Kinh Khổ
Báo chí nước mình vui không chịu được
1. Con gái người yêu của gã đang tuổi đi nhà trẻ, ngày nào nàng cũng “cập nhật” tin tức về các cô bảo mẫu của cơ sở Phương Anh. Nàng có thể
Gã lây “bệnh” người yêu lúc nào không hay, cứ rảnh là xem các bài báo viết về cái nhà trẻ đó. Lạ là những thông tin về hai cô giữ trẻ này nhiều tưởng chừng như vô tận, với những tình tiết cực kì sốc! Xem một bài không thể không xem bài thứ hai. Trình độ viết lách các nhà báo gần như siêu phàm, ngòi bút như có ma mị.
Ngày hôm nay, gã cùng người yêu vào Vietnamnet xem phiên xử, say mê, tường tận. Hình ảnh, video, bài tường thuật trực tiếp, tưởng không gì rõ ràng hơn.
Trích một đoạn ngắn để thấy cái sự chi li tỉ mỉ các nhà báo xứ mình:
“- Khi trẻ lười ăn, bị cáo cho ăn như thế nào?
Bị cáo dụ bé ăn, không ăn cơm thì ăn cháo, không ăn cháo thì bị cáo cho uống sữa.
- Nếu trẻ không ăn thì sao?
Bị cáo la.
- Ngoài la thì còn hành vi nào khác không?
Dạ, bị cáo có đánh bé Trọng Hoàng.
- Đánh mục đích gì?
Bị cáo thấy bé bệnh, bé không ăn được nên bị cáo đánh cho bé ăn (người dự khán ồ lên).
- Mỗi lần bị cáo đánh như vậy xong bé có ăn không?
Dạ, không.
- Ngoài đánh bé Trọng Hoàng, còn đánh bé nào nữa không?
Bé Thùy Lâm.
- Bé mấy tháng tuổi?
10 tháng tuổi”.
(Báo vietnamnet muốn gửi đến bạn đọc THÔNG ĐIỆP GÌ khi đăng bức ảnh này???)
2. Xem chán mà cực như đang đi qua sa mạc Sahara, gã
vào công cụ tìm kiếm của Việt nam net, gõ mấy chữ “lê quốc quân”, chỉ
duy nhất một kết quả. Báo đăng lại theo TTXVN. Một bên, cô giáo hành hạ
trẻ con, một bên là kinh doanh trốn thuế. Hai cô giáo bị tuyên 3 năm tù.
3. Cô người yêu thản nhiên tuyên bố: Báo chí nước mình rất sáng suốt, coi bảo vệ trẻ con là nhiệm vụ thiêng liêng, cần ra sức tuyên truyền cho dân chúng sáng mắt ra. Chuyện trốn thuế là chuyện nhỏ như con thỏ, làm người ai mà chẳng trốn thuế, có gì phải làm ầm ỉ lên như phải bỏng vậy!
http://nguyenhoalu.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Báo chí nước mình vui không chịu được
1. Con gái người yêu của gã đang tuổi đi nhà trẻ, ngày nào nàng cũng “cập nhật” tin tức về các cô bảo mẫu của cơ sở Phương Anh. Nàng có thể
Gã lây “bệnh” người yêu lúc nào không hay, cứ rảnh là xem các bài báo viết về cái nhà trẻ đó. Lạ là những thông tin về hai cô giữ trẻ này nhiều tưởng chừng như vô tận, với những tình tiết cực kì sốc! Xem một bài không thể không xem bài thứ hai. Trình độ viết lách các nhà báo gần như siêu phàm, ngòi bút như có ma mị.
Ngày hôm nay, gã cùng người yêu vào Vietnamnet xem phiên xử, say mê, tường tận. Hình ảnh, video, bài tường thuật trực tiếp, tưởng không gì rõ ràng hơn.
Trích một đoạn ngắn để thấy cái sự chi li tỉ mỉ các nhà báo xứ mình:
“- Khi trẻ lười ăn, bị cáo cho ăn như thế nào?
Bị cáo dụ bé ăn, không ăn cơm thì ăn cháo, không ăn cháo thì bị cáo cho uống sữa.
- Nếu trẻ không ăn thì sao?
Bị cáo la.
- Ngoài la thì còn hành vi nào khác không?
Dạ, bị cáo có đánh bé Trọng Hoàng.
- Đánh mục đích gì?
Bị cáo thấy bé bệnh, bé không ăn được nên bị cáo đánh cho bé ăn (người dự khán ồ lên).
- Mỗi lần bị cáo đánh như vậy xong bé có ăn không?
Dạ, không.
- Ngoài đánh bé Trọng Hoàng, còn đánh bé nào nữa không?
Bé Thùy Lâm.
- Bé mấy tháng tuổi?
10 tháng tuổi”.
(Báo vietnamnet muốn gửi đến bạn đọc THÔNG ĐIỆP GÌ khi đăng bức ảnh này???)
2. Xem chán mà cực như đang đi qua sa mạc Sahara, gã
vào công cụ tìm kiếm của Việt nam net, gõ mấy chữ “lê quốc quân”, chỉ
duy nhất một kết quả. Báo đăng lại theo TTXVN. Một bên, cô giáo hành hạ
trẻ con, một bên là kinh doanh trốn thuế. Hai cô giáo bị tuyên 3 năm tù.
3. Cô người yêu thản nhiên tuyên bố: Báo chí nước mình rất sáng suốt, coi bảo vệ trẻ con là nhiệm vụ thiêng liêng, cần ra sức tuyên truyền cho dân chúng sáng mắt ra. Chuyện trốn thuế là chuyện nhỏ như con thỏ, làm người ai mà chẳng trốn thuế, có gì phải làm ầm ỉ lên như phải bỏng vậy!
http://nguyenhoalu.