Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

XÀ MÂU ĐI ĐÂU? - Việt Nhân

(HNPĐ) Chuyện ghi được tại quán cà phê Bến Nghé - “Truyền hình Nga nói ông Viktor Yanukovich đang ở Nga, và Moscow đã đồng ý bảo vệ tính mạng cho ông, tuy vậy truyền hình Nga, không nói rõ rằng ông Yanukovich



(HNPĐ) Chuyện ghi được tại quán cà phê Bến Nghé - “Truyền hình Nga nói ông Viktor Yanukovich đang ở Nga, và Moscow đã đồng ý bảo vệ tính mạng cho ông, tuy vậy truyền hình Nga, không nói rõ rằng ông Yanukovich đang ở đâu tại nước Nga.” Đó là tựa bản tin mới nhất về điểm nóng Ukrian, do BBC đưa tin ngày 28/02/14, và cũng là đề tài anh em họp chợ sáng nay cuối tuần nơi quán Bến Nghé, ý kiến rôm rả đưa ra là chuyện của Viktor Yanukovich, bị chính người dân Ukrianian hôm nào bầu lên làm tông tông, mà hôm nay cũng chính họ rượt hằn chạy vắt giò lên cổ, bây giờ thì đã rõ, hắn sang được nước Nga, đất quan thầy hắn - Cái câu nước chở thuyền, cũng nước nhận chìm thuyền là đây.

Nhưng câu chuyện đang gây ồn ào quán, bổng bị anh mắt kiến gọng vàng lái sang hướng khác, anh chỉa mũi dùi vào tưởng thú xà mâu! Mỗ tôi nhiều lần đã nói về anh bạn biệt danh mắt kính gọng vàng này rồi, người đang mang cái mong muốn được viết và ra mắt sách “Hồi ký Xà Mâu”, với anh làm được chuyện đó, có nghĩa là nắm chắc đầy đủ hai thứ, một là tên tuổi nổi như cồn và hai là tiền bạc đầy túi, vì nội cái tựa sách không thôi sẽ khiến thiên hạ tìm đọc, sách sẽ bét xeo lơ… Anh này mỗi lần đưa ra ý kiến gì, là được anh em nhất là ông Tư chủ quán tán đồng ngay, anh rất biết lái buổi họp chợ đi theo hướng anh muốn, là tay có tài ăn nói, mọi người nhận xét về anh như thế, hôm nay chuyện đâu đâu bên Ukrian, anh lái nó về xứ An Nam xã nghĩa của Ếch Lú Sâu.

Và dĩ nhiên nhân vật xà mâu không thoát được tay anh, từ câu chuyện trốn chạy của Yanukovich sang Nga, nay đã trở thành câu hỏi đám Ếch Lú Sâu này sẽ chạy đi đâu, nhất là xà mâu khi chế độ độc tài cộng sản của chúng bị giật sập. Tình hình Ukraine đang diễn ra làm mọi người nhận ra các điểm giống nhau, một đàng lệ thuộc quá nhiều vào Nga, và một đàng còn tệ hơn thế nữa, An Nam xã nghĩa không sống nổi lấy một mình nếu không có Tầu cộng. Nhớ ngày trước 1975, miền Nam trong cuộc chiến chống cộng đã phải buông súng vì không còn được đồng minh yểm trợ, thời đó VNCH chiến đấu chống lại cả một khối cộng sản đằng sau lưng vẹm – Ngày nay thời bình nhưng vẹm không đứng được một mình nếu không có Tầu cộng chống lưng.
 
Nguyên do chúng thừa biết, ngoài cái tham nhũng đục khoét của chúng đã đưa đất nước đến tình hình kinh tế nguy ngập, vật giá leo thang, hàng loạt công ty kiệt quệ và phá sản, các ngân hàng đang báo động đỏ vì nợ xấu chồng chất. Hiện nay là lúc chính quyền xã nghĩa tỏ ra khiếp nhược trước Tầu cộng hơn bao giờ hết, sau các hàng loạt nhượng bộ về lãnh thổ lãnh hải, chưa nói đến chuyện cho thuê nhượng dài hạn các vùng chiến lược quan trọng, vụ cho Tầu cộng khai thác bô-xit Tây Nguyên là điển hình. Còn trong quan hệ ngoại thương, ta thấy gì khi con số thâm thủng mậu dịch với Tầu cộng, bằng tổng số thâm hụt của cả nước, cái nền kinh tế thị trường định hướng xã nghĩa đã bị chính Tầu công nắm thóp, nên sự sống còn của chế độ cũng trong tay nó.

Nga là láng giềng mà cũng là ông thầy của Yanukovich, nên không lạ khi hắn tìm sự che chở nơi Putin, vậy cũng một thể ấy, chính Tầu cộng phà hơi tạo sự sống cho bọn An Nam xã nghĩa, thì khi có biến, chuyện chúng sang Tầu thuận lợi nhiều hơn sang Tây.
Nên các nhân vật như Lú Sâu không ai nghi ngờ, khi chúng chạy chúng sẽ sang Tầu xin quì dưới trướng, giống như Viktor Yanukovich chạy sang Nga, nhưng những tay như xà mâu có người cho rằng hắn sẽ đi Mẽo. Tiền bạc tham nhũng có được, hiện đang cất giữ trong các ngân hàng như Thụy Sĩ, nhà cửa, cơ ngơi, cũng đã xây dựng xong hàng chục năm trước trên đất Mỹ, thì cái tiên đoán lúc hữu sự, bãi đáp của xà mâu phải là xứ Cờ Hoa, nơi thông gia và con gái hắn đã dọn ổ chờ sẵn.

Đất tư bản như đất Mỹ, liệu có là nơi chốn dung thân cho những kẻ như xà mâu, nhất là tội ác của hắn đã gây cho người dân và đất nước Việt Nam không nhỏ, gấp cả chục, cả trăm lần Yanukovich? Nói chuyện tham nhũng nhắc ta nhớ đến một Ferdinand Marcos lấy cắp hàng trăm tỷ đô của người dân Philippines, nhưng nuốt không trôi, mặc dù Marcos đã mất trong thời gian sống lưu vong ở Hawaii năm 1989, mà các nhà điều tra Philippines vẫn quyết tìm cho ra những khoản tiền tham nhũng trong thời Marcos cầm quyền. Vậy xà mâu, một tay xã hội đen, xuất thân từ kẻ bán bãi, giết người, cướp vàng, liệu hắn có ngu mà sang Mỹ, như thể chui đầu vào rọ, câu hỏi này theo anh mắt kiến gọng vàng, đặt vấn đề như thế là quá coi thường độc giả phải không.

Sự thực rõ ràng, không như nhiều người cho rằng xà mâu đang cố gắng, gia tăng quan hệ với các nước dân chủ, mà ngược lại, càng ngày hắn càng đàn áp dân chủ hung hăng hơn, cứ nhìn các phiên tòa bỏ túi trơ trẽn, xử các vụ án chính trị với các cáo trạng cùng bản án tùy tiện thì biết. Anh mắt kiến gọng vàng kết thúc với câu nhận định, không ai muốn chơi với dân chủ, mà lại dọn đường đi cho mình, đầy những đá lởm chởm như thế, khi gặp bước đường cùng làm sao các nước dân chủ cho tá túc, chỉ trừ muốn đánh đu với chệt cộng mà thôi.

Anh Mắt kiến gọng vàng dứt khoát nói –Có chuyện, xà mâu sẽ sang Tàu xin núp bóng đại háng, xin được bảo vệ tính mạng. Thế thôi coi như hắn toại nguyện, sống nhẹ nhàng những ngày cuối cùng đời hắn, bận áo xá xẩu, tóc gióc bím đuôi sam, và vui nhìn con cháu phè phỡn với những đồng tiền máu do hắn kiếm được. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, xưa nay chuyện gieo nhân gặt quả là qui luật, có gì mà vay không phải trả đâu, phải không hở xà mâu!

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (2)

Nguyễn Nhơn
Gió Hoa sen hiện đang phe phẩy. Câu hỏi đặt ra là: Dũng xà mâu chạy đi đâu? Về mẫu quốc tàu? E rằng hổng đặng, bởi dzì rễ Mỹ đó chi. Tẩu qua Mỹ thì có. Nhưng...hổng phải đế quốc Mỹ được, bởi dzì còn cái dzụ " dẫn độ ". Hễ mà chánh quyền cách mạng yêu cầu thì Mỹ dẫn giải tội phạm về nguyên xứ liền một khi. Và cả...tài sản đút dấu. Cho nên thằng xà mâu Rạch Giá chỉ còn một con đường...Con đường trốn qua Nam Mỹ mai danh ẩn tích như bọn trùm phát xít Hít le. Te, te!

----------------------------------------------------------------------------------

Hủ Tương
Kính Gởi ông Việt Nhân Tôi có 1 thắc mắc nhỏ xin hỏi ông . Và kính nhờ ông giải thích dùm : Tại sao ông Thủ Tướng nhà nước CSVN Nguyễn Tấn Dũng có biệt danh là Xà Mâu? Tên này do ai đặt cho ? Xin đa tạ Hủ Tương

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

XÀ MÂU ĐI ĐÂU? - Việt Nhân

(HNPĐ) Chuyện ghi được tại quán cà phê Bến Nghé - “Truyền hình Nga nói ông Viktor Yanukovich đang ở Nga, và Moscow đã đồng ý bảo vệ tính mạng cho ông, tuy vậy truyền hình Nga, không nói rõ rằng ông Yanukovich



(HNPĐ) Chuyện ghi được tại quán cà phê Bến Nghé - “Truyền hình Nga nói ông Viktor Yanukovich đang ở Nga, và Moscow đã đồng ý bảo vệ tính mạng cho ông, tuy vậy truyền hình Nga, không nói rõ rằng ông Yanukovich đang ở đâu tại nước Nga.” Đó là tựa bản tin mới nhất về điểm nóng Ukrian, do BBC đưa tin ngày 28/02/14, và cũng là đề tài anh em họp chợ sáng nay cuối tuần nơi quán Bến Nghé, ý kiến rôm rả đưa ra là chuyện của Viktor Yanukovich, bị chính người dân Ukrianian hôm nào bầu lên làm tông tông, mà hôm nay cũng chính họ rượt hằn chạy vắt giò lên cổ, bây giờ thì đã rõ, hắn sang được nước Nga, đất quan thầy hắn - Cái câu nước chở thuyền, cũng nước nhận chìm thuyền là đây.

Nhưng câu chuyện đang gây ồn ào quán, bổng bị anh mắt kiến gọng vàng lái sang hướng khác, anh chỉa mũi dùi vào tưởng thú xà mâu! Mỗ tôi nhiều lần đã nói về anh bạn biệt danh mắt kính gọng vàng này rồi, người đang mang cái mong muốn được viết và ra mắt sách “Hồi ký Xà Mâu”, với anh làm được chuyện đó, có nghĩa là nắm chắc đầy đủ hai thứ, một là tên tuổi nổi như cồn và hai là tiền bạc đầy túi, vì nội cái tựa sách không thôi sẽ khiến thiên hạ tìm đọc, sách sẽ bét xeo lơ… Anh này mỗi lần đưa ra ý kiến gì, là được anh em nhất là ông Tư chủ quán tán đồng ngay, anh rất biết lái buổi họp chợ đi theo hướng anh muốn, là tay có tài ăn nói, mọi người nhận xét về anh như thế, hôm nay chuyện đâu đâu bên Ukrian, anh lái nó về xứ An Nam xã nghĩa của Ếch Lú Sâu.

Và dĩ nhiên nhân vật xà mâu không thoát được tay anh, từ câu chuyện trốn chạy của Yanukovich sang Nga, nay đã trở thành câu hỏi đám Ếch Lú Sâu này sẽ chạy đi đâu, nhất là xà mâu khi chế độ độc tài cộng sản của chúng bị giật sập. Tình hình Ukraine đang diễn ra làm mọi người nhận ra các điểm giống nhau, một đàng lệ thuộc quá nhiều vào Nga, và một đàng còn tệ hơn thế nữa, An Nam xã nghĩa không sống nổi lấy một mình nếu không có Tầu cộng. Nhớ ngày trước 1975, miền Nam trong cuộc chiến chống cộng đã phải buông súng vì không còn được đồng minh yểm trợ, thời đó VNCH chiến đấu chống lại cả một khối cộng sản đằng sau lưng vẹm – Ngày nay thời bình nhưng vẹm không đứng được một mình nếu không có Tầu cộng chống lưng.
 
Nguyên do chúng thừa biết, ngoài cái tham nhũng đục khoét của chúng đã đưa đất nước đến tình hình kinh tế nguy ngập, vật giá leo thang, hàng loạt công ty kiệt quệ và phá sản, các ngân hàng đang báo động đỏ vì nợ xấu chồng chất. Hiện nay là lúc chính quyền xã nghĩa tỏ ra khiếp nhược trước Tầu cộng hơn bao giờ hết, sau các hàng loạt nhượng bộ về lãnh thổ lãnh hải, chưa nói đến chuyện cho thuê nhượng dài hạn các vùng chiến lược quan trọng, vụ cho Tầu cộng khai thác bô-xit Tây Nguyên là điển hình. Còn trong quan hệ ngoại thương, ta thấy gì khi con số thâm thủng mậu dịch với Tầu cộng, bằng tổng số thâm hụt của cả nước, cái nền kinh tế thị trường định hướng xã nghĩa đã bị chính Tầu công nắm thóp, nên sự sống còn của chế độ cũng trong tay nó.

Nga là láng giềng mà cũng là ông thầy của Yanukovich, nên không lạ khi hắn tìm sự che chở nơi Putin, vậy cũng một thể ấy, chính Tầu cộng phà hơi tạo sự sống cho bọn An Nam xã nghĩa, thì khi có biến, chuyện chúng sang Tầu thuận lợi nhiều hơn sang Tây.
Nên các nhân vật như Lú Sâu không ai nghi ngờ, khi chúng chạy chúng sẽ sang Tầu xin quì dưới trướng, giống như Viktor Yanukovich chạy sang Nga, nhưng những tay như xà mâu có người cho rằng hắn sẽ đi Mẽo. Tiền bạc tham nhũng có được, hiện đang cất giữ trong các ngân hàng như Thụy Sĩ, nhà cửa, cơ ngơi, cũng đã xây dựng xong hàng chục năm trước trên đất Mỹ, thì cái tiên đoán lúc hữu sự, bãi đáp của xà mâu phải là xứ Cờ Hoa, nơi thông gia và con gái hắn đã dọn ổ chờ sẵn.

Đất tư bản như đất Mỹ, liệu có là nơi chốn dung thân cho những kẻ như xà mâu, nhất là tội ác của hắn đã gây cho người dân và đất nước Việt Nam không nhỏ, gấp cả chục, cả trăm lần Yanukovich? Nói chuyện tham nhũng nhắc ta nhớ đến một Ferdinand Marcos lấy cắp hàng trăm tỷ đô của người dân Philippines, nhưng nuốt không trôi, mặc dù Marcos đã mất trong thời gian sống lưu vong ở Hawaii năm 1989, mà các nhà điều tra Philippines vẫn quyết tìm cho ra những khoản tiền tham nhũng trong thời Marcos cầm quyền. Vậy xà mâu, một tay xã hội đen, xuất thân từ kẻ bán bãi, giết người, cướp vàng, liệu hắn có ngu mà sang Mỹ, như thể chui đầu vào rọ, câu hỏi này theo anh mắt kiến gọng vàng, đặt vấn đề như thế là quá coi thường độc giả phải không.

Sự thực rõ ràng, không như nhiều người cho rằng xà mâu đang cố gắng, gia tăng quan hệ với các nước dân chủ, mà ngược lại, càng ngày hắn càng đàn áp dân chủ hung hăng hơn, cứ nhìn các phiên tòa bỏ túi trơ trẽn, xử các vụ án chính trị với các cáo trạng cùng bản án tùy tiện thì biết. Anh mắt kiến gọng vàng kết thúc với câu nhận định, không ai muốn chơi với dân chủ, mà lại dọn đường đi cho mình, đầy những đá lởm chởm như thế, khi gặp bước đường cùng làm sao các nước dân chủ cho tá túc, chỉ trừ muốn đánh đu với chệt cộng mà thôi.

Anh Mắt kiến gọng vàng dứt khoát nói –Có chuyện, xà mâu sẽ sang Tàu xin núp bóng đại háng, xin được bảo vệ tính mạng. Thế thôi coi như hắn toại nguyện, sống nhẹ nhàng những ngày cuối cùng đời hắn, bận áo xá xẩu, tóc gióc bím đuôi sam, và vui nhìn con cháu phè phỡn với những đồng tiền máu do hắn kiếm được. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, xưa nay chuyện gieo nhân gặt quả là qui luật, có gì mà vay không phải trả đâu, phải không hở xà mâu!

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm