Cõi Người Ta
TƯỞNG NƠI CỔ TÍCH - CAO MỴ NHÂN

TƯỞNG NƠI CỔ TÍCH   -   CAO MỴ
NHÂN 
Người cháu của tôi có dịp qua Mỹ thăm bà ngoại và các cậu dì của nó . Hắn cứ
cằn nhằn là chuyến bay  của nó cùng chiều với máy bay to ù , của ông tổng
thống Hoa Kỳ , Mr Obama , vì hắn mua vé của hàng không Nhật , nên từ VN qua Mỹ
, quá cảnh  Nhật  . 
Chỉ là  tình cờ , bởi lẽ vé lỡ mua từ 2 tháng trước lận . 
Tôi nói máy bay ai nấy đi , bầu trời  rộng bao la thế kia , làm sao tầu
ai  sát cánh tầu ai được , mà lo . 
Cháu tôi bảo rằng : ở cả 2 đầu  ...nỗi sợ , bên VN và bên Nhật Bản đều
canh chừng đến mức tối đa . Hành khách được bất ngờ " ổn định  "
nơi chờ đợi .
Hắn định mua vísa  một ngày cho mẹ hắn vô Xứ hoa anh đào ngay ở sân bay
Nhật , chỉ có 5 USD , nhưng  họ không bán như đã bán lâu nay .
Chưa kể  hắn còn sợ phòng xa  bọn Trung Cộng , bắn hoả tiễn phòng
không hạ  lầm máy bay  hắn đi , tưởng  tầu  " số
một  " của  tổng thống Obama  , thì oan uổng cho cuộc đời
hắn  quá . 
Nhưng may ông tổng thống Hoa Kỳ đã về Mỹ  thênh thang , 9 tiếng sau
,  tầu cháu tôi  mới  lướt bay theo . ..
Cháu tôi kể lại mấy ngày dân chúng VN vừa qua , cuồng  Mỹ đến độ có thể
nói không một người nào không thích ông Obama . 
Chắc ông Obama cũng cảm nhận được tâm tình người VN đối với ông như thế nào .
..nhiệt tình , chân thực . 
Vẫn cháu tôi , nguyên là sinh viên Ngôn Ngữ học , hắn tự so sánh 3 vị tổng
thống Hoa Kỳ đến VN trong vòng 15 năm  : ông Clinton , ông Bush  con
, và mới đây , ông Obama . 
Lúc đầu thì họ thích ông Clinton ghê lắm , giờ tận mắt thấy ông Obama , một
hình ảnh gần gụi với dân tộc các nước nhỏ .
Xưa nay chữ  " nhược tiểu da vàng " ám ảnh giới  phản chiến
, cứ lôi cái điều tự ti mặc cảm ra , sợ hãi  những  quốc gia hùng
mạnh , để than thở số mệnh không vươn lên được  ,vì các cường quốc 
giàu sang cả về tinh thần lẫn vật chất ,chèn ép , lôi kéo phe cánh chẳng hạn .
Nay sự kiện Mr Obama nói lên tất cả niềm suy tư , rằng mầu da đen tối nhất vẫn
làm nên lịch sử oai hùng  : tổng thống của một nước dẫn đầu thế giới
. 
Ông tổng thống  Bush thì chỉ bề thế sang trọng , quan cách ...có lẽ ông 
Bush  hiện thân đúng nghĩa là tổng thống USA , trên nguyên tắc khó có thể
thân thiện lắm , thành dân chúng  VN đón ông tổng thống  Bush một
cách kính trọng nể vì thôi . 
Phải đến tổng thống Obama  , mới là được hoan nghênh toàn vẹn , vị tổng
thống đi từ giai cấp ...nghèo  khổ , tầm thường  bước lên  đài
danh vọng , tột đỉnh quyền  uy . ..của một nước văn minh nhất , tiến bộ
nhất hoàn cầu.
Mr Obama như một nhân vật trong  cổ tích , một hình ảnh trong huyền thoại
. ..có lẽ phần nào cũng do nỗi ước  mơ bình thường , từ đã lâu , giờ như
có dịp thể hiện ra của bất cứ người dân VN nào đó vậy.
Ông Obama, ông Obama , người già cũng như người trẻ VN ngày nay mến mộ , không
phải ông Stalin , ông Stalin Liên Xô mà thi sĩ đỏ kè Tố Hữu ca tụng : 
Thương cha ,thương mẹ , thương chồng 
Thương mình thương một , thương ông thương mười 
        (  Tố  Hữu.  ) 
Cứ nghĩ Tố Hữu có lúc vong bản nô dịch từ bản chất đến hiện tượng , mà người ta
có thể tức uất lên , thì dân chúng VN lại càng mê cuồng ông Obama hơn.
Chuyện kể về ông Obama ở sân chơi dành cho lính  lại càng xúc tích , đa
dạng ,vì lính VNCH  vốn là những người bộc trực  , nên sự kiện nào
...biểu hiện ra cũng rất OK  với nụ cười  cũng rất hồn nhiên . ..của
Mr . Obama . 
Cháu tôi  thủ thỉ : 
Một ngày hay mọi ngày ở Mỹ , đều có nhân vật " Batman. "  nêu
trên , hiện diện khắp nơi quanh Hợp Chủng Quốc  Hoa kỳ , thì có  cần
chi  đôi cánh mộng đó bất ngờ xuất hiện như vừa  tạt ngang bầu trời
VN đâu . ..
Thật là giấc mơ bé nhỏ của một người dân vốn được sanh ra từ một đất nước khốn
khổ trăm chiều , vì  bọn bạo quyền tối tăm ngu dốt nhất lịch sử nhân loại
...hôm nay . ..là Cộng sản Việt Nam . 
      CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
  (  Cõi Người Ta  )
TƯỞNG NƠI CỔ TÍCH - CAO MỴ NHÂN

TƯỞNG NƠI CỔ TÍCH   -   CAO MỴ
NHÂN 
Người cháu của tôi có dịp qua Mỹ thăm bà ngoại và các cậu dì của nó . Hắn cứ
cằn nhằn là chuyến bay  của nó cùng chiều với máy bay to ù , của ông tổng
thống Hoa Kỳ , Mr Obama , vì hắn mua vé của hàng không Nhật , nên từ VN qua Mỹ
, quá cảnh  Nhật  . 
Chỉ là  tình cờ , bởi lẽ vé lỡ mua từ 2 tháng trước lận . 
Tôi nói máy bay ai nấy đi , bầu trời  rộng bao la thế kia , làm sao tầu
ai  sát cánh tầu ai được , mà lo . 
Cháu tôi bảo rằng : ở cả 2 đầu  ...nỗi sợ , bên VN và bên Nhật Bản đều
canh chừng đến mức tối đa . Hành khách được bất ngờ " ổn định  "
nơi chờ đợi .
Hắn định mua vísa  một ngày cho mẹ hắn vô Xứ hoa anh đào ngay ở sân bay
Nhật , chỉ có 5 USD , nhưng  họ không bán như đã bán lâu nay .
Chưa kể  hắn còn sợ phòng xa  bọn Trung Cộng , bắn hoả tiễn phòng
không hạ  lầm máy bay  hắn đi , tưởng  tầu  " số
một  " của  tổng thống Obama  , thì oan uổng cho cuộc đời
hắn  quá . 
Nhưng may ông tổng thống Hoa Kỳ đã về Mỹ  thênh thang , 9 tiếng sau
,  tầu cháu tôi  mới  lướt bay theo . ..
Cháu tôi kể lại mấy ngày dân chúng VN vừa qua , cuồng  Mỹ đến độ có thể
nói không một người nào không thích ông Obama . 
Chắc ông Obama cũng cảm nhận được tâm tình người VN đối với ông như thế nào .
..nhiệt tình , chân thực . 
Vẫn cháu tôi , nguyên là sinh viên Ngôn Ngữ học , hắn tự so sánh 3 vị tổng
thống Hoa Kỳ đến VN trong vòng 15 năm  : ông Clinton , ông Bush  con
, và mới đây , ông Obama . 
Lúc đầu thì họ thích ông Clinton ghê lắm , giờ tận mắt thấy ông Obama , một
hình ảnh gần gụi với dân tộc các nước nhỏ .
Xưa nay chữ  " nhược tiểu da vàng " ám ảnh giới  phản chiến
, cứ lôi cái điều tự ti mặc cảm ra , sợ hãi  những  quốc gia hùng
mạnh , để than thở số mệnh không vươn lên được  ,vì các cường quốc 
giàu sang cả về tinh thần lẫn vật chất ,chèn ép , lôi kéo phe cánh chẳng hạn .
Nay sự kiện Mr Obama nói lên tất cả niềm suy tư , rằng mầu da đen tối nhất vẫn
làm nên lịch sử oai hùng  : tổng thống của một nước dẫn đầu thế giới
. 
Ông tổng thống  Bush thì chỉ bề thế sang trọng , quan cách ...có lẽ ông 
Bush  hiện thân đúng nghĩa là tổng thống USA , trên nguyên tắc khó có thể
thân thiện lắm , thành dân chúng  VN đón ông tổng thống  Bush một
cách kính trọng nể vì thôi . 
Phải đến tổng thống Obama  , mới là được hoan nghênh toàn vẹn , vị tổng
thống đi từ giai cấp ...nghèo  khổ , tầm thường  bước lên  đài
danh vọng , tột đỉnh quyền  uy . ..của một nước văn minh nhất , tiến bộ
nhất hoàn cầu.
Mr Obama như một nhân vật trong  cổ tích , một hình ảnh trong huyền thoại
. ..có lẽ phần nào cũng do nỗi ước  mơ bình thường , từ đã lâu , giờ như
có dịp thể hiện ra của bất cứ người dân VN nào đó vậy.
Ông Obama, ông Obama , người già cũng như người trẻ VN ngày nay mến mộ , không
phải ông Stalin , ông Stalin Liên Xô mà thi sĩ đỏ kè Tố Hữu ca tụng : 
Thương cha ,thương mẹ , thương chồng 
Thương mình thương một , thương ông thương mười 
        (  Tố  Hữu.  ) 
Cứ nghĩ Tố Hữu có lúc vong bản nô dịch từ bản chất đến hiện tượng , mà người ta
có thể tức uất lên , thì dân chúng VN lại càng mê cuồng ông Obama hơn.
Chuyện kể về ông Obama ở sân chơi dành cho lính  lại càng xúc tích , đa
dạng ,vì lính VNCH  vốn là những người bộc trực  , nên sự kiện nào
...biểu hiện ra cũng rất OK  với nụ cười  cũng rất hồn nhiên . ..của
Mr . Obama . 
Cháu tôi  thủ thỉ : 
Một ngày hay mọi ngày ở Mỹ , đều có nhân vật " Batman. "  nêu
trên , hiện diện khắp nơi quanh Hợp Chủng Quốc  Hoa kỳ , thì có  cần
chi  đôi cánh mộng đó bất ngờ xuất hiện như vừa  tạt ngang bầu trời
VN đâu . ..
Thật là giấc mơ bé nhỏ của một người dân vốn được sanh ra từ một đất nước khốn
khổ trăm chiều , vì  bọn bạo quyền tối tăm ngu dốt nhất lịch sử nhân loại
...hôm nay . ..là Cộng sản Việt Nam . 
      CAO MỴ
NHÂN (HNPD)
  (  Cõi Người Ta  )
       
















