Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Tướng CHÈO _ Việt Nhân

HNPĐ) Ông cụ Fugitive tới thăm bất ngờ, bất ngờ là vì ông cụ tới mà không phôn trước, cụ nói chả là có đứa cháu đi công chuyện ông cụ xin đi nhờ đến tôi, thả cụ xuống ngay trước nhà, thằng cháu lái xe đi thẳng, chuyện về thì đã có tôi lo ông không ngại.

Mỗ tôi biết như vậy chắc là cụ đang cần bạn, cụ có chuyện chi đó cần có người để chia xẻ, tóm lại là có chuyện cần phải nói nên ông cụ tìm đến, tuy biết thế mỗ tôi vẫn đùa mà nói rằng tôi đang bận, và cụ chỉ cần tới trể năm phút tôi đi công chuyện mất rồi, cụ cười nói nếu thế thì cụ sẽ đi bộ về như một buổi thể dục cho khỏe người - Thôi đùa với cụ thế là đủ, tôi biết cụ đang muốn nói ngay những gì trong bụng cụ đang nghĩ, thì để cho cụ được nói như ta đang đói được ăn đang khát được uống.

-Có chuyện gì vui không cụ -Ái chà tao thì chẳng có gì, chỉ có mấy tên cộng sản bên nhà chúng nó đang được mùa đấy chú mày ạ -Ông cụ nói chúng được mùa mà là mùa gì – Thì mùa tạ ơn đấy, chú mày không đọc tin các ông tướng chèo, tạ ơn các đồng chí Trung cộng vĩ đại về cái ân nghĩa giúp các thằng em An Nam cộng sản đảng có được ngày hôm nay à?

Người ta nói năm 54 nhờ Tầu Cộng mà được nửa nước, rồi 75 cũng lại bởi Cộng Tầu mà được trọn giang sơn, chả thế mà anh tướng chèo Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND nhân lễ kỷ niệm 1-8 ngày thành lập quân giải phóng NDTQ được 85 năm nói “Nhà nước, nhân dân và Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân và QĐND Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN XHCN ngày nay”. 

Cái gì chứ cái nhớ ơn ông thầy vĩ đại thì không ai đội cái ơn to tày non này, đời đời tạc dạ bằng các đồng chí An Nam, trong buổi lễ đại tướng chèo Phùng Quang Thanh đã nói “Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn có hiệu quả mà Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam”.

Đấy xem các ông tướng mà tạc dạ ghi ơn như thế, thì bọn lính lác dưới quyền chúng còn được giáo dục là phải đội ơn Tầu cộng đến mức độ nào, nhưng cái đáng nói là không hiểu tại sao bọn chúng lại giở trò thối ngay vào lúc này, vì một kẻ ngu đến mấy cũng biết đây không phải là lúc để làm những chuyện đó. Ngay vào lúc TQ vừa cướp trọn biển đông, và cũng vừa lúc thành lập xong thành phố Tam Sa.

Biết nói thế nào đây, vô liêm sỉ thật, không hiểu chúng có còn biết thế nào là nhục không, khi tỏ lòng biết ơn với kẻ cướp trong hoàn cảnh mà những người dân Việt yêu nước vô cùng xót xa cho hiện tình đất nước mà bọn giặc phương bắc gây nên. Và chúng còn có đầu óc không, khi mới hôm trước làm lễ thương binh liệt sĩ ngày 27-07, thì hôm sau lại lên tiếng cám ơn kẻ giết đồng đội mình, buổi lễ có cả múa hát - Hay đây lại một màn làm vui lòng ông thầy mà chửi cha những cái chết vì nước kia của những kẻ lót đường năm 79 và Gạc Ma 88.

Khốn nạn thật, phó thủ tướng thì lên kế hoạch ngũ niên tri ân bên mặt dân sự, các tướng bên quân đội thì nói lên cái lòng biết ơn của lính tráng, mà biết ơn về cái gì thì xét ra các ông chỉ nói cái mồm các ông thôi. Vì sự thật người dân thì ai cũng biết, đất cũng bị lấy mất, biển đảo cũng không còn, dân nghèo thì bị cướp công ăn việc làm, đã thế còn hô hào cất cao tiếng hát vượt biên giới trong sáu tháng ở Quảng Ninh Hạ Long.

Nghe chúng nói nghe chúng hát mà thối cả tai, nào là giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN XHCN ngày nay. Chắc trong nửa năm rống mồm lên mà hát ca ngợi cái tình hữu hảo, thì rồi đây mọi việc sẽ đâu vào đấy, đất và nước biết có còn gì để mà bảo vệ với lại xây dựng không, hay chỉ còn mỗi cái tên An Nam đô hộ phủ?

Nghe cụ Fugitive nói một thôi dài về sự khinh bỉ của cụ đối với bọn khuyển cộng bên nhà, mỗ tôi hiểu cái bực của cụ, vì đó cũng là cái bực chung của mọi người trước cái hèn cùng cái xum xoe của chúng trước quan thầy. Có người nói đây là chúng đóng kịch, nhưng mỗ tôi không nghĩ thế, thằng Tầu cộng cũng không ngu để mà kịch với chúng cách đó, nghe kỹ lời Phùng Quang Thanh “Cần đưa mối quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và tin cậy lẫn nhau - Tiếp tục khẳng định và thực hiện tốt các thỏa thuận đã được ký kết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng hai nước”, đây rõ ràng là lời hứa. 

Chúng hứa thực hiện tốt các thỏa thuận, vậy thì ra chúng đã có thỏa thuận, chỉ có người dân là không biết chúng thỏa thuận gì với nhau, và một sự thật hiển nhiên là người dân bị chúng lừa, chúng kịch với người dân. “QĐND Việt Nam đặc biệt coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện và bền vững với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đây là chủ trương nhất quán, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, quốc phòng của Việt Nam”. Vậy còn ai tin chúng sẽ chiến đấu để bảo vệ đất nước, sự thật được phơi bày là tại sao đất nước cứ bị lấn chiếm dần mà cái quân đội nhăn răng thì cứ án binh bất động.

Rồi sẽ chả có đánh đấm gì sất - Câu nói của cụ già trốn chạy loài quỉ đỏ, đã thể hiện hết tất cả nỗi thất vọng của mình, và đây thiết nghĩ cũng là nỗi ngán ngẫm của người dân hôm nay trước cái quân đội từng phét lác “kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Lần này cái hèn của tên chèo Phùng Quang Thanh cũng không khác tên Nguyễn Chí Vịnh khi mét thầy “Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động diễn biến hòa bình; lợi dụng các hoạt động dân chủ, nhân quyền, tôn giáo nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, chia rẽ quan hệ hữu nghị Việt – Trung’.

Thôi cụ ạ. Chúng đã từng được Trung Quốc đào tạo, và chỉ là phường chèo thì chúng ta chẳng đòi hỏi gì được nơi chúng đâu, sự trông đợi chỉ làm thêm thất vọng mà thôi – Đó là câu mỗ tôi nói cùng cụ, và có lẽ cũng là thực tế mà mọi người đều biết.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tướng CHÈO _ Việt Nhân

HNPĐ) Ông cụ Fugitive tới thăm bất ngờ, bất ngờ là vì ông cụ tới mà không phôn trước, cụ nói chả là có đứa cháu đi công chuyện ông cụ xin đi nhờ đến tôi, thả cụ xuống ngay trước nhà, thằng cháu lái xe đi thẳng, chuyện về thì đã có tôi lo ông không ngại.

Mỗ tôi biết như vậy chắc là cụ đang cần bạn, cụ có chuyện chi đó cần có người để chia xẻ, tóm lại là có chuyện cần phải nói nên ông cụ tìm đến, tuy biết thế mỗ tôi vẫn đùa mà nói rằng tôi đang bận, và cụ chỉ cần tới trể năm phút tôi đi công chuyện mất rồi, cụ cười nói nếu thế thì cụ sẽ đi bộ về như một buổi thể dục cho khỏe người - Thôi đùa với cụ thế là đủ, tôi biết cụ đang muốn nói ngay những gì trong bụng cụ đang nghĩ, thì để cho cụ được nói như ta đang đói được ăn đang khát được uống.

-Có chuyện gì vui không cụ -Ái chà tao thì chẳng có gì, chỉ có mấy tên cộng sản bên nhà chúng nó đang được mùa đấy chú mày ạ -Ông cụ nói chúng được mùa mà là mùa gì – Thì mùa tạ ơn đấy, chú mày không đọc tin các ông tướng chèo, tạ ơn các đồng chí Trung cộng vĩ đại về cái ân nghĩa giúp các thằng em An Nam cộng sản đảng có được ngày hôm nay à?

Người ta nói năm 54 nhờ Tầu Cộng mà được nửa nước, rồi 75 cũng lại bởi Cộng Tầu mà được trọn giang sơn, chả thế mà anh tướng chèo Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND nhân lễ kỷ niệm 1-8 ngày thành lập quân giải phóng NDTQ được 85 năm nói “Nhà nước, nhân dân và Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân và QĐND Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN XHCN ngày nay”. 

Cái gì chứ cái nhớ ơn ông thầy vĩ đại thì không ai đội cái ơn to tày non này, đời đời tạc dạ bằng các đồng chí An Nam, trong buổi lễ đại tướng chèo Phùng Quang Thanh đã nói “Chúng tôi luôn trân trọng, ghi nhớ và mãi biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, to lớn có hiệu quả mà Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam”.

Đấy xem các ông tướng mà tạc dạ ghi ơn như thế, thì bọn lính lác dưới quyền chúng còn được giáo dục là phải đội ơn Tầu cộng đến mức độ nào, nhưng cái đáng nói là không hiểu tại sao bọn chúng lại giở trò thối ngay vào lúc này, vì một kẻ ngu đến mấy cũng biết đây không phải là lúc để làm những chuyện đó. Ngay vào lúc TQ vừa cướp trọn biển đông, và cũng vừa lúc thành lập xong thành phố Tam Sa.

Biết nói thế nào đây, vô liêm sỉ thật, không hiểu chúng có còn biết thế nào là nhục không, khi tỏ lòng biết ơn với kẻ cướp trong hoàn cảnh mà những người dân Việt yêu nước vô cùng xót xa cho hiện tình đất nước mà bọn giặc phương bắc gây nên. Và chúng còn có đầu óc không, khi mới hôm trước làm lễ thương binh liệt sĩ ngày 27-07, thì hôm sau lại lên tiếng cám ơn kẻ giết đồng đội mình, buổi lễ có cả múa hát - Hay đây lại một màn làm vui lòng ông thầy mà chửi cha những cái chết vì nước kia của những kẻ lót đường năm 79 và Gạc Ma 88.

Khốn nạn thật, phó thủ tướng thì lên kế hoạch ngũ niên tri ân bên mặt dân sự, các tướng bên quân đội thì nói lên cái lòng biết ơn của lính tráng, mà biết ơn về cái gì thì xét ra các ông chỉ nói cái mồm các ông thôi. Vì sự thật người dân thì ai cũng biết, đất cũng bị lấy mất, biển đảo cũng không còn, dân nghèo thì bị cướp công ăn việc làm, đã thế còn hô hào cất cao tiếng hát vượt biên giới trong sáu tháng ở Quảng Ninh Hạ Long.

Nghe chúng nói nghe chúng hát mà thối cả tai, nào là giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN XHCN ngày nay. Chắc trong nửa năm rống mồm lên mà hát ca ngợi cái tình hữu hảo, thì rồi đây mọi việc sẽ đâu vào đấy, đất và nước biết có còn gì để mà bảo vệ với lại xây dựng không, hay chỉ còn mỗi cái tên An Nam đô hộ phủ?

Nghe cụ Fugitive nói một thôi dài về sự khinh bỉ của cụ đối với bọn khuyển cộng bên nhà, mỗ tôi hiểu cái bực của cụ, vì đó cũng là cái bực chung của mọi người trước cái hèn cùng cái xum xoe của chúng trước quan thầy. Có người nói đây là chúng đóng kịch, nhưng mỗ tôi không nghĩ thế, thằng Tầu cộng cũng không ngu để mà kịch với chúng cách đó, nghe kỹ lời Phùng Quang Thanh “Cần đưa mối quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và tin cậy lẫn nhau - Tiếp tục khẳng định và thực hiện tốt các thỏa thuận đã được ký kết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng hai nước”, đây rõ ràng là lời hứa. 

Chúng hứa thực hiện tốt các thỏa thuận, vậy thì ra chúng đã có thỏa thuận, chỉ có người dân là không biết chúng thỏa thuận gì với nhau, và một sự thật hiển nhiên là người dân bị chúng lừa, chúng kịch với người dân. “QĐND Việt Nam đặc biệt coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện và bền vững với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đây là chủ trương nhất quán, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, quốc phòng của Việt Nam”. Vậy còn ai tin chúng sẽ chiến đấu để bảo vệ đất nước, sự thật được phơi bày là tại sao đất nước cứ bị lấn chiếm dần mà cái quân đội nhăn răng thì cứ án binh bất động.

Rồi sẽ chả có đánh đấm gì sất - Câu nói của cụ già trốn chạy loài quỉ đỏ, đã thể hiện hết tất cả nỗi thất vọng của mình, và đây thiết nghĩ cũng là nỗi ngán ngẫm của người dân hôm nay trước cái quân đội từng phét lác “kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Lần này cái hèn của tên chèo Phùng Quang Thanh cũng không khác tên Nguyễn Chí Vịnh khi mét thầy “Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động diễn biến hòa bình; lợi dụng các hoạt động dân chủ, nhân quyền, tôn giáo nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, chia rẽ quan hệ hữu nghị Việt – Trung’.

Thôi cụ ạ. Chúng đã từng được Trung Quốc đào tạo, và chỉ là phường chèo thì chúng ta chẳng đòi hỏi gì được nơi chúng đâu, sự trông đợi chỉ làm thêm thất vọng mà thôi – Đó là câu mỗ tôi nói cùng cụ, và có lẽ cũng là thực tế mà mọi người đều biết.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm