Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

TỔ CHA NÓ… _ Việt Nhân

(HNPĐ) Hôm đầu tháng tư cũng năm nay, đài VTV1 cũng đã loan báo công an biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã túm được ông Nguyễn Văn Úc, vượt biên giới qua ngã đường mòn thôn Cốc Nam huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn.

Khám trên người ông Úc thấy có mang theo người nửa tỷ đồng tiền Hồ - Phần lớn là tiền giấy 200.000 đồng và toàn là tiền giả.  Qua “đấu tranh” khai thác, cái ông tên Úc này thành thật khai báo, là thấy buôn tiền giả kiếm được nhiều tiền và quá dễ dàng nên khăn gói vượt biên sang nước “Bạn” mua tiền giả mang về Việt Nam bán cho dân mình xài chơi, không ngờ trên đường về thì bị lực lượng công an phát hiện.

Những tưởng là một nước nhỏ lại nghèo, sống gần một anh lưu manh chuyên nghề hàng gian hàng giả, thì một lần đủ tiếp thu bài học mà lo rào dậu kẽo kẻ xấu tuồn đồ dỏm vào nhà thì chỉ có chết dân. Lần đó lời than nghe phát tội của một dân Ố Nàm nghèo, là cuộc sống dân nay đà quá khổ, tiền bạc khó kiếm thất nghiệp tràn lan, 80.000 xí nghiệp phá sản, nửa triệu người mất việc, chỉ cần dính vài tờ bạc giả thì gia đình khốn nạn ngay. Nay tin lại cho hay cũng tại khu vực đường mòn Lạng Sơn, cảnh sát lại tóm được cô nàng "nữ thương nhân" tên là Phùng Thị Lan, sinh năm 1990 quê Bắc Giang, cũng lại mua tiền giả nhưng là để… đánh bạc.

Lan khai nhận, ngày 7/8, Lan đi vay “nóng” 15 triệu đồng để sang Trung Quốc mua số tiền trên mang về tiêu thụ bằng hình thức đánh bạc. Đây là lần thứ 5, Lan lên biên giới Lạng Sơn mua tiền giả, tổng cộng khoảng 750 triệu VND. Theo đánh giá của cán bộ điều tra, số bạc giả bị thu giữ lần này được in ấn bằng thiết bị hiện đại với công nghệ cao nên rất giống tiền thật, nếu để lọt ra lưu thông trên thị trường sẽ gây tác hại lớn đến đến an ninh tiền tệ, an sinh xã hội. Đặc biệt, trong vụ án này, trong số tiền giả của cô nường tên Lan còn có hai tờ trăm đô Mỹ giả với chất lượng in ấn loại “xịn”…Ái chà tin này thế nào FBI không đánh hơi mà tìm tới hỏi thăm chú Chệt gian.

Hàng gian tiền giả là chuyện xưa như trái đất, nhất là nghề của anh Tầu cùi thì nó là bực tổ sư bồ đề, và không còn là chuyện xóm nhỏ Á châu mà là toàn cầu Thế giới báo động, nhưng cái thắc mắc của mỗ tôi người dân mình quá khổ. Một mặt kinh tế chắp vá như chiếc áo của Sa Môn trăm mảnh, thất nghiệp lại nghe tháng rồi do chuyện làm ăn ngân hàng lươn lẹo của con gái, cùng cái tài kinh bang tế thế của ông tía, thuộc gia đình tể tướng xà mâu 3Dũng. Mà người dân lâm thất nghiệp cả hai triệu người, còn xí nghiệp nhỏ và vừa chết ngắc ngư trong cả nước, lên tới con số bốn trăm ngàn, thế này cho người ta biết cái nhà nước đã thấy bệnh nhưng lại không chữa (?).

Còn thằng láng giềng bốn tốt đã chắc ăn nắm được thóp thằng em, nên cứ thế tuồn hàng độc vào đất Việt, chúng tung hoành như chốn không người, mọi thứ gạo thịt rau quả thằng dân đen biết ăn vô là chết, la như cháy nhà nhưng ông nhà nước đang mắc bệnh ngọng. Nhất là 14 anh chóp bu đang nhai cục phân của thằng Tầu nên im re, nghe chuyện thấy chúng nó thua cả anh chàng Phi Châu Zambia, một đất nước cũng bị Tầu cùi dùng tiền thao túng để cướp tài nguyên.

Nhưng cái ngon của các nước châu Phi, tuy nghèo nhưng có tự do báo chí, họ cũng nhận ra trong làm ăn với Chệt không có chuyển giao công nghệ, thứ hai là chất lượng hàng China quá tệ toàn là hàng gian hàng giả, rồi cuối cùng là cán cân thương mại giữa hai bên chỉ đem đến bất lợi cho châu Phi. Và dù Chệt cùi có đổ hàng chục tỷ vào Bắc phi hay Nam Phi, nhưng như lời của Giám đốc kinh tế của Liên Hiệp Châu Phi René N’Guetta Kouassi tuyên bố “không thể để cho châu Phi bị cột tay cột chân vào với một thực dân mới là Trung Quốc”.

Còn Tổng thống Zambia là Michael Sata đã cảnh báo giới đầu tư Trung Quốc là phải biết thế nào là quyền lợi hai chiều – Tin vui mới đây ngày 05/08/2012 do không được trả lương xứng đáng và đúng hạn, công nhân một mỏ than ở Zambia châu Phi do một tập đoàn Trung Quốc làm chủ, đã nổi loạn giết chết tên quản đốc người Tầu tên Ngô Sinh Tài. Đây là câu trả lời cho cái thói thực dân mới, mà trước đây hơn một năm cũng ở Zambia chúng đã dùng súng đàn áp công nhân mỏ đồng đòi tăng lương làm bị thương 12 người, tuy rằng sau đó tên chủ người Hoa bị tòa kêu án tù.

Vậy các ông Vẹm nên một lần qua châu Phi để mà học làm người, chứ đi bốn chân hoài sẽ quen thành thú, cũng như mở mồm tập nói cứng giọng trước lũ Tầu cộng, và nhả cục phân Chệt ra đi, cứ nhai nó hoài như nhai gum sẽ bị thụt lưỡi đó. Và khi về nhớ đừng lận sừng tê giác trong quần xà lỏn nữa nghe, mánh đó bị bể rồi, trước kia người ta không biết nói chim to có người tin, chứ bây giờ dù có nói là bác đang sống trong quần, hải quan châu Phi cũng bắt lột tuốt ra mà khám. Thiệt là mắc cỡ hết sức, các ngài đi đến đâu là làm xấu đến đó, quá nhục cho hai tiếng An Nam, sống mà chỉ biết có mỗi tham nhũng buôn lậu, sống thế sống chi cho bẩn mắt thiên hạ.

Lần trước mỗ tôi nghĩ Tầu Cón Hủi là bạn tốt, quá yêu Ố Nàm Cộng mà phế bỏ đồng bạc thằng em, để dọn đường cho những đồng tiền Yuan làm bá chủ tại An nam đô hộ phủ, nay tình hình càng ngày càng lộ các chóp bu cộng đỏ đang mong chuyển tịch Hán. Thì không chừng đất Nam ta một ngày không xa, cờ sáu sao rợp phố và bọn Hán nô reo vui Lưỡng Quảng, nay thêm một Quảng Nam mới mà thành danh Tam Quảng – Ông Tư Bến Nghé nghe câu chuyện hôm nay, giận quá mà buông câu chửi lũ Việt cộng “tổ cha nó…cái quân đội quần”.  

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TỔ CHA NÓ… _ Việt Nhân

(HNPĐ) Hôm đầu tháng tư cũng năm nay, đài VTV1 cũng đã loan báo công an biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã túm được ông Nguyễn Văn Úc, vượt biên giới qua ngã đường mòn thôn Cốc Nam huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn.

Khám trên người ông Úc thấy có mang theo người nửa tỷ đồng tiền Hồ - Phần lớn là tiền giấy 200.000 đồng và toàn là tiền giả.  Qua “đấu tranh” khai thác, cái ông tên Úc này thành thật khai báo, là thấy buôn tiền giả kiếm được nhiều tiền và quá dễ dàng nên khăn gói vượt biên sang nước “Bạn” mua tiền giả mang về Việt Nam bán cho dân mình xài chơi, không ngờ trên đường về thì bị lực lượng công an phát hiện.

Những tưởng là một nước nhỏ lại nghèo, sống gần một anh lưu manh chuyên nghề hàng gian hàng giả, thì một lần đủ tiếp thu bài học mà lo rào dậu kẽo kẻ xấu tuồn đồ dỏm vào nhà thì chỉ có chết dân. Lần đó lời than nghe phát tội của một dân Ố Nàm nghèo, là cuộc sống dân nay đà quá khổ, tiền bạc khó kiếm thất nghiệp tràn lan, 80.000 xí nghiệp phá sản, nửa triệu người mất việc, chỉ cần dính vài tờ bạc giả thì gia đình khốn nạn ngay. Nay tin lại cho hay cũng tại khu vực đường mòn Lạng Sơn, cảnh sát lại tóm được cô nàng "nữ thương nhân" tên là Phùng Thị Lan, sinh năm 1990 quê Bắc Giang, cũng lại mua tiền giả nhưng là để… đánh bạc.

Lan khai nhận, ngày 7/8, Lan đi vay “nóng” 15 triệu đồng để sang Trung Quốc mua số tiền trên mang về tiêu thụ bằng hình thức đánh bạc. Đây là lần thứ 5, Lan lên biên giới Lạng Sơn mua tiền giả, tổng cộng khoảng 750 triệu VND. Theo đánh giá của cán bộ điều tra, số bạc giả bị thu giữ lần này được in ấn bằng thiết bị hiện đại với công nghệ cao nên rất giống tiền thật, nếu để lọt ra lưu thông trên thị trường sẽ gây tác hại lớn đến đến an ninh tiền tệ, an sinh xã hội. Đặc biệt, trong vụ án này, trong số tiền giả của cô nường tên Lan còn có hai tờ trăm đô Mỹ giả với chất lượng in ấn loại “xịn”…Ái chà tin này thế nào FBI không đánh hơi mà tìm tới hỏi thăm chú Chệt gian.

Hàng gian tiền giả là chuyện xưa như trái đất, nhất là nghề của anh Tầu cùi thì nó là bực tổ sư bồ đề, và không còn là chuyện xóm nhỏ Á châu mà là toàn cầu Thế giới báo động, nhưng cái thắc mắc của mỗ tôi người dân mình quá khổ. Một mặt kinh tế chắp vá như chiếc áo của Sa Môn trăm mảnh, thất nghiệp lại nghe tháng rồi do chuyện làm ăn ngân hàng lươn lẹo của con gái, cùng cái tài kinh bang tế thế của ông tía, thuộc gia đình tể tướng xà mâu 3Dũng. Mà người dân lâm thất nghiệp cả hai triệu người, còn xí nghiệp nhỏ và vừa chết ngắc ngư trong cả nước, lên tới con số bốn trăm ngàn, thế này cho người ta biết cái nhà nước đã thấy bệnh nhưng lại không chữa (?).

Còn thằng láng giềng bốn tốt đã chắc ăn nắm được thóp thằng em, nên cứ thế tuồn hàng độc vào đất Việt, chúng tung hoành như chốn không người, mọi thứ gạo thịt rau quả thằng dân đen biết ăn vô là chết, la như cháy nhà nhưng ông nhà nước đang mắc bệnh ngọng. Nhất là 14 anh chóp bu đang nhai cục phân của thằng Tầu nên im re, nghe chuyện thấy chúng nó thua cả anh chàng Phi Châu Zambia, một đất nước cũng bị Tầu cùi dùng tiền thao túng để cướp tài nguyên.

Nhưng cái ngon của các nước châu Phi, tuy nghèo nhưng có tự do báo chí, họ cũng nhận ra trong làm ăn với Chệt không có chuyển giao công nghệ, thứ hai là chất lượng hàng China quá tệ toàn là hàng gian hàng giả, rồi cuối cùng là cán cân thương mại giữa hai bên chỉ đem đến bất lợi cho châu Phi. Và dù Chệt cùi có đổ hàng chục tỷ vào Bắc phi hay Nam Phi, nhưng như lời của Giám đốc kinh tế của Liên Hiệp Châu Phi René N’Guetta Kouassi tuyên bố “không thể để cho châu Phi bị cột tay cột chân vào với một thực dân mới là Trung Quốc”.

Còn Tổng thống Zambia là Michael Sata đã cảnh báo giới đầu tư Trung Quốc là phải biết thế nào là quyền lợi hai chiều – Tin vui mới đây ngày 05/08/2012 do không được trả lương xứng đáng và đúng hạn, công nhân một mỏ than ở Zambia châu Phi do một tập đoàn Trung Quốc làm chủ, đã nổi loạn giết chết tên quản đốc người Tầu tên Ngô Sinh Tài. Đây là câu trả lời cho cái thói thực dân mới, mà trước đây hơn một năm cũng ở Zambia chúng đã dùng súng đàn áp công nhân mỏ đồng đòi tăng lương làm bị thương 12 người, tuy rằng sau đó tên chủ người Hoa bị tòa kêu án tù.

Vậy các ông Vẹm nên một lần qua châu Phi để mà học làm người, chứ đi bốn chân hoài sẽ quen thành thú, cũng như mở mồm tập nói cứng giọng trước lũ Tầu cộng, và nhả cục phân Chệt ra đi, cứ nhai nó hoài như nhai gum sẽ bị thụt lưỡi đó. Và khi về nhớ đừng lận sừng tê giác trong quần xà lỏn nữa nghe, mánh đó bị bể rồi, trước kia người ta không biết nói chim to có người tin, chứ bây giờ dù có nói là bác đang sống trong quần, hải quan châu Phi cũng bắt lột tuốt ra mà khám. Thiệt là mắc cỡ hết sức, các ngài đi đến đâu là làm xấu đến đó, quá nhục cho hai tiếng An Nam, sống mà chỉ biết có mỗi tham nhũng buôn lậu, sống thế sống chi cho bẩn mắt thiên hạ.

Lần trước mỗ tôi nghĩ Tầu Cón Hủi là bạn tốt, quá yêu Ố Nàm Cộng mà phế bỏ đồng bạc thằng em, để dọn đường cho những đồng tiền Yuan làm bá chủ tại An nam đô hộ phủ, nay tình hình càng ngày càng lộ các chóp bu cộng đỏ đang mong chuyển tịch Hán. Thì không chừng đất Nam ta một ngày không xa, cờ sáu sao rợp phố và bọn Hán nô reo vui Lưỡng Quảng, nay thêm một Quảng Nam mới mà thành danh Tam Quảng – Ông Tư Bến Nghé nghe câu chuyện hôm nay, giận quá mà buông câu chửi lũ Việt cộng “tổ cha nó…cái quân đội quần”.  

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm