Kinh Khổ
Bạch Hoàn - Vài lời thưa lại với anh Cự
Anh Võ Kim Cự, em vốn là người phụ nữ ngây thơ, mềm yếu, bản tính hiền lành, nhút nhát nên khi thấy anh hiên ngang trên mặt báo, khẳng định việc anh dâng 3.300 ha đất và biển Vũng Áng vào tay Formosa không có gì s
"... lẽ nào anh đã quên vào ngày 9-4-2008, khi ký văn bản xác nhận các ưu đãi đầu tư cho Formosa, anh đã cam kết cho Formosa thuê đất trong 70 năm. Văn bản có chữ ký của anh với chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, có đóng dấu tử tế lắm."
![]() |
Anh Võ Kim Cự, em vốn là người phụ nữ ngây thơ, mềm yếu, bản tính hiền
lành, nhút nhát nên khi thấy anh hiên ngang trên mặt báo, khẳng định
việc anh dâng 3.300 ha đất và biển Vũng Áng vào tay Formosa không có gì
sai cả, em không dám chửi anh là kẻ trơ trẽn, cõng rắn cắn gà nhà như dư
luận đang ầm ĩ. Em chỉ xin phép anh được nhỏ nhẹ thưa lại vài lời.
1. "Việc cấp phép đầu tư 70 năm là căn cứ vào điều 36 của Luật Đầu tư
quy định đối với những dự án có nguồn đầu tư có quy mô lớn, thời gian
thu hồi vốn chậm...". Anh khẳng định như vậy trên báo.
Em hoàn toàn đồng ý với anh, Điều 36 Luật Đầu tư 2005 có quy định như
vậy. Nhưng anh ơi Cự là anh Cự, đứa nào giúp việc cho anh nó hại anh
rồi. Luật Đầu tư 2006 đưa cho anh đọc, đứa khốn nạn ấy in thiếu Điều 52
anh ạ.
"Thời hạn hoạt động của dự án có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với
yêu cầu hoạt động dự án và không quá năm mươi năm; trường hợp cần thiết,
Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn đối với dự án nhưng không quá bảy
mươi năm".
Muốn 70 năm thì phải Chính phủ quyết định à anh. Điều 52 nói vậy, không phải em Bạch Hoàn đâu. Anh mở to mắt ra mà đọc, nha anh.
2. "Tôi khẳng định là tôi làm đúng. Khi thẩm định dự án đã có ý kiến
của 12 bộ chuyên ngành, kể cả các cơ quan trong khối nội chính, quốc
phòng, an ninh...";
"Thời điểm đó Chính phủ đã có công văn 869 đồng ý cấp phép. Thủ tướng
đã có văn bản 926 đồng ý cấp phép 70 năm, nên tôi cho rằng việc cấp
phép phù hợp với luật pháp của chúng ta".
Về khẳng định này của anh, em xin thưa lại như sau:
Thứ nhất, các văn bản của bộ ngành chỉ là chấp thuận đầu tư dự án, không
phải chấp thuận cấp phép thời hạn 70 năm. Hơn nữa, các bộ ngành không
có thẩm quyền chấp thuận 70 năm hay không.
Thứ hai, các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ cũng là chấp
thuận chủ trương đầu tư và giao Hà Tĩnh cấp phép, chứ không phải quyết
định cấp phép cho Formosa 70 năm.
Thứ ba, văn bản của các bộ ngành đồng ý chủ trương cho Formosa đầu tư
vào Vũng Áng được ký lần lượt từ 22-5-2008 đến 30-5-2008; Văn bản của
Thủ tướng giao Hà Tĩnh cấp phép ký ngày 6-6-2008. Anh nói rằng sau khi
có các văn bản này, ngày 12-6-2008 anh mới cấp chứng nhận đầu tư 70 năm
cho Formosa là đúng quy trình.
Nhưng anh Cự ơi là anh Cự ơi, lẽ nào anh đã quên vào ngày 9-4-2008, khi
ký văn bản xác nhận các ưu đãi đầu tư cho Formosa, anh đã cam kết cho
Formosa thuê đất trong 70 năm. Văn bản có chữ ký của anh với chức danh
phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, có đóng dấu tử tế lắm.
Vậy khi ký văn bản này, ai đã cho anh được quyền làm vậy? Lúc này, Chính phủ ở đâu?
Nay em buồn chuyện tình yêu quá nên nói đến đây thôi. Em còn nhiều thứ
về anh lắm, anh còn cự nữa em hết buồn, thưa chuyện tiếp đấy.
Ngủ ngon nha anh.
Bạch Hoàn
(FB. Bạch Hoàn)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Bạch Hoàn - Vài lời thưa lại với anh Cự
Anh Võ Kim Cự, em vốn là người phụ nữ ngây thơ, mềm yếu, bản tính hiền lành, nhút nhát nên khi thấy anh hiên ngang trên mặt báo, khẳng định việc anh dâng 3.300 ha đất và biển Vũng Áng vào tay Formosa không có gì s
"... lẽ nào anh đã quên vào ngày 9-4-2008, khi ký văn bản xác nhận các ưu đãi đầu tư cho Formosa, anh đã cam kết cho Formosa thuê đất trong 70 năm. Văn bản có chữ ký của anh với chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, có đóng dấu tử tế lắm."
![]() |
Anh Võ Kim Cự, em vốn là người phụ nữ ngây thơ, mềm yếu, bản tính hiền
lành, nhút nhát nên khi thấy anh hiên ngang trên mặt báo, khẳng định
việc anh dâng 3.300 ha đất và biển Vũng Áng vào tay Formosa không có gì
sai cả, em không dám chửi anh là kẻ trơ trẽn, cõng rắn cắn gà nhà như dư
luận đang ầm ĩ. Em chỉ xin phép anh được nhỏ nhẹ thưa lại vài lời.
1. "Việc cấp phép đầu tư 70 năm là căn cứ vào điều 36 của Luật Đầu tư
quy định đối với những dự án có nguồn đầu tư có quy mô lớn, thời gian
thu hồi vốn chậm...". Anh khẳng định như vậy trên báo.
Em hoàn toàn đồng ý với anh, Điều 36 Luật Đầu tư 2005 có quy định như
vậy. Nhưng anh ơi Cự là anh Cự, đứa nào giúp việc cho anh nó hại anh
rồi. Luật Đầu tư 2006 đưa cho anh đọc, đứa khốn nạn ấy in thiếu Điều 52
anh ạ.
"Thời hạn hoạt động của dự án có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp với
yêu cầu hoạt động dự án và không quá năm mươi năm; trường hợp cần thiết,
Chính phủ quyết định thời hạn dài hơn đối với dự án nhưng không quá bảy
mươi năm".
Muốn 70 năm thì phải Chính phủ quyết định à anh. Điều 52 nói vậy, không phải em Bạch Hoàn đâu. Anh mở to mắt ra mà đọc, nha anh.
2. "Tôi khẳng định là tôi làm đúng. Khi thẩm định dự án đã có ý kiến
của 12 bộ chuyên ngành, kể cả các cơ quan trong khối nội chính, quốc
phòng, an ninh...";
"Thời điểm đó Chính phủ đã có công văn 869 đồng ý cấp phép. Thủ tướng
đã có văn bản 926 đồng ý cấp phép 70 năm, nên tôi cho rằng việc cấp
phép phù hợp với luật pháp của chúng ta".
Về khẳng định này của anh, em xin thưa lại như sau:
Thứ nhất, các văn bản của bộ ngành chỉ là chấp thuận đầu tư dự án, không
phải chấp thuận cấp phép thời hạn 70 năm. Hơn nữa, các bộ ngành không
có thẩm quyền chấp thuận 70 năm hay không.
Thứ hai, các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ cũng là chấp
thuận chủ trương đầu tư và giao Hà Tĩnh cấp phép, chứ không phải quyết
định cấp phép cho Formosa 70 năm.
Thứ ba, văn bản của các bộ ngành đồng ý chủ trương cho Formosa đầu tư
vào Vũng Áng được ký lần lượt từ 22-5-2008 đến 30-5-2008; Văn bản của
Thủ tướng giao Hà Tĩnh cấp phép ký ngày 6-6-2008. Anh nói rằng sau khi
có các văn bản này, ngày 12-6-2008 anh mới cấp chứng nhận đầu tư 70 năm
cho Formosa là đúng quy trình.
Nhưng anh Cự ơi là anh Cự ơi, lẽ nào anh đã quên vào ngày 9-4-2008, khi
ký văn bản xác nhận các ưu đãi đầu tư cho Formosa, anh đã cam kết cho
Formosa thuê đất trong 70 năm. Văn bản có chữ ký của anh với chức danh
phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, có đóng dấu tử tế lắm.
Vậy khi ký văn bản này, ai đã cho anh được quyền làm vậy? Lúc này, Chính phủ ở đâu?
Nay em buồn chuyện tình yêu quá nên nói đến đây thôi. Em còn nhiều thứ
về anh lắm, anh còn cự nữa em hết buồn, thưa chuyện tiếp đấy.
Ngủ ngon nha anh.
Bạch Hoàn
(FB. Bạch Hoàn)