Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...
Xông đất Lú - Việt Nhân
(HNPĐ)
 Trước thềm năm mới âm lịch Canh Tý 2020, đảng trưởng Ba Đình kiêm chủ 
tịt nước xã nghĩa (nguyễn phú trọng), ngày 20/01/2020 khoe rằng đảng 
được dân dành cho sự trân trọng tự hào yêu thương… Trong khi trước đó 
không lâu ngày 22/10/2019, tay phó trưởng ban tuyên giáo trung ương đảng
 (thuận hữu), đồng thời là tổng biên tập báo Nhân Dân, tờ báo lớn nhất 
nước, tiếng nói chính thức của đảng lại lên tiếng ngược lại, là không có
 nước nào như Việt Nam, dân chửi từ trên xuống dưới, không chừa một ai, 
chửi tràn lan cơ quan công quyền như hát hay.
Mỗ
 tôi post hình hai cái mặt, gọi là lãnh đạo nhà nước lẫn đảng, cùng hai 
câu nói rõ ràng thằng này chửi cha thằng kia, chuyện câu nào đúng hay ai
 chửi ai xin để tùy nơi bạn đọc chấm. Câu chuyện kỳ này, tục dân mình cứ
 còn mùng là còn tết, thì mùng 8 có chọi đá Lú, nói theo văn vẻ ngày 
xuân, đó vẫn là xông đất gửi lộc cho Lú lấy hên.
Lú
 sống quanh quẩn giữa bầy đàn nhà sản, có tiếp xúc với dân thì đó cũng 
chỉ là thứ cò mồi được chọn trước, và cứ một chiều như thế không trách 
Lú phát ngôn hoang tưởng, rằng dân yêu thương trân trọng cái đảng thổ tả
 của hắn. Và câu này, trước mỗ tôi có nhiều bài viết phang Lú ngay ngày 
tết, riêng mỗ tôi viết muộn hơn mà lại có cái hay, là được đọc những bài
 viết của (phe ta) dân mạng, và nhận thấy có điều hình như tất cả đã 
đánh giá Lú quá thấp, có người gọi Lú đứa té giếng trời, hay là thứ thần
 kinh tai biến, vì từng bị đột quỵ ở Kiên Giang tháng Tư năm trước, thậm
 chí nói Lú già nhưng chưa trưởng thành.
Xin
 lỗi! Bí tịt Lú không là đứa té giếng trời, cũng không vì bị tai biến 
mạch máu não, mà ăn nói như bệnh tâm thần. Hắn là đứa khôn trật trời, 
khôn nhất là chỗ hắn khoái được gọi là lú, kẻ bị lú thì ngờ nghệch nhưng
 được cái không ăn dơ, vậy cứ thế mà lú cho nó lành, hắn khôn là ở chỗ 
đó, cùng cái mặt hắn tỉnh như ruồi khi nói trắng thành đen. Cũng vì vậy 
lại có người cho là hắn có cái đởm lược của kẻ làm chính trị, điều này 
mỗ tôi lại phải xin lỗi lần nữa, hắn chẳng chính chị chính em gì sất, mà
 là tay cộng sản với da mặt dày như đít trâu, có súng trong tay cố nói 
lấy được, như vậy thì sao gọi là làm chính trị, phản chính trị thì có.  
 
Nói
 hắn là đứa khôn, xin thưa với hạng lưu manh khôn lõi khôn vặt thì ta 
cũng phải gọi là khôn, dù rằng chẳng ai ưa thứ khôn này như vụ hắn chặt 
củi đốt lò, củi hắn đốn chẳng có gốc nào thuộc phe hắn, dễ dàng nhìn ra 
hắn làm theo kịch bản học nơi thầy khựa cộng. Lu loa rằng chống tham 
nhũng, mà ra tay triệt các đồng đảng nhưng không đồng bọn, còn cùng phe 
dù có ăn bẩn phơi bày trước mắt mọi người, vẫn không rụng một sợi lông 
chân, mà ngược lại được tạo điều kiện cho hạ cánh an toàn, như bí thư Hà
 Tĩnh (võ kim cự) đang sống sang giàu bên Canada.
Còn
 nói Lú già nhưng chưa trưởng thành vì chưa tổ chức cuộc trưng cầu ý 
dân, để biết người dân có tin yêu đảng của Lú hay không, để nhờ đó mà Lú
 thay đổi quyết sách, cùng cách quản trị (đất nước) cho hợp thời đại, 
hợp lòng dân. Mỗ tôi dám chắc một điều, là bài viết trên facebook của 
ông bạn (Phạm Minh Vũ) này, nếu có được Lú ghé mắt đọc đến, bảo đảm đọc 
xong Lú sẽ phán ngay hai chữ: Chưa ngu.
Cái
 cuốc hội của Ngân Đù, với năm trăm tay đảng viên đại biểu (đảng cử dân 
bầu) cũng chỉ để phò đảng, hay phò Lú cũng thế. Vậy thì cần chi tổ chức 
cuộc trưng cầu ý dân cho rườm, dù là để được gọi là trưởng thành, vậy ra
 tới nay đâu đó vẫn còn có người tin rằng, (nguyễn phú trọng) lú thật, 
mà xúi hắn như xúi trẻ nít ăn cứt gà? Lú chưa ngu đi làm chuyện đó, bởi 
trưng cầu ý dân thì khác nào tự sát!
Ngay
 chuyện ăn nói, xin đừng vì những câu Lú phát ngôn ngây ngô mà xem 
thường, thằng khôn giả dại là đây, biết lúc nào mở miệng nói, và chỉ nói
 những gì có lợi cho đảng lẫn cá nhân hắn, và hơn hết là đẹp lòng thiên 
triều, còn nếu thấy cần phải lên tiếng vì tình thế bắt buộc, khi trước 
lúc ngồi mỗi ghế tổng bí, hắn đẩy chủ tịt nước (tư sang) ra chịu đòn dư 
luận, giờ đây một đít hai ghế bí tịt, thì tưởng thú (bảy phúc) bị Lú bắt
 đưa đầu chịu báng.
Tương
 tự khi HD.981 rồi HD.8 xuất hiện ngoài biển Đông, Lú lặn không một sủi 
tăm… Nay vụ con virus Corona hắn mất biến, trong khi dân tình xã nghĩa 
nháo nhào xanh mặt, khi thấy từng đoàn từng lũ dân khựa cộng tràn sang 
cùng con virus Corona. Con Corona đa phần theo dư luận (đáng tin) là nó 
sổng chuồng từ cái lò nghiên cứu vũ khí sinh học của khựa cộng tại Vũ 
Hán, đây đúng là thiên bất dung gian mà giáo tàu đâm chệt.
Nhưng
 không vì vậy mà không có kẻ chết chùm! Theo hãng tin AsiaNews của Ý 
(27/01/2020), chuyên gia ngoại quốc cảnh báo rằng, nếu chính quyền Việt 
Nam không thi hành kịp lúc các chính sách bảo vệ sức khỏe, không gia 
tăng kiểm soát biên giới với Trung Quốc, thì có thể sẽ là quốc gia bị 
dịch bệnh nặng nhất, có nhiều ca lây nhiễm nhất châu Á, chỉ sau Trung 
Quốc mà thôi.
Lú
 ngậm miệng khi ngồi ghế đảng trưởng, chuyện ăn nói là của chủ tịt nước,
 đấy có thể cho vì cơ cấu của tổ chức là vậy, nhưng nay ngồi luôn ghế 
chủ tịt nước mà vẫn đẩy thủ niểng ra lãnh búa, thì phải thấy Lú là một 
tên láu cá. Ngày 27/01/2020, trong cuộc họp khẩn cấp, về dịch viêm phổi 
cấp tính do virus corona, thủ niểng tuyên bố phải ‘chống dịch như chống giặc’, yêu cầu các ngành chức năng của 63 tỉnh thành toàn quốc phải tham gia, niểng nói: Chính phủ chấp nhận một số thiệt hại về kinh tế để bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân.
Câu
 niểng nói không khác mấy trước đó hai ngày, Tập cận Bành 25/01 tại cuộc
 họp thường vụ bộ chính trị cộng sản Tầu, về tìm biện pháp ngăn dịch 
bệnh do virus corona mới đang lan rộng nhanh chóng, Tập nhấn mạnh đất 
nước Tầu cộng đang trong tình thế vô cùng khó khăn, kêu gọi: Các ủy 
ban của Đảng và các chính quyền ở các cấp khác nhau phải lập kế hoạch 
thích hợp để ngăn chặn virus theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương.
Ba Đình vẫn luôn thế, nghe bố Tầu nói gì thì bên này lập lại, nghe
 hơi gió từ bên kia thổi sang mà bẻ lái, Tập kêu gọi toàn Hoa lục theo 
hướng dẫn của bộ chính trị, thì thủ niểng cũng lên tiếng yêu cầu các 
ngành chức năng của 63 tỉnh thành toàn quốc phải tham gia cùng nhà nước.
 Trong khi trước đó một ngày (24/01), mụ vẹm cái giám đốc sở du lịch Đà Nẵng xem con corona chẳng mùi mẻ gì, đã dẫn sáu tên công an, đến khách sạn Riverside đường Trần Hưng Đạo, bắt cơ sở này phải gỡ bỏ thông báo không nhận khách Tầu cộng do sợ lây dịch.
Miệng
 lưỡi vẹm hay thật, đang câm như hến bổng hét toáng lên câu, rằng chịu 
thiệt hại kinh tế để bảo vệ dân! Kinh tế gì ở mấy trái thanh long dưa 
hấu chở sang Tầu, và rước đám khách hủi sang du lịch không đồng?
Sau
 khi tổ chức WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu do virus corona, mô
 tả sự bùng phát là chưa từng có tiền lệ, thì cũng là lúc nhà nước Tầu 
cộng đã nhận ra, họa dịch có thể sẽ khiến dân nổi loạn mà chế độ tiêu. 
Riêng kinh tế chắc chắn ảnh hưởng nặng, 17 năm trước lúc đó tỷ lệ tăng 
trưởng ở mức 11%, dịch SARS 2003 đã làm giảm 2% tổng sản lượng cả nước, 
còn lần này sẽ tệ hơn vì đang ở mức 6%, lại thêm tâm dịch Vũ Hán là nơi 
chiếm 4% tổng sản lượng cả nước.
Trở
 lại chuyện Lú với chứng bệnh quen thuộc, cả bí lẫn tịt từ hôm tết đến 
giờ trong cơn dịch corona, và nguyên do thì đã được tay phó thủ tướng 
(phạm bình minh) khui huỵch toẹt trong cuộc họp chiều 30/01, về triển 
khai nhiệm vụ phòng chống dịch corona. Tay bộ trưởng ngoại giao xã nghĩa
 trả lời về ý kiến rằng có đóng cửa biên giới hay không, đã cho biết 
rằng: Việt Nam và Trung Quốc có ký kết hiệp ước, nếu liên quan an 
ninh và dịch bệnh thì có thể đóng cửa nhưng phải có thỏa thuận giữa hai 
bên chứ Việt Nam không thể đơn phương.
Việt Nhân ( HNPD )
Xông đất Lú - Việt Nhân
(HNPĐ)
 Trước thềm năm mới âm lịch Canh Tý 2020, đảng trưởng Ba Đình kiêm chủ 
tịt nước xã nghĩa (nguyễn phú trọng), ngày 20/01/2020 khoe rằng đảng 
được dân dành cho sự trân trọng tự hào yêu thương… Trong khi trước đó 
không lâu ngày 22/10/2019, tay phó trưởng ban tuyên giáo trung ương đảng
 (thuận hữu), đồng thời là tổng biên tập báo Nhân Dân, tờ báo lớn nhất 
nước, tiếng nói chính thức của đảng lại lên tiếng ngược lại, là không có
 nước nào như Việt Nam, dân chửi từ trên xuống dưới, không chừa một ai, 
chửi tràn lan cơ quan công quyền như hát hay.
Mỗ
 tôi post hình hai cái mặt, gọi là lãnh đạo nhà nước lẫn đảng, cùng hai 
câu nói rõ ràng thằng này chửi cha thằng kia, chuyện câu nào đúng hay ai
 chửi ai xin để tùy nơi bạn đọc chấm. Câu chuyện kỳ này, tục dân mình cứ
 còn mùng là còn tết, thì mùng 8 có chọi đá Lú, nói theo văn vẻ ngày 
xuân, đó vẫn là xông đất gửi lộc cho Lú lấy hên.
Lú
 sống quanh quẩn giữa bầy đàn nhà sản, có tiếp xúc với dân thì đó cũng 
chỉ là thứ cò mồi được chọn trước, và cứ một chiều như thế không trách 
Lú phát ngôn hoang tưởng, rằng dân yêu thương trân trọng cái đảng thổ tả
 của hắn. Và câu này, trước mỗ tôi có nhiều bài viết phang Lú ngay ngày 
tết, riêng mỗ tôi viết muộn hơn mà lại có cái hay, là được đọc những bài
 viết của (phe ta) dân mạng, và nhận thấy có điều hình như tất cả đã 
đánh giá Lú quá thấp, có người gọi Lú đứa té giếng trời, hay là thứ thần
 kinh tai biến, vì từng bị đột quỵ ở Kiên Giang tháng Tư năm trước, thậm
 chí nói Lú già nhưng chưa trưởng thành.
Xin
 lỗi! Bí tịt Lú không là đứa té giếng trời, cũng không vì bị tai biến 
mạch máu não, mà ăn nói như bệnh tâm thần. Hắn là đứa khôn trật trời, 
khôn nhất là chỗ hắn khoái được gọi là lú, kẻ bị lú thì ngờ nghệch nhưng
 được cái không ăn dơ, vậy cứ thế mà lú cho nó lành, hắn khôn là ở chỗ 
đó, cùng cái mặt hắn tỉnh như ruồi khi nói trắng thành đen. Cũng vì vậy 
lại có người cho là hắn có cái đởm lược của kẻ làm chính trị, điều này 
mỗ tôi lại phải xin lỗi lần nữa, hắn chẳng chính chị chính em gì sất, mà
 là tay cộng sản với da mặt dày như đít trâu, có súng trong tay cố nói 
lấy được, như vậy thì sao gọi là làm chính trị, phản chính trị thì có.  
 
Nói
 hắn là đứa khôn, xin thưa với hạng lưu manh khôn lõi khôn vặt thì ta 
cũng phải gọi là khôn, dù rằng chẳng ai ưa thứ khôn này như vụ hắn chặt 
củi đốt lò, củi hắn đốn chẳng có gốc nào thuộc phe hắn, dễ dàng nhìn ra 
hắn làm theo kịch bản học nơi thầy khựa cộng. Lu loa rằng chống tham 
nhũng, mà ra tay triệt các đồng đảng nhưng không đồng bọn, còn cùng phe 
dù có ăn bẩn phơi bày trước mắt mọi người, vẫn không rụng một sợi lông 
chân, mà ngược lại được tạo điều kiện cho hạ cánh an toàn, như bí thư Hà
 Tĩnh (võ kim cự) đang sống sang giàu bên Canada.
Còn
 nói Lú già nhưng chưa trưởng thành vì chưa tổ chức cuộc trưng cầu ý 
dân, để biết người dân có tin yêu đảng của Lú hay không, để nhờ đó mà Lú
 thay đổi quyết sách, cùng cách quản trị (đất nước) cho hợp thời đại, 
hợp lòng dân. Mỗ tôi dám chắc một điều, là bài viết trên facebook của 
ông bạn (Phạm Minh Vũ) này, nếu có được Lú ghé mắt đọc đến, bảo đảm đọc 
xong Lú sẽ phán ngay hai chữ: Chưa ngu.
Cái
 cuốc hội của Ngân Đù, với năm trăm tay đảng viên đại biểu (đảng cử dân 
bầu) cũng chỉ để phò đảng, hay phò Lú cũng thế. Vậy thì cần chi tổ chức 
cuộc trưng cầu ý dân cho rườm, dù là để được gọi là trưởng thành, vậy ra
 tới nay đâu đó vẫn còn có người tin rằng, (nguyễn phú trọng) lú thật, 
mà xúi hắn như xúi trẻ nít ăn cứt gà? Lú chưa ngu đi làm chuyện đó, bởi 
trưng cầu ý dân thì khác nào tự sát!
Ngay
 chuyện ăn nói, xin đừng vì những câu Lú phát ngôn ngây ngô mà xem 
thường, thằng khôn giả dại là đây, biết lúc nào mở miệng nói, và chỉ nói
 những gì có lợi cho đảng lẫn cá nhân hắn, và hơn hết là đẹp lòng thiên 
triều, còn nếu thấy cần phải lên tiếng vì tình thế bắt buộc, khi trước 
lúc ngồi mỗi ghế tổng bí, hắn đẩy chủ tịt nước (tư sang) ra chịu đòn dư 
luận, giờ đây một đít hai ghế bí tịt, thì tưởng thú (bảy phúc) bị Lú bắt
 đưa đầu chịu báng.
Tương
 tự khi HD.981 rồi HD.8 xuất hiện ngoài biển Đông, Lú lặn không một sủi 
tăm… Nay vụ con virus Corona hắn mất biến, trong khi dân tình xã nghĩa 
nháo nhào xanh mặt, khi thấy từng đoàn từng lũ dân khựa cộng tràn sang 
cùng con virus Corona. Con Corona đa phần theo dư luận (đáng tin) là nó 
sổng chuồng từ cái lò nghiên cứu vũ khí sinh học của khựa cộng tại Vũ 
Hán, đây đúng là thiên bất dung gian mà giáo tàu đâm chệt.
Nhưng
 không vì vậy mà không có kẻ chết chùm! Theo hãng tin AsiaNews của Ý 
(27/01/2020), chuyên gia ngoại quốc cảnh báo rằng, nếu chính quyền Việt 
Nam không thi hành kịp lúc các chính sách bảo vệ sức khỏe, không gia 
tăng kiểm soát biên giới với Trung Quốc, thì có thể sẽ là quốc gia bị 
dịch bệnh nặng nhất, có nhiều ca lây nhiễm nhất châu Á, chỉ sau Trung 
Quốc mà thôi.
Lú
 ngậm miệng khi ngồi ghế đảng trưởng, chuyện ăn nói là của chủ tịt nước,
 đấy có thể cho vì cơ cấu của tổ chức là vậy, nhưng nay ngồi luôn ghế 
chủ tịt nước mà vẫn đẩy thủ niểng ra lãnh búa, thì phải thấy Lú là một 
tên láu cá. Ngày 27/01/2020, trong cuộc họp khẩn cấp, về dịch viêm phổi 
cấp tính do virus corona, thủ niểng tuyên bố phải ‘chống dịch như chống giặc’, yêu cầu các ngành chức năng của 63 tỉnh thành toàn quốc phải tham gia, niểng nói: Chính phủ chấp nhận một số thiệt hại về kinh tế để bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân.
Câu
 niểng nói không khác mấy trước đó hai ngày, Tập cận Bành 25/01 tại cuộc
 họp thường vụ bộ chính trị cộng sản Tầu, về tìm biện pháp ngăn dịch 
bệnh do virus corona mới đang lan rộng nhanh chóng, Tập nhấn mạnh đất 
nước Tầu cộng đang trong tình thế vô cùng khó khăn, kêu gọi: Các ủy 
ban của Đảng và các chính quyền ở các cấp khác nhau phải lập kế hoạch 
thích hợp để ngăn chặn virus theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương.
Ba Đình vẫn luôn thế, nghe bố Tầu nói gì thì bên này lập lại, nghe
 hơi gió từ bên kia thổi sang mà bẻ lái, Tập kêu gọi toàn Hoa lục theo 
hướng dẫn của bộ chính trị, thì thủ niểng cũng lên tiếng yêu cầu các 
ngành chức năng của 63 tỉnh thành toàn quốc phải tham gia cùng nhà nước.
 Trong khi trước đó một ngày (24/01), mụ vẹm cái giám đốc sở du lịch Đà Nẵng xem con corona chẳng mùi mẻ gì, đã dẫn sáu tên công an, đến khách sạn Riverside đường Trần Hưng Đạo, bắt cơ sở này phải gỡ bỏ thông báo không nhận khách Tầu cộng do sợ lây dịch.
Miệng
 lưỡi vẹm hay thật, đang câm như hến bổng hét toáng lên câu, rằng chịu 
thiệt hại kinh tế để bảo vệ dân! Kinh tế gì ở mấy trái thanh long dưa 
hấu chở sang Tầu, và rước đám khách hủi sang du lịch không đồng?
Sau
 khi tổ chức WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu do virus corona, mô
 tả sự bùng phát là chưa từng có tiền lệ, thì cũng là lúc nhà nước Tầu 
cộng đã nhận ra, họa dịch có thể sẽ khiến dân nổi loạn mà chế độ tiêu. 
Riêng kinh tế chắc chắn ảnh hưởng nặng, 17 năm trước lúc đó tỷ lệ tăng 
trưởng ở mức 11%, dịch SARS 2003 đã làm giảm 2% tổng sản lượng cả nước, 
còn lần này sẽ tệ hơn vì đang ở mức 6%, lại thêm tâm dịch Vũ Hán là nơi 
chiếm 4% tổng sản lượng cả nước.
Trở
 lại chuyện Lú với chứng bệnh quen thuộc, cả bí lẫn tịt từ hôm tết đến 
giờ trong cơn dịch corona, và nguyên do thì đã được tay phó thủ tướng 
(phạm bình minh) khui huỵch toẹt trong cuộc họp chiều 30/01, về triển 
khai nhiệm vụ phòng chống dịch corona. Tay bộ trưởng ngoại giao xã nghĩa
 trả lời về ý kiến rằng có đóng cửa biên giới hay không, đã cho biết 
rằng: Việt Nam và Trung Quốc có ký kết hiệp ước, nếu liên quan an 
ninh và dịch bệnh thì có thể đóng cửa nhưng phải có thỏa thuận giữa hai 
bên chứ Việt Nam không thể đơn phương.
Việt Nhân ( HNPD )
       
















