Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Vân cẩu ! - Việt Nhân
(HNPĐ)
 Nhìn những tên quan cộng phỉ đang quyền uy đất xã nghĩa, bổng chốc lột 
áo quan mặc áo tù, có nói cũng không sai khi cho đó là cái vô thường của
 lẽ đời lên voi xuống chó, bạch y… hốt biến vi thương cẩu. Nhưng 
những chuyện như vậy lại diễn ra quá thường, trong bầy đàn loài sản, cái
 đấu đá tranh danh đoạt lợi đã đến lúc vô cùng khốc liệt, cả không ngại 
lột truồng hạ nhục lẫn nhau, chung quy cũng bởi ganh nhau miếng cắn của 
những đồng chí, nhưng không đồng bọn.
Chuyện
 vậy những tưởng tất phải tránh xa, nhưng do thớt tanh tao mà ruồi đỗ 
đến, đến để kiếm miếng ăn, đến để nhập cuộc. Mắt lóa vì lợi, vả lại có 
thấy quan tài thì cũng của người, nên lệ mình chưa đổ, ngày càng thêm 
lắm cỏ đuôi chó kết bè xum xoe nhập bọn.
Vì
 lợi mà bán mình, từ trẻ ranh thích nổi hám danh ồn ào, đến già gần 
xuống lổ cũng loi nhoi còng lưng bưng bô, từ đứa cò con nịnh hót kiếm 
sống, làm từng cái video clip theo đơn đặt hàng, đến kẻ giàu tiền tỷ 
nhưng nghèo thiện lương, đem thân cho quỷ khiến sai. Lạ, chưa bao giờ 
dân Nam gặp cảnh như hôm nay, vận nước mạt, hay dân tộc đã lâm bước 
đường cùng, mà sao đầy những bức tranh vân cẩu?
Hai
 tên ngồi ghế quan triều đỏ, đang từ kẻ đi rao giảng đạo đức cộng sản, 
đồng đảng kéo xuống bắt ngồi ghế tội nhân vô lương tham nhũng, cũng đúng
 thôi đây là loài bịp, miệng cao ngạo ra lời dạy người, nhưng tay lại 
đục khoét vơ vét của tơ hào. Xứ xã nghĩa vương quốc lừa, nay không còn 
gì che được bản chất thổ phỉ của lũ An Nam cộng, cái lưu manh gian ác đã
 tột cùng, đấu đá tranh ăn núp danh làm sạch đảng, ghế quan tòa hay ghế 
bị can cũng chỉ là những đứa đồng đảng nhưng không đồng bọn, chung nghề 
cướp nhưng khác phe nhóm.
Xử
 xong không thằng nào chết, còn có đi tù thật không thì chỉ có chúng 
biết, nhưng trước sự việc đã xảy ra, chắc chắn một điều ai cũng thấy, là
 thằng đảng trưởng hả hê nuốt lấy những gì mấy đứa bị nó nện ói ra, rồi 
hoang tưởng tự khen: Tất cả các bị cáo, ban đầu cho là bị xuyên tạc, 
đấu đá, nhưng sau đó thì tâm phục khẩu phục, thậm chí là cám ơn. Cho đi 
tù còn cám ơn, chúng ta làm rất nhân văn… Sic!
Mẹ
 bố không chửi không được, đục khoét ăn chia nhau hàng ngàn tỷ, ói ra 
dăm chục tỷ thế là qua truông, và cứ thế bao lần vẫn cái trò đó diễn dai
 diễn dở, những đồng tiền máu chúng cướp của dân đươc trao tay đổi chủ. 
Cái bát nháo đã bao năm không đổi, vậy mà nơi xứ người qua chuyện này đã
 có kẻ vỗ tay khen nghe mà lộn mửa: Bác Trọng ơi, bác giệt được bọn 
cỏ chó này thì toàn dân khẩu phục tâm phục luôn. Bác hãy rửa sạch tiếng 
thơm cho đảng CS. Bọn này làm tổn thương lý thuyết của Bác Hồ, sao các 
bạn đảng viên chân chính im lìm mãi đến hôm nay…
Đảng
 An Nam cộng chỉ có tiếng thối, hỏi thơm bao giờ mà cần đến Lú rửa (?!),
 và tên tội đồ hồ chiếu manh có lý thuyết chó gì để gọi là bị tổn 
thương? Trước đây chỉ thùng phân Ba Đình bên kia đại dương mới bốc mùi 
thối, nhưng nay ở hải ngoại này bọn bưng bô loài sản, chúng được mùa đã 
vẫy cứt khắp nơi. Bỏ quê ra đi những tưởng được yên, nhưng nay nhìn 
quanh loài chồn cáo đã xuất hiện hàng đàn hàng lũ kéo đến, loi nhoi như 
giòi, vo ve như nhặng, bức tranh vân cẩu chẳng ở đâu xa, ngay hải ngoại 
này cũng đã phơi bầy không thiếu.
Tay
 tỷ phú cò máu từng tuyên bố bỏ triệu mốt đô, cưa ghế những dân cử thành
 phố Westminster, nay trong tay hắn đã có 9096 chữ ký, như vậy chuyện 
nay đã đúng yêu cầu, trên mạng có kẻ lấy đó làm vui khui rượu uống mừng,
 chúng là ai và sau lưng thằng cò máu là ai thấy ra đâu khó đoán. Giữa 
quán café Bolsa, có ông khách già sau câu giặc miền bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào, ông hát tiếp: bọn giặc đỏ qua đây, vung tay thâu tóm cộng đồng… Giống lắm cái bát nháo một thời Saigon xưa trước năm 1975, lũ cơ hội, bọn nằm vùng giết chết miền Nam.
Thằng
 nhóc (huỳnh tấn mẫm) khi xưa tập làm vịt cộng, lúc cuối đời cũng đã mở 
mắt trong muộn màng, nhưng nay vẫn có đứa (hoàng duy hùng) đạp cứt nó, 
cũng đầy đủ bản chất của bọn cơ hội gian manh xảo trá. Và luôn là vậy vì
 biết ăn cướp là xấu, chẳng thằng nào chịu nhận là cha ăn cướp, nhưng 
rồi giấy cũng không sao gói được lửa, như tên cò máu đưa hình ảnh cùng 
thẻ chứng nhận (Sở Phòng vệ Duyên hải) lu loa nói mình là người Quốc 
gia, làm nhớ đến tên vịt cộng nằm vùng (vũ hạnh) ngày nào la làng là bị 
vu khống, nhưng rồi sau tháng Tư Đen cũng lòi cốt cộng.
Trong
 nước, với ngón nghề xảo trá lừa bịp, đảng Ba Đình đang làm tốt mật nghị
 Thành Đô 1990, ra sức đưa nước Việt vào thời Bắc thuộc mới, cùng Hán 
hóa dân Nam, ngoài hải ngoại với cái gọi là nghị quyết ba sáu, lũ cơ hội
 cùng bọn cỏ đuôi chó, liếm phân sủa râm ran định hướng dư luận, mục 
đích cuối cùng vẫn không ngoài cắm cho bằng được lá cờ máu, ở những nơi 
người Việt tha hương đang sống.
Ngày
 27/03/2019, các dân cử thị xã Westminster đã thông qua ‘Nghị Quyết 
Chống viên chức và đảng viên Cộng Sản Việt Nam thăm Hoa Kỳ’ với đa số 
tuyệt đối là 5-0, và nay tay cò máu tung tiền cưa ghế nghị viên, thấy rõ
 là chuyện chúng muốn dọn ghế chúng ngồi. Đất Saigon Nhỏ, tuy nay chúng 
đã gầy xong làng xóm, cơ sở kinh doanh thương mại lớn nhỏ chúng đã thâu 
tóm hầu hết, báo chí truyền thông truyền hình không ít đã là của chúng… 
Nhưng lá cờ Phúc Kiến vẫn chưa dám xuất hiện công khai trên đất người 
Việt tị nạn, đó là điều chúng đang cay cú!
Người
 Việt tha hương, nhẹ cho đây là đất tạm dung, còn nặng hơn nữa thì nhận 
là quê hương thứ hai, nhưng chúng ta phải thấy có được cái Little Saigon
 (Westminster) hôm nay, người Việt tị nạn cộng sản đã phải bỏ công sức 
không ít, 40 năm qua bằng chính công sức ngày đầu với hai bàn tay trắng.
 Trong khi đó, không chỉ nơi đây đất Mỹ này, mà khắp nơi từ châu Âu, Úc,
 Canada, giặc đỏ hôm nay chúng đã tràn ngập, bằng những đồng tiền máu do
 ăn cướp mà có được, chúng thâu tóm không chút khó khăn, tất cả mọi 
thành quả mà nhiều thế hệ người Quốc Gia, con cháu VNCH đã gầy dựng lên 
trong nhiều năm qua.
Là
 kẻ thua, bởi chúng ta không có cái ác, cái tâm lại đơn thuần cộng với 
chóng quên, còn cộng sản gian trá độc ác chúng có thừa, lại trường kỳ 
mai phục ra tay bất cứ lúc nào cơ hội đến, không từ nan mọi thủ đoạn bẩn
 thỉu. Theo luật thì cuộc bầu cử recall sẽ diễn ra trong vòng từ ba đến 
bốn tháng, từ ngày đủ số chữ ký đòi bãi nhiệm nộp lên văn phòng bầu cử 
quận hạt (OC), xin hãy hiểu rằng chúng ta có thể dùng lá phiếu để chống 
recall. Làm vậy không chỉ là để giữ những người chúng ta tin tưởng được,
 mà còn là để chận đứng bàn tay thao túng của loài sản, lo le nắm lấy 
cộng đồng, xin nhớ nếu thành công lần này chúng sẽ thừa thắng xông lên.
Ba
 Đình là đầy tớ của Tầu cộng, không bao giờ chúng theo Mỹ, chỉ lợi dụng 
Mỹ mà thôi, muôn đời chúng thờ Tầu, núp háng Tầu để sống. Mỹ biết điều 
đó, Donald Trump đã đập 465% thuế lên sắt thép (Tầu) đưa cho Ba Đình bán
 ăn tiền cò, và Trump cũng đã công khai dư luận về chân tướng lũ Ba 
Đình: VNcs lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả TQ. Còn chuyện tên em xi (P.by night) nói xấu Trump, cũng không ngoài thằng này ăn cơm chúa (Tầu) phải múa mép thế thôi.
Việt Nhân ( HNPD )
Vân cẩu ! - Việt Nhân
(HNPĐ)
 Nhìn những tên quan cộng phỉ đang quyền uy đất xã nghĩa, bổng chốc lột 
áo quan mặc áo tù, có nói cũng không sai khi cho đó là cái vô thường của
 lẽ đời lên voi xuống chó, bạch y… hốt biến vi thương cẩu. Nhưng 
những chuyện như vậy lại diễn ra quá thường, trong bầy đàn loài sản, cái
 đấu đá tranh danh đoạt lợi đã đến lúc vô cùng khốc liệt, cả không ngại 
lột truồng hạ nhục lẫn nhau, chung quy cũng bởi ganh nhau miếng cắn của 
những đồng chí, nhưng không đồng bọn.
Chuyện
 vậy những tưởng tất phải tránh xa, nhưng do thớt tanh tao mà ruồi đỗ 
đến, đến để kiếm miếng ăn, đến để nhập cuộc. Mắt lóa vì lợi, vả lại có 
thấy quan tài thì cũng của người, nên lệ mình chưa đổ, ngày càng thêm 
lắm cỏ đuôi chó kết bè xum xoe nhập bọn.
Vì
 lợi mà bán mình, từ trẻ ranh thích nổi hám danh ồn ào, đến già gần 
xuống lổ cũng loi nhoi còng lưng bưng bô, từ đứa cò con nịnh hót kiếm 
sống, làm từng cái video clip theo đơn đặt hàng, đến kẻ giàu tiền tỷ 
nhưng nghèo thiện lương, đem thân cho quỷ khiến sai. Lạ, chưa bao giờ 
dân Nam gặp cảnh như hôm nay, vận nước mạt, hay dân tộc đã lâm bước 
đường cùng, mà sao đầy những bức tranh vân cẩu?
Hai
 tên ngồi ghế quan triều đỏ, đang từ kẻ đi rao giảng đạo đức cộng sản, 
đồng đảng kéo xuống bắt ngồi ghế tội nhân vô lương tham nhũng, cũng đúng
 thôi đây là loài bịp, miệng cao ngạo ra lời dạy người, nhưng tay lại 
đục khoét vơ vét của tơ hào. Xứ xã nghĩa vương quốc lừa, nay không còn 
gì che được bản chất thổ phỉ của lũ An Nam cộng, cái lưu manh gian ác đã
 tột cùng, đấu đá tranh ăn núp danh làm sạch đảng, ghế quan tòa hay ghế 
bị can cũng chỉ là những đứa đồng đảng nhưng không đồng bọn, chung nghề 
cướp nhưng khác phe nhóm.
