Kinh Khổ

100.000 người Nhật bốc hơi đầy bí ẩn mỗi năm, họ đi đâu?

Sau một thương vụ làm ăn thua lỗ, Kazufumi Kuni, một tay môi giới ở Nhật Bản đã quyết định "bốc hơi" không dấu vết, suốt từ năm 1970.

Sau một thương vụ làm ăn thua lỗ, Kazufumi Kuni, một tay môi giới ở Nhật Bản đã quyết định "bốc hơi" không dấu vết, suốt từ năm 1970. Chỉ khi câu chuyện của người đàn ông này được kể lại, người ta mới vỡ ra toàn bộ sự việc.

Vì một khoản đầu tư thua lỗ 3,3 triệu USD, sếp của Kazufumi Kuni, một tay môi giới Nhật Bản đã đổ lỗi cho anh vì khoản nợ đầm đìa này. Những khách hàng bắt đầu truy lùng anh.

Một buổi sáng năm 1970, Kuni biến mất.

Lúc đầu, anh sống nhờ trên gác mái trong nhà bạn đại học. Nhưng sau đó, anh dần bốc hơi hoàn toàn, tìm được một lối đi trong thế giới của những người như mình. Kuni trở thành một phần của nét văn hóa dị biệt tại Nhật Bản, nơi có khoảng 100,000 người mất tích mỗi năm không dấu vết.

"Tôi không nghĩ về một cuộc sống mới, tôi chỉ muốn chạy trốn, vậy thôi", Kuni chia sẻ với Lena Mauger, một nhà báo điều tra về những người biến mất.

"Chạy trốn không vinh quang gì. Không tiền hay địa vị xã hội. Điều quan trọng nhất là vẫn sống sót".

100.000 người Nhật bốc hơi đầy bí ẩn mỗi năm, họ đi đâu? - Ảnh 1.

Shou Hatori, một người đàn ông cũng đã mất tích trong 9 năm ròng.

Để có thể tồn tại, Kuni phải đánh đổi sự nghiệp của mình và bắt đầu những công việc như công nhân xây dựng, rửa bát. Anh làm những công việc đó hoàn toàn chui lủi. Gia đình anh đã tìm anh trong nhiều năm nhưng cũng đã thất bại. Những tay chủ nợ cũng chấp nhận bỏ qua, ôm hận nhìn đống nợ biến mất cùng người đàn ông kia.

Chỉ đến khi 38 tuổi, sau nhiều năm trốn chạy, Kuni mới thuê một căn nhà bằng tên giả và bắt đầu lại sự nghiệp với một công ty xử lý chất thải. Tuy nhiên, ngoài công việc mình đang làm, anh còn có một công việc tay trái khác: giúp những người như anh "bốc hơi".

Chạy trốn là cách duy nhất để cứu danh dự

Kazufumi Kuni không phải người duy nhất như vậy.

Theo báo cáo, từ khoảng giữa những năm 1990, có khoảng 100,000 người biến mất mỗi năm tại Nhật Bản.

Không như các quốc gia hiện đại khác, Nhật Bản là quốc gia có xã hội kín kẽ bậc nhất thế giới, phủ bóng bởi giới yakuza. Nhờ vậy, nhiều người có thể biến mất và sống ẩn mình trong các khu ổ chuột như Sanya tại Tokyo hay Kama tại Osaka. 

100.000 người Nhật bốc hơi đầy bí ẩn mỗi năm, họ đi đâu? - Ảnh 2.

Có khoảng 100,000 người Nhật Bản bốc hơi mỗi năm.

Nhà báo Lena Mauger cho biết: "Biến mất, bỏ lại mọi thứ đằng sau từ ngày này qua ngày khác là một thế giới gì đó rất kỳ thú. Khi tôi nghe được việc 100,000 người Nhật Bản bốc hơi mỗi năm, tôi cảm thấy rất hứng khởi: biến mất tại một quốc gia hiện đại, với đầy các công nghệ tìm kiếm hiện đại, mạng xã hội...

Tôi thích ý tưởng tại Nhật Bản, thực tế còn hơn cả thế giới giả tưởng".

"Việc mất tích diễn ra tại tất cả các quốc gia. Tuy nhiên tại Nhật Bản, nó là một hiện tượng xã hội", Lena cho biết. 

"Văn hóa Nhật Bản nhấn mạnh vào tính đồng bộ, tầm quan trọng của tập thể hơn cá nhân. Và với những người không thể hòa nhập với xã hội, biến mất là cách duy nhất cho họ tìm đến tự do".

"Biến mất là cách để cứu danh dự. Có rất nhiều lý do để họ chạy trốn: ly hôn, mất việc, trượt các kỳ thi, nợ nần...Đối mặt với thất bại, nhiều người Nhật chọn cách tự tử. Những người còn lại trở thành cái bóng lầm lũi trong xã hội.

Mất tích chỉ là một dạng thức tự tử xã hội".

Đã có nhiều thời điểm trong lịch sử, việc "bốc hơi" đạt đến đỉnh điểm với rất hàng nghìn người mất tích như sau Thế chiến thứ II và hậu quả của khủng hoảng kinh tế năm 1989 và 2008.

100.000 người Nhật bốc hơi đầy bí ẩn mỗi năm, họ đi đâu? - Ảnh 3.

Một vách đá ven biển, nơi thường xuyên xảy ra tự tử tại Nhật Bản.

Một người đàn ông với tên giả Norihiro giờ đã 50 tuổi cho biết, ông đã trốn tránh xã hội đúng 10 năm. Sau khi bị phát hiện ngoại tình, mất việc, người đàn ông này quyết định chạy trốn. Vì quá xấu hổ, ông không dám nói với gia đình mình. Thay vào đó, Norihiro giả vờ đi du lịch. Ông cứ ngồi trong xe ô tô của mình, ngày này qua ngày khác tới cả tuần liền. Cuối cùng, ông đã bắt chuyến tàu tới Sanya, không một dòng thư hay lời nhắn để lại.

Giờ đây, Norihiro đang sống dưới tên giả. Ông cho biết: "Tôi không muốn gia đình tôi nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Nhìn tôi mà xem".

"Trông tôi chẳng có gì cả. Tôi không có bất cứ thứ gì. Nếu ngày mai tôi chết, tôi không muốn bất cứ ai nhận ra tôi".

Nhà báo Lena cũng cho biết việc sống chui lủi tại Nhật Bản dễ dàng hơn các quốc gia khác vì việc giao tiếp của người dân với nhau rất hạn chế. Những người mất tích vẫn có thể tìm được việc làm, hoặc đầu quân cho yakuza, tổ chức mafia hàng đầu Nhật bản và thế giới.

100.000 người Nhật bốc hơi đầy bí ẩn mỗi năm, họ đi đâu? - Ảnh 4.

Câu chuyện về những người mất tích tại Nhật Bản của nữ nhà báo người Pháp Lena Mauger.

Song Phương chuyển


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

100.000 người Nhật bốc hơi đầy bí ẩn mỗi năm, họ đi đâu?

Sau một thương vụ làm ăn thua lỗ, Kazufumi Kuni, một tay môi giới ở Nhật Bản đã quyết định "bốc hơi" không dấu vết, suốt từ năm 1970.

Sau một thương vụ làm ăn thua lỗ, Kazufumi Kuni, một tay môi giới ở Nhật Bản đã quyết định "bốc hơi" không dấu vết, suốt từ năm 1970. Chỉ khi câu chuyện của người đàn ông này được kể lại, người ta mới vỡ ra toàn bộ sự việc.

Vì một khoản đầu tư thua lỗ 3,3 triệu USD, sếp của Kazufumi Kuni, một tay môi giới Nhật Bản đã đổ lỗi cho anh vì khoản nợ đầm đìa này. Những khách hàng bắt đầu truy lùng anh.

Một buổi sáng năm 1970, Kuni biến mất.

Lúc đầu, anh sống nhờ trên gác mái trong nhà bạn đại học. Nhưng sau đó, anh dần bốc hơi hoàn toàn, tìm được một lối đi trong thế giới của những người như mình. Kuni trở thành một phần của nét văn hóa dị biệt tại Nhật Bản, nơi có khoảng 100,000 người mất tích mỗi năm không dấu vết.

"Tôi không nghĩ về một cuộc sống mới, tôi chỉ muốn chạy trốn, vậy thôi", Kuni chia sẻ với Lena Mauger, một nhà báo điều tra về những người biến mất.

"Chạy trốn không vinh quang gì. Không tiền hay địa vị xã hội. Điều quan trọng nhất là vẫn sống sót".

100.000 người Nhật bốc hơi đầy bí ẩn mỗi năm, họ đi đâu? - Ảnh 1.

Shou Hatori, một người đàn ông cũng đã mất tích trong 9 năm ròng.

Để có thể tồn tại, Kuni phải đánh đổi sự nghiệp của mình và bắt đầu những công việc như công nhân xây dựng, rửa bát. Anh làm những công việc đó hoàn toàn chui lủi. Gia đình anh đã tìm anh trong nhiều năm nhưng cũng đã thất bại. Những tay chủ nợ cũng chấp nhận bỏ qua, ôm hận nhìn đống nợ biến mất cùng người đàn ông kia.

Chỉ đến khi 38 tuổi, sau nhiều năm trốn chạy, Kuni mới thuê một căn nhà bằng tên giả và bắt đầu lại sự nghiệp với một công ty xử lý chất thải. Tuy nhiên, ngoài công việc mình đang làm, anh còn có một công việc tay trái khác: giúp những người như anh "bốc hơi".

Chạy trốn là cách duy nhất để cứu danh dự

Kazufumi Kuni không phải người duy nhất như vậy.

Theo báo cáo, từ khoảng giữa những năm 1990, có khoảng 100,000 người biến mất mỗi năm tại Nhật Bản.

Không như các quốc gia hiện đại khác, Nhật Bản là quốc gia có xã hội kín kẽ bậc nhất thế giới, phủ bóng bởi giới yakuza. Nhờ vậy, nhiều người có thể biến mất và sống ẩn mình trong các khu ổ chuột như Sanya tại Tokyo hay Kama tại Osaka. 

100.000 người Nhật bốc hơi đầy bí ẩn mỗi năm, họ đi đâu? - Ảnh 2.

Có khoảng 100,000 người Nhật Bản bốc hơi mỗi năm.

Nhà báo Lena Mauger cho biết: "Biến mất, bỏ lại mọi thứ đằng sau từ ngày này qua ngày khác là một thế giới gì đó rất kỳ thú. Khi tôi nghe được việc 100,000 người Nhật Bản bốc hơi mỗi năm, tôi cảm thấy rất hứng khởi: biến mất tại một quốc gia hiện đại, với đầy các công nghệ tìm kiếm hiện đại, mạng xã hội...

Tôi thích ý tưởng tại Nhật Bản, thực tế còn hơn cả thế giới giả tưởng".

"Việc mất tích diễn ra tại tất cả các quốc gia. Tuy nhiên tại Nhật Bản, nó là một hiện tượng xã hội", Lena cho biết. 

"Văn hóa Nhật Bản nhấn mạnh vào tính đồng bộ, tầm quan trọng của tập thể hơn cá nhân. Và với những người không thể hòa nhập với xã hội, biến mất là cách duy nhất cho họ tìm đến tự do".

"Biến mất là cách để cứu danh dự. Có rất nhiều lý do để họ chạy trốn: ly hôn, mất việc, trượt các kỳ thi, nợ nần...Đối mặt với thất bại, nhiều người Nhật chọn cách tự tử. Những người còn lại trở thành cái bóng lầm lũi trong xã hội.

Mất tích chỉ là một dạng thức tự tử xã hội".

Đã có nhiều thời điểm trong lịch sử, việc "bốc hơi" đạt đến đỉnh điểm với rất hàng nghìn người mất tích như sau Thế chiến thứ II và hậu quả của khủng hoảng kinh tế năm 1989 và 2008.

100.000 người Nhật bốc hơi đầy bí ẩn mỗi năm, họ đi đâu? - Ảnh 3.

Một vách đá ven biển, nơi thường xuyên xảy ra tự tử tại Nhật Bản.

Một người đàn ông với tên giả Norihiro giờ đã 50 tuổi cho biết, ông đã trốn tránh xã hội đúng 10 năm. Sau khi bị phát hiện ngoại tình, mất việc, người đàn ông này quyết định chạy trốn. Vì quá xấu hổ, ông không dám nói với gia đình mình. Thay vào đó, Norihiro giả vờ đi du lịch. Ông cứ ngồi trong xe ô tô của mình, ngày này qua ngày khác tới cả tuần liền. Cuối cùng, ông đã bắt chuyến tàu tới Sanya, không một dòng thư hay lời nhắn để lại.

Giờ đây, Norihiro đang sống dưới tên giả. Ông cho biết: "Tôi không muốn gia đình tôi nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Nhìn tôi mà xem".

"Trông tôi chẳng có gì cả. Tôi không có bất cứ thứ gì. Nếu ngày mai tôi chết, tôi không muốn bất cứ ai nhận ra tôi".

Nhà báo Lena cũng cho biết việc sống chui lủi tại Nhật Bản dễ dàng hơn các quốc gia khác vì việc giao tiếp của người dân với nhau rất hạn chế. Những người mất tích vẫn có thể tìm được việc làm, hoặc đầu quân cho yakuza, tổ chức mafia hàng đầu Nhật bản và thế giới.

100.000 người Nhật bốc hơi đầy bí ẩn mỗi năm, họ đi đâu? - Ảnh 4.

Câu chuyện về những người mất tích tại Nhật Bản của nữ nhà báo người Pháp Lena Mauger.

Song Phương chuyển


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm