Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Văn hóa Ngoại Giao _ Việt Nhân

(HNPĐ) Đọc tin trên báo người ta nói ông Nguyễn Chí Vịnh đi Mẽo trong mười ngày, nghe nói ông sẽ đi qua đó ăn nói với các tay mũi lõ, có người nói ông là một ông tướng phụ trách ngoại giao cho quốc phòng Việt Nam, như vậy không biết ông sang bên Mẽo, ông sẽ ăn nói theo cách nói nào đây của một nhà ngoại giao.

Mỗ tôi chỉ là thằng nhà binh, nếu nói bắt chước theo thiên hạ thì mỗ tôi thuộc loại văn hóa bóp cò, thẳng ruột ngựa không lươn lẹo, nay thấy ông là tướng thì mỗ tôi sợ lắm, lại thấy ông đi để mà ăn nói thì lại càng nể vì.

Làm nghề như ông chắc là khó lắm, vì phải biết nói phải nói trái, nói ngược nói xuôi, biết nói nịnh và biết cả đốp chát, mỗ tôi không làm thế được, chỉ quen có sao nói vậy người ơi, nay thấy người như ông nên lại càng thần tượng ước ao. Thông tấn xã An Nam nói mục đích chuyến ông đi của ông là "thúc đẩy việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam", tiếc quá một công đôi việc, ông đi sẵn đó sao không để ông cáng thêm, chuyện ăn nói chính trị chính em biết đâu có vài con nhạn đẹt theo ông mà thành cộng sản. Ông mà nói thì tụi Mẽo sẽ theo ông ngay, nhất là nghe ông là con dòng dõi của đại tướng Thanh thì chúng sẽ phục lăn ra ngay.

Nhớ ngày nào mỗ tôi có dịp đến quê bác, mà nghe người dân xứ Nghệ đặt vè ca tụng bố ông “Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh, Anh về phân Bắc, phân xanh đầy nhà”, nghe thế mới biết bố ông đã có con mắt tinh đời nhìn ra giá trị của cục…, để tăng gia sản xuất theo sáng kiến kinh nghiệm cấp nhà nước. Nay đảng và nhà nước cũng đã cách ấy nhận ra giá trị con người ông, mà đặt ông vào trọng trách đem mõ đi gõ lổ tai thiên hạ, cho tới hôm nay  là ông đi đươc đôi ba ngày rồi, mà chẵng thấy báo cáo báo chồn gì về chuyến đi của ông. Nhưng nghĩ cho cùng đi sang xứ cờ huê là thằng trùm tư bản giãy chết, thì có chi mà đáng nói, chả bằng năm ngoái cũng thời gian này, ông đi xứ Tầu tuy nói là đi chuyện nhà binh, nhưng thực ra dọn đường đi cho tổng Trọng.

Chuyện đời lắm lúc cứ như lịch sử tái diễn, mùa hè năm ngoái người dân biểu tình chống Tầu cộng, thì ông sang Tầu, năm nay cũng mùa hè tháng bảy biểu tình, ông lại sang Mẽo quốc, chính cái khác biệt của hai nơi đến. Mỗ tôi nôn nóng muốn biết ông ăn nói ra sao trong chuyến đi lần này, báo chí truyền thông mô tả chuyến đi của ông, là trong bối cảnh đang có căng thẳng và tranh chấp biển đảo trong khu vực, khiến mọi người quan tâm. Nhớ lại thì năm rồi cũng căng thẳng quá đi chứ, ông sang Tầu khi nghe Hồ Hán Vương ra lệnh, không nên để dân đen ồn ào biểu tình, chống đối thiên triều đại Hán, nhất là phải ngăn chặn những thế lực thù địch bên ngoài kích động.

Ông sợ sẽ làm xấu đi mối quan hệ thầy trò, thế là ông hết lời nói cho đẹp lòng quan thầy TQ, mà theo văn hóa ngoại giao, lịch sự nói là ông mềm mỏng, ông hứa với TQ là dẹp tan những cuộc biểu tình chống TQ, “VN sẽ kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở VN, và dứt khoát không để sự việc tái diễn”. Đồng thời ông cũng đã tuyên bố một câu mà dư luận cho là sặc mùi xu nịnh quan thầy, “Nếu VN cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triễn thì còn có ai hơn, một nước TQ XHCN láng giềng”, Ông khẳng định với TQ rằng VN không có ý định “quốc tế hóa các vấn đề giửa VN và TQ”, và tuyên bố một cách mạnh mẽ “VN không bao giờ dựa vào bất cứ một nước nào để chống TQ”.

Có người hiểu chuyện thì biết rằng TQ đã nô dịch được ông, xét chuyện TQ xâm lược mà với phát biểu như vậy, người ta nói ông đã nói thật lòng ông và đồng bọn, là sát cánh cùng thầy Tầu, và dựa hẵn vào để mà sống còn cho chế độ lẫn cá nhân - Còn xét trên lãnh vực ngoại giao mà nói thế thì chắc chắn phải hiểu các ông, xin được đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của Dân tộc, của Nhân dân.

Nhưng mà vui nhất lần đi sang Tầu đó, người ta truyền nhau chuyện ông “mét” với chủ là “các thế lực thù địch nói rằng VN nhượng bộ để TQ lấy đất lấy biển VN” và “VN dựa vào Mỹ để chống TQ” ông lại thêm rằng “thế lực thù địch hiện đang gây bất lợi cho đảng và nhà nước VN” cũng như “quan hệ Việt Trung”.

Lần này chuyện ông đi sang Mẽo tới mười ngày, không biết rồi người dân có được báo cáo những gì phía kẻ thù năm xưa hứa hẹn giúp đỡ không, hay lại im thin thít để mà giữ bí mật để đảng cùng nhà nước tiện bề sổ sách. Người dân càng ngày càng mất lòng tin vào các ông, cứ cái gì có hơi đồng thì luôn là bị xà xẽo, tiền từ thiện quyên góp các ông cũng gặm nhấm, rồi tới những chương trình ODA các ông cũng chấm mút. Chuyện bom mìn này chắc chẳng khác chi những năm cuối 70 phía Mẽo xin bắt tay tái lập bang giao, thì Lê Duẩn xòe tay đòi tiền tỷ đô bồi thường chiến tranh, cuối cùng bơ mỏ.

 

Không biết ông đi lần này, ông dùng thứ văn hóa nào của ngoại giao với Mẽo, nhưng chắc chắn ông không có được cái văn hóa nhũn con chi chi, như năm ngoái lúc sang Tầu, mà phải chắc là văn hóa hung hăng con bọ xít. Nhìn mặt ông ngầu quá người dân đoán thế, vậy xin nói nhỏ cùng ông, nước Mẽo chúng nó không giống như xứ xã nghĩa tùy tiện của ông đâu, mọi đề nghị phải hợp lý, còn tiền thì phải được quốc hội chuẩn phê mới có. Đừng quen thói cộng sản bên này nghĩ chắc là tiền chùa, đòi bao nhiêu cũng được mà hét toáng lên, lúc đó sẽ gặp cảnh xách dép đi rồi lại xách dép về, vừa quê nhục vừa lòi cái dốt cho chúng cười thối mũi.   

 

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Văn hóa Ngoại Giao _ Việt Nhân

(HNPĐ) Đọc tin trên báo người ta nói ông Nguyễn Chí Vịnh đi Mẽo trong mười ngày, nghe nói ông sẽ đi qua đó ăn nói với các tay mũi lõ, có người nói ông là một ông tướng phụ trách ngoại giao cho quốc phòng Việt Nam, như vậy không biết ông sang bên Mẽo, ông sẽ ăn nói theo cách nói nào đây của một nhà ngoại giao.

Mỗ tôi chỉ là thằng nhà binh, nếu nói bắt chước theo thiên hạ thì mỗ tôi thuộc loại văn hóa bóp cò, thẳng ruột ngựa không lươn lẹo, nay thấy ông là tướng thì mỗ tôi sợ lắm, lại thấy ông đi để mà ăn nói thì lại càng nể vì.

Làm nghề như ông chắc là khó lắm, vì phải biết nói phải nói trái, nói ngược nói xuôi, biết nói nịnh và biết cả đốp chát, mỗ tôi không làm thế được, chỉ quen có sao nói vậy người ơi, nay thấy người như ông nên lại càng thần tượng ước ao. Thông tấn xã An Nam nói mục đích chuyến ông đi của ông là "thúc đẩy việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam", tiếc quá một công đôi việc, ông đi sẵn đó sao không để ông cáng thêm, chuyện ăn nói chính trị chính em biết đâu có vài con nhạn đẹt theo ông mà thành cộng sản. Ông mà nói thì tụi Mẽo sẽ theo ông ngay, nhất là nghe ông là con dòng dõi của đại tướng Thanh thì chúng sẽ phục lăn ra ngay.

Nhớ ngày nào mỗ tôi có dịp đến quê bác, mà nghe người dân xứ Nghệ đặt vè ca tụng bố ông “Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh, Anh về phân Bắc, phân xanh đầy nhà”, nghe thế mới biết bố ông đã có con mắt tinh đời nhìn ra giá trị của cục…, để tăng gia sản xuất theo sáng kiến kinh nghiệm cấp nhà nước. Nay đảng và nhà nước cũng đã cách ấy nhận ra giá trị con người ông, mà đặt ông vào trọng trách đem mõ đi gõ lổ tai thiên hạ, cho tới hôm nay  là ông đi đươc đôi ba ngày rồi, mà chẵng thấy báo cáo báo chồn gì về chuyến đi của ông. Nhưng nghĩ cho cùng đi sang xứ cờ huê là thằng trùm tư bản giãy chết, thì có chi mà đáng nói, chả bằng năm ngoái cũng thời gian này, ông đi xứ Tầu tuy nói là đi chuyện nhà binh, nhưng thực ra dọn đường đi cho tổng Trọng.

Chuyện đời lắm lúc cứ như lịch sử tái diễn, mùa hè năm ngoái người dân biểu tình chống Tầu cộng, thì ông sang Tầu, năm nay cũng mùa hè tháng bảy biểu tình, ông lại sang Mẽo quốc, chính cái khác biệt của hai nơi đến. Mỗ tôi nôn nóng muốn biết ông ăn nói ra sao trong chuyến đi lần này, báo chí truyền thông mô tả chuyến đi của ông, là trong bối cảnh đang có căng thẳng và tranh chấp biển đảo trong khu vực, khiến mọi người quan tâm. Nhớ lại thì năm rồi cũng căng thẳng quá đi chứ, ông sang Tầu khi nghe Hồ Hán Vương ra lệnh, không nên để dân đen ồn ào biểu tình, chống đối thiên triều đại Hán, nhất là phải ngăn chặn những thế lực thù địch bên ngoài kích động.

Ông sợ sẽ làm xấu đi mối quan hệ thầy trò, thế là ông hết lời nói cho đẹp lòng quan thầy TQ, mà theo văn hóa ngoại giao, lịch sự nói là ông mềm mỏng, ông hứa với TQ là dẹp tan những cuộc biểu tình chống TQ, “VN sẽ kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở VN, và dứt khoát không để sự việc tái diễn”. Đồng thời ông cũng đã tuyên bố một câu mà dư luận cho là sặc mùi xu nịnh quan thầy, “Nếu VN cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triễn thì còn có ai hơn, một nước TQ XHCN láng giềng”, Ông khẳng định với TQ rằng VN không có ý định “quốc tế hóa các vấn đề giửa VN và TQ”, và tuyên bố một cách mạnh mẽ “VN không bao giờ dựa vào bất cứ một nước nào để chống TQ”.

Có người hiểu chuyện thì biết rằng TQ đã nô dịch được ông, xét chuyện TQ xâm lược mà với phát biểu như vậy, người ta nói ông đã nói thật lòng ông và đồng bọn, là sát cánh cùng thầy Tầu, và dựa hẵn vào để mà sống còn cho chế độ lẫn cá nhân - Còn xét trên lãnh vực ngoại giao mà nói thế thì chắc chắn phải hiểu các ông, xin được đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của Dân tộc, của Nhân dân.

Nhưng mà vui nhất lần đi sang Tầu đó, người ta truyền nhau chuyện ông “mét” với chủ là “các thế lực thù địch nói rằng VN nhượng bộ để TQ lấy đất lấy biển VN” và “VN dựa vào Mỹ để chống TQ” ông lại thêm rằng “thế lực thù địch hiện đang gây bất lợi cho đảng và nhà nước VN” cũng như “quan hệ Việt Trung”.

Lần này chuyện ông đi sang Mẽo tới mười ngày, không biết rồi người dân có được báo cáo những gì phía kẻ thù năm xưa hứa hẹn giúp đỡ không, hay lại im thin thít để mà giữ bí mật để đảng cùng nhà nước tiện bề sổ sách. Người dân càng ngày càng mất lòng tin vào các ông, cứ cái gì có hơi đồng thì luôn là bị xà xẽo, tiền từ thiện quyên góp các ông cũng gặm nhấm, rồi tới những chương trình ODA các ông cũng chấm mút. Chuyện bom mìn này chắc chẳng khác chi những năm cuối 70 phía Mẽo xin bắt tay tái lập bang giao, thì Lê Duẩn xòe tay đòi tiền tỷ đô bồi thường chiến tranh, cuối cùng bơ mỏ.

 

Không biết ông đi lần này, ông dùng thứ văn hóa nào của ngoại giao với Mẽo, nhưng chắc chắn ông không có được cái văn hóa nhũn con chi chi, như năm ngoái lúc sang Tầu, mà phải chắc là văn hóa hung hăng con bọ xít. Nhìn mặt ông ngầu quá người dân đoán thế, vậy xin nói nhỏ cùng ông, nước Mẽo chúng nó không giống như xứ xã nghĩa tùy tiện của ông đâu, mọi đề nghị phải hợp lý, còn tiền thì phải được quốc hội chuẩn phê mới có. Đừng quen thói cộng sản bên này nghĩ chắc là tiền chùa, đòi bao nhiêu cũng được mà hét toáng lên, lúc đó sẽ gặp cảnh xách dép đi rồi lại xách dép về, vừa quê nhục vừa lòi cái dốt cho chúng cười thối mũi.   

 

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm