Có chứ ! Mặc dù, vừa đặt chân đến Hợp chủng quốc Huê Kỳ, Bọ Lập đã chưởi toáng lên: "... Tiên sư đế quốc Mỹ,sao chúng mày sướng thế !"
Có chứ ! Mặc dù, vừa đặt chân đến Hợp chủng quốc Huê Kỳ, Bọ Lập đã chưởi toáng lên: "... Tiên sư đế quốc Mỹ,sao chúng mày sướng thế !"
(Nguyên văn: "Mình lần đầu đến Mỹ, thấy lũ đế quốc này đúng là giãy chết thật. Vào mạng tự do thoải mái, tuyệt không một trang nào bị chặn. Chỉ có bọn giãy chết biết mình sắp chết nên chẳng thèm bóp miệng chặn hầu ai nữa, ngăn chặn các trang mạng lại càng không. Tiên sư đế quốc Mỹ, sao chúng mày sướng thế !")
 |
Bọ Lập lúc mới sang Mỹ |
Lão em họ B.O của mình không lấy làm giân mà còn cười khoái chí. Có vẽ lão sướng "ngất ngư con cà cưỡng" (hãy xem ảnh 1). Vì sao?
- Thứ nhứt, vì lão là một fan của Quê Choa. Chính vì là "em họ" mình nên lão nễ tình mà "dza dzập" cái hội Quê Choa. Đã là fan của Quê Choa thì phải biết lắng nghe thiên hạ chưởi.
- Thứ nhì, lão O.B chẳng thèm chấp Bọ Lập chưởi bậy cái cường quốc mà lão đang điều hành. O.B biết thừa Bọ Lập là một cây nói tục có hạng. Mà, với chú í, nghe Bọ Lập chưởi thế thì vẫn còn dễ nghe hơn lão Trọng bắc loa thuyết giảng về cái chủ nghĩa xã hội thời hoang sơ từ đảo quốc nhỏ bé nằm "bên dười cái mũi lõ" của Mỹ !
- Thứ ba, bản tính dân Mỹ vốn quen nghe thiên hạ chưởi mình. O.B biết rằng chưởi thì chưởi nhưng mà dân khắp toàn cầu vẫn muốn nhập tịch vào cái xứ "đang giẫy chết" đó để mà cống hiến mà hưởng thụ đấy.
Ngay chiều hôm qua, O.B đã giao cho một em có nhũ nhi phì nộn (xem hình 2) liên lạc ngay với Bọ Lập để chăm sóc hầu hạ Bọ trong những ngày "đi thực tế nước Mỹ" ! E là công cốc mất thôi!
Kế hoạch tiếp đón Bọ của chú O.B sẽ bị bể. Lý do là ở tuổi của Bọ, mấy lâu ni nghe thuyết giảng về cnxh nhiều quá chim chóc nó keo tu hết rồ. Chẳng còn mần ăn chi được mô. Bằng chứng là Bọ chỉ chuẩn bị rượu trà để thù tạc với mấy chiến hữu đang ở bển....
Sau chuyến thực tế này mà Bọ không có bài về... mông vú của quê hương "giải phóng tình dục" thì mọi người cũng chẳng ngạc nhiến nhé !
Hé hé....
Sao Hồng
(FB Sao Hồng)