Kinh Khổ

“Giòng giống cách mạng” Cù Huy Hà Vũ được đi Mỹ để chữa bệnh… mập

Hình như trước đây có nhiều người hải ngọai ca tụng Cù Huy Hà Vũ (con của tên Việt Công gộc Cù Huy Cận) không biết bây giờ những người đó đã sáng mắt ra chưa
“Giòng giống cách mạng” Cù Huy Hà Vũ 
được đi Mỹ để chữa bệnh… mập

Hình như trước đây có nhiều người hải ngọai ca tụng Cù Huy Hà Vũ  (con của tên Việt Công gộc Cù Huy Cận) không biết bây giờ những người đó đã sáng mắt ra chưa

Phan Nhân
Bốn chữ “giòng giống cách mạng”, là không phải do tôi đặt ra, mà tôi “mượn” của HT Thích Quảng Độ, vì chính HT đã nói. Vậy, để minh bạch hơn, tôi xin trích đoạn và phân tích những lời của HT Thích Quảng Độ với “Ỷ Lan, thông tín viên của đài RFA” như sau:
“Tôi thấy rất thương ông Cù Huy Hà Vũ … ông ấy là một người giòng giống cách mạng…”.
Và như bài trước, Phan Nhân tui đã có đề cập tới những “nhà tranh dấu, nhà dân chủ” đã sang Mỹ, như mợ Trần Khải Thanh thủy, mợ Bùi thị Kim Thành, và cô Nguyễn Phương Uyên, hiện ở trong nước. hôm nay, tôi muốn lập lại thêm một lần nữa:
Chúng tôi đồng ý với những lời nói của cô Trà Mi rằng:
“Việt Nam bây giờ cần ngay chính những công dân đang sinh sống trong nước lên tiếng và tranh đấu cho lẽ phải. Bởi lẽ bên ngoài dù có ủng hộ hay hoạt động đến đâu cũng không mấy tạo được sự thay đổi bằng chính những người trong nước.”
Nhưng Nguyễn Phương Uyên không muốn thế, mà chỉ muốn, vì cô Phương Uyên đã nói với cô Trà Mi. Xin trích lại những lời đó:
Uyên cầu cứu những ai có thể và có khả năng, nếu đem được Uyên và gia đình, đem được ngày nào thì tốt ngày đó ra khỏi cái ‘nhà tù lớn’ này, thì Uyên rất là cảm ơn… cả gia đình được ra hải ngoại, để tới 5-10 năm nữa, khi có thực lực rồi, trở về giúp ích được nước nhà…”
Hóa ra, mấy “nhà đấu tranh” là để đi Mỹ, rồi hẹn… 10 năm sau, sẽ “trở về giúp ích nước nhà”, mà liệu 10 năm nữa, “nước nhà” của Phương Uyên có còn được như ngày nay, hay đã trở thành một Tân cương, một Tây Tạng thuộc Tầu rồi. “Đấu tranh” theo cái kiểu này, thì ôi thôi là hết biết!
Nhưng chuyện này, tạm để qua một bên, mà phải nói đến cái tin đang “nóng hổi”. Đó là, tin Cù Huy Hà Vũ, con trai của một “công thần cách mạng” Cù Huy Cận sẽ được sang Mỹ để “chữa bệnh cao huyết áp”. Thiệt là một tin vui trong giới cải lương, vì trên thế giới này, và ngay trên nước Mỹ, cũng đã có vô số những người bị bệnh cao huyết áp, mà họ cũng chỉ biết uống thuốc thôi, chớ làm sao mà “chữa bệnh” cho hết được.
Lại nữa, nhiều thày thuốc Bắc, thuốc Nam, có cả các thày cấp bằng “tiến sĩ” nữa kìa, ở trong nước hiện nay, đã nghiên cứu được nhiều phương thuốc chữa cao áp huyết thật công hiệu và cấp thời, lại không bị một phản ứng phụ nào ráo trọi. Không giống như cái thời “bảy kí rau lang ăn vào bổ bằng một kí lô thị bò”… (đúng là bồ khỉ!).
Mà nghe thật bùi ngùi, vì ngay trong các vị cao niên từng là cựu tù “cải tạo” , đã sang Mỹ theo diện “HO”. Các vị này, chắc chắn cũng có bệnh cao huyết áp, mà sao chính phủ không chữa cho hết bệnh. Còn vì “nhân đạo”, thì còn biết bao nhiêu những bệnh nhân ở khắp nơi, đang cần chữa bệnh, những Hoa Kỳ chỉ chữa bệnh cho mấy cậu, mấy mợ chỉ “ở tù” được đăng báo, được phỏng vấn mà thôi.
Lại còn phải nói thêm, sao ngày xưa, khi Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa đã bị Việt cộng bỏ tù, đày đọa cho tới khi chỉ còn những bộ xương cách trí, mà “đồng minh” không can thiệp sớm, để các vị ấy khỏi bị chết thảm trong nhà tù Việt cộng, hoặc được ra tù sớm hơn, mà để cho các vị ở tù “cải tạo” lao động đến trên dưới 10 năm, lúc kiệt sức, không thể là “thành phần nguy hiểm” của chế dộ Cộng sản, thì “đồng minh” mới nhận cho sang Mỹ, để… chờ chết!
Và cũng chính hôm nay, đài BBC Việt ngữ đã đang hai bản tin:

Cập nhật: 12:09 GMT - thứ ba, 4 tháng 3, 2014
1. “Ts Cù Huy Hà Vũ di Mỹ để chữa bệnh”
2. Mỹ phản đối bản án của Trương Duy Nhất”

Theo bản tin trên, thì Trương Duy Nhất bị “kết án hai năm tù”. Rõ ràng, bên trọng, bên khinh, vì mấy “nhà đấu tranh” theo kiểu tân thời, mặt mày mập ú, ăn ở “trong tù” có đầy đủ tiện nghi hơn cả người dân bình thường ngoài xã hội trên cả ba miền tại đất nước Việt Nam cộng sản, chớ không bị Việt cộng bắt làm trâu bò, cày cấy, hốt phân người… và lao động tới chết. Như thế, mà lại được Hoa Kỳ “lên tiếng phản đối”. Ôi! giá như ngày xưa, khi các vị Quân, Cán chính Việt Nam cộng Hòa mà cũng được “đồng minh” lên tiếng “phản đối” thì đâu đến nỗi phải có vô số vị đã bị xử bắn, bị đánh đập, hành hạ, bỏ đói cho đến chết trong các nhà tù của Việt cộng!
“Đấu tranh” theo kiểu tân thời, sướng lắm ai ơi! Cứ nhìn xem mợ Trần Khải Thanh Thủy, mợ Kim Thành… rồi bây giờ, có thêm cậu Cù Huy Hà Vũ, thì càng thêm đông, thêm vui. Và phen này, có lẽ Cù Huy Hà Vũ sẽ được “đảng Vịt Tiềm, Vẹm Tân, Vịt Tanh” chào đón, mà có thể sẽ “long trọng” hơn mợ Trần Khải Thanh Thủy, vì Cù Vũ là con của “công thần” Cộng sản Cù Huy Cận cơ đấy.
Nhưng còn một chuyện khác, là người ta đã đem hai tấm hình: một của vị Sĩ Quan trong một đoạn văn ngắn: Xin đừng nói với tôi hòa hợp hòa giải và một tấm hình của tên Cộng sản Hồ Cương Quyết chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa; rồi viết rằng: “Tấm hình làm nhức nhối hàng triệu con tim”.
Con tim nào, lại “nhức nhối” bởi một tên Tây có “quốc tịch” của đảng Cộng sản Việt Nam. Những người này, đã không biết tên Tây này, đã gặp gỡ những ai, đã đứng trong tổ chức nào tại Paris, để làm ra những màn tuyên truyền đó… Xin quý vị hãy sáng suốt, đừng quảng cáo không công cho những tổ chức tay sai của đảng Cộng sản.

Và xin tất cả mọi người, ở trong cũng như ngoài nước, hãy nhìn xem cả hai tấm hình này, trước khi bênh vực cho những “nhà đấu tranh” theo kiểu tân thời, để được đi Mỹ, để chữa bệnh… MẬP.

 photo XinDungNoiVoiToi.jpg
Người về sau 13 năm tù “cải tạo”

Và đây là chân dung thực của Cù Huy Hà Vũ đang “tuyệt thực trong tù”.
 photo CuHuyHaVu.jpg
Xin quý vị hãy dành đôi phút, để nhìn một gia đình đang đón người tù “cải tạo” trở về, trong đau thương và nước mắt. Xin hãy ghi nhớ những hình ảnh của những cựu tù “cải tạo” ngày xưa với những bộ xương cách trí, đã từng phải đói khát, lạnh lẽo, đau ốm không có thuốc thang… bị cùm bỏ đói cho tới chết. Có vị đã bị xử bắn, bị mất xác, thân nhân không thể tìm lại được di cốt !!!
Viết đến đây, tôi muốn gào lên, muốn thét lên cho thấu tận trời xanh, để xin trời cao hãy minh chứng cho những cảnh đoạn trường, đầy máu và nước mắt này. Xin Ông Trời hãy mở mắt cho những kẻ còn đang mù tối, để họ đừng tiếp tay cho lũ giặc Cộng sản, đang ngày đêm tàn phá quê hương và bức hiếp dân lành trên cả ba miền của đất nước Việt Nam!

