Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

TRỌNG “ CHUỘT ” - Việt Nhân

(HNPĐ) Vì gọi cái tên “Trọng Lú” mà đã có lần trên phố, gặp một anh bạn đọc ắt quyết đó là cách gọi của riêng mỗ tôi, anh phán rằng tôi gọi thế là sai, lú làm sao đứng đầu một đảng, một nước, đừng nhìn nét mặt Trọng ngỡ là ngu


(HNPĐ) Vì gọi cái tên “Trọng Lú” mà đã có lần trên phố, gặp một anh bạn đọc ắt quyết đó là cách gọi của riêng mỗ tôi, anh phán rằng tôi gọi thế là sai, lú làm sao đứng đầu một đảng, một nước, đừng nhìn nét mặt Trọng ngỡ là ngu, mà phải thấy đó là người thâm trầm nhiều suy nghĩ (?!). Tôi thanh minh thanh nga với anh cái tên đó không là do tôi đặt, mà là dân Hà Lội gọi từ lúc Trọng còn chưa làm tổng bí, vả lại bài báo anh đọc là bài nào, chưa chắc là của tôi vì với ai chứ bác Trọng lú nhà mình thì không bao giờ mỗ tôi nghĩ bác lú cả.

Khi viết bài thì gọi thế bởi cái tên nó gắn chết với bác từ lúc bác làm bí thư thành ủy Hà Nội, cứ theo thiên hạ mà gọi để độc giả dễ nhận diện, nhưng luôn mỗ tôi không bao giờ quên lập lại cái ý của mình, bác ấy không lú. Không phải như cái ông bờ lốc gơ nào đó chê bác trước công luận ngôn những câu vừa hài hước vừa ngô nghê, nghĩ thế là thiếu hiểu biết về bác (lầm chết), bác làm ra vẻ lú (xì tin của bác), đó là cái lú vác lu chạy cả làng đuổi theo bá thở.

Bác ấy mà lú gì, nếu có cứ đem cái lú của bác bán cho thiên hạ, tiền tiêu đến đời chắt không hết, nói thế có nghĩa “lú” gì bác ấy (bác khôn thày chạy thì có). Người viết bài lắm lúc cực ở chổ đó, vừa viết vừa lòng vòng phân bua, nhưng hôm nay bác Trọng tổng bí có thêm một tên mới, bảo đảm không cần giải thích (nghe ngay hiểu liền)!. Chuyện là thế này, ngày 06/10/2014 tiếp xúc với cử tri Hà Lội, bí Trọng có nói: “Tham nhũng nguy hiểm và khó chịu vì đã thành khá phổ biến, nó thành đường dây có tổ chức rồi, chứ không còn từng người một ăn mảnh nữa…”

Rồi tiếp luôn: “Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa”. Lần này bác Trọng xuất sắc hơn những lần trước trong chuyện ví von, chắc bà con chưa quên cái chuyện ví tham nhũng lần trước: “cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi, như ngứa ghẻ phải gãi rất khó chịu”, đấy là cái lần xem tham nhũng như ghẻ. Lần này nâng hẳn tham nhũng lên cao hơn cho đúng tầm của nó, tham nhũng là chuột, đấy bà con còn cho là lú nữa thôi, ví von như thế này thì còn gì hay bằng?.

Khi chủ tịt nước Trương Tấn Sang nói tham nhũng như một bầy sâu, ví được như thế cũng hay lắm, tuy chưa đúng tầm mà đã được dân mạng đặt cho ngay cái tên “Sang Sâu”, đi đâu cũng hãnh diện được xem là người chống tham nhũng (sâu bọ đục khoét). Nay tổng bí thư Trọng lại gọi tham nhũng là chuột, thì tuyệt cú mèo, vì con chuột là con vật phá hoại vào loại đứng đầu, và nó cũng là con vật tinh ma nhất, như vậy thì còn chờ gì mà không tặng bác bí thư nhà vồ sản cái tên “Trọng Chuột”, tên này ý hay vô cùng, nói Trọng tinh ma và ranh như chuột.

Trên mạng đến hôm nay, mỗ tôi đếm có đến chục bài xoay quanh câu chuyện Bí Lú đồng ý đánh tham nhũng, với điều kiện “đánh chuột đừng để vỡ bình”, dân mạng ném đá cái chỗ đửng để vỡ bình, bình đây là nói chế độ của Trọng. Mỗi người một ý với câu nói đó, nhưng những ai còn nhớ đến kỳ hội nghị 6 (bỏ phiếu tín nhiệm), Sang Nổ và Trọng Lú đem trình làng đồng chí Ếch, thì phát biểu lần này của tổng bí thư bên thềm quốc hội lần thứ 8, mười ngày sắp tới đây (dự kiến 20/10/2014) cũng mang âm hưởng đâu đây cái tái hồi Kim Trọng!.

Kỳ họp Cu Hát lần này cũng sẽ có cuộc bỏ phiếu tín nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao chính phủ, thì hai năm rõ mười cho thấy cái hận của hai năm về trước vẫn chưa nguôi, vẫn còn cay chuyện “đồng chí X”. Rồi ngại một lần nữa phải thấy cái cười chiến thắng của thằng bợm, mà tổng bí thư rào đón: “Chúng tôi hay nói đó là lợi ích nhóm, cấu kết với nhau nên phải có cơ chế trị tận gốc, việc này rất khó chứ không phải dễ”. Ông bí thư nhắn nhe, khơi gợi cho cái Cu Hát đừng để tái diễn chuyện “mua” như từ 40/175 phiếu ủng hộ X đã tăng 129/175.

Cái ý bài này không đặt nơi chuyện tham nhũng, cũng không đặt nơi chuyện làm sao đánh chuột đừng để vỡ bình, mà là chuyện bàn vui về cái tên (mới) gọi ngài tổng bí là Trọng Chuột, cái tên đẹp đấy chứ, lại nhiều ý nghĩa hơn cái tên Trọng Lú xa… Đã có một Tổng Cóc (ông phủ Vĩnh Tường) được nữ sĩ Hồ Xuân Hương đưa vào văn thơ mà muôn đời sau ghi nhớ, thì sao lại không thêm một Tổng Chuột (vẹm Nguyễn Phú Trọng) do báo lính HNPĐ lăng xê?, lắm khi cái nick coi nhỏ mà cái lợi không nhỏ, Trọng Chuột, Sang Sâu, tên rền thì cái vinh hoa sẽ rền theo.

Đọc tới đây bảo đảm sẽ có bạn cho rằng, cái ví von tham nhũng (với chuột) Bí Trọng đã nói: “Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình…” vậy sao lại cho Trọng cái credit đó được… Ậy đã nói rồi, Trọng là tay tinh ma quỷ quyệt, cái câu này là câu dân gian “ném chuột vỡ lọ cổ”, hắn lôi ra dùng và muốn cho ngon hơn mà gán cho Hù nói câu đó, chứ làm quái gì có chuyện hù hò dính vào đây. Vậy nhá, cứ thế từ nay ta gọi tay tổng bí thư đương nhiệm của cái đảng An Nam cộng là Trọng chuột, chứ hắn mà lú gì, ranh như chuột thì có!.

Tổng Chuột cũng chẳng thương dân mà đánh chuột, ta cứ nhìn nghiêng đi một tí thì thấy hắn cùng Sang Sâu đang mang cái ganh ăn ghét uống mà thôi, đánh chuột đừng làm vỡ bình, cái ý đã lộ là cái ghế hắn ngồi, cái đảng hắn cầm vẫn là cái hắn quan tâm. “Tôi nói lại là rất kiên quyết, nhưng phải bình tĩnh, tỉnh táo - Và chúng ta cũng phải làm một cách lâu dài, bằng nhiều biện pháp tổng thể… Xử lý một việc này phải nghĩ đến những việc khác, xử lý cái trước mắt phải nghĩ đến cái lâu dài”, qua câu này ta lại thây Trọng chuột giở trò câu giờ!.

Nghe hắn dặn dò mấy tay đi bắt chuột như thế, thì thằng đồng chí X nó ôm bụng cười, nó là dân Cà Mau, Rạch Giá, nghề bắt chuột nó một bụng kinh nghiên, vả lại nó là hàng chuột cống nhum. Trọng Chuột hôm nay là trưởng ban phòng chống chuột trung ương, một cơ quan cấp cao trực thuộc bộ cá tra, cái lối diệt tham nhũng như hắn nói: “Giữ cho được ổn định để đất nước phát triển, chứ không phải rối tung lên tất cả rồi tạo cái mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn lên thì cái đó cũng rất là nguy hiểm…” cho thấy mọi chuyện đâu lai rồi đấy.

Riêng mỗ tôi thời chiến, trôi sông lạc chợ đến tận vùng Hồng Ngự Đồng Tháp, Năm Căn Cà Mau… đi theo dân bắt chuột thì thấy muốn bắt được chuột phải phá banh hang chuột, đào bung lên thì mới lượm cả những con chuột nhắt (thanh phượng, thanh nghị)… Dân trên Mạng có câu thật hay nhắn đến tổng bí thư đảng là “còn đảng còn mình, còn bình còn chuột, Trọng ơi!” - Mỗ tôi xin mượn câu này để kết thúc câu chuyên Trọng Chuột hôm nay.

Việt Nhân (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TRỌNG “ CHUỘT ” - Việt Nhân

(HNPĐ) Vì gọi cái tên “Trọng Lú” mà đã có lần trên phố, gặp một anh bạn đọc ắt quyết đó là cách gọi của riêng mỗ tôi, anh phán rằng tôi gọi thế là sai, lú làm sao đứng đầu một đảng, một nước, đừng nhìn nét mặt Trọng ngỡ là ngu


(HNPĐ) Vì gọi cái tên “Trọng Lú” mà đã có lần trên phố, gặp một anh bạn đọc ắt quyết đó là cách gọi của riêng mỗ tôi, anh phán rằng tôi gọi thế là sai, lú làm sao đứng đầu một đảng, một nước, đừng nhìn nét mặt Trọng ngỡ là ngu, mà phải thấy đó là người thâm trầm nhiều suy nghĩ (?!). Tôi thanh minh thanh nga với anh cái tên đó không là do tôi đặt, mà là dân Hà Lội gọi từ lúc Trọng còn chưa làm tổng bí, vả lại bài báo anh đọc là bài nào, chưa chắc là của tôi vì với ai chứ bác Trọng lú nhà mình thì không bao giờ mỗ tôi nghĩ bác lú cả.

Khi viết bài thì gọi thế bởi cái tên nó gắn chết với bác từ lúc bác làm bí thư thành ủy Hà Nội, cứ theo thiên hạ mà gọi để độc giả dễ nhận diện, nhưng luôn mỗ tôi không bao giờ quên lập lại cái ý của mình, bác ấy không lú. Không phải như cái ông bờ lốc gơ nào đó chê bác trước công luận ngôn những câu vừa hài hước vừa ngô nghê, nghĩ thế là thiếu hiểu biết về bác (lầm chết), bác làm ra vẻ lú (xì tin của bác), đó là cái lú vác lu chạy cả làng đuổi theo bá thở.

Bác ấy mà lú gì, nếu có cứ đem cái lú của bác bán cho thiên hạ, tiền tiêu đến đời chắt không hết, nói thế có nghĩa “lú” gì bác ấy (bác khôn thày chạy thì có). Người viết bài lắm lúc cực ở chổ đó, vừa viết vừa lòng vòng phân bua, nhưng hôm nay bác Trọng tổng bí có thêm một tên mới, bảo đảm không cần giải thích (nghe ngay hiểu liền)!. Chuyện là thế này, ngày 06/10/2014 tiếp xúc với cử tri Hà Lội, bí Trọng có nói: “Tham nhũng nguy hiểm và khó chịu vì đã thành khá phổ biến, nó thành đường dây có tổ chức rồi, chứ không còn từng người một ăn mảnh nữa…”

Rồi tiếp luôn: “Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa”. Lần này bác Trọng xuất sắc hơn những lần trước trong chuyện ví von, chắc bà con chưa quên cái chuyện ví tham nhũng lần trước: “cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi, như ngứa ghẻ phải gãi rất khó chịu”, đấy là cái lần xem tham nhũng như ghẻ. Lần này nâng hẳn tham nhũng lên cao hơn cho đúng tầm của nó, tham nhũng là chuột, đấy bà con còn cho là lú nữa thôi, ví von như thế này thì còn gì hay bằng?.

Khi chủ tịt nước Trương Tấn Sang nói tham nhũng như một bầy sâu, ví được như thế cũng hay lắm, tuy chưa đúng tầm mà đã được dân mạng đặt cho ngay cái tên “Sang Sâu”, đi đâu cũng hãnh diện được xem là người chống tham nhũng (sâu bọ đục khoét). Nay tổng bí thư Trọng lại gọi tham nhũng là chuột, thì tuyệt cú mèo, vì con chuột là con vật phá hoại vào loại đứng đầu, và nó cũng là con vật tinh ma nhất, như vậy thì còn chờ gì mà không tặng bác bí thư nhà vồ sản cái tên “Trọng Chuột”, tên này ý hay vô cùng, nói Trọng tinh ma và ranh như chuột.

Trên mạng đến hôm nay, mỗ tôi đếm có đến chục bài xoay quanh câu chuyện Bí Lú đồng ý đánh tham nhũng, với điều kiện “đánh chuột đừng để vỡ bình”, dân mạng ném đá cái chỗ đửng để vỡ bình, bình đây là nói chế độ của Trọng. Mỗi người một ý với câu nói đó, nhưng những ai còn nhớ đến kỳ hội nghị 6 (bỏ phiếu tín nhiệm), Sang Nổ và Trọng Lú đem trình làng đồng chí Ếch, thì phát biểu lần này của tổng bí thư bên thềm quốc hội lần thứ 8, mười ngày sắp tới đây (dự kiến 20/10/2014) cũng mang âm hưởng đâu đây cái tái hồi Kim Trọng!.

Kỳ họp Cu Hát lần này cũng sẽ có cuộc bỏ phiếu tín nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao chính phủ, thì hai năm rõ mười cho thấy cái hận của hai năm về trước vẫn chưa nguôi, vẫn còn cay chuyện “đồng chí X”. Rồi ngại một lần nữa phải thấy cái cười chiến thắng của thằng bợm, mà tổng bí thư rào đón: “Chúng tôi hay nói đó là lợi ích nhóm, cấu kết với nhau nên phải có cơ chế trị tận gốc, việc này rất khó chứ không phải dễ”. Ông bí thư nhắn nhe, khơi gợi cho cái Cu Hát đừng để tái diễn chuyện “mua” như từ 40/175 phiếu ủng hộ X đã tăng 129/175.

Cái ý bài này không đặt nơi chuyện tham nhũng, cũng không đặt nơi chuyện làm sao đánh chuột đừng để vỡ bình, mà là chuyện bàn vui về cái tên (mới) gọi ngài tổng bí là Trọng Chuột, cái tên đẹp đấy chứ, lại nhiều ý nghĩa hơn cái tên Trọng Lú xa… Đã có một Tổng Cóc (ông phủ Vĩnh Tường) được nữ sĩ Hồ Xuân Hương đưa vào văn thơ mà muôn đời sau ghi nhớ, thì sao lại không thêm một Tổng Chuột (vẹm Nguyễn Phú Trọng) do báo lính HNPĐ lăng xê?, lắm khi cái nick coi nhỏ mà cái lợi không nhỏ, Trọng Chuột, Sang Sâu, tên rền thì cái vinh hoa sẽ rền theo.

Đọc tới đây bảo đảm sẽ có bạn cho rằng, cái ví von tham nhũng (với chuột) Bí Trọng đã nói: “Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình…” vậy sao lại cho Trọng cái credit đó được… Ậy đã nói rồi, Trọng là tay tinh ma quỷ quyệt, cái câu này là câu dân gian “ném chuột vỡ lọ cổ”, hắn lôi ra dùng và muốn cho ngon hơn mà gán cho Hù nói câu đó, chứ làm quái gì có chuyện hù hò dính vào đây. Vậy nhá, cứ thế từ nay ta gọi tay tổng bí thư đương nhiệm của cái đảng An Nam cộng là Trọng chuột, chứ hắn mà lú gì, ranh như chuột thì có!.

Tổng Chuột cũng chẳng thương dân mà đánh chuột, ta cứ nhìn nghiêng đi một tí thì thấy hắn cùng Sang Sâu đang mang cái ganh ăn ghét uống mà thôi, đánh chuột đừng làm vỡ bình, cái ý đã lộ là cái ghế hắn ngồi, cái đảng hắn cầm vẫn là cái hắn quan tâm. “Tôi nói lại là rất kiên quyết, nhưng phải bình tĩnh, tỉnh táo - Và chúng ta cũng phải làm một cách lâu dài, bằng nhiều biện pháp tổng thể… Xử lý một việc này phải nghĩ đến những việc khác, xử lý cái trước mắt phải nghĩ đến cái lâu dài”, qua câu này ta lại thây Trọng chuột giở trò câu giờ!.

Nghe hắn dặn dò mấy tay đi bắt chuột như thế, thì thằng đồng chí X nó ôm bụng cười, nó là dân Cà Mau, Rạch Giá, nghề bắt chuột nó một bụng kinh nghiên, vả lại nó là hàng chuột cống nhum. Trọng Chuột hôm nay là trưởng ban phòng chống chuột trung ương, một cơ quan cấp cao trực thuộc bộ cá tra, cái lối diệt tham nhũng như hắn nói: “Giữ cho được ổn định để đất nước phát triển, chứ không phải rối tung lên tất cả rồi tạo cái mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn lên thì cái đó cũng rất là nguy hiểm…” cho thấy mọi chuyện đâu lai rồi đấy.

Riêng mỗ tôi thời chiến, trôi sông lạc chợ đến tận vùng Hồng Ngự Đồng Tháp, Năm Căn Cà Mau… đi theo dân bắt chuột thì thấy muốn bắt được chuột phải phá banh hang chuột, đào bung lên thì mới lượm cả những con chuột nhắt (thanh phượng, thanh nghị)… Dân trên Mạng có câu thật hay nhắn đến tổng bí thư đảng là “còn đảng còn mình, còn bình còn chuột, Trọng ơi!” - Mỗ tôi xin mượn câu này để kết thúc câu chuyên Trọng Chuột hôm nay.

Việt Nhân (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm