Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Thành Viên Nguyễn Nhơn Nói Đi. Đồ Ngu Nói Lại - Đồ Ngu

( HNPĐ ) Cho đến giờ phút ngồi gõ những dòng chữ này Đồ tôi vẫn còn mang cái cảm giác xấu hổ. Cái tâm trạng ray rứt này bắt đầu từ lúc 2 giờ đêm ngày 26 tháng 10 kh

 


( HNPĐ ) Cho đến giờ phút ngồi gõ những dòng chữ này Đồ tôi vẫn còn mang cái cảm giác xấu hổ. Cái tâm trạng ray rứt này không phải bắt đầu từ lúc 2 giờ đêm ngày 26 tháng 10 khi Thành viên lão thành Nguyễn Nhơn gửi Mail kèm theo hình ảnh, việc Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải đã trả lại Quốc kỳ VNCH cho một thanh niên, đã cố len vào đám đông trao  Điếu Cầy. Xấu hổ, vì chúng tôi đã " nhanh ẩu đoảng" post ngay bài ấy lên mạng.

Tại sao Đồ tôi lại xấu hổ?

Xin thưa rằng, đã năm lần bẩy lượt, chúng tôi thưa với quý độc giả rằng: Chúng tôi  không được trang bị từ kiến thức, đến kỹ năng cho cái nghề " làm báo" này. Ông Lính Dù thì cho rằng thành công của chúng tôi hôm nay không phải do Chó Ngáp Phải Ruồi. Thằng bé con Cu Tí thì cao giọng " chỉ lối cho hiêu chạy", hay nói nôm na là dạy đĩ vén váy, khi đem ra 2 trường hợp mà những người " tranh đấu cho dân chủ" qua tị nạn mắc phải và lập tức bị đồng bào người Việt Quốc gia đem ..." Chôn sống ". Những tưởng ông Lính Dù hoa ngôn là đúng. Những tưởng " lời con trẻ thế mà thiêng". Nếu không có xẩy ra cái chuyện bé cái lầm này.

Cho đến giờ phút này chúng tôi đã xem đi xem lại các clip đón tiếp ông Điếu Cầy không biết bao nhiêu lần ( Không may cho chúng tôi ngày hôm ấy, Lính Dù lại bị bệnh bất ngờ, nếu không, với tính năng nổ của mình, Lính Dù đã quay chụp được nhiều khúc phim gía trị, chứ đâu có phải cảnh tam sao thất bổn như thế này?.
Vâng, cho đến phút này chúng tôi vẫn còn hy vọng cái cảnh đau thương mà bác Nguyễn Nhơn show ra chỉ vì sự vội vã và choáng ngập của ông Điếu Cầy, sau những phút mệt mỏi và căng thẳng khi mới chân ướt chân ráo, bước chân vào thiên đường của Tự do, nên ông ấy đã có những cử chỉ và hành động thất thác chăng ?

Đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì chúng tôi nhận được mail của Thân hữu Nhà văn Nguyễn Bá Chổi. Anh Chổi với giọng văn điềm tĩnh, nhân hậu: Sau khi đọc bài "Điếu Cày trả lại Cờ Vàng" của tác giả Nguyễn Nhơn, tôi xem đi xem lại nhiều lần không thấy chỗ nào chứng minh điều đó . Ở phút 1.26 quả thật có người đưa cờ  cho anh ĐC và anh ĐC có nói "cám ơn", nhưng xem kỹ thì hai việc này không dính dáng gì với nhau ."
Rồi chúng tôi lại nhận được lời BRTV của anh Lĩnh Nguyên. Lĩnh Nguyên là một Mạnh Thường Quân của HNPĐ từ những ngày HNPD " chẳng có tiếng tăm gì" . Dù bận bịu làm " Đại gia" ở nước láng giềng, nhưng LN thỉnh thoảng cũng vẫn còn viết trên HNPD...Anh gõ như sau:

Sau khi đọc bài cuả Ông Nguyễn Nhơn viết về chuyện lá cờ Vàng và Ông Điếu Cày. Hôm nay chủ nhật Tôi ở nhà và đã mở ra xem tổng cộng 6 lần cho rõ và cho Kỷ.Cho nên Tôi xin nêu ra hai ý kiến do tôi thấy và nghe qua video clip cuả báo Người Việt như sau: 1/ Khi Ông Điếu Cày phát biểu xong thì mọi người hô to Điếu Cày!Điều cày! thì Ông ĐC nói lại : Xin Cám ơn! Xin cám ơn ! và cùng lúc Anh Thanh Niên đưa lá cờ VNCH vào ngay trước mặt Ông ĐC , vì phản ứng tự nhiên Ông ta đưa tay đẩy để đi tới cho nên đây là hai động tác cùng đến một lúc gây nên một sự hiểu lầm . 2/ Giã dụ như Ông ĐC không nhận lá cờ Vàng thì cũng không có gì phải chỉ trích hay làm lớn chuyện cả. Vì chúng ta đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ cho Người dân Việt Nam , chứ không phải đấu tranh Tự do Dân Chủ cho lá cờ cuả chúng ta. Quý vị nên nhớ rằng : Mèo trắng , Mèo Đen miễn sao bắt chuột được là cũng tốt thôi . 3/ Người Việt Chúng ta có cách nhìn rất phiến diện và hay đồn đoán , một nói ra mười khi không thích người ta. Điễn hình như tôi đi làm xa mới về nhà, đâu có đi đón Ông ĐC được đâu ? mà hai người gọi đến tôi và nói chắc như ngô là Tôi lái xe chở Ông ĐC và vị nhân viên Ngoại giao đi về khách sạn phải không ? tôi bảo đâu có ? Chị ta bảo Người ta nói với Chị là Tôi đi chiếc xe Mercedes S-500 cuả tôi , trong lúc xe chở Ông ĐC là Màu trắng ! Vì vậy quý vị nên thận trọng .

Ôi, Bác Nguyễn Nhơn ơi. Học lực, kiến thức, tinh thần Quốc gia chống Cộng của bác thì không ai nghi ngờ được cả, nhưng cho phép chúng em ( một lần thôi ) mong rằng lần này, bác lầm. Còn nếu quy trách cho bác ấy cũng không đúng. Cái đầu bài, bác gửi cho chúng tôi với mấy chữ từ tốn: Chi Tiết Nhỏ, Vấn Nạn Lớn, từ đó, xé ra to, cũng tự người post bài, (  chắc là muốn câu View ? ) .Còn với các bạn có gay gắt với ông Điếu Cầy, các bạn cũng không sai. Sai là từ sự đưa tin của chúng tôi mà ra thôi.

Sự đời có nhân, có quả mà câu ví von của người xưa: " Vụng về cũng thể hằng nga. Trăm khôn ngàn khéo chẳng qua mục đồng". Cứ xem: " Cao cả" như bác Hồ. Được thần thánh hóa. Được cả trăm đứa văn, thi nô bơm thổi. Được cả một hệ thống tuyên tuyền khổng lồ của CS tô hồng chuốc lục. Cuối cùng, thì cái bộ mặt nhơ nhớp của tên bạo chúa dâm ô, đê tiện cũng lộ ra.
Chúng tôi những thằng Xuân Tóc Đỏ truyền thông , cũng không ngoại lệ, mới vỗ ngực xưng tên là đang mon men vào top 100 ngàn của Web toàn cầu ( qua đánh giá của công ty Alexa.com , Amazon ). Rốt cuộc, có nói đi nói lại cả ngàn lần chăng nữa, thì cái bản chất lá cải cũng lộ ra mà thôi...

Cũng may, mỗi một chữ Phiếm trong đại ngôn Hải Ngoại Phiếm Đàm, đã chữa bẽ cho chúng tôi !

Đồ Ngu
( HNPĐ )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Thành Viên Nguyễn Nhơn Nói Đi. Đồ Ngu Nói Lại - Đồ Ngu

( HNPĐ ) Cho đến giờ phút ngồi gõ những dòng chữ này Đồ tôi vẫn còn mang cái cảm giác xấu hổ. Cái tâm trạng ray rứt này bắt đầu từ lúc 2 giờ đêm ngày 26 tháng 10 kh

 


( HNPĐ ) Cho đến giờ phút ngồi gõ những dòng chữ này Đồ tôi vẫn còn mang cái cảm giác xấu hổ. Cái tâm trạng ray rứt này không phải bắt đầu từ lúc 2 giờ đêm ngày 26 tháng 10 khi Thành viên lão thành Nguyễn Nhơn gửi Mail kèm theo hình ảnh, việc Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải đã trả lại Quốc kỳ VNCH cho một thanh niên, đã cố len vào đám đông trao  Điếu Cầy. Xấu hổ, vì chúng tôi đã " nhanh ẩu đoảng" post ngay bài ấy lên mạng.

Tại sao Đồ tôi lại xấu hổ?

Xin thưa rằng, đã năm lần bẩy lượt, chúng tôi thưa với quý độc giả rằng: Chúng tôi  không được trang bị từ kiến thức, đến kỹ năng cho cái nghề " làm báo" này. Ông Lính Dù thì cho rằng thành công của chúng tôi hôm nay không phải do Chó Ngáp Phải Ruồi. Thằng bé con Cu Tí thì cao giọng " chỉ lối cho hiêu chạy", hay nói nôm na là dạy đĩ vén váy, khi đem ra 2 trường hợp mà những người " tranh đấu cho dân chủ" qua tị nạn mắc phải và lập tức bị đồng bào người Việt Quốc gia đem ..." Chôn sống ". Những tưởng ông Lính Dù hoa ngôn là đúng. Những tưởng " lời con trẻ thế mà thiêng". Nếu không có xẩy ra cái chuyện bé cái lầm này.

Cho đến giờ phút này chúng tôi đã xem đi xem lại các clip đón tiếp ông Điếu Cầy không biết bao nhiêu lần ( Không may cho chúng tôi ngày hôm ấy, Lính Dù lại bị bệnh bất ngờ, nếu không, với tính năng nổ của mình, Lính Dù đã quay chụp được nhiều khúc phim gía trị, chứ đâu có phải cảnh tam sao thất bổn như thế này?.
Vâng, cho đến phút này chúng tôi vẫn còn hy vọng cái cảnh đau thương mà bác Nguyễn Nhơn show ra chỉ vì sự vội vã và choáng ngập của ông Điếu Cầy, sau những phút mệt mỏi và căng thẳng khi mới chân ướt chân ráo, bước chân vào thiên đường của Tự do, nên ông ấy đã có những cử chỉ và hành động thất thác chăng ?

Đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì chúng tôi nhận được mail của Thân hữu Nhà văn Nguyễn Bá Chổi. Anh Chổi với giọng văn điềm tĩnh, nhân hậu: Sau khi đọc bài "Điếu Cày trả lại Cờ Vàng" của tác giả Nguyễn Nhơn, tôi xem đi xem lại nhiều lần không thấy chỗ nào chứng minh điều đó . Ở phút 1.26 quả thật có người đưa cờ  cho anh ĐC và anh ĐC có nói "cám ơn", nhưng xem kỹ thì hai việc này không dính dáng gì với nhau ."
Rồi chúng tôi lại nhận được lời BRTV của anh Lĩnh Nguyên. Lĩnh Nguyên là một Mạnh Thường Quân của HNPĐ từ những ngày HNPD " chẳng có tiếng tăm gì" . Dù bận bịu làm " Đại gia" ở nước láng giềng, nhưng LN thỉnh thoảng cũng vẫn còn viết trên HNPD...Anh gõ như sau:

Sau khi đọc bài cuả Ông Nguyễn Nhơn viết về chuyện lá cờ Vàng và Ông Điếu Cày. Hôm nay chủ nhật Tôi ở nhà và đã mở ra xem tổng cộng 6 lần cho rõ và cho Kỷ.Cho nên Tôi xin nêu ra hai ý kiến do tôi thấy và nghe qua video clip cuả báo Người Việt như sau: 1/ Khi Ông Điếu Cày phát biểu xong thì mọi người hô to Điếu Cày!Điều cày! thì Ông ĐC nói lại : Xin Cám ơn! Xin cám ơn ! và cùng lúc Anh Thanh Niên đưa lá cờ VNCH vào ngay trước mặt Ông ĐC , vì phản ứng tự nhiên Ông ta đưa tay đẩy để đi tới cho nên đây là hai động tác cùng đến một lúc gây nên một sự hiểu lầm . 2/ Giã dụ như Ông ĐC không nhận lá cờ Vàng thì cũng không có gì phải chỉ trích hay làm lớn chuyện cả. Vì chúng ta đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ cho Người dân Việt Nam , chứ không phải đấu tranh Tự do Dân Chủ cho lá cờ cuả chúng ta. Quý vị nên nhớ rằng : Mèo trắng , Mèo Đen miễn sao bắt chuột được là cũng tốt thôi . 3/ Người Việt Chúng ta có cách nhìn rất phiến diện và hay đồn đoán , một nói ra mười khi không thích người ta. Điễn hình như tôi đi làm xa mới về nhà, đâu có đi đón Ông ĐC được đâu ? mà hai người gọi đến tôi và nói chắc như ngô là Tôi lái xe chở Ông ĐC và vị nhân viên Ngoại giao đi về khách sạn phải không ? tôi bảo đâu có ? Chị ta bảo Người ta nói với Chị là Tôi đi chiếc xe Mercedes S-500 cuả tôi , trong lúc xe chở Ông ĐC là Màu trắng ! Vì vậy quý vị nên thận trọng .

Ôi, Bác Nguyễn Nhơn ơi. Học lực, kiến thức, tinh thần Quốc gia chống Cộng của bác thì không ai nghi ngờ được cả, nhưng cho phép chúng em ( một lần thôi ) mong rằng lần này, bác lầm. Còn nếu quy trách cho bác ấy cũng không đúng. Cái đầu bài, bác gửi cho chúng tôi với mấy chữ từ tốn: Chi Tiết Nhỏ, Vấn Nạn Lớn, từ đó, xé ra to, cũng tự người post bài, (  chắc là muốn câu View ? ) .Còn với các bạn có gay gắt với ông Điếu Cầy, các bạn cũng không sai. Sai là từ sự đưa tin của chúng tôi mà ra thôi.

Sự đời có nhân, có quả mà câu ví von của người xưa: " Vụng về cũng thể hằng nga. Trăm khôn ngàn khéo chẳng qua mục đồng". Cứ xem: " Cao cả" như bác Hồ. Được thần thánh hóa. Được cả trăm đứa văn, thi nô bơm thổi. Được cả một hệ thống tuyên tuyền khổng lồ của CS tô hồng chuốc lục. Cuối cùng, thì cái bộ mặt nhơ nhớp của tên bạo chúa dâm ô, đê tiện cũng lộ ra.
Chúng tôi những thằng Xuân Tóc Đỏ truyền thông , cũng không ngoại lệ, mới vỗ ngực xưng tên là đang mon men vào top 100 ngàn của Web toàn cầu ( qua đánh giá của công ty Alexa.com , Amazon ). Rốt cuộc, có nói đi nói lại cả ngàn lần chăng nữa, thì cái bản chất lá cải cũng lộ ra mà thôi...

Cũng may, mỗi một chữ Phiếm trong đại ngôn Hải Ngoại Phiếm Đàm, đã chữa bẽ cho chúng tôi !

Đồ Ngu
( HNPĐ )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm