Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

TƯ NỔ CHÚC TẾT _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Cách đây mươi hôm trong câu chuyện, về lễ sinh nhật cái đảng quang vinh do bác Hù kính yêu sáng lập, nó buồn hiu như đám ma nhà nghèo

 

(HNPĐ) Cách đây mươi hôm trong câu chuyện, về lễ sinh nhật cái đảng quang vinh do bác Hù kính yêu sáng lập, nó buồn hiu như đám ma nhà nghèo, chả có ai góp tiếng chung vui chỉ có mỗi hai anh hàng xóm khố rách Mên cùng Lèo góp tiếng. Lúc đó có ông khách nói đó là điềm lành, cái đảng vô địch này nó đang trong tình trạnh lâm sàng, nhờ anh sáu tấm giúp một tay là mọi chuyện ổn thỏa thôi, người người trong quán cà phê Bến Nghé, nháo nhào hỏi đồng chí 6Tấm là ai, chắc rằng ai đó cùng ban hội của 3Duẩn, 4Đồng hay gì gì đó... Chả là nói đến anh tư anh ba, thì luôn là tên của một ông kách mạng lẫy lừng đã từng nằm mùng chống muỗi, để hôm nay toàn đảng đưa đất nước thành công lên cõi thiên đường xã nghĩa.

 

Nhưng không, sáu tấm không là tên một ai cả, chỉ là cái hòm để chôn! Thì ra thế, mọi người cười cho cái bộp chộp của mình, ông ấy chả dùng chữ lâm sàng thì là gì, lâm sàng là hai tay đang bắt chuồn chuồn sắp chết, chết thì phải chôn. Thế thì cái đảng này năm mới chẳng có gì vui, lễ sinh nhật vào cái tuổi hoàng hôn tám ba, có khác chi cảnh chợ chiều không một ai đoái hoài, ngay cả ông chủ tịt nước đầu năm đầu tháng đọc thư chúc tết, cũng chẳng có được nửa lời nói về cái đảng vồ sản bách chiến bách thắng. Có người chặc lưỡi nói số nó cũng sống dai, lây lất hơn thằng bố Bônsêvich cả chục năm dư, và cũng có người nói nó thọ hơn bởi nó là hậu sanh khả ố, nó kết hợp được cái tàn độc của ông bố Nga và cái lưu manh của mẹ Tầu.

 

Tư Sang chủ tịt nước, mà người dân ưu ái thân thương gọi là Tư Nổ, lần này phải chăng đổi khẩu vị mà chỉ nói lời khích lệ tinh thần dân tộc, bỏ qua cái thói nhơi lại các giáo điều về đảng cộng sản như thường lệ. Nổ nói “Biết bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ người Việt Nam nối tiếp nhau kiên cường chiến đấu, hy sinh, lao động sáng tạo, hiến dâng cho Tổ quốc cuộc đời mình để đất nước được như ngày hôm nay.” Vì thế mọi người dân hãy kế thừa xứng đáng sự nghiệp rạng rỡ của cha ông, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, với Nổ năm mới con rắn đang bò tới này là nhà nhà, người người khắc sâu công ơn dựng nước và giữ nước của các bậc tiền nhân... đấy Tư Nổ vẫn lối nói như thế, luôn lôi ông cha hay tiền nhân vào câu nói.

 

Trong thư chúc tết, sao lại không một lời một chữ đá động đến cái đảng vồ sản, hay là đã đến lúc nói nhiều đâm ngượng, đó là cái người ta bàn ra tán vào, vì Vẹm mà không còn nói đến cái đảng của chúng thì đúng là chuyện lạ. Nổ thuộc là tay điếm lại có học tí chút, hắn biết cái gì cần nói để lấy lòng dư luận, nay hắn không nói tức cái nhạy bén cho hắn biết không nên nói nữa, hắn biết đảng đưa hắn lên nhưng người dân lúc nổi giận sẽ lôi hắn xuống. Mà cái đảng thì đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, mấy năm rồi tai tiếng vụ đồng chí Ếch có giải quyết được đâu, lại còn ý kiến ý ruồi đòi đảng phải hạn chế bớt quyền lực đi, vụ sửa đổi hiến pháp lại vẫn có người lải nhải đòi bỏ điều 4, bỏ điều 4 để mà tự sát à? Đảng chưa ngu để mà đưa cổ vào thòng lọng!

 

Hai cái chân chống cho đảng là côn an nhăn răng, và quân đội nhăn răng đã thề sẽ sống chết cùng đảng, chỉ biết có đảng thôi “còn đảng còn mình” mà, thế thì tại sao có dư luận nói mọi người đang chán lắm cái đảng vồ sản? Cái gì cũng có cái lý của nó, với Vẹm những gì thuộc về đảng luôn là cái cơ mật, ăn nói phải giữ mồm, không thể phẹt bậy phẹt bạ được, thế mà gần đây ông Bí Lú phải lên tiếng cần chấn chỉnh để cứu chế độ, tức cứu đảng. Rồi nay một đảng viên cộng sản cao cấp và kỳ cựu trong ngành báo chí truyền thông kêu gọi mở rộng dân chủ hóa ngay trong đảng để tránh tình trạng “thụ động khoanh tay nhìn mất đảng”, ông này cũng đã đưa ra trường hợp ở Liên Xô cũ, cũng là dầu sôi lửa bỏng mà 200 triệu dân đã đứng khoanh tay.

 

Vậy đã rõ người từ trong đảng nói đấy nhé! Dân nó có chán nó mới khoanh tay nhìn đảng sụp chớ nếu nó yêu thì có là dầu sôi lửa bỏng nó cũng hy sinh liều chết nhào vô cứu, nên người ta chê cái ông nhà báo Hữu Thọ, cựu tổng biên tập báo Nhăn Răng là đụt. Dân báo chí gì thứ ông, chuyện dễ hiểu thế mà không nhìn ra, trách dân Liên Xô chi cho xa, ngay Việt Nam đây thôi, đảng cộng nhà ông nếu nó có quay cu lơ giãy đành đạch, thì 90 triệu dân cũng chưa chắc đã có được một cánh tay đưa ra cứu. Còn ba triệu thằng đảng viên cộng sản hôm nay, phải thấy thực tế chúng gia nhập đảng, chỉ là cái thứ về hùa để đi ăn cướp, chứ có thằng nào gọi là lý tưởng mà đòi chúng xã thân, chúng chỉ muốn được ăn cướp như đồng chí Ếch thôi.

 

Còn ý kiến chuyện cải tổ đảng thì nhiều lắm, tại hội thảo “Đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị VN” ngày 31/1 ở Hà Nội lại cho thấy những đánh giá phê phán thẳng thắn về tình trạng suy yếu nội bộ của đảng. Các ông đảng viên kỳ cựu đã lên tiếng góp ý, ta không phủ nhận các ý kiến đều rất đúng đắn, nhưng chỉ nhằm giúp cho cái độc đảng thổ tả này nó sống bền sống dai, Giáo sư Nguyễn Văn Huyên, nguyên Viện trưởng Viện Chính trị học, nói đến thói lười học và đầu óc thủ cựu kéo lùi đà tiến của đất nước “Đảng cần xem lại cả về tâm lẫn tầm để xem liệu Đảng có đạo đức, văn minh, là trí tuệ, thiên tài - Khi có quyền, cá nhân đảng viên, người lãnh đạo dễ dàng tự thỏa mãn, dùng quyền lực thay cho chân lý, cho pháp luật trong chỉ đạo.”

 

Tiến sỹ Lê Quốc Lý, phó giám đốc Học viện Chính trị HCM đã nói về tình trạng lộng quyền, coi thường pháp luật của một bộ phận đảng viên cộng sản hiện nay đã báo động “Hiện Đảng cũng đang gặp khó khăn, thách thức không nhỏ ảnh hưởng đến uy tín chính trị, vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn tại của chế độ.” Tiến sỹ Mạch Quang Thắng Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia HCM nói “Chỉ những người có chức có quyền, những cán bộ, công chức nắm trong tay quyền, tiền, của cải thì mới có khả năng tham nhũng, mà tuyệt đại đa số trong đó là đảng viên.” Và mới đây nhất là góp ý của ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, “Sau Hiến pháp sẽ tiến hành xây dựng Luật về sự lãnh đạo của Đảng. Tôi nghĩ rằng, nếu có sự bổ sung theo hướng này thì sẽ đạt tới sự kỳ vọng của nhân dân(?).”

 

Đấy là một ít ý kiến do chính miệng các đảng viên kỳ cựu, nói lên thực chất của cái An Nam cộng đảng - Sự sụp đổ của Liên Xô, cùng sự phát triển của tin học ngày nay, nâng sự hiểu biết về cộng sản của người dân lên cao. Khó có thể bịp người dân với cái trò mị dân chủ, là cải tổ hiến pháp hay chấn chỉnh đảng, để mà gọi là phục vụ nhân dân đất nước cho tốt, người dân hôm nay đã thừa biết dân chủ và cộng sản đối chọi như nước với lửa, không bao giờ có sự phối hợp. Hãy nghe theo lời Boris Yeltsin “chế độ CS chỉ có thể bị thay thế chớ không có thể cải tổ được” mà khai tử nó đi trước khi quá muộn, vì chỉ có hai con đường là các tay cộng sản hay nhân dân làm việc đó, và khuyên đừng để nhân dân làm e các tay cộng sản phải trả giá rất nặng.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TƯ NỔ CHÚC TẾT _ Việt Nhân.