Colorado, ngày 04/03/2014
Phan Nhân

DoDom Post

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

“Giòng giống cách mạng” Cù Huy Hà Vũ được đi Mỹ để chữa bệnh… mập

Hình như trước đây có nhiều người hải ngọai ca tụng Cù Huy Hà Vũ (con của tên Việt Công gộc Cù Huy Cận) không biết bây giờ những người đó đã sáng mắt ra chưa
“Giòng giống cách mạng” Cù Huy Hà Vũ 
được đi Mỹ để chữa bệnh… mập

Hình như trước đây có nhiều người hải ngọai ca tụng Cù Huy Hà Vũ  (con của tên Việt Công gộc Cù Huy Cận) không biết bây giờ những người đó đã sáng mắt ra chưa

Phan Nhân
Bốn chữ “giòng giống cách mạng”, là không phải do tôi đặt ra, mà tôi “mượn” của HT Thích Quảng Độ, vì chính HT đã nói. Vậy, để minh bạch hơn, tôi xin trích đoạn và phân tích những lời của HT Thích Quảng Độ với “Ỷ Lan, thông tín viên của đài RFA” như sau:
“Tôi thấy rất thương ông Cù Huy Hà Vũ … ông ấy là một người giòng giống cách mạng…”.
Và như bài trước, Phan Nhân tui đã có đề cập tới những “nhà tranh dấu, nhà dân chủ” đã sang Mỹ, như mợ Trần Khải Thanh thủy, mợ Bùi thị Kim Thành, và cô Nguyễn Phương Uyên, hiện ở trong nước. hôm nay, tôi muốn lập lại thêm một lần nữa:
Chúng tôi đồng ý với những lời nói của cô Trà Mi rằng:
“Việt Nam bây giờ cần ngay chính những công dân đang sinh sống trong nước lên tiếng và tranh đấu cho lẽ phải. Bởi lẽ bên ngoài dù có ủng hộ hay hoạt động đến đâu cũng không mấy tạo được sự thay đổi bằng chính những người trong nước.”
Nhưng Nguyễn Phương Uyên không muốn thế, mà chỉ muốn, vì cô Phương Uyên đã nói với cô Trà Mi. Xin trích lại những lời đó:
Uyên cầu cứu những ai có thể và có khả năng, nếu đem được Uyên và gia đình, đem được ngày nào thì tốt ngày đó ra khỏi cái ‘nhà tù lớn’ này, thì Uyên rất là cảm ơn… cả gia đình được ra hải ngoại, để tới 5-10 năm nữa, khi có thực lực rồi, trở về giúp ích được nước nhà…”
Hóa ra, mấy “nhà đấu tranh” là để đi Mỹ, rồi hẹn… 10 năm sau, sẽ “trở về giúp ích nước nhà”, mà liệu 10 năm nữa, “nước nhà” của Phương Uyên có còn được như ngày nay, hay đã trở thành một Tân cương, một Tây Tạng thuộc Tầu rồi. “Đấu tranh” theo cái kiểu này, thì ôi thôi là hết biết!
Nhưng chuyện này, tạm để qua một bên, mà phải nói đến cái tin đang “nóng hổi”. Đó là, tin Cù Huy Hà Vũ, con trai của một “công thần cách mạng” Cù Huy Cận sẽ được sang Mỹ để “chữa bệnh cao huyết áp”. Thiệt là một tin vui trong giới cải lương, vì trên thế giới này, và ngay trên nước Mỹ, cũng đã có vô số những người bị bệnh cao huyết áp, mà họ cũng chỉ biết uống thuốc thôi, chớ làm sao mà “chữa bệnh” cho hết được.
Lại nữa, nhiều thày thuốc Bắc, thuốc Nam, có cả các thày cấp bằng “tiến sĩ” nữa kìa, ở trong nước hiện nay, đã nghiên cứu được nhiều phương thuốc chữa cao áp huyết thật công hiệu và cấp thời, lại không bị một phản ứng phụ nào ráo trọi. Không giống như cái thời “bảy kí rau lang ăn vào bổ bằng một kí lô thị bò”… (đúng là bồ khỉ!).
Mà nghe thật bùi ngùi, vì ngay trong các vị cao niên từng là cựu tù “cải tạo” , đã sang Mỹ theo diện “HO”. Các vị này, chắc chắn cũng có bệnh cao huyết áp, mà sao chính phủ không chữa cho hết bệnh. Còn vì “nhân đạo”, thì còn biết bao nhiêu những bệnh nhân ở khắp nơi, đang cần chữa bệnh, những Hoa Kỳ chỉ chữa bệnh cho mấy cậu, mấy mợ chỉ “ở tù” được đăng báo, được phỏng vấn mà thôi.
Lại còn phải nói thêm, sao ngày xưa, khi Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa đã bị Việt cộng bỏ tù, đày đọa cho tới khi chỉ còn những bộ xương cách trí, mà “đồng minh” không can thiệp sớm, để các vị ấy khỏi bị chết thảm trong nhà tù Việt cộng, hoặc được ra tù sớm hơn, mà để cho các vị ở tù “cải tạo” lao động đến trên dưới 10 năm, lúc kiệt sức, không thể là “thành phần nguy hiểm” của chế dộ Cộng sản, thì “đồng minh” mới nhận cho sang Mỹ, để… chờ chết!
Và cũng chính hôm nay, đài BBC Việt ngữ đã đang hai bản tin:

Cập nhật: 12:09 GMT - thứ ba, 4 tháng 3, 2014
1. “Ts Cù Huy Hà Vũ di Mỹ để chữa bệnh”
2. Mỹ phản đối bản án của Trương Duy Nhất”

Theo bản tin trên, thì Trương Duy Nhất bị “kết án hai năm tù”. Rõ ràng, bên trọng, bên khinh, vì mấy “nhà đấu tranh” theo kiểu tân thời, mặt mày mập ú, ăn ở “trong tù” có đầy đủ tiện nghi hơn cả người dân bình thường ngoài xã hội trên cả ba miền tại đất nước Việt Nam cộng sản, chớ không bị Việt cộng bắt làm trâu bò, cày cấy, hốt phân người… và lao động tới chết. Như thế, mà lại được Hoa Kỳ “lên tiếng phản đối”. Ôi! giá như ngày xưa, khi các vị Quân, Cán chính Việt Nam cộng Hòa mà cũng được “đồng minh” lên tiếng “phản đối” thì đâu đến nỗi phải có vô số vị đã bị xử bắn, bị đánh đập, hành hạ, bỏ đói cho đến chết trong các nhà tù của Việt cộng!
“Đấu tranh” theo kiểu tân thời, sướng lắm ai ơi! Cứ nhìn xem mợ Trần Khải Thanh Thủy, mợ Kim Thành… rồi bây giờ, có thêm cậu Cù Huy Hà Vũ, thì càng thêm đông, thêm vui. Và phen này, có lẽ Cù Huy Hà Vũ sẽ được “đảng Vịt Tiềm, Vẹm Tân, Vịt Tanh” chào đón, mà có thể sẽ “long trọng” hơn mợ Trần Khải Thanh Thủy, vì Cù Vũ là con của “công thần” Cộng sản Cù Huy Cận cơ đấy.
Nhưng còn một chuyện khác, là người ta đã đem hai tấm hình: một của vị Sĩ Quan trong một đoạn văn ngắn: Xin đừng nói với tôi hòa hợp hòa giải và một tấm hình của tên Cộng sản Hồ Cương Quyết chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa; rồi viết rằng: “Tấm hình làm nhức nhối hàng triệu con tim”.
Con tim nào, lại “nhức nhối” bởi một tên Tây có “quốc tịch” của đảng Cộng sản Việt Nam. Những người này, đã không biết tên Tây này, đã gặp gỡ những ai, đã đứng trong tổ chức nào tại Paris, để làm ra những màn tuyên truyền đó… Xin quý vị hãy sáng suốt, đừng quảng cáo không công cho những tổ chức tay sai của đảng Cộng sản.

Và xin tất cả mọi người, ở trong cũng như ngoài nước, hãy nhìn xem cả hai tấm hình này, trước khi bênh vực cho những “nhà đấu tranh” theo kiểu tân thời, để được đi Mỹ, để chữa bệnh… MẬP.

 photo XinDungNoiVoiToi.jpg
Người về sau 13 năm tù “cải tạo”

Và đây là chân dung thực của Cù Huy Hà Vũ đang “tuyệt thực trong tù”.
 photo CuHuyHaVu.jpg
Xin quý vị hãy dành đôi phút, để nhìn một gia đình đang đón người tù “cải tạo” trở về, trong đau thương và nước mắt. Xin hãy ghi nhớ những hình ảnh của những cựu tù “cải tạo” ngày xưa với những bộ xương cách trí, đã từng phải đói khát, lạnh lẽo, đau ốm không có thuốc thang… bị cùm bỏ đói cho tới chết. Có vị đã bị xử bắn, bị mất xác, thân nhân không thể tìm lại được di cốt !!!
Viết đến đây, tôi muốn gào lên, muốn thét lên cho thấu tận trời xanh, để xin trời cao hãy minh chứng cho những cảnh đoạn trường, đầy máu và nước mắt này. Xin Ông Trời hãy mở mắt cho những kẻ còn đang mù tối, để họ đừng tiếp tay cho lũ giặc Cộng sản, đang ngày đêm tàn phá quê hương và bức hiếp dân lành trên cả ba miền của đất nước Việt Nam!

Colorado, ngày 04/03/2014
Phan Nhân

DoDom Post

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm