Mỗi Ngày Một Chuyện
BÊN KIA SÔNG CẨM TÚ - CAO MỴ NHÂN

BÊN KIA SÔNG CẨM TÚ - CAO MỴ NHÂN
Từ Đà Nẵng vô Hội An , bất cứ quân hay dân sự , người ta cũng thích di chuyển trên đường Quốc lộ # 1 , tức Đà Nẵng ra đường biên Phước Tường , qua Cẩm Lệ , đi thẳng khoảng hai chục cây số , tới Thanh Trường , Điện Bàn , rồi rẽ phải , vào tới Cẩm Hà , là Hội An trước mặt .
Lộ trình ấy , tôi đi đã quá quen khi tôi phục vụ ở Quân Đoàn I / Quân Khu I .
Bấy giờ người ta nói với tôi , là có con đường khác , cũng trải nhựa như đường Quốc lộ # 1 , nhưng song song với biển đông , từ Cửa Đại , Hội An ra thẳng Cửa Hàn , Đà Nẵng .
Nhưng thời chiến tranh đó , ít ai xử dụng , trừ những đơn vị hành quân phải kịp thời di quân , ứng chiến trên và trong phạm vi làng xóm quanh đấy.
Đồng thời , con đường " trong " đó , VC luôn luôn phá phách giữa ban ngày , chứ đừng nói chúng đắp mô gài lựu đạn , hay đặt mìn , ban đêm , vì những thứ vừa nêu đó , là việc ...cơm bữa của chúng rồi .
Theo tôi nghĩ thì con đường đang kể , phải là đường " ngoài " mới đúng , còn đường quốc lộ là đường " trong " , vì nó xuyên ngang các tỉnh thành của đất nước VN , trong đó có Hội An, tuy nhỏ , nhưng là một thành phố đặc biệt , mang dáng vẻ Tàu , Nhật và ...hiện đại , tức là VN , thời tôi ...lập nghiệp ở miền Trung đẹp tươi đó .
Nhưng tới một lần , rồi sau thì nhiều lần hơn , tôi đã nghe lời một người lính Công Binh thuộc Tiểu đoàn 102 CB Chiến Đấu , đồn trú tại Quảng Nam , ông ta bảo :
Cứ thử đi đi , xem nó có thực sự nguy hiểm không , là vì , đường của "ta " thì ta đi chứ , tai sao phải sợ vô lý thế .
Buổi đó là đã chiều , nhưng với chỉ trên hai mươi cây số , thì có nghĩa gì chạy xe Jeep đường trường , cho là 40 phút đi như thăm dò và tránh mô , ụ VC đắp ...hù dọa lính Cộng Hoà ta .
Tất nhiên thời gian chẳng đáng gì để lên chương trình sợ hãi kiểu chưa qua đã sợ .
Ông Công Binh ấy còn dẫn chứng : cuốn phim Chưởng Tàu mới coi hôm trước , nơi một hành lang chạy giữa hai dãy nhà cao ốc thôi , bên Tàu , có một tay thích khách phải vượt ngang hành lang ấy .
Nhưng hắn ta , thích khách ngại ngần , còn dừng lại chờ xem có tín hiệu gì không , thì một chú thiếu niên trên 10 tuổi thản nhiên đi qua hành lang đó. Thiếu niên còn vừa nhẩy chân sáo , vừa hát nữa .
Ý nói đừng để rơi vào tình trạng : " Thần hồn nát thần tính " là xong tất .
Tôi cũng làm bộ thản nhiên , trả lời : cái câu " Méo mó nghề nghiệp " đó , rất là ...đúng với mỗi trường hợp thôi . Có khi thiếu niên trên không là chi cả với phái võ lâm , còn thích khách thì phải ngán " sát thủ " chứ .
Lý do : nếu có sự kiện xẩy ra , chính là cả hai đương sự thích khách , và sát thủ , đều phải đặt ra chuyện đề phòng .
Xe của ông " Công Binh " đã sắp vô địa phận Đà Nẵng của ...tôi , thì " ầm. " một tiếng nổ như muốn bứng cái xe lên cao .
Nhưng tôi vẫn kịp thời biết là tiếng nổ ở sau lưng mình ít nhất vài cây số . Liếc sang ông Công Binh lái xe , tôi nhìn thấy được những nét đặc biệt , nửa như mừng , vì đáng mừng thật , thoát chết chứ phải rỡn đâu , và nửa như chán buồn ghê lắm ...
Xe vẫn chạy , trời còn hoàng hôn rực rỡ , mầu nắng vàng chan chứa phía tây , chân mây như một bếp lửa chiều khổng lồ , một dòng sông sáng dịu dàng chảy từ cửa Hàn lên hướng núi xa ...
Chẳng lẽ không nói chuyện , nếu như " qua cơn bĩ cực " rồi , tôi hỏi : có phải xe đang đi bên cánh đồng Cẩm Tú Không ?
Người lính Công Binh gật đầu , tới Đà Nẵng rồi , thì chẳng lo lắng nữa , tôi bắt đầu vui vẻ lại , dòng sông quen chảy ngang trại vườn Đò Xu của nhà chồng tôi , tôi chỉ tay ra dòng sông Cẩm Tú :
Nhà tôi ở bên kia sông Cẩm Tú .
Tôi biết , ông Công Binh cũng ...thản nhiên như tôi trả lời , tôi sẽ đưa cô về tận cửa nhà , và mừng là chúng ta thoát nạn hôm nay , nhưng mai mốt cô có dám đi con đường này không ?
Chưa biết , nhưng cám ơn ông rất nhiều .
Này cô Mỵ , tiếng nổ ban nãy , sau lưng chúng ta , có khi chỉ là một con bò nào đó , chạy ngang quả mìn ..nội hoá , chúng muốn giật để có cớ lấy bò ăn thôi , vì nếu xe tôi gặp nạn , là tôi ân hận suốt đời đấy .
Tôi phát cười thành tiếng luôn :
Ông mới lạ , xe Jeep mà nổ tung thì còn ai , mất ai , mà ân với hận chứ . Nhưng tôi ...quên rồi , vì dòng sông Cẩm Tú này , phải ngắm từ xa , mới thấy nó đẹp lạ lùng .
Người nghe không trả lời vì sắp sửa chia tay năm ấy ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)
BÊN KIA SÔNG CẨM TÚ - CAO MỴ NHÂN

BÊN KIA SÔNG CẨM TÚ - CAO MỴ NHÂN
Từ Đà Nẵng vô Hội An , bất cứ quân hay dân sự , người ta cũng thích di chuyển trên đường Quốc lộ # 1 , tức Đà Nẵng ra đường biên Phước Tường , qua Cẩm Lệ , đi thẳng khoảng hai chục cây số , tới Thanh Trường , Điện Bàn , rồi rẽ phải , vào tới Cẩm Hà , là Hội An trước mặt .
Lộ trình ấy , tôi đi đã quá quen khi tôi phục vụ ở Quân Đoàn I / Quân Khu I .
Bấy giờ người ta nói với tôi , là có con đường khác , cũng trải nhựa như đường Quốc lộ # 1 , nhưng song song với biển đông , từ Cửa Đại , Hội An ra thẳng Cửa Hàn , Đà Nẵng .
Nhưng thời chiến tranh đó , ít ai xử dụng , trừ những đơn vị hành quân phải kịp thời di quân , ứng chiến trên và trong phạm vi làng xóm quanh đấy.
Đồng thời , con đường " trong " đó , VC luôn luôn phá phách giữa ban ngày , chứ đừng nói chúng đắp mô gài lựu đạn , hay đặt mìn , ban đêm , vì những thứ vừa nêu đó , là việc ...cơm bữa của chúng rồi .
Theo tôi nghĩ thì con đường đang kể , phải là đường " ngoài " mới đúng , còn đường quốc lộ là đường " trong " , vì nó xuyên ngang các tỉnh thành của đất nước VN , trong đó có Hội An, tuy nhỏ , nhưng là một thành phố đặc biệt , mang dáng vẻ Tàu , Nhật và ...hiện đại , tức là VN , thời tôi ...lập nghiệp ở miền Trung đẹp tươi đó .
Nhưng tới một lần , rồi sau thì nhiều lần hơn , tôi đã nghe lời một người lính Công Binh thuộc Tiểu đoàn 102 CB Chiến Đấu , đồn trú tại Quảng Nam , ông ta bảo :
Cứ thử đi đi , xem nó có thực sự nguy hiểm không , là vì , đường của "ta " thì ta đi chứ , tai sao phải sợ vô lý thế .
Buổi đó là đã chiều , nhưng với chỉ trên hai mươi cây số , thì có nghĩa gì chạy xe Jeep đường trường , cho là 40 phút đi như thăm dò và tránh mô , ụ VC đắp ...hù dọa lính Cộng Hoà ta .
Tất nhiên thời gian chẳng đáng gì để lên chương trình sợ hãi kiểu chưa qua đã sợ .
Ông Công Binh ấy còn dẫn chứng : cuốn phim Chưởng Tàu mới coi hôm trước , nơi một hành lang chạy giữa hai dãy nhà cao ốc thôi , bên Tàu , có một tay thích khách phải vượt ngang hành lang ấy .
Nhưng hắn ta , thích khách ngại ngần , còn dừng lại chờ xem có tín hiệu gì không , thì một chú thiếu niên trên 10 tuổi thản nhiên đi qua hành lang đó. Thiếu niên còn vừa nhẩy chân sáo , vừa hát nữa .
Ý nói đừng để rơi vào tình trạng : " Thần hồn nát thần tính " là xong tất .
Tôi cũng làm bộ thản nhiên , trả lời : cái câu " Méo mó nghề nghiệp " đó , rất là ...đúng với mỗi trường hợp thôi . Có khi thiếu niên trên không là chi cả với phái võ lâm , còn thích khách thì phải ngán " sát thủ " chứ .
Lý do : nếu có sự kiện xẩy ra , chính là cả hai đương sự thích khách , và sát thủ , đều phải đặt ra chuyện đề phòng .
Xe của ông " Công Binh " đã sắp vô địa phận Đà Nẵng của ...tôi , thì " ầm. " một tiếng nổ như muốn bứng cái xe lên cao .
Nhưng tôi vẫn kịp thời biết là tiếng nổ ở sau lưng mình ít nhất vài cây số . Liếc sang ông Công Binh lái xe , tôi nhìn thấy được những nét đặc biệt , nửa như mừng , vì đáng mừng thật , thoát chết chứ phải rỡn đâu , và nửa như chán buồn ghê lắm ...
Xe vẫn chạy , trời còn hoàng hôn rực rỡ , mầu nắng vàng chan chứa phía tây , chân mây như một bếp lửa chiều khổng lồ , một dòng sông sáng dịu dàng chảy từ cửa Hàn lên hướng núi xa ...
Chẳng lẽ không nói chuyện , nếu như " qua cơn bĩ cực " rồi , tôi hỏi : có phải xe đang đi bên cánh đồng Cẩm Tú Không ?
Người lính Công Binh gật đầu , tới Đà Nẵng rồi , thì chẳng lo lắng nữa , tôi bắt đầu vui vẻ lại , dòng sông quen chảy ngang trại vườn Đò Xu của nhà chồng tôi , tôi chỉ tay ra dòng sông Cẩm Tú :
Nhà tôi ở bên kia sông Cẩm Tú .
Tôi biết , ông Công Binh cũng ...thản nhiên như tôi trả lời , tôi sẽ đưa cô về tận cửa nhà , và mừng là chúng ta thoát nạn hôm nay , nhưng mai mốt cô có dám đi con đường này không ?
Chưa biết , nhưng cám ơn ông rất nhiều .
Này cô Mỵ , tiếng nổ ban nãy , sau lưng chúng ta , có khi chỉ là một con bò nào đó , chạy ngang quả mìn ..nội hoá , chúng muốn giật để có cớ lấy bò ăn thôi , vì nếu xe tôi gặp nạn , là tôi ân hận suốt đời đấy .
Tôi phát cười thành tiếng luôn :
Ông mới lạ , xe Jeep mà nổ tung thì còn ai , mất ai , mà ân với hận chứ . Nhưng tôi ...quên rồi , vì dòng sông Cẩm Tú này , phải ngắm từ xa , mới thấy nó đẹp lạ lùng .
Người nghe không trả lời vì sắp sửa chia tay năm ấy ...
CAO MỴ NHÂN (HNPD)

















