Kinh Khổ
Bài Của Độc Giả: NÓI VỚI BÙI TÍN & HUY ĐỨC
Xin ông một điều, đừng bao giờ nói, viết lách gì về vấn đề Hòa hợp Hòa giải bởi vì chẳng bao giờ chúng tôi tin miệng lưỡi của những người Cộng sản


NÓI VỚI BÙI TÍN.
Xin ông một điều, đừng bao giờ nói, viết lách gì về vấn đề Hòa hợp Hòa giải bởi vì chẳng bao giờ chúng tôi tin miệng lưỡi của những người Cộng sản, cho dù ông hiện đang sống trên đất Mỹ.
Đối với tôi nói riêng, ông không khác gì một Hồi chánh viên dưới con mắt của một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tư cách của ông sang đây đã nói lên điều ấy, sao vẫn còn vung vít những điều có lợi cho Cộng sản, trừ khi ông có một sứ mạng gì đặc biệt. Dù thế nào, cũng xin ông làm ơn khép cái cửa…mi..ệ ...ng của ông lại.
NÓI VỚI HUY ĐỨC
Chúng tôi rất cảm kích với Nhịp cầu Hoàng Sa và những việc anh, hoặc các anh đang làm, có nghĩa là tin rằng các anh đã biết thế nào là tà, thế nào là ngụy, thế nào là chính nghĩa để quay đầu về với dân tộc, với tổ quốc. Đây là lần đầu tiên tôi tạm gác ra ngoài câu nói bất hủ của Tổng thống Nguyễn văn Thiệu.
Còn chính quyền của các anh, họ lặng thinh trước việc này để các anh làm trong khi vẫn bắt bớ giam cầm những nhà yêu nước, vẫn khuấy chọc những ngày tưởng niệm. Anh nghĩ sao và bảo chúng tôi phải nghĩ thế nào?
Những anh hùng không phân biệt chiến tuyến này đáng được lưu danh trong lịch sử truyền thống gìn giữ đất đai và bảo vệ tổ quốc. Chúng tôi khắp nơi hoan hỉ đóng góp và hiểu rằng bao nhiêu chăng nữa cũng không đủ, không đáng là một tri ân nhỏ đối với thân nhân những người quá cố. Chỉ mong rằng việc làm của các anh phát xuất từ sự chân thành chính trực, từ một khối óc minh mẫn và một trái tim biết yêu thương.
Nói cho dễ hiểu, mong rằng việc làm của các anh không thòng ở đàng sau một giải pháp Hòa hợp Hòa giải hay bất kỳ một mục đích nào, kể cả vuốt để che đậy.
Các anh đã nhìn thấy những tai họa, đã hiểu thấu tình hình. Nguy cơ mất nước cận kề, chúng tôi sẵn sàng noi gương những anh hùng liệt sĩ, sao anh lại dùng mọi chiêu bài để kéo chúng tôi thành bè lũ của Lê chiêu Thống.
Nghĩ rằng các anh chỉ là một vài thức tỉnh trong một thể chế sai lầm, không thể làm gì khác hơn? Không phải vậy đâu, hãy bỏ con dao xuống, hãy cởi chiếc áo cũ ra…tắm rữa kỹ càng thì lại sạch sẽ ngay thôi . Và ngày đó chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau.
lý yên
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Bài Của Độc Giả: NÓI VỚI BÙI TÍN & HUY ĐỨC
Xin ông một điều, đừng bao giờ nói, viết lách gì về vấn đề Hòa hợp Hòa giải bởi vì chẳng bao giờ chúng tôi tin miệng lưỡi của những người Cộng sản

NÓI VỚI BÙI TÍN.
Xin ông một điều, đừng bao giờ nói, viết lách gì về vấn đề Hòa hợp Hòa giải bởi vì chẳng bao giờ chúng tôi tin miệng lưỡi của những người Cộng sản, cho dù ông hiện đang sống trên đất Mỹ.
Đối với tôi nói riêng, ông không khác gì một Hồi chánh viên dưới con mắt của một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tư cách của ông sang đây đã nói lên điều ấy, sao vẫn còn vung vít những điều có lợi cho Cộng sản, trừ khi ông có một sứ mạng gì đặc biệt. Dù thế nào, cũng xin ông làm ơn khép cái cửa…mi..ệ ...ng của ông lại.
NÓI VỚI HUY ĐỨC
Chúng tôi rất cảm kích với Nhịp cầu Hoàng Sa và những việc anh, hoặc các anh đang làm, có nghĩa là tin rằng các anh đã biết thế nào là tà, thế nào là ngụy, thế nào là chính nghĩa để quay đầu về với dân tộc, với tổ quốc. Đây là lần đầu tiên tôi tạm gác ra ngoài câu nói bất hủ của Tổng thống Nguyễn văn Thiệu.
Còn chính quyền của các anh, họ lặng thinh trước việc này để các anh làm trong khi vẫn bắt bớ giam cầm những nhà yêu nước, vẫn khuấy chọc những ngày tưởng niệm. Anh nghĩ sao và bảo chúng tôi phải nghĩ thế nào?
Những anh hùng không phân biệt chiến tuyến này đáng được lưu danh trong lịch sử truyền thống gìn giữ đất đai và bảo vệ tổ quốc. Chúng tôi khắp nơi hoan hỉ đóng góp và hiểu rằng bao nhiêu chăng nữa cũng không đủ, không đáng là một tri ân nhỏ đối với thân nhân những người quá cố. Chỉ mong rằng việc làm của các anh phát xuất từ sự chân thành chính trực, từ một khối óc minh mẫn và một trái tim biết yêu thương.
Nói cho dễ hiểu, mong rằng việc làm của các anh không thòng ở đàng sau một giải pháp Hòa hợp Hòa giải hay bất kỳ một mục đích nào, kể cả vuốt để che đậy.
Các anh đã nhìn thấy những tai họa, đã hiểu thấu tình hình. Nguy cơ mất nước cận kề, chúng tôi sẵn sàng noi gương những anh hùng liệt sĩ, sao anh lại dùng mọi chiêu bài để kéo chúng tôi thành bè lũ của Lê chiêu Thống.
Nghĩ rằng các anh chỉ là một vài thức tỉnh trong một thể chế sai lầm, không thể làm gì khác hơn? Không phải vậy đâu, hãy bỏ con dao xuống, hãy cởi chiếc áo cũ ra…tắm rữa kỹ càng thì lại sạch sẽ ngay thôi . Và ngày đó chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau.
lý yên