Kinh Khổ
Cái phong bì của cựu Bí thư tỉnh ủy
Tan cuộc, thay cho những cái bắt tay như trước, ông nhét vào túi áo mình một cái phong bì, mình nhướng mày thì ông cười "tặng mày...làm cách mạng, mày dùng hay cho ai
(FB Nguyễn An Dân
Đi công việc về một tỉnh, cafe với một cựu bí thư tỉnh ủy, đàm đạo đủ
chuyện trên đời từ chuyện dân Mỹ tuyển người bỏ địa cầu lên sao Hỏa sống
cho đến dân Việt bỏ nước mình sang Mỹ thay thế số sắp lên sao Hỏa kia.
Tan cuộc, thay cho những cái bắt tay như trước, ông nhét vào túi áo mình
một cái phong bì, mình nhướng mày thì ông cười "tặng mày...làm cách
mạng, mày dùng hay cho ai ở tù chính trị tùy mày", rồi vỗ vai bảo lần
sau có qua tỉnh thì ghé chú.
Lên xe rồi mà còn ngẫm nghĩ, ngày xưa đảng cũng từ dân mà ra, cũng được dân nuôi như vậy, và dựng nên đế chế cơ đồ.
Nếu cách đây hơn 10 năm,mình tham gia dân chủ thì có bạn bè tâm giao là
các anh em ở hải ngoại là chính thì nay là những anh chị em trong nước
là chính.
Họ có đủ các thành phần, từ em sinh viên năm nhất chưa hiểu gì về chính
trị quốc gia nhưng vẫn âm thầm đọc bài, tin tức của mình đến những doanh
nhân, cựu quan chức, trí thức chuyên gia thành đạt phản biện với mình
những gì mình viết chưa phù hợp để viết tốt hơn.
Nếu 10 năm trước những người đối lập cần tài chính và học hỏi tư duy đối
lập thì hướng ra hải ngoại là chính thì nay họ có thể tìm thấy hai sự
giúp đỡ đó từ những quần chúng vô danh trong nước.
Nếu 10 năm trước quần chúng gặp gỡ người đối lập trong e dè và lo lắng
thì nay họ công khai kết bạn, cùng bàn bạc phê phán những sai lầm của
thể chế trong quản trị xã hội và nói về những giải pháp khác với quyết
định mà thể chế đã chọn.
Quần chúng ngày xưa nuôi những đảng viên đảng cộng sản vì họ chán ghét những thế lực mà họ coi như "kẻ xâm lược".
Quần chúng ngày nay âm thầm ủng hộ những người đối lập phải chăng họ hi vọng những điều tương tự ?
Đồng cỏ khô đã dung nạp những tư duy phản biện, phản đối đảng, đến một
lúc nào đó nó sẽ dung nạp tiếp những tư duy bãi bỏ đảng một khi đảng làm
nó ngày càng khô và nóng.
Những nhà lý luận đường lối của đảng đừng mơ màng trên sự ổn định giả
tạo nữa mà hãy nhìn vào thực tế để điều chỉnh trước khi mồi lửa rơi
xuống.
Chưa có một quốc gia nào được coi là ổn định một khi những bài viết bày
tỏ những tư tưởng đối lập với thể chế có số like và số comment ủng hộ
tăng dần theo thời gian và nóng hơn trong tư duy bày tỏ và ngày càng đa
dạng thành phần tham gia.
Những gì từng sinh ra từ nhân dân cũng sẽ bị đốt cháy trong cơn giận của nhân dân !!!
Nguyễn An Dân
17/12/2016
Bàn ra tán vào (1)
quang dinh
QUY BA TRONG MỘT
*
Trăm tay nghìn mắt luật Cát Bà
Formosa ngã đỡ Casa
Băng quỷ Kim Ngân Tòng Thị Phóng
Tôn Nữ Thị Ninh đảo Gạc Ma
*
Võ Kim Cự tuyệt cứt gà đô la Tạ Bích Loan xoa Cây Da Xà
Tặc cầu cởi áo Đống Đa
Cục hai ba bộ cánh gà Trust Ô kê
Cu Ba Kim Tiến lộn lề Lê Nin tá lả bồn lê chê lò bồn
*
Giao liền Tập Cận Bình nhận khôn
Tống Văn Công ngủ gửi linh hồn
Lang quân dạ sói lòng Phú Trọng
Đại hán Nguyễn Thị Doan ác ôn
*
Ba trong một đảng du côn nghi can khủng bố trong đồn tự tử vong
Khi buồn áp đặt thần vòng
Lúc vui vuốt má chân long khớp gối quỳ
Phạm Văn Đồng loã bao quy Tô Lâm quy định thiết truỳ Trần Đại Quang
*
TÂM THANH
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Vài Chuyện Buồn 30 Tháng 4" - by Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Sinh Nhật Buồn" - by Khuất Đẩu / Trần Văn Giang (ghi lại).
- Sự thật về “Nước mắm Việt Hương” của Tàu (?) - by Kỳ Đỗ / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Người Mỹ và người Việt khác nhau ở chỗ này !" - by Nguyễn Đắc Phúc / Trần Văn Giang (ghi lại)
- Lịch sử và hoài nghi _ Trần Thế Kỷ
Cái phong bì của cựu Bí thư tỉnh ủy
Tan cuộc, thay cho những cái bắt tay như trước, ông nhét vào túi áo mình một cái phong bì, mình nhướng mày thì ông cười "tặng mày...làm cách mạng, mày dùng hay cho ai
Đi công việc về một tỉnh, cafe với một cựu bí thư tỉnh ủy, đàm đạo đủ
chuyện trên đời từ chuyện dân Mỹ tuyển người bỏ địa cầu lên sao Hỏa sống
cho đến dân Việt bỏ nước mình sang Mỹ thay thế số sắp lên sao Hỏa kia.
Tan cuộc, thay cho những cái bắt tay như trước, ông nhét vào túi áo mình
một cái phong bì, mình nhướng mày thì ông cười "tặng mày...làm cách
mạng, mày dùng hay cho ai ở tù chính trị tùy mày", rồi vỗ vai bảo lần
sau có qua tỉnh thì ghé chú.
Lên xe rồi mà còn ngẫm nghĩ, ngày xưa đảng cũng từ dân mà ra, cũng được dân nuôi như vậy, và dựng nên đế chế cơ đồ.
Nếu cách đây hơn 10 năm,mình tham gia dân chủ thì có bạn bè tâm giao là
các anh em ở hải ngoại là chính thì nay là những anh chị em trong nước
là chính.
Họ có đủ các thành phần, từ em sinh viên năm nhất chưa hiểu gì về chính
trị quốc gia nhưng vẫn âm thầm đọc bài, tin tức của mình đến những doanh
nhân, cựu quan chức, trí thức chuyên gia thành đạt phản biện với mình
những gì mình viết chưa phù hợp để viết tốt hơn.
Nếu 10 năm trước những người đối lập cần tài chính và học hỏi tư duy đối
lập thì hướng ra hải ngoại là chính thì nay họ có thể tìm thấy hai sự
giúp đỡ đó từ những quần chúng vô danh trong nước.
Nếu 10 năm trước quần chúng gặp gỡ người đối lập trong e dè và lo lắng
thì nay họ công khai kết bạn, cùng bàn bạc phê phán những sai lầm của
thể chế trong quản trị xã hội và nói về những giải pháp khác với quyết
định mà thể chế đã chọn.
Quần chúng ngày xưa nuôi những đảng viên đảng cộng sản vì họ chán ghét những thế lực mà họ coi như "kẻ xâm lược".
Quần chúng ngày nay âm thầm ủng hộ những người đối lập phải chăng họ hi vọng những điều tương tự ?
Đồng cỏ khô đã dung nạp những tư duy phản biện, phản đối đảng, đến một
lúc nào đó nó sẽ dung nạp tiếp những tư duy bãi bỏ đảng một khi đảng làm
nó ngày càng khô và nóng.
Những nhà lý luận đường lối của đảng đừng mơ màng trên sự ổn định giả
tạo nữa mà hãy nhìn vào thực tế để điều chỉnh trước khi mồi lửa rơi
xuống.
Chưa có một quốc gia nào được coi là ổn định một khi những bài viết bày
tỏ những tư tưởng đối lập với thể chế có số like và số comment ủng hộ
tăng dần theo thời gian và nóng hơn trong tư duy bày tỏ và ngày càng đa
dạng thành phần tham gia.
Những gì từng sinh ra từ nhân dân cũng sẽ bị đốt cháy trong cơn giận của nhân dân !!!
Nguyễn An Dân
17/12/2016