Xử
 xong không thằng nào chết, còn có đi tù thật không thì chỉ có chúng 
biết, nhưng trước sự việc đã xảy ra, chắc chắn một điều ai cũng thấy, là
 thằng đảng trưởng hả hê nuốt lấy những gì mấy đứa bị nó nện ói ra, rồi 
hoang tưởng tự khen: Tất cả các bị cáo, ban đầu cho là bị xuyên tạc, 
đấu đá, nhưng sau đó thì tâm phục khẩu phục, thậm chí là cám ơn. Cho đi 
tù còn cám ơn, chúng ta làm rất nhân văn… Sic!
Mẹ
 bố không chửi không được, đục khoét ăn chia nhau hàng ngàn tỷ, ói ra 
dăm chục tỷ thế là qua truông, và cứ thế bao lần vẫn cái trò đó diễn dai
 diễn dở, những đồng tiền máu chúng cướp của dân đươc trao tay đổi chủ. 
Cái bát nháo đã bao năm không đổi, vậy mà nơi xứ người qua chuyện này đã
 có kẻ vỗ tay khen nghe mà lộn mửa: Bác Trọng ơi, bác giệt được bọn 
cỏ chó này thì toàn dân khẩu phục tâm phục luôn. Bác hãy rửa sạch tiếng 
thơm cho đảng CS. Bọn này làm tổn thương lý thuyết của Bác Hồ, sao các 
bạn đảng viên chân chính im lìm mãi đến hôm nay…
Đảng
 An Nam cộng chỉ có tiếng thối, hỏi thơm bao giờ mà cần đến Lú rửa (?!),
 và tên tội đồ hồ chiếu manh có lý thuyết chó gì để gọi là bị tổn 
thương? Trước đây chỉ thùng phân Ba Đình bên kia đại dương mới bốc mùi 
thối, nhưng nay ở hải ngoại này bọn bưng bô loài sản, chúng được mùa đã 
vẫy cứt khắp nơi. Bỏ quê ra đi những tưởng được yên, nhưng nay nhìn 
quanh loài chồn cáo đã xuất hiện hàng đàn hàng lũ kéo đến, loi nhoi như 
giòi, vo ve như nhặng, bức tranh vân cẩu chẳng ở đâu xa, ngay hải ngoại 
này cũng đã phơi bầy không thiếu.
Tay
 tỷ phú cò máu từng tuyên bố bỏ triệu mốt đô, cưa ghế những dân cử thành
 phố Westminster, nay trong tay hắn đã có 9096 chữ ký, như vậy chuyện 
nay đã đúng yêu cầu, trên mạng có kẻ lấy đó làm vui khui rượu uống mừng,
 chúng là ai và sau lưng thằng cò máu là ai thấy ra đâu khó đoán. Giữa 
quán café Bolsa, có ông khách già sau câu giặc miền bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào, ông hát tiếp: bọn giặc đỏ qua đây, vung tay thâu tóm cộng đồng… Giống lắm cái bát nháo một thời Saigon xưa trước năm 1975, lũ cơ hội, bọn nằm vùng giết chết miền Nam.
Thằng
 nhóc (huỳnh tấn mẫm) khi xưa tập làm vịt cộng, lúc cuối đời cũng đã mở 
mắt trong muộn màng, nhưng nay vẫn có đứa (hoàng duy hùng) đạp cứt nó, 
cũng đầy đủ bản chất của bọn cơ hội gian manh xảo trá. Và luôn là vậy vì
 biết ăn cướp là xấu, chẳng thằng nào chịu nhận là cha ăn cướp, nhưng 
rồi giấy cũng không sao gói được lửa, như tên cò máu đưa hình ảnh cùng 
thẻ chứng nhận (Sở Phòng vệ Duyên hải) lu loa nói mình là người Quốc 
gia, làm nhớ đến tên vịt cộng nằm vùng (vũ hạnh) ngày nào la làng là bị 
vu khống, nhưng rồi sau tháng Tư Đen cũng lòi cốt cộng.
Trong
 nước, với ngón nghề xảo trá lừa bịp, đảng Ba Đình đang làm tốt mật nghị
 Thành Đô 1990, ra sức đưa nước Việt vào thời Bắc thuộc mới, cùng Hán 
hóa dân Nam, ngoài hải ngoại với cái gọi là nghị quyết ba sáu, lũ cơ hội
 cùng bọn cỏ đuôi chó, liếm phân sủa râm ran định hướng dư luận, mục 
đích cuối cùng vẫn không ngoài cắm cho bằng được lá cờ máu, ở những nơi 
người Việt tha hương đang sống.
Ngày
 27/03/2019, các dân cử thị xã Westminster đã thông qua ‘Nghị Quyết 
Chống viên chức và đảng viên Cộng Sản Việt Nam thăm Hoa Kỳ’ với đa số 
tuyệt đối là 5-0, và nay tay cò máu tung tiền cưa ghế nghị viên, thấy rõ
 là chuyện chúng muốn dọn ghế chúng ngồi. Đất Saigon Nhỏ, tuy nay chúng 
đã gầy xong làng xóm, cơ sở kinh doanh thương mại lớn nhỏ chúng đã thâu 
tóm hầu hết, báo chí truyền thông truyền hình không ít đã là của chúng… 
Nhưng lá cờ Phúc Kiến vẫn chưa dám xuất hiện công khai trên đất người 
Việt tị nạn, đó là điều chúng đang cay cú!
Người
 Việt tha hương, nhẹ cho đây là đất tạm dung, còn nặng hơn nữa thì nhận 
là quê hương thứ hai, nhưng chúng ta phải thấy có được cái Little Saigon
 (Westminster) hôm nay, người Việt tị nạn cộng sản đã phải bỏ công sức 
không ít, 40 năm qua bằng chính công sức ngày đầu với hai bàn tay trắng.
 Trong khi đó, không chỉ nơi đây đất Mỹ này, mà khắp nơi từ châu Âu, Úc,
 Canada, giặc đỏ hôm nay chúng đã tràn ngập, bằng những đồng tiền máu do
 ăn cướp mà có được, chúng thâu tóm không chút khó khăn, tất cả mọi 
thành quả mà nhiều thế hệ người Quốc Gia, con cháu VNCH đã gầy dựng lên 
trong nhiều năm qua.
Là
 kẻ thua, bởi chúng ta không có cái ác, cái tâm lại đơn thuần cộng với 
chóng quên, còn cộng sản gian trá độc ác chúng có thừa, lại trường kỳ 
mai phục ra tay bất cứ lúc nào cơ hội đến, không từ nan mọi thủ đoạn bẩn
 thỉu. Theo luật thì cuộc bầu cử recall sẽ diễn ra trong vòng từ ba đến 
bốn tháng, từ ngày đủ số chữ ký đòi bãi nhiệm nộp lên văn phòng bầu cử 
quận hạt (OC), xin hãy hiểu rằng chúng ta có thể dùng lá phiếu để chống 
recall. Làm vậy không chỉ là để giữ những người chúng ta tin tưởng được,
 mà còn là để chận đứng bàn tay thao túng của loài sản, lo le nắm lấy 
cộng đồng, xin nhớ nếu thành công lần này chúng sẽ thừa thắng xông lên.
Ba
 Đình là đầy tớ của Tầu cộng, không bao giờ chúng theo Mỹ, chỉ lợi dụng 
Mỹ mà thôi, muôn đời chúng thờ Tầu, núp háng Tầu để sống. Mỹ biết điều 
đó, Donald Trump đã đập 465% thuế lên sắt thép (Tầu) đưa cho Ba Đình bán
 ăn tiền cò, và Trump cũng đã công khai dư luận về chân tướng lũ Ba 
Đình: VNcs lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả TQ. Còn chuyện tên em xi (P.by night) nói xấu Trump, cũng không ngoài thằng này ăn cơm chúa (Tầu) phải múa mép thế thôi.
Việt Nhân ( HNPD )
 
       
638974400808704309.jpg)


638973501519568371.jpg)



638973501519568371.jpg)




638972638875837638.jpg)
.638972558392097892.jpg)