(HNPĐ) Cách đây mươi hôm trong câu chuyện, về lễ sinh nhật cái đảng quang vinh do bác Hù kính yêu sáng lập, nó buồn hiu như đám ma nhà nghèo

 

(HNPĐ) Cách đây mươi hôm trong câu chuyện, về lễ sinh nhật cái đảng quang vinh do bác Hù kính yêu sáng lập, nó buồn hiu như đám ma nhà nghèo, chả có ai góp tiếng chung vui chỉ có mỗi hai anh hàng xóm khố rách Mên cùng Lèo góp tiếng. Lúc đó có ông khách nói đó là điềm lành, cái đảng vô địch này nó đang trong tình trạnh lâm sàng, nhờ anh sáu tấm giúp một tay là mọi chuyện ổn thỏa thôi, người người trong quán cà phê Bến Nghé, nháo nhào hỏi đồng chí 6Tấm là ai, chắc rằng ai đó cùng ban hội của 3Duẩn, 4Đồng hay gì gì đó... Chả là nói đến anh tư anh ba, thì luôn là tên của một ông kách mạng lẫy lừng đã từng nằm mùng chống muỗi, để hôm nay toàn đảng đưa đất nước thành công lên cõi thiên đường xã nghĩa.

 

Nhưng không, sáu tấm không là tên một ai cả, chỉ là cái hòm để chôn! Thì ra thế, mọi người cười cho cái bộp chộp của mình, ông ấy chả dùng chữ lâm sàng thì là gì, lâm sàng là hai tay đang bắt chuồn chuồn sắp chết, chết thì phải chôn. Thế thì cái đảng này năm mới chẳng có gì vui, lễ sinh nhật vào cái tuổi hoàng hôn tám ba, có khác chi cảnh chợ chiều không một ai đoái hoài, ngay cả ông chủ tịt nước đầu năm đầu tháng đọc thư chúc tết, cũng chẳng có được nửa lời nói về cái đảng vồ sản bách chiến bách thắng. Có người chặc lưỡi nói số nó cũng sống dai, lây lất hơn thằng bố Bônsêvich cả chục năm dư, và cũng có người nói nó thọ hơn bởi nó là hậu sanh khả ố, nó kết hợp được cái tàn độc của ông bố Nga và cái lưu manh của mẹ Tầu.

 

Tư Sang chủ tịt nước, mà người dân ưu ái thân thương gọi là Tư Nổ, lần này phải chăng đổi khẩu vị mà chỉ nói lời khích lệ tinh thần dân tộc, bỏ qua cái thói nhơi lại các giáo điều về đảng cộng sản như thường lệ. Nổ nói “Biết bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ người Việt Nam nối tiếp nhau kiên cường chiến đấu, hy sinh, lao động sáng tạo, hiến dâng cho Tổ quốc cuộc đời mình để đất nước được như ngày hôm nay.” Vì thế mọi người dân hãy kế thừa xứng đáng sự nghiệp rạng rỡ của cha ông, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, với Nổ năm mới con rắn đang bò tới này là nhà nhà, người người khắc sâu công ơn dựng nước và giữ nước của các bậc tiền nhân... đấy Tư Nổ vẫn lối nói như thế, luôn lôi ông cha hay tiền nhân vào câu nói.

 

Trong thư chúc tết, sao lại không một lời một chữ đá động đến cái đảng vồ sản, hay là đã đến lúc nói nhiều đâm ngượng, đó là cái người ta bàn ra tán vào, vì Vẹm mà không còn nói đến cái đảng của chúng thì đúng là chuyện lạ. Nổ thuộc là tay điếm lại có học tí chút, hắn biết cái gì cần nói để lấy lòng dư luận, nay hắn không nói tức cái nhạy bén cho hắn biết không nên nói nữa, hắn biết đảng đưa hắn lên nhưng người dân lúc nổi giận sẽ lôi hắn xuống. Mà cái đảng thì đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, mấy năm rồi tai tiếng vụ đồng chí Ếch có giải quyết được đâu, lại còn ý kiến ý ruồi đòi đảng phải hạn chế bớt quyền lực đi, vụ sửa đổi hiến pháp lại vẫn có người lải nhải đòi bỏ điều 4, bỏ điều 4 để mà tự sát à? Đảng chưa ngu để mà đưa cổ vào thòng lọng!

 

Hai cái chân chống cho đảng là côn an nhăn răng, và quân đội nhăn răng đã thề sẽ sống chết cùng đảng, chỉ biết có đảng thôi “còn đảng còn mình” mà, thế thì tại sao có dư luận nói mọi người đang chán lắm cái đảng vồ sản? Cái gì cũng có cái lý của nó, với Vẹm những gì thuộc về đảng luôn là cái cơ mật, ăn nói phải giữ mồm, không thể phẹt bậy phẹt bạ được, thế mà gần đây ông Bí Lú phải lên tiếng cần chấn chỉnh để cứu chế độ, tức cứu đảng. Rồi nay một đảng viên cộng sản cao cấp và kỳ cựu trong ngành báo chí truyền thông kêu gọi mở rộng dân chủ hóa ngay trong đảng để tránh tình trạng “thụ động khoanh tay nhìn mất đảng”, ông này cũng đã đưa ra trường hợp ở Liên Xô cũ, cũng là dầu sôi lửa bỏng mà 200 triệu dân đã đứng khoanh tay.

 

Vậy đã rõ người từ trong đảng nói đấy nhé! Dân nó có chán nó mới khoanh tay nhìn đảng sụp chớ nếu nó yêu thì có là dầu sôi lửa bỏng nó cũng hy sinh liều chết nhào vô cứu, nên người ta chê cái ông nhà báo Hữu Thọ, cựu tổng biên tập báo Nhăn Răng là đụt. Dân báo chí gì thứ ông, chuyện dễ hiểu thế mà không nhìn ra, trách dân Liên Xô chi cho xa, ngay Việt Nam đây thôi, đảng cộng nhà ông nếu nó có quay cu lơ giãy đành đạch, thì 90 triệu dân cũng chưa chắc đã có được một cánh tay đưa ra cứu. Còn ba triệu thằng đảng viên cộng sản hôm nay, phải thấy thực tế chúng gia nhập đảng, chỉ là cái thứ về hùa để đi ăn cướp, chứ có thằng nào gọi là lý tưởng mà đòi chúng xã thân, chúng chỉ muốn được ăn cướp như đồng chí Ếch thôi.

 

Còn ý kiến chuyện cải tổ đảng thì nhiều lắm, tại hội thảo “Đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị VN” ngày 31/1 ở Hà Nội lại cho thấy những đánh giá phê phán thẳng thắn về tình trạng suy yếu nội bộ của đảng. Các ông đảng viên kỳ cựu đã lên tiếng góp ý, ta không phủ nhận các ý kiến đều rất đúng đắn, nhưng chỉ nhằm giúp cho cái độc đảng thổ tả này nó sống bền sống dai, Giáo sư Nguyễn Văn Huyên, nguyên Viện trưởng Viện Chính trị học, nói đến thói lười học và đầu óc thủ cựu kéo lùi đà tiến của đất nước “Đảng cần xem lại cả về tâm lẫn tầm để xem liệu Đảng có đạo đức, văn minh, là trí tuệ, thiên tài - Khi có quyền, cá nhân đảng viên, người lãnh đạo dễ dàng tự thỏa mãn, dùng quyền lực thay cho chân lý, cho pháp luật trong chỉ đạo.”

 

Tiến sỹ Lê Quốc Lý, phó giám đốc Học viện Chính trị HCM đã nói về tình trạng lộng quyền, coi thường pháp luật của một bộ phận đảng viên cộng sản hiện nay đã báo động “Hiện Đảng cũng đang gặp khó khăn, thách thức không nhỏ ảnh hưởng đến uy tín chính trị, vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn tại của chế độ.” Tiến sỹ Mạch Quang Thắng Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia HCM nói “Chỉ những người có chức có quyền, những cán bộ, công chức nắm trong tay quyền, tiền, của cải thì mới có khả năng tham nhũng, mà tuyệt đại đa số trong đó là đảng viên.” Và mới đây nhất là góp ý của ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, “Sau Hiến pháp sẽ tiến hành xây dựng Luật về sự lãnh đạo của Đảng. Tôi nghĩ rằng, nếu có sự bổ sung theo hướng này thì sẽ đạt tới sự kỳ vọng của nhân dân(?).”

 

Đấy là một ít ý kiến do chính miệng các đảng viên kỳ cựu, nói lên thực chất của cái An Nam cộng đảng - Sự sụp đổ của Liên Xô, cùng sự phát triển của tin học ngày nay, nâng sự hiểu biết về cộng sản của người dân lên cao. Khó có thể bịp người dân với cái trò mị dân chủ, là cải tổ hiến pháp hay chấn chỉnh đảng, để mà gọi là phục vụ nhân dân đất nước cho tốt, người dân hôm nay đã thừa biết dân chủ và cộng sản đối chọi như nước với lửa, không bao giờ có sự phối hợp. Hãy nghe theo lời Boris Yeltsin “chế độ CS chỉ có thể bị thay thế chớ không có thể cải tổ được” mà khai tử nó đi trước khi quá muộn, vì chỉ có hai con đường là các tay cộng sản hay nhân dân làm việc đó, và khuyên đừng để nhân dân làm e các tay cộng sản phải trả giá rất nặng.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm