Thân Hữu Tiếp Tay...

Tréo cẳng ngỗng - Nguyễn Dư

( HNPĐ ) Mấy ông cộng sản điều hành quốc gia theo cái kiểu dốt nát, ngẫm nghĩ mà cũng thấy mắc cười! Các cấp lãnh đạo đã "dốt" mà lại còn cấm dân


( HNPĐ ) Mấy ông cộng sản điều hành quốc gia theo cái kiểu dốt nát, ngẫm nghĩ mà cũng thấy mắc cười! Các cấp lãnh đạo đã "dốt" mà lại còn cấm dân mở miệng thì đất nước sẽ "nát" thôi. Suốt cuộc đời, qua nhiều thế hệ của cộng sản cũng ngu muội không bao giờ cất đầu lên nỗi! Đừng "cố chịu đấm ăn xôi" mà làm gì cho mất công đảng ơi!

 

Nếu tính ra từ ngày thống nhất đất nước cho đến nay đã hơn bốn mươi năm; cũng cùng thời gian như thế thì hai quốc gia sau chiến tranh bị tàn phá đổ nát, tan hoang như là Đức và Nhật (tức là vào khoảng năm 1985), những ai có theo dõi tình hình kinh tế, xã hội hai quốc gia này trong giai đoạn đó thì biết, đời sống dân của họ lúc đó so với dân Việt bây giờ như thế nào liền. Trong bốn mươi năm sau chiến tranh, xã hội của người ta đã đi vào nề nếp coi như là ổn định, và cho đến ngày hôm nay thì như chúng ta đã thấy, khỏi cần phải kể ra từng những khía cạnh nhỏ trong đời sống của người ta thì ai cũng đã biết hết rồi (nên nhớ, đất nước người ta không có "rừng vàng, biển bạc")

 

Còn đất nước mình ngộ quá phải không em! Đã hơn bốn mươi năm rồi, ông tổng bí thư đảng thì lại đi loay hoay chống tham nhũng, đi chỉ đạo điều tra xe bản số xanh...; còn chuyện biển đảo, biên giới đất liền, ô nhiễm thì chớ hề hé môi chỉ đạo một tiếng. Đáng lý ra công việc xử lý hình sự là công việc các bộ dưới quyền điều hành của ông thủ tướng.

 

Ông thủ tướng thành lập ra ban bệ chống tham nhũng thì mới hợp lý quá xá quá đi chứ. Bởi lẽ, ông nắm hầu như các bộ và ban ngành. Người chi tiền thì mới có trách nhiệm với đồng tiền mà họ bỏ ra; biết ở đâu hao hụt và lời lỗ như thế nào. Nhưng khổ nỗi ông thủ tướng tiền nhiệm là một con người vô trách nhiệm; là trùm tham nhũng và nuôi một loạt đàn em dưới trướng cũng toàn là một đám tham nhũng, ăn hại, phá nát quốc gia; cho nên được đàn em tín nhiệm cao(!).

 

Rồi ông thủ niễng đương nhiệm thì đi chỉ đạo ba cái chuyện lặt vặt cỏn con mà đáng lý ra phía công an cỡ cấp quận hay thành phố cũng có đủ thẩm quyền để giải quyết. Các ông toàn là làm những chuyện tào lao! Người mình thường ví: "lấy dao mổ trâu để giết gà". Hoặc là người ta có thể nói, khả năng lãnh đạo của ông thủ niễng thuộc loại tầm nhìn "đàn bà không đái qua ngọn cỏ"

 

Mới đây đọc cái tin: "Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: không thể nói đánh nhân viên sân  bay là chuyện nhỏ". Đấy! Ông bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ cũng phải lên tiếng đấy! Chuyện vi phạm đạo đức của xã hội này nằm trong khung hình sự chắc chỉ mình ên ông biết ha?! Ông Dũng ơi, một đứa con nít cũng biết ông ạ! Ông nói: "là hành động khiếm nhã, vô văn hóa", và ông khẳng định:  cán bộ bên giao thông đánh nữ nhân viên hàng không là "vụ việc không nhỏ, thủ tướng đã có chỉ đạo, xử lý"(!)

 

Cái chuyện đánh người là phạm pháp thì ai cũng biết. Không những nữ nhân viên  hàng không mà cả ngay công an đánh dân hay dân đánh công an cũng đều là phạm pháp cả. Một xã hội có kỷ cương thì chuyện của ai, trách nhiệm tới đâu thì bộ phận nào phải giải quyết. Không ai đi ra lịnh, chỉ đạo loạn xạ như thế.

 

Một đoạn phim trên Dân Làm Báo do anh Bạch Hồng Quyền thâu lại: một phụ nữ vì ngăn cản phá cây thánh giá của họ đạo, bị công an chọi đá tét một đường trên mặt. Vậy xin hỏi ông bộ trưởng Mai Tiến Dũng, trong chuyện này so với chuyện đánh nữ nhân viên Vietnam Airlines thì có phải cũng là chuyện "không nhỏ"?

 

Một xã hội như các ông thường hô hào, kêu gọi xây dựng là công bằng, bình đẳng và văn minh thì không có cái chuyện bên trọng bên khinh. Ông bộ trưởng, nghĩ rằng đánh nữ nhân viên Vietnam Airlines mới là chuyện không nhỏ; còn chuyện của dân đen, công an chọi đá vào mặt chảy máu thì là chuyện kệ cha chúng nó phải không ông?

 

Nếu như gọi là xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tôi yêu cầu ông thủ tướng phải có chỉ đạo, xử lý chuyện "không nhỏ" công an chọi đá vào mặt dân  giùm cái.

 

Chuyện dài tệ hại của dân nước mình sau hơn bốn mươi năm, nói hoài cũng không hết! Đất nước rối nùi như nồi canh hẹ; điều hành chỉ đạo, xử lý loạn xà bần mà ông tổng lú toàn diện gọi chung là suy thoái đạo đức đấy!

 

Nguyễn Dư ( HNPD )

 


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tréo cẳng ngỗng - Nguyễn Dư

( HNPĐ ) Mấy ông cộng sản điều hành quốc gia theo cái kiểu dốt nát, ngẫm nghĩ mà cũng thấy mắc cười! Các cấp lãnh đạo đã "dốt" mà lại còn cấm dân


( HNPĐ ) Mấy ông cộng sản điều hành quốc gia theo cái kiểu dốt nát, ngẫm nghĩ mà cũng thấy mắc cười! Các cấp lãnh đạo đã "dốt" mà lại còn cấm dân mở miệng thì đất nước sẽ "nát" thôi. Suốt cuộc đời, qua nhiều thế hệ của cộng sản cũng ngu muội không bao giờ cất đầu lên nỗi! Đừng "cố chịu đấm ăn xôi" mà làm gì cho mất công đảng ơi!

 

Nếu tính ra từ ngày thống nhất đất nước cho đến nay đã hơn bốn mươi năm; cũng cùng thời gian như thế thì hai quốc gia sau chiến tranh bị tàn phá đổ nát, tan hoang như là Đức và Nhật (tức là vào khoảng năm 1985), những ai có theo dõi tình hình kinh tế, xã hội hai quốc gia này trong giai đoạn đó thì biết, đời sống dân của họ lúc đó so với dân Việt bây giờ như thế nào liền. Trong bốn mươi năm sau chiến tranh, xã hội của người ta đã đi vào nề nếp coi như là ổn định, và cho đến ngày hôm nay thì như chúng ta đã thấy, khỏi cần phải kể ra từng những khía cạnh nhỏ trong đời sống của người ta thì ai cũng đã biết hết rồi (nên nhớ, đất nước người ta không có "rừng vàng, biển bạc")

 

Còn đất nước mình ngộ quá phải không em! Đã hơn bốn mươi năm rồi, ông tổng bí thư đảng thì lại đi loay hoay chống tham nhũng, đi chỉ đạo điều tra xe bản số xanh...; còn chuyện biển đảo, biên giới đất liền, ô nhiễm thì chớ hề hé môi chỉ đạo một tiếng. Đáng lý ra công việc xử lý hình sự là công việc các bộ dưới quyền điều hành của ông thủ tướng.

 

Ông thủ tướng thành lập ra ban bệ chống tham nhũng thì mới hợp lý quá xá quá đi chứ. Bởi lẽ, ông nắm hầu như các bộ và ban ngành. Người chi tiền thì mới có trách nhiệm với đồng tiền mà họ bỏ ra; biết ở đâu hao hụt và lời lỗ như thế nào. Nhưng khổ nỗi ông thủ tướng tiền nhiệm là một con người vô trách nhiệm; là trùm tham nhũng và nuôi một loạt đàn em dưới trướng cũng toàn là một đám tham nhũng, ăn hại, phá nát quốc gia; cho nên được đàn em tín nhiệm cao(!).

 

Rồi ông thủ niễng đương nhiệm thì đi chỉ đạo ba cái chuyện lặt vặt cỏn con mà đáng lý ra phía công an cỡ cấp quận hay thành phố cũng có đủ thẩm quyền để giải quyết. Các ông toàn là làm những chuyện tào lao! Người mình thường ví: "lấy dao mổ trâu để giết gà". Hoặc là người ta có thể nói, khả năng lãnh đạo của ông thủ niễng thuộc loại tầm nhìn "đàn bà không đái qua ngọn cỏ"

 

Mới đây đọc cái tin: "Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: không thể nói đánh nhân viên sân  bay là chuyện nhỏ". Đấy! Ông bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ cũng phải lên tiếng đấy! Chuyện vi phạm đạo đức của xã hội này nằm trong khung hình sự chắc chỉ mình ên ông biết ha?! Ông Dũng ơi, một đứa con nít cũng biết ông ạ! Ông nói: "là hành động khiếm nhã, vô văn hóa", và ông khẳng định:  cán bộ bên giao thông đánh nữ nhân viên hàng không là "vụ việc không nhỏ, thủ tướng đã có chỉ đạo, xử lý"(!)

 

Cái chuyện đánh người là phạm pháp thì ai cũng biết. Không những nữ nhân viên  hàng không mà cả ngay công an đánh dân hay dân đánh công an cũng đều là phạm pháp cả. Một xã hội có kỷ cương thì chuyện của ai, trách nhiệm tới đâu thì bộ phận nào phải giải quyết. Không ai đi ra lịnh, chỉ đạo loạn xạ như thế.

 

Một đoạn phim trên Dân Làm Báo do anh Bạch Hồng Quyền thâu lại: một phụ nữ vì ngăn cản phá cây thánh giá của họ đạo, bị công an chọi đá tét một đường trên mặt. Vậy xin hỏi ông bộ trưởng Mai Tiến Dũng, trong chuyện này so với chuyện đánh nữ nhân viên Vietnam Airlines thì có phải cũng là chuyện "không nhỏ"?

 

Một xã hội như các ông thường hô hào, kêu gọi xây dựng là công bằng, bình đẳng và văn minh thì không có cái chuyện bên trọng bên khinh. Ông bộ trưởng, nghĩ rằng đánh nữ nhân viên Vietnam Airlines mới là chuyện không nhỏ; còn chuyện của dân đen, công an chọi đá vào mặt chảy máu thì là chuyện kệ cha chúng nó phải không ông?

 

Nếu như gọi là xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tôi yêu cầu ông thủ tướng phải có chỉ đạo, xử lý chuyện "không nhỏ" công an chọi đá vào mặt dân  giùm cái.

 

Chuyện dài tệ hại của dân nước mình sau hơn bốn mươi năm, nói hoài cũng không hết! Đất nước rối nùi như nồi canh hẹ; điều hành chỉ đạo, xử lý loạn xà bần mà ông tổng lú toàn diện gọi chung là suy thoái đạo đức đấy!

 

Nguyễn Dư ( HNPD )

 


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm