Xe cán chó

Xe Cán Chó: Nhạc sĩ Miên Đức Thắng: "Không đâu bằng tết quê nhà"

Tết quê hương dằng dặt trong tâm tưởng những người xa xứ. Vì đôi lúc, giọng hát ru phát ra từ đĩa thu âm cũ cũng khiến người ta bật khóc...

 

(TNO) Tết quê hương dằng dặt trong tâm tưởng những người xa xứ. Vì đôi lúc, giọng hát ru phát ra từ đĩa thu âm cũ cũng khiến người ta bật khóc...

Đối với những người xa xứ, lúc nào cũng vậy, hai tiếng "quê hương" vẫn chảy, chậm rãi nhưng bền gan, trong máu thịt họ. Nhưng dù thế nào, ở vào khoảnh khắc giao thời, cách biệt địa lý hữu hình vẫn khiến họ chạnh lòng.

Như tâm tình của một người nhạc sĩ nghe tiếng hát ru giữa trưa nước Đức mà bật khóc, vì đau đáu nỗi niềm quê hương. Như sự thủy chung của vị giáo sư, đi đâu đến đâu cũng muốn "khoe" cốt cách, tinh thần văn hóa Việt...

Năm 1989, nhạc sĩ Miên Đức Thắng mới chuyển sang CHLB Đức làm việc và định cư, ở cái tuổi tứ tuần...

Ông thừa nhận khi sống ở nước ngoài, mình may mắn hơn nhiều người khác, vì nhiều cái tết ông vẫn ở bên cạnh người thân, gia đình. Nhưng trong sâu thẳm, ông vẫn không thoát khỏi nỗi nhớ quê hương mỗi kỳ tết đến xuân về.

“Các bạn cứ đi xa quê hương đi, sẽ thấy nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương như thế nào mỗi khi tết đến. Xa quê hương thì không bao giờ có một cái tết như ở quê nhà cả”, nhạc sĩ Miên Đức Thắng tâm sự với Thanh Niên Online.


Với nhạc sĩ Miên Đức Thắng, không ở đâu bằng ăn tết ngay quê hương mình

Đến tận bây giờ, cái tết xa quê hương đầu tiên năm 1990 vẫn là cái tết đáng nhớ nhất đối với nhạc sĩ Miên Đức Thắng. Khi ấy, ông rất ngạc nhiên và không hiểu vì sao ở một nơi xa xôi như nước Đức lại có đầy đủ các món ăn cổ truyền của Việt Nam.

“Năm đó, chúng tôi ăn tết ở Đức với đầy đủ bánh chưng, bánh tét, cho đến những bộ đồng phục áo dài do các mẹ, các chị, các em mặc. Thậm chí có cả lư hương, nhang đèn để khấn vái trời đất trong chiều 30 tết. Những điều này vốn là bình thường khi ở quê nhà, nhưng ở nước ngoài, thì rất kỳ lạ. Cảm giác trong tôi bồi hồi lắm”, ông thổ lộ.

Về sau, nhạc sĩ Miên Đức Thắng mới biết, để có được một cái tết đầm ấm, sum vầy như vậy thì Hội ái hữu Việt kiều - được lập ra bởi những người đi du học trước năm 1975 - có nhiệm vụ chuẩn bị tết trước đó mấy tháng trời.

Tuy nhiên, dù cố tạo ra đầy đủ những món ăn và hương vị ngày tết đến mấy thì những người Việt kiều sống ở nước ngoài xa xôi cũng không thể nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà.


Quê hương cũng chính là nơi để nhạc sĩ Miên Đức Thắng thăng hoa trong nghệ thuật

Bởi theo nhạc sĩ Miên Đức Thắng, những ngày cận tết, khí hậu ở miền Nam nắng ấm thì ở Đức đang là những ngày giá rét, tuyết rơi đầy. Ngày 30 tết ở Việt Nam, mọi người quây quần sum vầy bên nhau thì thời điểm đó ở Đức, bạn bè và con cái vẫn phải đi làm.

Nhạc sĩ Thắng lý giải thêm: “Bạn thử tưởng tượng đi. Bạn đang sống ở một xã hội không dính dáng gì đến Việt Nam cả. Ngày tết của mình cũng không dính dáng đến cuộc sống của người ta. Cho nên ăn tết ở nước ngoài, chúng tôi phải cố gắng bày biện và tưởng tượng ra không khí tết quê hương”.

Trong một thoáng chốc, ông trầm ngâm, nhắc rằng trong tiếng Đức, từ “exil”, được dịch nghĩa tiếng Việt là “ly hương” nhưng cũng có nghĩa là “lưu đày”.

Cho nên, những người xa quê hương, nhất là trong dịp tết, có cảm giác như “một người bị lưu đày”. Cảm giác bị “lưu đày” này lại càng thấm thía hơn đối với những người lớn tuổi như ông.

Cho nên ông đúc kết: “Có trăm ngàn giờ ăn tết xa quê cũng không bằng một giờ ăn tết ở ngay chính quê hương mình. Được sống ở quê hương cũng đồng nghĩa với việc được ăn tết rồi”.

Ông tâm sự: “Càng xa quê hương chừng nào, sự hiện diện quê hương trong tâm tưởng tôi càng rõ chừng ấy. Có những buổi trưa trên Đức, những câu hò như lời mẹ ru phát ra từ đĩa nhạc làm tôi bật khóc”.

Với dòng chảy quê hương luôn dạt dào trong tâm tưởng, không ngạc nhiên khi nhạc sĩ Miên Đức Thắng luôn dành  nhiều sáng tác mới viết về quê hương.  

 

Miên Đức Thắng là nhạc sĩ được biết đến từ những năm 1965 - 1966 với tập ca khúc Từ đồng hoang phản đối chiến tranh, đòi hòa bình, tự do cho dân tộc.

Năm 1989, ông chuyển sang sống và làm việc tại CHLB Đức.

 

Nhạc sĩ Miên Đức Thắng được biết đến như một nghệ sĩ đa tài bởi ngoài soạn nhạc, ca hát, ông còn làm thơ, vẽ tranh, nặn gốm sứ nghệ thuật...

Bài, ảnh: Trung Hiếu

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Xe Cán Chó: Nhạc sĩ Miên Đức Thắng: "Không đâu bằng tết quê nhà"

Tết quê hương dằng dặt trong tâm tưởng những người xa xứ. Vì đôi lúc, giọng hát ru phát ra từ đĩa thu âm cũ cũng khiến người ta bật khóc...

 

(TNO) Tết quê hương dằng dặt trong tâm tưởng những người xa xứ. Vì đôi lúc, giọng hát ru phát ra từ đĩa thu âm cũ cũng khiến người ta bật khóc...

Đối với những người xa xứ, lúc nào cũng vậy, hai tiếng "quê hương" vẫn chảy, chậm rãi nhưng bền gan, trong máu thịt họ. Nhưng dù thế nào, ở vào khoảnh khắc giao thời, cách biệt địa lý hữu hình vẫn khiến họ chạnh lòng.

Như tâm tình của một người nhạc sĩ nghe tiếng hát ru giữa trưa nước Đức mà bật khóc, vì đau đáu nỗi niềm quê hương. Như sự thủy chung của vị giáo sư, đi đâu đến đâu cũng muốn "khoe" cốt cách, tinh thần văn hóa Việt...

Năm 1989, nhạc sĩ Miên Đức Thắng mới chuyển sang CHLB Đức làm việc và định cư, ở cái tuổi tứ tuần...

Ông thừa nhận khi sống ở nước ngoài, mình may mắn hơn nhiều người khác, vì nhiều cái tết ông vẫn ở bên cạnh người thân, gia đình. Nhưng trong sâu thẳm, ông vẫn không thoát khỏi nỗi nhớ quê hương mỗi kỳ tết đến xuân về.

“Các bạn cứ đi xa quê hương đi, sẽ thấy nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương như thế nào mỗi khi tết đến. Xa quê hương thì không bao giờ có một cái tết như ở quê nhà cả”, nhạc sĩ Miên Đức Thắng tâm sự với Thanh Niên Online.


Với nhạc sĩ Miên Đức Thắng, không ở đâu bằng ăn tết ngay quê hương mình

Đến tận bây giờ, cái tết xa quê hương đầu tiên năm 1990 vẫn là cái tết đáng nhớ nhất đối với nhạc sĩ Miên Đức Thắng. Khi ấy, ông rất ngạc nhiên và không hiểu vì sao ở một nơi xa xôi như nước Đức lại có đầy đủ các món ăn cổ truyền của Việt Nam.

“Năm đó, chúng tôi ăn tết ở Đức với đầy đủ bánh chưng, bánh tét, cho đến những bộ đồng phục áo dài do các mẹ, các chị, các em mặc. Thậm chí có cả lư hương, nhang đèn để khấn vái trời đất trong chiều 30 tết. Những điều này vốn là bình thường khi ở quê nhà, nhưng ở nước ngoài, thì rất kỳ lạ. Cảm giác trong tôi bồi hồi lắm”, ông thổ lộ.

Về sau, nhạc sĩ Miên Đức Thắng mới biết, để có được một cái tết đầm ấm, sum vầy như vậy thì Hội ái hữu Việt kiều - được lập ra bởi những người đi du học trước năm 1975 - có nhiệm vụ chuẩn bị tết trước đó mấy tháng trời.

Tuy nhiên, dù cố tạo ra đầy đủ những món ăn và hương vị ngày tết đến mấy thì những người Việt kiều sống ở nước ngoài xa xôi cũng không thể nguôi ngoai nỗi nhớ quê nhà.


Quê hương cũng chính là nơi để nhạc sĩ Miên Đức Thắng thăng hoa trong nghệ thuật

Bởi theo nhạc sĩ Miên Đức Thắng, những ngày cận tết, khí hậu ở miền Nam nắng ấm thì ở Đức đang là những ngày giá rét, tuyết rơi đầy. Ngày 30 tết ở Việt Nam, mọi người quây quần sum vầy bên nhau thì thời điểm đó ở Đức, bạn bè và con cái vẫn phải đi làm.

Nhạc sĩ Thắng lý giải thêm: “Bạn thử tưởng tượng đi. Bạn đang sống ở một xã hội không dính dáng gì đến Việt Nam cả. Ngày tết của mình cũng không dính dáng đến cuộc sống của người ta. Cho nên ăn tết ở nước ngoài, chúng tôi phải cố gắng bày biện và tưởng tượng ra không khí tết quê hương”.

Trong một thoáng chốc, ông trầm ngâm, nhắc rằng trong tiếng Đức, từ “exil”, được dịch nghĩa tiếng Việt là “ly hương” nhưng cũng có nghĩa là “lưu đày”.

Cho nên, những người xa quê hương, nhất là trong dịp tết, có cảm giác như “một người bị lưu đày”. Cảm giác bị “lưu đày” này lại càng thấm thía hơn đối với những người lớn tuổi như ông.

Cho nên ông đúc kết: “Có trăm ngàn giờ ăn tết xa quê cũng không bằng một giờ ăn tết ở ngay chính quê hương mình. Được sống ở quê hương cũng đồng nghĩa với việc được ăn tết rồi”.

Ông tâm sự: “Càng xa quê hương chừng nào, sự hiện diện quê hương trong tâm tưởng tôi càng rõ chừng ấy. Có những buổi trưa trên Đức, những câu hò như lời mẹ ru phát ra từ đĩa nhạc làm tôi bật khóc”.

Với dòng chảy quê hương luôn dạt dào trong tâm tưởng, không ngạc nhiên khi nhạc sĩ Miên Đức Thắng luôn dành  nhiều sáng tác mới viết về quê hương.  

 

Miên Đức Thắng là nhạc sĩ được biết đến từ những năm 1965 - 1966 với tập ca khúc Từ đồng hoang phản đối chiến tranh, đòi hòa bình, tự do cho dân tộc.

Năm 1989, ông chuyển sang sống và làm việc tại CHLB Đức.

 

Nhạc sĩ Miên Đức Thắng được biết đến như một nghệ sĩ đa tài bởi ngoài soạn nhạc, ca hát, ông còn làm thơ, vẽ tranh, nặn gốm sứ nghệ thuật...

Bài, ảnh: Trung Hiếu

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm