Xe cán chó

Tám Tàng nghĩ ngắn chuyện đời tréo ngoe điên đảo!!!

Tám Tàng nghĩ ngắn Mấy ngày gần đây có mấy tin rất chán/tởm/kinh, ngu tôi nghĩ ngắn, xin ghi lại đây vài ý.

 Tám Tàng nghĩ ngắn
Mấy ngày gần đây có mấy tin rất chán/tởm/kinh, ngu tôi nghĩ ngắn, xin ghi lại đây vài ý.
 
- Mẹ liệt sĩ, lão thành cách mạng đi thi vào đại học được biếu 2 điểm -
Mẹ than: "Mẹ già rồi, học hành thi cử chỗ mô mà hắn biếu điểm. Mẹ cũng mong hai, mong cơm ngày hai bữa ăn đủ no, lại không có mà ăn! Phải chi chúng thay hai điểm học tập chi đó bằng hai bữa cơm cho mẹ thì khi mẹ chết cũng sẽ được chết "no", mẹ sẽ biết ơn lắm lắm, khôn làm "ma đói, "lang lang kiếm hạt cơm thừa canh cặn nhục ơi là nhục!
Lão cách than: "Lão già rồi học tập trên báo lề phải mấy năm nay toàn chuyện sex, 3D, 3X ... hai điểm chúng muốn biếu thi cử chi đó, lão(đ...) [không] thèm. Lão thấm nhuần tư tưởng học theo tấm gương... dầy đặc trên báo chí XHCN, đầu lão chỉ muốn được trẻ lại để ít ra được theo bác Nông "bác tuy già nhưng còn mạnh khỏe, vì thương dân bác cưới vợ trẹ ..." (nhạc theo âm điệu "Giận Mà Thương"). Hai điểm "bi" cốt tử của lão yếu lắm, phải chi chúng nâng bi lão, làm hai bi lão tốt tươi khỏe mạnh, một tháng hai phùa (hay hai tháng một phùa cũng được) thì lão thích hơn. Nói gần nói xa chi bằng nói thật, ai cười lão già còn gân, lão chịu; lão vốn nông dân, lão thích bác Nông, làm theo... gương bác."
Dân gian phán: Nghe hai anh bộ (thất) Học, đệ tử (hai/ba) chân truyền của quan Tể phó Nguyễn Thiện Nhân là thú trưởng Bùi văn Gà mí tay phục trách khảo thí Ngố Kim Khôi lên Ti vi cãi chầy cãi cối ngụy biện cho sự lười biếng, dốt nát, cực kỳ phản bộ Học, chán chi là chán. Cãi rứa mà dám lên ti lên vi mà cãi lý(sự cùn)lấy được! Có bi nhiêu cái bà mẹ anh hùng 30 tuổi nào, mấy vị thử bét mắt đi tìm rồi hãy chựng minh cho bà con tâm phục khẩu phục đi nào, chớ huyên thuyên trẻ con!
Cãi rứa là cải giống!

- Tướng Ca CA
 
Tin Đại tá Đỗ Hữu Ca CA Hải Phòng lên tướng thật đáng ngợm ca. Tướng Ca CA HP là ai? Để lưu danh hậu thế, cho lớp người vô học không đọc và hiểu đúng tin, xin tám tóm như sau. Tướng Ca CA là người hùng của chế độ ta với tài điều binh khiển tướng và chó sự nghiệp, bày binh bố trận trên thủy dưới bộ, chiến sử Đảng cần ra sách dạy học, ghi công. Tướng đã cưỡng chế công thành danh toại mỹ mãn hảo hảo, bỏ tù được nông dân Đoàn văn Vươn đất Tiên Lãng năm 2012.
Việc "Thủ tướng phong tướng" đại Ca CA nghe nghe như chuyện đùa, làm ngu tôi bỗng ngọng, nói trắng ngượng miệng, nói lái thì nghe xuôi hơn. Tưởng thú phong tướng là đùa hóa ra thật! Xin ngợm ca! Ngày ấy thủ tướng phê phán chỉ trích vụ cưỡng chế Tiên Lãng là sai luật, nông dân Vươn vẫn bị tù tội. Nay đại Ca CA lại lên tướng do chính Thủ tướng phong hàm/hòm. Luật lệ ta xem ra chẳng là cái đinh gì. Thủ tướng nói xuôi làm ngược vẫn ok cà lem!Bà con Hải Phòng ngán ngẩm tể tướng triều nhà sản, hô mưa gọi gió ào ào, cho thành tướng thì gắn sao đỏ, cho thành chó thì kêu anh CA cột giây xích nhốt vào lồng củi! Thật đáng sợ.
Đại tá CA đang chỉ huy "hợp đồng tác chiến" ở Tiên Lãng

Thôi thì lệnh đã ban, ngu dân như chúng ta cứ phải ngó nghe. Dù ngợm ca hay ngợi ca thì tá (điền?) Ca CA đã thành tướng (cướp?) tanh mùi máu! Ca CA, mình cũng nên mừng cho người thành tướng thành tinh.  Tướng hãy đem thân thế thế thần, tài nghệ ra bảo vệ biên cương bờ cõi nước Nam theo chủ trương lớn"còn đảng còn mìn" . Túm gọn là mong tướng đem tài thần/thần tài ra bảo vệ quê hương cõi bờ đang bị giặc Tầu lấn chiếm, hà hiếp cưỡng bức ngư dân nước Nam. Tướng Ca CA mà ra trấn thủ Trường Sa thì quân Tầu chỉ cần nghe tên nghe mùi là chúng sẽ chui ống đồng mà chạy mất dép. Không tin thì cứ đem tướng Ca CA ra mà đối địch với Tầu chứ đừng đem chó, súng ống rầm rầm  rộ rộ ra dọa nạt, hà hiếp nông dân bị cướp vườn, chiếm đất như lũ ác ôn, côn đồ dạo nọ!
Cứ nghĩ dài hay nghĩ ngắn chi đến chuyện tướng Ca CA là ngu tôi thất kinh. Thôi, thăng!
Ca CA thăng tướng, ngu Tàng cũng xin thăng. Thăng thiên độn thổ!
Xin vái ba vái!
Tám Tàng
(16/7/2013)

 

Bàn ra tán vào (1)

quang dinh
THƯ GỬI “ĐỒNG CHÓE*” * Dù bạn là CAM hay dư luận viên trên mạng Ta vẫn đối kháng với đảng khốn nạn tốt làm Bạn giải phóng ta hay ta sẽ thực hiện mưu toan Lề phải trái biết chông gai khủng sản gài phía trước Bạn trên đường bất lương băm sáu chước Ta xuất chiêu độc cước rước nhân quyền Dù tiếng tăm luôn chụp mũ vô duyên Ta cũng quyết giành cành hoa dân chủ * Trên mặt trận truyền thông công bằng ăn thua đủ Đừng noi gương đạo đực quốc tặc HỒ Văn hóa nô bồi bút khúc tam vô Võ thô bỉ mạ lị nhau tới bến Bên thua cuộc lâm thời lùi một chến Lỡ “séc ki” vì súng gãy nửa chừng Xuân bảy lăm phỏng giái cả người dưng Không cùng giống nòi Lạc Hồng bách VIỆT * “Xin lỗi cố họa sỹ biếm:NGUYỄN HẢI CHÍ*” * Tình quê hương trong lòng ta tha thiết Đâu ngại gì khi gánh nạn thiệt thân Dù giam chân trong bệnh viện tâm thần Hay đặt đít trại phục hồi nhân phẩm Đánh ngoại xâm không thể là điều cấm Đả tà quyền bất khả giả điếc câm Nhìn giang sơn lệ vong quốc khôn cầm Lũ ngu cậm cẩm y ngoài HÀ NỘI * Giỗ HÙNG VƯƠNG đến chừng nào xưng tội Lỗi ông cha chú bác dối nhân dân Có một người vừa đi vừa kể chuyện công hàm Năm năm tám cam tâm dâng biển đảo Mộng đại đồng tô hô thi khô hão Trong cũi mồ nam mô Phật Pháp Tăng Tụi lâu la ba triệu đứa lăng nhăng Thằng quý tử tự hù ma dọa quỷ * “Một dòng dõi xuất thân từ điếm đĩ Đánh MỸ vờ để vơ vét non sông” * TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Tám Tàng nghĩ ngắn chuyện đời tréo ngoe điên đảo!!!

Tám Tàng nghĩ ngắn Mấy ngày gần đây có mấy tin rất chán/tởm/kinh, ngu tôi nghĩ ngắn, xin ghi lại đây vài ý.

 Tám Tàng nghĩ ngắn
Mấy ngày gần đây có mấy tin rất chán/tởm/kinh, ngu tôi nghĩ ngắn, xin ghi lại đây vài ý.
 
- Mẹ liệt sĩ, lão thành cách mạng đi thi vào đại học được biếu 2 điểm -
Mẹ than: "Mẹ già rồi, học hành thi cử chỗ mô mà hắn biếu điểm. Mẹ cũng mong hai, mong cơm ngày hai bữa ăn đủ no, lại không có mà ăn! Phải chi chúng thay hai điểm học tập chi đó bằng hai bữa cơm cho mẹ thì khi mẹ chết cũng sẽ được chết "no", mẹ sẽ biết ơn lắm lắm, khôn làm "ma đói, "lang lang kiếm hạt cơm thừa canh cặn nhục ơi là nhục!
Lão cách than: "Lão già rồi học tập trên báo lề phải mấy năm nay toàn chuyện sex, 3D, 3X ... hai điểm chúng muốn biếu thi cử chi đó, lão(đ...) [không] thèm. Lão thấm nhuần tư tưởng học theo tấm gương... dầy đặc trên báo chí XHCN, đầu lão chỉ muốn được trẻ lại để ít ra được theo bác Nông "bác tuy già nhưng còn mạnh khỏe, vì thương dân bác cưới vợ trẹ ..." (nhạc theo âm điệu "Giận Mà Thương"). Hai điểm "bi" cốt tử của lão yếu lắm, phải chi chúng nâng bi lão, làm hai bi lão tốt tươi khỏe mạnh, một tháng hai phùa (hay hai tháng một phùa cũng được) thì lão thích hơn. Nói gần nói xa chi bằng nói thật, ai cười lão già còn gân, lão chịu; lão vốn nông dân, lão thích bác Nông, làm theo... gương bác."
Dân gian phán: Nghe hai anh bộ (thất) Học, đệ tử (hai/ba) chân truyền của quan Tể phó Nguyễn Thiện Nhân là thú trưởng Bùi văn Gà mí tay phục trách khảo thí Ngố Kim Khôi lên Ti vi cãi chầy cãi cối ngụy biện cho sự lười biếng, dốt nát, cực kỳ phản bộ Học, chán chi là chán. Cãi rứa mà dám lên ti lên vi mà cãi lý(sự cùn)lấy được! Có bi nhiêu cái bà mẹ anh hùng 30 tuổi nào, mấy vị thử bét mắt đi tìm rồi hãy chựng minh cho bà con tâm phục khẩu phục đi nào, chớ huyên thuyên trẻ con!
Cãi rứa là cải giống!

- Tướng Ca CA
 
Tin Đại tá Đỗ Hữu Ca CA Hải Phòng lên tướng thật đáng ngợm ca. Tướng Ca CA HP là ai? Để lưu danh hậu thế, cho lớp người vô học không đọc và hiểu đúng tin, xin tám tóm như sau. Tướng Ca CA là người hùng của chế độ ta với tài điều binh khiển tướng và chó sự nghiệp, bày binh bố trận trên thủy dưới bộ, chiến sử Đảng cần ra sách dạy học, ghi công. Tướng đã cưỡng chế công thành danh toại mỹ mãn hảo hảo, bỏ tù được nông dân Đoàn văn Vươn đất Tiên Lãng năm 2012.
Việc "Thủ tướng phong tướng" đại Ca CA nghe nghe như chuyện đùa, làm ngu tôi bỗng ngọng, nói trắng ngượng miệng, nói lái thì nghe xuôi hơn. Tưởng thú phong tướng là đùa hóa ra thật! Xin ngợm ca! Ngày ấy thủ tướng phê phán chỉ trích vụ cưỡng chế Tiên Lãng là sai luật, nông dân Vươn vẫn bị tù tội. Nay đại Ca CA lại lên tướng do chính Thủ tướng phong hàm/hòm. Luật lệ ta xem ra chẳng là cái đinh gì. Thủ tướng nói xuôi làm ngược vẫn ok cà lem!Bà con Hải Phòng ngán ngẩm tể tướng triều nhà sản, hô mưa gọi gió ào ào, cho thành tướng thì gắn sao đỏ, cho thành chó thì kêu anh CA cột giây xích nhốt vào lồng củi! Thật đáng sợ.
Đại tá CA đang chỉ huy "hợp đồng tác chiến" ở Tiên Lãng

Thôi thì lệnh đã ban, ngu dân như chúng ta cứ phải ngó nghe. Dù ngợm ca hay ngợi ca thì tá (điền?) Ca CA đã thành tướng (cướp?) tanh mùi máu! Ca CA, mình cũng nên mừng cho người thành tướng thành tinh.  Tướng hãy đem thân thế thế thần, tài nghệ ra bảo vệ biên cương bờ cõi nước Nam theo chủ trương lớn"còn đảng còn mìn" . Túm gọn là mong tướng đem tài thần/thần tài ra bảo vệ quê hương cõi bờ đang bị giặc Tầu lấn chiếm, hà hiếp cưỡng bức ngư dân nước Nam. Tướng Ca CA mà ra trấn thủ Trường Sa thì quân Tầu chỉ cần nghe tên nghe mùi là chúng sẽ chui ống đồng mà chạy mất dép. Không tin thì cứ đem tướng Ca CA ra mà đối địch với Tầu chứ đừng đem chó, súng ống rầm rầm  rộ rộ ra dọa nạt, hà hiếp nông dân bị cướp vườn, chiếm đất như lũ ác ôn, côn đồ dạo nọ!
Cứ nghĩ dài hay nghĩ ngắn chi đến chuyện tướng Ca CA là ngu tôi thất kinh. Thôi, thăng!
Ca CA thăng tướng, ngu Tàng cũng xin thăng. Thăng thiên độn thổ!
Xin vái ba vái!
Tám Tàng
(16/7/2013)

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm