Thân Hữu Tiếp Tay...

Tầm nhìn hầu hết các cấp lãnh đạo csVN thấp kém so ra còn thua đàn bà... đái không cao hơn ngọn cỏ! - Nguyễn Dư

( HNPD ) Tầm nhìn hầu hết các cấp lãnh đạo csVN thấp kém so ra còn thua đàn bà
ThuThiem-dep
( HNPD ) Tầm nhìn hầu hết các cấp lãnh đạo csVN thấp kém so ra còn thua đàn bà... đái không cao hơn ngọn cỏ!

Lên mạng, vào các trang Youtube xem, có những cảnh đời cơ cực, thiếu thốn ở làng  quê nghèo Việt Nam mà muốn trào nước mắt. Nhiều mạnh thường quân người Việt sống rải rác khắp nơi trên thế giới động lòng thương cảm, cho nên thỉnh thoảng họ chuyển tiền về nhờ những người trong nước đi đến tận nơi giúp đỡ từng gia đình

Chuyện nhiều cảnh đời khốn khổ trong cái xã hội Việt Nam nói hoài, nói mãi không bao giờ hết!

Thế mà cái đám lãnh đạo thành Hồ bày đặt đóng kịch trình diễn cái màn nhắn tin lấy tiền giúp người nghèo, làm cho tôi và chắc không ít người lợm tởm đến tột cùng. Đây là cái trò mèo từ thiện rẻ tiền không đáng và không thấm vào đâu để "chữa cháy" của ông Thiện Nhân và bà Quyết Tâm chứ không còn ai ngoài họ. Bởi chúng đã để lỡ độ; xếp đặt một cơ hội đục khoét cho những "con chuột cống" cỡ bự ở Thủ Thiêm (!)

Ông Nguyễn Thiện Nhân này, tôi đã chửi từ khi ông còn là bộ trưởng giáo dục. Ông khoe thành tích đảng của ông có công xóa nạn mù chữ so từ thời thực dân... (sic). Rồi nào là "nói không với tiêu cực, với thành tích trong giáo dục". Tài lãnh đạo của ông đến mức đó là... cùn. Thế mà ông dần dần leo cao, leo đến chức bí thư thành Hồ. Chức vụ này có nhiều triển vọng lắm; sẽ đứng đầu quốc gia chứ không phải chơi! Khốn nạn thay, nếu ông là người đứng đầu lãnh đạo đất nước!

Cái đám cộng đảng Ba Đình từ xưa nay là thế, gật nhiều và ba phải, hiền như ông Thiện Nhân: "gió chiều nào, theo chiều đó", tất cả đều đồng thuận, nhất trí cao trăm phần trăm thì nó "lành"; nhưng đời sống người dân trong xã hội thì nó "rách"; rách te tua! Bởi, người lãnh đạo thì phải là đánh đông dẹp bắc, mổ xẻ vấn đề gì thuộc về  quốc gia thì cũng phải bàn rộng đến với mọi từng lớp, cãi nhau như mổ bò, cãi cho tới bến ăn thua thì dân mới được nhờ. Chứ mà dám ăn dám nói, không dám làm, mà nếu có làm thì như mèo mửa lại còn đóng kịch trình diễn như các người thì dân sẽ khốn đốn và khổ ải dài dài! Ngày xưa, trước ông Nhân, Đinh La Thăng dám "ăn" dám nói (nổ), đóng kịch trình diễn và dám làm (bậy) thì người dân cũng khốn đốn không thua; cũng chả nhờ cậy được gì ráo! Hai loại người này, loại nào làm lãnh đạo thì dân cũng chết!

Ông Thiện Nhân hiền thì có hiền, xứng với cái tên cha mẹ đặt cho ông, nhưng nếu mà làm người lãnh đạo thì chả có ra giống ôn gì! Tôi dám chắc điều đó. Tin tôi đi. Bởi ông không có sự quyết đoán khôn ngoan, lanh lẹ; không có tầm nhìn của cấp lãnh đạo; không có kế sách về một tương lai lâu dài cho thành phố hay đất nước. Chúng ta cũng đã thấy ông đứng đầu trong ngành giáo dục rồi!

Mới đây, trong cái vụ ì xèo về nhà hát "giao" và "hưởng" ở Thủ Thiêm, hãy nghe ông Nhân nói, đại ý: Tiền xây nhà hát giao hưởng chỉ là tiền bán đất trước đây, khác so với tiền đền bù cho người dân là tiền ngân sách (!).Vậy thử hỏi: tiền bán đất và tiền ngân sách khác nhau ở cái chỗ nào. Tiền bán đất thì các ông các bà có quyền  xài, có quyền chi tiêu cho một từng lớp cái gọi là "quý tộc" trong xã hội chắc? À, thì ra bán đất, nó không phải là ngân sách quốc gia! Thảo nào, chúng ta mới thấy chuyện xẻ thịt đất nước tan hoang, nhượng đặc khu cho ngoại bang, nạnh ai nấy kiếm chác để tiêu xài là thế?

Cái chuyện phục vụ riêng cho cái đám "quý tộc" thì hãy để cho chúng nó làm. Tại sao các người xía vào, lấy tiền dân làm chi cho nên mới bị xỉa xói!

Còn nghe thêm cái dàn đồng ca hợp xướng về nhà hát giao hưởng của bà Quyết Tâm trong một đoạn băng của VNExpress chúng ta mới... té ngửa. Bà Tâm nói: "Dân đã quyết"

Các ông các bà xây nhà hát để trang điểm cho bộ mặt thành Hồ thì cũng giống như mụ tú bà tô son trét phấn trên khuôn mặt già nua bệnh hoạn; còn bên trong thân thể Hồ Chí Minh thì là ghẻ lở nhớp nhúa đến giai đoạn hết thuốc chữa rồi!

Người dân phẫn nộ là phải

Nguyễn Dư ( HNPD )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tầm nhìn hầu hết các cấp lãnh đạo csVN thấp kém so ra còn thua đàn bà... đái không cao hơn ngọn cỏ! - Nguyễn Dư

( HNPD ) Tầm nhìn hầu hết các cấp lãnh đạo csVN thấp kém so ra còn thua đàn bà
ThuThiem-dep
( HNPD ) Tầm nhìn hầu hết các cấp lãnh đạo csVN thấp kém so ra còn thua đàn bà... đái không cao hơn ngọn cỏ!

Lên mạng, vào các trang Youtube xem, có những cảnh đời cơ cực, thiếu thốn ở làng  quê nghèo Việt Nam mà muốn trào nước mắt. Nhiều mạnh thường quân người Việt sống rải rác khắp nơi trên thế giới động lòng thương cảm, cho nên thỉnh thoảng họ chuyển tiền về nhờ những người trong nước đi đến tận nơi giúp đỡ từng gia đình

Chuyện nhiều cảnh đời khốn khổ trong cái xã hội Việt Nam nói hoài, nói mãi không bao giờ hết!

Thế mà cái đám lãnh đạo thành Hồ bày đặt đóng kịch trình diễn cái màn nhắn tin lấy tiền giúp người nghèo, làm cho tôi và chắc không ít người lợm tởm đến tột cùng. Đây là cái trò mèo từ thiện rẻ tiền không đáng và không thấm vào đâu để "chữa cháy" của ông Thiện Nhân và bà Quyết Tâm chứ không còn ai ngoài họ. Bởi chúng đã để lỡ độ; xếp đặt một cơ hội đục khoét cho những "con chuột cống" cỡ bự ở Thủ Thiêm (!)

Ông Nguyễn Thiện Nhân này, tôi đã chửi từ khi ông còn là bộ trưởng giáo dục. Ông khoe thành tích đảng của ông có công xóa nạn mù chữ so từ thời thực dân... (sic). Rồi nào là "nói không với tiêu cực, với thành tích trong giáo dục". Tài lãnh đạo của ông đến mức đó là... cùn. Thế mà ông dần dần leo cao, leo đến chức bí thư thành Hồ. Chức vụ này có nhiều triển vọng lắm; sẽ đứng đầu quốc gia chứ không phải chơi! Khốn nạn thay, nếu ông là người đứng đầu lãnh đạo đất nước!

Cái đám cộng đảng Ba Đình từ xưa nay là thế, gật nhiều và ba phải, hiền như ông Thiện Nhân: "gió chiều nào, theo chiều đó", tất cả đều đồng thuận, nhất trí cao trăm phần trăm thì nó "lành"; nhưng đời sống người dân trong xã hội thì nó "rách"; rách te tua! Bởi, người lãnh đạo thì phải là đánh đông dẹp bắc, mổ xẻ vấn đề gì thuộc về  quốc gia thì cũng phải bàn rộng đến với mọi từng lớp, cãi nhau như mổ bò, cãi cho tới bến ăn thua thì dân mới được nhờ. Chứ mà dám ăn dám nói, không dám làm, mà nếu có làm thì như mèo mửa lại còn đóng kịch trình diễn như các người thì dân sẽ khốn đốn và khổ ải dài dài! Ngày xưa, trước ông Nhân, Đinh La Thăng dám "ăn" dám nói (nổ), đóng kịch trình diễn và dám làm (bậy) thì người dân cũng khốn đốn không thua; cũng chả nhờ cậy được gì ráo! Hai loại người này, loại nào làm lãnh đạo thì dân cũng chết!

Ông Thiện Nhân hiền thì có hiền, xứng với cái tên cha mẹ đặt cho ông, nhưng nếu mà làm người lãnh đạo thì chả có ra giống ôn gì! Tôi dám chắc điều đó. Tin tôi đi. Bởi ông không có sự quyết đoán khôn ngoan, lanh lẹ; không có tầm nhìn của cấp lãnh đạo; không có kế sách về một tương lai lâu dài cho thành phố hay đất nước. Chúng ta cũng đã thấy ông đứng đầu trong ngành giáo dục rồi!

Mới đây, trong cái vụ ì xèo về nhà hát "giao" và "hưởng" ở Thủ Thiêm, hãy nghe ông Nhân nói, đại ý: Tiền xây nhà hát giao hưởng chỉ là tiền bán đất trước đây, khác so với tiền đền bù cho người dân là tiền ngân sách (!).Vậy thử hỏi: tiền bán đất và tiền ngân sách khác nhau ở cái chỗ nào. Tiền bán đất thì các ông các bà có quyền  xài, có quyền chi tiêu cho một từng lớp cái gọi là "quý tộc" trong xã hội chắc? À, thì ra bán đất, nó không phải là ngân sách quốc gia! Thảo nào, chúng ta mới thấy chuyện xẻ thịt đất nước tan hoang, nhượng đặc khu cho ngoại bang, nạnh ai nấy kiếm chác để tiêu xài là thế?

Cái chuyện phục vụ riêng cho cái đám "quý tộc" thì hãy để cho chúng nó làm. Tại sao các người xía vào, lấy tiền dân làm chi cho nên mới bị xỉa xói!

Còn nghe thêm cái dàn đồng ca hợp xướng về nhà hát giao hưởng của bà Quyết Tâm trong một đoạn băng của VNExpress chúng ta mới... té ngửa. Bà Tâm nói: "Dân đã quyết"

Các ông các bà xây nhà hát để trang điểm cho bộ mặt thành Hồ thì cũng giống như mụ tú bà tô son trét phấn trên khuôn mặt già nua bệnh hoạn; còn bên trong thân thể Hồ Chí Minh thì là ghẻ lở nhớp nhúa đến giai đoạn hết thuốc chữa rồi!

Người dân phẫn nộ là phải

Nguyễn Dư ( HNPD )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm