Trang lá cải

Trang Lá Cải Thứ Bẩy Ngày 04-05-2013 Không Phải Tin, Bài Nào Trong Này Cũng...Lá Cải .

Không chỉ tự nhiên khỏa thân như chốn không người, những con người kỳ lạ này còn gây chú ý bằng những hành động khác nhau.

****************************** 

Con trai "Công tử Bạc Liêu" chính thức ở nhà mới

Ông Trần Trinh Đức, con trai của "Công tử Bạc Liêu" Trần Trinh Huy cho biết, ông vừa chính thức chuyển vào ở ngôi nhà mới do tỉnh Bạc Liêu cấp cho ông.

 

Chia sẻ với PV, ông Trần Trinh Đức nói, ông rất vui khi sau mấy năm về Bạc Liêu ông chính thức nhận được một căn nhà do tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ để gia đình của ông có nơi ở ổn định, không còn phải đi thuê mướn ở tạm bên ngoài.

Con trai "Công tử Bạc Liêu", ông Trần Trinh Đức trước căn nhà mới tại Bạc Liêu.

Còn bà Nguyễn Thị Nga (vợ ông Đức) cho hay, trước khi chuyển đến nơi ở mới tại phường 5, TP Bạc Liêu (cách nơi ở cũ khoảng 3- 4km) , 3 nhân khẩu của gia đình bà cùng ở trong một căn nhà cũ, thấp, mỗi khi mùa mưa thì ngập vào tận trong nên sinh hoạt cũng gặp nhiều khó khăn. “Giờ có nhà mới khang trang hơn nên việc che mưa, che nắng sau này không phải lo lắng nữa”, bà Nga bày tỏ.

Căn nhà mới của con trai “Công tử Bạc Liêu” khá khang trang với hàng rào sắt trước nhà, bên trong có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 bếp đảm bảo cho gia đình ông Đức gồm vợ chồng ông và một người con gái ở ổn định trong thời gian dài.

Tâm sự với PV, vợ ông Đức nói, căn nhà số 112 của ông bà nằm trong dãy khu dân cư Thiên Long, do khu này còn mới nên vẫn chưa có nhiều người đến ở, không khí cũng khá trầm. Tuy nhiên, do hai vợ chồng bà tuổi cũng đã lớn nên không khí yên tĩnh có lẽ cũng tốt hơn.

Theo ông Trần Trinh Đức, hiện hàng ngày hai buổi sáng, chiều ông vẫn ra ngồi ở khu vực nhà hàng khách sạn "Công tử Bạc Liêu" để mưu sinh.

Theo Dân Trí

***************************

"Yêu cuồng loạn" trên bãi biển, cặp đôi bị bắt

Theo tin tức từ báo South Florida Sun-Sentinel, khi cảnh sát tới thì cặp đôi nói trên vẫn còn đang trong tình trạng "cuồng loạn".

 

Cảnh sát bang Florida, Hoa Kỳ vừa bắt một cặp đôi vì tội “mây mưa” tại một bãi biển công cộng.

Văn phòng cảnh sát thị trấn Manalapan, hạt Palm Beach, bang Florida cho biết họ nhận được một tin báo về một cặp đôi đang làm tình ngay trên một bãi tắm công cộng.

Theo tin tức từ báo South Florida Sun-Sentinel, khi cảnh sát tới thì cặp đôi nói trên vẫn còn đang trong tình trạng "cuồng loạn".

Ảnh minh họa Cảnh sát Mỹ không ăn mặc như thế này

Danh tính cặp đôi sau đó được tiết lộ là Ward Powell, 53 tuổi và bạn gái Tanya Wheeler, 34 tuổi đến từ thị trấn Greenville, bang South Carolina.

Powell khai với các quan chức cảnh sát là ông ta và bạn gái đang cùng nhau tắm truồng ở biển và vì tắm truồng nên cả hai đã “không kìm chế được cảm xúc”.

Với hành động trên, Powell và Wheeler đã bị bắt và bị buộc tội có hành vi dâm dục cũng như có các

Theo An ninh Thủ đô/ UP

*****************************

"Hết hồn" với những quảng cáo lạ

Vì lợi nhuận, họ sẵn sàng thực hiện những quảng cáo "trá hình" hoặc lừa đảo quá trớn.

Rải tiền “phát chẩn” – Quảng cáo thu hút khách du lịch

Ngày 30/4/2011, hàng vạn du khách có mặt dưới chân cầu Nhuận Dương (Trung Quốc) để chờ đợi lễ “rải tiền phát chẩn” của hội du lịch địa phương. Khoảng 2 giờ chiều, 3 thiếu nữ trẻ diện váy dài chấm gót xuất hiện tại vị trí “bề trên” và bắt đầu thực hiện hoạt động đặc biệt.

"Hết hồn" với những quảng cáo lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quang cao,nhung chieu quang cao,quang cao dac biet

Khi từng đợt tiền thật mệnh giá 100 NDT (xấp xỉ 300 nghìn VND) được thả nhẹ nhàng rơi xuống, đám đông chen lấn xô đẩy giành cướp tạo thành 1 quang cảnh vô cùng phản cảm. Hoạt động này sau đó đã bị lên án nặng nề và hiện đang bị điều tra quy trách nhiệm pháp luật.

Giảm giá bao cao su cho học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng

"Hết hồn" với những quảng cáo lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quang cao,nhung chieu quang cao,quang cao dac biet

Tháng 9/2008, nhân dịp khai giảng tựu trường, một hãng sản xuất bao cao su Trung Quốc đã quyết định thực hiện hoạt động giảm giá mạnh dành cho… học sinh sinh viên. Biển quảng cáo gắn trên các kệ hàng trong siêu thị “dõng dạc” tuyên bố: Giá thời điểm khai trường chỉ có 24,80 NDT (khoảng 75 nghìn VND).

Người mẫu tắm, khách uống nước tắm – quảng cáo máy lọc nước

"Hết hồn" với những quảng cáo lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quang cao,nhung chieu quang cao,quang cao dac biet

Ngày 13/9/2010 tại trung tâm triển lãm quốc tế Phúc Châu Trung Quốc diễn ra một hoạt động vô cùng kỳ quặc. Một công ty sản xuất máy lọc nước đã thuê nhiều người mẫu xinh đẹp đến hiện trường “tắm trực tiếp” trước sự theo dõi của khán giả. Sau đó, lượng “nước tắm” này được đưa vào máy lọc và mời khách thăm quan… uống thử để kiểm nghiệm độ “tinh khiết”. Cách khẳng định sự tự tin và hiệu quả của công ty trên đã bị đánh giá “quá rẻ tiền” và dư luận lo ngại nó sẽ làm ảnh hưởng sai lệch tới trẻ em.

Nude quảng cáo sữa chua

"Hết hồn" với những quảng cáo lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quang cao,nhung chieu quang cao,quang cao dac biet

Tháng 1/2003, tại một phòng tranh cá nhân nằm tại thủ đô Seul Hàn Quốc đã diễn ra chương trình tiếp thị sản phẩm sữa chua. Điều đặc biệt là công ty sản xuất đã mời tới 3 mỹ nhân nude toàn thân tiến hành “giới thiệu” với khách hàng. Hoạt động này được đánh giá là màn biểu diễn sex trá hình và bị dư luận lên án nặng nề.

“Mua đệm tặng vợ” – câu quảng cáo “lừa đảo” quá trớn

"Hết hồn" với những quảng cáo lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quang cao,nhung chieu quang cao,quang cao dac biet

“Năm hổ tặng đại lễ. Mua đệm tặng vợ” là câu “chào hàng” hấp dẫn của 1 công ty tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc. Ngay sau khi phát hiện hành vi phạm pháp “lừa đảo” quá trớn này, cơ quan an ninh địa phương đã lập tức truy tìm người chịu trách nhiệm và lập tức gỡ hạ các tấm  biển quảng cáo trên.

Nude đi làm – tuyên truyền cho chương trình truyền hình mới

"Hết hồn" với những quảng cáo lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quang cao,nhung chieu quang cao,quang cao dac biet

Ngày 17/5/2010, tại một ga tầu điện ngầm thủ đô London (Anh) xuất hiện 4 chàng trai cô gái nude toàn thân đi lại “tự nhiên” trước sự ngỡ ngàng của người xung quanh. Biểu cảm khuôn mặt cũng đồ đạc tùy thân của họ phản ánh “giai cấp” nhân viên văn phòng đang bận rộn đi đến công sở. Theo giới thiệu của những nhân vật đặc biệt này, hành vi họ đang thực hiện có mục đích quảng cáo cho tiết mục truyền hình mới của đài trung ương Anh mang tên “Văn phòng làm việc khỏa thân”.

Khổng Tử, Lão Tử mặc comple – Quảng cáo thương hiệu thời trang

"Hết hồn" với những quảng cáo lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quang cao,nhung chieu quang cao,quang cao dac biet

Tháng 12/2007, một công ty thiết kế thời trang Trung Quốc đã thực hiện tấm poster quảng cáo thương hiệu với hình ảnh Khổng Tử, Lão Tử mặc đồ… comple sành điệu. Không chỉ để 2 vị “thánh sống” trong lòng người dân Trung Quốc thắt cà vạt, diện đồ Tây, công ty này còn trực tiếp dùng những lời mời gọi quảng cáo rẻ tiền để thu hút sự chú ý của người qua lại trên đường. Việc làm thiếu văn hóa này ngay lập tức đã bị cơ quan truyền thông cảnh cáo và đưa ra làm gương xử phạt với các đơn vị kinh doanh khác.

Ăn thực phẩm dành cho chó – quảng cáo thương hiệu cá nhân

"Hết hồn" với những quảng cáo lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quang cao,nhung chieu quang cao,quang cao dac biet

Tháng 3/2010, Alison Weiner và Hanna Mandelbaum đã gây xôn xao dư luận với hành động ăn thức ăn dành cho chó trong vòng 1 tháng. Lý giải cho lựa chọn oái oăm này, hai cô gái trẻ cho hay: “Chúng tôi chỉ thưởng thức những sản phẩm của nhãn hiệu Evermore Pet Food do chính chúng tôi sáng lập. Tôi muốn chứng minh với mọi người tất cả thực phẩm này đều được làm  từ các chất hữu cơ và rất bổ dưỡng”.

Kẹp điện thoại giữa 2 bầu ngực – quảng cáo áo ngực

"Hết hồn" với những quảng cáo lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quang cao,nhung chieu quang cao,quang cao dac biet

 

Tháng 11/9/2001 tại quảng trường Thiên Hà tỉnh Quảng Châu Trung Quốc, cuộc thi người mẫu nội y được tổ chức dưới sự đỡ đầu của 1 công ty sản xuất trang phục đồ lót nữ đã thực sự gây “sốc” với khán giả. Màn kẹp điện thoại giữa 2  bầu ngực để chứng minh sự hoàn hảo của áo ngực, tôn vinh vẻ đẹp vòng 1 người phụ nữ đã được sử dụng thay cho cách PR sản phẩm hiệu quả.

CindyQ (Theo Huanqiu)

 

*********************

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật

Nếu chỉ nhìn qua thật khó để phân biệt được những hình ảnh này là thật hay giả.

Không mấy xa lạ khi ngày nay rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật độc đáo được trưng bày trên khắp các đường phố.

Xuất hiện nhiều nhất chính là những bức tranh 3D với rất nhiều thể loại khác nhau. Đó có thể là những dòng suối có cá sấu ở bên dưới, một bữa tiệc đầy những muông thú hay những khóm hoa dại ven đường…

Những hình ảnh này được chia sẻ lên Twitter sau đó được cộng đồng mạng rất yêu thích.

Một số hình ảnh khác là những bức ảnh chụp trong những tư thế rất kì lạ mà nếu nhìn không kĩ sẽ không thể phát hiện được đâu là thật, giả.

Những hình ảnh độc đáo dưới đây chính là bằng chứng:

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Bơi trên dòng suối có cá sấu

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Đứng lơ lưng phát biểu giữa bãi biển

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Chú cá siêu nghệ thuật

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Bữa tiệc cùng muông thú

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Khóm hoa dại mọc ven đường

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Ai cũng nghĩ người đàn ông này hóa trang thành một chú chó

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Một cuốn sổ nhưng gây ra nhiều liên tưởng

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Bộ râu kì lạ nhưng thực chất là mái tóc một người phụ nữ

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Người phụ nữ tự vẽ chân mình

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Người đàn ông bị mất nửa khuôn mặt

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Lính cứu hỏa đi chữa cháy

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Hai trang giấy giống như có vật đỡ

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

 

Chênh vênh trên phố

Thùy Vân

 

**********************

Bác sỹ hiếp dâm lúc bệnh nhân bất tỉnh

ĐVO) - Một nữ bệnh nhân ở Ấn Độ vừa kiện bác sĩ vì đã gây mê rồi hiếp dâm cô ngay trong bệnh viện.

Ngày 3/5, cảnh sát bang Maharashtra (Ấn Độ) xác nhận đã bắt giữ bác sĩ William Jacob vì có hành vi hiếp dâm một nữ bệnh nhân.

Trước đó, nữ bệnh nhân 24 tuổi đã gửi đơn khiếu nại bác sĩ cho cô dùng nước muối trộn với thuốc an thần khiến cô bất tỉnh rồi giở trò đồi bại.

Tại cơ quan điều tra, bác sĩ William Jacob thừa nhận hành vi của mình và cho biết sự việc xảy ra trong bệnh viện tư nhân của ông ta ở huyện Thane, bang Maharashtra hôm 24/4.

Cảnh sát bang Maharashtra cho biết ngoài hành vi hiếp dâm, bác sĩ Willia còn phải đối mặt với tội gây tổn thương cho người khác bằng thuốc độc.
 

Nạn hiếp dâm vẫn đang hoành hành tại Ấn Độ gây phẫn nộ dư luận
Nạn hiếp dâm vẫn đang hoành hành tại Ấn Độ gây phẫn nộ dư luận

Ngày 17/4, cảnh sát quận Raigarh thuộc bang Chhattisgarh-Ấn Độ cũng đã bắt giữ 5 nam thanh niên tham gia cưỡng hiếp tập thể một cô gái 20 tuổi đêm ngày 16/4. Nạn nhân bị giở trò ngay cạnh đồn cảnh sát Pusaur.

Theo cảnh sát, cô gái được người bạn trai chở bằng xe gắn máy và khi tới ngôi làng Tetla gần ngay đồn cảnh sát Pusaur thì họ phải dừng xe do điều kiện thời tiết xấu.

Không lâu sau đó, một đám thanh niên xuất hiện đã dùng vũ lực đánh đuổi, buộc người bạn trai kia phải bỏ lại bạn gái chạy thoát thân.

5 gã thanh niên trong nhóm sau đó đã thay nhau hãm hiếp nạn nhân suốt đêm và trước khi bỏ đi chúng còn buông lời đe dọa “sẽ phải nhận kết quả thảm khốc” nếu nạn nhân dám báo sự việc cho cảnh sát.

Tình hình xâm hại tình dục đối với phụ nữ ngày càng nóng bỏng ở New Delhi, nhất là sau vụ hiếp dâm tập thể khiến nữ sinh viên y khoa tử vong vào giữa tháng 12/2012. Những cuộc tấn công nữ giới, kể cả các bé gái 5-6 tuổi, liên tiếp được giới truyền thông địa phương đưa tin, dấy lên hàng loạt biểu tình khắp nước yêu cầu chính quyền bảo đảm an toàn cho phụ nữ.

Phát biểu tại New Delhi hôm 1/5, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về bạo lực đối với phụ nữ, bà Rashida Manjoo, nhận xét dường như không có tiến triển nào trong việc hạn chế tội phạm tình dục sau cái chết của nữ sinh viên nói trên.

Không dám diện váy ngắn đi họp tại Ấn Độ

Thông tin trên được đăng tải trên trang web của ADB vào trưa 2/5, hai ngày trước khi hội nghị bắt đầu.

Theo đó ADB đề nghị 5.000 đại biểu đến từ 67 nước ăn mặc chỉn chu ở Ấn Độ, không nên để chân trần hoặc mặc váy ngắn vì việc đó “có thể dẫn đến quấy rối tình dục”. Thông báo giải thích: “Váy hay quần ngắn sẽ làm nhiều người khó chịu”.

Ngoài ra, trong thông báo về “những hành động hớ hênh” tại Ấn Độ còn nêu rõ ôm hôn được xem là “một phần của quan hệ tình dục” và yêu cầu các đại biểu không có những biểu hiện như vậy. “Thậm chí, các cặp vợ chồng nắm tay nhau cũng không phải là điều hay” – ADB cho biết.

  • Chi Mai (Tổng hợp theo NLĐ, Indian TV)

 ************************

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che

Đây mới đích thực là "khỏa thân bảo về môi trường", chỉ có loài người là đỏ mặt.


Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Cặp đôi hoàn cảnh, không quần không áo.

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Đây đích thị là Siêu... Chân.

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Đừng chụp, em sợ.

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Làm hàng không kém vợ chồng Bec và Vic.

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Hát giữa thiên nhiên.

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Em nà, đưa hình lên báo đi mấy anh chị.

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Chân dài đến nách.

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Khối cô người mẫu nhìn mà ghét.

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Mỗi cây một vẻ, mười phân giống... chín.

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Lôi người ta dưới đất lên rồi ngắm hoài à.

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Trời! Thằng quỷ!

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Chụp lén một em khỏa thân bên cửa sổ

Hội Quán Cườ

************************

24 kiểu sướng của đàn ông

Đàn ông có những kiểu sướng riêng của mình, và họ rất ít khi tiết lộ cho chị em biết.

 

 

 

  1. Một chuyến đi năm ngày chỉ cần một cái va li.

 

 

 

 

 

 

  2. Chúng ta có thể tự mở tất cả chai lọ của chúng ta.

 

 

 

 

 

 

  3. Chúng ta có thể đi khỏi giường mà không cần thu dọn.

 

 

 

 

 

 

  4. Chúng ta có thể ăn sạch thức ăn của chúng ta.

 

 

 

 

 

 

  5. Chúng ta không cần vội vã quan tâm tới kế hoạch cưới xin.

 

 

 

 

 

 

  6. Nếu ai đó quên mời chúng ta tiệc tùng gì đó thì họ vẫn là bạn chúng ta.

 

 

 

 

 

 

  7. Nếu bạn đã trên 30 tuổi mà vẫn độc thân thì không ai chú ý.

 

 

 

 

 

 

  8. Mọi thứ trên mặt chúng ta luôn giữ nguyên màu sắc như vốn có.

 

 

 

 

 

 

  9. Một đôi giày là quá đủ và quá thời trang.

 

 

 

 

 

 

10. Thợ sửa xe hơi luôn nói thật với chúng ta về bệnh của xe.

 

 

 

 

 

 

11. Chúng ta có thể ngồi im lặng và xem một trò chơi với một người bạn trong nhiều giờ.

 

 

 

 

 

 

12. Cùng công việc nhưng được trả tiền cao hơn.

 

 

 

 

 

 

13. Tóc muối tiêu và những nếp nhăn chỉ thêm vào cho tính cách.

 

 

 

 

 

 

14. Chúng ta có thể tạt vào thăm một người bạn mà không cần mang theo một món quà nhỏ.

 

 

 

 

 

 

15. Nếu một gã khác xuất hiện trong cùng trang phục trong một bữa tiệc thì ta càng dễ nói chuyện và quý gã hơn.

 

 

 

 

 

 

16. Chúng ta không bao giờ thấy những nếp nhăn trên quần áo chúng ta.

 

 

 

 

 

 

17. Một kiểu tóc kéo dài trong nhiều năm, thậm chí trong nhiều thập kỷ.

 

 

 

 

 

 

18. Chúng ta không cần cạo dưới cổ, và lông nách là sự hãnh diện.

 

 

 

 

 

 

19. Một vài tiếng khịt mũi dù không được mong đợi những vẫn được bỏ qua.

 

 

 

 

 

 

20. Bụng chúng ta thường che đi cái hông lớn của chúng ta.

 

 

 

 

 

 

21. Một cái ví, một đôi giày, một màu suốt bốn mùa.

 

 

 

 

 

 

22. Chúng ta có thể trang điểm móng tay với con dao bỏ túi.

 

 

 

 

 

 

23. Chúng ta được tự do lựa chọn chuyện có cho râu mép mọc hay không.

 

 

 

24. Mua sắm Nô-en cho 24 người, có thể hoàn tất trong một ngày, trước ngày 24-12 và trong 24 phút!

*********************

Tấn bi kịch của cái nghèo

 
 

lay


 

2 cô gái nhỏ ở Gia Lai đã uống thuốc diệt cỏ quyên sinh. Một tấn bi kịch thực sự của sự nghèo khổ?

Nguyễn Như Phụng, sinh năm 1993, nghỉ học từ năm lớp 6 để giúp cha mẹ lo việc gia đình và chăm em nhỏ. Một ngày nào đó, cô mượn xe máy của người bà con, chở cô bạn hàng xóm 15 tuổi đi xin việc.

Không đội mũ bảo hiểm. Phụng bị CSGT bắt giữ. Không có bằng lái. Cô bị phạt 2,5 triệu đồng và giữ xe.

“Khi bị công an giữ xe, Phụng gọi điện về kể và nói 2 đứa đã xin được phụ bưng bê cho một quán phở ở thị trấn Chư Ty. Con bé nói để nó làm hết tháng, lúc nào nhận lương thì sẽ chuộc xe về trả cho người thân”- người cha đau đớn nói với PV Dân trí.

Không ai biết hai cô gái nhỏ đã khủng hoảng thế nào, chỉ biết rằng sau đó cả hai đã rủ nhau uống thuốc diệt cỏ tự tử. Dường như sau một tháng làm việc vất vả, cô đã không đủ tiền chuộc xe.

Phụng đã chết 8 ngày sau đó. Thậm chí, trước khi mất, do miệng bị thuốc diệt cỏ đốt cháy nên Phụng không thể nói được. Lời trăng trối cuối cùng của cô là một tin nhắn bằng điện thoại, chỉ vài chữ: “Em gửi cha mẹ lại cho anh chị, gắng phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc em gái, em bất hiếu…”.

Các bạn có cảm giác thế nào khi đọc về tấn bi kịch của một cô gái trẻ, người đã sớm phải tần tảo, thậm chí ngay trước lúc từ giã cõi đời vẫn nhớ tới cha mẹ?!

Tôi thấy xót xa. Một chuyến tìm việc định mệnh. Và cánh cửa đời đã đóng sập lại khi còn chưa kịp mở ra. Tất cả chỉ vì 2,5 triệu đồng tiền phạt. 1 chiếc xe bị giữ. Và cho tới giờ, ít nhất là một mạng người.

Có người sẽ nói các cô đã không suy nghĩ thấu đáo.
Có người sẽ chép miệng: Chỉ có 2,5 triệu đồng.

Chúng ta không ở hoàn cảnh của Phụng, không hiểu được 2,5 triệu đồng là lớn như thế nào đối với một gia đình sống bằng nghề làm mướn, khi nhận hung tin thậm chí còn phải vay mượn tiền xóm giềng để đón con về.

Chúng ta cũng không hiểu được tâm trạng của 2 cô gái nhỏ với khát vọng tìm việc làm, sống lương thiện, để có thể giúp cha mẹ lam lũ đã bị cuộc đời, một cách phũ phàng, đóng sập cảnh cửa trước mặt.

Ở đâu đó trên đất nước này, có những cô gái phải quỳ giữa đường, chắp tay van xin CSGT.

Ở đâu đó, có những cô nữ sinh chưa đầy 18 tuổi, trước nguy cơ bị tước mất sinh kế của gia đình đã sợ hãi và rối loạn đến mức… tát CSGT.

Nhớ hồi tháng 3, chỉ sau 2 tuần sau lễ nhậm chức, tân Giáo hoàng Francis người đứng đầu giáo hội công giáo với hơn 1 tỷ con chiên trên toàn thế giới đã cử hành thánh lễ tại nhà tù Casal del Marmo ở Rome. Ông dùng tay trần rửa rồi hôn lên chân các phạm nhân, trong đó có một nữ phạm nhân theo đạo Hồi. “Trong số chúng ta, người ở cao nhất phải giúp ích cho những người khác”. Giáo hoàng nói trong bài giảng đạo sau nghi lễ.

Nghi lễ truyền thống mang đầy biểu tượng của sự yêu thương giữa con người với con người.

Trở lại với vụ quyên sinh của 2 cô gái nhỏ. Cảnh sát đã không sai khi kiên quyết xử phạt vi phạm giao thông. Người Việt có câu “Trăm cái lý không bằng một tý cái tình”. Giá như, trong việc xử phạt của nhà chức trách có cái gọi là sự thông cảm, xuất phát từ sự yêu thương, thông cảm giữa những con người và con người.

Điều cuối cùng có thể nói: Đây là một tấn bi kịch của cái nghèo, không chỉ là sự  khủng hoảng với 2,5 triệu đồng tiền phạt. Bởi rất có thể chỉ một tờ pô-li-me mà các cô dằn túi trên đoạn trường được dùng đúng lúc đúng chỗ biết đâu sẽ cứu họ khỏi những cái chết oan nghiệt.

Theo
Đào Tuấn

**********************

Đằng sau vụ pha thuốc ngủ sát hại chồng

Nằm trên giường bệnh khi vừa trải qua cuộc phẫu thuật, dù sức khỏe còn yếu, anh Phùng Văn Tuấn (SN 1976, ở Ba Vì, Hà Nội) vẫn gắng sức kể lại câu chuyện của mình.

Hôn nhân hạnh phúc

Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn khi bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, anh Tuấn một mình nuôi dạy cô em gái nhỏ.

Nghị lực đã giúp anh vượt qua số phận, có được cuộc sống gia đình mà nhiều người nhìn vào đều phải ước ao.

Vợ chồng tình cảm mặn nồng, hai đứa con đẹp như thiên thần, kinh tế gia đình cũng ổn định, những tưởng hạnh phúc sẽ mãi ở lại dưới mái ấm gia đình anh.

Đùng một cái, mọi thứ đảo lộn khi người vợ anh lên kế hoạch sát hại chồng không thành.

Như đã đưa tin, ngày 2/5, Phòng CSHS, Công an Hà Nội phối hợp với Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã bắt Chu Thị Quý (SN 1978, ở Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân của Quý là người chồng tên Phùng Văn Tuấn (SN 1976).

Theo lời khai ban đầu của Quý tại cơ quan công an, cô ta lên kế hoạch sát hại chồng vì "nghi ngờ mình bị cắm sừng".

Theo lời khai của Quý, ngày 26/4, cô ta mua thuốc ngủ pha vào bia cho anh Tuấn uống. Đến 2h10 ngày 27/4, khi thấy anh Tuấn ngủ say, Quý dùng dao bầu đâm 1 nhát vào bụng, làm anh Tuấn bị bị thương nặng.

Theo bác sỹ Nguyễn Bá Bình, Bệnh viện 105 (Thị xã Sơn Tây), anh Tuấn được đưa vào cấp cứu trong tình trạng không còn tỉnh. Nạn nhân bất tỉnh trong vòng 2 tiếng đồng hồ, sau khi được phẫu thuật khâu lại ruột, hiện anh Tuấn đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang hồi phục, tiên lượng tốt.

Trên giường bệnh, sau khi vừa trải qua cuộc phẫu thuật, dù sức khỏe còn yếu, anh Tuấn vẫn gắng kể lại cuộc hôn nhân của mình.

Theo lời nạn nhân, vợ chồng anh đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống để có được hạnh phúc ngày hôm nay.

Làm nghề lái xe, thấy đứa con trai lớn mê điện tử, anh Tuấn bỏ nghề để ở nhà kèm cặp con. Hàng ngày vợ bán hàng tạp hóa, còn anh giúp vợ việc nhà, chăm sóc con cái.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, kinh tế khá giả, theo lời anh Tuấn được vậy là nhờ chị Quý là người chiều chồng, còn anh Tuấn cũng là người hết lòng vì vợ con.

Mọi người nhìn vào cuộc hôn nhân của anh Tuấn và chị Quý đầy ngưỡng mộ. Nhưng anh không ngờ có ngày bi kịch lại xảy ra.

Bi kịch

Lý giải cho hành động của vợ, anh Tuấn khẳng định không có chuyện anh ngoại tình dẫn đến vợ ghen tuông mà "làm dại".

Sở dĩ, chị Quý gây chuyện là vì muốn tạo hiện trường giả một vụ cướp để "hợp pháp hóa" số tiền mà thời gian gần đây chị chơi lô đề và bị thua số tiền lớn.

"Cô ấy chơi 32 con lô, mỗi con 5 triệu đồng và bị thua. Có lẽ cô ấy sợ tôi biết chuyện đã thua lô đề, phải lấy tiền trong két ở nhà mang đi trả nợ nên đã định tạo hiện trường giả một vụ cướp tài sản để lấp liếm số tiền đã mất" - người chồng nói.

Theo lời kể của nạn nhân, hôm xảy ra vụ án, chiều hôm trước anh Tuấn uống bia rồi đi ngủ.

Khi đang mơ màng, anh tỉnh giấc thì thấy mình bị thương, còn vợ đang hoảng loạn khóc lóc. Lúc đó anh còn hỏi vợ: "Ruột anh bị làm sao thế này?".

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh Tuấn cố lết ra cửa để kêu cứu.

"Lúc đó vợ tôi hoảng quá đã gọi ầm lên để mọi người đưa tôi đi cấp cứu. Rất may nhà tôi có ô tô nên đưa đi cấp cứu kịp thời. Trên suốt chặng đường đến bệnh viện, vợ tôi khóc rất nhiều, cố nói lời xin tôi tha thứ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến tính mạng của mình, sợ mình có mệnh hệ gì thì lấy ai là người nuôi các con...".

Anh Tuấn cho biết, anh đã sẵn lòng tha thứ cho vợ, chỉ mong cô ta biết ăn năn hối hận vì những gì mình đã gây ra.

Anh chia sẻ rằng, mình đã từng phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình khi bố mất sớm, mẹ anh bỏ đi tìm hạnh phúc với người đàn ông khác.

Thế nên, anh không muốn các con anh phải trải qua những mất mát mà bố nó đã từng phải chịu đựng.

"Hôm cô ấy được công an đưa vào bệnh viện, tôi có quàng cổ vợ mà nói rằng, anh sẵn sàng tha thứ cho em. Em nhớ rằng, quay đầu là bờ... Lúc đó cô ấy đã khóc rất nhiều và đòi uống thuốc sâu để chết ngay trước mặt tôi. Rất may người nhà tôi kịp ngăn lại...", lời anh Tuấn.

 

Trao đổi với PV, một cán bộ điều tra cho biết, hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo T.Nhung (Vietnamnet)

 

*********************

Ảnh xôn xao Facebook ngày 2/5

 

Khi xạ thủ phát cuồng vì Hello Kitty.

Tình cảnh quá là éo le và ngang trái.

Người thì đông mà cầu thang thì hẹp.

Làm mặt trời đôi khi cũng thật khó xử.

Cả nhà cùng uống nào.

Cách tốt để phân tán tâm trí đối phương.

Còn mỗi chỗ này để cắm sạc pin thôi í.

Hic! Tới giờ này mà chưa ai tặng cá cho mình.

Bóng bàn thế này chơi kiểu gì nhỉ nhà mình?

Đi chợ với mẹ thật thích.

Khi xạ thủ phát cuồng vì Hello Kitty.

Tớ chỉ có ước muốn nhỏ nhoi thế thôi.

Tình bạn thân thiết.


Con sẽ tặng mẹ một bất ngờ nhưng mẹ không được ti hí đâu nha.

Hai thế giới, một bầu trời.

Cả nhà mình nhớ nhé.

Một ốc đảo ở sa mạc Sahara nè.

Bạn í sẽ tặng hoa cho mình đấy.

Wow! Cảnh tượng này quả là hiếm gặp í.

Sao lại buồn thế nhỉ?

Mượn tạm cặp của con đựng đồ.

Sự thật đằng sau những cảnh cháy nổ.

Chuyện chàng cô đơn.

Cầu thang dùng để làm cảnh.

 

**********************

Sự thật sau những nụ hôn đẹp trong phim của sao Hollywood

Đằng sau cảnh kiss ngọt ngào trên màn ảnh là những sự thật... khó đỡ.


 

Robert Pattinson từng giành giải Nụ hôn đẹp nhất trong MTV Movie Awards nhưng nỗi khổ khi hôn Rob thì chỉ Reese Witherspoon mới thấm thía nhất. Trong phim Water for Elephants (2011), hai diễn viên có những cảnh tình cảm rất đẹp, nhưng hiện thực lại hoàn toàn trái ngược. Rob từng tiết lộ rằng cảnh ôm hôn Resse quay đúng lúc anh bị cảm, nước mũi anh cứ chảy suốt, thậm chí anh còn lau nước mũi vào tóc giả của bạn diễn nữa.

Người đẹp Kirsten Dunst từng có cảnh môi chạm môi với ngôi sao Brad Pitt từ năm 11 tuổi trong Interview with the Vampire (1994). Rất nhiều người nghĩ Kirsten phải may mắn lắm mới có cơ hội hôn sao nam hấp dẫn bậc nhất thế giới này, tuy nhiên, với nữ diễn viên thì lại chẳng vui sướng chút nào. Kirsten cho biết: "Chỉ hôn nhẹ một cái mà thôi, mọi người thấy tôi gặp may nhưng tôi lại thấy hơi buồn nôn. Trước 16 tuổi tôi chưa hề thực sự hôn ai cả".

Dù Tom Cruise cực lực tiến cử Thandie Newton vào vai nữ chính trong Mission Impossible 2 nhưng nữ diễn viên vẫn không hề nể mặt chàng tài tử khi nói về nụ hôn mà chị không hề muốn nhắc lại: "Nó dính dính ướt ướt lại ghê ghê. Sau khi quay xong về nhà, tôi vẫn không ngừng than thở rốt cuộc đã hôn bao nhiêu lần".

Steve Carell không chỉ khốn khổ vì phải đóng nụ hôn đồng tính với nam diễn viên Dwayne Johnson trong Get Smart (2008) mà thê thảm hơn, anh còn bị bạn diễn chê: "Môi cậu ta như đệm thịt dưới chân mèo còn lưỡi thì có mùi như thứ lót ổ mèo con. Trong khi đó, Steve lại khen môi Dwayne Johnson mềm và có vị bánh dâu.

Được hôn Angelina Jolie có lẽ là giấc mơ của rất nhiều người, tuy nhiên nụ hôn của James McAvoy với nữ thần trong Wanted lại không đẹp như mơ. Vốn tưởng làn môi dày của Angelina sẽ cho cảm giác đầy đặn tuyệt vời nhưng trên thực tế lại gầy gầy xương xương. James tiết lộ: "Hôn Angelina rất ngượng ngập, cả người tôi đầy mồ hôi, cảm giác chẳng ra sao cả".

Sau Total Recall, nam chính Colin Farrell phát biểu cảm nghĩ về nụ hôn với Kate Beckinsale rằng: "Cả người không thoải mái, ngượng ngập quá mức". Kate Beckinsale là một trong những người phụ nữ đẹp nhất thế giới mà lại khiến cho Colin Farrell sợ hôn đến thế ư? Thực ra, ai ở trong hoàn cảnh hôn Kate Beckinsale mà bên cạnh lại có chồng của nữ diễn viên, cũng là đạo diễn Len Wiseman đang nhìn chằm chằm thì cũng đều nói như vậy thôi.

Nữ diễn viên người Pháp Virginie Ledoyen từng có nụ hôn dưới nước nóng bỏng với Leonardo DiCaprio trong The Beach (2000) khiến bao cô gái ghen tị. Tuy nhiên với Virginie thì nụ hôn đó lại chẳng hề thoải mái gì: "Cảnh hôn giữa tôi và Leonardo chẳng có tí tình cảm nào, hôn trong nước vô cùng khổ sở, trong đầu tôi chỉ nghĩ không biết mình có bị chết đuối không".

James Franco từng một phen hốt hoảng vì đang đóng cảnh hôn với Sienna Miller trong Camille (2008) thì cô nàng đột nhiên kêu đau răng. James kể lể: "Chúng tôi chỉ mới hôn có 1 lần, rất nhẹ nhàng dịu dàng, không vật vã lăn lộn gì cả nhưng bệnh đau răng của cô ấy bỗng phát tác và rồi chúng tôi phải dừng lại để cô ấy đi khám".

Daniel Radcliffe từng tiết lộ anh đã bất ngờ như bị đột kích khi Emma Watson hôn anh trong Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1. Chàng Harry cho biết: "Tôi chưa hề chuẩn bị tâm lý gì cả, quá bất ngờ. Cứ ngỡ đó là một nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm nhưng nó lại rất mãnh liệt, Emma cứ như dã thú vậy".

Matt Lanter và AnnaLynne McCord có rất nhiều cảnh hôn lãng mạn trong bộ phim truyền hình 90210. Nhưng ai ngờ AnnaLynne lại chẳng hề vui vẻ gì khi hôn anh chàng điển trai như Matt: "Cậu ấy chẳng hề biết hôn, có xui xẻo tám đời mới phải hôn cậu ấy".

Tú Thiên

 **************************************

Đút kẹo cho đồng đội, đá hành khách khỏi tàu điện ngầm, bị ôtô đồ chơi đâm trúng chỗ hiểm...

Ăn kẹo để đỡ buồn ngủ nhé.
Ăn kẹo để đỡ buồn ngủ nhé.
"Giúp" hành khách xuống đường nhanh nhất.
Đá hậu.
Đá hậu.
Mở cửa ôtô dễ dàng mà không cần chìa khóa.
Mở cửa ôtô dễ dàng mà không cần chìa khóa.
Lĩnh đòn đau vì chọn sai chỗ đứng.
Lĩnh đòn đau vì chọn sai chỗ đứng.
Lướt ván bằng lưng.
Lướt ván bằng lưng.
Bước hụt.
Bước hụt.
Không kịp trở tay.
Không kịp trở tay.
Tìm thấy biểu tượng của cái hộp rồi nhé.
Tìm thấy biểu tượng của cái hộp rồi nhé.
Nghệ thuật đánh lạc hướng.
Nghệ thuật đánh lạc hướng.

Diệp Chi sưu tầm

*************************

10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Cựu người mẫu Thúy Vinh làm cháu ngoan, chở bà ngoại đi thăm ông ngoại.

Hôm nay nghỉ lễ làm cháu ngoan chở bà ngoại đi Gò Vấp thăm ông ngoại. Ông bà cũng xì teen chụp hình cùng cháu nè.

Cựu người mẫu Thúy Vinh khoe ảnh chụp cùng ông bà ngoại: "Làm cháu ngoan chở bà ngoại đi Gò Vấp thăm ông ngoại. Ông bà cũng xì-tin chụp hình cùng cháu nè".

Ca sĩ Minh Hằng

Ca sĩ Minh Hằng đăng ảnh tổng hợp nhiều biểu cảm mặt đáng yêu.

MC Thanh Vân và con trai lè lưỡi chụp ảnh "tự sướng"

MC Thanh Vân và con trai lè lưỡi chụp ảnh "tự sướng" ngộ nghĩnh.

Ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ ảnh chụp thân thiết cùng Hồ Ngọc Hà khi hai người đi ăn bún đậu mắm tôm cùng nhau.

Ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ ảnh chụp thân thiết cùng Hồ Ngọc Hà khi hai người đi ăn bún đậu mắm tôm cùng nhau.

Cô Hà Anh và cháu Khoai đi chơi.

Siêu mẫu Hà Anh thích thú khi được cháu trai ôm chặt giữa phố. Bức ảnh được chân dài chú thích: "Cô Hà Anh và cháu Khoai đi chơi".

Angelina Jolie 16 tuổi Nữ minh tinh Angelina Jolie trong loạt ảnh khi cô mới 16 tuổi và đang thử sức trong vai trò người mẫu. Thời điểm này Jolie chưa có hình xăm nào trên cơ thể. Ảnh wxerfm.

Loạt ảnh Angelina Jolie thử sức trong vai trò người mẫu năm 16 tuổi khiến cộng đồng mạng chú ý. Thời điểm này cô chưa có hình xăm nào trên cơ thể. Ảnh: Wxerfm.

Hình ảnh thời thơ ấu của

Hình ảnh thời thơ ấu của Imran Abbas Naqvi - chàng trai bị trục xuất khỏi lễ hội ở Ả Rập vì quá đẹp trai mới được tiết lộ. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng ngay từ nhỏ, Imran Abbas Naqvi đã sở hữu khuôn mặt đáng yêu với những nét đẹp hút hồn. Ảnh: Flowlessfaces.

Mới đây hình ảnh cô gái ngồi sau xe máy chỉ với bộ... đồ lót được share rất nhiều trên trang mạng xã hội kèm theo chỉ trích vô cùng gay gắt của cộng đồng mạng.

Hình ảnh một cô gái người Việt mặc quá hở hang, ngồi sau xe máy trên phố chỉ với bộ đồ lót được chia sẻ liên tục trên Facebook kèm theo nhiều chỉ trích gay gắt. Ảnh do độc giả Chơi blog ở địa chỉ email minhthuypt@... chia sẻ.

Mốt tóc "cà chua" cực độc do

Mốt tóc "cà chua" cực độc do nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng ở Osaka, Nhật Bản tên Hiro thực hiện khiến cộng đồng mạng thích thú, được dự đoán sẽ trở thành trào lưu mới trong giới trẻ đất nước mặt trời mọc. Ảnh: Mymodernmet.

Mọi người đều là thiên tài.

"Tất cả mọi người đều là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng trèo cây, nó sẽ sống trong suy nghĩ rằng mình thật bất tài".

Studs tổng hợp

 

****************

Thiếu nữ tàn tật nhiều lần bị chú lạm dụng tình dục
(GĐVN) Cảnh sát Ấn Độ đang truy tìm một gã đàn ông 22 tuổi vì tội cưỡng hiếp người cháu họ 17 tuổi bị tàn tật.

Hôm 31/3, nạn nhân đã nộp đơn tố cáo người chú họ hàng xa tên Sajayi V Adal (22 tuổi), làm việc tại một khách sạn, đã lợi dụng cưỡng hiếp em nhiều lần.




 

Ảnh minh họa


Được biết nạn nhân bị tàn tật và gặp khó khăn trong việc đi lại, em cần được giúp đỡ trong mọi hoạt động.

Cảnh sát cho biết đối tượng thường xuyên tới nhà em khi cha mẹ em đi vắng và vài lần giở trò đồi bại với em.

Trong đơn trình báo, nạn nhân khai rằng có lần Sajayi đưa em tới một ngôi làng nơi hắn ở để lạm dụng tình dục.

Cảnh sát đã tiếp nhận đơn trình báo và đang truy bắt đối tượng.

 

M.Minh (Theo IE)

*********************

Vụ án giết người, hãm hiếp hàng xóm lớn tuổi ở Hà Nam: Rúng động quê nghèo
(GĐVN) Sau khi uống rượu, Ngà sang nhà hàng xóm xin tiền, không xin được tiền, y đã dùng tay kẹp nạn nhân đến bất tỉnh rồi hãm hiếp, lấy đi 500 nghìn đồng và 1 chiếc điện thoại di động

Vụ án đã gây chấn động ở một làng quê thuần nông vốn bình yên ven bờ sông Đáy thuộc thôn Nham Kênh, xã Thanh Nghị (Thanh Liêm - Hà Nam).

 


Ngôi nhà hung thủ (bên trái) nằm sát cạnh nhà nạn nhân


Rúng động quê nghèo

Chưa bao giờ vùng quê nghèo ở Hà Nam này lại xôn xao như những ngày qua. Hễ đi đến đâu, ai nấy cũng xì xào đến cái chết của bà Nguyễn Thị Dung (50 tuổi) khi bị người hàng xóm, đáng tuổi con cháu hãm hiếp rồi giết chết một cách dã man. Cái chết nhanh chống gây chấn động cho một vùng quê nghèo. Mặc dù vụ việc nghiêm trọng xảy ra đã hai tuần song mới đặt chân đến TP. Phủ Lý, hỏi bất cứ ai chúng tôi cũng có thể nắm qua được diễn biến vụ án. Nhiều người nhắc lại, khuôn mặt còn hiện rõ sự thương xót cho số phận người phụ nữ xấu số và căm phẫn đối với hung thủ quái ác.

Từ ngày vợ bị sát hại, ông Lê Văn Thúy (50 tuổi) dường như gầy sọp đi, khuôn mặt trở nên hốc hác. Tiếp chuyện với chúng tôi, ông Thúy vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của vợ mình. Ông Thúy chia sẻ: Trước khi vợ bị giết, ông cùng người con gái út đi Hòa Bình để phụ giúp việc xây nhà cho người con trai đầu. Ở nhà lúc đó chỉ còn lại mỗi bà Dung. “Mấy ngày tôi ở Hòa Bình thì bà ấy cứ giục về. Bà ấy còn nói sức khỏe không được tốt nên muốn mọi người về cho vui. Hai bố con đang chuẩn bị thu xếp đồ đạc thì hay tin bà ấy bị ai đó giết chết. Nghe tin, tôi cũng chỉ nghĩ bọn cướp vào sát hại, đâu ngờ đó lại là người ở trong xóm” - ông Thúy cho hay.

Là người trực tiếp phát hiện ra sự việc đến với mẹ mình, chị Chung - con thứ hai của nạn nhân kể lại: “Hôm xảy ra án mạng gia đình tôi có việc phải nhờ mẹ qua giúp. Thế nhưng đợi mãi, không thấy mẹ qua nên tôi đến gọi. Khi tôi đến nơi thì thấy cửa nhà vẫn đóng im ỉm. Gọi không được, tôi nhòm qua khe cửa thì phát hiện máu chảy lênh láng ra nền nhà. Hốt hoảng quá tôi gọi mọi người xung quanh đến giúp đỡ. Khi mọi người phá cửa ra, thì một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra: Mẹ tôi nằm chết dưới vũng máu, trên người được phủ một mảnh chăn, không mặc quần áo. Chị tôi kéo áo xuống để che người cho mẹ thì nhìn thấy ở cổ mẹ tôi là một vết cắt sâu”.

Đang kể, chị Chung nhìn về phía ban thờ của mẹ mà hai hàng nước mắt ứa ra. Chị Chung bảo, từ khi mẹ mất đến giờ dường như gia đình đều mất ăn, mất ngủ. Hễ cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng hãi hùng hiện về. Giá mẹ tôi bị trộm tiền thì có thể chấp nhận được đằng này kẻ hung ác đó lại còn hãm hiếp rồi cắt cổ mẹ tôi một cách giã man. Mẹ chết oan uổng và đau đớn quá!

Khi biết chúng tôi là nhà báo về viết bài, nhiều người hàng xóm đã kéo đến để chia buồn với gia đình bà Dung, đồng thời bày tỏ sự căm phẫn đến với hung thủ giết người tàn bạo. Theo nhiều người hàng xóm, bà Dung vốn là người hiền lành, tốt bụng và được nhiều người yêu mến. Nhiều người không thể tin là bà Dung lại bị giết hại dã man đến vậy. “Đến khi nghe tin, chính thằng Ngà hãm hiếp, giết người và cướp của bà Dung chúng tôi lại càng không thể tin đó là sự thật dù biết nó là một thanh niên không mấy ngoan ngoãn. Chúng tôi không tin bởi bà Dung đã hơn cả tuổi bố mẹ Ngà. Đã thế, khi biết bà Dung mất, Ngà còn giả vờ ngơ ngác, hỏi han, thật không thể chấp nhận nổi…” - Nhiều người hàng xóm bức xúc.

 

 


Hung thủ Trần Văn Ngà


Vạch trần tội ác

Sau khi án mạng xẩy ra, nhiều người thông báo cho chính quyền địa phương. Ngay lập tức cơ quan Công an có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi và đưa ra kết luận: Bà Dung tử vong do bị một nhát dao cắt đứt cuống họng, gây mất máu. Bên cạnh đó, trên người bà Dung có nhiều vết bầm tím, đồ đạc xung quanh bị xáo trộn và dính nhiều vết máu.

Để nhanh chóng tìm ra hung thủ, lãnh đạo công an tỉnh Hà Nam đã trực tiếp vào cuộc. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, đích thân đại tá Nguyễn Thanh Bình - Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc công an tỉnh Hà Nam, đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo quá trình điều tra. Sau khi nghiên cứu hiện trường, cơ quan điều tra xác định kẻ gây án phải là người thân cận nên mới biết được hoàn cảnh của nạn nhân. Đi sâu vào tìm hiểu, cơ quan điều tra phát hiện trên lan can tầng hai nhà nạn nhân tiếp giáp với trần nhà hàng xóm có vết dép nhựa giống với vết dép máu gần xác nạn nhân. Đây là tình tiết khả nghi đầu tiên để cơ quan công an dễ dàng hơn trong quá trình khoang vùng đối tượng.

Tiếp đó, một câu hỏi mà cơ quan điều tra đặt ra, nhà nạn nhân có hai con chó rất dữ, khi phát hiện ra người lạ chúng sẽ sủa rất lâu. Vậy tại sao khi vụ việc xảy ra, những người hàng xóm chỉ nghe thấy vài tiếng chó sủa rồi lặng im dần. Còn nữa, quá trình điều tra cho thấy chiếc khóa cửa nơi tầng tum của gia đình đã bị phá từ bên ngoài. Khi gây án xong thấy nạn nhân bị chảy nhiều máu ra nền nhà nên hung thủ đã vào nhà vệ sinh múc xả nước vào trong chậu rồi đem ra lau chùi sạch sẽ trước khi thoát thân. Điều đó, chứng tỏ, hung thủ phải là người gần kề, thân thiết và nắm rõ hoàn cảnh già đình bà Dung lúc bấy giờ.

Sau những điểm mấu chốt mà cơ quan điều tra thu thập được, đối tượng khả nghi nhất lúc này là Trần Văn Ngà (SN 1990), nhà ở sát vách với nhà nạn nhân. Ngay lập tức, cơ quan công an mời Ngà về trụ sở UBND xã Thanh Nghị để tích cực điều tra làm rõ. Nhớ lại lúc phá án, một điều tra viên chia sẻ: Cái khó trong vụ án là đối tượng Ngà rất ma mãnh, là một trong những thanh niên có “máu mặt”, nghiện ma túy nên khi được triệu tập hắn vẫn cố tình trốn tránh và nói rằng mình không biết gì về vụ việc. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã nắm bắt từng cử chỉ, thái độ với những lời khai không trùng khớp nên trước những chứng cứ đưa ra, Ngà đã phải cúi đầu nhận tội.

Tại cơ quan điều tra, Ngà khai rằng, khoảng nửa đêm ngày 5/4, sau khi uống rượu say, Ngà qua nhà bà Dung xin tiền, đến khi không xin được hắn đã ra tay sát hại bà Dung. Khi thấy bà Dung đã tử vong, Ngà còn thực hiện hành vi đê tiện là hãm hiếp nạn nhân, một người hơn cả tuổi mẹ mình. Sau khi gây án xong, để xóa mọi dấu vết, Ngà đã bình tĩnh vào nhà tắm múc nước xối lên người nạn nhân, sau đó vứt con dao gây án xuống ao. Sau khi sự việc xong xuôi, Ngà lục lọi đồ đạc lấy 500.000 đồng và 1 chiếc điện thoại của bà Dung rồi bỏ về nhà, lên giường đi ngủ.

Kết thúc vụ án, ngày 11/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố Trần Văn Ngà về 3 tội: Giết người, cướp tài sản, hiếp dâm.

Sau vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự tha hóa đạo đức nghiêm trọng trong một bộ phận giới trẻ. Sự buông lỏng quản lý, sự nuông chiều của xã hội, gia đình cũng là nguyên nhân dẫn đến tội ác. Và điều chắc chắn rằng, nỗi đau sẽ vơi theo thời gian khi mà kẻ phạm tội phải trả giá cho cái ác của mình, song vụ án xảy ra nó đã xé tan tình cảm mật thiết giữa hai gia đình vốn là hàng xóm yên hòa bấy lâu nay.

 

Hoàng Hiếu

*************************************

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc

Không chỉ tự nhiên khỏa thân như chốn không người, những con người kỳ lạ này còn gây chú ý bằng những hành động khác nhau.

1. Thanh niên khỏa thân tự tin trả lời phỏng vấn giữa phố

Ngày 17 tháng 2 vừa qua tại khu vực đền Vạn Hòa Long, Đài Loan, cư dân buôn bán và người qua lại nơi đây đều hết sức ngạc nhiên với hình ảnh một thanh niên trẻ tuổi, dáng người cao ráo, trắng trẻo đi lại tự nhiên giữa khu phố với tình trạng không mảnh vải che thân. Anh chàng còn hồn nhiên xông vào một quán ăn, cầm thực đơn gọi món trước những con mắt ngạc nhiên của người xung quanh.

Không những vậy, khi phóng viên báo ET Today Đài Loan phỏng vấn, chàng còn tự tin trả lời: "Tôi có cái quái gì mà mọi người cứ phải nhìn tôi ngơ ngác như vậy!".

Sau tìm hiểu, được biết, đây không phải lần đầu tiên chàng này "trần như nhộng" ra đường. Hàng xóm của người thanh niên chia sẻ, họ cảm thấy hết sức phiền toái mỗi khi anh ta "lên cơn" khỏa thân.

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc 1
Chàng thanh niên cao ráo, trắng trẻo, khỏa thân đi lại trên phố.

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc 2
Tự tin trả lời phỏng với giới truyền thông.

2. Khỏa thân vì gặp phải chuyện... sốc

Ngày 25 tháng 7 năm 2012, một thanh niên khỏa thân, tay cầm quần áo với khuôn mặt buồn bã ngồi sụp trên phố, khu vực Thái Chuẩn, thành phố Nam Kinh. Không chỉ chú ý mà rất nhiều người còn lại gần và khuyên nhủ khi chứng kiến trạng thái bất ổn của chàng thanh niên này. Chàng thanh niên từ chối sự giúp đỡ của mọi người, và cứ ngồi im lặng khoảng hơn nửa giờ đồng hồ rồi đứng dậy. Đi đến cuối phố, anh ta mặc lại quần áo rồi rẽ sang một con phố khác.

Những người chứng kiến đều cho rằng có lẽ anh chàng này gặp phải sự việc gì rất shock, cho nên anh ta mới "quẫn trí" trút bỏ "xiêm y" đi lại trên phố như vậy.

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc 3
Gây chú ý với người qua đường khi khỏa thân đi bộ trên phố.

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc 4
Tay cầm quần áo và vẻ mặt buồn bã khiến mọi người cho rằng anh chàng gặp phải chuyện sốc.

3. Khỏa thân gây rối loạn giao thông công cộng

Xuất hiện trên đường Toàn Tiêu, thành phố Hợp Phì, người đàn ông trên người chỉ mặc chiếc quần đùi gây hoang mang cho không ít phương tiện giao thông qua lại nơi đây. Không rõ vì nguyên do nào mà chân người này lấm lem bùn đất, còn tay trái bị thương và chảy máu. Hết phá phách, chặn xe lưu thông trên đường, người đàn ông kỳ lạ này còn nhảy thẳng lên đầu một chiếc xe 7 chỗ và một chiếc taxi.

Cảnh sát giao thông cũng phải "bó tay" khi người đàn ông này cởi hẳn quần ra và đứng chặn trước xe cảnh sát. Phải mất gần 30 phút đồng hồ, cảnh sát giao thông và khu vực mới đưa được người đàn ông gây rối này vào bệnh viện tâm thần để kiểm tra. Sau đó họ đã tìm cách liên lạc với người  thân, gia đình của ông này.

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc 5
Nhảy thẳng lên một chiếc xe 7 chỗ.

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc 6
Lao ra quấy rối một chiếc xe đang đi giữa đường.

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc 7
Khỏa thân trèo lên đầu xe taxi.

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc 8
Chặn xe cảnh sát trong trạng thái nude.

4. Khỏa thân, gào thét trước cửa công ty người yêu cũ để... đòi nợ

Người phụ nữ này gây sốt trong cộng đồng cư dân mạng trong tháng 3 vừa qua với hành động cởi dần áo váy, giày dép trước cửa một tòa nhà trên đường Thịnh Đường, thành phố Thâm Quyến để đòi bạn trai cũ số tiền 107 vạn nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỉ đồng).

Đỉnh điểm của "màn diễn" khỏa thân đòi nợ kéo dài 15 phút này là cô gái cầm dao tự kề vào cổ rồi thét gào tên bạn trai. Song, bạn trai họ Trương của cô này phủ nhận việc vay nợ giữa hai người và khẳng định đây chỉ là trò lố nhằm gây sự chú ý, cố tình gây ảnh hưởng đến danh dự của anh. 

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc 9
Người phụ nữ lột dần áo váy, gào thét đòi nợ bạn trai cũ.

5. Khỏa thân vì... nghệ thuật

Bảo vệ trung tâm mua sắm trên đường Đại Kiều lập tức gọi điện báo cảnh sát khi một thanh niên dứt khoát đòi vào khu trung tâm với tình trạng... "không mảnh vải che thân". Không những không ngại ngùng khi bị chặn lại ở cửa, thanh niên này còn ngang nhiên tuyên bố với bảo vệ: "Đây là một trong những hình thức hoạt động nghệ thuật, có hiểu không hả?!".

Sau khi giải thanh niên "hi sinh vì nghệ thuật" này về đồn điều tra, anh chàng khai báo mình họ Lâm, năm nay 25 tuổi, là người gốc Hồ Nam và đang theo học tại một trường đại học ở thành phố Bắc Kinh.

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc 10
Hình ảnh cảnh sát "tóm gọn" chàng thanh niên hi sinh vì nghệ thuật.
 
 

************************

Sốc với thiếu nữ Việt mặc... đồ lót ra phố

Ngay khi được up lên facebook, bức ảnh đã nhận được nhiều sự chỉ trích của cư dân mạng về lối ăn mặc khó chấp nhận của thiếu nữ này.

 
Hè càng đến gần, cư dân mạng lại càng được dịp nhức mắt với những cảnh ăn mặc hở hang, thiếu vải của các cô gái. Ngày hôm nay, bức ảnh một thiếu nữ chỉ mặc... đồ lót và ngồi sau xe máy trên đường phố được up lên facebook lại một lần nữa là tâm điểm bàn tán xôn xao.

Sốc với thiếu nữ Việt mặc... đồ lót ra phố 1

Trong ảnh, 2 cô gái ngồi trên một chiếc xe tay ga, cô gái ngồi phía sau thì ăn mặc rất phản cảm khi trên người chỉ có hai mảnh đồ lót che thân, chân đi đôi guốc cao sành điệu. Thân hình trắng trẻo, nuột nà, đôi chân dài đã khiến bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng trăm like và bình luận. Tuy nhiên, nhiều hơn cả vẫn là sự chỉ trích của cư dân mạng về lối ăn mặc khó chấp nhận của thiếu nữ này.

Bên cạnh đó, cũng không hề thiếu những lời đùa giỡn, cợt nhả về nhân vật trong bức ảnh. Từ việc đoán già đoán non về nghề nghiệp của các cô gái cũng như có lời lẽ khiếm nhã đối với họ.

Cách đây không lâu, bức ảnh một
thiếu nữ mặc quần... lộ nửa mông ra đường cũng đã nhận rất nhiều "gạch đá" từ cư dân mạng, nhưng có vẻ như thế vẫn là chưa đủ để làm bài học cho những người khác. "Mặc thế nào là quyền của mỗi người, nhưng ít nhất cũng phải phù hợp với văn hóa và lối sống" - một facebooker lên tiếng.

Không chỉ có vậy, mặc hở hang ra đường vào ban đêm như những cô gái này đôi khi còn gặp phải rất nhiều nguy hiểm nếu chẳng may gặp người xấu.

*******************

Dấu hiệu “báo động” một tình yêu khó lâu bền

Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao có những mối tình kết thúc sớm như thế dù trông hai người vẫn rất tình cảm. Trên thực tế, có rất nhiều dấu hiệu “báo động” rằng tình yêu này không thể lâu bền. Cùng xem thử nhé!

1. Ít gặp mặt

Ngoại trừ những đôi yêu xa, hay gặp trở ngại về vấn đề khoảng cách, thì những cặp đôi dù bình thường nhưng rất ít khi gặp gỡ nhau cũng là một điều khó khăn để duy trì tình cảm. Những tin nhắn, email hay những cuộc điện thoại sẽ chẳng thể thay thế được những cuộc hẹn hò, gặp mặt trực tiếp. Có những cặp đôi do trò chuyện bằng nhắn tin hay điện thoại quá nhiều đến mức gặp nhau chẳng có gì để nói, thậm chí là rất gượng gạo khi nói chuyện trực tiếp với nhau.

Dấu hiệu “báo động” một tình yêu khó lâu bền 1

2. Quá nhiều bí mật

Giữa hai người vẫn tồn tại quá nhiều bí mật và những điều không thể thẳng thắn chia sẻ với nhau, điều này chứng tỏ hai người chưa thực sự thân thiết và đang gặp vấn đề trong việc rút ngắn khoảng cách. Vẫn biết sẽ có những điều chỉ giữ cho riêng mình, hoặc có những thứ không thể dễ dàng để nói ra, thế nhưng, đối phương là người bạn yêu, vậy bạn ngại ngần gì để không nói cho họ biết? Chẳng phải vì bạn không đủ tin tưởng và nghi ngờ họ không có khả năng thông cảm với bạn hay sao?

Dấu hiệu “báo động” một tình yêu khó lâu bền 2

3. Ghen tuông mù quáng

Ghen tuông vừa là gia vị nhưng cũng vừa là liều thuốc độc có thể giết chết tình yêu nếu bạn mù quáng không biết cách ghen. Chẳng ai có thể duy trì được tình cảm lâu dài với một người sẵn sàng ghen ở mọi lúc, mọi nơi, với bất cứ ai và bất cứ chuyện gì. Đây không chỉ là vấn đề “đối nhân xử thế” mà nó báo động về niềm tin đang nằm ở mức báo động và trượt dốc không phanh.

4. “Hứa hươu hứa vượn”

Vẫn biết lãng mạn là điều không thể thiếu trong tình yêu, thế nhưng những lời hứa quá xa vời thực tế và nằm ngoài tầm kiểm soát liên tiếp được “gieo” vào lòng đối phương sẽ khiến tình yêu bị loãng và lỏng lẻo. Vì sao ư? Vì những lời hứa ngọt ngào sẽ rất dễ khiến mình bị ảo tưởng, rằng đối phương sẽ không bao giờ rời xa mình như lời đã hứa thế nên mình muốn làm gì cũng được. Các bạn đang đứng ở quá xa mặt đất và không hề chuẩn bị tâm lý có thể rơi tự do vào bất cứ lúc nào!

Dấu hiệu “báo động” một tình yêu khó lâu bền 3

5. Thiếu bao dung

Bạn quá xét nét đối phương và luôn khắt khe với họ. Bạn không hề biết cách “nhắm mắt” để cho qua những sai sót dù rất nhỏ của họ, và cũng không học được sự bao dung. Tình yêu rất cần sự tha thứ và vị tha. Nếu bạn chỉ tập trung vào việc bắt lỗi và lấy nó để “dày vò” đối phương, thì chính bạn đang đánh mất tình yêu lúc nào không hay.

Đây chỉ là vài dấu hiệu nổi bật nhất của một tình yêu đang đứng trên nguy cơ đổ vỡ. Ai cũng mong muốn có một tình yêu lâu dài, thế nhưng chính họ lại là người vô tình hoặc cố ý khiến tình yêu của mình bị “chết yểu” mà không hề biết. Hãy sáng suốt để bảo vệ tình yêu của mình, bạn nhé!
 

*************************

Ảnh Bướm xinh | YeuSexViet.org
Ảnh Bướm xinh | YeuSexViet.org
Ảnh Bướm xinh | YeuSexViet.org
Ảnh Bướm xinh | YeuSexViet.org
Ảnh Bướm xinh | YeuSexViet.org
 

***********************

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trang Lá Cải Thứ Bẩy Ngày 04-05-2013 Không Phải Tin, Bài Nào Trong Này Cũng...Lá Cải .

Không chỉ tự nhiên khỏa thân như chốn không người, những con người kỳ lạ này còn gây chú ý bằng những hành động khác nhau.

****************************** 

Con trai "Công tử Bạc Liêu" chính thức ở nhà mới

Ông Trần Trinh Đức, con trai của "Công tử Bạc Liêu" Trần Trinh Huy cho biết, ông vừa chính thức chuyển vào ở ngôi nhà mới do tỉnh Bạc Liêu cấp cho ông.

 

Chia sẻ với PV, ông Trần Trinh Đức nói, ông rất vui khi sau mấy năm về Bạc Liêu ông chính thức nhận được một căn nhà do tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ để gia đình của ông có nơi ở ổn định, không còn phải đi thuê mướn ở tạm bên ngoài.

Con trai "Công tử Bạc Liêu", ông Trần Trinh Đức trước căn nhà mới tại Bạc Liêu.

Còn bà Nguyễn Thị Nga (vợ ông Đức) cho hay, trước khi chuyển đến nơi ở mới tại phường 5, TP Bạc Liêu (cách nơi ở cũ khoảng 3- 4km) , 3 nhân khẩu của gia đình bà cùng ở trong một căn nhà cũ, thấp, mỗi khi mùa mưa thì ngập vào tận trong nên sinh hoạt cũng gặp nhiều khó khăn. “Giờ có nhà mới khang trang hơn nên việc che mưa, che nắng sau này không phải lo lắng nữa”, bà Nga bày tỏ.

Căn nhà mới của con trai “Công tử Bạc Liêu” khá khang trang với hàng rào sắt trước nhà, bên trong có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 bếp đảm bảo cho gia đình ông Đức gồm vợ chồng ông và một người con gái ở ổn định trong thời gian dài.

Tâm sự với PV, vợ ông Đức nói, căn nhà số 112 của ông bà nằm trong dãy khu dân cư Thiên Long, do khu này còn mới nên vẫn chưa có nhiều người đến ở, không khí cũng khá trầm. Tuy nhiên, do hai vợ chồng bà tuổi cũng đã lớn nên không khí yên tĩnh có lẽ cũng tốt hơn.

Theo ông Trần Trinh Đức, hiện hàng ngày hai buổi sáng, chiều ông vẫn ra ngồi ở khu vực nhà hàng khách sạn "Công tử Bạc Liêu" để mưu sinh.

Theo Dân Trí

***************************

"Yêu cuồng loạn" trên bãi biển, cặp đôi bị bắt

Theo tin tức từ báo South Florida Sun-Sentinel, khi cảnh sát tới thì cặp đôi nói trên vẫn còn đang trong tình trạng "cuồng loạn".

 

Cảnh sát bang Florida, Hoa Kỳ vừa bắt một cặp đôi vì tội “mây mưa” tại một bãi biển công cộng.

Văn phòng cảnh sát thị trấn Manalapan, hạt Palm Beach, bang Florida cho biết họ nhận được một tin báo về một cặp đôi đang làm tình ngay trên một bãi tắm công cộng.

Theo tin tức từ báo South Florida Sun-Sentinel, khi cảnh sát tới thì cặp đôi nói trên vẫn còn đang trong tình trạng "cuồng loạn".

Ảnh minh họa Cảnh sát Mỹ không ăn mặc như thế này

Danh tính cặp đôi sau đó được tiết lộ là Ward Powell, 53 tuổi và bạn gái Tanya Wheeler, 34 tuổi đến từ thị trấn Greenville, bang South Carolina.

Powell khai với các quan chức cảnh sát là ông ta và bạn gái đang cùng nhau tắm truồng ở biển và vì tắm truồng nên cả hai đã “không kìm chế được cảm xúc”.

Với hành động trên, Powell và Wheeler đã bị bắt và bị buộc tội có hành vi dâm dục cũng như có các

Theo An ninh Thủ đô/ UP

*****************************

"Hết hồn" với những quảng cáo lạ

Vì lợi nhuận, họ sẵn sàng thực hiện những quảng cáo "trá hình" hoặc lừa đảo quá trớn.

Rải tiền “phát chẩn” – Quảng cáo thu hút khách du lịch

Ngày 30/4/2011, hàng vạn du khách có mặt dưới chân cầu Nhuận Dương (Trung Quốc) để chờ đợi lễ “rải tiền phát chẩn” của hội du lịch địa phương. Khoảng 2 giờ chiều, 3 thiếu nữ trẻ diện váy dài chấm gót xuất hiện tại vị trí “bề trên” và bắt đầu thực hiện hoạt động đặc biệt.

"Hết hồn" với những quảng cáo lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quang cao,nhung chieu quang cao,quang cao dac biet

Khi từng đợt tiền thật mệnh giá 100 NDT (xấp xỉ 300 nghìn VND) được thả nhẹ nhàng rơi xuống, đám đông chen lấn xô đẩy giành cướp tạo thành 1 quang cảnh vô cùng phản cảm. Hoạt động này sau đó đã bị lên án nặng nề và hiện đang bị điều tra quy trách nhiệm pháp luật.

Giảm giá bao cao su cho học sinh, sinh viên nhân dịp khai giảng

"Hết hồn" với những quảng cáo lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quang cao,nhung chieu quang cao,quang cao dac biet

Tháng 9/2008, nhân dịp khai giảng tựu trường, một hãng sản xuất bao cao su Trung Quốc đã quyết định thực hiện hoạt động giảm giá mạnh dành cho… học sinh sinh viên. Biển quảng cáo gắn trên các kệ hàng trong siêu thị “dõng dạc” tuyên bố: Giá thời điểm khai trường chỉ có 24,80 NDT (khoảng 75 nghìn VND).

Người mẫu tắm, khách uống nước tắm – quảng cáo máy lọc nước

"Hết hồn" với những quảng cáo lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quang cao,nhung chieu quang cao,quang cao dac biet

Ngày 13/9/2010 tại trung tâm triển lãm quốc tế Phúc Châu Trung Quốc diễn ra một hoạt động vô cùng kỳ quặc. Một công ty sản xuất máy lọc nước đã thuê nhiều người mẫu xinh đẹp đến hiện trường “tắm trực tiếp” trước sự theo dõi của khán giả. Sau đó, lượng “nước tắm” này được đưa vào máy lọc và mời khách thăm quan… uống thử để kiểm nghiệm độ “tinh khiết”. Cách khẳng định sự tự tin và hiệu quả của công ty trên đã bị đánh giá “quá rẻ tiền” và dư luận lo ngại nó sẽ làm ảnh hưởng sai lệch tới trẻ em.

Nude quảng cáo sữa chua

"Hết hồn" với những quảng cáo lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quang cao,nhung chieu quang cao,quang cao dac biet

Tháng 1/2003, tại một phòng tranh cá nhân nằm tại thủ đô Seul Hàn Quốc đã diễn ra chương trình tiếp thị sản phẩm sữa chua. Điều đặc biệt là công ty sản xuất đã mời tới 3 mỹ nhân nude toàn thân tiến hành “giới thiệu” với khách hàng. Hoạt động này được đánh giá là màn biểu diễn sex trá hình và bị dư luận lên án nặng nề.

“Mua đệm tặng vợ” – câu quảng cáo “lừa đảo” quá trớn

"Hết hồn" với những quảng cáo lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quang cao,nhung chieu quang cao,quang cao dac biet

“Năm hổ tặng đại lễ. Mua đệm tặng vợ” là câu “chào hàng” hấp dẫn của 1 công ty tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc. Ngay sau khi phát hiện hành vi phạm pháp “lừa đảo” quá trớn này, cơ quan an ninh địa phương đã lập tức truy tìm người chịu trách nhiệm và lập tức gỡ hạ các tấm  biển quảng cáo trên.

Nude đi làm – tuyên truyền cho chương trình truyền hình mới

"Hết hồn" với những quảng cáo lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quang cao,nhung chieu quang cao,quang cao dac biet

Ngày 17/5/2010, tại một ga tầu điện ngầm thủ đô London (Anh) xuất hiện 4 chàng trai cô gái nude toàn thân đi lại “tự nhiên” trước sự ngỡ ngàng của người xung quanh. Biểu cảm khuôn mặt cũng đồ đạc tùy thân của họ phản ánh “giai cấp” nhân viên văn phòng đang bận rộn đi đến công sở. Theo giới thiệu của những nhân vật đặc biệt này, hành vi họ đang thực hiện có mục đích quảng cáo cho tiết mục truyền hình mới của đài trung ương Anh mang tên “Văn phòng làm việc khỏa thân”.

Khổng Tử, Lão Tử mặc comple – Quảng cáo thương hiệu thời trang

"Hết hồn" với những quảng cáo lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quang cao,nhung chieu quang cao,quang cao dac biet

Tháng 12/2007, một công ty thiết kế thời trang Trung Quốc đã thực hiện tấm poster quảng cáo thương hiệu với hình ảnh Khổng Tử, Lão Tử mặc đồ… comple sành điệu. Không chỉ để 2 vị “thánh sống” trong lòng người dân Trung Quốc thắt cà vạt, diện đồ Tây, công ty này còn trực tiếp dùng những lời mời gọi quảng cáo rẻ tiền để thu hút sự chú ý của người qua lại trên đường. Việc làm thiếu văn hóa này ngay lập tức đã bị cơ quan truyền thông cảnh cáo và đưa ra làm gương xử phạt với các đơn vị kinh doanh khác.

Ăn thực phẩm dành cho chó – quảng cáo thương hiệu cá nhân

"Hết hồn" với những quảng cáo lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quang cao,nhung chieu quang cao,quang cao dac biet

Tháng 3/2010, Alison Weiner và Hanna Mandelbaum đã gây xôn xao dư luận với hành động ăn thức ăn dành cho chó trong vòng 1 tháng. Lý giải cho lựa chọn oái oăm này, hai cô gái trẻ cho hay: “Chúng tôi chỉ thưởng thức những sản phẩm của nhãn hiệu Evermore Pet Food do chính chúng tôi sáng lập. Tôi muốn chứng minh với mọi người tất cả thực phẩm này đều được làm  từ các chất hữu cơ và rất bổ dưỡng”.

Kẹp điện thoại giữa 2 bầu ngực – quảng cáo áo ngực

"Hết hồn" với những quảng cáo lạ, Phi thường - kỳ quặc, chuyen la,chuyen la co that,chuyen la the gioi,quang cao,nhung chieu quang cao,quang cao dac biet

 

Tháng 11/9/2001 tại quảng trường Thiên Hà tỉnh Quảng Châu Trung Quốc, cuộc thi người mẫu nội y được tổ chức dưới sự đỡ đầu của 1 công ty sản xuất trang phục đồ lót nữ đã thực sự gây “sốc” với khán giả. Màn kẹp điện thoại giữa 2  bầu ngực để chứng minh sự hoàn hảo của áo ngực, tôn vinh vẻ đẹp vòng 1 người phụ nữ đã được sử dụng thay cho cách PR sản phẩm hiệu quả.

CindyQ (Theo Huanqiu)

 

*********************

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật

Nếu chỉ nhìn qua thật khó để phân biệt được những hình ảnh này là thật hay giả.

Không mấy xa lạ khi ngày nay rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật độc đáo được trưng bày trên khắp các đường phố.

Xuất hiện nhiều nhất chính là những bức tranh 3D với rất nhiều thể loại khác nhau. Đó có thể là những dòng suối có cá sấu ở bên dưới, một bữa tiệc đầy những muông thú hay những khóm hoa dại ven đường…

Những hình ảnh này được chia sẻ lên Twitter sau đó được cộng đồng mạng rất yêu thích.

Một số hình ảnh khác là những bức ảnh chụp trong những tư thế rất kì lạ mà nếu nhìn không kĩ sẽ không thể phát hiện được đâu là thật, giả.

Những hình ảnh độc đáo dưới đây chính là bằng chứng:

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Bơi trên dòng suối có cá sấu

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Đứng lơ lưng phát biểu giữa bãi biển

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Chú cá siêu nghệ thuật

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Bữa tiệc cùng muông thú

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Khóm hoa dại mọc ven đường

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Ai cũng nghĩ người đàn ông này hóa trang thành một chú chó

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Một cuốn sổ nhưng gây ra nhiều liên tưởng

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Bộ râu kì lạ nhưng thực chất là mái tóc một người phụ nữ

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Người phụ nữ tự vẽ chân mình

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Người đàn ông bị mất nửa khuôn mặt

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Lính cứu hỏa đi chữa cháy

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

Hai trang giấy giống như có vật đỡ

Kinh ngạc những hình ảnh ảo như thật, Phi thường - kỳ quặc, 3d tren pho, tranh 3d, tranh danh lua thi giac, chuyen la, chuyện lạ, chuyen la kho tin, chuyen la the gioi, chuyen la co that

 

Chênh vênh trên phố

Thùy Vân

 

**********************

Bác sỹ hiếp dâm lúc bệnh nhân bất tỉnh

ĐVO) - Một nữ bệnh nhân ở Ấn Độ vừa kiện bác sĩ vì đã gây mê rồi hiếp dâm cô ngay trong bệnh viện.

Ngày 3/5, cảnh sát bang Maharashtra (Ấn Độ) xác nhận đã bắt giữ bác sĩ William Jacob vì có hành vi hiếp dâm một nữ bệnh nhân.

Trước đó, nữ bệnh nhân 24 tuổi đã gửi đơn khiếu nại bác sĩ cho cô dùng nước muối trộn với thuốc an thần khiến cô bất tỉnh rồi giở trò đồi bại.

Tại cơ quan điều tra, bác sĩ William Jacob thừa nhận hành vi của mình và cho biết sự việc xảy ra trong bệnh viện tư nhân của ông ta ở huyện Thane, bang Maharashtra hôm 24/4.

Cảnh sát bang Maharashtra cho biết ngoài hành vi hiếp dâm, bác sĩ Willia còn phải đối mặt với tội gây tổn thương cho người khác bằng thuốc độc.
 

Nạn hiếp dâm vẫn đang hoành hành tại Ấn Độ gây phẫn nộ dư luận
Nạn hiếp dâm vẫn đang hoành hành tại Ấn Độ gây phẫn nộ dư luận

Ngày 17/4, cảnh sát quận Raigarh thuộc bang Chhattisgarh-Ấn Độ cũng đã bắt giữ 5 nam thanh niên tham gia cưỡng hiếp tập thể một cô gái 20 tuổi đêm ngày 16/4. Nạn nhân bị giở trò ngay cạnh đồn cảnh sát Pusaur.

Theo cảnh sát, cô gái được người bạn trai chở bằng xe gắn máy và khi tới ngôi làng Tetla gần ngay đồn cảnh sát Pusaur thì họ phải dừng xe do điều kiện thời tiết xấu.

Không lâu sau đó, một đám thanh niên xuất hiện đã dùng vũ lực đánh đuổi, buộc người bạn trai kia phải bỏ lại bạn gái chạy thoát thân.

5 gã thanh niên trong nhóm sau đó đã thay nhau hãm hiếp nạn nhân suốt đêm và trước khi bỏ đi chúng còn buông lời đe dọa “sẽ phải nhận kết quả thảm khốc” nếu nạn nhân dám báo sự việc cho cảnh sát.

Tình hình xâm hại tình dục đối với phụ nữ ngày càng nóng bỏng ở New Delhi, nhất là sau vụ hiếp dâm tập thể khiến nữ sinh viên y khoa tử vong vào giữa tháng 12/2012. Những cuộc tấn công nữ giới, kể cả các bé gái 5-6 tuổi, liên tiếp được giới truyền thông địa phương đưa tin, dấy lên hàng loạt biểu tình khắp nước yêu cầu chính quyền bảo đảm an toàn cho phụ nữ.

Phát biểu tại New Delhi hôm 1/5, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về bạo lực đối với phụ nữ, bà Rashida Manjoo, nhận xét dường như không có tiến triển nào trong việc hạn chế tội phạm tình dục sau cái chết của nữ sinh viên nói trên.

Không dám diện váy ngắn đi họp tại Ấn Độ

Thông tin trên được đăng tải trên trang web của ADB vào trưa 2/5, hai ngày trước khi hội nghị bắt đầu.

Theo đó ADB đề nghị 5.000 đại biểu đến từ 67 nước ăn mặc chỉn chu ở Ấn Độ, không nên để chân trần hoặc mặc váy ngắn vì việc đó “có thể dẫn đến quấy rối tình dục”. Thông báo giải thích: “Váy hay quần ngắn sẽ làm nhiều người khó chịu”.

Ngoài ra, trong thông báo về “những hành động hớ hênh” tại Ấn Độ còn nêu rõ ôm hôn được xem là “một phần của quan hệ tình dục” và yêu cầu các đại biểu không có những biểu hiện như vậy. “Thậm chí, các cặp vợ chồng nắm tay nhau cũng không phải là điều hay” – ADB cho biết.

  • Chi Mai (Tổng hợp theo NLĐ, Indian TV)

 ************************

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che

Đây mới đích thực là "khỏa thân bảo về môi trường", chỉ có loài người là đỏ mặt.


Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Cặp đôi hoàn cảnh, không quần không áo.

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Đây đích thị là Siêu... Chân.

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Đừng chụp, em sợ.

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Làm hàng không kém vợ chồng Bec và Vic.

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Hát giữa thiên nhiên.

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Em nà, đưa hình lên báo đi mấy anh chị.

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Chân dài đến nách.

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Khối cô người mẫu nhìn mà ghét.

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Mỗi cây một vẻ, mười phân giống... chín.

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Lôi người ta dưới đất lên rồi ngắm hoài à.

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Trời! Thằng quỷ!

Đỏ mặt với 12 kiểu khỏa thân không che, Cười 24H, tranh vui, tranh vui 18, anh vui, anh vui 18, anh 18, tranh 18, 18, tranh anh 18, hinh anh 18, bao, vui, cuoi, cuoi 24, cuoi 24h, tranh vui 24, tranh vui 24h, anh vui 24, anh vui 24h, chup len, anh chup len, tranh manocanh, anh manocanh, tranh vui manocanh, anh vui manocanh

Chụp lén một em khỏa thân bên cửa sổ

Hội Quán Cườ

************************

24 kiểu sướng của đàn ông

Đàn ông có những kiểu sướng riêng của mình, và họ rất ít khi tiết lộ cho chị em biết.

 

 

 

  1. Một chuyến đi năm ngày chỉ cần một cái va li.

 

 

 

 

 

 

  2. Chúng ta có thể tự mở tất cả chai lọ của chúng ta.

 

 

 

 

 

 

  3. Chúng ta có thể đi khỏi giường mà không cần thu dọn.

 

 

 

 

 

 

  4. Chúng ta có thể ăn sạch thức ăn của chúng ta.

 

 

 

 

 

 

  5. Chúng ta không cần vội vã quan tâm tới kế hoạch cưới xin.

 

 

 

 

 

 

  6. Nếu ai đó quên mời chúng ta tiệc tùng gì đó thì họ vẫn là bạn chúng ta.

 

 

 

 

 

 

  7. Nếu bạn đã trên 30 tuổi mà vẫn độc thân thì không ai chú ý.

 

 

 

 

 

 

  8. Mọi thứ trên mặt chúng ta luôn giữ nguyên màu sắc như vốn có.

 

 

 

 

 

 

  9. Một đôi giày là quá đủ và quá thời trang.

 

 

 

 

 

 

10. Thợ sửa xe hơi luôn nói thật với chúng ta về bệnh của xe.

 

 

 

 

 

 

11. Chúng ta có thể ngồi im lặng và xem một trò chơi với một người bạn trong nhiều giờ.

 

 

 

 

 

 

12. Cùng công việc nhưng được trả tiền cao hơn.

 

 

 

 

 

 

13. Tóc muối tiêu và những nếp nhăn chỉ thêm vào cho tính cách.

 

 

 

 

 

 

14. Chúng ta có thể tạt vào thăm một người bạn mà không cần mang theo một món quà nhỏ.

 

 

 

 

 

 

15. Nếu một gã khác xuất hiện trong cùng trang phục trong một bữa tiệc thì ta càng dễ nói chuyện và quý gã hơn.

 

 

 

 

 

 

16. Chúng ta không bao giờ thấy những nếp nhăn trên quần áo chúng ta.

 

 

 

 

 

 

17. Một kiểu tóc kéo dài trong nhiều năm, thậm chí trong nhiều thập kỷ.

 

 

 

 

 

 

18. Chúng ta không cần cạo dưới cổ, và lông nách là sự hãnh diện.

 

 

 

 

 

 

19. Một vài tiếng khịt mũi dù không được mong đợi những vẫn được bỏ qua.

 

 

 

 

 

 

20. Bụng chúng ta thường che đi cái hông lớn của chúng ta.

 

 

 

 

 

 

21. Một cái ví, một đôi giày, một màu suốt bốn mùa.

 

 

 

 

 

 

22. Chúng ta có thể trang điểm móng tay với con dao bỏ túi.

 

 

 

 

 

 

23. Chúng ta được tự do lựa chọn chuyện có cho râu mép mọc hay không.

 

 

 

24. Mua sắm Nô-en cho 24 người, có thể hoàn tất trong một ngày, trước ngày 24-12 và trong 24 phút!

*********************

Tấn bi kịch của cái nghèo

 
 

lay


 

2 cô gái nhỏ ở Gia Lai đã uống thuốc diệt cỏ quyên sinh. Một tấn bi kịch thực sự của sự nghèo khổ?

Nguyễn Như Phụng, sinh năm 1993, nghỉ học từ năm lớp 6 để giúp cha mẹ lo việc gia đình và chăm em nhỏ. Một ngày nào đó, cô mượn xe máy của người bà con, chở cô bạn hàng xóm 15 tuổi đi xin việc.

Không đội mũ bảo hiểm. Phụng bị CSGT bắt giữ. Không có bằng lái. Cô bị phạt 2,5 triệu đồng và giữ xe.

“Khi bị công an giữ xe, Phụng gọi điện về kể và nói 2 đứa đã xin được phụ bưng bê cho một quán phở ở thị trấn Chư Ty. Con bé nói để nó làm hết tháng, lúc nào nhận lương thì sẽ chuộc xe về trả cho người thân”- người cha đau đớn nói với PV Dân trí.

Không ai biết hai cô gái nhỏ đã khủng hoảng thế nào, chỉ biết rằng sau đó cả hai đã rủ nhau uống thuốc diệt cỏ tự tử. Dường như sau một tháng làm việc vất vả, cô đã không đủ tiền chuộc xe.

Phụng đã chết 8 ngày sau đó. Thậm chí, trước khi mất, do miệng bị thuốc diệt cỏ đốt cháy nên Phụng không thể nói được. Lời trăng trối cuối cùng của cô là một tin nhắn bằng điện thoại, chỉ vài chữ: “Em gửi cha mẹ lại cho anh chị, gắng phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc em gái, em bất hiếu…”.

Các bạn có cảm giác thế nào khi đọc về tấn bi kịch của một cô gái trẻ, người đã sớm phải tần tảo, thậm chí ngay trước lúc từ giã cõi đời vẫn nhớ tới cha mẹ?!

Tôi thấy xót xa. Một chuyến tìm việc định mệnh. Và cánh cửa đời đã đóng sập lại khi còn chưa kịp mở ra. Tất cả chỉ vì 2,5 triệu đồng tiền phạt. 1 chiếc xe bị giữ. Và cho tới giờ, ít nhất là một mạng người.

Có người sẽ nói các cô đã không suy nghĩ thấu đáo.
Có người sẽ chép miệng: Chỉ có 2,5 triệu đồng.

Chúng ta không ở hoàn cảnh của Phụng, không hiểu được 2,5 triệu đồng là lớn như thế nào đối với một gia đình sống bằng nghề làm mướn, khi nhận hung tin thậm chí còn phải vay mượn tiền xóm giềng để đón con về.

Chúng ta cũng không hiểu được tâm trạng của 2 cô gái nhỏ với khát vọng tìm việc làm, sống lương thiện, để có thể giúp cha mẹ lam lũ đã bị cuộc đời, một cách phũ phàng, đóng sập cảnh cửa trước mặt.

Ở đâu đó trên đất nước này, có những cô gái phải quỳ giữa đường, chắp tay van xin CSGT.

Ở đâu đó, có những cô nữ sinh chưa đầy 18 tuổi, trước nguy cơ bị tước mất sinh kế của gia đình đã sợ hãi và rối loạn đến mức… tát CSGT.

Nhớ hồi tháng 3, chỉ sau 2 tuần sau lễ nhậm chức, tân Giáo hoàng Francis người đứng đầu giáo hội công giáo với hơn 1 tỷ con chiên trên toàn thế giới đã cử hành thánh lễ tại nhà tù Casal del Marmo ở Rome. Ông dùng tay trần rửa rồi hôn lên chân các phạm nhân, trong đó có một nữ phạm nhân theo đạo Hồi. “Trong số chúng ta, người ở cao nhất phải giúp ích cho những người khác”. Giáo hoàng nói trong bài giảng đạo sau nghi lễ.

Nghi lễ truyền thống mang đầy biểu tượng của sự yêu thương giữa con người với con người.

Trở lại với vụ quyên sinh của 2 cô gái nhỏ. Cảnh sát đã không sai khi kiên quyết xử phạt vi phạm giao thông. Người Việt có câu “Trăm cái lý không bằng một tý cái tình”. Giá như, trong việc xử phạt của nhà chức trách có cái gọi là sự thông cảm, xuất phát từ sự yêu thương, thông cảm giữa những con người và con người.

Điều cuối cùng có thể nói: Đây là một tấn bi kịch của cái nghèo, không chỉ là sự  khủng hoảng với 2,5 triệu đồng tiền phạt. Bởi rất có thể chỉ một tờ pô-li-me mà các cô dằn túi trên đoạn trường được dùng đúng lúc đúng chỗ biết đâu sẽ cứu họ khỏi những cái chết oan nghiệt.

Theo
Đào Tuấn

**********************

Đằng sau vụ pha thuốc ngủ sát hại chồng

Nằm trên giường bệnh khi vừa trải qua cuộc phẫu thuật, dù sức khỏe còn yếu, anh Phùng Văn Tuấn (SN 1976, ở Ba Vì, Hà Nội) vẫn gắng sức kể lại câu chuyện của mình.

Hôn nhân hạnh phúc

Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn khi bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, anh Tuấn một mình nuôi dạy cô em gái nhỏ.

Nghị lực đã giúp anh vượt qua số phận, có được cuộc sống gia đình mà nhiều người nhìn vào đều phải ước ao.

Vợ chồng tình cảm mặn nồng, hai đứa con đẹp như thiên thần, kinh tế gia đình cũng ổn định, những tưởng hạnh phúc sẽ mãi ở lại dưới mái ấm gia đình anh.

Đùng một cái, mọi thứ đảo lộn khi người vợ anh lên kế hoạch sát hại chồng không thành.

Như đã đưa tin, ngày 2/5, Phòng CSHS, Công an Hà Nội phối hợp với Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã bắt Chu Thị Quý (SN 1978, ở Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân của Quý là người chồng tên Phùng Văn Tuấn (SN 1976).

Theo lời khai ban đầu của Quý tại cơ quan công an, cô ta lên kế hoạch sát hại chồng vì "nghi ngờ mình bị cắm sừng".

Theo lời khai của Quý, ngày 26/4, cô ta mua thuốc ngủ pha vào bia cho anh Tuấn uống. Đến 2h10 ngày 27/4, khi thấy anh Tuấn ngủ say, Quý dùng dao bầu đâm 1 nhát vào bụng, làm anh Tuấn bị bị thương nặng.

Theo bác sỹ Nguyễn Bá Bình, Bệnh viện 105 (Thị xã Sơn Tây), anh Tuấn được đưa vào cấp cứu trong tình trạng không còn tỉnh. Nạn nhân bất tỉnh trong vòng 2 tiếng đồng hồ, sau khi được phẫu thuật khâu lại ruột, hiện anh Tuấn đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang hồi phục, tiên lượng tốt.

Trên giường bệnh, sau khi vừa trải qua cuộc phẫu thuật, dù sức khỏe còn yếu, anh Tuấn vẫn gắng kể lại cuộc hôn nhân của mình.

Theo lời nạn nhân, vợ chồng anh đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống để có được hạnh phúc ngày hôm nay.

Làm nghề lái xe, thấy đứa con trai lớn mê điện tử, anh Tuấn bỏ nghề để ở nhà kèm cặp con. Hàng ngày vợ bán hàng tạp hóa, còn anh giúp vợ việc nhà, chăm sóc con cái.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, kinh tế khá giả, theo lời anh Tuấn được vậy là nhờ chị Quý là người chiều chồng, còn anh Tuấn cũng là người hết lòng vì vợ con.

Mọi người nhìn vào cuộc hôn nhân của anh Tuấn và chị Quý đầy ngưỡng mộ. Nhưng anh không ngờ có ngày bi kịch lại xảy ra.

Bi kịch

Lý giải cho hành động của vợ, anh Tuấn khẳng định không có chuyện anh ngoại tình dẫn đến vợ ghen tuông mà "làm dại".

Sở dĩ, chị Quý gây chuyện là vì muốn tạo hiện trường giả một vụ cướp để "hợp pháp hóa" số tiền mà thời gian gần đây chị chơi lô đề và bị thua số tiền lớn.

"Cô ấy chơi 32 con lô, mỗi con 5 triệu đồng và bị thua. Có lẽ cô ấy sợ tôi biết chuyện đã thua lô đề, phải lấy tiền trong két ở nhà mang đi trả nợ nên đã định tạo hiện trường giả một vụ cướp tài sản để lấp liếm số tiền đã mất" - người chồng nói.

Theo lời kể của nạn nhân, hôm xảy ra vụ án, chiều hôm trước anh Tuấn uống bia rồi đi ngủ.

Khi đang mơ màng, anh tỉnh giấc thì thấy mình bị thương, còn vợ đang hoảng loạn khóc lóc. Lúc đó anh còn hỏi vợ: "Ruột anh bị làm sao thế này?".

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh Tuấn cố lết ra cửa để kêu cứu.

"Lúc đó vợ tôi hoảng quá đã gọi ầm lên để mọi người đưa tôi đi cấp cứu. Rất may nhà tôi có ô tô nên đưa đi cấp cứu kịp thời. Trên suốt chặng đường đến bệnh viện, vợ tôi khóc rất nhiều, cố nói lời xin tôi tha thứ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến tính mạng của mình, sợ mình có mệnh hệ gì thì lấy ai là người nuôi các con...".

Anh Tuấn cho biết, anh đã sẵn lòng tha thứ cho vợ, chỉ mong cô ta biết ăn năn hối hận vì những gì mình đã gây ra.

Anh chia sẻ rằng, mình đã từng phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình khi bố mất sớm, mẹ anh bỏ đi tìm hạnh phúc với người đàn ông khác.

Thế nên, anh không muốn các con anh phải trải qua những mất mát mà bố nó đã từng phải chịu đựng.

"Hôm cô ấy được công an đưa vào bệnh viện, tôi có quàng cổ vợ mà nói rằng, anh sẵn sàng tha thứ cho em. Em nhớ rằng, quay đầu là bờ... Lúc đó cô ấy đã khóc rất nhiều và đòi uống thuốc sâu để chết ngay trước mặt tôi. Rất may người nhà tôi kịp ngăn lại...", lời anh Tuấn.

 

Trao đổi với PV, một cán bộ điều tra cho biết, hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo T.Nhung (Vietnamnet)

 

*********************

Ảnh xôn xao Facebook ngày 2/5

 

Khi xạ thủ phát cuồng vì Hello Kitty.

Tình cảnh quá là éo le và ngang trái.

Người thì đông mà cầu thang thì hẹp.

Làm mặt trời đôi khi cũng thật khó xử.

Cả nhà cùng uống nào.

Cách tốt để phân tán tâm trí đối phương.

Còn mỗi chỗ này để cắm sạc pin thôi í.

Hic! Tới giờ này mà chưa ai tặng cá cho mình.

Bóng bàn thế này chơi kiểu gì nhỉ nhà mình?

Đi chợ với mẹ thật thích.

Khi xạ thủ phát cuồng vì Hello Kitty.

Tớ chỉ có ước muốn nhỏ nhoi thế thôi.

Tình bạn thân thiết.


Con sẽ tặng mẹ một bất ngờ nhưng mẹ không được ti hí đâu nha.

Hai thế giới, một bầu trời.

Cả nhà mình nhớ nhé.

Một ốc đảo ở sa mạc Sahara nè.

Bạn í sẽ tặng hoa cho mình đấy.

Wow! Cảnh tượng này quả là hiếm gặp í.

Sao lại buồn thế nhỉ?

Mượn tạm cặp của con đựng đồ.

Sự thật đằng sau những cảnh cháy nổ.

Chuyện chàng cô đơn.

Cầu thang dùng để làm cảnh.

 

**********************

Sự thật sau những nụ hôn đẹp trong phim của sao Hollywood

Đằng sau cảnh kiss ngọt ngào trên màn ảnh là những sự thật... khó đỡ.


 

Robert Pattinson từng giành giải Nụ hôn đẹp nhất trong MTV Movie Awards nhưng nỗi khổ khi hôn Rob thì chỉ Reese Witherspoon mới thấm thía nhất. Trong phim Water for Elephants (2011), hai diễn viên có những cảnh tình cảm rất đẹp, nhưng hiện thực lại hoàn toàn trái ngược. Rob từng tiết lộ rằng cảnh ôm hôn Resse quay đúng lúc anh bị cảm, nước mũi anh cứ chảy suốt, thậm chí anh còn lau nước mũi vào tóc giả của bạn diễn nữa.

Người đẹp Kirsten Dunst từng có cảnh môi chạm môi với ngôi sao Brad Pitt từ năm 11 tuổi trong Interview with the Vampire (1994). Rất nhiều người nghĩ Kirsten phải may mắn lắm mới có cơ hội hôn sao nam hấp dẫn bậc nhất thế giới này, tuy nhiên, với nữ diễn viên thì lại chẳng vui sướng chút nào. Kirsten cho biết: "Chỉ hôn nhẹ một cái mà thôi, mọi người thấy tôi gặp may nhưng tôi lại thấy hơi buồn nôn. Trước 16 tuổi tôi chưa hề thực sự hôn ai cả".

Dù Tom Cruise cực lực tiến cử Thandie Newton vào vai nữ chính trong Mission Impossible 2 nhưng nữ diễn viên vẫn không hề nể mặt chàng tài tử khi nói về nụ hôn mà chị không hề muốn nhắc lại: "Nó dính dính ướt ướt lại ghê ghê. Sau khi quay xong về nhà, tôi vẫn không ngừng than thở rốt cuộc đã hôn bao nhiêu lần".

Steve Carell không chỉ khốn khổ vì phải đóng nụ hôn đồng tính với nam diễn viên Dwayne Johnson trong Get Smart (2008) mà thê thảm hơn, anh còn bị bạn diễn chê: "Môi cậu ta như đệm thịt dưới chân mèo còn lưỡi thì có mùi như thứ lót ổ mèo con. Trong khi đó, Steve lại khen môi Dwayne Johnson mềm và có vị bánh dâu.

Được hôn Angelina Jolie có lẽ là giấc mơ của rất nhiều người, tuy nhiên nụ hôn của James McAvoy với nữ thần trong Wanted lại không đẹp như mơ. Vốn tưởng làn môi dày của Angelina sẽ cho cảm giác đầy đặn tuyệt vời nhưng trên thực tế lại gầy gầy xương xương. James tiết lộ: "Hôn Angelina rất ngượng ngập, cả người tôi đầy mồ hôi, cảm giác chẳng ra sao cả".

Sau Total Recall, nam chính Colin Farrell phát biểu cảm nghĩ về nụ hôn với Kate Beckinsale rằng: "Cả người không thoải mái, ngượng ngập quá mức". Kate Beckinsale là một trong những người phụ nữ đẹp nhất thế giới mà lại khiến cho Colin Farrell sợ hôn đến thế ư? Thực ra, ai ở trong hoàn cảnh hôn Kate Beckinsale mà bên cạnh lại có chồng của nữ diễn viên, cũng là đạo diễn Len Wiseman đang nhìn chằm chằm thì cũng đều nói như vậy thôi.

Nữ diễn viên người Pháp Virginie Ledoyen từng có nụ hôn dưới nước nóng bỏng với Leonardo DiCaprio trong The Beach (2000) khiến bao cô gái ghen tị. Tuy nhiên với Virginie thì nụ hôn đó lại chẳng hề thoải mái gì: "Cảnh hôn giữa tôi và Leonardo chẳng có tí tình cảm nào, hôn trong nước vô cùng khổ sở, trong đầu tôi chỉ nghĩ không biết mình có bị chết đuối không".

James Franco từng một phen hốt hoảng vì đang đóng cảnh hôn với Sienna Miller trong Camille (2008) thì cô nàng đột nhiên kêu đau răng. James kể lể: "Chúng tôi chỉ mới hôn có 1 lần, rất nhẹ nhàng dịu dàng, không vật vã lăn lộn gì cả nhưng bệnh đau răng của cô ấy bỗng phát tác và rồi chúng tôi phải dừng lại để cô ấy đi khám".

Daniel Radcliffe từng tiết lộ anh đã bất ngờ như bị đột kích khi Emma Watson hôn anh trong Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1. Chàng Harry cho biết: "Tôi chưa hề chuẩn bị tâm lý gì cả, quá bất ngờ. Cứ ngỡ đó là một nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm nhưng nó lại rất mãnh liệt, Emma cứ như dã thú vậy".

Matt Lanter và AnnaLynne McCord có rất nhiều cảnh hôn lãng mạn trong bộ phim truyền hình 90210. Nhưng ai ngờ AnnaLynne lại chẳng hề vui vẻ gì khi hôn anh chàng điển trai như Matt: "Cậu ấy chẳng hề biết hôn, có xui xẻo tám đời mới phải hôn cậu ấy".

Tú Thiên

 **************************************

Đút kẹo cho đồng đội, đá hành khách khỏi tàu điện ngầm, bị ôtô đồ chơi đâm trúng chỗ hiểm...

Ăn kẹo để đỡ buồn ngủ nhé.
Ăn kẹo để đỡ buồn ngủ nhé.
"Giúp" hành khách xuống đường nhanh nhất.
Đá hậu.
Đá hậu.
Mở cửa ôtô dễ dàng mà không cần chìa khóa.
Mở cửa ôtô dễ dàng mà không cần chìa khóa.
Lĩnh đòn đau vì chọn sai chỗ đứng.
Lĩnh đòn đau vì chọn sai chỗ đứng.
Lướt ván bằng lưng.
Lướt ván bằng lưng.
Bước hụt.
Bước hụt.
Không kịp trở tay.
Không kịp trở tay.
Tìm thấy biểu tượng của cái hộp rồi nhé.
Tìm thấy biểu tượng của cái hộp rồi nhé.
Nghệ thuật đánh lạc hướng.
Nghệ thuật đánh lạc hướng.

Diệp Chi sưu tầm

*************************

10 ảnh hot trong ngày trên Facebook

Cựu người mẫu Thúy Vinh làm cháu ngoan, chở bà ngoại đi thăm ông ngoại.

Hôm nay nghỉ lễ làm cháu ngoan chở bà ngoại đi Gò Vấp thăm ông ngoại. Ông bà cũng xì teen chụp hình cùng cháu nè.

Cựu người mẫu Thúy Vinh khoe ảnh chụp cùng ông bà ngoại: "Làm cháu ngoan chở bà ngoại đi Gò Vấp thăm ông ngoại. Ông bà cũng xì-tin chụp hình cùng cháu nè".

Ca sĩ Minh Hằng

Ca sĩ Minh Hằng đăng ảnh tổng hợp nhiều biểu cảm mặt đáng yêu.

MC Thanh Vân và con trai lè lưỡi chụp ảnh "tự sướng"

MC Thanh Vân và con trai lè lưỡi chụp ảnh "tự sướng" ngộ nghĩnh.

Ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ ảnh chụp thân thiết cùng Hồ Ngọc Hà khi hai người đi ăn bún đậu mắm tôm cùng nhau.

Ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ ảnh chụp thân thiết cùng Hồ Ngọc Hà khi hai người đi ăn bún đậu mắm tôm cùng nhau.

Cô Hà Anh và cháu Khoai đi chơi.

Siêu mẫu Hà Anh thích thú khi được cháu trai ôm chặt giữa phố. Bức ảnh được chân dài chú thích: "Cô Hà Anh và cháu Khoai đi chơi".

Angelina Jolie 16 tuổi Nữ minh tinh Angelina Jolie trong loạt ảnh khi cô mới 16 tuổi và đang thử sức trong vai trò người mẫu. Thời điểm này Jolie chưa có hình xăm nào trên cơ thể. Ảnh wxerfm.

Loạt ảnh Angelina Jolie thử sức trong vai trò người mẫu năm 16 tuổi khiến cộng đồng mạng chú ý. Thời điểm này cô chưa có hình xăm nào trên cơ thể. Ảnh: Wxerfm.

Hình ảnh thời thơ ấu của

Hình ảnh thời thơ ấu của Imran Abbas Naqvi - chàng trai bị trục xuất khỏi lễ hội ở Ả Rập vì quá đẹp trai mới được tiết lộ. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng ngay từ nhỏ, Imran Abbas Naqvi đã sở hữu khuôn mặt đáng yêu với những nét đẹp hút hồn. Ảnh: Flowlessfaces.

Mới đây hình ảnh cô gái ngồi sau xe máy chỉ với bộ... đồ lót được share rất nhiều trên trang mạng xã hội kèm theo chỉ trích vô cùng gay gắt của cộng đồng mạng.

Hình ảnh một cô gái người Việt mặc quá hở hang, ngồi sau xe máy trên phố chỉ với bộ đồ lót được chia sẻ liên tục trên Facebook kèm theo nhiều chỉ trích gay gắt. Ảnh do độc giả Chơi blog ở địa chỉ email minhthuypt@... chia sẻ.

Mốt tóc "cà chua" cực độc do

Mốt tóc "cà chua" cực độc do nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng ở Osaka, Nhật Bản tên Hiro thực hiện khiến cộng đồng mạng thích thú, được dự đoán sẽ trở thành trào lưu mới trong giới trẻ đất nước mặt trời mọc. Ảnh: Mymodernmet.

Mọi người đều là thiên tài.

"Tất cả mọi người đều là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng trèo cây, nó sẽ sống trong suy nghĩ rằng mình thật bất tài".

Studs tổng hợp

 

****************

Thiếu nữ tàn tật nhiều lần bị chú lạm dụng tình dục
(GĐVN) Cảnh sát Ấn Độ đang truy tìm một gã đàn ông 22 tuổi vì tội cưỡng hiếp người cháu họ 17 tuổi bị tàn tật.

Hôm 31/3, nạn nhân đã nộp đơn tố cáo người chú họ hàng xa tên Sajayi V Adal (22 tuổi), làm việc tại một khách sạn, đã lợi dụng cưỡng hiếp em nhiều lần.




 

Ảnh minh họa


Được biết nạn nhân bị tàn tật và gặp khó khăn trong việc đi lại, em cần được giúp đỡ trong mọi hoạt động.

Cảnh sát cho biết đối tượng thường xuyên tới nhà em khi cha mẹ em đi vắng và vài lần giở trò đồi bại với em.

Trong đơn trình báo, nạn nhân khai rằng có lần Sajayi đưa em tới một ngôi làng nơi hắn ở để lạm dụng tình dục.

Cảnh sát đã tiếp nhận đơn trình báo và đang truy bắt đối tượng.

 

M.Minh (Theo IE)

*********************

Vụ án giết người, hãm hiếp hàng xóm lớn tuổi ở Hà Nam: Rúng động quê nghèo
(GĐVN) Sau khi uống rượu, Ngà sang nhà hàng xóm xin tiền, không xin được tiền, y đã dùng tay kẹp nạn nhân đến bất tỉnh rồi hãm hiếp, lấy đi 500 nghìn đồng và 1 chiếc điện thoại di động

Vụ án đã gây chấn động ở một làng quê thuần nông vốn bình yên ven bờ sông Đáy thuộc thôn Nham Kênh, xã Thanh Nghị (Thanh Liêm - Hà Nam).

 


Ngôi nhà hung thủ (bên trái) nằm sát cạnh nhà nạn nhân


Rúng động quê nghèo

Chưa bao giờ vùng quê nghèo ở Hà Nam này lại xôn xao như những ngày qua. Hễ đi đến đâu, ai nấy cũng xì xào đến cái chết của bà Nguyễn Thị Dung (50 tuổi) khi bị người hàng xóm, đáng tuổi con cháu hãm hiếp rồi giết chết một cách dã man. Cái chết nhanh chống gây chấn động cho một vùng quê nghèo. Mặc dù vụ việc nghiêm trọng xảy ra đã hai tuần song mới đặt chân đến TP. Phủ Lý, hỏi bất cứ ai chúng tôi cũng có thể nắm qua được diễn biến vụ án. Nhiều người nhắc lại, khuôn mặt còn hiện rõ sự thương xót cho số phận người phụ nữ xấu số và căm phẫn đối với hung thủ quái ác.

Từ ngày vợ bị sát hại, ông Lê Văn Thúy (50 tuổi) dường như gầy sọp đi, khuôn mặt trở nên hốc hác. Tiếp chuyện với chúng tôi, ông Thúy vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của vợ mình. Ông Thúy chia sẻ: Trước khi vợ bị giết, ông cùng người con gái út đi Hòa Bình để phụ giúp việc xây nhà cho người con trai đầu. Ở nhà lúc đó chỉ còn lại mỗi bà Dung. “Mấy ngày tôi ở Hòa Bình thì bà ấy cứ giục về. Bà ấy còn nói sức khỏe không được tốt nên muốn mọi người về cho vui. Hai bố con đang chuẩn bị thu xếp đồ đạc thì hay tin bà ấy bị ai đó giết chết. Nghe tin, tôi cũng chỉ nghĩ bọn cướp vào sát hại, đâu ngờ đó lại là người ở trong xóm” - ông Thúy cho hay.

Là người trực tiếp phát hiện ra sự việc đến với mẹ mình, chị Chung - con thứ hai của nạn nhân kể lại: “Hôm xảy ra án mạng gia đình tôi có việc phải nhờ mẹ qua giúp. Thế nhưng đợi mãi, không thấy mẹ qua nên tôi đến gọi. Khi tôi đến nơi thì thấy cửa nhà vẫn đóng im ỉm. Gọi không được, tôi nhòm qua khe cửa thì phát hiện máu chảy lênh láng ra nền nhà. Hốt hoảng quá tôi gọi mọi người xung quanh đến giúp đỡ. Khi mọi người phá cửa ra, thì một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra: Mẹ tôi nằm chết dưới vũng máu, trên người được phủ một mảnh chăn, không mặc quần áo. Chị tôi kéo áo xuống để che người cho mẹ thì nhìn thấy ở cổ mẹ tôi là một vết cắt sâu”.

Đang kể, chị Chung nhìn về phía ban thờ của mẹ mà hai hàng nước mắt ứa ra. Chị Chung bảo, từ khi mẹ mất đến giờ dường như gia đình đều mất ăn, mất ngủ. Hễ cứ nhắm mắt lại là cảnh tượng hãi hùng hiện về. Giá mẹ tôi bị trộm tiền thì có thể chấp nhận được đằng này kẻ hung ác đó lại còn hãm hiếp rồi cắt cổ mẹ tôi một cách giã man. Mẹ chết oan uổng và đau đớn quá!

Khi biết chúng tôi là nhà báo về viết bài, nhiều người hàng xóm đã kéo đến để chia buồn với gia đình bà Dung, đồng thời bày tỏ sự căm phẫn đến với hung thủ giết người tàn bạo. Theo nhiều người hàng xóm, bà Dung vốn là người hiền lành, tốt bụng và được nhiều người yêu mến. Nhiều người không thể tin là bà Dung lại bị giết hại dã man đến vậy. “Đến khi nghe tin, chính thằng Ngà hãm hiếp, giết người và cướp của bà Dung chúng tôi lại càng không thể tin đó là sự thật dù biết nó là một thanh niên không mấy ngoan ngoãn. Chúng tôi không tin bởi bà Dung đã hơn cả tuổi bố mẹ Ngà. Đã thế, khi biết bà Dung mất, Ngà còn giả vờ ngơ ngác, hỏi han, thật không thể chấp nhận nổi…” - Nhiều người hàng xóm bức xúc.

 

 


Hung thủ Trần Văn Ngà


Vạch trần tội ác

Sau khi án mạng xẩy ra, nhiều người thông báo cho chính quyền địa phương. Ngay lập tức cơ quan Công an có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi và đưa ra kết luận: Bà Dung tử vong do bị một nhát dao cắt đứt cuống họng, gây mất máu. Bên cạnh đó, trên người bà Dung có nhiều vết bầm tím, đồ đạc xung quanh bị xáo trộn và dính nhiều vết máu.

Để nhanh chóng tìm ra hung thủ, lãnh đạo công an tỉnh Hà Nam đã trực tiếp vào cuộc. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, đích thân đại tá Nguyễn Thanh Bình - Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc công an tỉnh Hà Nam, đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo quá trình điều tra. Sau khi nghiên cứu hiện trường, cơ quan điều tra xác định kẻ gây án phải là người thân cận nên mới biết được hoàn cảnh của nạn nhân. Đi sâu vào tìm hiểu, cơ quan điều tra phát hiện trên lan can tầng hai nhà nạn nhân tiếp giáp với trần nhà hàng xóm có vết dép nhựa giống với vết dép máu gần xác nạn nhân. Đây là tình tiết khả nghi đầu tiên để cơ quan công an dễ dàng hơn trong quá trình khoang vùng đối tượng.

Tiếp đó, một câu hỏi mà cơ quan điều tra đặt ra, nhà nạn nhân có hai con chó rất dữ, khi phát hiện ra người lạ chúng sẽ sủa rất lâu. Vậy tại sao khi vụ việc xảy ra, những người hàng xóm chỉ nghe thấy vài tiếng chó sủa rồi lặng im dần. Còn nữa, quá trình điều tra cho thấy chiếc khóa cửa nơi tầng tum của gia đình đã bị phá từ bên ngoài. Khi gây án xong thấy nạn nhân bị chảy nhiều máu ra nền nhà nên hung thủ đã vào nhà vệ sinh múc xả nước vào trong chậu rồi đem ra lau chùi sạch sẽ trước khi thoát thân. Điều đó, chứng tỏ, hung thủ phải là người gần kề, thân thiết và nắm rõ hoàn cảnh già đình bà Dung lúc bấy giờ.

Sau những điểm mấu chốt mà cơ quan điều tra thu thập được, đối tượng khả nghi nhất lúc này là Trần Văn Ngà (SN 1990), nhà ở sát vách với nhà nạn nhân. Ngay lập tức, cơ quan công an mời Ngà về trụ sở UBND xã Thanh Nghị để tích cực điều tra làm rõ. Nhớ lại lúc phá án, một điều tra viên chia sẻ: Cái khó trong vụ án là đối tượng Ngà rất ma mãnh, là một trong những thanh niên có “máu mặt”, nghiện ma túy nên khi được triệu tập hắn vẫn cố tình trốn tránh và nói rằng mình không biết gì về vụ việc. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã nắm bắt từng cử chỉ, thái độ với những lời khai không trùng khớp nên trước những chứng cứ đưa ra, Ngà đã phải cúi đầu nhận tội.

Tại cơ quan điều tra, Ngà khai rằng, khoảng nửa đêm ngày 5/4, sau khi uống rượu say, Ngà qua nhà bà Dung xin tiền, đến khi không xin được hắn đã ra tay sát hại bà Dung. Khi thấy bà Dung đã tử vong, Ngà còn thực hiện hành vi đê tiện là hãm hiếp nạn nhân, một người hơn cả tuổi mẹ mình. Sau khi gây án xong, để xóa mọi dấu vết, Ngà đã bình tĩnh vào nhà tắm múc nước xối lên người nạn nhân, sau đó vứt con dao gây án xuống ao. Sau khi sự việc xong xuôi, Ngà lục lọi đồ đạc lấy 500.000 đồng và 1 chiếc điện thoại của bà Dung rồi bỏ về nhà, lên giường đi ngủ.

Kết thúc vụ án, ngày 11/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố Trần Văn Ngà về 3 tội: Giết người, cướp tài sản, hiếp dâm.

Sau vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự tha hóa đạo đức nghiêm trọng trong một bộ phận giới trẻ. Sự buông lỏng quản lý, sự nuông chiều của xã hội, gia đình cũng là nguyên nhân dẫn đến tội ác. Và điều chắc chắn rằng, nỗi đau sẽ vơi theo thời gian khi mà kẻ phạm tội phải trả giá cho cái ác của mình, song vụ án xảy ra nó đã xé tan tình cảm mật thiết giữa hai gia đình vốn là hàng xóm yên hòa bấy lâu nay.

 

Hoàng Hiếu

*************************************

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc

Không chỉ tự nhiên khỏa thân như chốn không người, những con người kỳ lạ này còn gây chú ý bằng những hành động khác nhau.

1. Thanh niên khỏa thân tự tin trả lời phỏng vấn giữa phố

Ngày 17 tháng 2 vừa qua tại khu vực đền Vạn Hòa Long, Đài Loan, cư dân buôn bán và người qua lại nơi đây đều hết sức ngạc nhiên với hình ảnh một thanh niên trẻ tuổi, dáng người cao ráo, trắng trẻo đi lại tự nhiên giữa khu phố với tình trạng không mảnh vải che thân. Anh chàng còn hồn nhiên xông vào một quán ăn, cầm thực đơn gọi món trước những con mắt ngạc nhiên của người xung quanh.

Không những vậy, khi phóng viên báo ET Today Đài Loan phỏng vấn, chàng còn tự tin trả lời: "Tôi có cái quái gì mà mọi người cứ phải nhìn tôi ngơ ngác như vậy!".

Sau tìm hiểu, được biết, đây không phải lần đầu tiên chàng này "trần như nhộng" ra đường. Hàng xóm của người thanh niên chia sẻ, họ cảm thấy hết sức phiền toái mỗi khi anh ta "lên cơn" khỏa thân.

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc 1
Chàng thanh niên cao ráo, trắng trẻo, khỏa thân đi lại trên phố.

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc 2
Tự tin trả lời phỏng với giới truyền thông.

2. Khỏa thân vì gặp phải chuyện... sốc

Ngày 25 tháng 7 năm 2012, một thanh niên khỏa thân, tay cầm quần áo với khuôn mặt buồn bã ngồi sụp trên phố, khu vực Thái Chuẩn, thành phố Nam Kinh. Không chỉ chú ý mà rất nhiều người còn lại gần và khuyên nhủ khi chứng kiến trạng thái bất ổn của chàng thanh niên này. Chàng thanh niên từ chối sự giúp đỡ của mọi người, và cứ ngồi im lặng khoảng hơn nửa giờ đồng hồ rồi đứng dậy. Đi đến cuối phố, anh ta mặc lại quần áo rồi rẽ sang một con phố khác.

Những người chứng kiến đều cho rằng có lẽ anh chàng này gặp phải sự việc gì rất shock, cho nên anh ta mới "quẫn trí" trút bỏ "xiêm y" đi lại trên phố như vậy.

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc 3
Gây chú ý với người qua đường khi khỏa thân đi bộ trên phố.

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc 4
Tay cầm quần áo và vẻ mặt buồn bã khiến mọi người cho rằng anh chàng gặp phải chuyện sốc.

3. Khỏa thân gây rối loạn giao thông công cộng

Xuất hiện trên đường Toàn Tiêu, thành phố Hợp Phì, người đàn ông trên người chỉ mặc chiếc quần đùi gây hoang mang cho không ít phương tiện giao thông qua lại nơi đây. Không rõ vì nguyên do nào mà chân người này lấm lem bùn đất, còn tay trái bị thương và chảy máu. Hết phá phách, chặn xe lưu thông trên đường, người đàn ông kỳ lạ này còn nhảy thẳng lên đầu một chiếc xe 7 chỗ và một chiếc taxi.

Cảnh sát giao thông cũng phải "bó tay" khi người đàn ông này cởi hẳn quần ra và đứng chặn trước xe cảnh sát. Phải mất gần 30 phút đồng hồ, cảnh sát giao thông và khu vực mới đưa được người đàn ông gây rối này vào bệnh viện tâm thần để kiểm tra. Sau đó họ đã tìm cách liên lạc với người  thân, gia đình của ông này.

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc 5
Nhảy thẳng lên một chiếc xe 7 chỗ.

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc 6
Lao ra quấy rối một chiếc xe đang đi giữa đường.

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc 7
Khỏa thân trèo lên đầu xe taxi.

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc 8
Chặn xe cảnh sát trong trạng thái nude.

4. Khỏa thân, gào thét trước cửa công ty người yêu cũ để... đòi nợ

Người phụ nữ này gây sốt trong cộng đồng cư dân mạng trong tháng 3 vừa qua với hành động cởi dần áo váy, giày dép trước cửa một tòa nhà trên đường Thịnh Đường, thành phố Thâm Quyến để đòi bạn trai cũ số tiền 107 vạn nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỉ đồng).

Đỉnh điểm của "màn diễn" khỏa thân đòi nợ kéo dài 15 phút này là cô gái cầm dao tự kề vào cổ rồi thét gào tên bạn trai. Song, bạn trai họ Trương của cô này phủ nhận việc vay nợ giữa hai người và khẳng định đây chỉ là trò lố nhằm gây sự chú ý, cố tình gây ảnh hưởng đến danh dự của anh. 

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc 9
Người phụ nữ lột dần áo váy, gào thét đòi nợ bạn trai cũ.

5. Khỏa thân vì... nghệ thuật

Bảo vệ trung tâm mua sắm trên đường Đại Kiều lập tức gọi điện báo cảnh sát khi một thanh niên dứt khoát đòi vào khu trung tâm với tình trạng... "không mảnh vải che thân". Không những không ngại ngùng khi bị chặn lại ở cửa, thanh niên này còn ngang nhiên tuyên bố với bảo vệ: "Đây là một trong những hình thức hoạt động nghệ thuật, có hiểu không hả?!".

Sau khi giải thanh niên "hi sinh vì nghệ thuật" này về đồn điều tra, anh chàng khai báo mình họ Lâm, năm nay 25 tuổi, là người gốc Hồ Nam và đang theo học tại một trường đại học ở thành phố Bắc Kinh.

Những ca khỏa thân trên đường phố "khó đỡ" nhất Trung Quốc 10
Hình ảnh cảnh sát "tóm gọn" chàng thanh niên hi sinh vì nghệ thuật.
 
 

************************

Sốc với thiếu nữ Việt mặc... đồ lót ra phố

Ngay khi được up lên facebook, bức ảnh đã nhận được nhiều sự chỉ trích của cư dân mạng về lối ăn mặc khó chấp nhận của thiếu nữ này.

 
Hè càng đến gần, cư dân mạng lại càng được dịp nhức mắt với những cảnh ăn mặc hở hang, thiếu vải của các cô gái. Ngày hôm nay, bức ảnh một thiếu nữ chỉ mặc... đồ lót và ngồi sau xe máy trên đường phố được up lên facebook lại một lần nữa là tâm điểm bàn tán xôn xao.

Sốc với thiếu nữ Việt mặc... đồ lót ra phố 1

Trong ảnh, 2 cô gái ngồi trên một chiếc xe tay ga, cô gái ngồi phía sau thì ăn mặc rất phản cảm khi trên người chỉ có hai mảnh đồ lót che thân, chân đi đôi guốc cao sành điệu. Thân hình trắng trẻo, nuột nà, đôi chân dài đã khiến bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng trăm like và bình luận. Tuy nhiên, nhiều hơn cả vẫn là sự chỉ trích của cư dân mạng về lối ăn mặc khó chấp nhận của thiếu nữ này.

Bên cạnh đó, cũng không hề thiếu những lời đùa giỡn, cợt nhả về nhân vật trong bức ảnh. Từ việc đoán già đoán non về nghề nghiệp của các cô gái cũng như có lời lẽ khiếm nhã đối với họ.

Cách đây không lâu, bức ảnh một
thiếu nữ mặc quần... lộ nửa mông ra đường cũng đã nhận rất nhiều "gạch đá" từ cư dân mạng, nhưng có vẻ như thế vẫn là chưa đủ để làm bài học cho những người khác. "Mặc thế nào là quyền của mỗi người, nhưng ít nhất cũng phải phù hợp với văn hóa và lối sống" - một facebooker lên tiếng.

Không chỉ có vậy, mặc hở hang ra đường vào ban đêm như những cô gái này đôi khi còn gặp phải rất nhiều nguy hiểm nếu chẳng may gặp người xấu.

*******************

Dấu hiệu “báo động” một tình yêu khó lâu bền

Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao có những mối tình kết thúc sớm như thế dù trông hai người vẫn rất tình cảm. Trên thực tế, có rất nhiều dấu hiệu “báo động” rằng tình yêu này không thể lâu bền. Cùng xem thử nhé!

1. Ít gặp mặt

Ngoại trừ những đôi yêu xa, hay gặp trở ngại về vấn đề khoảng cách, thì những cặp đôi dù bình thường nhưng rất ít khi gặp gỡ nhau cũng là một điều khó khăn để duy trì tình cảm. Những tin nhắn, email hay những cuộc điện thoại sẽ chẳng thể thay thế được những cuộc hẹn hò, gặp mặt trực tiếp. Có những cặp đôi do trò chuyện bằng nhắn tin hay điện thoại quá nhiều đến mức gặp nhau chẳng có gì để nói, thậm chí là rất gượng gạo khi nói chuyện trực tiếp với nhau.

Dấu hiệu “báo động” một tình yêu khó lâu bền 1

2. Quá nhiều bí mật

Giữa hai người vẫn tồn tại quá nhiều bí mật và những điều không thể thẳng thắn chia sẻ với nhau, điều này chứng tỏ hai người chưa thực sự thân thiết và đang gặp vấn đề trong việc rút ngắn khoảng cách. Vẫn biết sẽ có những điều chỉ giữ cho riêng mình, hoặc có những thứ không thể dễ dàng để nói ra, thế nhưng, đối phương là người bạn yêu, vậy bạn ngại ngần gì để không nói cho họ biết? Chẳng phải vì bạn không đủ tin tưởng và nghi ngờ họ không có khả năng thông cảm với bạn hay sao?

Dấu hiệu “báo động” một tình yêu khó lâu bền 2

3. Ghen tuông mù quáng

Ghen tuông vừa là gia vị nhưng cũng vừa là liều thuốc độc có thể giết chết tình yêu nếu bạn mù quáng không biết cách ghen. Chẳng ai có thể duy trì được tình cảm lâu dài với một người sẵn sàng ghen ở mọi lúc, mọi nơi, với bất cứ ai và bất cứ chuyện gì. Đây không chỉ là vấn đề “đối nhân xử thế” mà nó báo động về niềm tin đang nằm ở mức báo động và trượt dốc không phanh.

4. “Hứa hươu hứa vượn”

Vẫn biết lãng mạn là điều không thể thiếu trong tình yêu, thế nhưng những lời hứa quá xa vời thực tế và nằm ngoài tầm kiểm soát liên tiếp được “gieo” vào lòng đối phương sẽ khiến tình yêu bị loãng và lỏng lẻo. Vì sao ư? Vì những lời hứa ngọt ngào sẽ rất dễ khiến mình bị ảo tưởng, rằng đối phương sẽ không bao giờ rời xa mình như lời đã hứa thế nên mình muốn làm gì cũng được. Các bạn đang đứng ở quá xa mặt đất và không hề chuẩn bị tâm lý có thể rơi tự do vào bất cứ lúc nào!

Dấu hiệu “báo động” một tình yêu khó lâu bền 3

5. Thiếu bao dung

Bạn quá xét nét đối phương và luôn khắt khe với họ. Bạn không hề biết cách “nhắm mắt” để cho qua những sai sót dù rất nhỏ của họ, và cũng không học được sự bao dung. Tình yêu rất cần sự tha thứ và vị tha. Nếu bạn chỉ tập trung vào việc bắt lỗi và lấy nó để “dày vò” đối phương, thì chính bạn đang đánh mất tình yêu lúc nào không hay.

Đây chỉ là vài dấu hiệu nổi bật nhất của một tình yêu đang đứng trên nguy cơ đổ vỡ. Ai cũng mong muốn có một tình yêu lâu dài, thế nhưng chính họ lại là người vô tình hoặc cố ý khiến tình yêu của mình bị “chết yểu” mà không hề biết. Hãy sáng suốt để bảo vệ tình yêu của mình, bạn nhé!
 

*************************

Ảnh Bướm xinh | YeuSexViet.org
Ảnh Bướm xinh | YeuSexViet.org
Ảnh Bướm xinh | YeuSexViet.org
Ảnh Bướm xinh | YeuSexViet.org
Ảnh Bướm xinh | YeuSexViet.org
 

***********************

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm