần thay tên đổi dạng sẽ dần đến xóa hẳn di tích này... Ba lần dọn nhà sẽ sạch như một lần cháy nhà!

Thế rồi những tiếng phản đối, đã khiến nhà cầm quyền cộng sản phải thay đổi cách làm, đó là những gì thái độ bề ngoài ta thấy, và chính cái bề ngoài này đã khiến không ít người lạc quan sảng mà cho rằng mình đã thành công trong phục hồi danh dự cho người lính VNCH đã nằm xuống qua chương trình trùng tu Nghĩa Trang QĐBH. Nhưng ta đã biết là nếu không tráo trở thì đã không phải là cộng sản, cho nên câu nói của TT Thiệu là đừng tin những gì cộng sản nói ta vẫn phải nằm lòng, và phải thấy rõ cộng sản không bao giờ đặt chuyện NT.QĐBH là chuyện chính trị. Chúng vẫn luôn tránh né hai tiếng chính trị, vì nếu công nhận như thế vô hình chúng dối diện thực tế một nước VN trước kia rõ ràng có hai thể chế và hai quân đội, và chính chúng là kẻ xâm lăng.

Từ cương vị kẻ cướp đánh thuê cho Nga Tầu, nay chúng muốn tạo chính danh cho nhà nước chúng, mà cố xóa đi những gì không có lợi cho chúng về mặt chính trị, và chứng tích NT.QĐBH là cái gai chúng muốn nhổ bỏ. Nhiều anh em trong đó có mỗ tôi, không vì chống cộng cực đoan, nhưng vì đã rõ chúng mà trong bài tình đồng đội đã lên tiếng với một số anh em đã mắc mưu cộng sản giải quyết vấn đề, được gọi là theo chiều hướng nhân đạo (?). Chúng đã có người phía bên miền Nam, vì lý do gì chúng tôi không đề cập trong bài này, đã nhiệt tình tiếp tay cho nhà nước xã nghĩa, trước mắt là tạo dư luận lắng dịu, mà thực chất chủ trương xóa sổ NT.QĐBH thì không thay đổi.

Câu chuyện hôm nay, dựa trên bản tin của đài RFA, cũng người của cái hội VAF tháng vừa rồi, vừa lạc quan vừa yêu cầu đừng đặt chính trị vào chuyện của các ông ấy làm, sẽ làm hỏng công việc các ông đang dồn công sức, cùng cái nhà nước xã nghĩa vì nhân đạo đang trùng tu nghĩa trang Biên Hòa. Hai chữ nhân đạo, cùng cách gọi tên nghĩa trang thiếu đầu thiếu đuôi của cái ông thiếu tá VAF, cũng cho thấy quá rõ lối nói trống không muốn hiểu sao cũng được, mà ông rập khuôn theo lối nói vốn thường có của cộng sản, đã làm nhiều người phản đối. Nay ông thông báo là sở giao thông vận tải huyện Dĩ An đã cho người cắm cọc gọi là giải phóng mặt bằng để phóng một con đường xuyên qua nghĩa trang.

Cũng mỗi mình ông VAF thôi! Cũng mỗi mình ông hồ hởi phấn khởi bắt tay Vẹm đến cùng thắp nhang, rồi lại ra thông báo mạnh miệng là đã phục hồi danh dự cho người đã nằm xuống(?), nhưng nhang chưa tàn cộng sản đã cắm cọc giải phóng mặt bằng để xây xa lộ xuyên NT.QĐBH. Hôm nay 21/04 RFA mới đặt vấn đề cùng ông, chứ mỗ tôi tuần trước anh em bên nhà đã cho biết những cọc cắm là có thật, và báo chí cùng vài trang mạng bên đây cũng đã đưa lên vấn đề này cùng hình ảnh chính xác. Nhưng nơi ông, mỗ tôi thấy hình như cú sốc này chưa đủ đô cho ông sáng trí, vì ông vẫn nói “Sau khi được tòa đại sứ Việt Nam cũng như ông tổng lãnh sự đã thông báo một cách rõ ràng là không có thì căn cứ theo đó chúng tôi trả lời là không có, đồng thời tiếp tục theo dõi sau.”

 Sáng trí thì chưa, vì ông vẫn còn sợ phía nhà nước VN phật lòng, vì ông ngại mới chỉ nhìn thấy cọc cắm không thôi mà đã phỏng đoán, nên ông chờ sự trả lời của bên nhà nước cộng sản – Điều này cho mỗ tôi thấy mắt ông sáng nhưng trí ông tối, mắt ông sáng vì ông nói cùng RFA “Tuy nhiên tôi xác định là có cắm cọc ở trong nghĩa trang”. Còn nói trí ông tối, vì ông nói “Tôi không nghĩ chính phủ Việt Nam sẽ làm cái việc tôi cho rằng không có tình người đó... Tôi nghĩ như vậy và tôi hy vọng nó như vậy, bởi vì nếu kết quả mà có thì nó trái ngược lại với những việc đã làm trước đây, nếu có thì việc làm này rất là thiếu tình người...” Ông thiếu tá này có đi cải tạo không, và có sống cùng chúng sau ngày 30 tháng Tư không, và cuối cùng ông có biết cộng sản là gì không?

Một chiều cuối tuần trong cảnh cô độc tuổi già, nhớ đến các đứa cháu nội phải chuyển đi xa, lòng buồn làm người mềm như cọng bún, lại phải đọc bản tin nghe ông VAF đặt vấn đề tình người nơi bọn cộng sản, vì ông nghĩ nó có nên ông dùng mấy chữ thiếu tình người. Chứ mỗ tôi xin thưa cùng ông, chúng đếch có tình người đâu ông ơi, nghe ông nói mà đắng nghét cả lòng, và thấy nhục cho cả cái lon thiếu tá ông đã mang!

Việt Nhân (HNPĐ)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm