Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Tin vào đảng? - Việt Nhân

HNPĐ) Chuyện lụt trước năm 1975 của miền Trung quê nghèo là cái thường

C:\Users\HP\Pictures\lũ1.jpg

(HNPĐ) Chuyện lụt trước năm 1975 của miền Trung quê nghèo là cái thường, và đã thành nếp đi vào cả câu ca: Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn. Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm à… ơi… (Tiếng Sông Hương/Phạm Đình Chương). Lúc đó cũng có bão đi kèm lụt, nhưng có sự đều đặn nói theo chữ nghĩa vịt cộng (đến hẹn lại lên) về cả ‘số lượng’ lẫn ‘chất lượng’, thì chỉ sau ngày gọi là ‘giải phóng’ nhờ ơn cắt mạng, mới có những cơn lũ cuồng nộ đi cùng bão, hay lũ chồng lũ tức xả lũ thủy điện kết hợp lũ thiên nhiên.

Xả lũ thủy điện là loại lũ bất nhân của loài thú xã nghĩa, có người gọi đó là thứ họa nhân tai hùa cùng thiên tai, chỉ có sau 1975. Câu hát cảm thương cho dân miền Trung của ông Phạm Đình Chương gọi là trời hành đã thành thiếu sót, trời hành thì chỉ có một, chứ đám đít đỏ gieo thêm tai ương cả trăm lần hơn. Vì vậy cứ mỗi năm lúc phải gánh lấy họa lũ lụt, là lại nghe người dân chửi chế độ xã nghĩa như hát hay, đó cũng là cái ưu việt của cắt mạng, mà ngày trước không hề thấy trong thời VNCH.

Tấm ảnh được dùng minh họa cho câu chuyện hôm nay, nhìn vào đó là thấy được cái nguyên nhân gây ‘lũ’ của thời xã nghĩa! Mỗ tôi mượn nó trên báo Thanh Niên đăng ngày 16/10/2020, ảnh chụp vợ của tay đại tá (nguyễn hữu hùng), một trong 13 tên đít đỏ chết tại thủy điện Rào Trăng 3, mụ ngồi trên chiếc ghế được gọi là ‘rồng đỉnh’, bằng gỗ cẩm lai được rao bán trên mạng với giá 1,59 tỉ tiền hồ, tương đương 68.500 đô Mỹ hay 96.600 đô Úc.

Lũ từ phá rừng mà nên, và những biệt phủ dinh thự cất bằng hàng trăm khối gỗ quý ngàn năm, những bộ bàn ghế khủng chạm rồng mây trong các nhà quan đỏ, là những chứng tích phá rừng khó chối. Lần này không chỉ mỗi người dân vô tội phải chịu nạn vì lũ, nhà cửa hoa màu lẫn con người bị lũ cuốn, mà có cả tướng lẫn tá của chúng đền tội, chết rồi vẫn còn đây đầy lời nguyền rủa. Nên cho lính tháo cất giấu những tranh, vật trang trí bằng gổ quý, nhưng đã muộn, gieo nhân phải gặt quả, muôn đời là vậy!

Kẻ ăn rươi người chịu bão cũng là đây! Loài tặc trên đất Việt hôm nay, cát tặc, lâm tặc, thổ tặc… thì cũng chỉ từ mỗi tặc đảng Pắc Bó mà ra, đứa con nít cũng biết thế, nhưng lũ đít đỏ nói chỉ có ‘bọn phản động’ mới vu kết các thứ tặc đó cho chế độ. Một nhà nước côn an trị, không bọn chúng làm, lẫn bao che thì hỏi ai dám? Tên (nguyễn quốc trị) tổng cục trưởng cục lâm nghiệp xã nghĩa, bênh lâm tặc hắn nói: Lũ lụt là do biến đổi khí hậu, không phải do phá rừng, nói lũ lụt ở miền Trung do phá rừng là không đúng (Dân Việt 21/20/2020).

Nói vậy là vừa ngu dốt lẫn khốn nạn! Một bọn bất nhân, trong khi người dân đang sống chết đối đầu cùng lũ, mười lăm tên quan đỏ Hà Tĩnh kéo nhau về thành hồ vui chơi họp mặt đồng hương. Hà Nội tưng bừng khai mạc hội nghị trung ương, Hải Phòng ăn mừng đại hội thành công, Thanh Hóa ca hát gọi là kỷ niệm 90 năm thành lập hội liên hiệp phụ nữ. Chả trách có người (Hiếu Chân) viết bài chửi chúng là loài cầm thú, và trước cái chết của13 tên quan đỏ ở Rào Trăng 3, dân mạng (Nguyễn Lân Thắng), tuyên bố khui bia uống mừng!

Chúng nói những chương trình đó đã được định trước không thể không tổ chức, nói thế thì là con vật, thiên tai là nỗi đau chung, đình chỉ mọi hội hè là lẽ hợp lòng người. Đại hội đảng nghe nói tiêu tốn bốn mươi nghìn tỷ tiền hồ, đó là tiền thuế dân đóng, của cả những người đang ngụp lặn trong lũ ở miền Trung. Lú tên đầu sỏ một đít hai ghế, chính nó vừa khai mạc hội nghị trung ương, tối 17/10/2020 đã lên tiếng nào là bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những mất mát, đau thương, gửi lời chia buồn đến những gia đình có người thân bị nạn do lũ, lụt. 

Nói lời sáo rỗng, cuối cùng vẫn là trò đùn đẩy cho người dân, lành rách tự lo với nhau: Tôi rất mong đồng bào ta ở trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, thương người như thể thương thân, hết lòng động viên, giúp đỡ những người đang gặp hoạn nạn, khó khăn, những người nghèo, hộ nghèo, để hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất do thiên tai gây ra…

Không chửi có mà điên! Rặt một lũ điếm thối, nhà nước chính quyền gì chúng nó, nghe chúng nói ‘mong đồng bào ta ở trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái…’ ai mà tin là khốn nạn ngay. Cô ca sĩ (Thủy Tiên) quyên được trăm tỷ, bây giờ đang trong cảnh ăn không ngon ngủ không yên và ‘rất áp lực’, việc cô làm coi như phạm pháp, bởi thủ Niểng vừa chỉ đạo hội chữ thập đỏ, các bộ ngành địa phương tổ chức giám sát việc vận động quyên góp hỗ trợ, bảo đảm theo Nghị định 64/2008/NĐ-CP.

Theo cái nghị định này, thì chỉ có các tổ chức của nhà nước xã nghĩa như mặt trận tổ quốc, hội chữ thập đỏ, các quỹ xã hội, từ thiện mới được quyền vận động quyên góp, và phân phối hàng cứu trợ mà thôi. Dư luận ồn lên phản đối cái yêu cầu của Niểng, thế là trò lùi một để tiến hai được đem dùng, mà ngày 23/10/2020 Niểng giao cho bộ tài chính xã nghĩa nghiên cứu, gọi là lấy ý kiến rộng rãi, đầy đủ các bộ, ngành, cơ quan liên quan lẫn đối tượng chịu tác động trực tiếp, để gọi là xây dựng nghị định mới thay thế NĐ 64/2008/NĐ-CP.

Nên nhớ cộng phỉ chuyên nghề bịp, nghị định mới thay thế bây giờ mới gọi là lấy ý kiến, cho nên số tiền trăm tỷ đâu cần tài giỏi cũng đoán được cái kết, 22 tấn lương khô cứu trợ dân vùng lũ mà bọn quan đỏ Quảng Trị, thấy ‘món này ngon’ giữ lại chia nhau đớp, thì thử hỏi cái món trăm tỷ ‘cực kỳ’ béo làm sao thoát. Và vụ 22 tấn lương khô theo RFA, thì tay phó thủ (trương hòa bình) hôm 22/10/2020 cũng đã tuyên bố rồi: Đó không phải là tham nhũng gì. Sic!

Mẹ cha nó, ăn bẩn thành tật nên nào biết xấu, rốt lại chỉ tội cho dân bị lũ, và những ai góp tiền là thua, không tin nhà nước mới gửi cá nhân, tưởng rằng giúp được người bị nạn, cuối cùng sẽ được thấy tiền trôi vào tay lũ bợm mặt trận tổ cuốc xã nghĩa. Trên mạng đã xuất hiện tin nhắn cho cô ca sĩ: Chị ơi, nếu chị đem tiền cứu trợ đưa cho thằng mặt gì đó, thì chị trả tiền lại cho em. 

Vẫn là noi theo truyền thống từ thằng bác, chỉ đợi người làm xong là cướp, lương khô đã không tha ‘vì nó ngon’ thì có đâu chê tiền trăm tỷ, chắc chắn vậy. Phần cô ca sĩ rồi đây có như tên MC (phan anh) năm 2016 không, hạ hồi rồi cũng sẽ rõ, riêng chuyện con số trăm tỷ cho thấy, nếu là đảng tức nhà nước xã nghĩa quyên góp, liệu có được một phần trăm?

Không bao giờ được! Dân biết mặt thật chúng rồi, thế mà Niểng hôm 20/10/2020 tại buổi họp cuốc hội xã nghĩa hắn ngoác mồm nói: Niềm tin của nhân dân đối với đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố… Hỏi còn ai tin đâu để mà củng cố, hở cái thằng thích thủ dâm kia? 

VIỆT NHÂN (HNPĐ)


C:\Users\HP\Pictures\lũ 3.jpg

       Nhân Ng: Sao lại tháo xuống? Muốn cho mọi người thấy ta là quan thanh liêm à!

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin vào đảng? - Việt Nhân

HNPĐ) Chuyện lụt trước năm 1975 của miền Trung quê nghèo là cái thường

C:\Users\HP\Pictures\lũ1.jpg

(HNPĐ) Chuyện lụt trước năm 1975 của miền Trung quê nghèo là cái thường, và đã thành nếp đi vào cả câu ca: Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn. Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm à… ơi… (Tiếng Sông Hương/Phạm Đình Chương). Lúc đó cũng có bão đi kèm lụt, nhưng có sự đều đặn nói theo chữ nghĩa vịt cộng (đến hẹn lại lên) về cả ‘số lượng’ lẫn ‘chất lượng’, thì chỉ sau ngày gọi là ‘giải phóng’ nhờ ơn cắt mạng, mới có những cơn lũ cuồng nộ đi cùng bão, hay lũ chồng lũ tức xả lũ thủy điện kết hợp lũ thiên nhiên.

Xả lũ thủy điện là loại lũ bất nhân của loài thú xã nghĩa, có người gọi đó là thứ họa nhân tai hùa cùng thiên tai, chỉ có sau 1975. Câu hát cảm thương cho dân miền Trung của ông Phạm Đình Chương gọi là trời hành đã thành thiếu sót, trời hành thì chỉ có một, chứ đám đít đỏ gieo thêm tai ương cả trăm lần hơn. Vì vậy cứ mỗi năm lúc phải gánh lấy họa lũ lụt, là lại nghe người dân chửi chế độ xã nghĩa như hát hay, đó cũng là cái ưu việt của cắt mạng, mà ngày trước không hề thấy trong thời VNCH.

Tấm ảnh được dùng minh họa cho câu chuyện hôm nay, nhìn vào đó là thấy được cái nguyên nhân gây ‘lũ’ của thời xã nghĩa! Mỗ tôi mượn nó trên báo Thanh Niên đăng ngày 16/10/2020, ảnh chụp vợ của tay đại tá (nguyễn hữu hùng), một trong 13 tên đít đỏ chết tại thủy điện Rào Trăng 3, mụ ngồi trên chiếc ghế được gọi là ‘rồng đỉnh’, bằng gỗ cẩm lai được rao bán trên mạng với giá 1,59 tỉ tiền hồ, tương đương 68.500 đô Mỹ hay 96.600 đô Úc.

Lũ từ phá rừng mà nên, và những biệt phủ dinh thự cất bằng hàng trăm khối gỗ quý ngàn năm, những bộ bàn ghế khủng chạm rồng mây trong các nhà quan đỏ, là những chứng tích phá rừng khó chối. Lần này không chỉ mỗi người dân vô tội phải chịu nạn vì lũ, nhà cửa hoa màu lẫn con người bị lũ cuốn, mà có cả tướng lẫn tá của chúng đền tội, chết rồi vẫn còn đây đầy lời nguyền rủa. Nên cho lính tháo cất giấu những tranh, vật trang trí bằng gổ quý, nhưng đã muộn, gieo nhân phải gặt quả, muôn đời là vậy!

Kẻ ăn rươi người chịu bão cũng là đây! Loài tặc trên đất Việt hôm nay, cát tặc, lâm tặc, thổ tặc… thì cũng chỉ từ mỗi tặc đảng Pắc Bó mà ra, đứa con nít cũng biết thế, nhưng lũ đít đỏ nói chỉ có ‘bọn phản động’ mới vu kết các thứ tặc đó cho chế độ. Một nhà nước côn an trị, không bọn chúng làm, lẫn bao che thì hỏi ai dám? Tên (nguyễn quốc trị) tổng cục trưởng cục lâm nghiệp xã nghĩa, bênh lâm tặc hắn nói: Lũ lụt là do biến đổi khí hậu, không phải do phá rừng, nói lũ lụt ở miền Trung do phá rừng là không đúng (Dân Việt 21/20/2020).

Nói vậy là vừa ngu dốt lẫn khốn nạn! Một bọn bất nhân, trong khi người dân đang sống chết đối đầu cùng lũ, mười lăm tên quan đỏ Hà Tĩnh kéo nhau về thành hồ vui chơi họp mặt đồng hương. Hà Nội tưng bừng khai mạc hội nghị trung ương, Hải Phòng ăn mừng đại hội thành công, Thanh Hóa ca hát gọi là kỷ niệm 90 năm thành lập hội liên hiệp phụ nữ. Chả trách có người (Hiếu Chân) viết bài chửi chúng là loài cầm thú, và trước cái chết của13 tên quan đỏ ở Rào Trăng 3, dân mạng (Nguyễn Lân Thắng), tuyên bố khui bia uống mừng!

Chúng nói những chương trình đó đã được định trước không thể không tổ chức, nói thế thì là con vật, thiên tai là nỗi đau chung, đình chỉ mọi hội hè là lẽ hợp lòng người. Đại hội đảng nghe nói tiêu tốn bốn mươi nghìn tỷ tiền hồ, đó là tiền thuế dân đóng, của cả những người đang ngụp lặn trong lũ ở miền Trung. Lú tên đầu sỏ một đít hai ghế, chính nó vừa khai mạc hội nghị trung ương, tối 17/10/2020 đã lên tiếng nào là bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ những mất mát, đau thương, gửi lời chia buồn đến những gia đình có người thân bị nạn do lũ, lụt. 

Nói lời sáo rỗng, cuối cùng vẫn là trò đùn đẩy cho người dân, lành rách tự lo với nhau: Tôi rất mong đồng bào ta ở trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, thương người như thể thương thân, hết lòng động viên, giúp đỡ những người đang gặp hoạn nạn, khó khăn, những người nghèo, hộ nghèo, để hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất do thiên tai gây ra…

Không chửi có mà điên! Rặt một lũ điếm thối, nhà nước chính quyền gì chúng nó, nghe chúng nói ‘mong đồng bào ta ở trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái…’ ai mà tin là khốn nạn ngay. Cô ca sĩ (Thủy Tiên) quyên được trăm tỷ, bây giờ đang trong cảnh ăn không ngon ngủ không yên và ‘rất áp lực’, việc cô làm coi như phạm pháp, bởi thủ Niểng vừa chỉ đạo hội chữ thập đỏ, các bộ ngành địa phương tổ chức giám sát việc vận động quyên góp hỗ trợ, bảo đảm theo Nghị định 64/2008/NĐ-CP.

Theo cái nghị định này, thì chỉ có các tổ chức của nhà nước xã nghĩa như mặt trận tổ quốc, hội chữ thập đỏ, các quỹ xã hội, từ thiện mới được quyền vận động quyên góp, và phân phối hàng cứu trợ mà thôi. Dư luận ồn lên phản đối cái yêu cầu của Niểng, thế là trò lùi một để tiến hai được đem dùng, mà ngày 23/10/2020 Niểng giao cho bộ tài chính xã nghĩa nghiên cứu, gọi là lấy ý kiến rộng rãi, đầy đủ các bộ, ngành, cơ quan liên quan lẫn đối tượng chịu tác động trực tiếp, để gọi là xây dựng nghị định mới thay thế NĐ 64/2008/NĐ-CP.

Nên nhớ cộng phỉ chuyên nghề bịp, nghị định mới thay thế bây giờ mới gọi là lấy ý kiến, cho nên số tiền trăm tỷ đâu cần tài giỏi cũng đoán được cái kết, 22 tấn lương khô cứu trợ dân vùng lũ mà bọn quan đỏ Quảng Trị, thấy ‘món này ngon’ giữ lại chia nhau đớp, thì thử hỏi cái món trăm tỷ ‘cực kỳ’ béo làm sao thoát. Và vụ 22 tấn lương khô theo RFA, thì tay phó thủ (trương hòa bình) hôm 22/10/2020 cũng đã tuyên bố rồi: Đó không phải là tham nhũng gì. Sic!

Mẹ cha nó, ăn bẩn thành tật nên nào biết xấu, rốt lại chỉ tội cho dân bị lũ, và những ai góp tiền là thua, không tin nhà nước mới gửi cá nhân, tưởng rằng giúp được người bị nạn, cuối cùng sẽ được thấy tiền trôi vào tay lũ bợm mặt trận tổ cuốc xã nghĩa. Trên mạng đã xuất hiện tin nhắn cho cô ca sĩ: Chị ơi, nếu chị đem tiền cứu trợ đưa cho thằng mặt gì đó, thì chị trả tiền lại cho em. 

Vẫn là noi theo truyền thống từ thằng bác, chỉ đợi người làm xong là cướp, lương khô đã không tha ‘vì nó ngon’ thì có đâu chê tiền trăm tỷ, chắc chắn vậy. Phần cô ca sĩ rồi đây có như tên MC (phan anh) năm 2016 không, hạ hồi rồi cũng sẽ rõ, riêng chuyện con số trăm tỷ cho thấy, nếu là đảng tức nhà nước xã nghĩa quyên góp, liệu có được một phần trăm?

Không bao giờ được! Dân biết mặt thật chúng rồi, thế mà Niểng hôm 20/10/2020 tại buổi họp cuốc hội xã nghĩa hắn ngoác mồm nói: Niềm tin của nhân dân đối với đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố… Hỏi còn ai tin đâu để mà củng cố, hở cái thằng thích thủ dâm kia? 

VIỆT NHÂN (HNPĐ)


C:\Users\HP\Pictures\lũ 3.jpg

       Nhân Ng: Sao lại tháo xuống? Muốn cho mọi người thấy ta là quan thanh liêm à!

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm