Thân Hữu Tiếp Tay...
Vài lời gửi tới Hoàng Duy Hùng. - Mai Tú Ân
                ( HNPD ) Tôi không có bất kỳ một mâu thuẫn hay đấu đá cá nhân nào với ông Luật sự
            
                
        ( HNPD )
 Tôi không có bất kỳ một mâu thuẫn hay đấu đá cá nhân nào với ông Luật 
sự ở bên Mỹ về tên  Hoàng Duy Hùng. Sở dĩ có “Vài hàng gửi luật sư Hoàng
 Duy Hùng” bởi vì như người ta thường nói, nước mưa với nước cống không 
bình đẳng với nhau. Nhưng khi nước mưa chảy xuống cống và cùng hoà hợp 
và đồng hành với nhau thì gọi nước mưa là nước cống cũng chẳng sao cả. 
Vì thành phần cùa nó đã giống như nhau cả rồi..
Với
 những kiến đầy đủ của những ông thày cãi ở bên Mỹ về nước với những 
trang bị đầy đủ đến tận răng như thế từ bên Mỹ về, luật sư Hoàng Duy 
Hùng sẵn sàng bất cứ công việc nào để tham gia hàn gắn, để hòa hợp người
 Việt Nam ở hai bờ Thái Bình Dương. Vẻ khiêm tốn đầy giả tạo, vị luật sư
 này tỏ ra tự tin vào công việc mình đang làm. Vấn đề là những người hải
 ngoại ở phía bên kia có đưa bàn tay ra để đón lấy bàn tay của phía bên 
này hay không, cũng như họ có chấp nhận vai trò con chốt nối của luật sư
 Hoàng Duy Hùng không ? Theo tôi thì nếu những người phía bên kia muốn, 
thì họ nên nói chuyện thẳng với những người CS đối thủ cũ của họ, còn 
hơn là phải nói chuyện qua một kẻ đã phản lại họ như ông luật sư Hoàng 
 Duy Hùng trơn tuồn tuột kia. Nhưng dù cho có hay không Hòa Hợp, Hòa 
Giải thì luật sư Hà Duy Hùng cũng là kẻ thủ lợi đầy đủ trong vai trò hai
 mang của mình.
Cho
 dù chỉ với mục đìch khoe mẽ, khỏe mình đầy học vấn. Có một bác kiều bào
 Hải ngoại đã viết cho tôi nói rằng, cái thằng đỏ nó diễn đấy cháu ơi. 
Mở phòng luật sư thì không có khách. Nhảy ra làm ông nghị của Thành phố 
Houston được 2 năm thì cả dân Việt lẫn Mỹ đều tống cổ vì biết tẩy. Bây 
giờ đi chiêu mới HHHG để hy vọng miềng bánh rơi rụng đâu đó. Ra sức chửi
 VNCH và bưng bô các lãnh đạo VN nhưng tiếc rằng các vị này đều đã về 
hưu hết quyền lực  rồi, có nâng bi cái lạy thế nào thì cũng rứa mà 
thôi. 
Đả
 phá Đồng Tâm vô tội vạ trong khi bà con đâu có thủ oán gì với ông ta 
đâu mà ông ta không tiếc lời dè bỉu kết tội họ là IS, là thảo khấu. 
Những lời kết tội người dân Đồng Tâm nặng nề và dã màn đến mức mà ngay 
cả những người lãnh đạo hiện nay cũng không dám nói bừa...
Chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt, thậm chí là một hình ảnh méo mó về một vị luật sư phương Tây với những 
phẩm
 chất và tinh thần mà thế giới luôn ngưỡng mộ, Luật sư Hoàng Duy Hà còn 
chứng tỏ là một tay bưng bô có hạng trước mắt người dân Việt Nam. 
Thật
 ngạc nhiên khi ta thấy ông luật sư lươn lẹo này đã đạp bỏ những danh 
xưng như công bằng, bác ái, đứng về phía người nghèo khi nhìn thấy ông 
trợn mắt nghiến răng đả kích người dân Đồng Tâm, tấn công vô tội vạ gia 
đình cụ Lê Đình Kình khi mà hồn cụ chưa rời khỏi xác, khi thân xác cụ 
còn chưa kịp lạnh bởi những viên đạn oan nghiệt...
Thật
 lạ khi một người được ăn học và hiểu biết về luật pháp đầy đủ như ông 
lại có thể cố tình hay vô ý mà biến hình từ một anh thày cãi bênh vực 
lại trở thành một Công Tố Viện hung hăng với lời lẽ rặt màu sắt thép. 
Trong khi dư luận còn chờ xem kết luật cuối cùng của Tòa Án, bởi dù có 
đứng ở phía nào thì người ta buộc phải tôn trọng quyết định tối hậu của 
pháp luật.Đó là một điều luật rõ rang và không thể cãi vã lôi thôi. 
Nhưng đáng tiếc là một ông luật sư như ông, khi chưa nắm được chút nào 
về hồ sơ vụ Đồng Tâm, ông cũng không được ai thuê mướn để làm thày cãi 
cho vụ Đồng Tâm, thì ông ta lại hăng hái nhảy vào ăn nói hồ đồ như một 
kẻ xôi thịt, kết án gia đình cụ Lê Đình Kình và người dân Đồng Tâm là 
phường thảo khấu, và yêu cầu phải “bắn bỏ” như ở bên Mỹ thường làm. Đây 
lại là một lỗi lầm nữa của ông luật sư Hoàng Duy Hùng, khi người ta vận 
dụng đưa ra nó ra như một lời diễn giải của một bản án tương ứng đã xảy 
ra và có tính tham khảo nhiều hơn là căn cứ buộc tội chính. 
Đây
 là một hình thức không được khuyến khích, không phải là án lệ và giới 
công tố Mỹ rất cẩn thận. Đấy là nói đến nước Mỹ với bao điều ràng buộc 
nhiêu khê mà không thể so sánh và phán bừa như ông Hoàng Duy Hùng đã 
phán. Dường như ông luật sư này đã phán bừa, phán vô tội vạ chỉ vì ông 
cho rằng đám dân Việt Nam ở trong nước chỉ là một đám trí thức nửa mùa, 
chỉ biết khoanh tay chờ những đại trí thứ ở nước ngoài như ông về để 
:“Khai phá”.
Tôi
 có một thắc mắc khi thấy trong nhiều bài nói chuyện ông ta đã mất kiểm 
soát nhiều hay ít để nói ra những điều kiêng kỵ cho nghề nghiệp của 
mình. Dường như ông Hoàng Duy Hùng chưa tốt nghiệp một lớp luật, hoặc 
chưa ra làm phụ tá luật đủ lâu, hay kinh nghiệm đủ cho nghề nghiệpnên 
cách nói chuyện của ông lủng củng và nặng phần trình diễn. Cách nói 
chuyện nghiêng về xây dụng cộng đồng, trợ giúp những người đeo đuổi 
ngành luật nhưng không có điều kiện theo đuổi. Nên cũng không có gì lạ 
khi ông luật sư này không thành công trong các công việc thuần tuý pháp 
luật, mà lại đắt hàng trong các sinh hoạt cộng đồng ngành pháp luật như 
ông hiện đang làm. Như tổ chức miễn phí các diễn đàn, các 
livetream..v..v..để được nói bừa, nói nhảm, nói càn, nói bậy, nói xung 
thiên bát xách, nói văng tý mẹt, nói hết cả thiên hạ, nói thật thiên hạ,
 nói như chưa từng được nói, nói như hôm nay là lần nói cuối, nói những 
câu chữ cuối cùng, nói như nói
những lời trăn trối cuối cùng...
Kèm
 với những lời nói huyên thuyên bát xách của mình thì thật vui khi nhìn 
thấy khuôn mặt luôn biến hình. Từ khuôn mặt béo phị mỡ cho đến đôi mắt 
như mắt lợn luộc dữ tợn biến thành khuôn mặt tức cười của chú chó mặt hề
 Pilt bull đang làm bộ mặt giận chủ...
Ngoài
 ra thì ông Hoàng Duy Hùng đã làm tôi ngạc nhiên khi trong bài livetream
 của mình, ông luôn nói : “Tôi có một người bạn, là một hồ sơ mà thôi 
đang đứng kiện…” Ít nhất tôi cũng đã nghe vài lần câu nói đó, một câu 
nói chuyện bình thường, nhưng với luật pháp Mỹ và thế giới thì đó là 
những tội trạng không nhỏ đâu, nếu bị khởi kiện về tội danh tiết lộ thân
 thế của người  mà mình đang bào chữ, tức là không bảo vệ danh tính thân
 chủ của mình.
Nhưng có một điều mà chúng ta, gồm cả những người căm ghét tay luật sư đểu giả này đều phải có thừa
nhận
 rằng, nghệ thuật bưng bô, mà lại bưng bằng cả hai tay đã được luật sư 
họ Hoàng này đẩy lên tới đỉnh rồi. Hãy nhìn thái độ của luật sư Hoàng 
Duy Hùng khi ông ta kề vai sát má với các thủ lĩnh Việt Cộng. Quả là một
 bước tiến dài khi nhìn thấy sự thăng tiến có một không hai của ông luật
 sư khi chứng kiến cảnh ông ta rưng rưng nước mắt, chút xíu thì oà lên 
khóc khi xin phép được nhận những ông kẹ kia là bạn, là anh em thân 
thiết. Và để đánh dấu cho lần về nước bưng bô này, ông ta đã làm một 
hành động cũng là có một không hai. Đó là đột ngột xuất xứ từ lòng thành
 yêu kính, ông ta đã thắp nhang rồi quì xuống để xá ông cựu đại sứ, cựu 
thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn ba lạy. (Hành động này của ls Hoàng Duy Hùng
 thì đa số người Việt không biết vui hay buồn, không biết giải thích ra 
sao. Có lẽ cũng cúi lạy ông LS Hoàng Duy Hùng vài lạy chăng ?)
Thế
 nhưng hẳn cũng có nhiều người nuối tiếc cho ông. Một tay luật sư tài 
giỏi, đẹp trai với chữ nghĩa đầy cả một bụng sao không kiếm một việc làm
 đàng hoàng tử tế hay kiếm một người phụ nữ Việt Nam nhân hậu để làm một
 chốn đi về, làm nơi nâng khăn sửa túi khi bóng chiều ngả xuống đời 
giai. Thậm chí Hoàng Luật Sư nhà ta vẫn có thể hãnh diện khi ung dung 
cặp kè với một người đẹp chiều ngả nghiêng, hay ngời ngời phong độ của 
một tay phi công chuyên lái máy bay bà già..
Chả thà như thế mà lại còn sướng hơn, còn hãnh diện hơn là đâm đầu vào cái rọ to tướng có dòng chữ :”Hoà Rải” dân tộc...
Mai Tú Ân ( HNPD )
            Mai Tú Ân ( HNPD )
Vài lời gửi tới Hoàng Duy Hùng. - Mai Tú Ân
                ( HNPD ) Tôi không có bất kỳ một mâu thuẫn hay đấu đá cá nhân nào với ông Luật sự
            
            ( HNPD )
 Tôi không có bất kỳ một mâu thuẫn hay đấu đá cá nhân nào với ông Luật 
sự ở bên Mỹ về tên  Hoàng Duy Hùng. Sở dĩ có “Vài hàng gửi luật sư Hoàng
 Duy Hùng” bởi vì như người ta thường nói, nước mưa với nước cống không 
bình đẳng với nhau. Nhưng khi nước mưa chảy xuống cống và cùng hoà hợp 
và đồng hành với nhau thì gọi nước mưa là nước cống cũng chẳng sao cả. 
Vì thành phần cùa nó đã giống như nhau cả rồi..
Với
 những kiến đầy đủ của những ông thày cãi ở bên Mỹ về nước với những 
trang bị đầy đủ đến tận răng như thế từ bên Mỹ về, luật sư Hoàng Duy 
Hùng sẵn sàng bất cứ công việc nào để tham gia hàn gắn, để hòa hợp người
 Việt Nam ở hai bờ Thái Bình Dương. Vẻ khiêm tốn đầy giả tạo, vị luật sư
 này tỏ ra tự tin vào công việc mình đang làm. Vấn đề là những người hải
 ngoại ở phía bên kia có đưa bàn tay ra để đón lấy bàn tay của phía bên 
này hay không, cũng như họ có chấp nhận vai trò con chốt nối của luật sư
 Hoàng Duy Hùng không ? Theo tôi thì nếu những người phía bên kia muốn, 
thì họ nên nói chuyện thẳng với những người CS đối thủ cũ của họ, còn 
hơn là phải nói chuyện qua một kẻ đã phản lại họ như ông luật sư Hoàng 
 Duy Hùng trơn tuồn tuột kia. Nhưng dù cho có hay không Hòa Hợp, Hòa 
Giải thì luật sư Hà Duy Hùng cũng là kẻ thủ lợi đầy đủ trong vai trò hai
 mang của mình.
Cho
 dù chỉ với mục đìch khoe mẽ, khỏe mình đầy học vấn. Có một bác kiều bào
 Hải ngoại đã viết cho tôi nói rằng, cái thằng đỏ nó diễn đấy cháu ơi. 
Mở phòng luật sư thì không có khách. Nhảy ra làm ông nghị của Thành phố 
Houston được 2 năm thì cả dân Việt lẫn Mỹ đều tống cổ vì biết tẩy. Bây 
giờ đi chiêu mới HHHG để hy vọng miềng bánh rơi rụng đâu đó. Ra sức chửi
 VNCH và bưng bô các lãnh đạo VN nhưng tiếc rằng các vị này đều đã về 
hưu hết quyền lực  rồi, có nâng bi cái lạy thế nào thì cũng rứa mà 
thôi. 
Đả
 phá Đồng Tâm vô tội vạ trong khi bà con đâu có thủ oán gì với ông ta 
đâu mà ông ta không tiếc lời dè bỉu kết tội họ là IS, là thảo khấu. 
Những lời kết tội người dân Đồng Tâm nặng nề và dã màn đến mức mà ngay 
cả những người lãnh đạo hiện nay cũng không dám nói bừa...
Chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt, thậm chí là một hình ảnh méo mó về một vị luật sư phương Tây với những 
phẩm
 chất và tinh thần mà thế giới luôn ngưỡng mộ, Luật sư Hoàng Duy Hà còn 
chứng tỏ là một tay bưng bô có hạng trước mắt người dân Việt Nam. 
Thật
 ngạc nhiên khi ta thấy ông luật sư lươn lẹo này đã đạp bỏ những danh 
xưng như công bằng, bác ái, đứng về phía người nghèo khi nhìn thấy ông 
trợn mắt nghiến răng đả kích người dân Đồng Tâm, tấn công vô tội vạ gia 
đình cụ Lê Đình Kình khi mà hồn cụ chưa rời khỏi xác, khi thân xác cụ 
còn chưa kịp lạnh bởi những viên đạn oan nghiệt...
Thật
 lạ khi một người được ăn học và hiểu biết về luật pháp đầy đủ như ông 
lại có thể cố tình hay vô ý mà biến hình từ một anh thày cãi bênh vực 
lại trở thành một Công Tố Viện hung hăng với lời lẽ rặt màu sắt thép. 
Trong khi dư luận còn chờ xem kết luật cuối cùng của Tòa Án, bởi dù có 
đứng ở phía nào thì người ta buộc phải tôn trọng quyết định tối hậu của 
pháp luật.Đó là một điều luật rõ rang và không thể cãi vã lôi thôi. 
Nhưng đáng tiếc là một ông luật sư như ông, khi chưa nắm được chút nào 
về hồ sơ vụ Đồng Tâm, ông cũng không được ai thuê mướn để làm thày cãi 
cho vụ Đồng Tâm, thì ông ta lại hăng hái nhảy vào ăn nói hồ đồ như một 
kẻ xôi thịt, kết án gia đình cụ Lê Đình Kình và người dân Đồng Tâm là 
phường thảo khấu, và yêu cầu phải “bắn bỏ” như ở bên Mỹ thường làm. Đây 
lại là một lỗi lầm nữa của ông luật sư Hoàng Duy Hùng, khi người ta vận 
dụng đưa ra nó ra như một lời diễn giải của một bản án tương ứng đã xảy 
ra và có tính tham khảo nhiều hơn là căn cứ buộc tội chính. 
Đây
 là một hình thức không được khuyến khích, không phải là án lệ và giới 
công tố Mỹ rất cẩn thận. Đấy là nói đến nước Mỹ với bao điều ràng buộc 
nhiêu khê mà không thể so sánh và phán bừa như ông Hoàng Duy Hùng đã 
phán. Dường như ông luật sư này đã phán bừa, phán vô tội vạ chỉ vì ông 
cho rằng đám dân Việt Nam ở trong nước chỉ là một đám trí thức nửa mùa, 
chỉ biết khoanh tay chờ những đại trí thứ ở nước ngoài như ông về để 
:“Khai phá”.
Tôi
 có một thắc mắc khi thấy trong nhiều bài nói chuyện ông ta đã mất kiểm 
soát nhiều hay ít để nói ra những điều kiêng kỵ cho nghề nghiệp của 
mình. Dường như ông Hoàng Duy Hùng chưa tốt nghiệp một lớp luật, hoặc 
chưa ra làm phụ tá luật đủ lâu, hay kinh nghiệm đủ cho nghề nghiệpnên 
cách nói chuyện của ông lủng củng và nặng phần trình diễn. Cách nói 
chuyện nghiêng về xây dụng cộng đồng, trợ giúp những người đeo đuổi 
ngành luật nhưng không có điều kiện theo đuổi. Nên cũng không có gì lạ 
khi ông luật sư này không thành công trong các công việc thuần tuý pháp 
luật, mà lại đắt hàng trong các sinh hoạt cộng đồng ngành pháp luật như 
ông hiện đang làm. Như tổ chức miễn phí các diễn đàn, các 
livetream..v..v..để được nói bừa, nói nhảm, nói càn, nói bậy, nói xung 
thiên bát xách, nói văng tý mẹt, nói hết cả thiên hạ, nói thật thiên hạ,
 nói như chưa từng được nói, nói như hôm nay là lần nói cuối, nói những 
câu chữ cuối cùng, nói như nói
những lời trăn trối cuối cùng...
Kèm
 với những lời nói huyên thuyên bát xách của mình thì thật vui khi nhìn 
thấy khuôn mặt luôn biến hình. Từ khuôn mặt béo phị mỡ cho đến đôi mắt 
như mắt lợn luộc dữ tợn biến thành khuôn mặt tức cười của chú chó mặt hề
 Pilt bull đang làm bộ mặt giận chủ...
Ngoài
 ra thì ông Hoàng Duy Hùng đã làm tôi ngạc nhiên khi trong bài livetream
 của mình, ông luôn nói : “Tôi có một người bạn, là một hồ sơ mà thôi 
đang đứng kiện…” Ít nhất tôi cũng đã nghe vài lần câu nói đó, một câu 
nói chuyện bình thường, nhưng với luật pháp Mỹ và thế giới thì đó là 
những tội trạng không nhỏ đâu, nếu bị khởi kiện về tội danh tiết lộ thân
 thế của người  mà mình đang bào chữ, tức là không bảo vệ danh tính thân
 chủ của mình.
Nhưng có một điều mà chúng ta, gồm cả những người căm ghét tay luật sư đểu giả này đều phải có thừa
nhận
 rằng, nghệ thuật bưng bô, mà lại bưng bằng cả hai tay đã được luật sư 
họ Hoàng này đẩy lên tới đỉnh rồi. Hãy nhìn thái độ của luật sư Hoàng 
Duy Hùng khi ông ta kề vai sát má với các thủ lĩnh Việt Cộng. Quả là một
 bước tiến dài khi nhìn thấy sự thăng tiến có một không hai của ông luật
 sư khi chứng kiến cảnh ông ta rưng rưng nước mắt, chút xíu thì oà lên 
khóc khi xin phép được nhận những ông kẹ kia là bạn, là anh em thân 
thiết. Và để đánh dấu cho lần về nước bưng bô này, ông ta đã làm một 
hành động cũng là có một không hai. Đó là đột ngột xuất xứ từ lòng thành
 yêu kính, ông ta đã thắp nhang rồi quì xuống để xá ông cựu đại sứ, cựu 
thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn ba lạy. (Hành động này của ls Hoàng Duy Hùng
 thì đa số người Việt không biết vui hay buồn, không biết giải thích ra 
sao. Có lẽ cũng cúi lạy ông LS Hoàng Duy Hùng vài lạy chăng ?)
Thế
 nhưng hẳn cũng có nhiều người nuối tiếc cho ông. Một tay luật sư tài 
giỏi, đẹp trai với chữ nghĩa đầy cả một bụng sao không kiếm một việc làm
 đàng hoàng tử tế hay kiếm một người phụ nữ Việt Nam nhân hậu để làm một
 chốn đi về, làm nơi nâng khăn sửa túi khi bóng chiều ngả xuống đời 
giai. Thậm chí Hoàng Luật Sư nhà ta vẫn có thể hãnh diện khi ung dung 
cặp kè với một người đẹp chiều ngả nghiêng, hay ngời ngời phong độ của 
một tay phi công chuyên lái máy bay bà già..
Chả thà như thế mà lại còn sướng hơn, còn hãnh diện hơn là đâm đầu vào cái rọ to tướng có dòng chữ :”Hoà Rải” dân tộc...
Mai Tú Ân ( HNPD )
            Mai Tú Ân ( HNPD )
 
       

638974400808704309.jpg)


638973501519568371.jpg)



638973501519568371.jpg)




638972638875837638.jpg)
.638972558392097892.jpg)


