Kinh Khổ
AN NAM BỊNH PHU *
Như vậy là dân tộc Việt Nam đang đi vào tuyệt lộ, cộng đảng đã mở cửa biên giới cho dân tàu tự do ra vào, ngao du trên quê hương đất Việt,...!





không những thế, gần đây khách du lịch người tàu còn ngang nhiên phỉ báng người Việt, ở những nơi du lịch, như Nha Trang , Đà Nẳng, thương nhân người tàu ngang nhiên cấm người Việt vào nơi chúng làm ăn ngay trên đất Mẹ Việt Nam,chúng còn gọi dân việt là An Nam, gọi đất Việt là china phố, đòi xài tiền tàu ( mao tệ) trên đất Việt, chúng ngang ngược đánh nhân viên phi trường ở Cam Ranh...!
Dân tộc Việt có thật sự HÈN không...? tại sao HÈN...?,hơn bốn thập niên cho miền Nam, và gần tám thập niên cho miền Bắc, cộng đảng và tập đoàn hán nô hcm, đã dạy ra một dân tộc hèn hạ và tráo trở, đến bịnh hoạn....
AN NAM BỊNH PHU,rất đúng để nói về dân tộc Việt Nam ngày nay,không chỉ ở trong nước, mà còn lây lan ra nước ngoài, nhân viên "lãnh sự quán" đi mò tôm bắt ốc bị cảnh sát Mỹ bắt phạt, ở Liên Xô thì lãnh sự quán cầm đầu ổ mãi dâm, buôn người, ở Nhật thì lò cái ngu dốt, mất dạy , hối lộ làm tiền ngay trong lãnh sự quán, bên ngoài thì phi công ăn cắp vặt, lập đường dây buôn lậu...! du lịch đoàn lên máy máy thì thể hiện là một đám côn đồ khốn nạn...!trên American air, vào nhà hàng ăn uống thì giành giựt, bốc hốt, la lối, đến nỗi nhà hàng phải cảnh cáo bằng tiếng Việt ngay trên đất nước họ, đi đến đâu là người bản xứ khinh khi đến đó....!
Sau ngày cướp được miền Nam, chúng đã dùng hằng triệu USD mỗi năm để cãi tổ nền giáo dục, cho đến nay chỉ là một con số không to tướng, bộ sử Việt hào hùng bốn ngàn năm được thay vào sử đảng và tên giặc họ hồ, những anh hùng, tiền nhân có công giử nước chống giặc tàu xâm lăng ngày càng bị quên lãng, "Đền Thờ Văn Miếu" bị hủy hoại...! để thay vào đó là "nghĩa trang quân đội bạn tàu tặc"...!còn lại ngày nay là những trang LÁO SỬ chống Mỹ, nào lê văn tám, nào nơ trang long, nào anh hùng lấy thân chèn pháo, nào nông dân dùng tay không đánh rớt trực thăng, nào mig núp trên mây ngủ ,chờ B52 Mỹ bay qua bắn rớt...
Một đất nước có gần trăm triệu dân, với hai mươi lăm ngàn tiến sĩ, (25,000) chưa tính đến thành phần trí thức khác...? quân đội,công an thì có hơn năm trăm tướng (500) gồm các quân binh chủng, chúng nó đang làm gì, ...? ở đâu...? sao để cho giặc tàu ngang nhiên ra vào trên quê hương Mẹ Việt Nam như chốn không người...?
Nguyễn thiện nhân, phùng xuân nhạ, ..các người trong bộ giáo dục,( hay dâm dục) hằng chục năm qua làm gì, mảnh bằng trên tay các người từ đâu mà có,...? trí thức của các người có phải như lời mao trạch đông nói không ...? "trí thức như cục phân.
Nạn hiếp dâm học sinh khắp nơi, trong lớp học, ngoài nương rẩy, trong nhà vệ sinh,trong phòng dạy thêm, dùng sex để lên lớp, cộng điểm, đến nổi học sinh lớp sáu viết không nỗi tên mình, phải trả về lớp một...! vậy bộ giáo dục đào tạo ra thành phần giáo viên giống gì vậy, để dạy học sinh biến thành những con người vô cảm, và nhu nhược, dốt nát đến bịnh hoạn như vậy...!
Một nghành y tế binh hoạn như con bệnh ung thư, là những tên đổ tể giết người," trẻ không tha già không thương", không có tiền thì nằm chờ chết, cho đến nay không có một bs nào có chuyên môn thực thụ, người dân mang bịnh hiểm nghèo phải tìm cách ra nước ngoài như Singapour, hay Thái Lan chữa trị, vậy hàng ngủ bs vc thời nay họ học được gì, ngoài TIỀN, họ đã học cái gọi là "Y Đức" chưa...? thế nào là "lương y như từ mẩu" đau chân trái cưa chân phải, gãy xương chân lại nói bong gân,...!
Năm trăm con chuột trong quốc hội là một bọn chăn trâu(BCT) chỉ biết đục khoét ngân khố, ngủ gật, bán tài nguyên đất nước, bán môi trường cho giặc độc hại dân lành, ngoài ra chưa thấy chúng làm được gì coi cho được mắt....
Trùm chống tham nhũng lại là tên cầm đầu tham nhũng, công an đi bắt ma túy, lại là tên buôn bán ma túy, công an biến thành lũ giang hồ bại hoại, cải trang giang hồ vào nhà dân cướp giữa ban ngày,...! LOẠN..LOẠN hết rồi...!
Người dân hôm nay không còn tin chính bản thân mình, mạng sống luôn bị đe dọa bất cứ lúc nào...! ra đường thì ai cũng đáng nghi ngờ, lạnh lùng lãnh cảm,... đúng là những con bịnh...!
Nam thanh niên trở thành yếu hèn, sợ sệt khi nói đến bọn cầm quyền, xa lánh chính trị, sống buông thả, say sưa, ché chén, lập băng đảng gây bất ổn xã hội....không phải là "Bịnh Phu" hay sao...? thiếu nữ đi bán trôn khắp nơi, mổi năm có đến mười tám ngàn, (18,000) thiếu nữa Việt ra nước ngoài bán dâm....??
Số còn lại là thanh niên cshcm, tôn thờ tên gian tặc ngoại chủng hcm, một cách ngu cuồng, chỉ biết có bác và đảng, và không chấp nhận lũ bán nước hại dân là đám sâu mọt đang ngồi trong ổ chuột Hà Nội.. chính là cộng đảng "Phản Động".! Từ sau năm 1975 sinh ra con số nầy chiếm hơn phân nửa dân số Việt Nam...!
Đã không còn hy vọng gì cho Tổ Quốc, không còn hy vọng gì để khơi lại "Dân Tộc Tính" trong con người Việt Nam hôm nay, thì khoan hãy nói đến chuyện thức tỉnh lòng người, thay đổi thể chế, hay làm một cuộc cách mạng...! sự hèn hạ của của giới cầm quyền csvn, được đạo tạo ra từ trường lớp NÔ LỆ xhcn, mà đại đa số trí thức miền Bắc hiện nay là thành phần tiêu biểu...!
Việt Nam sẽ nhanh chóng trở thành một Tây Tạng, hay Tân Cương, khi người tàu ngày càng đông trên đất Việt,người tàu sẽ nắm hầu hết guồng máy kinh tế Việt Nam, và tương lai là thế hệ con cháu LAI TÀU, sẽ nắm quyền sinh sát, hãy nhìn vào Bình Dương, Đà Nẳng, Nha Trang ,Sơn La, Lào Cai,Hải Phòng, và ngay giữa lòng Hà Nội, Trà Vinh...hiện nay,...! giặc tàu thu tóm giang sơn Việt Nam, không tốn một viên đạn, không chảy một giọt máu, trái lại giống nòi VIỆT TỘC, sẽ chết dần mòn, chết từ từ, vì ăn độc chất hằng ngày, chưa nói đến thế hệ tương lai sẽ là một thế hệ dị dung, dị dạng, và sẽ đi đến nạm DIỆT CHỦNG....! hay một dân tộc được gọi là "AN NAM BỊNH PHU"
Cộng đảng "Phản Động" đã ra mặt trắng trợn bao che cho cho tập đoàn tội ác FMS, tự tung tự tác,thải độc ra biển, chôn độc trên đất liền, tất cả ội ác chúng làm đều "đúng quy trình" và "ở mức cho phép"....! cho nên không "nghiêm trị theo pháp luật" được...!
Thế là hết, một dân tộc có bốn ngàn năm Văn Hiến, tự hào có năm lần chiến thắng giặc bắc xâm lăng,
Đánh cho Mỹ Cút, Ngụy Nhào, đánh cho chết hết đồng bào mới thôi...! để rồi khom lưng cúi đầu làm khuyển mã cho kẻ thù ngàn đời tàu cộng, và chấp nhận làm một dân tộc"AN NAM BỊNH PHU"....!
LVK
Hoàng Phạm chuyển
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
AN NAM BỊNH PHU *
Như vậy là dân tộc Việt Nam đang đi vào tuyệt lộ, cộng đảng đã mở cửa biên giới cho dân tàu tự do ra vào, ngao du trên quê hương đất Việt,...!
không những thế, gần đây khách du lịch người tàu còn ngang nhiên phỉ báng người Việt, ở những nơi du lịch, như Nha Trang , Đà Nẳng, thương nhân người tàu ngang nhiên cấm người Việt vào nơi chúng làm ăn ngay trên đất Mẹ Việt Nam,chúng còn gọi dân việt là An Nam, gọi đất Việt là china phố, đòi xài tiền tàu ( mao tệ) trên đất Việt, chúng ngang ngược đánh nhân viên phi trường ở Cam Ranh...!
Dân tộc Việt có thật sự HÈN không...? tại sao HÈN...?,hơn bốn thập niên cho miền Nam, và gần tám thập niên cho miền Bắc, cộng đảng và tập đoàn hán nô hcm, đã dạy ra một dân tộc hèn hạ và tráo trở, đến bịnh hoạn....
AN NAM BỊNH PHU,rất đúng để nói về dân tộc Việt Nam ngày nay,không chỉ ở trong nước, mà còn lây lan ra nước ngoài, nhân viên "lãnh sự quán" đi mò tôm bắt ốc bị cảnh sát Mỹ bắt phạt, ở Liên Xô thì lãnh sự quán cầm đầu ổ mãi dâm, buôn người, ở Nhật thì lò cái ngu dốt, mất dạy , hối lộ làm tiền ngay trong lãnh sự quán, bên ngoài thì phi công ăn cắp vặt, lập đường dây buôn lậu...! du lịch đoàn lên máy máy thì thể hiện là một đám côn đồ khốn nạn...!trên American air, vào nhà hàng ăn uống thì giành giựt, bốc hốt, la lối, đến nỗi nhà hàng phải cảnh cáo bằng tiếng Việt ngay trên đất nước họ, đi đến đâu là người bản xứ khinh khi đến đó....!
Sau ngày cướp được miền Nam, chúng đã dùng hằng triệu USD mỗi năm để cãi tổ nền giáo dục, cho đến nay chỉ là một con số không to tướng, bộ sử Việt hào hùng bốn ngàn năm được thay vào sử đảng và tên giặc họ hồ, những anh hùng, tiền nhân có công giử nước chống giặc tàu xâm lăng ngày càng bị quên lãng, "Đền Thờ Văn Miếu" bị hủy hoại...! để thay vào đó là "nghĩa trang quân đội bạn tàu tặc"...!còn lại ngày nay là những trang LÁO SỬ chống Mỹ, nào lê văn tám, nào nơ trang long, nào anh hùng lấy thân chèn pháo, nào nông dân dùng tay không đánh rớt trực thăng, nào mig núp trên mây ngủ ,chờ B52 Mỹ bay qua bắn rớt...
Một đất nước có gần trăm triệu dân, với hai mươi lăm ngàn tiến sĩ, (25,000) chưa tính đến thành phần trí thức khác...? quân đội,công an thì có hơn năm trăm tướng (500) gồm các quân binh chủng, chúng nó đang làm gì, ...? ở đâu...? sao để cho giặc tàu ngang nhiên ra vào trên quê hương Mẹ Việt Nam như chốn không người...?
Nguyễn thiện nhân, phùng xuân nhạ, ..các người trong bộ giáo dục,( hay dâm dục) hằng chục năm qua làm gì, mảnh bằng trên tay các người từ đâu mà có,...? trí thức của các người có phải như lời mao trạch đông nói không ...? "trí thức như cục phân.
Nạn hiếp dâm học sinh khắp nơi, trong lớp học, ngoài nương rẩy, trong nhà vệ sinh,trong phòng dạy thêm, dùng sex để lên lớp, cộng điểm, đến nổi học sinh lớp sáu viết không nỗi tên mình, phải trả về lớp một...! vậy bộ giáo dục đào tạo ra thành phần giáo viên giống gì vậy, để dạy học sinh biến thành những con người vô cảm, và nhu nhược, dốt nát đến bịnh hoạn như vậy...!
Một nghành y tế binh hoạn như con bệnh ung thư, là những tên đổ tể giết người," trẻ không tha già không thương", không có tiền thì nằm chờ chết, cho đến nay không có một bs nào có chuyên môn thực thụ, người dân mang bịnh hiểm nghèo phải tìm cách ra nước ngoài như Singapour, hay Thái Lan chữa trị, vậy hàng ngủ bs vc thời nay họ học được gì, ngoài TIỀN, họ đã học cái gọi là "Y Đức" chưa...? thế nào là "lương y như từ mẩu" đau chân trái cưa chân phải, gãy xương chân lại nói bong gân,...!
Năm trăm con chuột trong quốc hội là một bọn chăn trâu(BCT) chỉ biết đục khoét ngân khố, ngủ gật, bán tài nguyên đất nước, bán môi trường cho giặc độc hại dân lành, ngoài ra chưa thấy chúng làm được gì coi cho được mắt....
Trùm chống tham nhũng lại là tên cầm đầu tham nhũng, công an đi bắt ma túy, lại là tên buôn bán ma túy, công an biến thành lũ giang hồ bại hoại, cải trang giang hồ vào nhà dân cướp giữa ban ngày,...! LOẠN..LOẠN hết rồi...!
Người dân hôm nay không còn tin chính bản thân mình, mạng sống luôn bị đe dọa bất cứ lúc nào...! ra đường thì ai cũng đáng nghi ngờ, lạnh lùng lãnh cảm,... đúng là những con bịnh...!
Nam thanh niên trở thành yếu hèn, sợ sệt khi nói đến bọn cầm quyền, xa lánh chính trị, sống buông thả, say sưa, ché chén, lập băng đảng gây bất ổn xã hội....không phải là "Bịnh Phu" hay sao...? thiếu nữ đi bán trôn khắp nơi, mổi năm có đến mười tám ngàn, (18,000) thiếu nữa Việt ra nước ngoài bán dâm....??
Số còn lại là thanh niên cshcm, tôn thờ tên gian tặc ngoại chủng hcm, một cách ngu cuồng, chỉ biết có bác và đảng, và không chấp nhận lũ bán nước hại dân là đám sâu mọt đang ngồi trong ổ chuột Hà Nội.. chính là cộng đảng "Phản Động".! Từ sau năm 1975 sinh ra con số nầy chiếm hơn phân nửa dân số Việt Nam...!
Đã không còn hy vọng gì cho Tổ Quốc, không còn hy vọng gì để khơi lại "Dân Tộc Tính" trong con người Việt Nam hôm nay, thì khoan hãy nói đến chuyện thức tỉnh lòng người, thay đổi thể chế, hay làm một cuộc cách mạng...! sự hèn hạ của của giới cầm quyền csvn, được đạo tạo ra từ trường lớp NÔ LỆ xhcn, mà đại đa số trí thức miền Bắc hiện nay là thành phần tiêu biểu...!
Việt Nam sẽ nhanh chóng trở thành một Tây Tạng, hay Tân Cương, khi người tàu ngày càng đông trên đất Việt,người tàu sẽ nắm hầu hết guồng máy kinh tế Việt Nam, và tương lai là thế hệ con cháu LAI TÀU, sẽ nắm quyền sinh sát, hãy nhìn vào Bình Dương, Đà Nẳng, Nha Trang ,Sơn La, Lào Cai,Hải Phòng, và ngay giữa lòng Hà Nội, Trà Vinh...hiện nay,...! giặc tàu thu tóm giang sơn Việt Nam, không tốn một viên đạn, không chảy một giọt máu, trái lại giống nòi VIỆT TỘC, sẽ chết dần mòn, chết từ từ, vì ăn độc chất hằng ngày, chưa nói đến thế hệ tương lai sẽ là một thế hệ dị dung, dị dạng, và sẽ đi đến nạm DIỆT CHỦNG....! hay một dân tộc được gọi là "AN NAM BỊNH PHU"
Cộng đảng "Phản Động" đã ra mặt trắng trợn bao che cho cho tập đoàn tội ác FMS, tự tung tự tác,thải độc ra biển, chôn độc trên đất liền, tất cả ội ác chúng làm đều "đúng quy trình" và "ở mức cho phép"....! cho nên không "nghiêm trị theo pháp luật" được...!
Thế là hết, một dân tộc có bốn ngàn năm Văn Hiến, tự hào có năm lần chiến thắng giặc bắc xâm lăng,
Đánh cho Mỹ Cút, Ngụy Nhào, đánh cho chết hết đồng bào mới thôi...! để rồi khom lưng cúi đầu làm khuyển mã cho kẻ thù ngàn đời tàu cộng, và chấp nhận làm một dân tộc"AN NAM BỊNH PHU"....!
LVK
Hoàng Phạm chuyển