Di Sản Hồ Chí Minh

Xin đừng để trở thành tội nhân thiên cổ.

"Bọn thứ nhất đó là cộng sản Việt Nam vì chúng bán nước, hành dân, tham nhũng, độc tài, giết người với những cái tên như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng" -

Trích:

"Bọn thứ nhất đó là cộng sản Việt Nam vì chúng bán nước, hành dân, tham nhũng, độc tài, giết người với những cái tên như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng"  - ĐCH

"Bọn thứ hai đó là những kẻ giúp cho cộng sản chiếm được Miền Nam mà có thể gọi là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Chúng được biết đến với cái tên mĩ miều “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”. Đây là đám người được ăn học tử tế, được nuôi dưỡng bởi chế độ tự do, nhân bản VNCH nhưng lại phản bội lá cờ dân tộc để làm tôi mọi cho cộng sản."  - ĐCH

"Đám tiếp theo đó là những kẻ nằm vùng cho cộng sản trong các tổ chức đấu tranh trong nước hoặc cộng đồng hải ngoại để chống phá, chia rẽ đoàn kết hoặc cô lập những cá nhân tổ chức chống cộng thực sự."  ĐCH

*

Trân trọng chuyển đến những người Quốc Gia tị nạn VC chân chính một bài viết thật chí lý và lằn ranh Quốc - cộng phân  minh của Đặng Chí Hùng.

Chân thành cảm ơn Tác giả.

 

Ngô Minh Hằng

 

      ***********************************************

 

Đặng Chí Hùng

 

 Xin đừng để trở thành tội nhân thiên cổ.

 

 

Nói về văn hóa, đạo đức thì rất rộng, có thể nói là hết sức mênh mông. Người làm tội nhân thiên cổ là những loại nào ? Đó là những kẻ độc tài, giết người hàng loạt, bán nước, hại dân và những kẻ tiếp tay cho bè lũ đó. Những loại người đó, dù có chết đi nhưng những tiếng xấu thì vẫn còn muôn đời cho cháu con phỉ nhổ.

Bọn thứ nhất đó là cộng sản Việt Nam vì chúng bán nước, hành dân, tham nhũng, độc tài, giết người với những cái tên như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng vv…Tất cả bè lũ cộng sản Việt Nam chắc chắn là những tội nhân thiên cổ.

Bọn thứ hai đó là những kẻ giúp cho cộng sản chiếm được Miền Nam mà có thể gọi là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Chúng được biết đến với cái tên mĩ miều “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”. Đây là đám người được ăn học tử tế, được nuôi dưỡng bởi chế độ tự do, nhân bản VNCH nhưng lại phản bội lá cờ dân tộc để làm tôi mọi cho cộng sản. Dù họ có tỏ ra “phản tỉnh” thì cũng không thể xóa bỏ được những tội ác đã gây ra với quân dân cán chính VNCH. Và điều đó khiến họ cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ nếu họ không dám vứt bỏ cộng sản và đứng lên xin lỗi người dân một cách công khai.

Đám thứ ba đó là đám công an, quân đội ăn tiền của dân mà không bảo vệ dân. Đám này tuân theo câu khẩu hiệu “Còn đảng còn mình”. Đây là đám tay sai giúp cho chóp bu cộng sản bán nước, đàn áp dân lành. Đây cũng chính là một trong những đám xứng danh tội nhân thiên cổ.

Đám tiếp theo là những trí thức XHCN, mồm thì chỉ trích đảng nhưng tay vẫn giữ thẻ đảng, vẫn ở nhà của đảng, vẫn dùng tiền của đảng cho con du học và cầu mong đảng CS “sửa sai”. Đây là đám cơ hội, ăn theo nói leo để làm lợi cho bản thân mình chứ không có một chút cảm xúc trước thảm cảnh của đất nước, của dân tộc. Đây cũng là một trong những đám xứng đáng được coi là tội nhân thiên cổ.

Bọn tiếp theo là dư luận viên, hồng vệ binh vì bị nhồi sọ và những đồng tiền đảng CS bố thí mà chửi bới, đe dọa người đấu tranh thật sự. Bọn này vì tham tiền và dốt nát nên đã làm tay sai cho đảng để lừa gạt người dân thường. Đám này cũng có thể cho vào làm tội nhân thiên cổ.

Đám tiếp theo đó là những kẻ nằm vùng cho cộng sản trong các tổ chức đấu tranh trong nước hoặc cộng đồng hải ngoại để chống phá, chia rẽ đoàn kết hoặc cô lập những cá nhân tổ chức chống cộng thực sự. Đám này tìm cách lái cuộc đấu tranh lật đổ cộng sản sang các thể loại vô thưởng vô phạt như: Nhân quyền chung chung, môi trường chung chung vv…rồi xin cộng sản vài điều, vài thứ. Loại này có thể nói chống cộng nhưng thường tuyên bố không được lật đổ cộng sản hoặc không dám động đến tội ác Hồ Chí Minh. Đám này cũng luôn miệng nói “Cờ nào cũng là cờ” hoặc không công nhận cờ Vàng dân tộc khi “đấu tranh”. Đây là đám hết sức nguy hiểm vì nó phá vỡ sự đoàn kết đấu tranh lật đổ cộng sản. Có thể kể đây là những tên tội nhân thiên cổ.

Đám cuối cùng là một đám chỉ vì mục đích kiếm tiền, kiếm Job hoặc vài ba giải thưởng dân chủ, tìm cớ đi định cư nước ngoài. Đám này có thể mạnh miệng chửi bới cộng sản ở Việt Nam, nhưng khi đã “an cư” ở trời Tây là im lặng ngay. Hoặc là một số chỉ mượn cớ đấu tranh để bịa ra các lý do “xin tiền”. Đây cũng là đám mặc dù không phải cộng sản nhưng lại làm mất lòng tin, tiền của của người dân yêu nước đối với những cá nhân, tổ chức chống cộng thật sự. Đám này cũng có thể coi là tội nhân thiên cổ.

Nói như vậy không có nghĩa là không có lối thoát cho tất cả những đám người xứng đáng là tội nhân thiên cổ này bởi vì nhân gian có câu “đánh kẻ chạy đi chứ không có ai đánh kẻ chạy lại”. Cho dù có che đỡ bằng đủ mọi thủ đoạn thì những hành động bán nước, tham lam hoặc phá hoại cuộc đấu tranh cho dân chủ, tự do tại Việt Nam cũng sẽ bị người dân ghi nhớ trong dòng lịch sử. Vì vậy không ai có thể trốn được thực tế đó nếu tay đã chót nhúng chàm. Chỉ còn một con đường duy nhất đó là “buông dao thành Phật” có nghĩa là phải công khai về với Dân Tộc một cách thật tâm, ly khai với đảng cộng sản, góp sức chân thành để lật đổ chế độ cộng sản, xóa bỏ đi hình tượng giả dối Hồ Chí Minh trong tâm trí…thì mới có thể giúp tất cả các quý vị ở một trong các nhóm người đã nêu trên không trở thành tội nhân thiên cổ.

Làm người, ai cũng có điều tốt và điều xấu, cái tôi cá nhân trong mình. Điều đó là hiển nhiên, cá nhân người viết cũng như thế. Chẳng ai là hoàn hảo. Nhưng nếu chúng ta tránh được những điều mà những nhóm tội nhân thiên cổ đang làm thì chắc chắn chúng ta không phải ân hận về cuộc đời của mình đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng như mãi mãi về sau.

Chỉ có một lòng vì Quốc Gia, Dân Tộc thì tâm hồn bạn mới thanh thản dù cho cuộc đời này không yên bình như mặt nước hồ mùa thu !


NMH chuyen

Đặng Chí Hùng

11/08/2016

Bàn ra tán vào (1)

quang dinh
NHÂN HỌA QUỶ VƯƠNG * Ba Đình Lê Văn Luyện Hải Dương Trần Đại Quang quách Fuck bạo cường Phú Trọng Bạch Hải Đường Quần chúng Nguyễn Trường Tô tướng Sầm Đức Xương * Đả thương bắt cóc dân thường lò Tôn Nữ Thị Ninh sườn Ninh Ích thôn Formosa thải rác chôn Kim Ngân Phóng táng lùi chồn cáo Tiến Kim Gỉa sư Hà Nội im lìm quai hàm banh họng mò tìm tham nhũng quan * Tốp ăn chùi mép bốn tốp làm Thanh tra sức mấy thấy thủng nham Không kham thiên hạ hùa ném đá Há Mõ Làng hôn Mụ Đốp đàm * Đại Ca Thay Vũ Đức Đam Đinh thế Huynh đệ Ba Sàm Thạch Thất giam Thêm quyền cộng lực côn an Lương Sơn Bạc học ăn tàn phá hại dân Thuế thân Các Chú dồn lần Bác nằm cũi mộ khỏa thân chờ chỉnh hình * TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Xin đừng để trở thành tội nhân thiên cổ.

"Bọn thứ nhất đó là cộng sản Việt Nam vì chúng bán nước, hành dân, tham nhũng, độc tài, giết người với những cái tên như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng" -

Trích:

"Bọn thứ nhất đó là cộng sản Việt Nam vì chúng bán nước, hành dân, tham nhũng, độc tài, giết người với những cái tên như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng"  - ĐCH

"Bọn thứ hai đó là những kẻ giúp cho cộng sản chiếm được Miền Nam mà có thể gọi là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Chúng được biết đến với cái tên mĩ miều “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”. Đây là đám người được ăn học tử tế, được nuôi dưỡng bởi chế độ tự do, nhân bản VNCH nhưng lại phản bội lá cờ dân tộc để làm tôi mọi cho cộng sản."  - ĐCH

"Đám tiếp theo đó là những kẻ nằm vùng cho cộng sản trong các tổ chức đấu tranh trong nước hoặc cộng đồng hải ngoại để chống phá, chia rẽ đoàn kết hoặc cô lập những cá nhân tổ chức chống cộng thực sự."  ĐCH

*

Trân trọng chuyển đến những người Quốc Gia tị nạn VC chân chính một bài viết thật chí lý và lằn ranh Quốc - cộng phân  minh của Đặng Chí Hùng.

Chân thành cảm ơn Tác giả.

 

Ngô Minh Hằng

 

      ***********************************************

 

Đặng Chí Hùng

 

 Xin đừng để trở thành tội nhân thiên cổ.

 

 

Nói về văn hóa, đạo đức thì rất rộng, có thể nói là hết sức mênh mông. Người làm tội nhân thiên cổ là những loại nào ? Đó là những kẻ độc tài, giết người hàng loạt, bán nước, hại dân và những kẻ tiếp tay cho bè lũ đó. Những loại người đó, dù có chết đi nhưng những tiếng xấu thì vẫn còn muôn đời cho cháu con phỉ nhổ.

Bọn thứ nhất đó là cộng sản Việt Nam vì chúng bán nước, hành dân, tham nhũng, độc tài, giết người với những cái tên như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng vv…Tất cả bè lũ cộng sản Việt Nam chắc chắn là những tội nhân thiên cổ.

Bọn thứ hai đó là những kẻ giúp cho cộng sản chiếm được Miền Nam mà có thể gọi là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Chúng được biết đến với cái tên mĩ miều “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”. Đây là đám người được ăn học tử tế, được nuôi dưỡng bởi chế độ tự do, nhân bản VNCH nhưng lại phản bội lá cờ dân tộc để làm tôi mọi cho cộng sản. Dù họ có tỏ ra “phản tỉnh” thì cũng không thể xóa bỏ được những tội ác đã gây ra với quân dân cán chính VNCH. Và điều đó khiến họ cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ nếu họ không dám vứt bỏ cộng sản và đứng lên xin lỗi người dân một cách công khai.

Đám thứ ba đó là đám công an, quân đội ăn tiền của dân mà không bảo vệ dân. Đám này tuân theo câu khẩu hiệu “Còn đảng còn mình”. Đây là đám tay sai giúp cho chóp bu cộng sản bán nước, đàn áp dân lành. Đây cũng chính là một trong những đám xứng danh tội nhân thiên cổ.

Đám tiếp theo là những trí thức XHCN, mồm thì chỉ trích đảng nhưng tay vẫn giữ thẻ đảng, vẫn ở nhà của đảng, vẫn dùng tiền của đảng cho con du học và cầu mong đảng CS “sửa sai”. Đây là đám cơ hội, ăn theo nói leo để làm lợi cho bản thân mình chứ không có một chút cảm xúc trước thảm cảnh của đất nước, của dân tộc. Đây cũng là một trong những đám xứng đáng được coi là tội nhân thiên cổ.

Bọn tiếp theo là dư luận viên, hồng vệ binh vì bị nhồi sọ và những đồng tiền đảng CS bố thí mà chửi bới, đe dọa người đấu tranh thật sự. Bọn này vì tham tiền và dốt nát nên đã làm tay sai cho đảng để lừa gạt người dân thường. Đám này cũng có thể cho vào làm tội nhân thiên cổ.

Đám tiếp theo đó là những kẻ nằm vùng cho cộng sản trong các tổ chức đấu tranh trong nước hoặc cộng đồng hải ngoại để chống phá, chia rẽ đoàn kết hoặc cô lập những cá nhân tổ chức chống cộng thực sự. Đám này tìm cách lái cuộc đấu tranh lật đổ cộng sản sang các thể loại vô thưởng vô phạt như: Nhân quyền chung chung, môi trường chung chung vv…rồi xin cộng sản vài điều, vài thứ. Loại này có thể nói chống cộng nhưng thường tuyên bố không được lật đổ cộng sản hoặc không dám động đến tội ác Hồ Chí Minh. Đám này cũng luôn miệng nói “Cờ nào cũng là cờ” hoặc không công nhận cờ Vàng dân tộc khi “đấu tranh”. Đây là đám hết sức nguy hiểm vì nó phá vỡ sự đoàn kết đấu tranh lật đổ cộng sản. Có thể kể đây là những tên tội nhân thiên cổ.

Đám cuối cùng là một đám chỉ vì mục đích kiếm tiền, kiếm Job hoặc vài ba giải thưởng dân chủ, tìm cớ đi định cư nước ngoài. Đám này có thể mạnh miệng chửi bới cộng sản ở Việt Nam, nhưng khi đã “an cư” ở trời Tây là im lặng ngay. Hoặc là một số chỉ mượn cớ đấu tranh để bịa ra các lý do “xin tiền”. Đây cũng là đám mặc dù không phải cộng sản nhưng lại làm mất lòng tin, tiền của của người dân yêu nước đối với những cá nhân, tổ chức chống cộng thật sự. Đám này cũng có thể coi là tội nhân thiên cổ.

Nói như vậy không có nghĩa là không có lối thoát cho tất cả những đám người xứng đáng là tội nhân thiên cổ này bởi vì nhân gian có câu “đánh kẻ chạy đi chứ không có ai đánh kẻ chạy lại”. Cho dù có che đỡ bằng đủ mọi thủ đoạn thì những hành động bán nước, tham lam hoặc phá hoại cuộc đấu tranh cho dân chủ, tự do tại Việt Nam cũng sẽ bị người dân ghi nhớ trong dòng lịch sử. Vì vậy không ai có thể trốn được thực tế đó nếu tay đã chót nhúng chàm. Chỉ còn một con đường duy nhất đó là “buông dao thành Phật” có nghĩa là phải công khai về với Dân Tộc một cách thật tâm, ly khai với đảng cộng sản, góp sức chân thành để lật đổ chế độ cộng sản, xóa bỏ đi hình tượng giả dối Hồ Chí Minh trong tâm trí…thì mới có thể giúp tất cả các quý vị ở một trong các nhóm người đã nêu trên không trở thành tội nhân thiên cổ.

Làm người, ai cũng có điều tốt và điều xấu, cái tôi cá nhân trong mình. Điều đó là hiển nhiên, cá nhân người viết cũng như thế. Chẳng ai là hoàn hảo. Nhưng nếu chúng ta tránh được những điều mà những nhóm tội nhân thiên cổ đang làm thì chắc chắn chúng ta không phải ân hận về cuộc đời của mình đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng như mãi mãi về sau.

Chỉ có một lòng vì Quốc Gia, Dân Tộc thì tâm hồn bạn mới thanh thản dù cho cuộc đời này không yên bình như mặt nước hồ mùa thu !


NMH chuyen

Đặng Chí Hùng

11/08/2016

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm