Thân Hữu Tiếp Tay...

Xem cựu Bội đội cụ Hồ ngồi nghe Nhạc Ngụy - Nguyễn Bá Chổi

( HNPĐ ) Trước hết xin “bên thua cuộc”đừng xỉ vả tác giả cùng “phe ta”, cớ sao lại “chơi” chữ Ngụy không đóng mở ngoặc kép một cách ngon ơ như thể này



( HNPĐ ) Trước hết xin “bên thua cuộc”đừng xỉ vả tác giả cùng “phe ta”, cớ sao lại “chơi” chữ Ngụy không đóng mở ngoặc kép một cách ngon ơ như thể này. Xin thưa: lý do đơn giản: Nguỵ mà ngon; Ngụy mà ngay .

 Không ngon không ngay mà tướng bộ đội Cụ Hồ Nguyễn Hộ, trong tư cách Chủ tịch Ủy ban Quân quản TP Sài Gòn sau ngày phỏng được hai hòn Ngụy, đã hồ hởi phấn khởi hơn bắt được vàng, truyền lệnh cho ba quân, rằng "Nhà Ngụy ta ở, vợ Ngụy ta lấy, con Ngụy ta sai!"(Điều này chứng tỏ nhà, vợ của Kách mạng phải là thứ hàng dõm hàng dở, đồ không ra gì nên tướng quân "ông Cụ" mới nhanh nhẩu chụp lấy thời cơ hưởng thừa tàn dư mỹ ngụy).

 Kách mạng nói là làm, liền xua chủ nhân ra khỏi nhà mình, lớp vào trại tập trung, lớp đi kinh tế mới, để quan Kách mạng chui đầu vào nhà Ngụy tá túc, rúc mặt vàovợ Ngụy hít hà. Ngụy mà "Chính" lại thèm nhỏ dải, bắt chước đua đòi trối chết để được như là Ngụy, từ cách làm ăn đến trang phục; riêng về mặt âm nhạc thì nhạc Vàng đã đánh tan hoang nhạc Đỏ: nào, cứ xem hài kịch do nghệ sĩ Miền Bắc- trong đó không ít người mang đẳng cấp "nghệ sĩ ưu tú", hay "nghệ sĩ nhân dân"- hễ màn nào có đối thọai bằng hát hò là ư như rằng "vận dụng một cách tài tình và sáng tạo" toàn là nhạc Ngụy, không bợ nguyên con thì cũng nhại nhái ; nào cứ xem dân Hà Nội chen chúc mua vé với giá cắt cổ để được thấy tận mắt/nghe tận tai ca sĩ Ngụy hát  nhạc Nguỵ. Ngụy như vậy thì cũng đáng tự hào lắm chứ.

 Đàng khác, tác giả “chơi” chữ Ngụy  ngon ơ như vậy là để cho đối xứng với Bộ đội cụ Hồ.

Cựu bộ đội cụ Hồ ở đây là anh Nguyễn Văn Hải/ Điếu Cày. Điếu Cày xuất hiện trong số khán giả ngồi ở bàn hàng đầu gần sân khấu buổi trình diễn nhạc Xuân của Trung tâm ASIA dịp Tết Ất Mùi năm 2015 mà tác giả được xem lại trên Anh-tẹc-nét.

Những bài hát trong buổi văn nghệ mừng xuân này hầu hết là nhạc Miền Nam được sáng tác trước 1975, diễn tả  nỗi niềm tâm sự, tình tự quê hương của người tiền tuyến,kẻ hậu phương, đón Xuận về trong hoàn cảnh chiến tranh .

Những bài hát  Xuân này, mặc dầu  đã nghe đi nghe lại nhiều lần  nhất là mỗi dịp Xuân về, từ trên dưới nửa thế kỷ nay, mỗi khi được nghe lại, tôi vẫn "động lòng, động não". Nhưng lần này, khi thấy anh cựu Bộ đội cụ Hồ Nguyễn Văn Hải/Điếu Cày ngồi thưởng thức nhạc Ngụy, tôi càng..."động não" hơn.

Tôi "động não" không phải vì nhìn thấy khuôn mặt anh cựu Bô đội cụ Hồ luôn rạng rỡ vui tươi, hai mắt anh dán chặt lên môi ca sĩ đang hát, như uống từng lời nhạc Ngụy một cách thích thú, để hả hê nhìn ra mặt thật ai mới là thực sự "bên thua cuộc".

Tôi "động não"  hồi tưởng mấy cậu bộ đội cụ Hồ ngày xưa, khoảng đâu cuối năm 1971(?) bị đơn vị tôi bắt làm tù binh trong một trận đánh ở vùng Rạch Giá. Khi đó, mặc dầu đang tức giận vì mình đang "overnight" (nghỉ qua đêm) ngon giấc thì bổng dưng bị "giặc miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu anh em" tới quậy, nhưng cũng phải hạ hoả ngay khi nghe họ cất giọng đồng hương "trọ trẹ" rằng, "Chúng em đang đi học thì bị động viên nghĩa vụ quân sự; được bảo vào Nam  đánh Mỹ cứu nước, chứ có biết chi mô ", để trả lời tôi, "Mấy anh thấy không, các anh vào đây đánh  toàn là người Việt Nam, chứ có thằng Mỹ nào đâu?"

"Có biết chi mô" !. Anh bộ đội cụ Hồ Nguyễn Văn Hải, ngày trước cũng có biết chi mô về một nền văn hoá Miền Nam đầy nhân bản,

trái ngược với Miền Bắc xhcn luôn cổ xúy thù hận bạo lực "giết, giết nữa, bàn tay không ngưng nghỉ". nền văn hóa ấy được thể hiển qua những bài hát đầy tình yêu thương nhân ái, dù đất nước đang trải qua cảnh binh đao khói lửa .(Xem DVD Asia, Liên khúc mừng Xuân 2015:

 )

Có lẽ tôi đã quá đà tự oánh giá mình là "động não" khi xem anh Nguyễn Văn Hải /Điếu Cày ngồi nghe nhạc Xuân của Miền Nam trước 1975, nhưng ,qua ánh mắt làn môi của anh ấysuốt buổi văn nghệ ấy, tôi nghĩ  anh cựu bộ đội cụ Hồ mới là người đang thực sự cực kỳ động não.

Và không phải chỉ riêng một anh cựu bộ đội cụ Hồ Nguyễn Văn Hải tự Điếu Cày động não, nhưng cả khối cựu bộ đội cụ Hồ, cựu đảng viên Cộng Sản đang khởi động cơn địa chấn lật nhào đảng ác độc ,gian manh xảo trá.

Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Xem cựu Bội đội cụ Hồ ngồi nghe Nhạc Ngụy - Nguyễn Bá Chổi

( HNPĐ ) Trước hết xin “bên thua cuộc”đừng xỉ vả tác giả cùng “phe ta”, cớ sao lại “chơi” chữ Ngụy không đóng mở ngoặc kép một cách ngon ơ như thể này



( HNPĐ ) Trước hết xin “bên thua cuộc”đừng xỉ vả tác giả cùng “phe ta”, cớ sao lại “chơi” chữ Ngụy không đóng mở ngoặc kép một cách ngon ơ như thể này. Xin thưa: lý do đơn giản: Nguỵ mà ngon; Ngụy mà ngay .

 Không ngon không ngay mà tướng bộ đội Cụ Hồ Nguyễn Hộ, trong tư cách Chủ tịch Ủy ban Quân quản TP Sài Gòn sau ngày phỏng được hai hòn Ngụy, đã hồ hởi phấn khởi hơn bắt được vàng, truyền lệnh cho ba quân, rằng "Nhà Ngụy ta ở, vợ Ngụy ta lấy, con Ngụy ta sai!"(Điều này chứng tỏ nhà, vợ của Kách mạng phải là thứ hàng dõm hàng dở, đồ không ra gì nên tướng quân "ông Cụ" mới nhanh nhẩu chụp lấy thời cơ hưởng thừa tàn dư mỹ ngụy).

 Kách mạng nói là làm, liền xua chủ nhân ra khỏi nhà mình, lớp vào trại tập trung, lớp đi kinh tế mới, để quan Kách mạng chui đầu vào nhà Ngụy tá túc, rúc mặt vàovợ Ngụy hít hà. Ngụy mà "Chính" lại thèm nhỏ dải, bắt chước đua đòi trối chết để được như là Ngụy, từ cách làm ăn đến trang phục; riêng về mặt âm nhạc thì nhạc Vàng đã đánh tan hoang nhạc Đỏ: nào, cứ xem hài kịch do nghệ sĩ Miền Bắc- trong đó không ít người mang đẳng cấp "nghệ sĩ ưu tú", hay "nghệ sĩ nhân dân"- hễ màn nào có đối thọai bằng hát hò là ư như rằng "vận dụng một cách tài tình và sáng tạo" toàn là nhạc Ngụy, không bợ nguyên con thì cũng nhại nhái ; nào cứ xem dân Hà Nội chen chúc mua vé với giá cắt cổ để được thấy tận mắt/nghe tận tai ca sĩ Ngụy hát  nhạc Nguỵ. Ngụy như vậy thì cũng đáng tự hào lắm chứ.

 Đàng khác, tác giả “chơi” chữ Ngụy  ngon ơ như vậy là để cho đối xứng với Bộ đội cụ Hồ.

Cựu bộ đội cụ Hồ ở đây là anh Nguyễn Văn Hải/ Điếu Cày. Điếu Cày xuất hiện trong số khán giả ngồi ở bàn hàng đầu gần sân khấu buổi trình diễn nhạc Xuân của Trung tâm ASIA dịp Tết Ất Mùi năm 2015 mà tác giả được xem lại trên Anh-tẹc-nét.

Những bài hát trong buổi văn nghệ mừng xuân này hầu hết là nhạc Miền Nam được sáng tác trước 1975, diễn tả  nỗi niềm tâm sự, tình tự quê hương của người tiền tuyến,kẻ hậu phương, đón Xuận về trong hoàn cảnh chiến tranh .

Những bài hát  Xuân này, mặc dầu  đã nghe đi nghe lại nhiều lần  nhất là mỗi dịp Xuân về, từ trên dưới nửa thế kỷ nay, mỗi khi được nghe lại, tôi vẫn "động lòng, động não". Nhưng lần này, khi thấy anh cựu Bộ đội cụ Hồ Nguyễn Văn Hải/Điếu Cày ngồi thưởng thức nhạc Ngụy, tôi càng..."động não" hơn.

Tôi "động não" không phải vì nhìn thấy khuôn mặt anh cựu Bô đội cụ Hồ luôn rạng rỡ vui tươi, hai mắt anh dán chặt lên môi ca sĩ đang hát, như uống từng lời nhạc Ngụy một cách thích thú, để hả hê nhìn ra mặt thật ai mới là thực sự "bên thua cuộc".

Tôi "động não"  hồi tưởng mấy cậu bộ đội cụ Hồ ngày xưa, khoảng đâu cuối năm 1971(?) bị đơn vị tôi bắt làm tù binh trong một trận đánh ở vùng Rạch Giá. Khi đó, mặc dầu đang tức giận vì mình đang "overnight" (nghỉ qua đêm) ngon giấc thì bổng dưng bị "giặc miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu anh em" tới quậy, nhưng cũng phải hạ hoả ngay khi nghe họ cất giọng đồng hương "trọ trẹ" rằng, "Chúng em đang đi học thì bị động viên nghĩa vụ quân sự; được bảo vào Nam  đánh Mỹ cứu nước, chứ có biết chi mô ", để trả lời tôi, "Mấy anh thấy không, các anh vào đây đánh  toàn là người Việt Nam, chứ có thằng Mỹ nào đâu?"

"Có biết chi mô" !. Anh bộ đội cụ Hồ Nguyễn Văn Hải, ngày trước cũng có biết chi mô về một nền văn hoá Miền Nam đầy nhân bản,

trái ngược với Miền Bắc xhcn luôn cổ xúy thù hận bạo lực "giết, giết nữa, bàn tay không ngưng nghỉ". nền văn hóa ấy được thể hiển qua những bài hát đầy tình yêu thương nhân ái, dù đất nước đang trải qua cảnh binh đao khói lửa .(Xem DVD Asia, Liên khúc mừng Xuân 2015:

 )

Có lẽ tôi đã quá đà tự oánh giá mình là "động não" khi xem anh Nguyễn Văn Hải /Điếu Cày ngồi nghe nhạc Xuân của Miền Nam trước 1975, nhưng ,qua ánh mắt làn môi của anh ấysuốt buổi văn nghệ ấy, tôi nghĩ  anh cựu bộ đội cụ Hồ mới là người đang thực sự cực kỳ động não.

Và không phải chỉ riêng một anh cựu bộ đội cụ Hồ Nguyễn Văn Hải tự Điếu Cày động não, nhưng cả khối cựu bộ đội cụ Hồ, cựu đảng viên Cộng Sản đang khởi động cơn địa chấn lật nhào đảng ác độc ,gian manh xảo trá.

Nguyễn Bá Chổi
( HNPĐ )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm